Let Go SoShi


 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Forum 4ALL
  • LETGOSOSHI SUB
[ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T
[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥
Happy Birfthay '' Kim TaeYeon ''
[FB] CHIA SẺ LINK FACEBOOK - KẾT NỐI MỌI NƠI
[GAME] Tìm couple Kpop mà bạn thik
[GIF][20.4.2013] Vợ cưng thế mà còn ...
[FANFIC-SHORTFIC] Nếu SNSD tan rã...
Màn cầu hôn đặc biệt [Two shot] [YoonSic]
[EVENT] Happy Birthday Khoai Lang - Seohyun ~
[ANN] CÁCH TĂNG VIEW VÀ TÍNH LƯỢNG VIEW TRÊN YOUTUBE CHO IGAB
[FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3
[PICS/SONE] Ly trở lại ♥♥♥♥
[PICS/SONE] Moon Mèo Lười Đây
[PIC][290713] Sunny, Taeyeon and Tiffany with LA Dodgers' Matt Kemp
[PIC][MESS][050214] New Selca của YoonA
[Động 888][Ju Hyun's house] ☼ Thành phố khoai lang ☼ [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̅ ̲٦̲̅] Seomate's world [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̅ ̲٦̲̅]
[FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra
[PICS/SONE]Nấm Comeback <3
[NEWS][2/1/2014]Lee Seung Gi và Yoona (SNSD) đang hẹn hò
[VID][3/9/2012]Couple nào Sweet nhất ???
[PIC][08-08-2013] Shịp TaeNy vào đây xem nha
Tuyễn Thành viên lập nhóm nhảy dance cover invicible
[FANFIC - ONESHOT] Ôm em... Thêm lần nữa | Sehun-Hyoyeon | PG-13
(FANFIC-ONESHOT) I LOVE YOU. LUHAN AND YOONA
(FANFIC-SNSD AND EXO) ONLY YOU
[FANMADE][30/7/2012]Khi Sica ghen =))
[FANMADE][11.3.2013] Xin lỗi anh chỉ là thằng FA
[LongFic] Tớ chỉ yêu mình cậu (YoonHyun, TaeNy, JiJung, YulSic, SoRi, SooHyo, SunMin, HwaRam)
[PIC][22.11.12] YulSic đồ đôi :))






























[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» Trả lời[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» - 1006 Trả lời
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) Trả lời[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) - 990 Trả lời
[game] Đoán s9 ver 3 Trả lời[game] Đoán s9 ver 3 - 968 Trả lời
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ Trả lời[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ - 847 Trả lời
[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) Trả lời[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) - 773 Trả lời
[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) Trả lời[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) - 613 Trả lời
[HAPPY] Đã li dị . Trả lời[HAPPY] Đã li dị . - 604 Trả lời
[ĐỘNG 8] -‘๑’ Mèo Jung ღღ Đá ấm ღღ Jung phone ‘๑’ Trả lời[ĐỘNG 8] -‘๑’ Mèo Jung ღღ Đá ấm ღღ Jung phone ‘๑’ - 466 Trả lời
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) Trả lời[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) - 448 Trả lời
[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS Trả lời[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS - 413 Trả lời
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ lượt xem[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ - 10967 Xem
[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» lượt xem[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» - 10898 Xem
[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) lượt xem[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) - 10861 Xem
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) lượt xem[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) - 10728 Xem
[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) lượt xem[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) - 10663 Xem
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) lượt xem[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) - 10603 Xem
[HAPPY] Đã li dị . lượt xem[HAPPY] Đã li dị . - 10602 Xem
[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS lượt xem[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS - 10595 Xem
[PICS/GIF/VID]•.¤(¯`•♥ KIM TAEYEON ♥•´¯)¤.• lượt xem[PICS/GIF/VID]•.¤(¯`•♥ KIM TAEYEON ♥•´¯)¤.• - 10581 Xem
[PICS/GIF/VID]๑۩۞۩๑(¯•♥ JESSICA JUNG ♥•´¯)๑۩۞۩๑ lượt xem[PICS/GIF/VID]๑۩۞۩๑(¯•♥ JESSICA JUNG ♥•´¯)๑۩۞۩๑ - 10566 Xem

Share
 

 [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Sun Mar 17, 2013 10:06 pm

First topic message reminder :

Author: onlyyouinmymind999
Rating: PG
Warnings:  khi nào cần warning sẽ báo sau
Pairings: TaeNy, YulSic, YoonSeo, SooHyo
Category:  Parody , Humor, and Supernatural

Note : Tình hình là Au đã end 1 fic buồn rồi ( tuy happy ending nhưng
nhìn chung fic nhiều drama quá ) , nên viết tiếp fic mới với tình tiết
tươi sáng , hài hước hơn cho phù hợp với không khí vui tươi của gia đình
Soshi , hihi.    [You must be registered and logged in to see this image.]

Truyện sẽ là sự pha trộn ngẫu hứng giữa cổ tích và sự kiện lịch sử ,
thêm một chút gia vị của kiếm hiệp cổ trang cùng với tài chế biến của
Au, hi vọng sẽ mang lại một món lẩu “thập toàn đại bổ” cho các bạn độc
giả gần xa, đem đến những tiếng cười sảng khoái, những phút giây cảm
động cùng các couple Soshi .  [You must be registered and logged in to see this image.]

Mong rằng các readers sẽ ủng hộ fic của Au và không bạn nào phải đi nha
sĩ trồng răng mới ( cười nhiều quá đó mừh ) hay không phải vào hospital
vì quên uống thuốc chống sốc, kaka….. [You must be registered and logged in to see this image.]

Casting :


******** @@@@@@@@@@**********






[You must be registered and logged in to see this image.]
-Cô Nấm ( biệt danh này do lúc nhỏ chỉ mê ăn cháo Nấm nên lớn lên ai
cũng kêu thế để thể hiện “ăn cháo nhớ nguồn” ) – tên khai sinh : Mi
Young. Nàng còn tự lấy nghệ danh là Tiffany trong những lần đi  hát bè
cho đám hội làng ( nhưng người ta vẫn quen gọi là Nấm làm nàng tức phỏng
mũi, haha). Khéo léo, nhiều mưu mẹo, tính tình thẳng thắn , nghịch ngợm
nên k ít lần gây hoạ , có tuyệt chiêu eye-smile khiến ai nấy đều say
đắm. K dễ bị bắt nạt ( như trong truyện Tấm Cám bản gốc ) mà ngược lại
luôn vươn lên chiến đấu đòi lại sự công bằng cho bản thân và mọi người .
Khá cố chấp trong tình yêu , nhưng đôi lúc suy nghĩ cũng trẻ con bồng
bột  , điểm yếu của cô là sự nóng nảy , thiếu điềm tĩnh để suy xét thấu
đáo.

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Cô Sica  : biệt danh Mều lười ( chỉ có Nấm và mẹ được gọi vì nàng k thích
tên này). Tên “ khai quật” là Soo Yeon, nghệ danh hát  hò là Jessica  
nhưng mọi người thường gọi  là Sica vì nàng có tật hay chu mỏ rất đáng
yêu –Sicachu, cũng có thể gọi là công chúa băng giá (vì vẻ mặt lạnh như
nước đá) hay gọi là công chúa ngủ trong rừng ( vì mê ngủ hơn bất cứ thứ
gì ). Là người lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ ấm áp, thích nhõng nhẽo ,
sống hoà thuận cùng chị Nấm và mẹ . Trong tình yêu , là 1 cô gái đa cảm
, nhưng quyết liệt, nồng nàn và cháy bỏng khiến trái tim sắt đá của ai
đó đã tan chảy vì nàng…Nhược điểm của nàng là sợ ma ,sợ máu và ghét dưa
leo nhất trái đất

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
- Thái tử Taeyeon (biệt danh  Đậu Đậu- vì rất thích những thứ liên quan
tới Đậu nhưng lại rất bực bội khi mọi người kêu bằng tên này- …Why ? …-
..xem thì sẽ rõ, hihi )  . Tên gọi thân mật Tae. Cô là một người thông
minh tài trí nhưng rất khiêm tốn, sống lạc quan, thích trêu chọc người
khác. Mang trên mình trọng trách kế thừa ngai vàng nên cô chịu rất nhiều
áp lực. Phong thái đào hoa , có nhiều  tiểu thư , công chúa theo đuổi
nhưng lại “ bị cưa đổ” bởi cô nàng bướng bỉnh đáng yêu …Who is she ?
…hihi….Điểm yếu duy nhất là quá nhân từ , rộng lượng; không lo cho bản
thân mà luôn sống vì người khác

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]

- Ngự tiền tướng quân Yuri
– tên thường gọi Yul , pa má phong tặng tên ở
nhà :Than Củi, biệt hiệu hành tẩu trên giang hồ Black pearl ( Ngọc trai
đen). Là cận thần tâm phúc kiêm  hộ pháp luôn ngày đêm bảo vệ bên cạnh
thái tử Tae. Tính tình trung thực , dũng cảm, mưu trí nhưng hay bị “đuối
lý” trong chuyện tình cảm,…hihi. Võ nghệ cao cường nhưng cũng không
tránh khỏi “ lưới tình lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát” ( haisssh, cổ
nhân cũng nói “ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, và đó cũng là điểm yếu của
Yul).

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Hoàng tử YoonA : tên gọi thân thiết là Yoon , biệt hiệu “Cá sấu Yoong”
vì không chỉ nụ cười độc đáo như cá sấu mà sức ăn của nàng cũng thuộc
hàng quái vật chứ chẳng chơi,.. hehe…. Nàng là Nhị hoàng  tử , em gái kế
tiếp của Tae. Từ nhỏ đã quen được nuông chiều, khá háo thắng, sức hút
quyến rũ mạnh mẽ đến nỗi làm tê liệt người khác chỉ sau cái nhìn 3
giây…Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” , dù “quậy” long trời lở đất
thế nào chăng nữa nhưng vẫn có 1 chướng ngại k thể khuất phục …Đối với
Yoon, “vật cản” đó là điểm yếu cũng là thứ quan trọng nhất trên đơì…

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Tiểu thư SeoHuyn – quý danh đầy đủ Seo Joo Huyn, nickname Seo baby ( vì
vẻ ngoài ngây thơ và rất ư cute nhưng phải cẩn thận vì “ nhìn dễ thương
mà thương k dễ” ). Vì lớn lên trong gia đình danh môn nên nàng sống khá
khép kín, “cầm kỳ thi hoạ món nào cũng thông” , là cháu họ của thái sư
CL. Seo là bạn thanh mai trúc mã với hoàng tử Yoon, trái ngược với Yoon,
Seo nhu mì, từ tốn nhưng bên trong rất kiên cường, khó khuất phục nên
khiến Yoon k ít lần phải tức tối và chịu thua trước lập luận sắc bén của
Seo. Sở thích của Seo là cùng Yoon ăn khoai nướng, mơ ước của Seo là
cùng Yoon trồng nông trại khoai lang, nỗi buồn của Seo là khi Yoon chê
khoai dở và điều Seo ghét nhất là Yoon nói : “ I hate khoai lang”…

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Mẹ mìn Hyoyeon , à quên mẹ hiền Hyoyeon, .. hihi..: trong truyện, Hyo
đảm nhận vai trò mẹ của Nấm và Sica , nấu ăn ngon, rất hiền lành như
biệt danh “ Hổ báo” mà dân làng phong tặng. Hết lòng thương con, dễ tin
người nên đôi lúc bị 2 chị em Nấm lừa gạt mà không biết, …một khuyết
điểm khác là  khá “háo sắc” nên hay sụp đổ trước những ai có ngoại hình
ưa nhìn ( mặc dù k ai dám “cưa” mà Hyo vẫn “đổ”, haha).

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Thừa tướng Sooyoung – biệt danh Shikshin ( thực thần) : luôn nêu cao
chính nghĩa, hết lòng vì nước vì dân , là đối thủ nặng ký của thái sư CL
trong các vấn đề chính sự ( nhưng sẽ bị đánh văng khỏi đấu trường nếu
so về trọng lượng thực của cơ thể, kaka). Ngoại hình siêu chuẩn model
nên k biết bao người xếp hàng chờ làm thê thiếp nhưng thừa tướng Soo bấy
lâu vẫn “phòng không chiếc bóng” vì quanh năm chỉ biết đến “ đồ ăn”… pó
tay với thực thần, aishh…

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Bụt tiên Sunny – tên thuở còn tại thế : Sún lùn, vốn là appa của Nấm và
Sica, là seobang mà Hyo vừa yêu vừa hận , có trách nhiệm giúp đỡ Nấm và
Sica trong lúc nguy cấp, mỗi ngày chỉ được sử dụng phép thuật k quá 3
lần. Ham chơi và keo kiệt là tính xấu mà Bụt Sún vẫn còn duy trì từ lúc ở
nhân gian, đến lúc lên thiên đàng còn kiêm thêm cho vay nặng lãi…Nhưng
suy cho cùng thì Bụt Sún vẫn là người trọng tình nghĩa và thương yêu gia
đình khi nhiều lần giúp các couple Soshi vượt qua sóng gió…

******** @@@@@@@@@@**********

- Thái sư CL – 1 người khét  tiếng độc tài, nham hiểm luôn tìm cách
chống đối thừa tướng Soo và thái tử Tae, âm mưu dùng Seo như 1 quân cờ
để dụ dỗ hoàng tử Yoon về phe mình. Bên cạnh ả còn có 2 tên tay sai đắc
lực là Guyri và Jiyeon, cũng tàn bạo và thủ đoạn khôn lường…


Liệu những toan tính và mưu sâu kế độc của bọn gian thần có được thành
công và chuyện tình yêu của các couple Soshi có được êm đềm hay chìm
trong nghịch cảnh, bên tình – bên nghĩa liệu có vẹn toàn ?


P/S: fic chỉ mang tính giải trí, k có ý định “dìm hàng” các idol khác
nên mong các bạn đừng “giận cá chém thớt “, tội nghiệp Au. Let us
enjoy…hihi  
[You must be registered and logged in to see this image.]

Au rất thích đọc comment của các bạn nên hãy ủng hộ Au nhé   [You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi best-idoldS9 ngày Mon Sep 14, 2015 12:00 am; sửa lần 36.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Sat Nov 23, 2013 1:07 am



Phần 13-2:


** warning** : có 1 số chi tiết hơi PG , nên cân nhắc trước khi xem nhé ^-^

....

Trời đêm trên biển thật thoáng đãng, gió biển mang hơi lạnh ùa vào khoang thuyền, nằm trong hầm tàu nhưng 3 mẹ con Nấm vẫn cảm nhận cái không khí đầy hơi sương ấy. Tae và Yul thay nhau lái tàu và cùng ngồi trò chuyện trên boong. Rúc sâu vào người Hyo để tìm hơi ấm , Sica ngủ ngon lành bên cạnh Hyo

-Umma đang làm gì thế ạh , umma nên ngủ sớm đi …Nấm trở mình và thấy Hyo vẫn còn ngồi may vá

-Con ngủ trước đi, mẹ may nốt cái áo cưới này xong rồi ngủ sau, để ngày mai Sica có áo đẹp làm tân nương nữa chứ

-Mẹ khéo tay quá, dù không cầu kỳ nhưng con thấy áo cưới này còn đẹp hơn áo con mặc khi đám cưới thành thái tử phi

-Chỉ khéo nịnh, làm sao mà đẹp bằng áo cưới hoàng gia được

-Con nói thật mà, quan trọng hơn hết là nó được may từ bàn tay ấm áp của mẹ Hyo nên sẽ mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc cho Sica

-Mẹ cũng mong được như lời con nói, nhìn 2 đứa trưởng thành nên người và lấy được 2 seobang tốt , mẹ vui mừng khôn tả, các con sau này phải biết yêu thương và quý trọng lẫn nhau

-Nếu Tae k bắt nạt con thì con sẽ cư xử tốt, hihi, mà có mẹ bênh vực 2 chị em con rồi nên Tae và Yul sẽ k dám làm gì đâu

-Suốt ngày cứ ỷ lại vào mẹ, lỡ mẹ có chuỵện gì thì ai lo cho con

-Sao mẹ lại có chuyện được, có con ở đây thì k ai được đụng tới mẹ

-Hung dữ ghê chưa, haha, đúng là “mẹ Hổ sinh con Hổ”, nhưng ta chỉ lo 1 lúc nào đó bất trắc xảy ra thì các con phải biết vượt qua đau khổ nhé

-Mẹ nói vậy là sao, con k hiểu ?

-Chúng ta đang bị truy nã, có thể bị giết bất cứ lúc nào, hơn nữa ta cũng đã có tuổi, không biết có theo được các con đi Tây tạng hay không. Biết đâu lại bệnh nan y giữa đường thì đành đôi đường ly biệt

-Con không muốn mẹ nói như vậy, ngày mai là ngày vui của con , mẹ phải chung hưởng niềm vui này và sống với tụi con đến bạc đầu …Sica đột nhiên thức giấc và ôm chầm Hyo

-Con cũng k muốn xa mẹ , xin mẹ đừng nghĩ thế, mẹ ơi, hichic…Nấm cũng ôm Hyo và Sica

-Hai đứa con bé bỏng của mẹ, các con nên hiểu “ sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tuần hoàn, chúng ta phải chấp nhận sự thật, đó cũng là lý do vì sao mẹ kêu Yul cưới gấp vì muốn tận mắt chứng kiến 2 đứa có chỗ tựa nương

-Tụi con biết mẹ lúc nào cũng thương yêu và lo cho tụi con, nhưng chúng ta phải cùng sống bên nhau, cùng tiến ,cùng lùi thì mới vui vẻ hạnh phúc được vì tất cả chúng ta là một gia đình, dù thiếu bất kỳ thành viên nào cũng sẽ là sự mất mát rất lớn

-Con cũng đồng ý với chị Nấm, con quyết sẽ k để mẹ rời bỏ con đâu

-Thấy 2 đứa hiếu thảo mẹ vui lắm , nếu Sica k muốn rời xa mẹ vậy ta quyết định k gả con cho Yul nữa, haha

-Mẹ này, chọc con hoài, đã hứa rồi thì phải giữ lời chứ, “quân tử nhất ngôn” mà

-Haha, ta là “ mỹ nữ thất ngôn” chứ không phải “quân tử nhất ngôn”

-Thôi, mẹ đừng chọc Sica nữa , nó muốn chồng đến sắp khóc luôn rồi kìa, hihi

-Ai nói em muốn chồng,em thấy mẹ đang bắt em cưới sớm để có khoảng trời riêng chứ gì

-Là sao ?

-Là gả em xong thì mẹ sẽ tự do , k còn gánh nặng và dễ dàng tìm thừa tướng Soo tái hợp

-Cái gì…ta…ta và thừa tướng Soo…

-Mắc cỡ gì nữa, hihi, tụi con biết hết mà, tụi con cũng rất mong mẹ và thừa tướng Soo sẽ hạnh phúc bên nhau

-Chị Nấm nói chí phải, mẹ phải cố gắng sống để còn về gặp lại “người xưa” nữa chứ, hihi

-Hai đứa nhóc này lém lỉnh quá , ta chịu thua luôn rồi, thôi chuyện tương lai để sau này hãy tính, tới đâu hay tới đó

-Quyết định vậy đi , để tụi con phụ mẹ may áo cho nhanh nhé

Nói rồi 2 đứa cùng xúm vào may áo với Hyo, chẳng mấy chốc mà áo đã hoàn thành, Sica mặc thử lên người rất xinh đẹp và vừa vặn

-K ngờ lại đẹp như vậy , mẹ khéo tay quá , con cám ơn mẹ

-Đúng là con gái của mẹ xinh như hoa ấy, chắc do được di truyền của ta, haha

-Mẹ ơi, con cũng muốn 1 cái giống em Sica

-Lớn rồi mà còn làm nũng hoài, con đám cưới rồi mà con đòi mặc áo hoa sao được

-Không chịu , không chịu, nếu vậy con sẽ cưới thêm lần nữa dể mẹ may áo cho con, hihi

-Nè, nè, nói giỡn kiểu đó Tae nghe được sẽ ghen cho coi, có 1 seobang đã mệt , còn tính kiếm thêm nữa hả

-Haha, con đùa thôi mà, nhưng nếu Tae phụ tình con thì con sẽ kiếm người khác chứ sao

-Em cá là Tae k dám làm vậy đâu vì Tae và Yul đều có máu sợ vợ hết mà , hihi

-Hai đứa đừng ăn hiếp Tae , Yul quá, “tức nước vỡ bờ” , tụi nó vùng lên thì đừng có khóc

-Vùng lên thì sẽ lại bị dập tắt thôi, hihi, tụi con biết cách “ cai trị” mà, mẹ yên tâm, hehe

Tâm sự một hồi thì cả 3 sửa soạn đi ngủ , Nấm mang 2 tấm chăn lên boong tàu cho Tae và Yul ngủ trên boong.

Sáng hôm sau , mặt trời vừa ló dạng thì Yul đã tỉnh ngủ , khẽ lay mạnh để đánh thức Tae dậy, sửa soạn mọi thứ. Có lẽ vì quá mừng vui và sốt ruột nên suốt đêm Yul không tài nào chợp mắt được, nên sáng dậy mắt thâm quầng như gấu trúc

-Dậy đi Tae àh, mau giúp Yul chuẩn bị lễ cưới đi , trễ mất thôi

-Haisshh, Yul cưới chứ có phải ta cưới đâu , để ta ngủ thêm lát nữa

-Nói vậy mà nghe được àh, hôm qua đã hứa giúp Yul rồi giờ lại nuốt lời, được lắm, ta đi méc Nấm cho xem

-Ê, nè ,nè, đừng đi, ta giỡn thôi mà, tỉnh ngủ rồi, hihi

-Đúng là sợ vợ có đẳng cấp, haha, mới nhắc tới tên Nấm thôi đã sợ tỉnh ngủ luôn

-Cứ cười đi Yul , mai mốt rước Sica về rồi biết , “ cười người hôm trước hôm sau người cười đó”

-Yên tâm đi , Yul sẽ k để Sica bắt nạt giống như tình cảnh của Tae đâu , hehe…

-Chỉ giỏi cái miệng , còn chưa cưới được người ta mà đã vội lên mặt , biết đâu Sica đổi ý thì sao

-Nhất định cô ấy phải lấy Yul thôi, vì chỉ có Yul mới mang lại cuộc sống hạnh phúc , vui vẻ cho Sica, Yul sẽ che chở , chăm sóc cô ấy trọn đời

-Một cục đất chọi chim k có mà đòi chăm sóc người ta, 2 người ăn không khí để sống àh

-Vật chất không phải là tất cả , “tiền bạc là phù du”

-“Không tiền là phù mỏ” … hihi, ai đời đi hỏi cưới người ta mà k có lễ vật gì hết

-Thì mẹ Hyo nói k cần quà cưới mà

-Sao mà tên Yul này ngốc thế nhỉ, đen từ ngoài da đen tới trong đầu luôn àh ?

-Vậy nghĩa là sao ?

-Ngốc ạh, dù đám cưới k cần cầu kỳ nhưng phải kiếm 1 món quà gì đó để tặng Sica làm tín vật chứ , đám cưới nhìn nhau cười là xong àh

-Ừ nhỉ, thái tử nói phải , nhưng Yul biết tìm đâu ra lễ vật bây giờ

- Ta đã xem bản đồ rồi , vùng biển này có nhiều rặng san hô rất đẹp, Yul cứ nhảy xuống tìm san hô mang lên làm quà cưới là tuyệt nhất

-Hay quá , đúng là sáng kiến, nhưng…nhưng mà có cá mập k vậy

-Yên tâm , ta đã xem qua, chúng ta đã đi qua vùng biển có cá mập rồi , nếu xui thì gặp cá voi thôi , chuyện nhỏ

-Cá voi mà là chuyện nhỏ hả, nó nuốt cả con tàu luôn chứ đừng nói tới Yul , eo ơi, ghê quá

-Nếu sợ thì thôi, haishh… chắc Sica sẽ buồn lắm

-Yul k muốn cô ấy buồn đâu, …vậy…vậy Yul sẽ lặn xuống tìm , nhưng mà Tae phải canh chừng cá voi dùm Yul nhe

-Biết rồi, biết rồi, Yul bị ăn thịt thì Sica sẽ xé xác ta ra luôn đó,lặn xuống nhanh rồi trở về mau , bảo trọng đó

-Yul sẽ cẩn thận , dù sao cũng cám ơn Tae đã hiến kế

- Bởi mới nói, dân gian có câu : “hoàng thượng chưa lo, thái giám đã lo” , ta không nghĩ cách làm sao Yul có đám cưới vui vẻ đây

-Haha, ý nghĩa là Tae là thái giám và Yul là hoàng thượng chứ gì ….

-Tên đen này , dám chọc ta, chết nè…


“Ầm … ào”

.

.

Tae tức giận khi nghe lời trêu chọc của Yul nên thuận chân đạp luôn Yul xuống nước. Tae nhìn xuống thì chỉ thấy sủi lên những bọt nước nơi Yul đang lặn xuống . Chăm chú quan sát, Tae xem xét tình hình để đảm bảo an toàn cho Yul . Chốc chốc Yul lại ngoi lên ra hiệu k tìm thấy gì . Tae lấy bản đồ ra coi lại thì phá lên cười

-Yul ơi, bơi vào đi, ta xem nhầm rồi , ở đây toàn là ngêu sò thôi chứ k có san hô đâu, phải đi thêm 20 hải lý nữa mới có

-Zời ạh, hại Yul phải tìm nãy giờ, mệt muốn chết, thôi để sẵn Yul xuống đáy biển kiếm vài con hào , nghêu, sò điệp về đãi tiệc cưới

-Hay hay, lâu lâu mới thấy thông minh đột xuất, tiệc cưới hải sản thì còn gì bằng nữa, Yul đen cố lên

-Có gì mà Tae la to vậy … Nấm nghe Tae la hét thì chạy ra xem

-Ta đang cổ vũ cho Yul bắt hải sản đó mà

-Sao Tae k xuống giúp Yul

-Mấy chuyện “ nhẹ nhàng” này để Yul làm được rồi, phải làm chút gì thì Sica mới vui chứ

-Yul chiều chuộng Sica quá, Đậu àh, em cũng muốn ăn tôm hùm, hải sâm và lươn biển

-Cái ..cái gì…ta kiếm đâu ra mấy món đó cho em ăn chứ

-Thì Đậu xuống biển tìm giống Yul vậy đó

-Ta k nhảy xuống đâu, để ta kêu Yul tìm luôn cho em là được rồi

-Vậy còn gì là thành ý nữa, Đậu k thương em, ghét Đậu …hic

-Thôi mà, đừng khóc, khổ quá, …được rồi , chết thì chết, để ta nhảy

-Hoan hô, nhớ bắt thật nhiều nha, mà Đậu tìm gì mà chưa chịu nhảy vậy

-Kiếm cái phao “hiệu 2 con vịt” , có nó bơi sẽ yên tâm hơn

-Zờh ạh, đi lặn mà đòi cầm phao là sao, em thấy cột cái neo vào chân Đậu cho lặn lâu hơn mới đúng , haha

-Thần thánh ngó xuống mà coi, vợ tui tính mưu sát phu quân nè

-Nói nhiều quá , xuống lẹ… Nấm giơ chân đá thẳng Tae bay xuống nước


“Ầm … ào” …


“Ục…ục…ục”


-Sao k thấy Đậu nổi lên vậy nhỉ, lẽ nào

- “Bớ ngừơi ta cứu tui…”

-Thì ra là rớt sâu quá nên giờ mới nổi lên , haha, Đậu ơi, cố lên

- “Ta k biết bơi…”

-Xạo hoài, định dụ em hả , ráng lặn đi

- “Ném phao cho ta…”

-Muốn em ném phao hả, nằm mơ đi, em sẽ ném thứ này giúp Đậu lặn nhanh hơn

Nói xong Nấm liền ném 2 cục tạ về phía Tae. K biết gì, Tae đưa tay ra chụp lấy và chìm luôn xuống đáy biển . Nấm thích thú cười vang khi thấy sáng kiến của mình đã thành công. Nhưng chờ mãi một lúc lâu mà k thấy Tae ngoi lên , Nấm bắt đầu lo lắng . Cô gọi Tae nhiều lần nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng cô, Nấm định nhảy xuống tìm Tae thì Yul ngoi lên mặt nước , và kéo cả Tae lên . Đặt Tae xuống boong tàu, Yul thở dốc

-Sao Nấm chơi dại vậy, Tae bị 2 cục tạ kéo chìm tới đáy luôn, nếu ta k cứu kịp là toi đời

-Đậu àh, mau tỉnh lại đi, có nghe em nói k , em xin lỗi mà … Nấm kêu mãi nhưng Tae cứ nằm bất động

-Chắc uống nước đầy bụng rồi, phải ói ra hết mới tỉnh được

-Vậy hả, cái này dễ thôi, hây yahhh… Nấm vận nội công đấm mạnh vào bụng Tae


“Hự..hự …ọc …ọc “


Tae ọc nước biển ra đầy sàn, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh. Thấy thế, Yul bày cho Nấm hô hấp nhân tạo cho Tae . Ban đầu Nấm k chịu làm nhưng sợ Tae chết nên đành miễn cưỡng làm theo. Qủa nhiên, sau 3 hồi hít thở, mặt Tae đã hồng hào trở lại, đến lần thứ 4 khi Nấm cúi xuống thì Tae ôm luôn để giữ nụ hôn và quyết k buông ra. Biết mình bị hố, Nấm đánh nhẹ vào vai Tae, định xô ra nhưng do sức hút khó cưỡng từ nụ hôn mạnh mẽ kia nên Nấm đành để yên cho Tae “hoành hành bá đạo”

-Áhh…ghê quá đi…hai người làm “đen tối đầu óc con nít” hết rồi nè…Yul la lên trêu chọc

-Chắc Yul “chong xáng” lắm áh, nói người ta mà mình còn đen hơn gấp trăm lần kìa, có tin ta kể thành tích cho Sica nghe không

-Nè nè, k được ăn nói lung tung, lỡ Sica ghen k chịu lấy Yul là chết đó

-Thì ra 2 người có chuyện mờ ám che giấu chị em tui , nói mau

-K có gì to tát đâu , đừng kể…Yul cố bịt miệng Tae lại nhưng k kịp

-Có gì đâu mà giấu, hồi xưa Yul rất hay đi tuần tra trong thành , lần nọ thấy 1 tiểu thư bị hiếp đáp nên ra tay giúp đỡ, cô ta cảm kích định trả ơn nhưng Yul nói : “ không cần phải lấy thân đền đáp đâu” , làm cô ta ngại đỏ mặt và nói : “ tôi chỉ muốn tặng giỏ bánh này xem như đáp lễ” …hôm đó ta đi cùng Yul nên được mộ phen cười vỡ bụng , kakaka

-Haha, mới giúp người ta có 1 chút mà đã nghĩ đến chuyện “lấy thân đền đáp” , Yul chắc ham vợ lắm rồi …Nấm cười toét miệng

-Nếu ai mà cũng gật đầu chắc Yul có “tam cung lục diện” chứ chẳng chơi, haha, suy nghĩ “chong xáng” quá mà

-Hai người đừng có hùa nhau chọc tui,… tui đi đi méc Sica cho coi…

-Đại tướng quân mà đem vợ ra hù , núp bóng mỹ nhân , lêu lêu

-Thái tử cũng núp sau lưng Nấm đó thôi, đều là sợ vợ như nhau cả, lêu lêu

-Àh há, tên Yul này dám chọc ta hả , ta sẽ quánh ngươi bầm mặt cho tối nay khỏi làm đám cưới luôn

-Ngon thì nhào vô , chưa biết ai hơn ai, Yul “sứt đầu mẻ trán” thì Tae cũng “răng môi lẫn lộn” luôn đó

-Thôi , thôi 2 người cho em can đi, đừng biến ngày vui thành thảm hoạ chứ…Nấm can ngăn

-Tại Tae gây chiến trước chứ bộ

-Tại Yul chọc ta trước

-Mọi người im lặng hết cho em …..tiếng hét cá heo của Sica làm 3 người phải im bặt

-Sica , đừng nóng, tại họ vui quá nên giỡn chút thôi …Nấm vờ giải thích

-Ừ, phải đó, ta và Yul đang bàn đám cưới, rất vui ..hehe.. Tae giả vờ ôm Yul nhưng vòng tay ra sau nhéo vào mông Yul làm Yul đau điếng

-Ái da…hehe… phải phải , Yul và Tae đang thảo luận về tiệc cưới đó mà, cám ơn byun Tae nhé …Yul cũng vòng tay ra sau lưng nhéo vào mông Tae trả đũa

-Hai người đừng tưởng qua mắt được em , dám đứng sờ mông nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả

-Cái gì.. 2 người làm gì đó… Nấm nghe Sica nói thì quay ngoắt lại nhìn

-Ta…ta k có…tại Yul nhéo ta trước

-Là Tae nhéo ta trước mà còn đổ thừa hả…

-Cả 2 người đều bị chém hết …yahhhh…Nấm và Sica cùng đồng thành hét lên và cùng nhau xách 2 thanh đao rượt Tae và Yul chạy té khói.


Lát sau phải nhờ đến Hyo ngăn cản thì cuộc đuổi bắt mới được kết thúc êm đẹp. Tae và Yul bị Nấm và Sica phạt lau sàn tàu và phụ Hyo nấu ăn, còn Sica và Nấm thì trang trí các thứ chuẩn bị cho lễ cưới. Tiếng cười nói rôm rả cả một vùng biển mênh mông

Trăng lên cao thì cũng là lúc hôn lễ được cử hành , Yul hồi hộp cầm tay Sica bái thiên địa, bái cao đường và phu thê giao bái. Tae và Nấm cũng cười tíu tít khi chứng kiến hạnh phúc rạng ngời của đôi tân nhân.

-Hai con nhớ sau này phải chung thuỷ bên nhau, dù hoạn nạn ốm đau hay giàu sang nghèo khó , phải chăm sóc , nhường nhịn, bảo vệ nhau cho đến bạc đầu. đây là lì xì may mắn cho 2 đứa

-Cảm ơn mẹ, con hứa sẽ yêu thương và trân trọng Sica đến suốt cuộc đời

-Còn con sẽ chăm sóc và quản lý Yul thật tốt , trở thành “vợ hùm dâu hổ” , àh không, “vợ hiền dâu thảo” , hihi

-“Chưa gì đã vội lên mặt, đòi quản lý ta cơ đấy, cưới về rồi biết ai sẽ hơn ai nhé” …Yul lầm rầm trong miệng chỉ để bản thân nghe thấy

-Yul nói gì vậy ta , chắc đang rủa mình đây mà, lát nữa về phòng thì biết tay…Sica đứng cạnh bên nghe Yul nói thì cũng tự nhủ trong lòng

-Lễ bái đã xong , tháo khăn che mặt , đưa vào động phòng… Tae la lớn

-Chưa gì đã đòi vào động phòng, ham hố quá hén, theo nguyên tắc mẹ sẽ đưa Sica vào trước, rồi ăn tiệc xong Yul mới được về phòng

-Àh hén, ta quên , vậy thì Yul ở lại nhậu với ta 1 chầu rồi động phòng cũng không muộn , haha

-Nhưng mà Sica chưa ăn gì mà , để cô ấy ở lại ăn với chúng ta luôn…Yul níu lại

-Yên tâm đi, rể quý àh, ta đã cho Sica ăn trước rồi , con lo đãi tiệc đi rồi lát nữa “đãi Sica “ sau nhé, hihi

-Mẹ này kỳ quá, cứ chọc con hoài… Sica thẹn thùng khi nghe Hyo nói, dù Yul chưa gỡ khăn che mặt của cô xuống, nhưng dưới ánh trăng có thể thấy đôi má kia đang ửng hồng vì mắc cỡ .

Sau khi đưa Sica xuống hầm tàu xong , Hyo quay trở lên nhập “hội nhậu nhẹt” cùng Tae, Nấm và Yul. Vì cao hứng nên Yul đã thách uống với Tae, thế là 2 người càng uống càg hăng mặc cho Hyo ngăn cản

-Uống vừa thôi, tối nay Yul còn phải làm “chuyện đại sự” nữa đó

-Nhậu nhẹt là chuyện nhỏ, động phòng là chuyện lớn, con biết mà, nhưng mà “ chuyện nhỏ không làm được thì sao làm chuyện lớn” , haha

-Đúng là lý sự kiểu bợm nhậu, Đậu uống say mà quậy là chết với em …Nấm rít lên

-Miễn ta ngoan ngoãn là được chứ gì , hihi, tối nay là đêm độc thân cuối cùng của Yul, chúng ta sẽ k say k về

-K được, Yul muốn về với Sica

-Xía , cái mặt “trọng sắc khinh bạn” , mới nói 1 câu mà đã đòi về

-Tại Tae đâu có đẹp bằng Sica của Yul, hihi

-Nè, ăn nói vậy đó hả, nói rõ ràng coi : “bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn ?

-Dĩ nhiên là “nghĩa” nặng hơn rồi

-Nói vậy còn nghe được

-“Nghĩa” nặng hơn vì Tae vừa mập vừa lùn hơn Sica , lẽ tất yếu thôi, haha

-Cái tên Than đen quỷ sứ, ta không quánh ngươi thì ngươi không vui đúng k

-Thôi, thôi, cho can đi, ngày vui mà, nào cùng nâng ly rồi còn thưởng thức tiệc hải sản nữa chứ, công sức chuẩn bị từ sáng tới giờ nè …Nấm dọn thức ăn lên

-Là….là em nấu hả Nấm… ? …Tae và Yul trố mắt nhìn và đồng thanh hỏi

-Thì sao…ý kiến gì…ngon lắm đó

- Bọn ta có thể k ăn , nhường em và mẹ ăn hết đó… Tae nháy mắt cho Yul định chuồn đi

-Đứng lại, 2 người định trốn đi hả, ngồi xuống ăn hết cho em

-Ăn tiệc mà sao giống cực hình vậy zời… ?... Tae nhăn nhó

-Mình có “sống sót” sau bữa ăn này để về gặp Sica k ?... Yul hơi mếu

-Hai đứa đừng rầu rĩ nữa, toàn bộ thức ăn là do mẹ nấu đó, Nấm chỉ phụ giúp công đoạn sơ chế thôi

-Haha, hoan hô umma, vậy là bảo đảm an toàn tính mạng rồi, yeah …Tae và Yul cùng đập tay nhau mừng rỡ

-Mai mốt em nấu món khác bắt hai người thưởng thức sạch nồi luôn

-Vậy thì nhớ thông báo trước cho ta và Yul biết để còn tìm đại phu chữa trị nhé, hihi

Cả 4 người ngồi ăn thật vui vẻ, những con hào , sò, cá , ,tôm , mực tươi ngon vô cùng, còn có cả cơm lươn mà Nấm rất thích. Vừa ăn vừa uống, chén tạc chén thù mãi đến tận khuya. Vì tửu lượng kém nên chẳng hết 3 bình rượu mà Tae và Yul đã say mèm , Hyo và Nấm phải dìu họ về phòng .

-Con tự lo được..hức…mẹ về nghỉ đi

-Con say quá rồi Yul àh, cẩn thận với Sica nghe con

-Con biết rồi, …hức..con…sẽ..sẽ k làm cô ấy đau đâu

-K phải, ý ta là nó thích “bạo lực” nên ta sợ con chịu hông nổi

-Cái gì ? … * xỉu*

-Nè, nè , còn vài bước nữa là tới phòng rồi, đừng xỉu ở đây chứ con, ta đùa mà

-Nghe mẹ nói mà con hết cả hồn vía, hihi, con biết làm thế nào mà




Sica ngồi ở trong phòng nghe tiếng Yul về thì rất hồi hộp. Cô ngồi yên chờ đợi Yul đến mở khăn che mặt cho mình . Yul từ từ tiến đến , và chiếc khăn được tháo xuống , Sica vẫn còn nhắm nghiền mắt, gương mặt hơi ngẩng lên để chờ đón nụ hôn nồng nàn của Yul. Khẽ nâng cằm Sica lên

“Chụt”

“Áhhh …cái gì thế này “

-Là dưa leo sao ! Kwon Yuri , đứng lại cho em

-Đừng nóng, công chúa của Yul , ta chỉ muốn thử xem em còn thức hay ngủ quên rồi, haha

-Dám cho em hôn dưa leo, Yul thật quá đáng, em giết Yul

-Giết đi, coi ai thành quả phụ cho biết, kaka

-Yul say xỉn nên quậy phá phải k, hư quá đi

-Chẳng phải em thích Yul hư sao ? càng xỉn thì càng hư đấy, hihi

Sica rượt Yul chạy quanh nhưng chưa được 2 vòng thì Yul bất ngờ quay lại và Sica đã bị ôm gọn trong vòng tay Yul. Cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức mạnh của đôi tay Yul như hai gọng kiềm siết cô thật chặt. Yul thì thầm vào tai Sica :

-Lúc nãy là hôn gián tiếp qua trái dưa leo mà Yul còn ăn dở , bây giờ thì hôn trực tiếp nhé

-Xía, ai thèm…không cho…

-Không cho cũng phải hôn… Yul cưỡng hôn Sica tới tấp

-Em k muốn…buông em ra…Sica hét lên tức giận khiến Yul giật mình

-Chẳng phải em thích “bạo lực” sao

-Em k thích Yul như thế này, chẳng phải Yul hứa sẽ tôn trọng em sao

-Có lẽ men rượu làm Yul quá khích, xin lỗi em

Yul đột ngột buông Sica ra làm cô hơi hụt hẫng, k ngờ lời nói của cô lại khiến Yul quay lưng. Biết Yul đang dỗi nên Sica liền “xuất tuyệt chiêu” để làm lành

-Ngốc àh, đang buồn phải k , em hơi lỡ lời ,đừng giận nhé

- Seobang của em rất rộng lượng, k như em , hôn 1 cái cũng k cho

-Coi cái mặt hờn mác kìa, y như con nít, chơi với Tae lâu ngày nên nhiễm tính xấu chứ gì

-Phải rồi, k những thế ta còn học được “cao chiêu” nữa nè …Yul vòng tay nhéo mông Sica

-Ái da, hết Byun Tae giờ đến Byun Yul , học cái xấu thì nhanh lắm

-Vợ tui thì tui nhéo, ai cấm được đâu , hihi, Yul sẽ cho em biết thế nào là “Byun Yul toàn tập” …Yul định ẵm Sica về giường thì cô ngăn lại

-Khoan đã, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi, chưa trao tín vật mà gấp vậy

-Rượu thì Yul uống đầy bụng rồi, tín vật thì mai đưa cũng được mà

-K chịu, em muốn đêm tân hôn phải có khúc dạo đầu thật lãng mạn cơ

-Thôi được, vì đêm này là đêm đáng nhớ nhất của chúng ta,Yul sẽ chiều em hết mình

Nói rồi Yul cùng Sica uống rượu giao bôi . Sica lấy “chiếc khăn gió ấm” đã được khâu lại chỗ rách làm quà tặng Yul . Còn Yul lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ và đưa cho Sica : 1 viên ngọc trai đen sáng lấp lánh.

-Đẹp thật, Yul kiếm ở đâu ra hay vậy, em thích lắm

-Là lúc sáng lặn xuống biển tìm hải sản , k ngờ tìm được viên ngọc này, chắc Nguyệt Lão thương tình nên ban cho Yul làm quà cưới

-Món quà của Yul thật quý giá, còn em chỉ tặng Yul chiếc khăn cũ, Yul đừng buồn nha

-Ngốc àh, quà tặng đâu cần phân biệt sang hèn, chủ yếu ở tấm lòng của đối phương, nhờ chiếc khăn này mà ta thoát khỏi “hàm cá mập” đó thôi, ta rất quý nó là đàng khác

-Em biết mà , Yul rất thương em, thưởng cho Yul nè ..*chụt* …Sica hôn nhẹ vào má Yul

-Chịu hôn Yul rồi sao , em thích chủ động hả , cọc đi tìm trâu , hehe

-Tại trâu lỳ lợm k nghe lời nên cọc phải đi tìm mà buộc lại k cho chạy rong nữa

-Để xem em có thể trói Yul đến suốt cuộc đời k, hihi

….


Nấm và Hyo sau khi đưa Tae về phòng thì đứng trước cửa phòng YulSic để nghe lén . Hai người cố áp tai vào cửa để nghe tình hình bên trong . Không gian im lặng khiến 2 người không khỏi tò mò

-Sao “động phòng” mà không có tiếng động gì hết vậy

-Thì mỗi người có 1 kiểu khác nhau, chứ đâu có giống như con với Tae , “động phòng” mà như là “sập phòng”

-Suỵt, có tiếng nói kìa umma




-Sao Yul thích mạnh bạo vậy hả, chưa gì đã xong xuôi rồi, k vui gì hết …Sica than thở

- Tại em hối Yul mà, em bảo phải tốc chiến tốc thắng

- K chịu, phải tiếp thêm hiệp hai, chừng nào em vui mới thôi

-Lại nữa hả, em chịu nổi k đó, lỡ có gì thì đừng trách Yul nhe

-Chưa biết ai hơn ai đâu, nhào vô, haha

…...

-Aigoo, umma ơi, sao Sica “dẻo dai” dữ vậy, đến 2 hiệp luôn áh

-Haha, cái này gọi là “kiếm củi 3 năm xài trong 1 giờ” , kỳ này Yul thành than thiệt rồi

-Sáng mai phải kéo Sica ra học hỏi kinh nghiệm mới được …Nấm tự nhủ

….


-Sao Yul yếu quá vậy , toàn lượn lờ, tấn công đi chứ

-Đang chờ lúc thích hợp mà , chẳng phải em thích từ tốn sao, nôn nóng nữa rồi

-Áhh, sao lại cắn em , đá Yul 1 phát cho biết

-Xí hụt, hihi, Yul thích cắn đấy, cắn bên trái , cắn bên phải, cắn cho cái mỏ ấy nát luôn

….


-K được , sao Yul dám cắn Sica , ta phải vào cứu nó

-Umma àh, đừng làm vậy, Yul chỉ cắn yêu thôi mà, k sao đâu

-Thiệt tình, “động phòng” gì mà kỳ cục, nơi “trọng yếu” k lo mà toàn thích ve vãn

-Thì phải như vậy mới có cái cho mình nghe chứ, hihi

…...

-Cố lên , sắp kết thúc rồi ,cố lên

-Biết rồi, đang cố gắng hết sức nè, em đừng ép Yul chứ

-Yul bắt nạt em thì có , em quyết chiến đấu đến cùng

-Để Yul xem em cầm cự được bao lâu

-Đừng vội đắc ý , coi chừng em “lật ngược tình thế” đó nha

-Tính áp đảo Yul hả, đâu có dễ vậy , xem đây, hây yah

-Tránh ra, em kêu tránh ra có nghe k, đau mà , ui da ,ahhh

…..


-Em con nó hăng quá, đòi “lật ngược tình thế” cơ đấy, mẹ đâu có chỉ nó chiêu này đâu ta

-Thì lâm trận phải tuỳ cơ ứng biến thôi, nhưng xem ra Sica chống đỡ Yul k nổi đâu, oanh tạc dữ quá chừng

-Ừh, phải đó, cầu mong sáng mai Sica còn đi lại được, hic, tội nghiệp nó

-Trong cái khổ có cái sướng , con cũng muốn “khổ” như vậy mà Tae có chịu đâu

-Hả, chẳng lẽ Tae bị bất lực sao ?

-K phải , chẳng qua là Tae cứ như con nít, nên k hiểu gì về “chuyện mền chiếu” hết

-Nếu vậy thì phải kêu Tae sang học hỏi Yul là vừa, thấy Yul “mần” Sica ác liệt chưa, hai hiệp còn chưa tha, haha

….


-ÁHHHHHH … tiếng hét cá heo của Sica lại vang lên

….

-Umma ơi, sao Sica hét dữ vậy, có chuyện chẳng lành rồi

-Con yên tâm, phản ứng bình thường ấy mà, mai mốt tới lượt Tae “mần” con thì con sẽ biết, khá đau nhưng sau này sẽ quen thôi

-Nghe mẹ nói mà con cũng tò mò , chắc phải chuẩn bị tâm lý trước , nếu k lúc đau lại quên mất mà đá Tae văng xuống sàn thì khổ

-Haha, giờ thì ta đã hiểu vì sao Tae k dám “động phòng” với con rồi, nó sợ “ăn Nấm” xong thì k còn răng ăn cháo

….


-Tại sao, tại sao lại như vậy, ta k tin

-Kết quả quá rõ ràng, người thắng chính là em, yeah, yeah…

“Xoảng”

….


-Sao lại có chuyện thắng thua ở đây, lại còn có tiếng đổ vỡ nữa kìa umma

-Nguy rồi, chúng ta mau vào lôi chúng ra , hưng phấn quá làm nhi chuyện dại dột thì nguy hiểm lắm

….

Nói rồi, Nấm và Hyo tông cửa xông vào , Yul và Sica đang nhặt các mảnh chậu vỡ dưới sàn, ngước lên nhìn họ với ánh mắt hết sức ngạc nhiên

-Nè, nè, hai đứa có gì thì từ từ làm , đừng bạo lực quá mà coi chừng có án mạng xảy ra

-Phải đó, hai em xử 2 hiệp là được rồi, đừng làm tăng 3 mà chìm tàu thì hại lây cả bọn

-Mẹ và chị Nấm nói gì chúng con chẳng hiểu ?

-Thật ra… thật ra…ta và Nấm đã rình nghe hết chuyện “chăn rận” nãy giờ của tụi con rồi, haishh, có gì mà ngại

-Mẹ nói đúng , hihi, 2 đứa quần nhau dữ quá, làm chị cũng ghen tỵ theo, nhưng hai đứa đừng làm quá trớn , kẻo hại sức khoẻ lắm

-Tụi em có làm gì đâu, àh ...haha, ta hiểu rồi, thì ra Nấm unnie và mẹ đã hiểu lầm tụi mình rồi …Yul đột nhiên cười lớn

-Hiểu lầm ? …Nấm và Hyo trố mắt nhìn nhau

-Phải đó, nãy giờ tụi con “chơi đá cá” , đâu có chuyện giường chiếu như 2 người nghĩ đâu

-Cái gì ? chơi đá cá ?

-Chắc do umma và Nấm unnie tưởng tượng phong phú quá thôi. Hiệp 1 : cá của Yul vừa xung trận đã thắng nên con k vui nên đòi chơi tiếp . hiệp 2 : cá của Yul cũng mạnh mẽ k kém,liên tụa áp sát , cắn cá của con tùm lum, làm nó đau gần chết, k ngờ chỉ trong 1 phút sơ hở khi cá của Yul thấm mệt, cá của con vùng lên tấn công và chiến thắng , con mừng quá nên hét lớn, còn Yul vì quá sốc nên lỡ tay làm đổ chậu nước đựng cá vỡ tan tành

-Mọi chuyện chỉ có vậy thôi sao ? … Nấm và Hyo đồng thành nói

-Thật sự chỉ có vậy …haha…hai người làm tụi con tức cười quá đi mất, vẻ mặt nghiêm trọng dễ sợ … Yulsic cùng cười nghiêng ngả

-Sốc như ăn cá nóc … ….* xỉu*


.......

p/s : chắc xem tới đây nhiều reader cũng sẽ sốc như Hyo và Nấm, dạo này dưa bở được muà nên Au tặng cho mỗi người vài thúng, [You must be registered and logged in to see this image.]

Cảnh động phòng này cũng náo nhiệt chẳng kém TaeNy phải không ? tuy fic hơi troll nhưng rất vui vì các bạn đã ủng hộ, hẹn lại chap sau nhé [You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Wed Dec 04, 2013 11:17 pm

Yulsic...Haizzz...làm ta cứ tưởng...^^' 
Au troll rds wa nha =.='
Lần sau cho taeny ik nhưng mà đừng troll như yulsic T_T
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Sat Dec 21, 2013 8:44 pm

Chap 14:

Phần 14-1:


Sáng ra Tae còn uể oải chưa tỉnh ngủ vì say men tối qua thì Yul đã sang lôi dậy àm điểm tâm cho 3 mẹ con Hyo,Nấm và Sica . Kêu mấy lần mà Tae cứ nằm im, phải vất vả lắm Yul mới lôi được nhóc lười ấy xuống giường . Bị phá giấc ngủ ngon , Tae cằn nhằn

-Mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện phá đám rồi, k thấy ta và Nấm đang âu yếm hả ?

-Âu yếm cái con khỉ, mở to mắt ra nhìn đi, ôm cái gối cắn cả đêm mà tưởng bở

-Cái gì, sao Nấm yêu lại là cái gối được chứ , ta k tin, chắc là nàng dậy sớm thôi

-Yul gạt Tae làm gì, Nấm và mẹ Hyo đang ngủ ngon lành ở bên phòng mẹ kìa, tối qua nhậu xỉn quắc cần câu rồi còn biết trời trăng gì nữa

-Chết ta rồi, chắc ta quậy quá nên Nấm giận và qua mẹ Hyo ngủ. Kỳ này phải “ đêm dài hiu quạnh rồi”, hix.

-Chẳng những vậy mà còn lên boong ngủ dài dài luôn , k cho ngủ trong phòng đâu, cho chừa cái tật “ mê nhậu hơn mê vợ”

-Nè nè , làm gì mà lớn lối dữ vậy , Yul cũng mê nhậu giống ta thôi , mai mốt đừng rủ rê chè chén nữa nhe

-Đừng mà , Tae bớt giận, Yul đùa chút cho vui thôi , hihi, “rượu ngon k có bạn hiền” thì sao mà vui được. Chúng ta mau làm vài món để chiêu đãi gia đình vợ nào, họ sẽ hết giận ngay

-Lúc nào cũng bày trò, được rồi , ta sẽ cùng làm với Yul, hi vọng sẽ “ tiến đến con tim” của Nấm yêu “thông qua bao tử” , hihi

-Còn Yul sẽ đánh thức Mều lười bằng món cua rang tuyệt hảo , vừa ngon vừa bồi bổ cho sức khoẻ

-Chắc tối qua hai người “ác chiến” lắm hả, thật đáng tiếc ta xỉn quá nên k hay biết gì

-Phải rồi , chiến đấu tới 2 hiệp lận, kịch liệt lắm, Sica cứ kêu suốt

-Ghê vậy, quả là đáng nể , keke, sao Yul k dịu dàng 1 chút , phải thương hoa tiếc ngọc chứ

-Cũng tại khó lòng ngăn được , Sica cũng chẳng chịu bỏ cuộc giữa chừng nên phải quyết chiến luôn

-Nghe kể thôi mà đã nóng cả mặt, hôm nào chỉ cho vài bí kíp để ta “quyết chiến” với Nấm nha, hehe

-Cười gian thấy ớn, đang nghĩ gì đen tối phải k , đây là bí kíp gia truyền , k dễ gì truyền ra ngòai được

-Có gì đâu, chúng ta là người 1 nhà cả rồi , k cần nói thẳng , chỉ vài câu gợi ý cũng được

-Vậy thì nghe kỹ nha: Bước 1 : ve vãn xung quanh đối thủ để tìm điểm yếu. Bước 2 : bất ngờ tấn công khiến đối phương k kịp trở tay. Bước 3 : áp sát đến cùng để đối thủ k còn đường thoát. Và sau cùng chỉ còn chờ 1 tiếng hét nhận thua , hahaha

-Qủa là “ tuyệt đỉnh công phu”, bái phục, đệ tử sẽ làm theo lời của Kwon sư phụ chỉ dạy

-Haha, tốt tốt, cứ thế mà tiến hành , k chết thì cũng tứ chi bại liệt

-Cái gì ??

-K phải , ý ta là khen Tae dũng cảm đó mà , hi vọng là chiến thắng oanh liệt nhé

-Nghe lời chúc có vẻ gian xảo quá, liệu làm theo có sao k đây …. Tae phân vân

-Yên tâm , “chiến thắng oanh liệt” và “ hi sinh oanh liệt” chỉ cách nhau 1 sợi tóc , lỡ Tae có bề gì thì Yul sẽ an táng Tae tử tế , có sự tham dự của hàng vạn sinh linh

-Chưa gì đã nói xui, tất nhiên ta sẽ thắng, mà giữa biển cả thế này làm sao có hàng vạn người như Yul nói

-Có chứ , rất nhiều là đàng khác , chỉ cần ta quăng xác Tae xuống biển là hàng vạn các loài cá mập và sinh vật biển sẽ đến tham dự “ bữa tiệc thịt” ngay tức khắc, haha

-Tên Yul chết bầm, đứng lại cho ta…


…..


Sau 1 hồi rượt đuổi, Tae và Yul lại cùng nhau chuẩn bị điểm tâm sáng . 5 con người tụ họp bên bàn ăn nhưng chỉ có Yulsic là vui vẻ, còn thái độ của Nấm và Hyo rất lạ, cứ cúi mặt ngồi ăn mà k dám ngẩng lên , hình như đang tránh né chuyện gì đó. Mỗi lần Tae muốn hỏi thăm chuyện tối qua thì Hyo và Nấm lại can ngăn

-Nhìn 2 người hạnh phúc quá, có tuyệt chiêu gì , chỉ cho Nấm unnie của em đi

-Lo ăn đi, nói chi mấy chuyện xấu hổ vậy , có chịu nổi k mà bày đặt đòi hỏi …Nấm dẫm vào chân Tae

-Ui da, … thì hỏi để biết kinh nghiệm , k thử sao biết được, chưa biết ai đầu hàng trước đó nha, hehe

-Cái mặt byun đáng ghét, mới sáng sớm mà đã chọc em rồi, k cho Tae ăn đòn thì k no mà

-Đừng mà , ta chỉ trò chuyện vui thôi, oan quá

-Oan cái gì , lúc nãy còn hỏi bí quyết của Yul mà , sao k dám nhận, hehe

-Thấy chưa , biết ngay mà, kỳ này biết tay em, hây yahhh

-Úi zời ơi, bà xã tha mạng…

……


Tối hôm đó , Tae cứ lo lắng k dám vào phòng vì k biết Nấm đã hết giận chưa , lòng hồi hộp lén nhìn qua khe cửa thì thấy Nấm đang ngồi 1 mình trong phòng. Đột nhiên Tae quay lại sau lưng thì giật mình vì thấy Yul đang đứng cười tủm tỉm

-Hết cả hồn , tên đen đáng ghét , lợi dụng trời tối hù ta hả

-Nếu trời tối mà Tae thấy Yul , chứng tỏ Yul đâu có đen, hihi, chỉ có những kẻ đi rình mò , có ý đồ bất chính mới hốt hoảng vậy thôi

-Ai nói ta rình mò, chỉ nhìn lén chút xíu thôi chứ bộ

-Haha, còn cãi ngang, mau vào phòng đi , dỗ ngọt Nấm vài câu là xong ấy mà

-Làm như dễ dàng lắm, mà sao Yul k về với Sica đi, ở đây làm gì

-Ừ thì , ta k biết đệ tử có lập được thành tích chưa nên sang thăm vậy mà, ai dè…vẫn nhát như thỏ đế

-Xía… tại ta chưa ra tay thôi, nhất định sẽ chiến thắng cho xem

-Thật k đó, có tìm được “bảo bối” chưa mà lên mặt vậy

-Ta đâu cần mấy thứ vớ vẩn để chinh phục Nấm, vài chiêu là đủ gục rồi , kaka

-Tự tin ghê chưa, vậy sao k vào luôn đi mà đứng hoài cho mỏi chân vậy

-Kệ ta, ta còn phải suy tính kế sách nữa chứ

-Chuyện này mà cũng tính kế nữa hả, haha, ta thấy chưa lâm trận thì Tae chết mất rồi

-Là sao ??

-Đứng nãy giờ chắc hiến máu cho muỗi hết rồi , còn sức đâu mà đấu, hihi

-Nhắc mới thấy, đúng là bị muỗi cắn hơi nhiều , ui da. Nhưng ta sẽ tạo nên kỳ tích cho xem

-Nói được thì phải làm được , để Yul giúp Tae 1 chân nha


“Bốp”


Tae bị Yul mở cửa và đạp 1 phát bay thẳng vào trong phòng, cắm đầu vào cái giỏ đựng cá. Yul ôm bụng cười lăn khi thấy Tae đứng lên mà đầu vẫn còn dính trong đó . Nấm thấy vậy liền chạy lại giúp Tae gỡ ra nhưng cái giỏ vẫn dính rất chặt . Tae tức giận lắm nhưng sau 1 hồi vật lộn thì đành ngồi thở dốc , mặc cho Nấm múôn làm gì thì làm. Hết cách , Nấm đành nhờ tới Yul vẫn còn đang ngồi cười rũ rượi ở cửa phòng. Yul bèn nghĩ ra 1 cách , cột cái giỏ vào cái neo rồi quăng xuống biển , sức nặng của neo sẽ kéo cái giỏ ra theo và giải thoát cho Tae

-Khoan khoan, lỡ ta bị kéo xuống biển luôn thì sao …Tae lo lắng

-Có Nấm ở đây kéo Tae lại mà lo gì , ta ném àh ... Yul cầm neo hô to

-Khoan khoan, lỡ em chỉ giữ lại được phần mình còn cái đầu thì bay theo cái giỏ luôn thì sao, k được, dù chết cũng phải đẹp 1 chút chứ …Nấm phân vân

-Đúng rồi, seobang mà mất đầu rồi thì Nấm k yêu đâu …Tae gật gật

-Mệt quá, sao hai người nhiều chuyện vậy , k biết cầm neo nặng hả , buông àh

-Khoan khoan, đừng buông , bọn ta còn chưa hội ý xong

-Sao lúc nãy k bàn, ui da, muỗi cắn ta


“Ầm”


-Chết rồi , ta lỡ tay , lo đập con muỗi mà quăng neo xuống nước rồi , sao Nấm k giữ lại

-Huhu, em giữ được đó chứ, nhưng mà giữ được có cái quần thôi àh, huhu

-Trời đất , ta kêu kéo tay chứ đâu có kêu kéo quần đâu

-Huhu, chẳng lẽ duyên số Nấm –Đậu kết thúc từ đây, kỷ vật Tae để lại chỉ là “cái quần rách butt” thôi sao

-Nín đi , dẫu sao cũng còn thêm …. “đôi dép lào” nè Nấm àh

-Huhu, k chịu đâu, em muốn Tae phải làm bao cát cho em suốt đời, sao Tae nỡ ra đi vội vàng vậy, em phải xuống tìm Tae

-Đừng mà Nấm, đừng làm chuyện dại dột , để ta nhảy xuống tìm Tae cho

-Đợi nãy giờ câu này thôi, nhảy lẹ đi Yul

-Nhưng mà đợi ta 1 chút, để ta tìm cái phao

-Zời ạh, tay bơi kiệt xuất mà xài phao làm gì, cứu người như cứu hoả , mau lên

-Ừ hén, quên mất, nhưng mà khoan, đợi ta nguỵ trang đã, mặc đồ đen vào cho cá mập khỏi thấy

-Lạy Yul, trời tối như mực, Yul đen như than, dù mặc đồ trắng thì cũng có con cá nào thấy đâu mà lo , đợi Yul thay đồ xong chắc Tae của em nằm trong bụng cá rồi

-Phải hén, vậy mà k nghĩ ra, hihi, ta nhảy liền

Sau 1 hồi tìm kiếm , lần theo sợi dây neo Yul đã lôi được Tae lên thuyền , nhưng xui xẻo là cái giỏ quái ác vẫn còn dính Tae như sam. Nấm mừng rỡ khi thấy Yul cứu được Tae nhưng lại khóc tiếp vì k biết làm sao để hô hấp nhân tạo cho Tae tỉnh lại. Đang lúc rối bời thì Hyo xuất hiện, vẻ mặt đằng đằng sát khí, trên tay cầm con dao to tướng

-Tránh ra, để ta xử lý cho

-Có mẹ giúp rồi, hay quá, Tae được cứu rồi

-K phải đâu Nấm ơi, hình như mẹ Hyo đang mộng du thì phải, mẹ đang mơ thấy đi chém lộn đó mà

-Vậy hả, chết rồi, k được, mẹ ơi, đây là Tae , seobang của con, k phải quân địch đâu

-Thịt bò hay thịt heo gì ta cũng bằm hết …Hyo hét lên mà mắt vẫn nhắm tịt

-K phải, đây là Đậu Đậu của con, k phải thịt đâu nên k cần bằm ạh

-Tỉnh lại mẹ ơi, Đậu Đậu là “ đồ chay” , bằm ra k ăn được đâu … Yul cũng can ngăn

-Dưới “đồ long đao” của ta, món gì cũng thành cực phẩm hết, yahhh


“Keng ..keng …keng ..keng “


Con dao vung xuống chém 4 phát trúng vào cái giỏ trên đầu Tae làm chúng rách ra làm 8 mảnh như cánh hoa. Nấm và Yul trố mắt nhìn và quá bất ngờ trước tuyệt chiêu của Hyo. Chưa dừng lại, Hyo chém tiếp , Yul và Nấm thét lên

-Áhhhh .. . hai người bịt mắt lại vì k muốn thấy cảnh tượng hãi hùng

-Có gì mà la um sùm vậy, ta còn chưa nấu xong đã đòi ăn, còn phải đi ướp gia vị đã

Nói xong, Hyo quay đi và bỏ xuống hầm tàu. Nấm và Yul đợi Hyo rời khỏi mới lồm cồm bò dậy chạy sang chỗ Tae nằm

-Huhu, tội cho Đậu của em, chết mà mặt mũi k vẹn toàn, biết vậy ở dưới biển luôn cho đỡ khổ, huhu

-Nín đi, khóc cái gì, Tae có bị chém trúng mặt đâu mà lo, chưa nhìn kỹ đã bù lu bù loa rồi

-Phải hén, mừng quá, nhưng sao Tae chưa tỉnh, k lẽ bị ngạt nước rồi sao

-Gìơ mà làm hô hấp cũng muộn rồi, haishh, chỉ trách Tae bạc mệnh

-Huhu, vậy quãng đời còn lại của em sống sao đây

-Có ta nè, ta sẽ lo lắng cho em và Sica hết lòng

-K được, em đã hứa với lòng chỉ làm vợ Tae thôi, em sẽ ở vậy suốt đời

-Ý ta là, ta sẽ… Yul vừa bước tới đã bị Tae ngồi bật dậy, thúc ngay 1 cú vào bụng

-Ta sẽ cho ngươi 1 đấm để sang mắt ra, dám gịât vợ yêu hả …Tae nói k ngừng

-Áhhhh, ma hiện hình …Nấm sợ hãi khi thấy Tae giơ 2 tay như cương thi

-Ta..ta … k có ý gì đâu…ý ta là…. Yul còn định giải thích thì Sica từ phía sau đi tới

-Là định “1 chiếu 2 em, 1 tên 2 nhạn” chứ gì …. Sica nhéo tai Yul

-K có, hichic, Yul nào dám “sinh lòng phản nghịch”

-Biết sợ rồi hả, lúc nãy còn thả dê tùm lum mà , ta mà k tỉnh lại sớm thì mất vợ như chơi

-Ta đâu có nói sẽ cưới Nấm làm vợ đâu, ta nói chăm sóc Nấm hết lòng như mẹ Hyo vậy thôi, ta có Sica rồi, đâu cần ai nữa

-Biết phải vậy không hay chỉ nói xạo , theo tui về phòng, ai bảo đêm khuya “chạy rông” làm chi rồi gây hoạ

- Ui da, ta biết lỗi rồi, nhưng Sica àh, em buông ra để ta tự đi về được k , nhéo tai kéo về mất mặt lắm

-Nếu sợ mất mặt thì đừng gây chuyện , về phòng em sẽ lấy gia pháp trị Yul, đi ngay

-Haha, cho chừa cái tật mê gái, thiệt mất mặt quá …Tae cười nghiêng ngả

-Chưa biết ai mất mặt hơn àh, có đứa mất quần mà ngồi nhăn răng cười kìa …Nấm liếc xéo

-Áhh, cái quần …cái quần của ta.. hihi, vợ yêu , trả lại cái quần cho ta đi

-K trả, để Tae mặc quần đùi như vậy cho mát , hihi

-Nè nè, sao thích hành hạ chồng vậy hả, Tae mới thoát chết trở về đó, k thương mà còn ăn hiếp là sao

-Ai bảo Tae tỉnh rồi mà nằm im giả chết gạt em, suýt nữa là em rớt tim ra ngoài rồi

-Rớt tim thì lượm lên, bỏ vào nồi , nấu lên, ăn lại, nuốt vào bụng, thế là xong, hihi

-Tới lúc này mà còn đùa được , mà sao Tae k bị chết đuối hay vậy ?

-Bị đạp xuống biển mấy lần rồi, phải rút kinh nghim chứ, lúc nãy ta nín thở chờ Yul xuống cứu, nếu k thì toi rồi

-Sao Tae biết Yul sẽ xuống cứu mà chờ

-Vì Yul rất trọng nghĩa khí , sẽ k bỏ mặc ta, nếu k có Yul thì còn có Nấm yêu mà, lo gì

-Xía, em mới thoa phấn dưỡng da, ai thèm cứu Tae làm chi cho mệt xác

-Zời ạh, em nỡ vô tình vậy sao , biết vậy ta ở dưới cưới công chúa Thuỷ tề cho rồi

-Cái gì ? Tae dám phụ em mà bỏ theo con khác hả ? Công chúa Thuỷ tề là ai ? Ở dưới đó phải k ? em sẽ xuống dưới dỡ nóc nhà của nó

-Đừng , đừng mà, ta nói chơi thôi, làm gì có ai ở dưới, cá mập thì có đầy chứ làm gì có công chúa nào

-Liệu hồn đó nhe, em mà biết Tae gạt em đi lăng nhăng là em ly dị luôn áh

-Thiệt hả , sao k nói sớm

-Cái gì, mới nói gì đó… Nấm tóm cổ áo Tae

-K có , ta chỉ đùa chút ấy mà , hihi, sao ta dám gạt em chứ ( * thì thầm* : chỉ nói xạo chút thôi, keke )

-Đừng tưởng em k biết Tae đang nghĩ gì, trước khi ly dị em sẽ khiến Tae “thân tàn ma dại”, sống k bằng chết để “báo đáp” lại sự phụ tình Tae mang đến cho em

-Haha, k cần nghĩ cũng biết viễn cảnh ấy khủng khiếp tới mức nào rồi, mà sau khi ly dị thì em sẽ làm gì

-Thì sẽ tìm seobang khác chứ sao

-Zời ạh, mới quay lưng đi đã vội theo ngừơi khác, ít ra em cũng phải đợi ít lâu chứ, biết đâu Tae sẽ suy nghĩ và quay lại thì sao

-Quay lại cũng được nhưng sẽ làm osin chứ k được làm seobang đâu nhé , ai bảo “Tae ăn chả thì em phải ăn nem”

-Vậy nếu lỡ đặt trường hợp Tae bị chết mới xa em chứ k phải do phụ tình thì em có ở vậy thờ chồng k ?

-Em sẽ xuống tóc làm ni cô luôn để cầu nguyện cho Tae lên thiên đàng hưởng phước

-Tốt tốt, ở trên đó nhiều tiên nữ xinh đẹp lắm , hihi

-Đồ byun Tae đáng ghét, bảo sao mà em k quánh Tae cho được

-Ui da, ni cô mà hung dữ quá, chùa nào mà chứa nổi em, hihi

-Đúng rồi, thiên đình cũng k chứa nổi Tae đâu, sớm muộn gì cũng có hậu qủa như Thiên Bồng nguyên soái

-Là sao ?

-Tại suốt ngày lo dê tiên nữ, nặng thì đày xuống địa ngục, nhẹ thì đày xuống nhân gian làm heo 200 kiếp, haha

-Aigoo, em cũng tưởng tưởng ghê hén, vậy Tae sẽ ráng tu tâm dưỡng tánh để kiếp sau còn được mỹ nhân hầu cận, hihi

-Nhắc cho Tae nhớ, kiếp này, kiếp sau, kiếp tới và 1000 năm sau nữa Tae vẫn phải là seobang duy nhất của riêng mình em thôi, nghe rõ chưa !

-Làm sao biết kiếp sau chúng ta có còn duyên phận vợ chồng hay k mà hứa

-Dù Tae đi đến đâu em sẽ đi đến đó, lên thiên đang xuống địa ngục , em sẽ cùng theo, đừng mong thoát khỏi tay em , hahaha

-Haishh, chắc kiếp trước Tae mắc nợ em dữ lắm nên mới bị bám riết k buông,

-Nợ Tae thiếu em phải trả 1000 kiếp mới hết được, vậy nên cứ từ từ “chịu đựng” đi nha, hihi

-Nhưng …nhưng mà …nói gì thì nói…trả ta cái quần trước đi…vừa lạnh vừa bị muỗi cắn sưng butt hết rồi nèm, hichic

-Ây da, em xin lỗi, nãy giờ lo nói mà quên mất “chuyện đại sự” , hihi, Tae vào trong thay đồ khác đi, cái quần này tạm thời chưa mặc được

-Sao vậy, đây là cái quần ta thích nhất đó

-Thích vì bị rách 2 lỗ sẽ khoe được butt đẹp chứ gì , butt của Tae ngoài em ra thì k ai được dòm ngó nhé, em sẽ khâu lại cho

-Hihi, vợ tui biết ghen kìa bà con ơi , mà sao em biết butt Tae đẹp, nhìn lén hả

-Ừa,…à không, tại em chỉ nghe Tae hay khoe khoang đó, Tae mà dám cho ai xem là em quất roi ráng chịu

-Đánh tay thôi nha, đánh butt là hết đẹp áh, hihi, nhưng mà ta lỡ bị sờ mông rồi sao

-Thì em sẽ giết kẻ sàm sỡ đó chứ sao, nói mau , nó là ai

-Là…là con muỗi đang cắn ta nè

-Tae đứng im , để em xử nó, hây yahh

“Chátt” …. Nấm đập mạnh 1 phát vào butt Tae , in rõ 5 dấu tay , xác con muỗi máu me bẹp dí trên bàn tay Nấm, cô sung sướng cười vang

-Kakaka, dám sờ butt chồng bà hả , ta chưa dám thử mà ngươi dám phỗng tay trên àh

-Hichic, mới thử thôi mà đã in 5 dấu, lỡ làm thiệt chắc bầm dập cái butt của tui luôn quá

-Tae yên tâm, em càng đánh nhiều thì cơ mông sẽ càng săn chắc hơn, lại đi em với nè

-Áhh, má ơi cứu con …


Tae hoảng hồn chạy về phòng và lập tức thay quần áo và leo lên giường trùm chăn vờ ngủ. Lát sau, Nấm mới về phòng , thấy Tae đã lên giường nên mỉm cười kéo chăn đắp cho Tae, xong lại ngồi vào bàn khâu lại cái quần rách.

-Đậu ngốc , mới hù 1 tí đã sợ , em thương k hết làm sao nỡ đánh chứ, dù em k biết may vá nhưng sẽ ráng khâu lại cái quần yêu thích cho seobang

Tae nằm đó nghe hết những lời Nấm nói, lòng thấy bồi hồi vì đã nghĩ xấu cho vợ yêu. Thì ra , trong lòng Nấm lúc nào cũng nghĩ cho Tae, vì quá yêu Tae nên mới hay ghen hay dỗi. Tae nhẹ nhàng ngồi dậy đến bên sau lưng Nấm và ôm lấy nàng từ phía sau thật chặt

-Cảm ơn em

-Cảm ơn gì chứ, em có khâu được gì đâu, nhìn nè , xấu hoắc àh, hihi

-Dù nó xấu thế nào nhưng do em khâu thì Tae đều thấy đẹp hết, cảm ơn em đã lo lắng và chăm sóc Tae hết mực , k có em , cuộc đời này sẽ buồn tẻ lắm

-Chứ sao, giờ mới biết em quan trọng hả, tốt nhất nên đối xử với em th tốt, nếu k em bỏ Tae thì đừng có trách

-K được, em k được bỏ Tae dù chỉ trong giây phút … bỗng nhiên Tae ôm chầm lấy Fany , cánh tay Tae siết chặt như sợ mất đi vật báu

-BIết rồi, em đùa thôi, hự..hự… mau buông em ra , Tae ôm chặt quá em k thở được

-Xin lỗi , tại Tae bức xúc quá nên lỡ tay , em k sao chứ

-K sao, thôi Tae đi ngủ trước đi, em may xong sẽ ngủ sau

-Thôi để mai rồi làm, mình cùng đi ngủ đi , khuya rồi, hehe

-Sao cười gian vậy ta, có ý đồ gì hả

-Có ý gì đâu, chỉ là muốn thử “động phòng” 1 lần giống Yulsic cho biết vậy mà

-Thôi thôi, cho em xin, “động phòng” như vậy em không ham đâu, mệt lắm

-Sao vậy, vui mà em

-Đã nói không là không, đi ngủ

-Đi mà, thử đi, năn nỉ mà

-Muốn ngủ trên giường hay dưới sàn

-Hic,.. ừ thì … ngủ trên giường

-Vậy là biết khôn đó, mau ngủ đi, đừng có giở trò đó nha

-Xì, sớm muộn gì thì “gạo cũng thành cơm” thôi , hãy đợi đấy, ui da…đau quá

-Lại cái gì nữa

-Hic , chắc do muỗi cắn nhiều quá nên butt bị nổi đỏ rồi, cộng thêm cú tát nảy lửa của em nên bầm hết 1 bên rồi , hichic

-Tội chưa, Đậu chờ em đi lấy thuốc thoa cho, sẽ bớt đau liền

-Ái chà, bàn tay của em như có phép ấy nhỉ, butt Tae bớt đau hẳn

-Tại thuốc gia truyền của em hiệu quả thôi , mà sao trên butt Tae lại có dấu đỏ kỳ lạ nè

-Thì do em đánh lúc nãy đó

-K phải, em đánh bằng tay in 5 dấu bên mông phải , còn bên trái có hai dấu đỏ như đôi môi vậy đó

-Àh, chắc là do công chúa Thuỷ tề hôn ta lúc từ biệt đó mà

-Cái gì … lại là công chúa Thuỷ tề…lại còn hôn từ biệt… mà hôn butt luôn hả ??

-Em…em đừng nóng..bớt giận, ta chỉ đùa… đùa thôi

-Chứng cứ rành rành , còn chối nữa hả , gia pháp hành hình

-Zời ạh, ta bị cua kẹp chứ bị hôn hồi nào, oan quá

-Chính miệng Tae thừa nhận , đừng trách em …


“Bốp”


“Bịch”


“Bốp”

…..

-Nghe tiếng cãi vã bên kia và tiếng đánh nhau ấy, chắc Tae lành ít dữ nhiều rồi, haishh ... Yul thở dài

-Yul đừng có mà than vãn , phạt Yul quỳ vỏ mít là nhân từ lắm rồi, hay muốn quỳ vỏ sầu riêng cho nhớ tội

-Đâu có, Yul chỉ tội nghiệp cho Tae bên kia thôi, nghe bị đánh thảm quá

-Thân mình lo chưa xong mà bày đặt lo cho họ làm gì, nếu Tae và Yul k phạm lỗi thì em và Nấm unnie đâu phải cực thân như vậy, nhớ đấy, lần sau mà còn tái phạm là hình phạt gấp đôi nha

-Ây da, ta biết rồi, k dám nữa

……


-Bà xã đại nhân, Nấm vợ vĩ đại khi nào mới cho Tae đi ngủ đây

-Khi nào giã xong đám thóc đó mới được đi ngủ,sáng mai em dậy mà chưa xong thì tăng hình phạt khác nặng hơn nữa đó

-Nhưng giã xong thì cũng phải cho ta vào phòng ngủ chứ, nhốt ở ngoài luôn hả

-Em đã quăng mền ra luôn rồi đó, Tae giã xong thì lên boong ngủ đi, em đi ngủ trước , đây là hình phạt cho mấy kẻ lăng nhăng , hay nói dóc

-Hichic , đúng là cái miệng hại cái thân , haishh….

....

p/s : Hành trình của TaeNy, YulSic sẽ còn lắm khôi hài-- bi đát, thử thách gì đang chờ đợi họ ?   cười lớn 

Au vô cùng sorry các reader vì dịp cuối năm công việc rất bận nên k ra chap thường xuyên được, có nhiêu xài đỡ nha, hihi   vỗ tay 
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Mon Feb 10, 2014 9:20 am

Phần 14-2:


Tae cuộn tròn mình trong chiếc chăn để ngủ cho đỡ lạnh nhưng vẫn k sao chợp mắt được khi phải ngủ trên boong . Bỗng ở phía cuối tàu có tiếng động lạ , Tae hồi hộp nhổm dậy xem xét tình hình .

Tae’s pov:

Giữa biển cả mênh mông lẽ nào lại có quân lính triều đình truy đuổi , k thể nào

Chẳng lẽ nàng tiên cá thấy mình cô đơn nên lên đây làm bạn ,…,haishhh…Taengoo ah, ngốc vừa thôi, nàng tiên cá cũng phải ngủ chứ

Vậy chỉ còn 1 khả năng thôi….đó chính là….

-End pov-

-ÁHHH…. Quái vật ….cứu tui với …Tae la thất thanh khi thấy bóng đen cao lớn, râu tóc bờm xờm đang leo lên tàu

-Suỵt …đừng la lớn …ta k phải quái vật đâu

-Vậy ngươi là gì ?

-Ta là hải tặc

-Ngươi là hải tặc thật hả, sao k nói sớm , làm ta hết hồn, lên đây có chuyện gì ?

-Hải tặc thì lên cướp tàu chứ còn sao nữa

-Cái gì ? cướp tàu ? ..hahhaha.. đây là giấc mơ hoang đường nhất mà ta từng thấy

-K phải mơ, ta là thật, ta là hải tặc đó nghe rõ chưa ….hắn hét vào tai Tae

-Im đi, điếc cả tai , đùa đủ rồi nha, đừng có giả dạng hải tặc mà lừa ta nữa, tên Yul đáng ghét này ….Tae giựt râu của hắn

-Ui da, tên nhóc đáng ghét này, bộ râu ta mới tỉa nên hôm qua

-Oh, xin lỗi thì ra là râu thật hả , ta tưởng Yul đang lừa ta , nhưng nhìn kỹ vẫn k giống hải tặc chút nào

-Tại sao, ta là hải tặc chính hiệu đó

-Hải tặc thì phải cụt 1 tay để đeo móc sắt, mù 1 mắt để đeo băng đen cho nó oai, và đầu tóc phải thắt bím gọn gàng, nhất là phải xăm hình đầu lâu cho người ta nể

-Mấy cái đó…ta sẽ về bảo đàn em thiết kế lại sau, còn xăm hình thì ta cũng có chứ bộ…hắn nói rồi vạch tay áo lên cho Tae xem hình xăm trên bả vai

-Hahaha, hải tặc mà đi xăm con gà

-Tầm bậy, cái này là “chim cút chiên bơ”

-Tại sao hải tặc mà đi xăm “chim cút chiên bơ”

-Vì ở dưới biển lâu lâu lên bờ mới được ăn món này, nhớ quá nên xăm cho đỡ ghiền

-Haha, tội chưa, vậy hôm nào dắt ta đi xăm con ngêu nha

-Sao vậy ?

-Đang thèm “ngêu hấp xả”

-Nói ra toàn mấy món ta thích, đúng là chiến hữu, hôm nào ra quán nhậu vài ly nhe

-Quyết định vậy đi, nói chuyện nãy giờ chưa biết cao danh quý tánh

-Ta nói rồi, ta là hải tặc

-Àh, thì ra huynh là Họ Hải , tên Tặc, thất lễ , thất lễ

-Tên nhóc chết bầm, ta nói ta là hải tặc, đầu óc ngươi chứa bã đậu hả

-Oh, sao đại huynh biết cả biệt danh của tôi, phải rồi, tôi là Đậu Đậu nè

-Chắc ta tức chết mất thôi, trên đời này có ai ngu mới cãi tay đôi với đứa khùng như mày

-Thì ngươi đang cãi đó thôi… tự nhận mình ngốc luôn mới ghê… hahaha

-Tao giết mày

-Khoannnnnn…. Có gì từ từ nói, chơi dao có ngày đứt tay

-Tại ta nói mà ngươi có nghe đâu, ta nói lần chót , ta là hải tặc, rõ chưa

-Rõ , thưa đại ca, vậy cho hỏi mục đích huynh đến mặt đất để làm gì ?

-Nói thừa, hải tặc không đi cướp tàu thì làm gì

-Tào lao, ta hỏi “mục đích huynh đến mặt đất”, chứ có hỏi “mục đích huynh đến tàu thuyền” đâu, nghe k rõ rồi la làng

-Àh …ừh…ta ..ta cũng k biết nữa, từ nhỏ tới lớn ngoài vì cướp tàu ta k biết làm gì khác

-Huynh k biết nhưng ta biết nè

-Sao , sao , nói thử ta nghe

-Mục đích huynh đến mặt đất , chính là : “ ăn chim cút chiên bơ”

-Hay hay, vậy mà ta k nghĩ ra , ngươi đúng là thông minh , sao mình k nghĩ ra nhỉ

-Tại huynh dốt quá chứ sao

-Đúng rồi, ta dốt…ê , ê sao lại mắng ta dốt hả, ta k có dốt nghe chưa , chẳng qua “ngu đột xuất” thôi

-Phải , phải, hahah, chỉ “ngu đột xuất” thôi, vậy tóm lại huynh là ai

-Ta là hải tặc , sao ta nói hoài mà ngươi k chịu hiểu hả, ngươi bị điếc hay bị điên vậy

-Đừng gạt nhau nữa, ngươi là hải tặc thì ta làm ông nội hải tặc rồi, haha

-Ngươi..ngươi dám hỗn lão với ta, ..ta ..ta đi méc ông nội

-Trời đất, đi oánh lộn mà rước ông nội theo để méc nữa hả

-Kỳ này ngươi chết chắc, ông nội ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh

-Ôi, sợ quá, sợ quá, cũng mong 1 lần xem tuyệt kỹ của ông n ngươi ra sao mà có đứa cháu vừa lùn vừa dốt thế này, haha

-Nè, nè, k được nói ta lùn nghe chưa, ngươi còn lùn hơn ta

-Ta thích nói đó, vừa dốt vừa lùn, kaka

-Huhu, bớ làng nước ơi , nó ăn hiếp con


“Rầm”


Tae chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy 1 đám người nhảy lên tàu mình, mặt mày hung tợn như sắp có chiến đấu tới nơi. Tên cầm đầu tóc đã bạc phơ nhưng tay vẫn còn cầm thanh đao sáng loáng, giọng đầy uy lực :

-Đứa nào dám ăn hiếp cháu nội của ta

-Là nó , là tên lùn đó bắt nạt con đó, hắn dám nói con k phải hải tặc

-K có gì đâu, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà … Tae phân bua

-Ngươi bắt nạ nó, chứng cứ rành rành , ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ

-Khoannnnn, …ông cháu 2 người đúng là nóng tính như nhau, chưa gì đã đòi chém giết, tôi còn chưa nói xong mà

-Được rồi, coi như cho ngươi tự thú trước khi chết, khai mau

-Tôi với cháu ông đang chơi đố vui, cậu ta chơi thua, lại quay sang nhõng nhẽo đòi đi méc ông nội

-Có phải là thật k cháu ?

-Cháu…cháu đang giải thích nhưng …nhưng …

-Được , được rồi, nói cà lăm hoài mệt quá, thua là phải, có chơi có chịu chứ , vậy mà cũng làm um sùm

-Không…không…phải như vậy..con..con…huhu

-Khóc cái gì, k sợ người ta cười cho, để ta xử tiếp

-Vậy ý ông là ông sẽ tiếp tục giải câu đố thay cháu trai đúng k

-Chứ sao, ta vốn thông minh tuyệt đỉnh mà , nếu ngươi thua thì phải xin lỗi cháu ta và chịu chết, haha

-Còn nếu ông thua ?

-Nếu…nếu ta thua thì …thì sẽ k cướp tàu của ngươi nữa, tha cho ngươi 1 lần

-Được, chấp nhận giao kèo, nghe kỹ nhe : “tại sao con chuột 4 chân mà khi đứng cạnh ông nó chỉ còn 2 chân thôi”

-Tại nó bị ta chặt 2 chân rồi, haha

-Sai, mau chịu thua đi

-Sao kỳ vậy ta, tại nó bị cụt 2 chân từ trước rồi

-Sai luôn, con chuột k bị dị tật gì hết

-Tại sao ? Tại sao..? chúng mày có biết tại sao k ? …ông ta quay sang hỏi đám đàn em đứng phía sau nhưng chúng đều lắc đầu

-Cùng 1 bọn cả , làm sao biết mà hỏi, haha… Tae cười trêu tức

-Nè, đừng vội đắc ý, ta ..ta sẽ nghĩ ra thôi

-K có nhiều thời gian đâu, 1,2,3…

-Ta đoán ra rồi , là do nó chết rồi nên mới như vậy

-Sai , sai, sai nghiêm trọng…haishh…tiếc cho ông quá , lão đại àh

-Vậy ngươi nói thử xem rốt cuộc là tại sao chứ

-Ông chịu thua chưa

-Thì..thì …chịu thua, mau nói đi

-Nghe cho kỹ nha: tại khi đi ngang ông bốc mùi thối quá nên phải dùng hai chân trước bịt mũi lại rồi, hahha

-Chảng lẽ ta hôi dữ vậy sao ? ..ông ta quay ra sau và đám đàn em đồng loạt bịt mũi gật đầu

-Thấy chưa , họ cũng đồng tình đó, haha

-Cái đám ăn hại này, gật cái gì mà gật, để tên nhóc đó cười vào mặt tao vậy hả, tụi bay cũng hôi như tao thôi

-Thưa lão gia, tụi con đâu có dám so sánh với “đẳng cấp bốc mùi” của lão gia, tụi con có 1 tùân k tắm thôi nhưng lão gia hình như 1 tháng rồi đó

-Tầm bậy , tụi bây k biết gì hết, ông nội 1 năm k tắm rồi

-Trời… cả bọn hết hồn nhảy xa 3 mét

-Thằng cháu mất dạy kia, sao lại khai bí mật của tao ra vậy hả

-Haha, vì sao tôi biết cháu của ông vừa lùn vừa dốt rồi …Tae mỉa mai

-Sao vậy

-Tất cả là do di truyền hết, haha

-Tên nhóc nhãi nhép kia, ta sẽ cho ngươi mềm xương, bây đâu , lên

-Nè, nè, chơi thua rồi ăn gian hả, quân tử “động khẩu không động thủ” mà

-Câm mồm, bọn ta chả phải quân tử nên chẳng cần nói lý lẽ với ngươi, tiến lên

Bọn đàn em cường tráng nhanh chóng bao vây lấy Tae , dù võ công rất khá nhưng 1 mình Tae khó có thể chống lại cả 1 bọn .Nhanh chân hạ thủ 1 tên, Tae đoạt lấy thanh đao của hắn để đánh trả lại. Tiếng vũ khí chạm nhau chan chát vang cả góc trời. Dưới hầm tàu, Yul nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy xem xét tình hình , trèo lên boong để kiểm tra tiếng ồn ào. Thấy Tae đang đánh nhau với 1 đám người , Yul vừa ngáp vừa nói:

-Sao k chịu ngủ mà lại đi đánh nhau hả Tae ?

-Yul ơi, cứu ta, họ là…

-Biết rồi, là đoàn xiếc tạp kỹ chứ gì , nhìn đầu tóc bờm xờm như sư tử là biết ngay

-Cái gì ? Tên đen kia, tóc đẹp này là “thời trang râu mực” mà dám kêu sư tử hả

-Nè, nè, k được kêu ta đen nghe chưa, trời tối thui mà ngươi nhìn thấy ta thì chứng tỏ ta đâu có đen

-Tại ngươi mặc áo trắng chứ mặc áo đen thì đố ai nhận ra

-Các ngươi là giặc ở phương nào mà dám “bình loạn” về nhan sắc của bổn đại nhân hả

-Bọn ta là hải tặc , sợ chưa

-Sợ quá, ahhhh, ….chưa từng nghe qua, kakaka

-Thật là ngạo mạn, bây đâu, xử nó luôn

-Khoan, trước khi quyết đấu phải khai báo danh tính đã chứ, ta là Kwon Yuri, còn các ngươi

-Bọn ta là hải tặc , điếc hả

-Vậy thằng nào tên Hải , thằng nào tên Tặc

-Lão đại, tên đen này dám chọc tức bọn mìnhh kìa

-Không cần phải báo tên gì hết , cứ giết nó đi là xong chuyện, tiến lên

-Nhưng mà phải đánh bên nào trước , tên đen mặc áo trắng hay tên trắng mặc áo đen ở đàng kia

-Đồ ngu , thì chia làm 2 đội để đánh cả 2 bên

-Nhưng chỉ có 9 người làm sao chia 2 đội …. bọn đàn em gãi đầu

-Để ta chỉ cho, 4 đứa sẽ đánh lão đại, 4 đứa sẽ đánh thằng cháu, còn 1 đứa lo hốt xác dọn dẹp hiện trường …Tae lên tiếng

-Chuẩn , chuẩn, cứ thế mà làm

Vừa dứt lời, cả đám nhào vô đánh tên lão đại và cháu hắn tơi bời,lát sau tên lão đại la hét kêu dừng tay thì bọn chúng mới ngưng

-Sao k đánh tụi nó mà lại đánh tao, lũ ngu dốt

-Tại lão đại nói : “cứ thế mà làm”, nên…

-Tụi mày còn không giết nó thì ông giết mày

Bọn chúng nghe thế liền xông ra đánh Yul và Tae , chúng bao vây YulTae vào giữa và chuẩn bị chém xuống

-Thôi nha, nãy giờ giỡn đủ rồi nha, ai về nhà nấy rồi ngủ sớm đi

-Gìơ này mà còn nói đùa hả Yul, chúng sẽ cho mình “an giấc nghìn thu” luôn đó

-Tae mộng du nói mớ phải k, Yul rất tỉnh , mấy đứa này chắc cũng đang mộng du nè

-Trời đất, chẳng lẽ Yul bị mộng du thật hả, tỉnh mau … Tae nhéo 1 phát vào mông làm Yul đau điếng

-Ahhhh, đau quá, người cần nhéo là Tae và bọn họ , sao lại nhéo ta, nửa đêm khuya mà chơi trò đánh nhau thì k tốt đâu, ồn ào lắm

-Đây là trận chiến sinh tử, k phải trò chơi đâu, k muốn mất đầu thì chống trả đi …Tae hétvào tai Yul

-Yahhhhh… 1 tên trong bọn chúng liều lĩnh xông tới, vung thanh đao chém xuống

Nhanh như cắt , Yul dùng 2 tay giữ chặt lưỡi đao và bẻ gãy nó trong nháy mắt. Bọn hải tặc khiếp vía nhưng k còn đường lui nên đành xông lên , hai bên đánh nhau dữ dội . Tae và Yul khá bất lợi vì bọn chúng có thể hình to cao và rất khoẻ, vừa té xuống thì chúng lại đứng lên tấn công tiếp. Dù đã hạ thủ được vài tên nhưng Yul và Tae cũng thấm mệt .


-Hoét …. Hết giờ… đề nghị các đấu thủ nghỉ giữa hiệp để hiệp hai đánh tiếp …

Mọi người ngẩn ngơ dừng cuộc chiến vì tiếng thổi còi và phát ngôn gây sốc. Quay nhìn lại thì thấy Hyo đang trùm mền , thổi còi ra lệnh mà mắt vẫn nhắm nghiền

-Cái gì nữa đây, sao bên phe nhà ngươi thích phá đám giữa chừng vậy hả ... tên cháu nội mỉa mai

-Sao umma Hyo lại can thiệp kỳ cục vậy, lại còn trùm mền nữa chứ, k lẽ đang lên đồng ?

-K phải đâu, theo phán đoán của ta : umma Hyo đang “phê thuốc”

-Phê cái đầu tụi bây, ta đang mộng du chứ thuốc men gì

-Zời ạh, mộng du mà biết làm trọng tài luôn mới ghê, haha, Tae phải bái umma Hyo làm sư phụ rồi

-Không lẽ umma Hyo ở chung lâu ngày với con rồi bị lây bệnh mông du sao ta, bọn hải tặc này nguy hiểm lắm, tỉnh lại umma ơi

-Các con yên chí, dù là tỉnh hay thức thì ta dư sức cho bọn chúng sống không bằng chết

-Woa, umma có tuyệt chiêu gì mà cao siêu thế

-Đơn giản mà lợi hại vô cùng , đó chính là : “Mỹ nhân kế” …kakakaka

-Ặc ặc, chỉ mới nghe qua mà đã thấy buồn nôn chóng mặt, con nghĩ bọn chúng thà làm mồi cho cá mập còn hơn trúng Mỹ nhân kế của umma

-Nói sao quá , coi ta trổ tài nghệ đây : “ Bớ Hải tặc ca ca, em bắt được ai người đó sẽ làm phu quân kiêm nô lệ của em suốt đời nhé , em tới đâyyyyyyyyy…”

-ÁHHHH….Qúai vật xuất hiện…chạy chạy mau tụi bây ơi

Cả đám hải tặc kinh hồn bạt vía chạy loạn cả lên, có đứa còn đâm sầm vào nhau, có thằng sợ quá nhảy luôn xuống biển. Đứa cháu hải tặc cũng sợ xanh mặt nên vội vàng chạy về con thuyền hải tặc nhỏ đang đậu cập theo tàu của Tae, nhưng chạy mấy bước thì hắn phát hiện k thấy ông nội, quay lại nhìn thì thấy ông nội đang nằm thoi thóp, miệng sùi bọt mép, gương mặt tái nhợt.

-Ông ơi, tỉnh lại, hic hic, bọn chúng hạ độc ông rồi ư ?

-Cháu ơi, ta đã bị “ngộ độc sắc đẹp” rồi nên chắc khó lòng qua khỏi, cũng may cháu ngoan còn quay lại tìm ông

-Vậy nhân lúc còn tỉnh táo ông mau chỉ cháu kho báu mà ông đã cất mấy năm qua đi

-Thằng này láo nhỉ, chưa chi đã đòi vàng , ông còn ở đây thì đừng hòng nhé

-Vậy ông ở lại mà vui hưởng với “bà nội tóc vàng” kia đi nhe …nói rồi hắn nhảy xuống thuyền nhỏ rồi xô thuyền ra xa

-Nè nè , thằng kia, sao mày bỏ ông mày lại hả, sao nỡ “đưa dê vào miệng Hổ” hả, cứu tao với, huhu

-Khóc cái gì, được ở lại là phước của ông rồi, cứ từ từ, umma của tôi sẽ cho ông biết thế nào là “hưởng phước” , kakaka ….Yul và Tae cùng xúm lại hù doạ

-Không, không chịu, ta thà hy sinh thân này để “giữ tròn tiết hạnh” , huhu

-Hahaha, ta cười vỡ bụng mất, chọn cái chết để “giữ tròn tiết hạnh” áh , vậy nhảy xuống đi còn đợi gì nữa

-Nhưng …nhưng mà…ta …ta không biết bơi

-Xạo chưa từng thấy, hải tặc mà k biết bơi

-Không phải , ý ta là lâu quá lười bơi nên ..nên ..ta “quên cách bơi” rồi người ơi

-Dẹo quá đi ông nội ơi, tôi thấy là ông mập như vầy chắc mỡ nhiều lắm nên rớt xuống nước chắc sẽ k bị chìm đâu mà lo.

-Nhưng mà…khoan…áhhhhh


“Ầm…ào….”

Yul và Tae mỗi người 1 bên dùng chân đạp hắn xuống nước, vì sức nặng của hắn nên làm nước bắn tung toé ướt cả sàn tàu và nước văng vào mặt Hyo. Bà lim dim mở mắt , k biết chuyện gì vừa xảy ra , lại thấy Yul Tae đang đứng ở mạn tàu vừa cười vừa chỉ xuống biển , thì lập tức đi lại và nhéo tai 2 đứa

-Hai đứa nhóc này có vợ rồi mà chẳng nên thân , tối khuya mà còn đi nghịch nước hả

-Ui da, đau quá umma, tụi con đâu có nghịch, tụi con vừa đánh bọn hải tặc xong mà, chẳng phải lúc nãy mẹ cũng giúp tụi con đánh chúng đấy thôi

-Cái gì ? đánh ai ? ta đang ngủ mà . thôi đừng viện cớ, mau vào trong thay đồ rồi ngủ đi kẻo lạnh

-Ái dà, vậy là umma Hyo mộng du nên k nhớ mấy chuyện lúc nãy rồi

-Ừh ,vậy thôi đi, đừng nhắc tới kẻo umma đòi dạy tuy chiêu “Mỹ nhân kế” cho tụi mình thì nguy lắm

-Chí lí, haha, chưa học xong đã ói sạch bụng rồi, chắc còn nửa cái mạng

-Nè, 2 đứa xì xầm nói xấu ta chuyện gì đó

-Đâu có, tụi con có nói gì đâu, đi ngủ, đi ngủ thôi, hihi

-Liệu hồn tụi bây nhé, ta biết là ốm đòn, đi ngay

Khi Tae và Yul đã đi xuống hầm tàu, Hyo cũng đi theo sau lưng nhưng chợt nghe có tiếng người kêu cứu. Hyo liền quay lại boong tàu để xem xét , thì ra ông nội hải tặc vẫn còn ngụp lặn nãy giờ , dù không chết đuối nhưng lại k biết bơi thế nào

-Này ông lão kia, ông gọi tôi phải k ?

-Không, không , tôi định kêu cứu nhưng thấy bà thì thôi ... khỏi cứu cũng được

-Kỳ lạ, sao lại khỏi cứu , để tôi kéo ông lên rồi tính

-Thôi, thôi, k cần đâu mà, bà mà nhảy xuống là tui “đập đầu vô nước tự sát” liền cho coi

-Haha, nói vậy mà nghe được , đập đầu vô nước làm sao mà tự sát được, nói giỡn hoài, thôi lên đây đi

-Nè, nè, bà đừng có giỡn mặt nhe, tui nói k cần cứu thì bà đừng hòng nhảy xuống vô ích, tuy tôi già nhưng cũng có sỹ diện lắm áh, đừng thấy tui đẹp rồi mê nha

-Oẹ oẹ, sao mà mắc ói đột xuất nè zời, vậy thôi chịu khó ở dưới chơi với cá mập nha , anh già “đẹp zai” , xấu mà chảnh thấy ớn, …xíaaaa

Sau đó Hyo vào kể lại cho Nấm , Sica, Tae và Yul cùng nghe, cả bọn cười bò lăn ra. Nấm và Sica tiếc ra mặt vì không được tham gia vào cuộc vui chiến đấu với bọn hải tặc, Tae và Yul không kể chi tiết mộng du của Hyo ra vì k muốn thấy độc chiêu tái diễn. Sica hỏi Hyo:

-Vậy rốt cuộc tên đầu sỏ vẫn còn lênh đênh trên biển àh , con muốn lên xem thử mặt mũi hắn ra sao

-Chắc k được đâu vì ta cho hắn lặn luôn rồi

-Ủa sao vậy umma ? sao Tae nói hắn đâu có chìm

-Tại trước khi vào , ta hỏi hắn cò cần phao hay không ta sẽ quăng cho

-Nếu có phao thì lại càng k thể chìm được

-Nhưng vấn đề ở chỗ, khi ta hỏi : “ông thấy ta có giống Bạch tuyết chuyên đi giúp đỡ mọi người k ?"

-Ông ta nói sao ?

-Ông ta đáp : giống Bạch tạng thì có, là bà phù thuỷ vừa xấu vừa ác đó

-Cha chả, dám nói đúng tim đen của umma, hihi

-Nhóc Yul đen láu cá , múôn ăn đòn hả, dám chọc ta

-Con xin lỗi, con chỉ đùa cho vui , hihi

-Vâỵ là umma k quăng phao luôn phải k ?

-Ừh, ta k quăng phao mà quăng cái khác

-Cái gì ạh ?

-Quăng cái neo

-Hahaha, umma đúng là cao thủ, kỳ này dù hắn có 800 kg mỡ cũng k thể nào trôi được

-Cho chừa cái tật dám chọc tức umma, hihi, 2 seobang mai mốt mà hư hỏng thì cũng ôm 2 cái neo từ từ sám hối nha

-Ây da, neo ở đâu mà lắm thế 2 bà xã , hihi

..............

P/s : nhân ngày birthday Sooyoung, Au tung chap mới, tuy chap này k có Sooyoung thừa tướng nhưng cũng mong sẽ mang lại nụ cười , niềm vui cho các bạn trong sinh nhật của Choi shikshin ! Cùng gửi lời chúc tốt đẹp đến Sò yêu dấu và các cô gái SOSHI nhé [You must be registered and logged in to see this image.]

Comment cho Au biết sau khi đọc nhé, see you then !
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Fri Apr 11, 2014 1:44 am

Chap 15:
Phần 15-1
Con thuyền êm ả xuôi theo từng đợt sóng, 5 con người tiếp tục cuộc hành trình đến Tây Tạng để tìm thuốc giải. Họ đâu ngờ trước mặt là vô vàn hiểm nguy đang rình rập. Tối đến, trời đổ cơn mưa lớn , kèm theo gió giông, mặt biển bốn bề dậy sóng, mọi người phải vất vả lắm mới  giữ được bánh lái con thuyền, chợt Sica nghe được tiếng người kêu cứu vang lên đâu đó, nhìn kỹ thì phát hiện có 2 bóng người đang vùng vẫy kêu gào trong tuyệt vọng. Sica liền gọi Tae và Yul nhảy xuống cứu họ.
Sau khi mưa dần tạnh , mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Hyo xuống hầm tàu nấu thức ăn cho mọi người. Hai vị khách mừng rỡ vì không ngờ mình có thể sống sót sau cơn nguy kịch, cúi đầu tạ ơn rối rít :
-Đại ân đại đức của các vị chúng tôi xin ghi khắc trong lòng, sau này dù thịt nát xương tan cũng quyết tâm đền đáp
-Không có gì đâu, cứu 1 mạng người hơn xây 7 cổng chùa mà, ra giang hồ phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ ..Yul vỗ vai
-Còn ta tuy k phải giang hồ nhưng “lệnh bà khó cãi” , vợ kêu nhảy thì phải nhảy thôi, haha, mặc dù sợ chết khiếp luôn ấy chứ, haha …Tae cười lớn
-Hai vị nói chuyện hài hước quá , chắc 2 vị phu nhân hạnh phúc lắm
-Tất nhiên rồi, họ cười nhiều tới nỗi 1 đứa thành “ bàn nạo dừa” , còn 1 đứa thành “mắt cười heo hường” rồi, haha …Tae và Yul cùng nháy mắt
-Nói cái gì vậy hả ? …  Nấm và Sica đồng loạt nhéo tai Tae và Yul
-Ui da, đau đau, buông..buông ra, nhà đang có khách , đừng làm vậy xấu hổ lắm
-Sợ xấu hổ mà đi nói xấu vợ trước mặt người khác là sao hả, ai kiếm chuyện trước
-Được rồi, là bọn ta sai, bà xã đại nhân là tốt nhất, đẹp nhất, được chưa
-Vậy còn nghe được, tha cho 2 người
- Cho hỏi 2 vị đến từ đâu ạh …Fany hỏi
-Àh, chúng tôi đến từ Tây Tạng, tôi là Chansung còn đây là anh trai tôi – Nickhun, anh àh, sao không chào họ đi, đứng ngẩn người ra vậy
-Xin lỗi , tôi quên , tôi là Nickhun, lần đầu gặp mặt nhưng tôi thật sự bị 2 quý phu nhân cuốn hút, nhất là cô nàng mắt cười kia
-Cái gì, ý của ngươi là sao … Tae vội kéo tay Nấm sang 1 bên
-Không có gì, ý anh tôi nói là 2 vị phu nhân rất xinh đẹp , rất xứng đôi với 2 ân nhân, gia đình các vị rất đông vui …Chansung liền nói giúp ngay
-Thôi nào , mọi người đồ ăn đã sẵn sàng , mau vào ăn kẻo nguội..Hyo gọi lớn
Thế là tất cả cùng ngồi vào ăn , không khí trò chuyện khá thân mật và vui vẻ nhưng lòng Tae lại có cảm giác bất an với câu nói vừa rồi của Nickhun, hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
-Tôi và anh Nickhun đang du ngoạn trên biển thì đột nhiên gặp cơn sóng dữ, cũng may là mọi người cứu kịp , mà mọi người cũng đang đi ngắm biến àh, mọi người từ đâu tới vậy?
- “Vì sao đưa tôi tới”
-Cái gì, mọi người là người ngoài hành tinh áh
-Haha, đùa thôi, bọn ta đến từ nước SOSHI , bọn ta cũng đang trên đường sang Tây Tạng để tìm 1 thứ
-Là thứ gì vậy, chúng tôi có giúp gì được k ?
-Là 1 thứ rất quý báu, đó chính là …Yul định nói ra thì Tae ngăn lại
-Àh, là chuyện riêng của gia đình tôi ấy mà , khi nào cần sự giúp đỡ chúng tôi sẽ lên tiếng, cảm ơn đã quan tâm
-Vậy là các người k xem  chúng tôi là bạn rồi …Nickhun đáp trả
-Ý của Tae k  phải vậy, vì chuyến đi của chúng tôi rất nguy hiểm nên k muốn 2 người bị liên luỵ thôi , khi nào muốn nhờ chúng tôi sẽ tìm 2 người
-Thì ra là vậy, vẫn là thím Hyo xinh đẹp có cách giải thích nhẹ nhàng hơn …Nickhun nịnh khéo
-Cảm ơn cậu, ai cũng khen ta giỏi ăn nói mà, hihi…Hyo cười tít mắt
- Vậy chúng tôi có thể xin đi nhờ thuyền của mọi người để cùng về Tây Tạng được không ? …Chansung ngỏ lời
-Tất nhiên là được, k lẽ giờ bảo 2 người nhảy xuống tự bơi về sao, haha… Yul cười lớn
-Biết đâu đó cũng là cách hay …Sica phát ngôn làm 2 anh em họ sững sờ
-K có gì đâu, vợ tôi nói đùa thôi, 2 người đừng để tâm …Yul quay sang liếc Sica
-Cho 2 người đi chung cũng được nhưng phải phụ giúp chúng tôi công việc hàng ngày, thay cho chi phí
-Chuyện đó tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ mà : lau sàn , quét dọn, giặt giũ , tôi làm được hết
-Làm được thì mới nói nhe, em cứ làm những việc đó, còn việc hầu hạ cho 3 quý phu nhân xinh đẹp là Nấm, Sica và Hyo thì cứ để Nickhun này lo liệu
-Nè, nè, còn ta và Tae thì ai lo đây hả … Yul xen vào
-Bọn ta k cần ai lo và cũng k cần người khác chăm sóc vợ thay mình, 2 người cứ tự nhiên như bình thường là được rồi …Tae nghiêm túc
-Em thấy Nickhun chỉ có ý tốt , làm gì mà Tae khẩn trương vậy, ghen àh …Fany thì thầm ào tai Tae hỏi nhỏ
-Ta…ta mà như thế àh, k  đời nào
-Nào mọi người , chúng ta cùng lên đường về Tây Tạng nào, vui lên đi …Chansung quàng vai Tae và Yul tỏ vẻ hớn hở.
Từ đó chuyến hành trình của gia đình 5 người lại có thêm sự góp mặt của 2 người khách lạ. Chansung khá thân thiện và cởi mở, siêng làm việc, luôn giúp đỡ Tae, Yul những việc nặng nhọc , trong khi Nickhun lại dẻo ăn nói nên không ít lần gây tiếng cười , tạo thiện cảm với 3 mẹ con Nấm , Hyo và Sica . Những lúc như thế , bỗng Tae cảm thấy không vui, như có gì đó rất chướng mắt.


-Này, sao Tae nhìn họ với ánh mắt khó chịu vậy


-Chắc do ta nhạy cảm quá, ta cứ thấy tên Nickhun này có điều gì mờ ám


-Lại cái tính đa nghi nữa rồi, ghen quá nên nhìn đâu cũng thấy xấu hết, tỉnh táo chút đi, thấy Chansung giúp đỡ chúng ta hết mình không


-Biết đâu họ đang giả vờ, có ai đời mùa mưa bão này mà dám ra biển du lịch, nghi ngờ lắm , chắc họ còn giấu mình nhiều chuyện


-Tae nói phải, cẩn thận vẫn tốt hơn


Trong giờ cơm trưa, khi mọi người đang  trò chuyện thì  Nickhun xung phong kể cho mọi người nghe 1 truyền thuyết : tại đảo Boto có chôn giấu rất nhiều kho báu do bọn hải tặc thời xưa để lại và cũng là nơi cất giữ chiếc hộp bí mật chứa đựng “viên ngọc rồng thiêng” , người xưa kể rằng khi rồng thiêng được giải thoát sẽ ban cho  chủ nhân của nó 1 điều ước. Rất nhiều người đã đổ xô đi tìm nhưng tới nay vẫn còn là bí ẩn


-Hay thật, nếu có điều ước, em sẽ ước trẻ mãi k già…Sica mơ mộng


-K được, như vậy lỡ Yul già rồi chết thì em sẽ đi lấy người khác sao, k chịu


-Còn ta sẽ ước có thật nhiều thức ăn ngon để đãi “Soo đầu đất” của ta, hihi


-Em ước Tae sẽ cao thêm 10 phân nữa , haha …Nấm trêu


-Nè, nè, đừng có nói về chiều cao của Tae chứ, hừm, Tae sẽ  ước em lùn xuống cho biết …Tae xụ mặt


-Sao mọi người k  ước vàng bạc, chức quyền hay sức mạnh mà toàn ước  chuyện kỳ quặc vậy ? …Chansung cười


-Có gì đâu, những thứ đó chỉ là phù du thôi, với bọn ta thì sống hạnh phúc bên nhau mới là quý giá nhất


-Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm  “viên ngọc rồng thiêng”  nhé


-Những thứ trong truyền thuyết đó làm sao mà tin được, hơn nữa chúng tôi muốn đến Tây Tạng sớm để lo công việc


-Thật ra thì chúng ta đang ở rất gần hòn đảo đó, lẽ nào chúng ta không thử xem sao, Nickhun vội lấy bản đồ  ra cho mọi người xem


-Sao anh nói là đi du lịch biển, vậy là ngay từ đầu 2 anh đã đi tìm kho báu này nhưng bị đắm thuyền đúng không …Tae nghiêm mặt


-Sao …sao Tae biết…Nickhun lắp bắp


-Cứ nhìn vào bản đồ này là biết ngay, từ  bờ biển Tây Tạng đến đây rất xa, k ai đi du lịch mùa mưa bão mà đi xa như vậy, hơn nữa bản đồ có ký hiệu gần đảo Boto có nhiều  nước xoáy và đá ngầm , nếu như lái thuyền k  vững thì dễ bị va chạm dẫn đến chìm tàu, nguy hiểm vô cùng


-Đã biết nguy hiễm vậy mà còn rủ chúng tôi đi, Nickhun, anh có ý gì hả ? …Yul túm áo


-Mọi người bình tĩnh, anh Khun k có ý gì đâu,Tae nói phải, chúng tôi từ Tây Tạng ra đây cũng chủ yếu là tìm kho báu và “viên ngọc rồng thiêng”  nhưng k ngờ lại bị chìm tàu, anh Khun cũng chỉ là hỏi thử cho vui thôi, nếu mọi người k  thích thì chúng ta sẽ k đi đến đó nữa …Chansung giải bày


-Tất nhiên là k đi rồi, đến đó rồi biết có ra về toàn mạng hay không


-Thôi, mọi chuyện kết thúc , tù đây đừng nhắc chuyện đảo Boto nữa , tránh làm mất hoà khí…Hyo ôn tồn kết thúc


…..
Đêm đó, sau khi thả neo xong , mọi người cùng đi ngủ, Nickhun vẫn chưa nguôi ngoai ý định  về hòn đảo Boto nên k tài nào chợp mắt được. Hắn lên  boong tàu cầm theo bản đồ và ống nhòm để quan sát. Sau khi tính toán toạ độ con tàu , Khun liền đi về phía cuối tàu , khẽ nhổ neo và lái bánh lái hướng về đảo Boto. Sợ mọi người thức giấc k  thấy hắn thì kế hoạch sẽ bị lộ nên hắn nhanh chóng lấy dây thừng cố định bánh lái để con tàu đi đúng hướng , sau đó trở lại hầm tàu và ngủ tiếp như k có gì xảy ra.


-Anh còn định theo đuổi giấc mơ hão huyền đó đến khi nào nữa …Chansung nằm cạnh chợt lên tiếng làm Khun giật bắn người


-Em..em nói gì, anh k hiểu …Khun khẽ nói nhưng k quay nhìn lại


-Chúng ta từ lúc đi tìm kho báu ấy đã thiệt hại rất nhiều tàu bè, thương vong vô số, em thật sự k múôn chúng ta quay lại hòn đảo  tử thần ấy nữa


-Chính vì thế mà chúng ta càng k được bỏ cuộc, lần này là cơ hội cuối cùng cho chúng ta, những binh lính lần trước mang theo chỉ là hạng xoàng nên mới thất bại thê thảm, nhưng lần này theo ta nhận thấy thì gia đình bọn Tae Yul đều là cao thủ nên nếu có họ chúng ta sẽ thành công tiến vào đảo


-Họ là bạn bè  tốt mới quen, họ đã cứu chúng ta còn cho chúng ta ăn ở , đưa ta về Tây tạng, chúng ta phải xem họ là ân nhân mới đúng


-Là bạn bè  tốt ?  là ân nhân ? …hứh…hãy dẹp cái suy nghĩ ngây thơ ấy đi, với ta thì k có gì quan trọng hơn kho báu và “viên ngọc rồng thiêng” , chỉ cần có nó thì ta sẽ là bá chủ thiên hạ


-Anh điên rồi, em sẽ k sai lầm tuân theo kế hoạch của anh đâu


-Cứ thử xem, mạng sống của mẹ em đang nằm trong sự uy hiếp của mẹ ta đó, nếu 1 tháng sau chúng ta không quay lại thì mẹ ngươi sẽ chết k  toàn thây, haha


-Ngươi thật tiểu nhân bỉ ổi, ta k bao giờ có ý muốn tranh giành ngai vàng với ngươi , sau lại hại mẹ con ta


-Phụ hoàng rất yêu thương ngươi, nếu ta k lập chút công trạng để chứng tỏ thực lực người sẽ k truyền ngôi cho ta, thật ra từ đầu ta đã muốn dẫn binh đi 1 mình nhưng nghĩ lại có ngươi cùng đi bảo vệ ta vẫn tốt hơn


-Vì  lợi ích riêng mà bất chấp thủ đoạn , ta xấu hổ khi có người anh như ngươi


-“Vô độc bất trượng phu” , không tàn nhẫn thì k thành việc lớn, ta khuyên ngươi nên giữ im lặng , nếu kế hoạch thất bại thì mẹ ngươi ở nhà sẽ phải chịu cảnh “sống không bằng chết”


-Ngươi…ngươi dám làm gì mẹ ta , ta sẽ liều mạng với ngươi


-Bình tĩnh đi nhóc con, mẹ ngươi sẽ an toàn nếu ngoan ngoãn nghe lời ta, giờ thì ngủ đi


Chansung định nói thêm nhưng Nickhun đã trùm mền ngủ mất. Lòng đầy bất an nhưng Chansung biết mình k thể làm khác hơn. Bên tình nghĩa bên  hiếu thảo, anh phải chọn làm sao ? bao nhiêu  rắc rối bám lấy anh khiến đầu anh nặng trĩu, khẽ thở dài, anh sợ ngày mai…


….


Con tàu rung lắc dữ đội khi tiến vào vùng biển của đảo Boto, nước xoáy cùng với đá ngầm khiến con thuyền bị va đập khá nhiều. Hyo chạy lên boong đầu tiên thì thấy xung quanh là sương mù dày đặc , tìm về cuối thuyền Hyo thấy bánh lái đang bị cột chặt bởi dây thừng, Hyo liền dùng đao chặt đứt dây để lái bánh lái về hướng khác .Lát sau , Tae và Yul cũng chạy lên , con tàu đang mất phương hướng , gió thổi mạnh căng buồm nên tàu cứ thẳng tiến về phía có đá ngầm. Tae và Yul vội  giúp Hyo lái tàu


Chansung và Nickhun cũng phụ giúp thu buồm xuống , nhưng khi con thuyền va đập mạnh làm thân tàu bị lủng 1 lỗ . Yul và Chansung chạy vội xuống hầm tàu để chèn lại lỗ hỏng ở thân tàu. Sica và Nấm phụ trách mang lương thực và đồ đạc lên boong tàu để tránh bị ngập nước. Tae cố gằng cầm bánh lái ,duy trì cho con tàu tránh đá ngầm, Hyo chạy đến giúp Khun thu buồm . Đột nhiên, Hyo bị trượt nên rơi khỏi tàu, cũng may còn nắm lại được sợi dây thừng


-Cứu ta mau , Nickhun


-Hyo phu nhân, tôi sẽ cứu bà nhưng bà sẽ gả Nấm cho tôi nhé


-Ngươi điên rồi, Nấm là vợ Tae , đừng có mơ


-Vậy thì bà nằm mơ cũng k ngờ sẽ chết thế này đúng không, haha


-Thì ra mọi chuyện đều do ngươi sắp đặt, bánh lái tàu bị cột chặt về hướng đảo Boto là do ngươi làm


-Phải thì sao, các ngươi cũng chỉ là nhưng quân cờ trong kế hoạch của ta thôi, ta nể mặt Nấm nên mới hỏi bà, nếu còn k chịu thì đừng trách ta


-Bọn ta đã tin lầm ngươi, đồ xảo quyệt


-Qúa muộn rồi, Hyo àh, ai biết được bí mật của ta đều phải chết


Nickhun dùng dao găm trong người để đâm vào tay Hyo nhưng Hyo vẫn cố chịu đau k buông , Khun liền cứa mạnh vào dây thừng để mong cắt dây cho Hyo rơi xuống biển. Hyo không ngừng kêu cứu nhưng do mất máu đuối sức và tiếng ầm ầm của sóng  nên chẳng ai nghe được ngoại trừ Khun. Hắn đang cắt dây thì nghe có tiếng Nấm và Sica từ phía sau nên hắn vội giấu dao vào người như k có chuyện gì, mặc khác tiến đến dụ Nấm và Sica sang chỗ khác , k cho đến gần nơi Hyo đang kêu cứu, lòng nghĩ thầm : “dù ta k tự tay hạ sát bà nhưng  tin chắc bà sẽ k thể cầm cự lâu hơn và  rơi xuống biển sâu , haha”


Tae thấy Hyo đi thu buồm rất lâu mà buồm vẫn chưa thu lại , linh tính có chuyện chẳng lành nên  Tae vội cột lại bánh lái và chạy lên phía trước xem thử . Nhìn quanh k thấy Hyo , Tae vội hỏi Khun và Nấm , Sica , cả 3 đều trả lời k  thấy. Chia nhau ra tìm thì Tae phát  hiện Hyo với tay đầy máu , đang  cố nắm giữ dây thừng, Tae hét lên bảo mọi người tới giúp, đồng thời nắm lấy dây thừng để kéo Hyo lên.


Nấm và Sica ôm sau lưng Tae để phụ kéo Hyo lên, Nickhun chỉ đứng nhìn từ xa. Hắn rất lo sợ sau khi kéo được Hyo lên sẽ tố giác hắn nên hắn tìm cách hãm hại 1 lần nữa. Nhân lúc Tae, Nấm và Sica không để ý, hắn đã âm thầm phóng phi tiêu làm đứt sợi dây và Hyo rơi xuống biển, và 3 người té nhào ra sau. Nấm và Sica  hốt hoảng định nhảy xuống theo nhưng bị tên Khun cản lại , hắn nói giọng  xót xa :


- Hai chị em  đừng làm bậy, có nhảy xuống cũng k  kịp cứu cô Hyo đâu, chi bằng lo lái tàu vượt qua bãi đá ngầm này còn hơn


-Ngươi điên àh, đó là mẹ chúng ta…Sica hét lên


-Để ta nhảy cho, Nấm và Sica đừng xuống, nguy hiểm lắm…nói rồi Tae phóng thẳng xuống nước


Chỉ chờ có thế , Khun liền chạy về phía cuối tàu , lái bánh lái sang hướng khác để bỏ lại Tae. Nhưng do con thuyền đang mất thăng bằng , lại đột ngột đổi hướng nên bánh lái dưới nước bị va mạnh vào đá ngầm và vỡ vụn. Con thuyền ngày càng trở nên mất kiểm soát hơn , Yul và Chansung  không thể bịt lại lỗ hổng dưới hầm tàu nên chạy vội lên boong , thông báo cho mọi người tàu sắp chìm. Chưa kịp nói gì thì tàu va chạm 1 cú rất mạnh và bị lật ngang, hất tất cả mọi người xuống biển. Yul liền vớ ngay mấy tấm ván  để đưa cho Nấm và Sica , Chansung cũng lo lắng cho Nickhun nhưng hắn đã chuẩn bị phao từ trước nên chẳng lo ngại gì. Cả bọn lênh đênh trên biển mấy giờ đồng hồ, Nấm thì không ngừng kêu khóc bảo Yul bơi đi tìm Tae và mẹ Hyo.


Hoàng hôn xuống , cả bọn quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, không ngờ sóng biển  dịu lại và đưa họ trôi dạt vào bờ. Nickhun  tỉnh lại đầu tiên, nhìn xung quanh thì thấy Chansung, Yul , Sica, và Nấm cũng đang nằm trên bãi biển
Nghĩ rằng Hyo và Tae đã bỏ xác ngoài kia, hắn cười thầm rồi liền đi sang chỗ của Nấm đang nằm. Hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú và xinh đẹp của Nấm , và khao khát được sở hữu thân xác lẫn trái tim của người con gái ấy. Hắn khẽ gọi Nấm nhưng dường như cô bị sốc nước nên chưa tỉnh lại, hắn thầm nghĩ : “ vậy thì càng hay, ta sẽ dùng cách “hô hấp nhân tạo” để được hôn nàng đường đường chính chính, haha” .


Ngay khi hắn vừa định đặt “đôi môi sừng trâu” của hắn vào môi Nấm thì đã nghe tiếng hét vang dội và tóc của hắn bị túm giật ngược ra sau , hắn té bò lăn ra đất , hốt hoảng nhìn lại hắn không tin vào mắt mình …vâng, người đó chính là Tae


-Tránh ra, k  được lợi dụng vợ ta… Tae hầm hầm bước tới , nhìn sắc mặt của Tae khiến Khun hơi e sợ. Thì ra Tae cũng trôi dạt vào bờ , nhưng do nằm khuất ở vách đá gần đó nên Khun k  phát hiện ra . Âm mưu giở trò với Nấm không thành nên hắn khá tức tối nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh và nói :


-Tôi k có ý gì đâu, chỉ định hô hấp nhân tạo cho Nấm thôi


-Nếu cần thiết thì ta sẽ làm cứu Nấm , k đến lượt ngươi …Nói xong Tae cúi xuống làm hô hấp cho Nấm. Sau vài hơi thở , Nấm ói ra nước biển trong bụng và nhìn Tae kinh ngạc


-Lẽ nào em đang mơ, là Tae thật sao? Tae chưa chết sao ? …Nấm ôm gương mặt Tae vừa hỏi vừa khóc


-Đừng khóc, vợ yêu, ta là Tae bằng xương bằng thịt, ta phải sống để bảo vệ em chứ


-Vậy còn mẹ Hyo đâu, Tae có cứu được mẹ Hyo không…Nấm nhìn quanh khi k  thấy Hyo


-Xin lỗi em, ta đã tìm nhiều lần nhưng k  thấy mẹ Hyo đâu cả , k biết mẹ có trôi dạt vào đảo này giống như chúng ta không


-Chắc là lành ít dữ nhiều rồi, hoặc bị chìm xuống đáy biển hoặc bị cá mập ăn thịt rồi, nếu k thì đã trôi vào bờ như chúng ta thôi… Khun khẳng định


-Mẹ ơi, có lẽ nào như vậy, huhu…Nấm gào khóc thảm thiết khi nghe Khun nói thế


-Nickhun, ngươi có thôi đi không, đã biết Nấm đau lòng mà cứ nói bi quan vậy


-Tae nói phải ,biết đâu vẫn còn hi vọng, mẹ Hyo đã được thuyền nào đó cứu rồi cũng nên…Yul đỡ Sica ngồi dậy và cùng an ủi


-Em tin cô Hyo sẽ tai qua nạn khỏi, dân gian hay nói :” người tốt hưởng phước lành, kẻ ác nhận báo ứng” mà…Chansung cũng động viên nhưng khi ngẩng lên thì gặp ngay ánh mắt Khun đang nhìn mình 1 cách giận dữ, chắc là Khun chột dạ do câu nói của Chansung


-Dẫu sao thì chúng ta cũng đã đến được đảo Boto , ta nên nhanh chóng tìm ra kho báu và viên ngọc rồng, có nó rồi chúng ta sẽ ước được quay về Tây Tạng, thế là xong


-Tới nước này rồi mà ngươi còn lo tìm kho báu, nếu k phải tại ngươi chúng ta sẽ k phải đi vào vùng biển nguy hiểm này và bị đắm tàu , mẹ Hyo bị mất tích, ngươi chỉ lo cho lợi ích của ngươi thôi, ngươi có còn là người k  vậy ? …Tae túm áo Nickhun lên và mắng xối xả


-Mong Tae tha lỗi, chẳng qua anh Khun nhất thời thiếu suy nghĩ nên nói ra vậy thôi, chúng ta đều đâu biết được mọi chuyện sẽ ra thế này …Chansung ngăn Tae lại


-Chansung nói đúng, tối hôm trước là Tae thả neo, chắc là do neo bị đứt nên tàu mới trôi cả đêm vào vùng biển này


-Nực cười, tàu trôi tự do mà theo đúng hướng đảo Boto mà tiến tới àh, ngươi nghĩ ta là con nít 3 tuổi chắc… Tae vặn lại


-Làm sao ta biết được, tàu tự trôi sao đổ thừa ta, ta cũng ngủ như các ngươi chứ có lái tàu đâu mà vu khống ta, không tin thì ngươi hỏi Chansung đi, nó ngủ chung với ta đó


-Àh,… ừhm…thật ra… Chansung ấp úng thì nhận thấy ánh mắt sắc nhọn của Khun đang nhìn mình


-Có gì nói thẳng ra đi Chansung, tôi tin cậu…Yul vỗ vai


-Thật ra anh Khun ngủ chung với tôi, và không trực tiếp lái tàu, mọi người đừng truy cứu nữa


-Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết thì làm sao ngủ yên, lúc đó mẹ Hyo phụ trách thu buồm cùng với Nickhun, tại sao mẹ Hyo rơi xuống mà hắn hoàn toàn k  hay biết gì … Tae hỏi tiếp


- Lúc đó ta bận nói chuyện với Nấm và Sica thì làm sao biết được


-Ngươi đừng có giả vờ, rõ ràng ngươi đứng gần đó mà k nghe thấy mẹ Hyo kêu cứu hả


-Oan cho ta quá, có Nấm và Sica làm chứng, ta và họ có nghe thấy gì đâu


-Huhu, nếu lúc đó em sớm phát hiện ra thì mẹ đã k  phải rơi xuống biển rồi…Sica tự trách


-Cũng tại chị, k lo cho mẹ, k bảo vệ mẹ, huhu…Nấm cũng ôm Sica và khóc


-Thôi thôi, đừng lo cãi nhau nữa, mau tìm chỗ nghỉ ngơi và tìm thức ăn để sinh tồn , có chuyện gì sau này hãy bàn, trời sắp tối rồi ,trên đảo hoang này mà bị bệnh thì chết chắc… Yul khuyên giải mọi người


Cuộc khẩu chiến dừng lại ở đó, mọi người cùng nhau đi vào trong đảo để tìm thức ăn và nước uống. Đêm đầu tiên trôi qua trên đảo mà mọi người chưa được ăn gì, khát khô cả cổ nhưng vẫn phải gắng gượg, cố nhắm mắt ngủ để xua đi cảm giác đói lạnh đang đeo bám.


Sáng ra, mọi người chia thành 2 nhóm để tiếp tục đi tìm thức ăn và nước uống. Nhóm đi tìm nguồn nước bao gồm Yul,Sica và Chansung;  còn Nấm , Tae và Nickhun thì thuộc nhóm còn lại. Tae vẫn còn khó chịu với Nickhun nên k nói chuyện nhiều với hắn, nhưng Nấm thì thơ ngây vô cùng nên chẳng chút đề phòng. Khun xung phong đi trước dò đường và tìm trái cây, gặp được 1 cây táo chín, hắn mừng rỡ leo lên cây hái và ngồi trên đó ăn ngon lành. Khi nghe tiếng bước chân của Nấm và Tae đi tới, hắn liền nhảy xuống và quay lại đưa cho Nấm 1 quả táo :


-Của em nè, chỉ hái được 1 quả duy nhất nên ta để dành cho em đó …Khun tỏ vẻ dễ  thương và galăng


-Chúng ta chẻ quả  táo ra rồi cùng ăn đi, ai cũng đói hết mà…Nấm k muốn ăn 1 mình


-Qủa táo nhỏ lắm, k cần chia sẻ đâu, em cứ ăn 1 mình là được rồi, ta to xác nên khoẻ mạnh lắm chứ không ốm yếu như ai kia   đâu


-Ngươi nói vậy là có ý gì hả, nói ta lùn chứ gì, chưa chắc ai khoẻ hơn nhé


-Thôi mà Tae, em thấy Khun k có ý gì đâu, đừng giận, táo ngon nè, em và Tae mỗi người 1 nửa


-Không cần, em cứ ăn hết đi , ta k đói …Tae sĩ diện từ chối nửa quả táo ngon mặc dù bụng đang sôi lên ùng ục


-Chắc mình phải tìm thêm nhiều thức ăn cho nhóm của Yul nữa chứ…Nấm nói rồi đi nhanh về phía trước, để lại Tae và Khun phía sau. Tae tiến tới nói mỉa mai:


-Lần sau nói dối cũng nên chuẩn bị kỹ 1 chút, chỉ có Nấm ngơ mới bị gạt  thôi chứ làm gì qua mắt được ta


-Ý ngươi là sao ? ta gạt chuyện gì


-Cây chỉ còn đúng  1 quả táo thôi ư ? vậy sao hột táo lại rơi đầy ở góc cây vậy hả. Ăn không biết chừa ai mà giả bộ


-Ai ….ai nói ngươi là ta ăn, biết đâu chim ăn thì sao


-Ừh, đúng rồi, con chim đó nó ăn trộm vội vàng quá nên ăn xong chưa kịp xỉa răng, vỏ táo vẫn còn dính xanh , dính đỏ cả hàm răng kìa, thật k biết ngượng


-Ta…ta…chỉ ăn có vài quả thôi, thì đã sao


-Mọi người đều chưa ăn uống gì, em trai ngươi cũng phải chịu đói khát mà ngươi nỡ ăn 1 mình vậy hả, có tính người không? …Tae tức giận trước thái độ ngông cuồng, k biết hối lỗi của Khun


-Hai người làm gì vậy, suốt ngày cứ cãi nhau hoài, mau lo tìm thức ăn  đi chứ…Nấm quay lại thấy Tae đang mắng Khun thì tỏ vẻ khó chịu


-Em biết không…Nickhun hắn dám…


-Em k cần biết, mọi chuyện để nói sau đi , Tae k  thể dẹp bỏ hờn giận trẻ con đi mà sống hoà thuận với Khun sao, chúng ta cần đoàn kết thì mới sống sót tại đảo hoang này


-Cái gì…ta mà hờn giận trẻ con ư, em có biết hắn là người như thế nào không


-Nếu  Tae muốn tìm thức ăn thì theo em và Khun , còn k  muốn đi chung rồi sinh cãi vã thì cứ về bờ biển chờ đợi đi, em k muốn làm mất hoà khí


-Tôi thấy Nấm tiểu thư nói phải, nếu Tae  k thích thì cứ về trước để tôi bảo vệ cô ấy được rồi


-Dù thích hay không thì ta cũng sẽ lo cho Nấm , k cần ngươi bận tâm, Nấm àh , chúng ta đi thôi


-Buông tay em ra, đi từ từ thôi, làm gì mà kéo em  mạnh dữ vậy
 
Nhìn Tae  kéo tay Nấm đi trong cơn bực tức khiến Khun càng đắc ý hơn. Hắn đã nắm được điểm yếu của Tae, đó chính là  Nấm…. “Cứ chờ đó đi Tae, ngươi sẽ biết thế nào là lợi hại của Nickhun này”…Hắn tự nhủ thầm rồi đuổi theo bám lấy Tae và Nấm như chưa có gì xảy ra
......

p/s : Âm mưu của Nickhun sẽ tiến hành như thế nào, Taeny và Yulsic sẽ gặp biến cố gì , chap sau sẽ rõ

Lâu rồi k viết fic , k biết các bạn còn nhớ Au không, comment cho Au biết ý kiến sau khi đọc nhé. Thanks !

Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Fri Jun 20, 2014 1:16 am

Phần 15-2 :

Sau khi đã tìm thấy một số loại trái cây , một vài loại rau , khoai, Tae cùng Nấm và Khun trở lại bãi biển để họp mặt với nhóm của Yul. May mắn thay, Yul cũng đã tìm thấy con suối nhỏ trên đảo để cung cấp nguồn nước ngọt cần thiết cho sự sống. Chansung trổ tài xuống biển bắt cá để mọi người có thêm thức ăn, rủ Khun đi cùng nhưng Khun từ chối vì bảo vẫn còn mệt do lúc nãy đi tìm trái cây

Khun’s pov :

Cái thằng Chansung ngốc hết chỗ nói , tội gì phải đi bắt cá cho chúng nó ăn. Cứ ngồi chờ chúng làm sẵn cho ăn , như thế có sướng không. Vừa được nhàn rỗi vừa được ngắm mỹ nhân phục vụ , hehe, cái tên Lùn và tên Đen thiệt là có phước mới có 2 phu nhân như vậy, nhưng có lúc nào đó họ sẽ thuộc về ta thôi .

-end pov-

Nhưng thái độ lười biếng và kênh kiệu đó không thể nào qua được mắt Tae. Biết được hắn đang “ ngồi rình” Nấm và Sica , dù rất tức giận nhưng Tae vẫn cố kìm nén để không phải xông vào cho hắn 1 trận. Tae chợt nảy ra một ý định chơi khăm hắn. Dù là đầu bếp chính nhưng Tae vẫn bảo Nấm làm riêng vài món. Yul và Sica thì rất ngạc nhiên trước quyết định của Tae khi dám cho Nấm “trổ tài”, còn Nấm thì vui ra mặt vì được dịp làm món mình thích ( mặc kệ là có ăn được hay không ) .

Sau khi làm xong, mọi người quây quần bên nhau để ăn uống. Ai nấy đều khen món của Tae hết lời, chỉ vài thứ rau củ đơn giản, vài con cá là Tae đã làm ra bàn tiệc ngon lành .Yul vừa ăn vừa khen tới tấp

-Ngon quá xá, ít khi Tae xuống bếp mà cũng nấu ngon tuyệt, mai mốt đổi nghề ra mở quán ăn đi , chắc đông khách lắm, haha

-Chỉ là vài món thường thôi, chủ yếu cho mọi người no bụng…Tae khiêm tốn đáp lại

-Nhìn kỹ thì cũng thường thôi, so với mấy món ta từng ăn thì chỉ đáng làm khai vị…Khun trề môi chê món của Tae

-Xin lỗi mọi người, anh tôi có khẩu vị hơi kén nên mới như thế, nhưng mấy món này ngon lắm…Chansung vừa nói vừa khẽ đạp vào chân Khun như nhắc khéo

-Ta vẫn thấy mấy món của Nấm làm là ngon nhất, nhìn màu sắc kìa đẹp ghê chưa …Khun khen món của Nấm tít mắt dù dĩa thức ăn mới đem lên toàn 1 màu đen

-Eo ơi, ta no rồi, ta xuống trước nhé …Yul thấy món Nấm dọn lên thì tìm kế chuồn

-Ây da, em cũng thấy bùôn ngủ nữa, thôi em đi ngủ nha…Sica cũng tìm cách tránh né

-Mọi người sao vậy nhỉ , vậy tôi xin ăn 1 chút nha Nấm phu nhân …Chansung định gắp thức ăn thì bị Khun ngăn lại

-Không được, món này là của ta, ăn cái khác đi …Khun quát lên

-Đừng đối xử với Chansung như vậy, cậu ấy vất vả cả ngày rồi, nào ăn đi… Nấm định gắp cho Chansung thì Khun cũng ngăn lại

-Nó không ăn được đâu, để tôi ăn thay cho…Khun tiếp lời và tham lam giật cả đĩa thức ăn trên tay Nấm và trút hết vào đĩa của mình

-Nè, sao anh kỳ vậy, phải chừa lại 1 ít cho Tae với chứ … Nấm cáu gắt

-Không sao đâu Nấm, nếu Khun thích thì cứ để anh ta ăn hết đi, mai mốt mình làm cái khác …Tae đáp lại, lòng cười thầm vì “ thú đã sa lưới”

-Vậy thì Khun phải ăn hết đó nhe, nếu không anh sẽ biết tay tôi, làm cực khổ lắm đó

-Biết rồi mà, đâu thể phụ lòng mỹ nhân được, haha

Khun đắc ý vì ngỡ đâu đã giành được món ngon của Tae, há miệng thật to để ăn , chưa kịp nuốt đã thấy trong miệng đang nổ ra “một cuộc chiến” giữa các mùi vị : cay, mặn, đắng, tanh, chua, chát…cố gắng nuốt mà nước mắt Khun đã trào ra

-Sao, sao, ngon quá phải không, cảm động đến khóc luôn àh , haha, không ngờ mình siêu vậy, Tae thấy chưa , haha …Nấm cười đắc ý

-Ừh , phải rồi, nếu hắn ăn hết dĩa này thì Tae đi bằng đầu, chờ xem

-Nói vậy là sao, Khun ăn hết coi, ngon lắm nè …Nấm bực quá khi thấy Khun không ăn tiếp nên gắp 1 đũa rau nhét cả vào miệng Khun

-Ứhh, ứhhh… Khun nuốt không nổi rốt cuộc cũng phải ói trở ra , mặt mày trắng bệt , bụng thì sôi lên vì mấy cái món ăn quái ác của Nấm đang “chiến tranh” trong bụng. Hắn chỉ còn cách bụm miệng chạy ra xa, tìm góc khuất để cố ói ra cho hết. Chansung thấy thế cũng chạy theo để lo cho Khun

-Có cần phải như vậy không, em tệ lắm hả Tae ? .. Nấm xụ mặt

-Em đâu có tệ, ngốc àh, tại họ không biết thưởng thức thôi, để mai mốt Tae chỉ em vài chiêu là thành siêu đầu bếp liền àh

-Em biết seobang thương em nhất mà,hihi, vậy ăn nốt phần ăn mà em nấu đi

-Cái gì, còn nữa hả, lúc nãy Khun giành hết dĩa rồi mà

-Em sợ mọi ngừơi ăn hết nên đã bí mật để dành riêng 1 phần cho Tae đó, hihi

-Ây da, chết tui rồi, “gậy ông đập lưng ông” , hixhix

-Ăn mau lên, không là tối nay “ôm cây” chứ đừng mong “ôm em”

-Dạ, tuân lệnh bà xã, đúng là “núi này cao có núi khác cao hơn”, huhu.

-Than thở vô ích, “núi” của em “cao” hơn của Tae là cái chắc, hehe!

.........

Sau khi ăn xong , cả bọn thu dọn chiến trường để tìm nơi ngủ tạm . Vì Tae đã có “kinh nghiệm” ăn các món ăn do Nấm chế biến nên không bị “Tào Tháo rượt” như Nickhun.

Yul khéo léo đan mấy tấm lá dựng thành 3 cái chòi nhỏ cho mọi người ngủ cho đỡ lạnh . Dĩ nhiên , Yul và Sica , Tae và Nấm, mỗi cặp là 1 cái chòi , còn Nickhun và Chansung cũng có 1 chòi riêng. Trước khi đi ngủ, Tae có giả vờ đứng trước cửa nói lớn ( cốt yếu để cho Khun nghe thấy ):

-Nhà ai nấy ngủ, đề nghị không xâm phạm dưới mọi hình thức, nếu k hậu quả tự gánh chịu

-Gì mà nghiêm trọng vậy Tae, bộ tối nay có “chuyện đại sự” hả , hihi…Yul cười gian

-Lo mà bảo vệ Sica kìa , đừng tửơng bở, mất vợ như chơi

-Biết rồi, hiểu ý rồi, ai mà dám đụng tới “bàn nạo thần thánh” là cho hắn “răng môi lẫn lộn” luôn

-Chúc các vị ngủ ngon…Chansung lễ phép chào, trong khi Nickhun đã biến vào chòi từ lúc nào.

-Ngươi hãy canh chừng người anh “tốt bụng” của ngươi kìa, xung quanh đây là hoang đảo, đừng đi lung tung , có chuyện gì bất trắc ta k biết đâu …Tae căn dặn

-Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận

Nhưng đến quá nửa đêm khi mọi người ngủ say thì Nickhun lén bò dậy khỏi chòi của hắn, Chansung không hề hay biết gì . Khun tiến về chòi của YulSic để nhìn lén thì đột nhiên bị Yul cầm cục đá trong cơn mơ ngủ , ném trúng đầu đau điếng.

-Chết tiệt, lũ chuột khốn kiếp, dám phá giấc ngủ của đại hiệp “Đen thui” àh !

-Ưhh,… ai dám náo loạn giấc ngủ của bà vậy hả …Sica lầm bầm

-K có gì đâu, bà xã đại nhân, Yul đuổi bọn chúng đi rồi

-Giỏi, mai mốt về em thưởng cho

-Thưởng gì, thưởng gì

-Ummm… Ngủ trước, mai tính

-Biết ngay mà, thôi cũng đúng, vợ bảo chồng nghe …khò khò…

Khun tức lắm trán hắn sưng lên ,nhưng k làm gì được. Hắn tiếp tục qua chòi Tae và Nấm để rình mò thì chợt cảm thấy bàn tay ngứa vô cùng, hắn gãi không ngừng và nhan chóng ngứa khắp toàn thân. Hắn hiểu ngay có chuyện không ổn nên vội vàng trở về chòi của mình , nhưng cơn ngứa vẫn theo dai dẳng. Hắn đánh thức Chansung bắt gãi ngứa nhưng càng gãi thì càng ngứa. Chansung nghĩ hắn bị côn trùng cắn gây ngứa nên cách tốt nhất là xuống biển ngâm cho muối khoáng làm tan bớt.

-Mày điên àh, nửa đêm bảo tao xuống biển ngâm mình, chết cóng mất

-Chỉ còn cách đó thôi, tuỳ anh, biển ban đêm không lạnh lắm đâu

Ban đầu Khun k chịu đi nhưng sau đó cũng phải cắn răng xuống biển ngâm mình hai canh giờ, cơn ngứa dịu bớt , hắn thầm nguyền rủa thứ đã làm mình ngứa ngáy. Đang trở lên bờ thì thấy ngay con còng biển trên bãi cát , hắn ỷ mình to lớn định đạp con còng nhưng không ngờ bị nó kẹp 1 phát vào chân , hắn vừa nhảy vừa khóc, cầu cứu Chansung. Bắt con còng ra, Chansung lắc đầu cười và trêu

-“Nực cười Châu Chấu đá xe, tưởng Châu Chấu ngã ai dè xe nghiêng” , haha

-Tao bị nó kẹp đau muốn chết mà còn cười nhạo hả

-Tại anh ỷ lại, thích bắt nạt mọi vật xung quanh nên bị quả báo đó

Nickhun định mắng tiếp nhưng gió lạnh khiến hắn rùng mình và chạy vào chòi và ngủ tiếp đến trưa hôm sau.

…......


Mọi người đã dậy chuẩn bị vào rừng để khai thác thêm thức ăn và tìm nơi xây dựng nơi ở chắc chắn hơn . Duy chỉ có Khun là còn ngái ngủ, Chansung gọi mãi k dậy nên đành thôi . Yul hỏi Tae vì sao cứ đứng cười thầm mãi.

-Vì tối qua có con chuột đi rình nhà Tae nên nó bị “trái mắt mèo” làm ngứa ngáy toàn thân , đã bảo “cấm xâm phạm” rồi mà, hihi

-Thì ra Tae đã bôi “trái mắt mèo” lên vách lá, cao chiêu quá, hihi, mà hình như con chuột đó không chỉ ngứa thôi đâu, nó cũng rình nhà Yul nên bị ăn 1 cục đá u đầu luôn rồi, haha

-Thiệt hả, gặp “Đen thui” sư phụ là nó xui rồi, quá hẻo , haha

-Có gì mà hai người vui quá vậy …Sica và Nấm đi tới và hỏi

-Không có gì, chúng ta lên đường dựng nhà thôi

Chansung phụ giúp Tae và Yul đốn cây để dựng một ngôi nhà lớn có 3 phòng ngủ , nhà bếp , phòng khách khang trang , Nấm và Sica cũng phụ giúp đóng bàn ghế và làm các vật dụng như bát , đĩa , đũa… Sau đó, Khun thức dậy thấy đói bụng nên mới đi tìm mọi người để kiếm cái ăn. Mọi người do bận làm nên cũng chỉ ăn qua loa vài thứ trái cây và khoai lang , thấy thế hắn liền bảo mọi người đi nấu ăn cho hắn. Yul chỉ cười rồi bảo Nấm đi nấu ăn thì hắn phản ứng ngay

-Không, không, vạn lần không, tôi thà ăn khoai còn hơn

-Muốn ăn cũng không phải dễ đâu nha, “có làm thì mới có ăn” đó…Sica liếc

-Tưởng gì, chứ mấy chuyện xây nhà dễ ẹt

Khun bắt tay vào cột mấy cây cột vào với nhau nhưng vừa dựng lên thì chúng đã rơi ra, rớt trúng vào đầu hắn làm hắn vừa quê vừa đau, cả bọn cười ầm ĩ

-Đúng là “ người to mà óc như trái nho” , không phải có cơ bắp là xong chuyện đâu

-Cái này ném về “hữu dũng vô mưu” đó ông anh của tui àh,haha … Chansung cũng hùa theo

Khun tức giận , đi đến nhặt 1 củ khoai rồi đi ra biển vừa ăn vừa ngồi tự kỷ : “mấy việc nhỏ nhoi, cần gì đến ta làm , để lũ hạ đẳng chúng mày làm, ta ăn rồi ngủ cho rảnh nợ. Sau đó, với bản đồ này tao sẽ đi tìm kho báu và viên ngọc rồng , tới lúc đó tụi bây sẽ quỳ xin tao tha tội, haha”. Hắn tự đắc rồi quyết tâm đi vào rừng để tìm kho báu.

Việc xây nhà tưởng chừng rất mất thời gian nhưng chỉ trong 3 ngày , 5 con người hợp sức đã làm nên điều kì diệu , căn nhà đã hoàn thành , mọi người vui mừng khôn xiết. Tae định mở tiệc tân gia nhưng Chansung lòng đầy lo lắng khi tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Nickhun. Thế là , mọi người lại phải đi tìm Nickhun vì sợ hắn gặp nguy hiểm trong rừng.

Yul đi cùng Sica và Chansung theo hướng Đông, Tae dẫn theo Nấm theo hướng Tây, chia ra để tìm Nickhun. Rốt cuộc , Tae cũng tìm ra hắn đang bị thương nằm ớ gốc cây cổ thụ, sắp bị 1 con sói xông vào ăn thịt , cũng may Tae ra tay kịp lúc, đánh con sói trọng thương khiến nó bỏ chạy. Dù Tae bị sói cào đến rách tay chảy máu nhưng vẫn cố gượng vì không muốn Nấm vì thế đau lòng

-Đừng khóc, Tae ổn mà , mấy vết thương nhỏ xíu , k chết đâu

-Hic, xin lỗi Tae , em thấy sói thì sợ mất hồn nên k kịp phản ứng để giúp Tae, may mà chúng ta k sao

-Cũng tại hắn thôi, nếu k vì hắn chúng ta đâu phải vào rừng nguy hiểm thế này

-Thôi mà, mau đưa anh ta về chữa trị

Tae bẻ cây để làm cáng rồi cùng Nấm khiêng Khun ra khỏi rừng. Chansung thấy Tae đã tìm thấy Nickhun thì mừng ra nước mắt. Miệng rối rít cảm ơn vì Tae đã hai lần cứu mạng. Sau khi băng bó và cho uống thuốc ,Nickhun cũng dần tỉnh lại. Hắn khóc như trẻ con trong vòng tay của Chansung, làm ai nấy cũng xót xa

-Ơn trời, tôi còn gặp lại em trai , còn gặp các vị , cứ tưởng đã xa lìa dương thế

-Nếu anh chịu nghe lời em , không đi vào rừng thì đâu đến nỗi

-Sau chuyến thập tử nhất sinh này , tôi mới nhận ra tôi đã sai lầm, từ nay tôi sẽ sửa đổi để cùng mọi người vượt qua sóng gió

-Nói được thì phải làm được nha … Tae vặn lại

-Tôi hứa mà, có em trai Chansung và mọi người làm chứng

-Không cần hứa hẹn, chỉ cần ngươi giữ đúng bổn phận , đừng gây rắc rối hay âm mưu đen tối thì lỗi lầm gì chúng tôi cũng tha thứ hết …Yul ôn tồn

-Vậy là gia đình lại đoàn viên rồi, chúng ta có thể mở tiệc ăn mừng được rồi , haha

-Chị Nấm nói đúng, em ủng hộ hai tay , vậy 2 chị em mình sẽ xuống bếp nhé

-Thôi thôi, 2 chị em cứ ở yên đó để Tae và Yul lo nấu ăn cho

-Sao vậy ??

-Vì bọn ta không muốn xây nhà bếp mới, hihi …Tae trêu

-Có khi còn phải xây lại nguyên căn nhà khác luôn ấy chứ ,vì cháy trụi còn đâu, haha …Yul thêm vào

-Hâyyy daaaa….

-Ui da, bà xã nổi trận tam bành , chạy chạy , haha

…..............


Đợi cả bọn đi rồi , Chansung mới hỏi nguyên nhân vì sao Nickhun bị thương , vì vết thương không giống như bị thú dữ tấn công. Nickhun thú nhận đã đi tìm kho báu nhưng vì sập bẫy các cơ quan nên bị trúng phi tiêu , bị nổ nên phỏng, cũng may chạy thoát được. Chansung trách Khun thiếu suy nghĩ, tự đi tìm cái chết, khuyên Khun đừng vào nơi hiểm nguy đó nữa. Khun gật đầu tỏ vẻ vâng lời nhưng lòng đã tự lên kế hoạch

Khun’s pov:

Bọn đần độn , chỉ vài ba giọt nước mắt đã khiến tụi bây tin sái cổ , rồi tụi bay sẽ phải nghe lời tao và trợ giúp tao để đoạt được kho báu đó. Sau đó, tao sẽ ôm kho báo này rời khỏi đây, tụi bây cứ ở lại cái hoang đảo này chơi với khỉ , haha, rốt cuộc chúng mày cũng chỉ là con chốt thí trong mưu đồ bá chủ của ta thôi.

-end pov-

Những ngày tiếp theo ,Nickhun vẫn tiếp tục đóng vai người anh hoàn hảo, người bạn tốt bụng trong mắt mọi người . Khi thì đốn củi, khi thì bắt cá ,các công việc nặng đều chung tay góp sức với Tae và Yul, có khi còn rất galăng khi phụ giúp Nấm và Sica nhặt rau , dọn dẹp .Hắn tỏ ra tháo vát khi giúp Chansung cùng kết 1 chiếc bè lớn để mong khi thời tiết thuận lợi sẽ cùng mọi người rời khỏi hòn đảo. Ai nấy đều cứ ngỡ rằng hắn đã thay đổi tính tình nhưng đâu biết rằng đang bị hắn lừa gạt trong vô thức.

Trong một buổi chiều nọ, khi Tae và Yul và Chansung đi tìm thức ăn trong rừng ,chỉ còn Nấm và Sica ở lại với Nickhun, hắn liền giở trò giăng bẫy theo kế hoạch

-Không biết giờ này cô Hyo ra sao, chắc Nấm và Sica lo lắm nhỉ ?

-Anh đừng nhắc , kẻo Sica lại khóc cho xem, có mấy đêm 2 chị em tôi cứ nắm mơ thấy mẹ hoài, tỉnh dậy mới biết sự thật phũ phàng, rồi lại cùng nhau khóc và mong cho mẹ bình an …Nấm nói mà mắt ngấn nước

-Xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của 2 chị em, nhưng nếu có 1 điều ước, chúng ta có thể ước cô Hyo trở về bình an

-Nếu ước được thì tôi đã ước rồi , chỉ tiếc là appa Sún trên trời không thể giúp chúng tôi nữa, chỉ mong số phận đừng để mẹ con phải chia lìa

-Trông chờ vào số phận cũng vô ích , biết đến khi nào mới gặp lại cô Hyo, chi bằng nhờ vào chính mình

-Ý anh là sao ?

-Tôi đã từng nói trước đây là “viên ngọc rồng thiêng” có thể ban cho người chủ của nó sức mạnh vô biên nhưng mặt khác nếu không lấy sức mạnh thì có thể chọn 1 điều ước bất kỳ, dù là cải tử hồi sinh hay khó khăn thế nào cũng sẽ thực hiện được

-Thần kỳ thế sao, anh k gạt tôi chứ ? …mắt Nấm sáng lên

-Tất nhiên là thật, chúng ta có thể dùng nó để đưa cô Hyo trở về an toàn và chúng ta cũng được mau chóng rời khỏi hòn đảo này

-Nếu được như vậy thì quá tốt, chúng ta còn chờ gì nữa mà không mau đi tìm viên ngọc rồng

-Vậy đợi Tae , Yul, Chansung về chúng ta sẽ bàn kỹ kế hoạch rồi mới tiến hành

Sica đi tới và cũng được Khun thuyết phục bằng câu chuyện “điều ước nhiệm màu”. Hai chị em vui mừng lắm vì có cơ hội được cứu mẹ Hyo khỏi cơn nguy hiểm. Họ đâu biết rằng Khun đang quay lưng cười thầm vì sự ngây thơ , mất cảnh giác của 2 chị em

Ăn tối xong , Nấm và Sica mới kể cho Tae, Yul nghe về câu chuyện “điều ước” do viên ngọc rồng mang lại, mong họ sẽ đồng ý cùng Khun và Chansung lên đường tìm ngọc rồng. Suy nghĩ hồi lâu, Tae phân tích :

-Ta thấy chuyện này không ổn chút nào, đâu có chuyện dễ dàng như vậy

-Tae nói đúng, nếu dễ lấy được ngọc rồng để có “điều ước” thì Nickhun đâu cần nhờ đến chúng ta, hắn có thể tự đi lấy và ước cho hắn luôn rồi

-Nè, hai người nói vậy là sao, bộ k quan tam đến sống chết của mẹ Hyo hả, viên ngọc rồng là cơ hội duy nhất để chúng ta có điều ước cho mẹ trở về, lẽ nào 2 ngừơi sợ chết nên k dám mạo hiểm đi

-Chị Nấm nói phải, với lại em thấy Nickhun ngày càng tốt bụng, mục đích lấy ngọc rồng cũng chỉ là giúp mẹ Hyo thôi, đâu phải ước cho bản thân anh ấy, chẳng qua là có người tham sống sợ chết nên chịu làm rùa rút đầu thôi …Sica bênh vực

-Nè , nè, hai chị em hãy thôi cái trò khích tướng ấy đi, bọn ta k dễ mắc lừa đâu…Yul cãi lại

-Thôi , cho tôi xin , nếu Tae, Yul k đồng ý thì thôi, cả nhà đừng cãi , làm mất hoà khí …Nickhun ra vẻ như can thiệp nhưng lòng vui như hội vì kế chia rẽ đã thành công

-Bọn ta cũng quan tâm an nguy của mẹ Hyo lắm chứ nhưng tin vào 1 truyền thuyết để rồi mạo hiểm thân mình như vậy có đáng k , hơn nữa chúng ta chưa biết rõ địa hình nơi ấy thế nào, lỡ gặp cạm bẫy thì tiêu, chưa thấy ngọc rồng mà đã vùi thây nơi hoang đảo . Việc tìm ngọc rồng phải chờ khảo sát thêm và tính toán kỹ lưỡng đã …Tae giảng giải

-Chờ ,chờ mãi , biết chờ đợi đến bao giờ, biết đâu tính mạng mẹ Hyo đang “ngàn cân treo sợi tóc”, chúng ta phải đi nhanh mới kịp…Nấm vẫn k chịu thua

-Ta nói sẽ đi khi nào tất cả mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả để đảm bảo an toàn cho mọi người, sao em bướng bỉnh quá vậy …Tae gắt lên với Nấm

-Cái gì, dám nói tôi bướng bỉnh ư ? phải, tôi như vậy đó, tôi đang điên lên đây, người đó là mẹ tôi chứ có phải mẹ Tae đâu mà sốt ruột

-Nấm đừng nói vậy , Tae sẽ giận đó… Yul chen vào can ngăn

-Giận thì cho giận luôn, chị Nấm nói đúng mà, Tae và Yul không ủng hộ thì thôi, chị em chúng tôi k cần…. Sica cũng giận Yul ra mặt

-Cả nhà đừng cãi nhau nữa, chúng ta đã nói sống chết có nhau, có gì từ từ nói , đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng, bây giờ cũng khuya rồi, để mai bàn tiếp biết đâu sẽ có cách hay …Chansung giảng hoà cho đôi bên

-Được rồi, để mai đầu óc tỉnh táo rồi tính sau ..Tae và Yul nhất trí

-Coi như nể mặt Chansung, tha cho 2 người, mai phải có câu trả lời cho em , còn tối nay em sẽ qua ngủ với chị Nấm, Yul đi ngủ với Tae đi

-Sao kỳ vậy, giận cá chém thớt àh …Yul méo mặt

Nấm k nói thêm , đi thật nhanh vào phòng, bỏ lại Tae mặt buồn xo . Tae trở về phòng , gác tay suy nghĩ, lòng vừa buồn vừa giận vì Nấm quá nóng nảy, k chịu nghe lời mà còn bênh vực người khác và trách móc Tae. Nằm gần đó, Yul cũng trằn trọc k yên vì chưa biết phải khuyên Sica thế nào để đừng đi mạo hiểm.
-Tae quyết định ra sao, chúng ta có nên đi không ?

-Đi thì rất nguy hiểm , nhưng mà Nấm nói cũng đúng, đó là hy vọng để ta cứu mẹ Hyo

-Nhưng Yul cứ thấy nghi ngờ tên Nickhun ấy quá, liệu bản đồ hắn đưa có thật k ?

-Chưa biết nữa, nhưng chúng ta chắc sẽ phải thử vận may thôi, vì Nấm và Sica đã quyết rồi. Ta nghĩ khoảng 3 ngày nữa sau khi chuẩn bị lương thực , vũ khí đầy đủ , chúng ta sẽ lên đường

-Biết ngay là Tae sẽ chiều lòng Nấm mà, sao lúc nãy k nói luôn để bị cô ấy trách lầm vậy

-Đầu cô ấy đang bốc lửa, có nói gì cũng k ngăn được, vả lại trong mắt Nấm hiện giờ Nickhun mới đáng tin hơn

-Hắn chỉ được vẻ bề ngoài thôi, lừa được 2 chị em Nấm và Sica chứ làm sao qua mắt được Yul

-Yul nói vậy ý là sao, anh ta đã thay đổi chút ít rồi mà

-Lăn lộn giang hồ bấy lâu, kiểu người gì mà ta chưa gặp, nói cho Tae nghe, chỉ cần ta liếc sơ thì biết ngay hắn đang thật lòng hay giả vờ

-Có chứng cứ gì mà nói như thật áh

-Hôm trước hắn đi bắt cá cùng Chansung, do Chansung quên đem giỏ nên quay về lấy, Yul thấy đang rỗi nên nói Chansung qua giúp Nấm và Sica may buồm để cột vào bè, còn Yul thì cầm giỏ mang ra cho Khun. Vừa ra đi gần đến nơi, thì thấy hắn dáo dát nhìn quanh rồi cầm cây chĩa cá , đâm mạnh xuống nước để săn cá nhưng miệng lại nói : “này thì Taeyeon, này thì Yuri”, “chúng mày khó thoát tay tao , TaeYul àh” …Đột nhiên có con sóc chạy ngang qua chỗ Yul đang nấp nên hắn phát hiện có người , liền kêu rằng : “ yeah, chúng mày khó thoát tay tao , TaeYul sẽ nướng tụi bay ngon lắm , haha”…

-Rồi sau đó thế nào

-Thì Yul cầm giỏ đi ra, hỏi hắn lúc nãy nói gì thì hắn giả vờ k biết và khoe bắt được nhiều cá ngon, nhưng vẻ mặt trông gian xảo lắm

-Sao Yul k nói với ta sớm hơn

-Vì Yul cũng mong là mình nghe lầm , hàng ngày cũng thấy hắn đã sửa đổi nhưng qua sự kiện ngọc rồng hôm nay, Yul càng nghi ngờ hơn

-Vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng để đối phó với hắn, nếu là người tốt thì chắc k sao nhưng nếu hắn xấu xa thì có thể giở thủ đoạn gây hại đến chúng ta, Nấm và Sica nữa

-Tae nói đúng, mai ta phải qua theo sát Sica , còn Tae thì canh giữ Nấm , để hắn k thể thực hiện mưu đồ ly gián 2 gia đình chúng ta

Tae và Yul chìm vào giấc ngủ với vô vàn lo toan , đâu biết rằng bên phòng của Nấm và Sica , cũng một đêm không chợp mắt . Cả hai lo lắng cho mẹ Hyo nhưng cũng suy nghĩ nhiều về lời phân tích hợp lý của TaeYul. Bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó bóng của 3 con người bàn chuyện in lên vách thâu đêm …

Sáng ra , Yul đi hái ngay một bó “hoa dưa leo” để mang sang phòng nhằm đánh thức Sica, vì nghĩ rằng nhất định Sica sẽ la hét, tỉnh ngủ ngay, và xông vào đánh Yul, khi đó Yul sẽ ôm lấy nàng và xin lỗi rồi tặng nàng trái dâu đầu mùa thơm ngon mà nàng thích . Nghĩ đến đó, Yul hí hửng cười thầm , mở cửa phòng nhưng không thấy Nấm và Sica đâu nữa, trên bàn để lại vài chữ : “ Em và Sica sẽ theo Nickhun đi tìm ngọc rồng, Tae và Yul cứ ở lại vui vẻ”.

Yul hốt hoảng chạy về báo với Tae, nghe xong Tae chạy sang xem thì thấy đúng là nét chữ của Nấm , tìm khắp nơi cũng k thấy hành lý đâu nên chắc chắn họ đã lên đường rồi. Tae chạy qua hỏi Chansung thì mới biết Nickhun k bàn bạc gì hết

-Chắc anh ấy đã đi từ rất sớm rồi, bực thật , sao k bàn với mọi người đã…

-Nè, 2 anh em ngươi đừng giả vờ nhé, giấu Nấm và Sica ở đâu ..Yul nắm áo Chansung

-Buông ra đi, Chansung k biết gì đâu, ta tin cậu ấy

-Hừh, nể mặt Tae, tha cho ngươi, nhưng làm sao tìm được 2 chị em họ bây giờ

-Vậy thì phải nhờ Chansung giúp rồi

-Nếu có thể giúp gì được thì tôi luôn sẵn sàng

-Nhờ cậu vẽ lại bản đồ đến kho báu và ngọc rồng giúp chúng tôi

-Tôi k nhớ rõ lắm nhưng tôi sẽ cố gắng,miễn sao có thể giúp tìm anh Khun và mọi người

Sau khi hoàn thành xong bức vẽ, Tae và Yul thu gom số lương thực còn lại ,mang theo giáo mác, rồi cùng Chansung vào rừng tìm Khun , Sica và Nấm , lòng cầu mong cho 2 chị em đều bình an trước muôn cạm bẫy .


P/s : up fic trong ngày "bom hạt nhân" của Tae , Au cũng có đau lòng chút ít nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả , SONE cố lên nhé, enjoy fic và ủng hộ các couple như chúng ta vẫn thường yêu quý
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Fri Sep 05, 2014 11:31 pm

Chap 16:


Phần 16-1:


 Theo bản đồ của Chansung, Tae và Yul đi sâu hơn vào rừng để tìm Nấm và Sica . Đường đi khá hiểm trở , đôi lúc phải băng qua đầm lầy, thác nước hay những vách đá cheo leo cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên , Yul tìm thấy một mảnh vải có dính máu , liền đưa cho Tae xem


-Vải này là loại vải trên trang phục của Sica, có lẽ nào nàng đã lành ít dữ nhiều…Yul xanh mặt


-Đừng lo quá, có lẽ là vết thương nhỏ thôi, vết máu rất ít nên chắc k sao đâu. Quan trọng là có người đã bị thương, chúng ta nên sớm tìm ra họ trước khi quá muộn


-Ghừ, tên Khun đáng ghét , ngươi mà làm Sica bị thương thì ta xẻo thịt ngươi…Yul nghiến răng


-Hai vị bình tĩnh, có lẽ do anh tôi 1 phút nông nổi nên mới đưa 2 vị phu nhân đi thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy họ mà …Chansung trấn an


Họ lại tiếp tục bước đi nhanh hơn mặc cho sương mù và vô số cành gai sắc nhọn đang đâm tua tủa, những vết xước da chẳng có hề hấn gì so với sự lo lắng như thiêu đốt trong lòng của Tae và Yul.


-flash back-


Trở lại với chặng đường của Khun , Sica và Nấm cũng vô cùng gian khổ. Do phải xuất hành sớm nên hai chị em khá mệt mỏi, nhất là Sica chưa ngủ đủ giấc nên cứ vừa đi vừa gật. Thương em, Nấm định dừng chân lại nghỉ thì Nickhun lại thúc giục phải đi nhanh để kịp thời gian. Đến quá trưa, khi cả hai đã gần như kiệt sức thì hắn mới chịu nghỉ ngơi bên bờ suối và ăn uống. Vừa ăn vừa suy nghĩ , Khun chợt nảy ra thủ đoạn để làm Nấm và Sica phải đi nhanh hơn và tin cậy hắn hơn nữa. Viện cớ làm rơi bản đồ, hắn đòi quay lại tìm nhưng k cho Nấm và Sica đi cùng. Lát sau hắn trở lại , trên tay có một vết thương nhỏ nhưng vẻ mặt lại xuýt xoa ra chiều đau  đớn lắm:


-Ui da, đau chết được, cũng may là tôi chạy thoát được, nếu k là chết dưới đao của Tae và Yul rồi, họ gặp tôi chưa nói câu nào đã xông vào tấn công, làm tôi k  ứng phó kịp


-Thật hả, sao họ có thể làm vậy với anh , quá đáng, để tôi đi nói chuyện với họ


-Không cần đâu Nấm , khi họ đã quyết truy sát ta thì chắc đang rất hận ta, và k tha thứ cho ta đâu , họ k hiểu cho tấm lòng tốt của ta rồi… Khun than thở


-Khi chúng ta tìm được ngọc rồng và điều ước  sẽ mang mẹ Hyo trở lại bình an thì lúc đó họ sẽ sáng mắt ra thôi, lúc đó tôi sẽ bắt họ xin lỗi anh


-Chị Nấm nói đúng , tại họ nhất thời hiểu lầm thôi, tánh TaeYul hay ghen thôi, chứ tốt bụng lắm. Mà sao vết thương này lạ quá vậy, lực chém của Yul Tae nhẹ lắm hay sao mà chảy máu ít vậy ta ? ..Sica xé 1 mảnh vải trên áo , vừa băng vết thương vừa hỏi


-Đâu… đâu có.. tại..tại ta chạy thoát nhanh thôi, nếu k mất mạng với họ rồi, dường như họ k muốn chúng ta tìm ngọc rồng đâu, họ đang cố ngăn ta chúng lại , tốt nhất nên đi nhanh thôi


-Chị thấy Nickhun nói đúng, chúng ta nên đi nhanh hơn để TaeYul k bắt kịp, nếu k thì phiền phức lắm, họ sẽ k cho chúng ta đi tiếp đâu


Sica thở dài ngao ngán, đành phải nhanh chóng thu dọn hành lý để cùng Nấm lên đường , phía trước Nickhun vừa đi vừa cười tự đắc : “vậy là kế hoạch li gián lại thành công thêm một bước, bọn chúng cứ tin mình tốt bụng thì càng dễ ra tay. Cũng may mình nhanh trí nếu không bị Sica vạch mặt rồi. Có ai điên giả vờ cắt tay bị thương mà cố cắt thật sâu không, cho chết hả , nghĩ ra tụi nó cũng tinh mắt thật, phải cẩn thận mới được”


-end flash back-


 Băng qua nhiều địa hình hiểm trở , cuối cùng đường vào kho báu cũng đã lộ ra , bên ngoài là tảng đá lớn có ghi rõ : “khu vực cấm địa, xâm nhập là tử lộ”. Thấy tảng đá, Nấm và Sica có hơi thắc mắc và hỏi Khun về dòng chữ trên đó nhưng hắn đã lừa họ và nói đó là : “chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu và ngọc rồng”. Sica mừng rỡ lắm định chạy vào nhưng Nấm nhanh chóng nhận ra nhiều bộ xương người nằm gần đó .


-Khoan đã , nhiều người chết thế này, chúng ta phải cẩn thận, không dễ vào lấy ngọc rồng đâu


-Hết hồn, cũng may chị Nấm cản em kịp thời , sau anh là đàn ông mà không chịu đi trước , toàn để chị em tui đi mở đường vậy


-Đâu có , tại tôi bị thương nên k tiện đi trước , sợ cản chân hai người, vậy chúng ta cùng vào


Nickhun cẩn thận dò đường vì biết trong hang có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, lần trước hắn cũng đã từng vào 1 lần nhưng mới đi được vài bước đã bị đạp trúng mìn , làm nổ bị thương nhưng may mắn chạy thoát ra ngoài. Được 1 lúc thì Khun lại cố tình đi chậm lại để nhường Nấm và Sica lên trước , còn mình thì đi phía sau để dễ bề né tránh . Sica đang đi chợt bị vấp, cô chống thanh kiếm vào vách đá để gượng lại làm vài viên đá rơi xuống lăn về phía trước



“Ầm…”



Một tiếng nổ vang lên làm cả bọn kinh cả hồn vía. Cũng may hòn đá nhỏ lăn tới đúng vào bãi mìn , chứ nếu không nạn nhân chắc chắn là Nấm hoặc Sica . Phát hiện có dây leo trên vách đá, kéo thử khá chắc chắn nên Nấm bày cho Sica và Nickhun trèo lên vách đá , bám theo dây leo để tránh đi qua vùng đất có mìn bên dưới . Qua được ải đầu tiên, cả bọn thở phào nhẹ nhõm


Bỗng nhiên hàng loạt mũi tên phóng ra vun vút , Nấm và Sica phải rất vất vả mới né tránh được, đâu biết rằng Nickhun chỉ cần chạy theo sau lưng hai chị em là đã qua đuợc ải thứ hai.


Hang động mỗi lúc một sâu hơn, trước mắt 3 người bây giờ là tảng đá khá lớn chắn cả lối đi, Nickhun dùng sức cố đẩy nhưng k thể làm nó dịch chuyển tí nào. Nấm và Sica cũng phụ giúp nhưng không ăn thua. Nấm liền nghĩ ra 1 cách dùng cây làm đòn bẩy để làm bật  tảng đá sang 1 bên. Qủa nhiên, hòn đá bị nghiêng và cửa hang lộ ra nhưng chỉ vừa đủ cho 1 người vào . Khun liền kêu Nấm và Sica giữ yên đòn bẩy để hắn  chạy vào trong tìm ngọc rồng . Và hắn không thể tin vào mắt mình , một kho báu chói mắt với đủ thứ vàng bạc , hắn cười vang rồi cố hốt thật hiều châu báu nhét đầy người. Bên ngoài chợt có tiếng gọi


-Nickhun, anh đã tìm thấy ngọc rồng chưa ? mau lên bọn tôi sắp chịu hết nổi rồi


-Tảng đá nặng lắm, nhanh đi, cây sắp gãy rồi


-Biết rồi, ta đang tìm đây, cố chịu 1 chút  … hắn vừa nói vừa cố nhét thêm châu báu vào túi, và đưa mắt dò xét tìm kiếm xung quanh


Phía xa có 1 chiếc hộp nạm ngọc rất đẹp nhưng có nhiều rắn đang canh giữ xung quanh, hắn thầm nghĩ chắc là bọn rắn đang bảo vệ ngọc rồng nhưng không dám mạo hiểm tiếp cận vì sợ bị rắn cắn.


Nấm thấy quá lâu ,sợ Khun bị mắc bẫy ,nên lấy thêm 1 cây làm đòn bẩy cho Sica giữ và đánh liều chạy vào trong xem thử . Nickhun thấy vậy mừng lắm vì đã có kẻ thế thân


-Cái hộp kia có chứa ngọc rồng đó nhưng có nhiều rắn lắm, ta sợ …


-Khó khăn lắm mới vào tới đây, còn sợ gì nữa, mau tránh ra …Nấm dùng kiếm chém chúng nhưng lạ thay , chúng không chết mà còn trở nên hung hãn và số lượng ngày càng nhiều


-Nếu ta không lầm thì đây là loài “rắn tái sinh” , khi chém chúng càng nhiều thì chúng sẽ tái sinh thành nhiều con mới, kỳ này chúng ta chết chắc rồi…Nickhun toát mồ hôi lạnh.


-Nếu k chém được thì dùng thứ gì bây giờ , mau tìm cách đi


-Ây da, ta đang suy nghĩ nè , phải rồi, lửa ,  hãy dùng lửa để thiêu rụi chúng đi


-Nếu vậy sẽ đốt cháy luôn cái hộp có chứa ngọc rồng kia thì sao, k  được


-Còn nghĩ nhiều làm gì , k đốt thì ngọc rồng chẳng những  k lấy được và cô cũng làm mồi cho bọn chúng luôn đó, để ta làm


Nói rồi hắn châm đuốc rồi quăng về phía đám rắn đang chuẩn bị tấn công, bọn rắn gặp lửa thì bị cháy , số còn lại cũng bỏ chạy tán loạn. Lửa lan đến chiếc hộp , Nấm thấy thế liền lao về phía chiếc hộp , Nickhun chưa kịp phản ứng thì Nấm đã mang được chiếc hộp thoát ra khỏi biển lửa .Hai người chạy thoát ra ngoài thì cũng là lúc Sica làm gãy cây đòn bẩy và cửa hang đóng sầm lại . Ba người nhìn nhau thở dốc , mặt hân hoan vui sướng vì đã lấy được hộp chứa ngọc rồng . Bỗng Khun kêu lên thảng thốt :


-Chết rồi, ta bỏ quên túi châu báu lại đó rồi, chết tiệt , ta phải vào lấy


-Ngốc  à, cửa hang đóng lại rồi làm sao vào được , hơn nữa chúng ta đã phóng hỏa thiêu rụi chúng còn gì


-Phải rồi, Sica nói đúng, anh đừng tiếc làm gì , quan trọng nhất chúng ta đã nhặt được ngọc rồng rồi nè…vậy là có cơ hội gặp mẹ Hyo rồi.


-Khoan đã ,chúng ta đừng mở hộp vội, phải thoát khỏi nơi này trước đã …Khun ngăn lại khi thấy Fany định mở hộp ra


-Em thấy anh ta nói đúng , chúng ta mau ra khỏi nơi nguy hiểm này đã , ở đây lâu xuất hiện thêm nhiều cạm bẫy thì tiêu


Nickhun’s pov :


Mình nhất định phải cẩn thận vì ai mở hộp đầu tiên thì ngọc rồng sẽ nhận định người đó là chủ nhân của nó. Chờ thoát khỏi nơi đây rồi ta sẽ ghết chúng mày để đoạt lấy ngọc rồng, làm ta mất hẳn 1 túi châu báu , đáng ghét , nhất định chủ nhân ngọc rồng phải là ta .


-end pov-


Cả 3 người phải rất khó khăn mới trở ra an toàn , Khun tìm mọi cách bảo Nấm đưa hộp ngọc rồng  cho hắn giữ nhưng Nấm nhất định phải tự mình giữ mới yên tâm. Khun đã hết kiên nhẫn , khi 3 người đến bên hòn đá gần bờ vực để nghỉ chân , hắn quyết định ra tay . Hắn lo 1 mình sẽ không chống lại được 2 người nên bảo Sica đi lấy nước ở con suối gần đó . Sica đang rất khát nên nghe thế liền đi ngay


Chỉ chờ có thế nhân lúc Nấm đang quay lưng lại hắn xông đến giật lấy chiếc túi đang đeo trên lưng Nấm có chứa chiếc hộp ngọc rồng, và đẩy Nấm xuống vực . Nhưng may thay cô đã nắm được sợi dây leo nên chưa rơi xuống


-Cứu tôi với, Nickhun ơi, tôi bị ngã rơi xuống rồi …Nấm còn nghĩ do mình bị trượt chân


-Haha, tội nghiệp cô em chưa , tôi cũng muốn giúp lắm nhưng mà tiếc quá tôi k thể


-Cái gì , sao anh có thể như thế, chúng ta vừa sát cánh tìm ngọc rồng mà


-Ôi chao, chết đến nơi rồi mà còn ngây thơ quá mức, hehe, các ngươi chỉ là những quân cờ thí mạng cho ta dễ dàng đoạt ngọc rồng thôi, đồ ngốc !


-Ta đúng là đã tin lầm ngươi, nếu ta nghe theo Tae thì đâu ra nông nổi


-Hối hận muộn màng rồi , ta sẽ giết ngươi sau đó thành chủ nhân của ngọc rồng


-Ngươi sẽ k được như ý đâu, Tae sẽ báo thù cho ta


-Với sức mạnh của ngọc rồng ta sẽ là bá chủ thế giới, ta sẽ giết bọn TaeYul như giết những con kiến, haha


-Dù ngươi là bá chủ nhưng cũng sẽ cô độc suốt đời , k ai yêu thương ngươi, tất cả đều hận ngươi thấu xương


-Ta đẹp trai thế này , khối người phải xếp hàng chờ đợi , nhưng mà…nhìn lại nhan sắc này mà giết cũng tiếc lắm , ta cho ngươi co hội, nếu chịu làm phu nhân của ta, ta sẽ tha chết cho và cùng hưởng vinh hoa phú quý


-Điên rồ, ta thà chết chứ k thèm làm vợ thứ cặn bã độc ác , xấu xa, bỉ ổi như ngươi


-Yahh, dám chửi ta, ngươi chán sống rồi … Khun vung đao lên toan chặt đứt dây leo thì …




“Keng”




Thanh đao của hắn bị một vật cứng va vào nên chém hụt . Thì ra là Tae đã xuất hiện kịp thời và dùng nhặt  hòn đá để ném vào thanh đao của Khun nhằm cản lại. Khun thấy Tae xuất hiện thì hoảng cả hồn vía


-Sao… sao  ngươi lại tới được đây


-Ta đến để vạch mặt tên xảo trá , vô liêm sỉ


-Tae ahh, cẩn thận … tiếng Nấm vang lên từ phía vách núi làm Tae hiểu ngay mọi chuyện


Tae xông đến quyết đấu kịch liệt với Nickhun . Hai bên ra đòn rất hiểm hóc, Tae đánh nhưng lòng rất lo không biết làm sao để hạ Khun mau chóng và cứu Nấm. Trên đường đi, Tae đã lạc với Yul và Chansung nên khó mong họ sẽ đến kịp để cứu Nấm. Dùng hết sức mình Tae tấn công đòn quyết định , Khun bị trọng thương vì k kịp né đòn, máu chảy từ vai thấm ướt cả lưng và túi vải đựng hộp ngọc rồng . Hắn biết mình thất thế nên tỏ vẻ van xin :


-Đừng, đừng giết tôi, hãy tha mạng cho tôi


-Tên xảo quyệt , để ngươi sống sẽ gây hại cho bao nhiêu người nữa hả


-Xin tha cho tôi 1 lần, tôi sẽ hối cải mà, huhu


-Dù ngươi có chết vạn lần cũng k đủ đền tội, chỉ biết tham sống sợ chết,nể tình Chansung, ta sẽ giao ngươi cho   hắn


“ Bựt ..bựt ” … có tiếng sợi dây thừng bị đứt và đang ngày càng mỏng dần đi


-Á, á, Tae ơi cứu em … Nấm hốt hoảng hét lên khi sợi dây bị đứt và cô rơi xuống vực


“Pặc ..” một cánh tay nhanh nhẹn chụp lấy tay Nấm và kéo lại , và người đó k ai khác chính là Tae , bậm môi Tae dùng hết sức cố giữ lấy Nấm


-Phù, may quá , em yên tâm đã có Tae rồi


-Em biết mà, hic, Tae nhất định sẽ cứu em.. hic…em xin lỗi


-Xin lỗi gì chứ, Nấm ngơ, em cũng bị lừa thôi , mai một về tính nợ sau hén, hihi


-Ây da, sến quá đi ,hình như tụi mày quên sự tồn tại của ta thì phải , haha, để ta tiễn 2 vợ chồng luôn cho có bạn …Nickhun tiến đến chỗ Tae ra vẻ đắc ý


-Tên vô lại kia , ta vừa tha chết cho ngươi mà , lấy oán báo ân hả ?


-Chỉ có đứa ngu như mi mới tha chết cho kẻ thù , ta nhất định sẽ k phạm sai lầm như ngươi đâu, haha


-Buông tay em ra đi, hắn sẽ giết Tae mất…


-Không, bình tĩnh đi,em  đừng giãy giụa


-Cứ từ từ, ta nhất định sẽ ban cho chúng bây cái chết rất “nhẹ nhàng”, rất “êm ái”, haha


Cứ tưởng hắn sẽ xô cả Tae và Nấm xuống vực nhưng hắn rút con dao găm và đâm vào bả vai phải của Tae, máu tuôn xuống chảy dọc từ tay Tae sang tay Nấm, dù rất đau nhưng Tae vẫn cố giữ tay Nấm k rời


-Ta trả lại cú đánh của ngươi lúc nãy , thấy thế nào, đau lắm hả, xin ta tha mạng đi, haha


-Tên đê tiện, có giỏi thì giết ta đi


-Ta đẩy 2 ngươi xuống vực thì ban cái chết quá dễ dãi rồi , ta thích hành hạ chúng bây từ từ , từng đứa sẽ chết trước mặt của đứa kia, haha


-Tae ah,buông em ra đi ,huhu, Tae vẫn có thể quay lại giết hắn mà


-Dù là thiên đàng hay địa ngục Tae vẫn sẽ nắm tay em, tuyệt đối k được buông tay, em nghe rõ chưa


Nước mắt Tae rơi xuống mặt Nấm đọng lại từng giọt long lanh, máu trên cánh tay Tae rơi ngày càng nhiều hơn khiến bàn tay Tae trở nên trơn trượt. Nickhun cứ vài phút lại rạch thêm 1 đường trên bả bai của Tae khiến máu đẫm cả lưng. Gương mặt Tae ngày càng trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều.


-Tae à, em xin Tae , buông em ra đi, huhu


-Buông ra đi, ngươi buông tay thì chính ngươi đã giết Nấm đấy, haha


-Ta sẽ k để ngươi đắc ý đâu, dù sống hay chết ta vẫn ở bên cô ấy


-Em biết Tae yêu em rất nhiều, hãy sống hạnh phúc nhé, ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau


Nói xong Nấm vùng mạnh, gạt tay Tae để tự rơi xuống vực thẳm , Tae không kịp phản ứng chỉ biết nhìn theo Nấm rơi dần xuống vực , bàn tay đẫm máu vẫn chới với trong không trung như đang cố níu kéo .


-“Nấm ahhhhhhhhhhh, … khônggggggggggg” …. Tae gào lên trong tuyệt vọng


-Chết tiệt, ngươi cũng theo nó luôn đi … Khun định ra tay hạ sát Tae nhưng Yul đã xuất hiện


-Tên cầm thú , đừng hòng hại Tae …


Yul xông vào can thiệp khiến Khun phải chống đỡ rất vất vả , riêng Tae do bị thương nên không cử động được . Khun thấy tình thế bất ổn liền tìm cách bỏ trốn, Tae cố gắng dùng chút sức lực còn lại , bẻ 1 cành gai nhọn gần đó và phóng trúng mắt Nickhun. Hắn hét lên đau đớn rồi khụy xuống, Yul tiến tới định xử hắn thì bị hắn hất tung cát đá, bụi bay mịt mù và thừa cơ hội đó tẩu thoát .


-Yul đuổi theo hắn đi, tớ k sao đâu, đừng để hắn thoát


-Vậy Tae cẩn thận nhé, tớ sẽ trở lại ngay


-Yul ah, phải lấy lại ngọc rồng nhé, …sau này Sica trông cậy vào cậu rồi


-Tớ biết rồi …Yul định quay lưng đuổi theo nhưng bỗng thấy hơi kỳ lạ khi nghe Tae căn dặn


“Nấm ngơ à, Tae sẽ k để em phải cô đơn 1 mình ở nơi lạnh lẽo dưới kia đâu, ta sẽ đến với em, chờ Tae nhé, saranghe” …


 Tae tự thì thầm  rồi buông mình xuống vực, khi Yul quay lại nhìn Tae thì đã quá trễ . Yul cũng chạy đến và kêu gào tên Tae nhưng vô ích. Tiếng khóc vang vọng cả núi rừng … Sau đó , Yul lần theo dấu máu để truy tìm dấu vết của Nickhun .


….




Về phần Sica , sau khi đi lấy nước về thì không thấy Nấm và Nickhun đâu nữa, cô chạy tìm xung quanh thì thấy có vết máu ở gần bờ vực, cô sợ hãi tìm quanh nhưng k thấy tăm hơi. Lát sau , bỗng nhiên Chansung xuất hiện , Sica thuật lại đầu đuôi câu chuyện và cũng tiếp tục tìm kiếm . Đến xế chiều thì 2 người quyết định xuống núi để mai tiếp tục tìm.


1 ngày …2 ngày…3 ngày …. trôi qua nhưng tung tích của 4 người : Tae, Nấm , Yul , Khun vẫn chưa thấy nơi đâu. Sica sốt ruột đứng ngồi k yên. Đến ngày thứ 5 , khi 2 người định đi vòng quanh đảo tìm thì bỗng nhiên mặt đất nổi cơn địa chấn .


-Chết, động đất rồi, mau chạy thôi


-Chạy đi đâu, chúng ta đang trên đảo mà


-Phải thoát khỏi đây bằng bè , nếu không chúng ta sẽ bị chìm theo hòn đảo này xuốn biển mất


-Cái gì , còn 4 người kia thì sao, bỏ lại ư, không , ta k đi


-Nhanh đi , k còn cách nào khác đâu, biết đâu họ đã được cứu rồi cũng nên


-Đảo này chỉ có 1 cái bè , họ đi đâu được chứ, không, ta nhất quyết k bỏ lại họ, có chết cùng chết, ngươi đi 1 mình đi


-Vậy thứ lỗi cho ta …


Chansung đánh Sica ngất xỉu rồi sau đó hì hục đẩy chiếc bè mà hôm trước mọi người đã làm ra , ẵm Sica đặt lên bè và đẩy bè ra biển .


Chansung’s pov :


“Xin lỗi Sica , tôi biết cô tỉnh lại sẽ trách tôi nhưng tôi k còn cách nào khác, tôi k thể trơ mắt nhìn cô chết được, cứu được ai thì mừng người đó.


Mọi người ơi, tôi có lỗi với mọi người vì k thể cùng chết tại đây vì tôi còn trọng trách tại quê nhà. Tôi mong mọi người tha thứ và phép màu sẽ phù hộ mọi người bình an.”


-end pov-


Chansung cay đắng chống bè đi , nhìn từng tảng đá , hòn cây bị đổ sụp mà lòng anh tan nát . Nhưng bỗng nhiên, từ đâu phía trong bụi rậm xa xa, Nickhun đang chạy hộc tốc đến miệng kêu la : “cứu ta với, cứu ta”


Chansung k tin nổi vào mắt mình, lập tức ngừng chèo , gọi Nickhun chạy về hướng bè. Khi Khun vừa trèo lên được bè thì Yul cũng từ xa xuất hiện , mặt đằng đằng sát khí hét lên : “ta phải giết ngươi, Nickhun”


Chansung lấy làm lạ nhưng Khun đã giật tay chèo và đẩy bè ra thật xa ,cố ý  k cho Yul  lên bè .Chansung vội cản lại thì bị hắn dùng mái chèo đập vào đầu bất tỉnh. Sau đó hắn cố chèo bè thật nhanh để Yul k đuổi theo kịp . Yul vốn là tay bơi cừ khôi nên quyết tâm đuổi theo nhưng khi sắp đến gần bè thì  bị dòng nước xoáy cuốn ra xa nên k tiếp cận được.


Nhìn Yul mất hút trong làn nước và hòn đảo sau lưng dần dần chìm xuống , Nickhun thích thú hét vang trời :


-Haha, đây là kết cuộc của những kẻ chống lại ta, bây giờ ta là bá chủ


….


Khun loay hoay định mở hộp ngọc rồng nhưng hắn k sao mở được, tìm mãi k thấy chìa khóa , hắn nghĩ Nấm đã giấu đi. Ban đầu Khun định sẽ ném Chansung và Sica xuống biển nhưng nghĩ lại vẫn cần họ phụ chèo bè và lợi dụng khi cần nên vẫn giữ lại. Chansung tỉnh lại thấy mình đang trên bè cùng Khun và Sica thì hỏi ngay


-Yul đâu, anh k để Yul lên bè sao


-Câm ngay thằng điên, Sica nghe thấy bây giờ , tại ta sợ dông người bè chìm nên k cho Yul lên thôi, ta đã cứu 2 ngươi đó


-Cứu ta, anh cứu bản thân thì có , anh làm gì xấu xa mà Yul đòi giết anh


-Ta k cần giải thích với ngươi, nghe lời thì ta cho sống còn ngoan cố thì ta sẽ cho 2 đứa xuống biển luôn đó


-Anh dám…


-Việc gì mà ta k dám , đừng để Sica phải chết theo ngươi


Chansung đành hậm hực bỏ qua cho Nickhun. Khi Sica tỉnh lại thấy mình trên bè , cô vô cùng đau đớn, Chansung định an ủi thì Khun lập tức nhảy vào ôm cô và dỗ dành 
.
-Đừng khóc nữa, vì động đất nên chúng ta mới thế này, bọn tôi đâu muốn bỏ lại ai


-Huhu, Yul ah, Nấm ah, Tae ah, sao k cùng nhau trở về chứ


-Sự thật thì Yul … Chansung định nói nhưng Khun liếc ngay


-Yul thế nào , anh gặp Yul sao ? … Sica hỏi dồn


-Àh không, ý tôi là chắc Yul cũng chung số phận với Tae và Nấm rồi, xin cô đừng quá đau lòng… Chansung k thể nói tiếp vì sợ Khun sẽ giết Sica


Sica ngồi sụp xuống khóc lóc, Khun và Chansung tiếp tục chèo bè , làn nước xanh thẳm tung bọt sóng , mặn đắng như giọt nước mắt Sica


Nickhun’s pov :


Rất có thể Nấm đã giao chìa khóa cho Sica hoặc có thể nó cũng biết cách mở hộp, mình phải giữ mạng của nó để còn mở chiếc hộp đáng ghét kia .


Còn tên Chansung cứng đầu kia khi về đến đất liền , ta sẽ tìm cơ hội hạ thủ ngươi, k thể để ngươi đe dọa ta mãi thế


-end pov-


…..



p/s : Cuộc phiêu lưu này sẽ còn diễn biến thế nào nữa ? Yul, Tae và Nấm có thoát được hòn đảo ấy không ? số phận Sica sẽ ra sao ….nhiều câu hỏi quá , hẹn lần sau trả lời nhé ,hihi
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Sun Sep 28, 2014 1:01 pm

Phần 16-2 :

Ba người lênh đênh trên bè thì may mắn có thuyền đánh cá của người Tây Tạng cứu lên và đưa về đất liền . Trở về kinh thành , Sica ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người ra cảng chào đón Nickhun và Chansung. Kiệt sức vì mệt mỏi , Sica thiếp đi khi vừa được mời ngồi vào kiệu. Khi tỉnh dậy thì nàng đã thấy mình nằm trong cung điện rất nguy nga tráng lệ. Nghe tỳ nữ xung quanh thuật lại thì chính Nhị hoàng tử Nickhun và Tam hoàng tử Chansung đưa Sica về đây. Đến lúc này Sica mới biết được thân phận thật sự của hai người họ

-Aigoo, Sica tỉnh lại rồi à, ngủ suốt 2 ngày rồi đó, người đâu , mang thức ăn cho cô ấy đi…Nickhun đi vào tỏ vẻ sốt sắng

-Thì ra anh và Chansung là 2 vị hoàng tử Tây Tạng , tại sao lại gạt tôi bảo là thương nhân đi ngắm biển 

-Xin thứ lỗi vì tôi đâu biết mọi người có phải hải tặc không, lỡ vì kho báu mà nảy sinh tranh chấp thì k  hay, với lại nếu nói tôi là hoàng tử thì mọi người sẽ nể sợ và k  dám kết bạn với tôi nữa, hihi

-Nể sợ á ? …tuy ta k phải là người hoàng tộc nhưng chẳng sợ gì những bọn hoàng gia vô tích sự đâu nhé … Sica mỉa mai

-Phải phải, Sica tiểu thư là nhất, thôi nàng tạm nghỉ đi , rồi mai ta bàn chuyện quan trọng

Nickhun ‘s pov :

Con ranh, nếu k  vì ngọc rồng , ta đã xé nát miệng ngươi ra vì câu nói vừa rồi. Để xem ngươi còn khoác lác được bao lâu .Khi kế hoạch thành công, ngươi sẽ nếm mùi cay đắng

-end pov-

Chansung biết được âm mưu của Nickhun nên vô cùng lo lắng cho an nguy của Sica, anh nhiều lần định vào thăm Sica nhưng bọn lính canh của Nickhun k cho vào. Có lần Chansung lén nhờ nô tỳ truyền tin cho Sica nhưng chưa kịp thông báo thì bị Khun bắt quả tang và người tỳ nữ ấy đã vong mạng. Khun dùng tính mạng của mẹ Chansung ra uy hiếp khiến cho anh k dám làm liều nữa.

Khun mang chiếc hộp ngọc rồng đến hỏi Sica về cách mở hộp, cô rất ngạc nhiên khi thấy Khun đang giữ nó . Sợ Sica hoài nghi, hắn nói rằng tìm thấy ở vách núi, chắc do Nấm đánh rơi. Sica ban đầu cũng nghi ngờ nhưng dần dần cũng tin vào sự lẻo mép của hắn. Khi cô nói rằng , k có chìa khóa, cũng k biết cách mở hộp khiến Khun vô cùng tức giận , suýt tý nữa ra tay với Sica . Nhưng hắn kịp dừng lại và mang hộp ngọc rồng đi vì nghĩ Sica đang giấu hắn .

Sau khi về lục tìm các tư liệu về ngọc rồng, hắn mới biết được : thì ra cách để mở hộp chứa ngọc rồng là vào ngày trăng tròn , đem máu của người thiếu nữ sinh năm Kỷ Tỵ tưới lên thì chiếc hộp sẽ được hóa giải phong ấn và tự động mở ra . 
......

Kể từ đó, hắn âm thầm ra lệnh cho bọn tay sai , truy bắt các cô gái sinh năm Kỷ Tỵ, dù là thiếu nữ hay đã lập gia đình tất cả đều k thoát khỏi . Hắn âm mưu sẽ bí mật lập một tế đàn ở sau núi để chờ ngày trăng tròn mà hành quyết họ.

Chansung thấy kỳ lạ khi cùng lúc có nhiều phụ nữ bị bắt giam trong lao nhưng k rõ nguyên nhân, anh điều tra thì biết được chuyện tày trời của Nickhun đang tiến hành. Vội vã chạy ngay đến chỗ Nickhun để can ngăn thì Chansung gặp ngay hắn đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng hoàng thượng . 

-Chansung đến rồi à, nhìn vẻ mặt căng thẳng của con thì chắc con đã biết chuyện của Nickhun rồi chứ gì

-Chẳng …chẳng lẽ phụ vương đã biết, sao người k ngăn anh ấy, bá tánh khắp nơi đang than oán đấy

-Vì sự nghiệp lớn , hi sinh vài phụ nữ nhỏ bé có đáng là gì, khi có ngọc rồng, chúng ta sẽ có sức mạnh vô địch, xâm lăng các nước khác dễ như trở bàn tay

-Cái gì …anh còn muốn gây chiến tranh à ? bẩm phụ vương , tuyệt đối k thể được

-Anh con chỉ muốn tốt cho giang sơn này thôi, nếu con cứ tiếp tục ngăn cản , đừng trách ta vô tình , lui ra

-Nghe chưa, còn không  cút ra ngoài, chẳng làm nên tích sự gì , giống như mẹ của ngươi , chỉ giỏi ăn bám, và sống trong hèn yếu

-Câm ngay, k được xúc phạm mẹ ta …Chansung hét lên 

-Người đâu , mau đưa Tam hoàng tử Chansung về cung của hắn , giam lỏng k cho hắn ra ngoài kẻo làm hỏng việc lớn

-Phụ vương, xin người suy xét lại , ..phụ vương , lòng oán hận của dân chúng sẽ khiến triều đình bị sụp đổ …phụ vương…

 Chansung bị đám lính kéo đi, anh kêu gào nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai 2 kẻ tham lam quyền vị , thích độc bá thiên hạ. Có sự đồng tình của vua cha, Nickhun càng lộng hành hơn , sẵn sàng giết hết những ai trái lời , các quan lại trong triều ngày đêm sống trong sợ hãi.

Một đêm say rượu, Nickhun đi dạo và đến chỗ Sica lúc nào k hay , lúc này Sica đã ngủ nhưng Khun cứ thế xông vào, Sica hốt hoảng khi thấy thái độ kỳ lạ của Khun 

-Sao anh đến tìm tôi vào giờ này, có gì mai hẵng nói

-Không , tối nay ta nhất định ngủ lại đây với cô em xinh đẹp này

-Anh say rồi, trước khi tôi nổi giận thì hãy về cung đi, đừng để tôi phải ra tay

-Cái gì, haha, đuổi ta, toàn bộ hoàng cung đều là của ta, nàng làm gì được ta 

Nói rồi hắn nhào tới ôm Sica , định dùng vũ lực cưỡng bức nàng nhưng Sica đâu dễ tha cho hắn, nàng dùng “ Miêu trảo”  cào hắn rách  da đồng thời tấn công vào “chỗ hiểm”. Nhân lúc hắn đang đau đớn , nàng dùng ấm trà trên bàn đánh vào đầu khiến hắn ngất lịm. Sợ mọi ngươi phát hiện thì minh sẽ bị tội nên nàng hốt hoảng thu dọn quần áo và bỏ chạy ra ngoài. 

Đi được một lúc thì bị lạc đường vì hoàng cung rộng lớn, nàng đánh ngất một thái giám và thay bộ đồ thái giám vào. Đang định sẽ tìm đường ra cổng thành thì bị tổng quản kêu lại bảo mang thức ăn sang cung của Chansung. Sica đành phải nghe theo nhưng lòng bất an

“ Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, hic .. k biết hắn có giở trò háo sắc như Khun k nữa, hic, làm sao thoát được đây, phải cho có Yul thì tốt biết mấy, hic.. Yul ahh…”

Sica cúi gầm mặt cùng tổng quản mang thức ăn vào phòng cho Chansung , nhưng anh ta cứ ngồi đọc sách mãi mà chưa ăn . 

-Tổng quản đại nhân cứ về trước , lát nữa ta ăn sau, cứ để tiểu thái giám Nin ở lại hầu cận là được rồi

-Không…không…Sica vừa thốt lên thì bị tổng quản quát

-Lệnh của hoàng tử mà dám cãi hả, ngươi muốn chết à, …hừm…bẩm hoàng tử, vậy tôi xin cáo lui trước 

Khi tổng quản vừa ra cửa thì Chansung vội tới hỏi ngay :

-Thái giám Nin, ngươi có đưa thư của ta cho mẹ ta chưa ?  mấy ngày rồi k gặp , ta rất lo cho bà, kế hoạch sắp xếp ổn cả chứ ? ..này , sao ngươi k trả lời ta

-Thật ra, tôi…tôi là… Sica ngại ngùng ngẩng mặt lên

-Cái gì, sao lại là cô hả Sica ? sao lại đến đây , còn mặc đồ của thái giám Nin nữa ?

Sica tức giận kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Chansung nghe , cô còn định tự sát nếu  Chansung dám làm bậy như Khun. Nhưng khi Chansung nói về nguyên nhân mình bị giam lỏng thì Sica mới hiểu ra sự độc ác, máu lạnh của Khun và tin rằng Chansung và cô cùng bị hại. 

-Tôi vốn định nhờ thái giám Nin truyền thư cho mẹ và sắp xếp 1 nơi ẩn náu bên ngoài cung để đưa mẹ tôi bỏ trốn, nhưng lại bị cô Sica vô tình phá hỏng. 

-Xin lỗi, tôi k cố ý, tôi chỉ muốn bỏ trốn dễ dàng thôi, đâu ngờ…

-K sao , chỉ là sự cố thôi, tôi sẽ tìm người khác đi tiếp , mong là có thể đưa mẹ ra ngoài trước ngày rằm tháng này để tránh bị uy hiếp ,  ngày đó sẽ là 1 ngày đẫm máu, , tội nghiệp cho các phụ nữ sinh năm Kỷ Tỵ 

-Nghĩ đến thật đáng sợ, nhưng… hả …chẳng lẽ ai sinh năm Kỷ Tỵ cũng đều bị bắt hết àh ?


-Đúng vậy, vì Khun tin vào lời hóa giải ấy,  cứ giết đến khi nào mở được hộp thì thôi,…nhưng sao cô có vẻ hoảng loạn vậy

-Vì….vì tôi cũng sinh năm Kỷ Tỵ …tôi k  muốn bị hiến tế, tôi còn phải trả thù cho Yul và mọi người nữa

-Sica ahh, bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp cô bỏ trốn cùng mẹ tôi trước, ra ngoài cung rồi, chúng ta sẽ tính tiếp

Vừa tờ mờ sáng, Chansung hóa trang thành thái giám rồi cùng người thái giám cận thân giả vờ ra ngoài cung có việc để che mắt bọn lính giữ thành . Bọn chúng đòi lục soát xe ngựa nhưng may mắn là có mẹ Chansung lên tiếng bảo rằng phải đi bái tế sớm ở ngoài cung , chúng mới cho qua và Sica không bị phát hiện. 

Sáng hôm sau khi đám cung nữ vào hầu hạ Sica thì mới phát hiện Khun đang nằm bất tỉnh trên đất. Khi thái y khám xong và cho thuốc , hắn tỉnh lại đầu đau như búa bổ, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua và tức giận, gầm thét vang trời. Hắn sai người bắt Sica hỏi tội nhưng nàng đã mất tích k dấu vết. Lục soát khắp các cung nhưng k tìm ra Sica , hắn gần như phát điên khi nghe thêm tin tức Chansung đã đưa mẹ bỏ trốn ra ngoài. Hắn lập tức đến cung vua để viết thánh chỉ truy nã mẹ con Chansung và Sica , gặp được thì giết không  tha. Vua cha có ý ngăn cản chỉ nên bắt sống thì hắn nhất quyết k nghe, mà còn đe dọa nếu trái lời thì hắn sẽ trở mặt vô tình. Đức vua giờ đây chỉ như 1 con hổ giấy, “lực bất tòng tâm” , nên chỉ biết ngậm đắng nghe theo lời Khun .

….....


Lênh đênh trên biển , ánh nắng chói mắt làm Yul thức tỉnh thì ra Yul đã được 1 tàu buôn cứu lên, và trên đường trở về Tây Tạng . Càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình và nhiều người xung quanh đang bị trói . Thì ra bọn chúng cứu Yul từ biển lên chẳng qua muốn bán Yul làm nô lệ . Khi đang tìm cách cởi trói thì một giọng nói quen thuộc vang lên : 

-Này , đừng manh động, vào đến bờ rồi tìm cách thoát thân cũng k muộn, đây là giữa biển , đánh được chúng cũng k có chỗ chạy đâu

-Là …là Tae sao …Tae …Tae còn sống sao ?

-Ngươi nói ta hả , tất nhiên là sống rồi 

-Tạ ơn trời đất đã phù hộ Tae, vậy còn Nấm thì sao, chắc cô ấy cũng được cứu  lên rồi hả ?

-Ý ngươi là cô gái ú tròn như đòn bánh tét ấy hả , chẳng những vô sự mà còn khiến ai nấy đều phiền hà, hết ăn rồi ngủ , ca hát suốt ngày , ồn lắm

-Haha, tính tình 2 người vẫn k thay đổi , chúng ta chỉ cần cập bến sẽ cho bọn chúng biết tay

Sau khi vào đến bờ , chờ đến lúc trời tối , Yul và Tae nhân lúc bọn chúng k để ý , đã dùng hai mảnh vỏ sò cắt đứt dây trói, sau đó chạy sang giải cứu cho Nấm và tất cả các người nô lệ kia. Cả 3 dắt nhau chạy cả 1 quãng xa mới dám dừng chân lại nghỉ tại ngôi nhà hoang, Nấm than vừa mệt vừa đói , nhưng Tae chẳng hề để ý mà  bỏ đi ngủ ngon lành.

-Biết vậy, ta k theo các ngươi, ở lại biết đâu được đưa vào hoàng cung làm tỳ nữ , hoặc may mắn được làm phi , làm hậu, sướng biết bao

-Nếu sợ đói khổ thì cứ quay lại tùy thích, cô sẽ biết thế nào là kiếp đời nô lệ

-Này tên lùn kia , ta mắc nợ ngươi sao mà cứ chọc tức ta hoài vậy hả

-Thôi xin can , sao hai người cứ cãi nhau suốt vậy , k thể hòa thuận ,yêu thương như trước à

-Cái gì ? hòa thuận ? Yêu thương ? … không đời nào …cả Tae và Nấm đều đồng thanh quát

-Hai người sao vậy , bị rơi xuống vực nên mất trí rồi hả ?

-Rơi xuống vực ? Bọn ta rơi xuống vực lúc nào? Bọn ta đã từng quen nhau sao ?

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tae và Nấm thì Yul mới hiểu ra vấn đề , thì ra họ đã mất trí thật. Ngay cả Yul  mà Tae và Nấm cũng k nhận ra, khó khăn càng đè lên vai Yul khi k biết phải làm sao giúp họ khôi phục như trước. Yul cố gắng kể hết những chuyện vui buồn sinh tử trước đây của 2 người , cả chuyện kết hôn, chuyện đi Tây Tạng, v.v.. nhưng Tae và Nấm vẫn k tin họ là gia đình

-Haha , tên Than đen này kể chuyện tếu lâm hay dễ sợ

-Phải đó, dù ta biết ngươi nói xạo nhưng ta k nhịn được cười , haha, nghĩ sao mà ta lại là “ trời sinh 1 cặp” với tên tiểu tử “ vừa lùn vừa ngố” kia chứ

-Nè, nè, nói ai “ vừa lùn vừa ngố”, cô có cao hơn tôi bao nhiêu đâu, ú na ú nần , Hường Thị Mỡ, lêu lêu

-Dám xỉ vả màu hường thần thánh hả , ta chém chết ngươi

-Aigoo, sao tôi phải kẹt giữa cặp oan gia này,… hic , nhớ Sica quá , Sica ahhhhhh, em ở đâu

……..

Sáng ra khi Tae và Yul tỉnh dậy thì k thấy Nấm đâu nữa, cả hai đều nghĩ Nấm giận nên bỏ đi chơi đâu đó nhưng đợi cả ngày vẫn k thấy nàng quay lại . Tae bắt đầu thấy lo lắng:

-Này,ngươi nghĩ cô ấy k quay lại nơi giam nô lệ để tìm cái ăn chứ

-Biết đâu được, bao tử quan trọng hơn mà, hihi

- Đùa hoài, ngươi k lo cô ấy sẽ gặp chuyện sau, bọn đó ác lắm

-Có gì đâu mà lo, đâu phải vợ tui

-Nè, đừng nói kiểu đó nhe, ta trở mặt đó, chẳng qua ta k muốn có người bị bắt làm nô lệ thôi

-Wow, lòng nhân từ vĩ đại quá, nhưng ta sợ chết lắm, ngươi đi cứu cô ấy 1 mình đi

-Đáng ghét, uổng công xem ngươi là bạn, đi thì đi sợ gì

Nói là vậy nhưng Yul vẫn âm thầm bám theo để hỗ trợ cho Tae. Đúng như Tae đoán, vì xung quanh đó k có thức ăn nên Nấm đã mạo hiểm trở lại nơi dừng chân của bọn buôn người để tìm thức ăn. Và cô bị bọn chúng bắt lại , nhốt vào xe tù, áp giải vào kinh thành. Khi Tae đến nơi thì bọn chúng đã đi mất , trên mặt đất còn rơi lại chiếc hài của Nấm. Lòng Tae vừa tức giận, vừa hoang mang vì lo cho an nguy của Nấm

Tae’s pov :

Cái cô bướng bỉnh này, nếu nghe lời ta thì đâu ra nông nổi . Bực thật, sao đầu óc mình rối tung, chẳng nghĩ được gì ngoài cô ấy.

Sao mình lại lo cho cô ta vậy nhỉ ? chẳng lẽ như Yul nói, mình và cô ấy là vợ chồng thật sự sao? K đâu, chắc do ngủ nhiều sinh ảo giác thôi . Dù sao thì cũng nên cứu cô ấy và dẹp tan bọn xấu xa kia

-end pov-

Tae lần theo dấu xe ngựa để đuổi theo đoàn người , khi bọn chúng vào kinh thành thì đưa Nấm đến ngay 1  lầu xanh . Vì quá mệt mỏi nên Nấm thiếp đi mà k biết bị bọn chúng bán vào đây làm kỷ nữ. Thấy nhan sắc xinh đẹp của Nấm , mụ tú bà liền ra thông báo hai ngày sau mở hội hoa khôi để đấu giá : ai trả cao nhất sẽ được Nấm hầu hạ.

Ban đầu , khi Nấm tỉnh dậy thấy mình được đối xử tử tế, ăn ngon mặc đẹp, tưởng đâu được quý nhân cứu giúp nên vô cùng mừng rỡ, nhưng nghe đám nô tỳ bàn tán , cô mới biết đã lọt vào hang ổ của bọn lầu xanh . Nấm định bỏ trốn nhưng bị bắt lại và bị tra tấn k thương tiếc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Nấm , cô hối hận vô cùng

Nấm ‘s pov :

Biết vậy , theo 2 tên kia, sống tự do phải sướng hơn không, đâu phải đau đớn và tủi nhục thế này… hic…nếu lỡ có gì chắc mình tự sát mất.. hic…k biết tên Lùn và tên Đen có đến cứu mình k  nữa…sao bỗng dưng nhớ tên Lùn nhiều chuyện ấy quá … chẳng lẽ hắn và ta có duyên nợ thật sao ?

-end pov-

Ngày hội hoa khôi cũng tới , mọi người kéo đến đông nghịt, ai cũng trần trồ trước nhan sắc của Nấm , rất nhiều người muốn cùng nàng trải qua 1 đêm vui vẻ  nên sẵn sàng trút hết hầu bao. Nấm ngồi trên lầu cao , hai tay bị trói ra sau , miệng cố nhoẻn cười theo mệnh lệnh vì sợ con dao găm uy hiếp đang sau lưng bởi hai tên đầu gấu. Khi cuộc đấu giá sắp đến hồi kết , Nấm sắp thuộc về 1 lão phú hộ thì bỗng nhiên , 1 người khách bước vào, đội nón rộng vành, dõng dạc nói  :

-Nếu ông mua cô ấy với giá đó thì đã nhầm to rồi , haha

-Nè, tên nhóc kia, từ đâu tới, ý ngươi là sao, muốn tranh gái đẹp với ta hả ?

-Gái đẹp ? ọe, chắc là ngài k nhìn kỹ rồi , cô ta ngồi xa trên đó nên mới lung linh vậy thôi chứ nhìn gần là chạy 8 kiếp luôn đó

-Nè , đừng có phá đám nghe, bây đâu, đuổi nó ra… tú bà hét lên

-Khoan đã bà chủ , vội làm gì , đưa cô ấy xuống  để kiểm chứng thì biết liền thôi

Bà ta k muốn đưa xuống nhưng do áp lực từ đám đông, buộc lòng phải đưa Nấm xuống cho lão phú hộ nhìn tận mặt. 

-Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, mặt ốm hóc hác, tay chân có vết bầm , thân hình k chuẩn , tướng này lấy về chỉ tổ “sát phu”

-Cái gì, ngươi k gạt ta chứ  , căn cứ nào mà dám nói vậy 

-Chẳng giấu gì lão ca , có thấy bức họa này k , rất phong độ và lịch lãm , cao trên thước tám , phong lưu tài tử hết chỗ chê , vậy mà sau khi ở với cô ta 1 tháng thì thành ra thế này …Tae quăng nón để lộ gương mặt được hóa trang già nua xấu xí, răng rụng nửa hàm

-Hả ???  đây là hậu quả sau khi chọn cô ta sao ?

-Chính xác, cục Mỡ ngoại hạng kia đã biến ta lùn xuống còn thước rưỡi là ông biết thế nào rồi, từ “Tuấn Tú đại hiệp” mà thành “ Te Tua đại hiệp”  như vầy , quá nhọ cho 1 đời hiệp sĩ 

-Nhưng biết đâu do ngươi lùn thật, bằng chứng nào nói cô ấy đã từng thuộc về ngươi?

-Aigoo, vẫn ngoan cố à, trên vai phải cô ta phía sau có in “hàm cá mập” của ta làm dấu đó, k ngủ cùng nhau thì làm sao có được …Tae khẽ vạch vai áo Nấm ra , quả nhiên có vết sẹo

-Nè , tên kia, ta và ngươi … Nấm định biện minh nhưng Tae đã kịp bịt miệng lại

-Biết rồi, đừng ngại , dù sao thì cũng là người của ta rồi , nên ta sẽ lo cho yên tâm

-Tưởng là hoa khôi gì tốt đẹp , thì ra là “ hàng dỏm”  mà còn “ đã qua sử dụng” nữa chứ, suýt nữa phí tiền, về thôi

Thế là tất cả mọi người  kéo nhau về bỏ lại Tae và Nấm. Mụ tú bà vô cùng tức giận vì Tae phá hỏng chuyện lớn nên kêu bọn tay sai bao vây để đánh Tae. Hai bên giao chiến kịch liệt nhưng Tae quyết k chịu thua. Nấm bị bọn chúng bắt lại và kề dao vào cổ để buộc Tae phải đầu hàng. K còn cách nào khác , Tae đành buông xuôi chịu trói . Cả hai bị nhốt vào phòng củi , đợi sáng mai sẽ bán lại cho bọn buôn nô lệ qua nước khác. 

-Nếu k tại ngươi chúng ta đâu phải bị trói thế này, k có tài thì đừng làm “anh hùng cứu mỹ nhân” …Nấm bực mình

-Phải rồi, chỉ có đứa ngốc như ta mới đâm đầu vào hang cọp để bị bắt như vầy, biết vậy ta để cô gả cho lão già ấy cho rồi để sống đời sung sướng

-Ta đâu có kêu ngươi cứu mà lên mặt , biết đâu họ tốt với ta thì sao

-Tốt mà đánh cô sưng mặt, tốt mà  dọa có vài câu là chê bai rồi chạy thẳng, còn tôi xấu bụng nên mới ngồi đây chịu đói , chịu khổ nè 

-Ta…ta … ta cũng đâu muốn vậy , ta bị hại mà, ai bảo ngươi tài lanh

-Phải phải , tại ta , là lỗi của ta hết, ta k nên vạch mặt cô , được chưa

-Mà sao ngươi lại biết trên vai ta có vết sẹo vậy, nhìn trộm ta hả

-Ai thèm , chẳng qua hôm trước ngủ ở nhà hoang cô mặc áo hở vai nên ta tình cờ thấy thôi

-Vết sẹo nhỏ xíu mà cũng thấy, ngươi cố tình “soi”  thì có, còn dám nói do ngươi cắn nữa chứ, quá đáng

-Thì cũng giống bị cắn  lắm mà, ta chỉ đoán đại thôi, nếu k nói vậy làm sao lão dê già kia chịu tin

-Chưa biết ai dê hơn ai à , ngươi cũng đâu hơn gì lão ấy 

-Nói vậy mà nghe được, đúng là làm ơn mắc oán 

Hai người giận dỗi , quay mặt về hai hướng , chẳng ai nói đến ai , trong lòng cảm thấy bực bội, khó chịu ra mặt. Bỗng nhiên, có con gián chạy ngang, Nấm hét toáng lên rồi nhảy bổ về hướng Tae, khi Tae xoay lại thì Nấm bị vấp do mất thăng bằng và nằm đè lên người Tae, hai đôi môi chạm nhau, ánh mắt trợn tròn kinh ngạc …Sau vài giây , Nấm giật mình ngồi dậy , hai má ửng hồng vì mắc cỡ, mặt Tae cũng đỏ lên một cách buồn cười..

-Ta… ta… không cố ý… cả hai đồng thanh nói

-Tại con gián thôi, ngươi đừng hiểu lầm… Nấm phân bua

-Biết rồi, nhưng mà nó xuất hiện đúng lúc nhỉ 

-Đúng lúc là sao ?

-Là cô muốn xin lỗi ta , nhưng k biết làm cách nào nên lợi dụng con gián , nhào vô hôn ta , coi như đền đáp, hihi

-Đúng là bị hoang tưởng , đầu óc sâu bọ nên nghĩ toàn chuyện vớ vẩn 

-Phải rồi, ta vớ vẩn lắm nên đừng nhờ ta tiêu diệt bọn gián đó nhe, cứ từ từ kết bạn với chúng đi 

-Nè, nè , đừng uy hiếp ta nhe ,… á…., nó tới nữa kìa…ghê quá …giúp ta với… Nấm sợ quá lại ngồi vào lòng Tae

-Ta và cô đều bị trói tay ra sau lưng thế này thì làm gì được, ráng chịu đi

-Đừng mà,.. hic, ..ta sợ lắm.. đuổi chúng đi mà…huhu…Nấm bắt đầu sợ đến phát khóc

-Thôi thôi, được rồi , đừng khóc, ta sẽ bảo vệ cô

Nói rồi Tae đứng dậy chạy khắp phòng để đạp mấy con gián , sau một hồi rượt đuổi thì bọn chúng cũng  dám bò vào nữa. Tae mồ hôi nhễ nhại, ngồi xuống nghỉ mệt và thở dốc. Nấm nhìn cảnh đó , bỗng có cảm giác thân thương lạ kỳ

Nấm’ s pov:

Lạ thật, sao mình thấy cảnh đuổi bọ này quen vậy nhỉ , gương mặt này, giọt mồ hôi này, ánh mắt này, đã gặp ở đâu rồi ? Sao mình chẳng nhớ nổi ? Nhưng sao người này lại tốt với mình thế  ? mình lại có cảm giác vừa yêu vừa ghét nữa, rối trí quá

-end pov-

-Nè, sao cô nhìn ta trân trân vậy , mặt ta dính tro bếp hả

-Không…không phải… tại ta thấy có gì đó hơi …

-Hơi quen quen phải k ? ..thật ra… lúc nãy cô hôn ta, dù là bất chợt nhưng ta cũng có cảm giác đã từng trải qua rồi

-Thật á, chẳng lẽ … ta và ngươi …

-Haha , mới có thế mà đã tưởng thật, nghĩ tôi  là seobang của cô giống Yul đã nói hả, còn lâu  nhé, nếu đã từng hôn chắc là mỹ nhân nào đó chứ k  lẽ ôm cục mỡ kia kia

-Nè, nè, dám nói ta mỡ hả , dù bị trói ta cũng sẽ xử ngươi “dẹp lép” cho coi

-Bớ người ta, có kẻ sắp “ lấy thịt đè người” , à không “ lấy mỡ đè người”, cứu tui với

-Hai đứa bây đừng ồn nữa, bà chủ mà thức giấc , tức giận lên là bằm thịt tụi bây làm nhân bánh bao luôn đó, câm mồm đi … bọn nô tài canh giữ bên ngoài lớn tiếng quát

Tae và Nấm nghe vậy k dám manh động nữa , từ từ ngồi xuống. Ban đầu Nấm ngồi xa Tae nhưng trời đêm mỗi lúc một lạnh dần nên hai người ngồi sát lại , tựa lưng vào nhau . Thấy Nấm bắt đầu có dấu hiệu ngủ gục nên Tae duỗi chân ra để Nấm ngã lên chân mình. Qủa nhiên , sau khi nằm lên đùi Tae, Nấm chìm ngay vào giấc ngủ ngon lành . Ngắm nhìn Nấm ngủ, Tae k khỏi xao xuyến trong lòng

Tae’s pov :

Cô gái ngốc này, sao lại đáng yêu thế chứ…nụ hôn lúc nãy đúng là rất quen, mình nhớ đã hôn cô ấy thì phải,…nhưng sao mình lại sĩ diện k chịu nhận chứ… mình có lầm lẫn k  ta… nếu là seobang thật chắc khổ lắm vì cãi vã suốt ngày …nhưng chắc cũng vui lắm vì vợ đẹp mà ai chẳng thích, hihi

-end pov-

Suy nghĩ 1 hồi, Tae không kềm lòng được, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ vào má Nấm 1 cái. Thấy Nấm trở mình, Tae hết hồn tưởng Nấm tỉnh dậy nhưng nàng lại ngủ tiếp. Tae cười một mình trước hành vi  “hôn trộm” của mình, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào k biết. 

p/s : làm sao Tae và Nấm thoát khỏi bọn buôn người , Sica và Chansung sẽ hành động gì cho bước tiếp theo và Nickhun còn tàn bạo ra sao nữa ? … hóng chap kế nhé, see you next time ! 
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Thu Dec 25, 2014 4:30 pm

Chap 17:


Phần 17-1 :


Nắng xuyên qua khung cửa , soi sáng căn phòng củi tối tăm, hai con người tay bị trói nằm co ro sát vào nhau . Bọn tay sai xô cửa bước vào , lôi Tae và Nấm ra để áp giải đi bán làm nô lệ. Nấm còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn , bước đi liêu xiêu, bọn chúng liền quất roi vào nàng . Tae thấy thế liền lao vào húc ngã tên tay sai , khiến hắn càng điên tiết lên quất roi tới tấp vào Nấm. Không còn cách nào khác , Tae đành phải nằm đè lên Nấm để hứng chịu đòn roi thay nàng.


-Ngươi tránh ra, k cần phải chịu đòn thay ta, huhu


-Im đi, chút đau đớn này có đáng là gì , đừng rơi nước mắt để bọn ác nhân này đắc ý


-Bọn bay được lắm, thích ăn roi thì ta chiều


Đánh một hồi thì mụ tú bà kêu ngừng tay và áp giải Tae , Nấm đi kẻo trễ giờ. Cùng một nhóm người khác cũng bị bắt làm nô lệ, Tae và Nấm bị áp giải đi bộ qua nhiều con đường hiểm trở. Có những lúc Nấm quá mệt mỏi ,Tae liền đến dìu nàng và khi Nấm ngã quỵ thì Tae đã cõng nàng , bất chấp những đòn roi của bọn tay sai. Trên lưng Tae, Nấm nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc, từng bước chân yếu ớt của Tae, cô không biết vì sao Tae lại chẳng màng nguy nan mà bảo vệ cô như vậy, chỉ biết tim cô đang ấm lại , thấp thoáng một chút yêu thương


Đến một ngã ba nọ bọn tay sai đột nhiên tách làm 2 đội , chúng phân chia ra đám nô lệ ra thành 2 nhóm người : nhóm mạnh khỏe và nhóm yếu ớt để đi bán ở 2 hướng khác nhau. Chẳng may, Tae bị phân vào nhóm mạnh khỏe và Nấm bị rơi nhóm yếu ớt. Dù Tae và Nấm cố đòi vào chung 1 nhóm nhưng chúng k cho . Rốt cuộc , 2 người cũng bị tách ra, Tae cố nắm tay Nấm nhưng bị bọn chúng kéo ra


-Cô đừng lo, ta nhất định sẽ cứu cô…Tae rưng rưng


-Đừng khóc, chẳng phải ngươi bảo k được khóc trước bọn sài lang này sao, tôi sẽ ổn…Nấm mím chặt môi cố ngăn dòng lệ


-Thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt lo chuyện người khác, hứ !...tên tay sai gằn giọng


Sau khi chia ra , bọn chúng tiếp tục  hành trình , khi đi được một lúc thì thấy 1 quán nước bên đường, chúng dừng lại nghỉ chân. Tên tiểu nhị tất bật mang trà nước cho chúng uống , đồng thời cũng mang nước cho bọn nô lệ.


-Nè, nè, k được cho chúng uống


-Bọn xấu xa các ngươi , đã mấy ngày k cho ăn uống, bọn ta chết rồi thì tụi bây đừng hòng bán được xu nào


-Dám xỉ vả tao hả, cho mày chết ..bọn chúng toan đánh Tae thì tiểu nhị ngăn lại


-Aigooo, đại nhân bớt giận , hắn nói cũng có lý, đừng để hắn chết sẽ phí lắm, giận quá mất khôn.


-Nghĩ lại cũng phải, nhưng ngươi nói : “giận quá mất khôn” là có ý chửi ta ngu hả


-Ừh , đúng đó, giờ khôn lại rồi nè


-Cái gì, tên kia, ngươi dám..


-Ai da, xin tha mạng , tiểu nhân k dám , tại lỡ lời thôi


-Cẩn thận với cái miệng của ngươi, ta cắt lưỡi bây giờ, mau đi pha trà thượng hạng cho ta uống ngay


Tên tiểu nhị liền nghe lời và pha ấm trà đặc biệt cho chúng , chúng vừa uống vừa tấm tắc khen nhưng khoảng nửa canh giờ sau, chúng bắt đầu đau bụng dữ dội, cả 1 đám tay sai ai nấy đều bò lăn ra đất :


-Tên tiểu nhị chết tiệt, ngươi dám hạ độc bọn ta .. hắn gào lên trong đau đớn


-Chỉ là cho bọn bây nếm thử độc chiêu xổ ruột thôi, k chết đâu mà lo, haha, ta còn phải lo nhiều chuyện khác nữa…nói rồi tiểu nhị chạy đến cởi trói cho Tae và tất cả nhóm nô lệ


-Ngươi là ai , sao lại cứu bọn ta, trông ngươi rất quen, chẳng lẽ …


-Phải, ta là Yul , là Ngọc trai đen đại hiệp , anh hùng cái thế, uy dũng vô song, hấp dẫn rạng ngời, đong đầy khí phách


-Nhưng cũng không kém phần hôi nách, haha…


-Nè , ta mới cứu Tae đó, dám đối xử với ân  nhân vậy hả


-Được rồi, mau thoát khỏi chỗ này và đi cứu Nấm , còn việc trả ơn, thôi ghi sổ đi


-Đáng ghét, tối ngày chỉ lo cho gái , mai mốt về ta tính luôn cả vốn lẫn lời




Nói xong Yul và Tae cùng trở về hướng ngược lại để dò tìm tung tích của Nấm. Tae thắc mắc tại sao không đến cứu sớm hơn thì Yul bảo do bị lạc đường nên bị mất dấu, đoán rằng bọn buôn nô lệ sẽ đi qua đường này nên Yul tính kế giả làm tiểu nhị để chờ bọn chúng sập bẫy, nhưng k ngờ chỉ cứu được Tae còn Nấm thì lại bị áp giải theo đường khác .


Khi Tae và Yul đuổi theo được 1 lúc thì bắt gặp nhóm nô lệ đang nằm ngổn ngang bên đường, trên người đầy vết thương , đa số đều đã chết, Tae kinh hãi chạy khắp nơi tìm xem Nấm ở đâu, nhưng k tìm thấy xác nàng . Gần đó có 1 người còn thoi thóp, mặt bê bết máu, Tae chạy đến hỏi ngay :


-Bác ơi, chuyện gì đã xảy ra, ai đã giết các người , bác có thấy Nấm không, trả lời tôi mau


-Tae à, bình tĩnh, hỏi bác ấy từ từ thôi


-Hoàng tử …giết …giết tất cả… bắt Nấm


-Cái gì ? hoàng tử giết tất cả các người và bắt Nấm đi sao ? hắn là ai ? sao lại làm thế ?


Tae cố hỏi thêm nhưng ông lão đã tắt thở , Yul đi kiểm tra hết xung quanh thì k chỉ tất cả nô lệ bị giết mà 1 số tên trong bọn buôn nô lệ cũng bị giết, xác người đầy rẫy, máu chảy thành sông. Sau khi chôn cất tất cả nô lệ, Tae và Yul quyết định tìm về kinh thành để điều tra về vị hoàng tử ác bá kia và cứu Nấm.


….


Tỉnh lại Nấm đã thấy mình nằm trong hoàng cung, đầu đau nhức mơ màng nhưng k thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nấm được bọn tỳ nữ hầu hạ chu đáo khiến nàng vô cùng thích  thú, Nickhun đến thăm và ân cần hỏi han :


-Nấm à, nàng tỉnh rồi, ta lo quá, cứ tưởng nàng có chuyện gì, nàng k sao ta yên tâm rồi


-Người là ai , ta có quen ngươi sao …Nấm chớp mắt ngạc nhiên


-Nàng k nhớ ta sao, ta là Nickhun đây, chúng ta đã cùng vào sinh ra tử,cùng chiến đấu có nhau


-Sao tôi chẳng nhớ gì cả , vậy tôi với anh có quan hệ gì ?


-Cô và tôi ? …ah.. uhm…chúng ta là người yêu… à không chính xác là vợ chồng sắp cưới, nàng là hôn thê đáng yêu của ta


-Thật á, sao tôi chẳng có cảm giác yêu thương gì với anh cả, xa lạ lắm , có gì đó …


-Có cảm giác gì ? em nhớ được gì sao ?... Khun nhìn với ánh mắt đầy dò xét


-Không, không có gì.., tôi quên rồi…Nấm định nói nhưng kịp ngăn lại vì thấy ánh mắt sắc lạnh của Khun


-Không sao, ngày tháng còn dài, từ nay em chỉ cần nhớ 1 điều duy nhất : em chỉ yêu duy nhất 1 mình ta thôi và tin tưởng và nghe theo tất cả lời ta nói


-Sao thấy giống nô tỳ phục tùng quá vậy


-Thì vợ và nô tỳ cũng là phụ nữ , cũng đều phục tùng mệnh lệnh chủ nhân thôi


-Cái gì ? anh là phu quân , chứ đâu phải chủ nhân của tôi, cuộc sống như vậy tôi k cần


-Khoan mà, ta chọc nàng vậy thôi , đừng giận ta đùa thôi, chỉ có anh mới mang hạnh phúc cho em , yêu em nhất trên đời.


-Chỉ giỏi miệng lưỡi , vậy anh có dám thề : không bao giờ lừa dối tôi.


-Chuyện này…chuyện thề…à…thề thốt là 1 điều k tốt , chủ yếu là chúng ta tin nhau, thề thốt k quan trọng

-Nhưng tôi k tin anh…


-Cô…cô… haishh..thôi được rồi , cô nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi lại đến thăm


-Nè , khoan đi đã, anh chưa trả lời tôi…


Nickhun quay đi lòng đầy hậm hực, màn đêm tĩnh mịch khẽ vang lên tiếng khóc thút thít của Nấm. Cô tự hỏi tháng ngày sau này sẽ như thế nào : vui tươi hay đau khổ ? chân thành hay dối trá ? ấm áp hay lạnh lẽo giày vò…vô vàn câu hỏi vụt qua khiến nàng hoang mang trong vô thức. Liệu rằng con người hống hách kia có phải là hôn phu như cô từng mong ước ? … Nấm chìm vào giấc ngủ và lại mơ về một cái bóng nhỏ nhắn luôn che chở cho cô…Đó là ai ???

.....

Nickhun pov’s :


Cứ tưởng Nấm đã chết ai dè lại gặp cô ta  trong chuyến đi săn ở ngoại thành. Hình như ả  đã mất trí nhớ nếu k thì ta sẽ bị báo thù, cũng may thật .


Vậy là trời đã giúp ta, lão pháp sư nói nếu muốn hóa giải lời nguyền thì dùng thêm máu của người đã cầm hộp ngọc rồng đầu tiên thì sẽ càng tăng khả năng mở hộp. Máu của Nấm và máu của đám dân nữ Kỷ Tỵ sẽ giúp ta đoạt lấy thế gian, kakaka


-end pov-


-Thần có việc xin trình tấu … tên pháp sư khép nép


-Nói mau, ta còn phải đi lầu xanh nữa


-Thần vừa dịch các văn tự cổ thì phát hiện : sau khi mở hộp , ngọc rồng sẽ tự tìm chủ nhân đích thực của nó , cũng tức là người đầu tiên đã cầm hộp ngọc rồng, nếu người đó không đồng ý trao tặng thì dù có cướp đoạt , ngọc cũng mất tác dụng


-Cái gì ? sao bây giờ ngươi mới nói … Khun túm cổ áo hắn


-Xin điện hạ tha mạng, vì tôi cũng mới nghĩ ra gần đây, nhưng xin người đừng lo vì tôi đã nghĩ ra diệu kế


-Nói ngay trước khi ta may miệng của ngươi


-Dạ..dạ.. kế sách là : Vẫn tiến hành nghi thức tế thần nhưng sẽ dụ Nấm kết hôn đúng vào ngày hôm đó. Khi ấy, chúng ta sẽ nói là do phong tục nên phải cắt tay lấy máu cô ta để tưới lên hộp ngọc rồng. Sau đó ngọc rồng sẽ bay về hướng cô ta , ngài chỉ cần bảo cô ấy trao tặng viên ngọc cho ngài bảo quản thì nhất định cô ấy sẽ nghe theo thôi, “xuất giá tùng phu” mà .


-Hay , hay , haha, quả là 1 kế sách vẹn toàn , vừa được ngọc, vừa được mỹ nhân, nếu thành công nhất định ta sẽ trọng thưởng


…..


Sau ngày hôm đó, Khun càng ra sức lấy lòng Nấm , thường xuyên thăm hỏi, đưa nàng đi chơi khắp nơi. Bao nhiêu sơn hào hải vị , y phục đắt tiền đều được mang đến cho Nấm. Tuy bên ngoài Nấm cũng tỏ ra cảm kích nhưng trong lòng vẫn thấy k thoải mái, cứ thấy thiếu gì đó. Có lần tỳ nữ thấy Nấm nửa đêm xuống bếp , cặm cụi nấu ăn, liền hỏi
 :
-Tiểu thư đói bụng à, sao k bảo em nấu cho, để hoàng tử biết sẽ giết em mất


-K sao, nửa đêm làm phiền cũng ngại, ta tự làm được, mà món này k ai biết nấu đâu


-Món gì mà tinh túy vậy ?


- Đậu hầm Nấm


-Hả ? Đậu hầm Nấm ? đúng là chưa nghe bao giờ


-Ta k nhớ rõ lắm nhưng mỗi lần nghĩ đến cái tên này là thấy vui vui trong lòng, hôm nay nấu thử ăn cho biết


-Nhưng sao nó so sánh được với bào ngư vi cá, sơn hào hải vị ?


-Tuy nó đơn giản , mộc mạc nhưng rất tốt cho sức khỏe , ngoài ra còn nhiều ý nghĩa khác nữa..


Nói đến đó, chợt má Nấm ửng hồng , cô nghĩ về giấc mơ đêm qua , trong mơ có người con gái nấu món Đậu hầm Nấm cho cô ăn, cả hai cùng cười đùa, dạo chơi rất vui vẻ ; bỗng nhiên có con chó mặc áo long bào từ đâu chạy đến, rượt cắn hai người , và cô gái ấy đã giải cứu cho cô, chưa kịp hỏi tên thì người ấy lại biến mất .


-Hù, đố biết là ai nè …có người từ phía sau bịt mắt Nấm


-Ai vậy, dám trêu ghẹo ta, ăn gan hùm mật gấu hả


-Không, chỉ ăn món Đậu hầm Nấm thôi, hihi


-Cái gì ? ngươi .. ngươi là ...


-Là tôi… là Tae nè ..đừng la lớn…tôi đến để cứu cô


-Cứu ta … sao phải cứu ta…?


-Cô bị hoàng tử bỏ bùa hay bị đánh mất trí nhớ vậy ? tôi là Tae, là nô lệ bị bắt chung với cô, từng   cứu mạng cô nè , Nấm ngốc à


-Sao lại mắng ta, ta k biết ngươi , ta là hôn thê của hoàng tử sao phải trốn, ngươi k  cút đi ta la lên bây giờ


-Cô bị thức ăn hay mấy thứ sang trọng kia làm mờ mắt rồi hả , cô tin lời tên lừa bịp ấy sao, cô vốn chẳng phải hôn thê hoàng tử gì hết , đừng mơ mộng nữa


-Sao ta phải tin ngươi, biết đâu chính ngươi lừa ta thì có


-Phải , tôi lừa cô nên mới dấn thân vào nơi nguy hiểm thế này , k tin thì thôi


Nói xong Tae bỏ ra khỏi phòng bếp , Nấm muốn đuổi theo nhưng lại thôi , lòng bâng khuâng vì bóng dáng người đó rất giống người mà Nấm vẫn mơ thấy hàng đêm. Mải suy nghĩ , Nấm làm rớt đồ và làm vỡ bình rượu , lửa nhanh chóng bén vào và cháy lan khắp nơi, Nấm hoảng hốt định chạy ra ngoài thì lại bị trượt và té lật cổ chân. Cô vừa khóc vừa cố kêu cứu, rồi lết ra phía cửa. Lửa nhanh chóng bao trùm căn phòng, bọn lính và nô tỳ phát hiện nên đi lấy nước chữa lửa đồng thời chạy đi thông báo cho Nickhun


-Đêm hôm khuya khoắt , ta còn bận chuyện đại sự với các mỹ nhân, k rảnh đâu… Khun đang say sưa lè nhè , k nghe rõ chuyện gì, cứ tưởng Nấm đang quậy phá


- Các ngươi tự xử đi, đừng để  cô ta chết , k thì các ngươi chôn chung đó…thái giám tổng quản ra lệnh


Bọn lính chỉ biết lặng lẽ quay về , ra sức chữa lửa . Vào lúc đó , có hai bóng người mặc áo quân lính cầm cái mền ướt nhảy vào biển lửa cứu người, bọn lính còn lại chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác nhưng lại k dám xông vào . Lát sau , một người ẵm Nấm chạy ra , người còn lại cũng chạy theo cùng, tay cầm cái mền ướt để che cho 2 người, chỉ trong tích tắc cả căn phòng đổ sụp vì bị cháy.


-Nguy rồi, tiểu thư Nấm bị ngạt khói bất tỉnh rồi, cứu với


-Tránh ra , để ta…


Tae liền tiến hành hô hấp nhân tạo cho Nấm trước ánh mắt sửng sốt của bọn lính canh và tỳ nữa, còn Yul đứng cạnh thì chỉ biết tủm tỉm cười vì khung cảnh này đã quá quen . Lát sau, Nấm từ từ mở mắt, cái nhìn đầu tiên là Tae đang đối mặt mình rất gần, môi chạm nhau nồng ấm


“Chát”…


Cái tát của Nấm làm Tae, Yul , bọn lính canh , tỳ nữ được phen hoảng hồn lần nữa. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Nấm đã hét lên :


-Tên nô lệ đáng chết dám xúc phạm ta, ta sẽ giết ngươi, Tae lùn đáng ghét !


-Cái gì ? ta mới cứu cô đó, lấy ơn báo oán hả


-Khoan, khoan, xin can, 2 bên đừng cãi nữa, hiểu lầm thôi, ủa mà sao cô nhớ đây là Tae, chẳng lẽ cô nhớ ra chuyện gì sao Nấm …Yul mừng rỡ


-Có lẽ do lúc nãy bất tỉnh , tôi mới nhớ lại một số chuyện , nhất là cái tên Tae lùn này đã hại ta phải làm nô lệ vất vả nè


-Ê, ê, nhớ lại rồi còn k mau tạ ơn, trên đường đi tôi đã che chở bảo vệ cô ra sao , còn tên hoàng tử kia là đồ lừa bịp đó, hắn đã giết tất cả nô lệ và cả bọn buôn người vì dám chống lại, cô theo hắn thì sẽ nhận hậu quả thê thảm đó


-Tae nói đúng, nếu cô k theo chúng tôi thì k kịp nữa đâu


-Nhưng mà, tôi..tôi..


Nấm còn đang phân vân thì từ phía xa có ánh đèn của đoàn người của Nickhun đang đi đến . Yul vội nắm tay Tae kéo đi trong khi Tae vẫn cố nán lại để thuyết phục Nấm đi cùng. Khi hai người vừa khuất sau bụi cây, ẩn thân vào bóng tối  thì Khun cũng vừa đến bên Nấm, ra vẻ xót xa quan tâm :


-Aigoo, tội cho người yêu bé bỏng của tôi quá, chắc em bị hoảng sợ lắm


-Không sao, chưa chết được ..thái độ của Nấm làm Khun quê ra mặt


-Bọn lính vô dụng này đem ra chém hết cho ta để Nấm hả giận


-Mở miệng ra chỉ biết chém giết , ngài nói là hôn phu của tôi, sẽ bảo vệ tôi mà trong lúc tôi thập tử nhất sinh, ngài đã ở đâu ? làm gì ?


-Ta  …ta  đang bàn chuyện chính sự với các đại thần


-Bàn chuyện chính sự mà lúc nửa đêm thế này hả ,  lại còn là các “nữ đại thần” xinh đẹp , hát hay múa đẹp chứ gì


-Sao nàng biết .. à.. ý ta là chắc nàng hiểu lầm


-Hiểu lầm sao được khi vết son còn hằn trên cổ , trên áo kìa, “ăn vụng k chùi mép” mà còn láo


-Ngươi…ngươi… hừm …bây đâu, Nấm tiểu thư đã mệt rồi, đưa cô ta về phòng nghỉ ngơi, canh giữ cẩn thận để tránh xảy ra sự cố tương tự


-K được giam lỏng ta, thả ta ra


-Ngoan đi , hãy chờ đến ngày thành hôn với ta , đừng khiến ta bực mình, nếu k thì hậu quả sẽ kinh khủng lắm đó, hahaha


….


Nấm bị giam lỏng trong cung , k cách nào ra khỏi phòng. Lòng bực bội và hối hận vì lúc đó k đi theo  Tae và Yul . Bỗng nhiên cô nghe tiếng lách cách trên mái nhà , nhìn lên thì thấy Tae và Yul , cô thoáng giật mình nhưng lòng mừng vô hạn. Tae và Yul dẫn Nấm ra khỏi phòng 1 cách êm thấm sau khi đột nhập vào phòng và thổi hơi mê vào bọn lính canh , tỳ nữ.


Trên đường tháo chạy , sắp tới cổng thành thì bị bọn lính của Khun bao vây, hắn hống hách cầm đuốc ra lệnh :


-Hai tên nghịch tặc kia, các ngươi là ai, mau tháo khăn che mặt ra và khoanh tay chịu trói đi


-Có điên mới nghe lời ngươi, có ngon thì nhào vô, ta k ngán ai hết, nhỏ và có võ …Tae lườm


-Đừng trách đại hiệp ta k nương tình, thù mới nợ cũ sẽ thẳng tay đòi tất ..Yul hét lớn


-Láo toét, quân đâu, phóng tên


Hàng loạt mũi tên được phóng ra , Tae, Yul vừa phải né tên, vừa bảo vệ Nấm nên rất khó khăn , chẳng may Yul bị trúng tên vào tay . Tae thấy vậy liền kêu Nấm dẫn Yul chạy trước , mình sẽ ở lại cản rồi chạy sau. Ban đầu Yul k chịu nhưng sau đó cũng phải cùng chạy với Nấm.


Tae dùng thuốc nổ  công phá bọn bắn tên, sau đó tiếp  tục tả xung hữu đột với bọn lính đánh xáp lá cà, thừa lúc chúng sơ hở thì bỏ chạy . Nhưng Khun dẫn chúng đuổi theo sát nút , Tae chạy sâu vào rừng . Sau khi để Yul ẩn nấp vào 1 hang đá kín đáo trong rừng, Nấm lo cho Tae nên quay trở lại , khi cô hoang mang đang tìm lối ra thì thấy có ánh lửa từ xa đang đuổi bắt ai đó, cô đoán chắc là Khun đang đuổi theo Tae , cô vội chạy theo hướng đó .


Lúc Nấm chạy ra định cứu Tae thì cũng là lúc Khun đang giơ cung tên chuẩn bị bắn, sự xuất hiện của Nấm làm hắn bỏ cung xuống


-Không được, ngươi k được giết , đây là ân nhân cứu mạng ta


-Buồn cười, hắn cướp vợ  mà ta phải tha cho hắn sao, tránh ra


-Ta xin ngươi, chỉ cần ngươi tha mạng , ta sẽ làm theo bất cứ điều gì ngươi muốn


-Cô k cần phải xin xỏ tên hạ lưu đê tiện này , ta có chết cũng k khuất phục hắn


-Khẩu khí giỏi lắm, xem đây


Khun bất ngờ bắn tên nhưng Nấm đã kịp ôm lấy Tae ngã xuống để tránh mũi tên. Cả hai lăn tròn theo vách núi, va vào gốc cây bất tỉnh. Khun sai quân lính lùng sục và bắt được cả hai người về . Dưới ánh đuốc , Khun tháo khăn che mặt ra và hết hồn khi thấy đó là Tae . Ban đầu hắn định giết ngay nhưng khi nghĩ lại có thể dùng Tae làm mồi nhử để ép Nấm phải thành hôn , nên ra lệnh cho người cõng Nấm và Tae về kinh thành.


.....


Về phần Yul , do mất máu khá nhiều nên Yul bị hôn mê , khi tỉnh lại thì trời đã sáng và chỉ thấy mình nằm 1 mình trong hang động  . Nhìn quanh tìm Nấm và Tae  nhưng k có, Yul đoán chắc họ đã bị bắt lại. Ráng sức đi ra ngoài để tìm nguồn nước và thức ăn, chợt thấy trên cành cây có vài trái táo rừng . Cái đói làm Yul cố nén đau trèo lên hái quả , ngồi trên cây vừa hái vừa ăn như chú khỉ con . Nhìn quanh, Yul mới giật mình vì dường như có bóng ai đó đang tắm trên dòng suối, gần dưới tán cây mà Yul đang ngồi.


Yul’s pov :


Cái gì vậy trời, đang lúc "bao tử chiến tranh" mà xuất hiện tiên nữ là sao, chẳng lẽ là tiên nữ canh giữ vườn đào , vậy mình đã chết và lên thiên đường rồi sao?


Tầm bậy tầm bạ, Yuri ơi là yuri… mới hôn mê 1 đêm mà bị khùng rồi …đây là cây táo chứ có phải đào đâu…vết thương vẫn còn chảy máu, mình còn đau nghĩa là vẫn còn sống….


Nhưng mà cô gái kia là ai , sao lại 1 mình tắm giữa rừng thế kia, ..ahh..chắc là yêu nữ rồi…mình phải cẩn thận kẻo bị mê hoặc , rồi sẽ bị ăn thịt ..hichic


Ta chỉ muốn ăn táo thôi, k ăn “bưởi” đâu nên đừng hòng  dụ dỗ ta, Sica nhà ta là “đại lý trái cây”, cô đừng có mơ cạnh tranh nhé...


-end pov-


Nghĩ đến đó Yul rợn người , nhẹ nhàng rời khỏi cành cây đang ngồi để tìm cách trèo xuống và tẩu thoát nhưng chẳng may cành cây bị gãy và Yul rơi tõm xuống suối . Phát hiện có người lạ đột nhiên nhảy xuống , cô gái hết hồn , thét lên “tiếng hét cá heo” kinh điển :


-ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHH …. cô gái nhắm mắt hét hết sức mình


-Má ơi, cứu connnnnnnnnnnnn ….Yul nhắm chặt mắt không dám nhìn , chỉ sợ bị yêu nữ ăn thịt nên cứ thế kêu cứu


-Đồ xấu xa, tiểu nhân, nhìn trộm  ta tắm , yahhh… cô gái vẫn nhắm mắt và đánh đấm túi bụi vào người Yul


“chát” , “chát”, “chát” , “chát”, “chát”, “chát”


“Bốp”


Sau cú “liên hoàn tát” là 1 cú đấm vào giữa mặt khiến Yul chảy máu mũi , mất thăng bằng ,té xuống suối lần nữa và bất tỉnh . Nhân lúc đó, Sica chạy nhanh vào bờ và mặc y phục vào , xong xuôi cô quay lại nhìn kẻ tội nhân bị mình tra tấn trôi theo dòng suối mà lòng hả hê


-Cho chừa , ai bảo dám sàm sỡ ta, ủa….nhưng mà sao dáng người đó quen quá vậy ta ?


Cô đưa tay lên gãi đầu suy nghĩ thì chợt thấy có gì đó vướng vào tóc mình , thì ra là một sợi dây chuyền có mặt trái tim , mặt sau có khắc chữ YulSic. Thì ra lúc nhắm mắt đánh Yul, Sica đã vô tình làm đứt sợi dây chuyền trên cổ Yul và vướng vào tóc cô.


-“Yulsic”…là dây chuyền YulSic mà mình và Yul vẫn thường đeo…omo…vậy người lúc nãy chính là …là Yul rồi…Yul ơi…đợi em với…đừng trôi nữa ….Yulllllllllll


Sica nhận ra Yul và hốt hoảng đuổi theo , cũng may cô kịp kéo Yul vào bờ trước khi cả 2 bị rơi xuống thác . Đặt Yul nằm trên đất,  gọi mãi mà Yul k tỉnh, Sica loay hoay chẳng biết làm sao, bỗng có tiếng nói


-Thì hô hấp nhân tạo đi chứ


-Biết rồi , …ủa mà ai nói với mình vậy ta…ah…là Yul phải k …lại trêu em nữa


-Bị em đánh gần chết, phải trả đũa 1 chút chứ, haha


-Yul đáng ghét, có biết em lo lắng và nhớ Yul thế nào k, cứ tưởng ..hic…hic..


-Tưởng Yul chết rồi phải k ?..ngoan nào..đừng khóc…Yul cũng nhớ em lắm , cứ nghĩ rằng đời này kiếp này k thể gặp lại nhau


-Nếu lỡ k gặp thật thì sao ?


-Thì  Yul lấy vợ khác chứ sao, k lẽ ở vậy chờ em luôn à


-Cái gì…biết vậy em bỏ Yul trôi xuống thác luôn cho rồi…hứ..


-Haha …lại dỗi rồi…lâu lắm rồi Yul mới thấy cái hờn ghen trẻ con của em , công chúa nhỏ à !


-Em biết Yul yêu em nhất mà , hihi, “chụt” …thưởng cho 1 cái nè ..


-Sao lại chỉ có 1 bên má trái thôi, còn ở đây, ở đây và đây nữa   . Yul chỉ má phải, trán , mũi, và đôi môi quyến rũ của mình


-Yul tham quá đi à.. “chụt” “chụt” “chụt”…Sica hôn đều lên má phải, trán , mũi , định hôn tiếp lên môi nhưng Yul ngăn lại, Sica ngơ ngác


-Không được, chỗ này thì chưa


-Sao vậy ?


-Vì sáng giờ Yul chưa súc miệng


-Hahaha…chắc em cười chết mất..thì ra Kkap Yul cũng biết mắc cỡ thế đấy


-Chứ sao,..nhưng mà Yul nhớ lại rồi, hình như lúc nãy ăn táo rồi , với lại lúc nãy rơi xuống suối cũng đã có uống ít nước suối vậy cũng coi như đã súc miệng và ăn sáng rồi, vậy thì …


-Thì sao…đừng có nhìn em …em k biết đâu…hết lượt rồi em k hôn nữa đâu..hihi


-Vậy thì tới lượt Yul hôn em bù lại…


Vừa dứt câu, Yul đã kéo Sica vào gần mình và hôn cô thắm thiết, nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng xua tan nỗi nhớ nhung , đau khổ đã giày xéo họ từng tháng ngày qua. Chỉ đến khi cả hai đã rút cạn bầu không khí trong lồng ngực nhau thì họ mới chịu ngừng hôn và nhìn nhau trìu mến. Đặt tay lên mặt Sica, Yul khẽ nói:


-Em ốm đi nhiều , chắc thời gian qua đã rất vất vả


-Yul cũng vậy thôi, ah…tay Yul chảy máu kìa…Yul bị thương hả ?


-Ui da, nhắc mới nhớ, gặp em mừng quá quên cả vết thương, ta bị trúng tên của Nickhun , còn Nấm và Tae chắc đã bị bắt lại


-Cái gì ? Tae và chị Nấm vẫn còn sống à . Chắc là mẹ cha phù hộ , mọi chuyện thế nào , Yul kể em nghe với
-Được rồi, chúng ta mau tìm chỗ trị thương trước rồi Yul sẽ thuật lại tất cả cho em nghe


…..


Sau đó , Sica đưa Yul về căn nhà nhỏ trong rừng , nơi mà Chansung và mẹ anh ta đang sống. Nghe Yul kể lại đầu đuôi mọi chuyện , cũng như Changsung kể về kế hoạch tế thần để chiếm đoạt ngọc rồng của Nickhun , mọi người đều căm hận hắn . YulSic định cùng nhau lẻn vào cung để giải thoát cho Tae, Nấm cùng đám dân nữ bị giam ; Chansung nghe vậy cũng muốn góp sức . Ban đầu , mẹ của Chansung k cho vì sợ nguy hiểm nhưng sau khi được Chansung thuyết phục, bà cũng đồng ý để 3 người ra đi . Tối đó, bà và Chansung cùng nhau vẽ ra bản đồ hoàng cung để phân công nhiệm vụ đột kích cho cả 3 tiện bề hoạt động.  Trời vừa sáng thì cả 3 khăn gói lên đường , vì ngày cử hành đại hôn của Khun đã sắp đến gần nên họ quyết định sẽ tiến hành thật nhanh để phá vỡ âm mưu đoạt ngọc rồng của hắn.


….



p/s : Liệu 3  chiến sĩ có đập tan được dã tâm thống trị thế giới của Nickhun, hôn lễ đẫm nước mắt sẽ diễn ra thế nào , kịch tính mới còn ở phía trước , hẹn lại chap sau,~~ hihi ~~ !


Merry Christmas ! Chúc các reader thân yêu có mùa giáng sinh thật ấm áp ,vui vẻ , và hạnh phúc nha 
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6Sun Sep 13, 2015 11:59 pm

Phần 17-2 :


Hoàng cung bình thường vốn lạnh lẽo hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường , người ra vào đông đúc  , tất bật chuẩn bị cho đại lễ thành hôn của Khun. Tại cung An Thái , nơi Nấm đang nghỉ ngơi, lính gác canh phòng cực kỳ chặt chẽ , kẻ ra người vào đều bị kiểm soát. Khi Nấm tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong cung, hỏi ra mới biết Khun đã đưa Nấm về , còn Tae thì bắt giam vào đại lao . Nấm định ra ngoài đi thăm Tae nhưng bị bọn lính cản lại. Lát sau thì Khun đến và bảo:


-Chào nữ thần bé nhỏ, nàng tỉnh rồi àh, đang định đi đâu vậy , thăm Tae hả ?


-Ta đi đâu ngươi k có quyền hỏi , sao lại giam lỏng ta , ngươi giam Tae ở đâu


-Thân cô còn lo chưa xong mà còn lên mặt , chỉ cần cô ngoan ngoãn làm theo lời ta thì sẽ k sao, còn k thì lo mà hốt xác Tae đi


-Ngươi  muốn ta làm gì ?


-Rất đơn giản , chỉ cần ngày mai cô  thành hôn với ta , trong đại lễ dưới ánh trăng  cô mở hộp ngọc rồng và tận tay giao lại ngọc rồng cho ta để ta có thể trở thành chủ nhân ngọc rồng, thống lĩnh thiên hạ


-Thì ra mục tiêu chính của ngươi là ngọc rồng, chứ có phải lấy ta làm vợ đâu, cần gì phải bày nhiều trò


-Nhưng ta thích cả 2 đấy thì sao , vừa được ngoc rồng, vừa được mỹ nhân, ngu gì k làm, , haha


-Ta sẽ k để ngươi toại nguyện đâu, ta thà chết chứ k lấy ngươi và cũng k giao ngọc rồng cho ngươi


-Đồ tiện nhân khốn kiếp… chát…nếu k vì ngọc rồng ta đã cưỡng hiếp và giết ngươi từ lâu rồi, đừng có mà lên mặt …nhưng ta nhất định có cách bắt ngươi phải tuân lệnh thôi.


Nói xong hắn nắm tay Nấm lôi đi đến phòng giam Tae ở đại lao , hắn k cho nàng vào thăm Tae mà chỉ cho nàng đứng xem ngoài cửa sổ . Bên trong , bọn cai ngục đang dùng đòn roi liên tục tra tấn Tae , da thịt toát ra chảy máu nhưng Tae vẫn cố cắn răng chịu đựng .


-Xem ra Tae cũng thật gan lì nhưng mà ta e rằng k chịu được bao lâu


-Ngươi muốn làm gì, hành hạ bao nhiêu đó chưa đủ sao, Tae có tội gì với ngươi đâu


-Tội gì hả ?  dẫn hôn thê của ta chạy trốn mà bảo vô tội hả !  ta sẽ cho nó biết que sắt nóng là thế nào , nghĩ đến gương mặt đó sẽ đầy sẹo vì bỏng , haha, vui sướng quá…


-Tên cẩu tặc, hạ lưu , vô liêm sỉ , ngươi mất hết nhân tính rồi


-Cứ mắng cho sướng miệng đi, dù sao ta nghe cũng quen rồi, có điều sao 3 tiếng đếm của ta , nếu ngươi k đồng ý thành hôn giúp ta lấy ngọc rồng thì không chỉ bị que sắt hành hạ mà Tae sẽ bị giết ngay trước mặt ngươi
-Ngươi ép người quá đáng…


-Ta đếm đó….1……2…..3….bây đâu


-Dừng tay, ta…ta …bằng lòng giúp ngươi nhưng ta có hai điều kiện


-Muốn ta thả Tae chứ gì


-Đúng vậy, thứ nhất là thả Tae và thứ 2 là sau khi giao ngọc rồng cho ngươi ta sẽ không làm vợ ngươi mà ta sẽ cùng Tae rời khỏi nơi này


-Vậy là quá lợi cho ngươi rồi


-Nếu ngươi k muốn ngọc rồng thì cứ việc giết Tae và ta sẽ chết theo , tùy ngươi


Khun’s pov :
“Nhìn ánh mắt nảy lửa kia thì biết quyết tâm của con Nấm ghê ghớm dường nào. Nếu mình làm căng quá , không khéo nó chết theo Tae thì ta uổng công. Nó chỉ đòi thả Tae và cùng Tae cao chạy xa bay , ta sẽ tạm hứa với nó trước, sau khi đoạt ngọc rồng xong thì phái binh lính đuổi giết chúng cũng chưa muộn”


-end pov-


-Thôi được , ta chấp thuận lời yêu cầu của cô nhưng nếu cô giở trò thì đừng trách ta độc ác . Nhắc cho cô nhớ, dù k có cô ta cũng sẽ dùng máu của hơn 100 thiếu nữ sinh năm Kỷ Tỵ để làm tế đàn hóa giải phong ấn của hộp chưa ngọc rồng, cho nên nếu cô trở mặt thì không chỉ Tae chết mà hơn 100 người thiếu nữ kia cũng sẽ chôn chung đó, haha


-Ngươi là đồ ác quỷ máu lạnh mà , sẽ có ngày ngươi nhận kết cục thê thảm thôi




-Ta sẽ chóng mắt chờ ngày đó, không chừng cô chết trước ta nên k biết ta sẽ thành bá chủ thế nào đâu , haha …nhưng mà ngay bây giờ ngươi phải vào đó và cùng ta tuyên bố kết hôn trước mặt Tae


-Làm vậy Tae sẽ đau lòng lắm , ta đã đồng ý lấy ngươi rồi cần gì phải diễn kịch trước mặt Tae như thế


-Ta muốn để cho Tae biết là ngươi cam tâm lấy ta , ta muốn thấy vẻ mặt tức tối , đớn đau khi dâng người mình yêu cho kẻ khác


-Ngươi thật bỉ ổi, vô sỉ, buông ra , ta không vào …


-Người đâu , chuẩn bị que sắt nóng …


-Không, đừng, đừng, ta van ngươi , ta sẽ làm theo lời ngươi, hic hic


Tae bị bọn chúng đánh bầm dập , trói đứng trên thanh gỗ , ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Nấm đang cùng Khun bước vào , vẻ mặt u sầu, ngấn lệ


-Nấm à, hắn đã làm gì em , Tae sẽ không tha cho hắn… 


-Không tha nè ..bốp..bốp…đã thịt nát xương tan mà còn cứng miệng ( Khun nhanh tay đánh mấy cái vào bụng Tae)


-Dừng lại, đừng đánh nữa, tôi van anh , đừng mà …Nấm vội nhảy vào ngăn cản


-Mau tuyên bố lý do đi rồi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cứ nhìn tới là tao thấy chướng mắt , muốn đánh cho bõ tức, hứ …Khun bực dọc


-Hắn …hắn ..nói gì vậy …Nấm muốn tuyên bố cái gì ? … Tae nói trong khó nhọc


-Ngày mai, tôi….tôi sẽ… thật ra vì tôi muốn….


-Dài dòng quá , cô không nói thì tôi nói , tóm lại ngày mai Nấm sẽ thành hôn với ta, chính thức trở thành Hoàng tử phi , ngươi đừng hi vọng hão huyền nữa


-Cái..cái gì …Tae.. k nghe nhầm chứ ? sao ..sao em lại đồng ý lấy hắn..hắn là…tên xấu xa


-Hahaha , dù ta có xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, độc ác thì cũng là Nhị hoàng tử, tương lai sẽ là vua của đất nước này , hỏi cô gái nào mà k mong làm vợ ta kia chứ, còn ngươi chỉ là tên nghèo rách rưới, không quyền thế , không người thân , làm sao Nấm chịu theo ngươi, phải không Nấm ?


-Nấm à, em nói đi, nói cho Tae biết.. điều hắn nói…không… không phải sự thật, em đang bị hắn ép buộc đúng không, em không cần vì Tae mà thành hôn với hắn đâu , em k nên dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy mạng sống cho Tae


Nấm sững sờ khi nghe những lời Tae nói . Qủa thật Tae rất tinh ý khi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Nấm không vui vẻ khi chấp nhận cuộc hôn nhân này . Ánh mắt sâu thẳm của Tae khiến con tim Nấm loạn nhịp, cô nhất thời phân vân : “ Nếu mình nói ra sự thật bị ép buộc chắc Tae sẽ k đau lòng nhưng lỡ Khun tức giận giết Tae ngay thì hỏng chuyện. Đành phải lừa Tae lần này , hi vọng sau này Tae sẽ hiểu và tha thứ cho mình … Tae à, thật ra em rất yêu Tae, người em muốn cùng sánh bước là Tae chứ không phải tên Khun độc ác đó …nhưng sự bất đắc dĩ em phải dùng hạ sách này …vì em cần Tae sống, mặc cho phải đánh đổi tất cả , ngay cả hạnh phúc và mạng sống của em …xin lỗi Tae”


Nấm định nói ra quyết định sau cùng nhưng đối diện với Tae , nàng không sao thốt nên lời. Nấm xoay lưng lại, khẽ gạt đi dòng nước mắt đang chực trào ra và run run nói :


-Phải, tất cả những điều Khun nói là thật , tôi chọn Khun vì tôi muốn tương lai được làm hoàng hậu, được sống vinh hoa phú quý , sau lễ cưới Khun sẽ đại xá thiên hạ, Tae khi ra tù rồi hãy đi càng xa càng tốt , sống cuộc sống mới của riêng mình và đừng nhớ tôi làm chi nữa


-Hahaha , có thế chứ , ngươi nghe rõ chưa , con Tae ngu ngốc kia


-Không, không …ta không tin, ta không tin….ahhhhhhhhhhh …Tae phẫn nộ gào thét nhưng k làm gì được , nỗi đau thân xác giờ đây còn được nhân lên gấp bội khi con tim yêu bị phá tan thành trăm mảnh. Nước mắt không ngừng rơi trong gian nhà lao tăm tối …một của sự uất hận không thể giãi bày …và một của đớn đau  vì ngịch cảnh


Chứng kiến cảnh tượng chia lìa của Nấm và Tae , Khun rất đắc ý trong lòng, hắn kéo tay Nấm  bỏ đi để lại sau lưng gương mặt vô hồn của Tae . Bây giờ, Nấm còn chỉ  biết trông chờ 1 phép màu xuất hiện để giải cứu cô và Tae cùng hơn 100 thiếu nữ vô tội đang bị giam cầm.


….




Tối hôm đó , Chansung cùng YulSic lẻn vào hoàng cung để cứu Tae và Nấm nhưng bọn lính gác canh phòng dày đặc khiến mọi người khó lòng ra tay được .  Hơn nữa , Khun sợ sẽ có người cứu Nấm nên đã mang cô giấu vào mật thất khiến Chansung không thể tìm ra . Họ liền thay đổi kế hoạch cứu Tae trước rồi mai sẽ cứu Nấm sau . Chansung bày kế cho Yulsic vào gặp Tae bằng cách giả làm tỳ nữ và thái giám mang cơm vào cho Tae . Sau đó thì YulSic dùng rượu có pha thuốc mê để dụ bọn lính uống say và êm thắm cứu thoát Tae ra ngoài, trong khi Tae vẫn còn đang mê man vì đòn roi của bọn lính . Yul cõng Tae chạy ra cửa sau thành , còn Chansung và Sica cũng từ từ mở cửa giải thoát cho hơn 100 thiếu nữ sinh năm Kỷ Tỵ  vô tội đang bị giam  cầm. Thế nhưng vì số lượng quá đông nên khi họ bỏ chạy đã gây ra cảnh náo động và bị bọn lính đi tuần phát hiện. Chansung và Sica đã rất vất vả mới chống đỡ và chạy thoát được ra cổng sau, trèo lên xe ngựa mà Yul đang đợi sẵn. Cả bọn thành công tẩu thoát trong đêm, bọn lại bọn lính cay cú vì thua cuộc .


Bọn lính  nhanh chóng báo cho Khun biết , hắn nổi trận lôi đình rút đao chém  tên lính đầu lìa khỏi cổ, mọi người trông thấy đều hồn vía lên mây . Hắn hậm hực căn dặn không  được để cho Nấm biết là Tae đã được cứu nếu không thì sẽ hỏng hết kế hoạch. Mặt khác , cho quân lùng sục tất cả nhà cửa trong thành để tìm Tae.
Sau khi mọi người trở về đoàn tụ với mẹ Chansung , bà vui mừng khôn xiết . Căn nhà gỗ khá hẻo lánh ở bìa rừng nên bọn lính chưa tìm tới được. Yul và Sica chăm sóc vết thương cho Tae, Chansung và mẹ thì nấu thuốc và nấu thức ăn cho cả bọn . Sau khi uống thuốc một lát thì Tae dần dần tỉnh lại nhận ra Yul đã cứu mình , Tae vội choàng dậy nắm vai Yul :


-Là Yul sao , Yul cứu tôi đúng không, còn Nấm đâu, có cứu được Nấm k ?


-May quá , Tae tỉnh rồi, chúng tôi chỉ cứu được Tae thôi, còn Nấm không tìm thấy , chắc Khun mang giấu chỗ khác rồi


-Không được, tôi phải đi cứu cô ấy , ui da… Tae định bước xuống giường thì vết thương lại rỉ máu ra


-Tae  à, bình tĩnh đã , cứ từ từ, bọn tôi mới băng bó lại xong đó , cử động mạnh thì vết thương k lành được …Yul kéo Tae ngồi xuống


-Hic, Tae unnie thế này , k biết chị Nấm có bị hành hạ gì  k ? .. Sica thút thít


-Cô  yên tâm đi, Nấm là con át chủ bài trong ván cờ quyết định để đoạt ngọc rồng của Khun nên hắn k dám làm gì Nấm đâu …Chansung an ủi


-Chansung nói phải đó , em cứ an tâm đi, việc cần làm bây giờ là làm cách nào để ngày mai ngăn cản đám cưới và cứu Nấm ra .


-Nhưng…nhưng cứu Nấm ra rồi có phải là quyết định sáng suốt không ? …bỗng nhiên Tae thẫn thờ nói trong ánh mắt xa xăm


-Ý Tae là sao , chẳng phải Tae vừa đòi đi cứu Nấm đó à ? hai người có chuyện gì uẩn khúc hả ?


-Bởi vì nàng ấy chính miệng thừa nhận với ta , muốn lấy Khun để sau này làm hoàng hậu , hưởng giàu sang sung sướng, không muốn theo ta sống kiếp bần cùng


-Không đâu, Nấm unnie của em sẽ k bao giờ bạc tình như vậy , chắc chị ấy đang bị Khun bắt ép đó thôi


-Phải đó, dù Nấm tạm thời mất trí , không nhớ tình cảm sâu đậm trước đây với Tae nhưng cô ấy cũng k  ngu ngốc mà lấy tên Nickhun xấu xa độc ác đó …Yul phân tích


-Hai người đã từng là vợ chồng nên dù mất trí nhớ nhưng trong những phút giây nào đó, con tim vẫn k thể quên được hình bóng của nhau, tôi tin Nấm sẽ k phản bội Tae , cho nên ngày mai chúng ta nhất định phải ngăn cản lễ cưới , cứu Nấm và cũng như cứu hàng ngàn sinh linh của đất nước tôi trước tai họa ngọc rồng


-Chansung nói đúng đó, cho nên ngày mai , Tae cứ ở nhà để bác gái chăm sóc , còn 3 người bọn cháu sẽ đi cứu Nấm


-Không , ta nhất định phải đi cùng , ta cũng muốn cứu Nấm …Tae hét lên


-Được rồi, Tae bình tĩnh , vậy hãy nghỉ ngơi rồi mai chúng ta sẽ cùng đi nhé, mọi người cũng đi ăn uống rồi nghỉ ngơi để mai còn chiến đấu .





Tae mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu , tinh thần tỉnh táo hơn, tuy thân thể vẫn còn đau nhức nhưng đã có thể xuống giường đi lại . Sau khi thay xong y phục và chuẩn bị hành trang , Tae mang kiếm ra thì thấy cửa phòng bị khóa . Tae đập cửa kêu mãi thì lát sau có tiếng bác gái đứng bên ngoài trả lời :


-Con đừng kêu nữa , Yul đã dặn ta phải khóa cửa phòng để con k ra ngoài được , việc cứu Nấm đã có bọn chúng lo rồi, con đừng đi sẽ hại cho vết thương


-Nhưng rõ ràng hôm qua mọi người nhất trí cho con tham gia mà , con k sao đâu, bác mau mở cửa đi mà


-T k có chìa khóa , Yul đã mang đi luôn rồi , nếu đến tối nay mà bọn chúng k về thì chắc lành ít dữ nhiều , đến tối  thì ta sẽ búa đập cửa cho con , chuyến đi lần này quá nguy hiểm , ta k muốn các con gặp chuyện, sống được đứa nào thì mừng đứa nấy , hãy hiểu cho ta


-Con cám ơn bác đã lo cho con nhưng với con thì Nấm còn quan trọng hơn cả sinh mạng này , con k thể để cô ấy rơi vào tay tên Khun quỷ dữ , con xin lỗi bác


“Rầm…rầm…rầm…”

Sau những tiếng động chát chúa trong phòng thì căn phòng trở nên im thin thít , bác gái bên ngoài vô cùng lo lắng vì k biết Tae đã làm chuyện gì bên trong . Bác cố khoét 1 lỗ trên cánh cửa nhìn vào thì hãi hùng trông thấy : cảnh tượng tan hoang phía bên kia vách phòng vì Tae đã cố phá cửa sổ để chạy thoát ra ngoài .


“Haishhh,… giữ người nhưng không giữ được tim người,… âu cũng là số phận, cầu mong cho Chansung, Tae, Yul ,Sica được bình an cứu Nâm thoát khỏi  tai kiếp này” …mẹ Chansung lầm rầm khấn nguyện
……..
Hôn lễ được cử hành long trọng tại thánh đài Linh Sơn, xe hoa chở Nấm đi trên đường phủ đầy hoa hồng rực rỡ , người dân bên đường vừa trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc tuyệt trần của tân nương xinh đẹp vừa quỳ lạy cung kính trước đoàn xe của Nickhun. Một người buộc miệng nói :


-Sao đám cưới mà tân nương u sầu thế nhỉ ? bị ép buộc chăng ?


-Ông nói phải đó , nghe nói cô ta bị ép lấy hoàng tử chứ k yêu thương gì 

-Phải đó, yêu sao nổi , nghe nói hắn độc ác lắm , ai trái lệnh là giết ngay tức khắc

Chẳng may lời xì xầm ấy lọt vào tai tên thái giám đi kế bên xe , hắn liền mách Khun và Khun chỉ cười khẩy rồi ra lệnh cho thái giám cắt lưỡi ba người dân đó , còn đoàn xe thì vẫn ung dung tiến vào lễ đài. Từ xưa đến nay , chưa có đám cưới hoàng gia nào lại cử hành kéo dài đến thế, cuộc diễu hành qua khắp các ngả đường kinh thành , như muốn khẳng định sức mạnh quân sự lớn mạnh của Khun. Khi đoàn người tới nơi thì trời cũng bắt đầu sụp tối. Lửa được thắp lên sáng cả 1 góc trời.


Nấm bước lên lễ đài, đưa mắt nhìn quanh nhưng k thấy Tae đâu, khắp nơi là quan viên và binh lính , cung  nữ trang phục đẹp mắt , quang cảnh toát lên vẻ huy hoàng của 1 đám cưới hoàng gia . Nấm hơi rụt rè khi thấy Khun đang đứng chờ ở phía xa, Khun đi đến kéo mạnh tay Nấm


-Tới giờ cuối rồi định nuốt lời hả, muốn Tae chết phải k  ? .. hắn trừng mắt


-Ta sợ ngươi nuốt lời  thì có , Tae có mệnh hệ gì thì đừng trách ta …Nấm cương quyết


-Bẩm Nhị hoàng tử, sau chưa thấy hoàng thượng và hoàng hậu giá lâm để chủ trì hôn lễ ?... tên thái giám tiến lại hỏi
-Cần gì đến  họ , ta thành hôn không cần bái đường gì hết , ngươi mau tuyên đọc chiếu chỉ là được rồi , qua giờ lành làm hỏng “đại sự ngọc rồng” thì ngươi xuống gặp Diêm vương đi …Khun túm cổ áo tên thái giám mà mắng
Tên thái giám toát cả mồ hôi, tay run run cầm chiếu chỉ tuyên đọc : “ Nhị hoàng tử Nickhun , tài cáo bắc đẩu , văn võ song toàn . Tiểu thư Hwang Miyoung , tên thường gọi Nấm tiểu thư , xuất thân thừ gia đình quý tộc nước Soshi , tinh thông kỳ môn lục nghệ, tài sắc hơn người. Nay hoàng đế ban hôn  cho 2 người để cùng nhau xây dựng gia đình , phát triển nòi giống hoàng gia, mang lại hòa bình hạnh phúc cho non sông xã tắc. Khâm chỉ” ….


-Tạ ơn hoàng thượng , thần sẽ tuân lời chỉ dạy …Khun cười đắc ý và quỳ xuống nhận chỉ trong khi Nấm vẫn còn đang đứng . Hắn thấy thế , giật mạnh tay bắt nàng quỳ xuống : “ còn k mau quỳ tạ ơn kìa !”


-Tạ…tạ ơn hoàng thượng … Nấm hậm hực cúi đầu bái lễ


-Nghi thức đã xong , ta tuyên bố ta và Hwang Miyoung chính thức trở thành vợ chồng, và ngay sau đây là giờ khắc trọng đại khi nàng ấy  trao “tín vật định tình”  cho tân phu phân, mọi hành động phá hoại giây phút này sẽ bị khép vào tội phản nghịch, chém ngay tại chỗ


-Tuân lệnh hoàng tử …tất cả quan viên binh lính và ngươi dân đều phải quỳ hẳn xuống, gập đầu sát đất , k dám ngẩng mặt lên.


Một tên thái giám mang chiếc hộp ngọc rồng ra và đưa cho Nấm . Khun ngước lên trời cao và nhìn thấy trăng tròn đang từ từ hiện rõ , chiếu ánh sáng thẳng xuống nơi họ đang hành lễ . Khun cười ngạo mạn rồi lấy một con dao găm đưa cho Nấm , ra hiệu bảo nàng cắt tay rồi nhỏ máu xuống chiếc hộp để hóa giải phong ấn. Nấm làm theo và quả nhiên chiếc hộp trên tay Nấm rung lên dữ dội và từ từ mở ra, để lộ viên ngọc trong suốt bên trong . Khun ra hiệu bảo Nấm dùng bàn tay đang rỉ máu của mình cầm ngọc rồng lên . Máu của Nấm thấm vào viên ngọc và viên ngọc nhanh chóng chuyển sang màu đỏ .


Khun bắt cô nhanh chóng đưa viên ngọc cho hắn và đọc thần chú rằng : “tôi đồng ý chuyển giao ngọc rồng cho phu quân của tôi , xin rồng thần hãy trợ giúp phu quân thực hiện ước nguyện của phu quân” , …cô chỉ cần đọc dơn giản vậy thôi, mau lên, nhanh đi…Khun hấp tấp


-Tôi ..tôi… đồng ý chuyển giao ngọc rồng cho phu quân của tôi , xin rồng thần hãy trợ giúp phu quân thực hiện ước nguyện của phu quân…Nấm nói và đưa viên ngọc về phía Khun đang giơ tay ra đỡ lấy…


“Véo …bốp…”


Có một viên đá  bay tới trúng vào tay Khun đau điếng khiến hắn rụt tay lại, chưa kịp nhận ngọc rồng. Hắn điên tiết nhìn quanh tìm kẻ phá hoại . Từ trong bụi tre gần đó , Yul, Sica và Chansung bịt mặt phi thân  lên lễ đài để ngăn cản Khun.


-Công nhận cái ná bắn chim này cũng hữu dụng ghê hén , vợ yêu, một phát trúng ngay tên ác bá., kaka


-Chứ sao, “đại náo đám cưới”  là trò chơi quen thuộc của em hồi nhỏ mà , k có cung tên thì mình xài tạm cái này cũng “chất” như thường , hihi


-Các người là ai vậy ? Nấm ngơ ngác


-Nấm ơi, chúng tôi đến cứu cô , cô đừng giao ngọc rồng cho hắn …Yul hé khăn mặt cho Nấm nhận ra.


-Nhưng tôi k giao ngọc rồng thì Tae sẽ …


-Nấm unnie chớ bận tâm, Tae đã được tụi em cứu thoát hôm qua rồi , chúng ta k cần phải nhường nhịn chúng


-Thật sao , may quá , vậy chúng ta quyết sinh tử với hắn 1 phen


-Gan lì  lắm , dám phá hoại giờ khắc thiêng liêng của ta, hừm… , Nấm à, dù Tae đã được cứu nhưng cô đừng quên trong tay ta vẫn còn hơn 100 thiếu nữ vô tội, nếu cô vì bản thân mà hi sinh tất cả bọn họ , cô đành lòng sao , hahaha…


-Ngươi thật hạ lưu vô sỉ , Nấm yên tâm,  tối qua bọn tôi đã thả hơn 1 nửa , khoảng 20 người bị bắt lại và chiều nay trong lúc hắn đang diễu hành tụi tôi đã giải quyết bọn cai ngục để thả toàn bộ ra rồi , chiêu này của ngươi hết xài được rồi nhe , kakaka…Yul cười lớn


-Kiểu cười của “anh xã” thật nham hiểm chẳng kém Khun, nhưng mà…. em thích …kakaka…


-Chết tiệt, câm ngay , quân bây đâu, còn đứng nhìn nữa, mau xông vào giết đám nghịch tặc này cho ta ...
“Yah…yahh..”
Bọn lính xông vào nhưng bị YulSic ném “bom bột ớt” khiến  người nào cũng bị cay xè , k sao đánh được. Nấm vội cất ngọc rồng vào túi vải vì sợ sẽ bị vỡ.  Khun gọi đội cung thủ đến để phóng tên , nhưng Chansung đã kịp ra cản , anh tháo khăn che mặt và hô to :


-Tất cả ngừng bắn,  tôi là tam hoàng tử Chansung, các người k được bắn tên


-Hoàng thượng ngăn cản ta cũng giết, huống chi là ngươi, bắn cho ta …Khun hét lớn


Bọn lính ngần ngừ , k dám bắn , ngay lúc đó , trưởng đội cung tên ra lệnh hạ cung và thu đội vì trước đây đã từng chịu ân Chansung . Khun tức giận rút đao chém người đội trưởng ngay tai chỗ , khiến Chansung k kịp trở tay . Hắn cùng 20 tên lính cận thân còn lại , xông tới tấn công Chansung , Nấm, và Yulsic. Trong lúc hỗn loạn Chansung  bị thương và bị Khun bắt làm con tin và ép Nấm phải giao ngọc rồng . Không còn cách nào khác , cô đưa túi vải cho Sica mang qua trao đổi. Sica  đặt túi vải xuống đất rồi lùi 1 khoảng xa theo yêu cầu của Khun.


Khun cho lính đưa Chansung đi về hướng của Yulsic , còn hắn thì nhào tới tóm lấy túi vải chứa ngọc rồng .


-Rồi tụi bây sẽ biết thế nào là lợi hại khi ta triệu hồi rồng thần xuất hiện …xem đây…


-Hả ??? … cái gì đây ?? …hàng trăm con mắt ngạc nhiên sửng sốt khi Nickhun giơ cao “viên ngọc” về phía trăng tròn


-Sao…sao lại thành thế này …các ngươi dám gạt ta …Khun gầm lên khi thấy trên tay hắn là 1 cái trứng vịt chứ k phải “ngọc rồng”


-Chính xác là trứng ung đó , để xem ngươi làm sao mời rồng thần ra ăn trứng  vịt ung đây, haha, ngọc rồng Nấm đưa đang ở chỗ ta nè ..Sica lắc lắc túi vải đựng ngọc rồng


-Yeah , bà xã tuyệt vời, chiêu “trộm long tráo phụng” này mà cũng nghĩ ra , bái phục …Yul cười tít mắt.


-Chứ sao , nhưng mà hi sinh cái trứng ung tặng cho tên ác bá đó cũng hơi tiếc thiệt, phần ăn tối mà bác gái để dành cho em  …thấy cũng tội mà thôi cũng kệ , hahaha


-Con ả xảo quyệt , bây đâu, tiến lên, k thể tha cho bọn phản tặc này được , yahhh…


Cả bọn lại lao vào đánh nhau quyết liệt hơn nữa , chẳng may Nấm bị trượt chân , một tên lính cầm thanh đao vung tới định chém xuống thì 1 mũi tên từ đâu bay tới cắm ngay giữa trán hắn . Nấm hết hồn quay đầu nhìn lại thì thấy Tae từ đàng xa , vai mang cung tên , đang cưỡi ngựa lao đến. Nấm đang vui mừng vì thấy Tae, quên để ý Khun đàng sau nên bị hắn bắt gọn dễ dàng . Tae dùng khinh công phi thân lên võ đài cũng là lúc Khun  và thuộc hạ của chúng lui về 1 phía vì đã có Nấm làm con tin .


-Mau thả Nấm ra, ngươi k còn đường thoát đâu …Tae cầm kiếm chỉ về phía Khun


-Vậy sao, tính ra thì ngươi cũng sống dai lắm nhỉ , lần trước k giết được ngươi thì lần này tiễn ngươi xuống suối vàng cũng chưa muộn . Muốn ta thả Nấm , được thôi giao ngọc rồng ra đây


-Ngươi đừng có mơ…Yulsic cùng bước tới


-Các vị đừng manh động , Khun sẽ giết Nấm nếu chúng ta xông lên đó


-Khen cho em trai của ta , rất hiểu ý ta , lần này phải giao ngọc rồng thật sự , nếu k đừng trách ta bội ước


-Được, ngươi thả Nấm , ta sẽ giao trả ngọc rồng… Tae bảo Sica lấy viên ngọc trong túi vải đưa cho mình rồi tự tay đặt xuống đất


Khun nhìn thấy viên ngọc rồng thật thì vui mừng vô kể , nhưng hắn chợt nói nhỏ với tên lính cận thân rồi hắn cười nham hiểm . Lát sau tên lính trở lại mang theo chiếc lọ nhỏ , Khun cầm lên và ném cho Tae


-Lẽ ra ta ban cho ngươi thuốc độc để chết ngay lập tức nhưng do thời gian gấp rút , cận thần của ta chỉ tìm được lọ thuốc “Tuyệt tình đơn”  này , chỉ cần ngươi uống vào và mang viên ngọc qua cho ta thì ta sẽ thả Nấm ngay


-Cái gì ? ngươi thật quá đáng , dùng ta trao đổi ngọc rồng là đủ rồi, sao lại bắt Tae uống thuốc độc,…không…Tae ơi, đừng uống…


-Câm ngay, thuốc này không làm Tae chết ngay được đâu , chỉ làm nó đau đớn tứ chi , tim gan dao cắt , chỉ cần nó còn yêu cô thì nó sẽ đau đớn mãi mãi, hahaha


-Nghe sao giống như “Tuyệt tình đơn”  trong truyền thuyết mà Dương Qúa từng trúng phải , anh ta đã chịu đau đớn hơn 16 năm trời vì thương nhớ Cô Cô Tiểu Long Nữ…Yul xanh mặt


-Thật nhẫn tâm , k ngờ trên đời vẫn còn tồn tại loại độc dược như thế, hắn muốn Tae dù có cứu được Nấm cũng sẽ đau đớn mà chết , Tae unnie , đừng uống kẻo trúng kế của hắn


-K muốn uống cũng k sao , vậy ta sẽ rạch vài đường trên mặt Nấm hoặc móc mắt cô ta để xem sau này cô ta xấu xí , ngươi sẽ thế nào..


-Đừng mà …đợi đã, ta sẽ uống … Tae cầm lọ thuốc và uống 1 hơi hết sạch


Toàn thân Tae nóng như bốc lửa , tứ chi đau đớn rã rời, đầu óc quay cuồng, tim gan thắt lại . Tae cố chống cây kiếm xuống đất làm điểm tựa cho khỏi ngã vì cô k muốn khuất phục trước sự đắc chí của Khun .


-Nấm à, cô thấy chưa , Tae uống thuốc “Tuyệt tình đơn” mà vẫn đứng im như tượng, k bị giày vò, chứng tỏ nó chẳng có tình cảm gì với cô hết, tốt hơn là suy nghĩ lại và trở về bên  ta thì hơn


-Vô liêm sỉ , vừa bắt ta làm con tin đổi lấy ngọc rồng còn ép Tae uống thuốc độc , ta làm ma cũng k tha cho ngươi


-Khốn kiếp, đã vậy sau khi lấy được ngọc rồng, ta sẽ cho tất cả chúng bây cùng xuống địa ngục


Khun sai tên lính áp giải Nấm đi về phía Yulsic còn  Tae thì nhặt viên ngọc rồng dưới đất lên,  từ từ tiến đến mang qua cho Khun. Hắn chộp lấy viên ngọc trên tay Tae và định chém Tae 1 phát nhưng may mắn Tae đã né kịp. Nấm sau khi được thả về , liền lập tức chạy đến bên Tae, ôm chầm lấy k rời. Tay Tae run run nắm lấy tay Nấm :


-Không phải ta k thương nàng, k bị chất độc giày xéo  mà vì ta k muốn hạ mình với tên Khun độc ác kia , thật ra lúc cả hai bị rơi xuống vách núi trong lần rời cung hôm trước, ta đã nhớ lại hết rồi , nàng là vợ hiền của ta, là người ta trân trọng và bảo vệ suốt đời, Nấm ngơ à !...Tae nói xong thì liền phun máu do ngũ tạng bị co thắt dữ dội


-Em hiểu mà , Tae rất thương em, em cũng đã nhớ ra mọi chuyện,  nhưng vì cứu Tae nên em mới lấy Khun, những lời đau lòng hôm trước em không cố ý nói ra đâu , là Khun ép em..hic...  nhưng lúc này Tae đừng nghĩ về em , kẻo độc dược hành hạ nhiều hơn,  ..Nấm thút thít


-Tụi bây sẽ k còn sống được bao lâu đâu, xem đây … “ Nhân danh sức mạnh rồng thiêng, ta triệu hồi Hỏa Long xuất hiện “ ..


Khun hướng viên ngọc về phía mặt trăng tròn đang chiếu xuống…Ánh sáng chói lòa phát ra từ viên ngọc , chiếu thẳng lên hướng Bắc , lát sau đất trời rung chuyển , gió thổi  mù mịt , một con rồng lửa cực lớn xuất hiện , phun lửa khắp nơi, dân chúng chạy tán loạn , hỏa hoạn tang thương vang cả kinh thành . Con rồng bay đến chỗ lễ đài nơi Khun đang chờ đợi , tính vốn hung hãn , nó lại định phun lửa nhưng nhìn thấy Khun đang nắm ngọc rồng nên  không dám nữa.


-Tae biết em rất yêu Tae và sẽ ủng hộ mọi quyết định của Tae đúng k ?


-Phải, dù Tae có thế nào em vẫn sẽ yêu Tae


Tae hôn Nấm thắm thiết rồi dùng hết sức còn lại xách gươm lao về phía Khun, bỏ lại Nấm còn ngơ ngác sau lưng . Khun còn đang tìm cách ra lệnh cho rồng thần nên không  để ý Tae đang lao đến,  nên chỉ kịp né sang, và bị Tae chém bị thương vào vai trái. Hắn điên tiết cất vội ngọc rồng vào người rồi cùng quyết chiến với Tae chẳng may trong lúc giao tranh thì bị Tae chém rách vạt áo nên  viên ngọc bị rơi xuống sàn , vỡ tan thành từng mảnh . Hỏa Long thấy ngọc rồng bị vỡ, vô cùng tức giận , ác tính lại trỗi lên , phun lửa khắp nơi , Tae và Khun bị trọng thương và bị ngọn lửa chia cắt với Nấm và Yulsic . Nấm muống sang cứu Tae nhưng vô vọng vì lễ đài phút chốc chìm trong biển lửa.


-Mau đưa Nấm và mọi người thoát khỏi nơi này …Tae hét lớn


-Không, em k đi , em phải sang cứu Tae …Nấm đòi xông qua nhưng Yulsic cố cản lại


-Chúng ta phải tìm đồ dập lửa đã rồi mới qua được…Yul nói to để Nấm k làm liều


Chansung và Yulsic và Nấm dùng nước và những cành cây gần đó để cố dập lửa . Nhưng sức mạnh rồng thần quá hung hãn , nó rú lên rồi bay vào chỗ Tae và Khun , dùng hai chân , gắp cả hai người bay đi . Mọi người thấy thế liền đuổi theo nhưng khi ra đến cổng thành thì rồng ngày càng bay cao hơn , bóng Tae càng ngày càng mất hút, chỉ còn tiếng hét vọng lên theo gió :


-Hãy tự chăm sóc mình, Tae rất yêu em , Nấm hường ơiiiiiiiiiiiiiii !


-Khônggg , hãy thả Tae xuống, con rồng yêu nghiệt kia, Tae ơiiiii, hãy về với em  !..huhu .. Nấm đuổi theo 1 quãng nữa rồi gục xuống, khóc  trong vô vọng


-Đừng khóc nữa Nấm unnie, chắc Tae k sao đâu.. Sica an ủi


-Sica nói phải đó , nếu Hỏa Long muốn giết Tae và Khun thì đã phun lửa thiêu chết họ rồi, cần gì phải bắt mang đi ..Yul cũng nói thêm


-Tôi nghĩ nó mang Tae và Khun về hang ổ để cho con rồng cái ăn thịt vì giống Hỏa Long này thường sống thành cặp , nay bị triệu hồi mà chỉ xuất hiện 1 con thì chắc con kia đang bệnh nên không  xuất hiện, chúng ta phải tìm ra hang ổ của chúng thì mới mong cứu được Tae.


-Vậy chúng ta phải mau lên , nếu không  thì muộn mất.


Chansung đưa cả bọn trở về đại điện để gặp hoàng thượng. Thì ra hoàng thượng bấy lâu cũng bị quân lính của Khun giam lỏng nên không thể ra mặt điều hành chính sự. Sau khi Khun bị rồng bắt, quân lính bè phái của hắn cũng tan rã, hoàng thượng và triều đình được khôi phục, Chansung đưa mẹ về cung và tâu rõ với mọi việc với vua cha. Sau khi biết được tất cả tội lỗi của Khun , ông đã rất hối lỗi vì trước đây đã từng ủng hộ kế hoạch của hắn. Vua sai người mang thuốc giải “Trẩm độc” cho Yul  để về cứu Sulli  và mang bản đồ hang ổ của Hỏa Long ra nghiên cứu . Yul thấy vùng đất trên bản đồ có hình dạng khá quen thuộc, chợt reo lên :


-Ah, ta biết nơi này, hình như đó là nước Wonder mà vua Sunye đang cai trị, hai vị công chúa Yubin và Sohee rất xinh đẹp cá tính, k ngờ hang ổ Hỏa Long lại ở nơi này


-Nhớ tới gái đẹp là mắt sáng rỡ liền hén , Yul mà có gì với 2 cô ấy là chết với em …Sica nhéo tai Yul


-Ui da, bà xã Yul là nhất mà, k ai sánh kịp đâu ,… nhất là khoản “ăn hiếp chồng” đó…hihi


-Thôi đừng giỡn nữa, chúng ta nên tập trung đại sự , từ đây về nước Wonder rất xa , chúng tôi dùng thuyền sợ không kịp , xin hỏi đức vua còn cách nào khác có thể giúp đỡ không ?


-Cô yên tâm , tôi đã lo liệu rồi , đất nước chúng tôi có loại phương tiện gọi là “Khinh khí cầu” bay trên trời nên di chuyển rất nhanh, nếu bay suốt thì có thể nhanh hơn rồng vì rồng còn phải dừng lại nghỉ ngơi , trong 2 ngày sẽ có thể đến được nước Wonder này


-Vậy thì tốt quá, chúng ta có cơ hội cứu Tae rồi …Nấm mừng khôn xiết


-Nhưng ta có 1 yêu cầu : Chansung phải ở lại giúp ta khôi phục quân đội, và quản lý triều chính , k thể cùng mọi người đi cứu Tae


-Bẩm phụ hoàng, họ là bằng hữu vào sinh ra tử của con , sao con có thể…


-Không sao đâu, Chansung à, cậu giúp chúng tôi quá nhiều rồi, hơn nữa cậu đang bị thương, nên ở nhà an dưỡng và giúp đức vua kiến thiết lại đất nước, bá tánh đã chịu nhiều lầm than cơ cực do Khun mang lại, và còn bị rồng lửa thiêu đốt nhà cửa , cậu phải ở lại để giúp đỡ muôn dân chứ…Yul phân trần


-Lâu lâu mới nghe “anh xã” nói được vài câu chí lí , Chansung à, cậu nên ở lại đi, chuyện cứu Tae bọn tôi lo được mà …Sica vỗ vai Chansung


-Vậy tôi sẽ nghe lời mọi người, hi vọng mọi người sẽ gặp dữ hóa lành, bình an cứu Tae ra. Khi trở về nước SOSHI có chuyện gì cần giúp thì gửi thư cho tôi nhé… Chansung nhắn nhủ

-Đa tạ hảo ý của tam hoàng tử Chansung và đức vua , chúng tôi xin kiếu biệt …


....



Thế là 3 người lên khinh khí cầu mà vua chuẩn bị sẵn để lên đường trở về nước Wonder , họ nôn nóng hơn bao giờ hết vì lo cho tính mạng của Tae và sức mạnh hủy diệt của rồng thần khi phải tìm đến hang ổ của chúng, lần này k chỉ 1 mà là tới 2 con . Liệu họ phải ứng phó thế nào đây ? Yul có gặp lại 2 vị công chúa xinh đẹp k ? Chap sau sẽ rõ nhé .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 4 IxLMpNWfQsjb6

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

 Similar topics

-
» [FANFIC - DRAMA] It's you 2 | YoonHyun YulSic TaeNy | T --- Chap 3
» [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013
» [LONGFIC] Căn bệnh kỳ lạ cùng những chàng trai ( yoona) chap 1
» [FANFIC - LONGFIC] Sweet Moment | Yoonsic, Taeny | PG
» [LongFic] Tớ chỉ yêu mình cậu (YoonHyun, TaeNy, JiJung, YulSic, SoRi, SooHyo, SunMin, HwaRam)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Let Go SoShi  :: Sone's World :: SONE's got Talent :: Fanfic-