Let Go SoShi


 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Forum 4ALL
  • LETGOSOSHI SUB
[ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T
[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥
Happy Birfthay '' Kim TaeYeon ''
[FB] CHIA SẺ LINK FACEBOOK - KẾT NỐI MỌI NƠI
[GAME] Tìm couple Kpop mà bạn thik
[GIF][20.4.2013] Vợ cưng thế mà còn ...
[FANFIC-SHORTFIC] Nếu SNSD tan rã...
Màn cầu hôn đặc biệt [Two shot] [YoonSic]
[EVENT] Happy Birthday Khoai Lang - Seohyun ~
[ANN] CÁCH TĂNG VIEW VÀ TÍNH LƯỢNG VIEW TRÊN YOUTUBE CHO IGAB
[FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3
[PICS/SONE] Ly trở lại ♥♥♥♥
[PICS/SONE] Moon Mèo Lười Đây
[PIC][290713] Sunny, Taeyeon and Tiffany with LA Dodgers' Matt Kemp
[PIC][MESS][050214] New Selca của YoonA
[Động 888][Ju Hyun's house] ☼ Thành phố khoai lang ☼ [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̅ ̲٦̲̅] Seomate's world [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̅ ̲٦̲̅]
[FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra
[PICS/SONE]Nấm Comeback <3
[NEWS][2/1/2014]Lee Seung Gi và Yoona (SNSD) đang hẹn hò
[VID][3/9/2012]Couple nào Sweet nhất ???
[PIC][08-08-2013] Shịp TaeNy vào đây xem nha
Tuyễn Thành viên lập nhóm nhảy dance cover invicible
[FANFIC - ONESHOT] Ôm em... Thêm lần nữa | Sehun-Hyoyeon | PG-13
(FANFIC-ONESHOT) I LOVE YOU. LUHAN AND YOONA
(FANFIC-SNSD AND EXO) ONLY YOU
[FANMADE][30/7/2012]Khi Sica ghen =))
[FANMADE][11.3.2013] Xin lỗi anh chỉ là thằng FA
[LongFic] Tớ chỉ yêu mình cậu (YoonHyun, TaeNy, JiJung, YulSic, SoRi, SooHyo, SunMin, HwaRam)
[PIC][22.11.12] YulSic đồ đôi :))






























[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» Trả lời[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» - 1006 Trả lời
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) Trả lời[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) - 990 Trả lời
[game] Đoán s9 ver 3 Trả lời[game] Đoán s9 ver 3 - 968 Trả lời
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ Trả lời[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ - 847 Trả lời
[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) Trả lời[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) - 773 Trả lời
[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) Trả lời[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) - 613 Trả lời
[HAPPY] Đã li dị . Trả lời[HAPPY] Đã li dị . - 604 Trả lời
[ĐỘNG 8] -‘๑’ Mèo Jung ღღ Đá ấm ღღ Jung phone ‘๑’ Trả lời[ĐỘNG 8] -‘๑’ Mèo Jung ღღ Đá ấm ღღ Jung phone ‘๑’ - 466 Trả lời
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) Trả lời[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) - 448 Trả lời
[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS Trả lời[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS - 413 Trả lời
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ lượt xem[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ - 10968 Xem
[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» lượt xem[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» - 10899 Xem
[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) lượt xem[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) - 10861 Xem
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) lượt xem[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) - 10728 Xem
[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) lượt xem[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) - 10664 Xem
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) lượt xem[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) - 10604 Xem
[HAPPY] Đã li dị . lượt xem[HAPPY] Đã li dị . - 10602 Xem
[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS lượt xem[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS - 10596 Xem
[PICS/GIF/VID]•.¤(¯`•♥ KIM TAEYEON ♥•´¯)¤.• lượt xem[PICS/GIF/VID]•.¤(¯`•♥ KIM TAEYEON ♥•´¯)¤.• - 10581 Xem
[PICS/GIF/VID]๑۩۞۩๑(¯•♥ JESSICA JUNG ♥•´¯)๑۩۞۩๑ lượt xem[PICS/GIF/VID]๑۩۞۩๑(¯•♥ JESSICA JUNG ♥•´¯)๑۩۞۩๑ - 10566 Xem

Share
 

 [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Sun Mar 17, 2013 10:06 pm

First topic message reminder :

Author: onlyyouinmymind999
Rating: PG
Warnings:  khi nào cần warning sẽ báo sau
Pairings: TaeNy, YulSic, YoonSeo, SooHyo
Category:  Parody , Humor, and Supernatural

Note : Tình hình là Au đã end 1 fic buồn rồi ( tuy happy ending nhưng
nhìn chung fic nhiều drama quá ) , nên viết tiếp fic mới với tình tiết
tươi sáng , hài hước hơn cho phù hợp với không khí vui tươi của gia đình
Soshi , hihi.    [You must be registered and logged in to see this image.]

Truyện sẽ là sự pha trộn ngẫu hứng giữa cổ tích và sự kiện lịch sử ,
thêm một chút gia vị của kiếm hiệp cổ trang cùng với tài chế biến của
Au, hi vọng sẽ mang lại một món lẩu “thập toàn đại bổ” cho các bạn độc
giả gần xa, đem đến những tiếng cười sảng khoái, những phút giây cảm
động cùng các couple Soshi .  [You must be registered and logged in to see this image.]

Mong rằng các readers sẽ ủng hộ fic của Au và không bạn nào phải đi nha
sĩ trồng răng mới ( cười nhiều quá đó mừh ) hay không phải vào hospital
vì quên uống thuốc chống sốc, kaka….. [You must be registered and logged in to see this image.]

Casting :


******** @@@@@@@@@@**********






[You must be registered and logged in to see this image.]
-Cô Nấm ( biệt danh này do lúc nhỏ chỉ mê ăn cháo Nấm nên lớn lên ai
cũng kêu thế để thể hiện “ăn cháo nhớ nguồn” ) – tên khai sinh : Mi
Young. Nàng còn tự lấy nghệ danh là Tiffany trong những lần đi  hát bè
cho đám hội làng ( nhưng người ta vẫn quen gọi là Nấm làm nàng tức phỏng
mũi, haha). Khéo léo, nhiều mưu mẹo, tính tình thẳng thắn , nghịch ngợm
nên k ít lần gây hoạ , có tuyệt chiêu eye-smile khiến ai nấy đều say
đắm. K dễ bị bắt nạt ( như trong truyện Tấm Cám bản gốc ) mà ngược lại
luôn vươn lên chiến đấu đòi lại sự công bằng cho bản thân và mọi người .
Khá cố chấp trong tình yêu , nhưng đôi lúc suy nghĩ cũng trẻ con bồng
bột  , điểm yếu của cô là sự nóng nảy , thiếu điềm tĩnh để suy xét thấu
đáo.

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Cô Sica  : biệt danh Mều lười ( chỉ có Nấm và mẹ được gọi vì nàng k thích
tên này). Tên “ khai quật” là Soo Yeon, nghệ danh hát  hò là Jessica  
nhưng mọi người thường gọi  là Sica vì nàng có tật hay chu mỏ rất đáng
yêu –Sicachu, cũng có thể gọi là công chúa băng giá (vì vẻ mặt lạnh như
nước đá) hay gọi là công chúa ngủ trong rừng ( vì mê ngủ hơn bất cứ thứ
gì ). Là người lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ ấm áp, thích nhõng nhẽo ,
sống hoà thuận cùng chị Nấm và mẹ . Trong tình yêu , là 1 cô gái đa cảm
, nhưng quyết liệt, nồng nàn và cháy bỏng khiến trái tim sắt đá của ai
đó đã tan chảy vì nàng…Nhược điểm của nàng là sợ ma ,sợ máu và ghét dưa
leo nhất trái đất

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
- Thái tử Taeyeon (biệt danh  Đậu Đậu- vì rất thích những thứ liên quan
tới Đậu nhưng lại rất bực bội khi mọi người kêu bằng tên này- …Why ? …-
..xem thì sẽ rõ, hihi )  . Tên gọi thân mật Tae. Cô là một người thông
minh tài trí nhưng rất khiêm tốn, sống lạc quan, thích trêu chọc người
khác. Mang trên mình trọng trách kế thừa ngai vàng nên cô chịu rất nhiều
áp lực. Phong thái đào hoa , có nhiều  tiểu thư , công chúa theo đuổi
nhưng lại “ bị cưa đổ” bởi cô nàng bướng bỉnh đáng yêu …Who is she ?
…hihi….Điểm yếu duy nhất là quá nhân từ , rộng lượng; không lo cho bản
thân mà luôn sống vì người khác

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]

- Ngự tiền tướng quân Yuri
– tên thường gọi Yul , pa má phong tặng tên ở
nhà :Than Củi, biệt hiệu hành tẩu trên giang hồ Black pearl ( Ngọc trai
đen). Là cận thần tâm phúc kiêm  hộ pháp luôn ngày đêm bảo vệ bên cạnh
thái tử Tae. Tính tình trung thực , dũng cảm, mưu trí nhưng hay bị “đuối
lý” trong chuyện tình cảm,…hihi. Võ nghệ cao cường nhưng cũng không
tránh khỏi “ lưới tình lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát” ( haisssh, cổ
nhân cũng nói “ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, và đó cũng là điểm yếu của
Yul).

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Hoàng tử YoonA : tên gọi thân thiết là Yoon , biệt hiệu “Cá sấu Yoong”
vì không chỉ nụ cười độc đáo như cá sấu mà sức ăn của nàng cũng thuộc
hàng quái vật chứ chẳng chơi,.. hehe…. Nàng là Nhị hoàng  tử , em gái kế
tiếp của Tae. Từ nhỏ đã quen được nuông chiều, khá háo thắng, sức hút
quyến rũ mạnh mẽ đến nỗi làm tê liệt người khác chỉ sau cái nhìn 3
giây…Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” , dù “quậy” long trời lở đất
thế nào chăng nữa nhưng vẫn có 1 chướng ngại k thể khuất phục …Đối với
Yoon, “vật cản” đó là điểm yếu cũng là thứ quan trọng nhất trên đơì…

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Tiểu thư SeoHuyn – quý danh đầy đủ Seo Joo Huyn, nickname Seo baby ( vì
vẻ ngoài ngây thơ và rất ư cute nhưng phải cẩn thận vì “ nhìn dễ thương
mà thương k dễ” ). Vì lớn lên trong gia đình danh môn nên nàng sống khá
khép kín, “cầm kỳ thi hoạ món nào cũng thông” , là cháu họ của thái sư
CL. Seo là bạn thanh mai trúc mã với hoàng tử Yoon, trái ngược với Yoon,
Seo nhu mì, từ tốn nhưng bên trong rất kiên cường, khó khuất phục nên
khiến Yoon k ít lần phải tức tối và chịu thua trước lập luận sắc bén của
Seo. Sở thích của Seo là cùng Yoon ăn khoai nướng, mơ ước của Seo là
cùng Yoon trồng nông trại khoai lang, nỗi buồn của Seo là khi Yoon chê
khoai dở và điều Seo ghét nhất là Yoon nói : “ I hate khoai lang”…

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Mẹ mìn Hyoyeon , à quên mẹ hiền Hyoyeon, .. hihi..: trong truyện, Hyo
đảm nhận vai trò mẹ của Nấm và Sica , nấu ăn ngon, rất hiền lành như
biệt danh “ Hổ báo” mà dân làng phong tặng. Hết lòng thương con, dễ tin
người nên đôi lúc bị 2 chị em Nấm lừa gạt mà không biết, …một khuyết
điểm khác là  khá “háo sắc” nên hay sụp đổ trước những ai có ngoại hình
ưa nhìn ( mặc dù k ai dám “cưa” mà Hyo vẫn “đổ”, haha).

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Thừa tướng Sooyoung – biệt danh Shikshin ( thực thần) : luôn nêu cao
chính nghĩa, hết lòng vì nước vì dân , là đối thủ nặng ký của thái sư CL
trong các vấn đề chính sự ( nhưng sẽ bị đánh văng khỏi đấu trường nếu
so về trọng lượng thực của cơ thể, kaka). Ngoại hình siêu chuẩn model
nên k biết bao người xếp hàng chờ làm thê thiếp nhưng thừa tướng Soo bấy
lâu vẫn “phòng không chiếc bóng” vì quanh năm chỉ biết đến “ đồ ăn”… pó
tay với thực thần, aishh…

******** @@@@@@@@@@**********





[You must be registered and logged in to see this image.]
-Bụt tiên Sunny – tên thuở còn tại thế : Sún lùn, vốn là appa của Nấm và
Sica, là seobang mà Hyo vừa yêu vừa hận , có trách nhiệm giúp đỡ Nấm và
Sica trong lúc nguy cấp, mỗi ngày chỉ được sử dụng phép thuật k quá 3
lần. Ham chơi và keo kiệt là tính xấu mà Bụt Sún vẫn còn duy trì từ lúc ở
nhân gian, đến lúc lên thiên đàng còn kiêm thêm cho vay nặng lãi…Nhưng
suy cho cùng thì Bụt Sún vẫn là người trọng tình nghĩa và thương yêu gia
đình khi nhiều lần giúp các couple Soshi vượt qua sóng gió…

******** @@@@@@@@@@**********

- Thái sư CL – 1 người khét  tiếng độc tài, nham hiểm luôn tìm cách
chống đối thừa tướng Soo và thái tử Tae, âm mưu dùng Seo như 1 quân cờ
để dụ dỗ hoàng tử Yoon về phe mình. Bên cạnh ả còn có 2 tên tay sai đắc
lực là Guyri và Jiyeon, cũng tàn bạo và thủ đoạn khôn lường…


Liệu những toan tính và mưu sâu kế độc của bọn gian thần có được thành
công và chuyện tình yêu của các couple Soshi có được êm đềm hay chìm
trong nghịch cảnh, bên tình – bên nghĩa liệu có vẹn toàn ?


P/S: fic chỉ mang tính giải trí, k có ý định “dìm hàng” các idol khác
nên mong các bạn đừng “giận cá chém thớt “, tội nghiệp Au. Let us
enjoy…hihi  
[You must be registered and logged in to see this image.]

Au rất thích đọc comment của các bạn nên hãy ủng hộ Au nhé   [You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi best-idoldS9 ngày Mon Sep 14, 2015 12:00 am; sửa lần 36.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Thu Aug 01, 2013 11:40 am

au choa e xin cái nick au trong wattpad đi ạ
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Thu Aug 01, 2013 5:51 pm

Ah , nick của Au bên wattpad là 9nicegirls9

nếu bạn thix có thể  follow Au hay vote cho Au vài sao  cũng được

Thanks đã ủng hộ  Au , hihi
Về Đầu Trang Go down
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Fri Aug 02, 2013 7:24 am

au đang ik làm ở tp hở ???
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Thu Aug 08, 2013 9:43 pm

Phần 9-2:


Sica trở về cung và sáng hôm sau đã méc lại toàn bộ câu chuyện mà Tae đã lừa mình với Nấm. Nghe xong Nấm tức giận vô cùng định đi thanh toán Tae thì Sica ngăn lại, 2 người “tương kế tựu kế” để dạy cho Tae 1 bài học

-Hai người đang làm gì đó,…Tae tò mò khi thấy Sica và Nấm đang vẽ hình gì đó trên giấy

-Chúng tôi đang chơi “ đuổi hình bắt chữ”, thái tử ở trong cung chắc k biết chơi trò này đâu, tránh ra

-Ai nói ta k biết chơi, ta chơi rất giỏi là đằng khác, cùng chơi nào…

-Nếu thua thì phải bị phạt đó nha…hình thức xử phạt thì tuỳ 2 đứa tôi quyết định,hehe

-Chưa chơi đã đòi phạt, 2 cô chống mắt lên mà xem, nếu tôi thắng thì Nấm phải xuống đất và tôi sẽ lên giường, còn Sica thì đến Ngự thiện phòng học nấu ăn 1 tháng, dám cược không

-Chơi thì chơi sợ gì, nhưng bọn ta sẽ ra đề ngươi chỉ đoán thôi, nếu đúng hết 3 câu thì xem như bọn ta thua…Nấm tuyên chiến ngay tức khắc , mặc dù Sica cảm thấy hơi bất an nhưng vì theo phe Nấm nên đành chấp nhận làm theo

-K biết chữ mà bày đặt đố, mau ra đề đi

-Câu 1 : Nấm vẽ hình : 1 mặt người , 1 cái bóng người , và đôi bàn tay

-Là cái gì vậy zời…ah , chắc là mặt 1 đứa ham byun, định theo bóng người đẹp nhưng không ngờ bị phát hiện nên chặt tay cho chừa tật

-Ta thấy đứa bị chặt tay là ngươi đúng hơn, nhìn sao mà nghĩ vậy trời, đoán trật lất mà còn la to nữa, đầu óc sâu bọ

-Tầm bậy , đầu có ta vô cùng “chong xáng”, hí hí

-Đầu óc vô cùng “giun sán” thì có, ngươi chịu thua chưa

-Ừ thì, khó quá, cho qua…

-Cho qua nghĩa là ngươi đã thua câu 1 rồi nhé,

-Đâu có ý ta là , ta xin đổi câu hỏi đó mà, nếu không thì xin quyền trợ giúp người thân đi

-K có đổi gì hết, đã giao kèo từ đầu là chỉ đố 3 câu, ngươi phạm luật thì k chơi tiếp nữa

-Ừ thì…ta ..ta thua câu này …nói đáp án mau

-Dễ ẹt mà đoán k ra , đáp án là : “ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”

-Ah , ra là vậy, mà cô đang dùng câu này để chửi xéo ta đó hả

-Muốn hiểu sao tuỳ ngươi, có tật giật mình , nếu ngươi k xem thường người khác thì sợ gì, nghe tiếp câu 2 nè

-Em đố thái tử nhé…Sica vẽ lên tờ giấy : 2 ngọn núi nhưng độ cao k bằng nhau

-Câu này quá dễ : đây là câu thơ “ đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo”, phục chưa, haha

-Nói đến văn thơ, bọn ta k bằng ngươi nhưng xin chân thành cáo lỗi, đáp án của bạn không chính xác, kakaka

-Cái gì, lại sai nữa, 2 cô cố tình chơi khăm ta hả

-Nè, thua rồi k được nổi cáu nhe, đây là 1 thành ngữ mà con nít ai cũng biết, chỉ có thái tử “vì ở trên cao quá” nên k biết đó thôi

-Nói thử nghe xem

-Lời giải chính là : “Núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Sica vẽ rõ ràng thế mà cũng k đoán ra , quá tệ

-Nè, k được thừa cơ dìm hàng nha, mau ra câu thứ 3 đi

-Được thôi, cho ngươi tâm phục khẩu phục luôn, câu 3 : Nấm và Sica vẽ hình 2 cái mặt ngơ + 1 cái mặt cười +1 mặt trăng, sau đó bên dưới là hình 2 cái mặt cười +1 cái mặt ngơ+ 1 ông mặt trời…

-Cái gì mà mặt người tùm lum , người thì cười, người thì ngơ ngẩn , lại còn mặt trăng , mặt trời nữa …khó nghĩ quá…ahhh..ta đoán ra rồi

-Giỏi thì nói đi, làm gì mà hét lên ghê vậy

-2 cô cho phép thì ta mới dám nói, nhưng ta lỡ đoán sai thì cũng không được quánh ta nhe

-Cho ngươi đoán đó, nói ra xem nào

-Ta thấy nó giống như là “ Trăng thanh, hai thiếp một chồng; Sáng ta mất ngủ hai nàng sướng tiên” , hehehe

-Là ý gì vậy chị Nấm em không hiểu

-Chị cũng k hiểu , giải thích rõ ràng coi tên lùn kia

-Đã bảo k được kêu lùn mà, chẳng phải ý 2 cô quá rõ còn gì, vẽ mặt trăng chứng tỏ là buổi tối, 2 cái mặt ngơ chính là 2 chị em cô, còn mặt cười chính là ta, ta vui vẻ bởi vì “1 tối mà có 2 nàng”, sáng ra mặt ta phờ phạc còn 2 cô cười tươi rói vì “đã được lên mây” , không phải thế sao

-KIM…TAE..YEON…. ta sẽ cho ngươi “lên mây” ngay lập tức…Nấm gầm lên tức giận sau khi nghe lời Tae giãi bày

-Thái tử thiệt là xấu, đã có Nấm unnie mà còn mơ mộng “2 thiếp 1 giường”, em méc Yul cho coi

-Nè ..nè, ta chỉ đùa thôi, đừng méc Yul…ui da…đừng chọi ta mà “bà xã đại nhân” ơi, chết ta, áh áh..

-Ta có nói k đánh ngươi chứ đâu nói k chọi ngươi, k phóng dao, lần này ta cho ngươi thành nhím luôn cho biết, đồ háu sắc, em vợ mà cũng k tha

-Oan quá, ta chỉ đoán thử thôi mà, nếu sai thì thôi, làm gì dữ vậy

-Nấm unnie đừng phóng dao kẻo gây ra án mạng thì nguy,em cũng nghĩ thái tử đùa thôi chứ không có ý gì đây

-Sica nói đúng đó, có ai chơi đố vui mà bị mất mạng bao giờ, tôi k cam tâm, rốt cuộc thì đó là đáp án gì chứ

-Lúc nào trong đầu cũng nghĩ “chuyện tối thui” nên đoán 1 câu thành ngữ đơn giản cũng k biết, vậy mà tự xưng học cao hiểu rộng

-Cố tình làm khó tôi mà, 2 cô đang ỷ đông hiếp yếu, không chịu …không chịu

-Thua rồi định nằm ăn vạ như con nít hả , ta sút 1 phát dính vách tường bây giờ

-Thôi , thôi , coi như ta thua, cuối cùng là đáp án gì , nếu giải thích không hợp lý thì ta không phục đâu

-Lắng tai nghe cho rõ nè, đó là câu : “cười người hôm trước, hôm sau người cười” . Tối hôm qua trăng thanh gió mát, hai chị em ta đang xem lồng đèn, hỏi ngươi về mấy câu ghi trên đó, ngươi cười bọn ta ngu ngơ không biết chữ nên mới dịch là : “Sica, Yul rất ghét em” , làm hại Yul xém chết oan với Sica ; sáng ra chị em ta bày trò chơi đố chữ để ngươi biết “ai mới là kẻ có tài” , 2 cái mặt cười buổi sáng là bọn ta còn ngươi chính là cái mặt ngơ đó , tên ngốc ạh !

-Hahaha, thì ra là vậy , có vậy mà ta không nghĩ ra, dù sao cũng xin lỗi 2 cô vì chuyện tối qua, ta không có ý dối gạt đâu, chẳng qua là muốn phá đám tên Yul đen đó 1 lát thôi , hihi

-Yul không có đen, tại vì thái tử trắng quá nên nhìn Yul mới “hơi rám nắng” thôi , nhưng mà em thích làn da bánh mật đó, rất khỏe mạnh và săn chắc nữa

-Chưa gì đã bênh vực rồi, mà sao biết Yul rất khỏe mạnh và săn chắc, có “ đụng chạm” ở đâu chưa mà biết rành vậy, hehe… Tae cười gian nhìn Sica làm cô bé đỏ cả mặt

-Chuyện gì thì tự chị em tui biết lo, đừng có mượn cớ đánh trống lảng để thoát tội , mau chuẩn bị chịu phạt đi

-Thôi mà, coi như xé nháp đi mà, bà xã đại nhân, bà xã yêu quý, hành hạ Tae riết rồi lớn không nổi luôn nè

-Ngươi vốn đã lùn sẵn rồi, đừng có đổ thừa ta, chơi thua rồi năn nỉ hả

-Đã bào k được nói ta lùn mà, phạt thì phạt chứ, sợ ai…Tae tức khí lên và thách thức Nấm

Sica mang bút mực lại , Tae còn tưởng hình phạt là dạy 2 người viết chữ nhưng k phải. Họ bắt Tae phải ngồi im , nhắm mặt lại sau đó vẽ lên mặt Tae nhiều hình vẽ cực kỳ tinh nghịch và quái gở

-Nè, nè, sao vẽ lên mặt ta

-Có chơi có chịu , yên tâm đi, tuy tụi ta k biết chữ nhưng khi vẽ đều là nghệ sĩ siêu phàm, mặt của ngươi vẽ xong sẽ thành tuyệt tác

-Chị Nấm nói đúng , ngoài cung đang thịnh hành trào lưu vẽ mặt giống như hát tuồng áh, đảm bảo thái tử sẽ thành Lưu Bị lừng danh lịch sử

-Vậy àh, nghe thích nhỉ , vậy 2 cô cứ thoải mái đi, trò này vui ghê phải chi có Yul ở đây nữa sẽ thành Trương Phi cho đủ bộ.

-Yul không cần vẽ đâu …Nấm cười khẽ và liếc nhìn Sica

-Sao vậy unnie ? …Sica nhìn Nấm thắc mắc trong khi Tae thì cười lén vì đã hiểu ý Nấm

-Vì màu da đen thui của Yul đâu cần vẽ mà cũng giống như thường, hahaha..

-Vợ nói đúng quá xá …yeah… Tae và Nấm cùng đập tay ăn ý

-Yahhhh, hai người hợp lại ăn hiếp em, giận luôn … Sica hờn dỗi ném cây bút và bỏ đi về phòng với mẹ Hyo

-Sica, Sica, đừng giận mà , chị đùa chút thôi, mình còn chưa xử thái tử xong mà

- Thôi đừng kêu nữa, Sica k vẽ thì bà xã vẽ cho Tae cũng được mà

-Ngươi đừng gọi bà xã nữa, nghe nổi óc hết trơn nè, đợi ta vẽ xong rồi ngươi sẽ biết đẹp cỡ nào

Tae tiếp tục ngoan ngoãn ngồi im cho Nấm vẽ, vừa vẽ Nấm vừa cười khúc khích, tuy Tae k biết Nấm đang vẽ gì nhưng cũng nhoẻn miệng cười theo, cái má phúng phính búng ra sữa khiến Nấm lâu lâu lại nhéo 1 phát vì tội “cử động không xin phép”

Nấm ‘s pov :

Đây là “seobang quốc dân” đây sao, cứ như một đứa con nít, làm sao mình có thể nương tựa vào con người nhỏ bé này

Cái tên này cũng thật lạ, cứ thích trêu gan mình , biết là mình khi giận dữ sẽ ra tay đánh đập nhưng vẫn k chừa, lại còn tính byun vô kỷ luật nữa chứ

Nhưng cũng được cái là không ích kỷ và thù dai, cái gì cũng nhường mình, hehe. Lần này ta tha cho , chỉ xử nhẹ, lần sau thì bầm dập nhé..

-end pov-

Nấm vẽ xong thì vô cùng đắc ý , ôm miệng cười khúc khích . Tae thì hớn hở vì không biết diện mạo mình hiện giờ đang đẹp đến mức nào. Nấm k cho Tae soi gương mà kêu Tae đi ra ngoài hái cho mình một đoá hoa hồng thì coi như xong chuyện. Tae để nguyên bộ dạng đó và chạy ra ngoài hái hoa cho Nấm, Tae ngạc nhiên khi mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ , chẳng những vậy một số thị vệ còn bò lăn ra đất mà cười. Trở về phòng Tae định hỏi Nấm vì sao mọi người cười mình thì Nấm đã để sẵn tấm gương lớn trên bàn . Tae nhìn vào đó mà há hốc mồm kinh ngạc , thì ra Nấm đã vẽ lên mặt mình nào là rùa, rắn, mèo, hổ, nấm , hoa, cây lá…nhìn mặt Tae cứ như 1 khu rừng di động với đầy đủ các loại thú vật, cỏ cây…Nấm nhìn Tae đứng chết trân thì cười đến té ghế vì dáng điệu quá ngốc nghếch của thái tử lùn. Tae giận sôi người vì bị troll nên nhào ngay vào bàn, cầm cây bút mà quệt luôn mấy phát vào mặt Ny

-Haha, giờ thì hai đứa đều “đẹp như nhau” hết rồi, “cười ngừơi giây trước, giây sau ngừơi cười nhe” , hihi

-Yahhh, cái tên đáng ghét này, dám vẽ xấu ta, đây là hình phạt dành cho ngươi mà, đứng lại cho ta, đứng lại…

Nấm cũng cầm 2 cây viết trên 2 tay rồi rượt Tae chạy lòng vòng quanh phòng .Cuộc chiến “quẹt mực” rất cân tài cân sức, cả hai quẹt lẫn nhau đến nỗi mặt mũi , quần áo đều dính đầy cả mực. Nấm tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, cầm nguyên khay mực mà hất về phía Tae. Thấy thế Tae liền né sang 1 bên , cửa phòng chợt mở và nguyên khay mực tạt thẳng vào áo của…nữ hoàng BoA

-….

-….

Nữ hoàng và đám hộ vệ, tỳ nữ đi cùng hết sức sửng sốt trước hành động của Nấm. Còn Tae và Nấm thì cũng hoảng cả hồn vía vì trót lỡ tay. Tae chạy đến kéo tay Nấm quỳ xuống lạy không ngừng

-Tae…Nấm…các con làm gì vậy hả, dám tạt mực vào trẫm hả…nữ hoàng gầm lên tức giận

-Dạ..dạ..xin mẫu hoàng tha tội, tụi con k cố ý , lúc nãy là Nấm định tạt con nhưng do mẫu hoàng bước vào đột ngột k gõ cửa nên mới bị dính mực ạh

-Ngừơi hầu đã vào thông báo có nữ hoàng ghé thăm mà hai đứa có chịu ra đâu, trốn trong phòng lo chơi bời lêu lỏng, ta phải đích thân qua xem hai đứa thế nào, chưa kịp hỏi thăm đã bị tạt mực đuổi về, giỏi nhỉ

-Hic hic, trăm sai ngàn sai là lỗi của con, con k nên tạt mực như vậy mà liên luỵ nữ hoàng, xin mẹ thương tình bỏ qua đừng chém đầu con tội nghiệp..Nấm sụt sùi van xin

-Nếu ta không khoan dung cho 2 đứa thì đã sớm bị chém từ lâu rồi, vợ chồng mà chẳng biết giữ đạo tào khang, hôm trước nửa đêm quánh nhau um trời, hôm nay quẹt mực đi khắp nơi trong cung cho mọi người cười nhạo, còn gì là thể thống hoàng gia, ta không nghiêm trị thì 2 con k sợ mà

-Uí ,mẫu hoàng ơi, có phạt thì phạt con được rồi, đừng phạt Nấm, cô ấy toàn bị con trêu ghẹo trước nên mới sinh nhiều chuyện phiền hà, cô ấy chưa hiểu hết quy tắc trong cung nên xin mẹ nương tay cho

-Không cần xin thay tôi, thưa mẹ, con có lỗi thì con chấp nhận chịu phạt, sau này con sẽ hối cải, mong mẹ tha cho con được sống để chuộc lại lỗi lầm

-Tuy Nấm xuất thân dân dã nhưng ta tin con nói đươc làm được, tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha, cả hai đứa đều sẽ bị phạt, trong 1 tuần Tae phải đi chẻ củi , Nấm phải đi giặt đồ, tối về phải viết 100 bài văn và 100 bài thơ của Nguyễn Du , Nguyễn Trãi , hàng ngày phải nộp đều đặn k được thiếu

-Nhưng con k biết chữ…Nấm lo lắng

-Thì đây là cách để giúp con học chữ và nâng cao hiểu biết, sau này sẽ làm hoàng hậu mà 1 chữ cắn đôi không biết thì sẽ mất mặt lắm, Tae sẽ dạy con, nếu k hoàn thành nhiệm vụ thì cả 2 đứa sẽ bị phạt gấp đôi

-Kiểu này là chết con thiệt rồi…chắc phải đi chẻ củi suốt đời luôn quá, hichic

-Đa tạ mẹ đã không chém đầu tụi con, con hứa sẽ k làm mẹ thất vọng, con cũng k muốn phải giặt đồ suốt đời nên con sẽ làm được

Nữ hoàng gật đầu ra vẻ đồng tình còn Tae thì mặt mày méo xệch vì nghĩ rằng tương lai u ám. Nữ hoàng trở về tẩm cung của mình và thay bộ y phục dính mực ra , sai ngừơi mang qua cung thái tử cho Nấm giặt, dặn rằng khi nào giặt sạch thì mới thôi.

Vậy là từ đó hàng ngày, Nấm đều phải giặt hàng đống quần áo và còn phải giặt cả long bào của nữ hoàng. Vì vết mực rất khó phai nên hàng ngày đều phải mang ra giặt, nhưng Nấm k hề tỏ ra chán nản mà vẫn quyết làm cho nó phai mực , mỗi ngày từng chút một. Cung nữ muốn giúp Nấm nhưng nàng tuyệt đối không cho.

Tae thì rất ngạc nhiên và khâm phục trước thái độ chịu phạt của Nấm nên cũng ráng kiên trì chẻ củi , hôm nào cũng tranh thủ xong việc thật nhanh để đến phụ giúp Nấm giặt đồ. Khi Nấm không cho giúp thì Tae lại xuất chiêu dụ dỗ

-Ây da, trời nóng ghê, có ai muốn ăn dâu tươi không ta

-….K thèm… tuy quay mặt chỗ khác mà Nấm cứ nuốt ừng ực vào lòng

-Zời ạh, vừa ngon vừa ngọt nữa, k ăn thì phí quá, hehe

-…đáng ghét, ăn hiếp ta hoài, méc mẹ cho coi, huhu

-Thôi, thôi, đừng giận mà, …ta đùa thôi, nè, cô ăn đi, ta sợ nhất con gái khóc, để ta làm cho

Tae dúi vội gói dâu vào tay Nấm rồi giành lấy thao giặt đồ và ngồi xuống giặt ngon lành. Nấm cũng định giật thao lại nhưng thấy Tae quá nhiệt tình nên đành thôi. Nhìn cáo điệu bộ giặt đồ của Tae mà Nấm k nhịn được cười

Nấm ‘s pov :

Đây là thái tử Taeyeon mà người người tôn kính đây sao, cũng phải đi giặt đồ chẻ củi như bao người khác. Trông cái vẻ vụng về mà cũng đáng yêu ghê. Gíup mình vì sợ vợ hay vì sợ nữ hoàng trách phạt nhỉ. Nhưng mà nói chung cũng biết quan tâm mình, biết mình thích dâu tây nữa…
Sao mình càng ngày càng thấy Tae có nhiều ưu điểm vậy ta, chẳng lẽ… chẳng lẽ mình đã “phải lòng” tên ngốc này rồi

-End pov-

Nấm vừa suy nghĩ vừa ăn hết gói dâu hồi nào chẳng biết. Tae thì mải lo giặt đồ và phơi đồ đến khi quay lại chỗ Nấm đang ngồi thẫn thờ . Tae liền hù 1 tiếng thật lớn làm Nấm giật mình và thế là Nấm rượt Tae chạy khắp nơi như chơi cút bắt. Khi chạy ngang chỗ giặt đồ, mấy xô nước chưa dùng đến đã được Tae tận dụng và hậu quả làm Nấm ướt từ đầu đến chân. “Trận thuỷ chiến trên bờ” giữa Tae và Nấm khiến hai đứa đều ướt nhẹp nhưng lại rất vui vì được chơi đùa thoả thích trong làn nước mát.

Thái phó dạy học ở Quốc tử giám đi ngang , thấy cảnh bọn trẻ nghịch nước thì lắc đầu ngán ngẩm : mải chơi thế này, học hành sẽ ra sao ?... Định đến giáo huấn hai đứa thì lại bị đường đi trơn trợt do nước đổ nên thầy té huỵch 1 cái thật đau. Thái phó bị té như vồ ếch khiến mọi người không nhịn được cười . Tae và Nấm thấy thế vội hoảng hồn chạy lại xin lỗi và đỡ Thái phó dậy.

Trong cung thì người khiến Tae nể sợ không chỉ có Nữ hoàng mà còn có Thái phó, vì ngài đã dạy học cho thái tử từ nhỏ , không chỉ Tae mà tất cả các bậc hoàng thân đều phải nể trọng . Nữ hoàng cũng phải nể mặt Thái phó 3 phần, có lần Tae không thuộc bài do bị bệnh nhưng vẫn bị Thái phó phạt quỳ, Nữ hoàng rất thương nhưng vẫn không dám xin giúp vì rất hiểu tính nghiêm khắc của Thái phó….Vậy mà hôm nay hai đứa lại vô tình đắc tội, Tae cầm tay Nấm quỳ dưới chân Thái phó mà tim đập chân run

-Giỏi cho Taeyeon, khôn lớn rồi nên quậy sao thì quậy, dám làm té cả thầy nữa đấy

-Thầy ơi , tại đường trơn chứ có phải tụi con không cố ý đâu… Nấm cố biện minh

-Dạ , dạ , là lỗi của con hết, vợ con k biết chuyện,mong thầy tha tội… Tae vừa nói vừa bịt miêng Nấm lại

-Thái tử phi không hiểu phép tắc ta có thể tha thứ nhưng Tae đường đường là thái tử mà lại hùa theo làm bậy thì còn ra thể thống gì nữa, hoàng cung sắp bị tụi con làm ngập lụt hết rồi

-Nhưng tụi con chỉ nghịch nước có 1 chút thôi mà, đâu có hại tới ai

-Không hại ai … mà chỉ hại ta té dập mặt không àh, bộ muốn có án mạng mới xem là nghiêm trọng hả…Thái phó bắt đầu không kìm nén được cơn giận khi nghe câu trả lời ngây thơ của Nấm

-Thầy ơi, thầy bớt giận, vợ con vốn rất hồn nhiên vô tư nên mới nói vậy thôi, cô ấy là Nấm ngơ nên không hiểu sâu xa đâu ạh

- “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” , chính vì con không làm tròn trách nhiệm seobang nên ngày nay mới ra cớ sự. Việc nhỏ không xong thì sao thành việc lớn. Nước kia tuy bình thường nhưng là thứ thiết yếu trong cuộc sống, biết bao người dân phải sống khô hạn, không có nước ăn uống , sinh hoạt mà tụi con phung phí như vậy, thử hỏi có biết tội chưa

-Dạ thưa thầy, bây giờ thì con đã hiểu, vì con nông cạn nên mới nói điều bướng bỉnh , sau này con không dám nữa… Nấm thật thà xin lỗi

-Ai cũng có sai lầm nhưng nếu ta không phạt thì khó mà phục chúng, ta phạt các con quỳ ở đây 3 canh giờ để làm gương cho mọi người , hi vọng sau này các con tu tâm dưỡng tánh, chơi đùa có chừng mực để tránh gây hại cho mình, cho người

-Cám ơn thầy đã thương tình phạt nhẹ , nhờ thầy dạy bảo mà chúng con đã sáng tỏ nhiều điều, mọi lỗi lầm cũng do con mà ra, xin thầy phạt 1 mình con thôi và tha cho Nấm

-Không, cả 2 đứa đều có lỗi nên con sẽ cùng chịu phạt với Tae … Nấm nhìn Thái phó với ánh mắt kiên quyết , mặc cho Tae ra sức can ngăn

-Thôi được , nếu con nói vậy thì hai đứa sẽ quỳ ở đây và sám hối lỗi lầm của mình khi nào đủ 3 canh giờ thì hai đứa được phép ra về

Khi Thái phó đi rồi, thì Tae và Nấm bắt đầu quỳ ở sân phơi đồ, trời nắng nóng khiến cả 2 vô cùng khó chịu. Nhìn Nấm toát cả mồ hôi, Tae lo lắng lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Nấm

-Mệt lắm hả, thôi vào nghỉ trước đi để ta quỳ 1 mình được rồi

-Không sao, lo cho ngươi đi, mặt mày cũng đỏ như xỉn rượu kìa… Nấm cũng quay sang lau mồ hôi cho Tae

-Cũng tại ta không tốt, suốt ngày cứ thích trêu chọc cô nên mới ra cớ sự, làm seobang mà k gương mẫu gì hết, hại vợ phải chịu khổ theo, ta xin lỗi

-Trong mọi chuyện cũng có 1 phần lỗi của ta do quá nóng nảy, k biết học hỏi quy tắc trong cung, sau này ta sẽ kiềm chế và chú ý học tập nhiều hơn

-Aigoo, không ngờ Nấm cũng nói được mấy lời này, nói thật nhé, khi cô k đánh ta, nhìn cô đáng yêu lắm

-Thật áh…chỉ giỏi nịnh thôi…nếu ngươi k chọc ta giận thì trông ngươi cũng “hợp nhãn” lắm …

-Cái gì , thật áh, …ta được lọt vào “mắt cười” siêu đẹp kia àh, vậy là sau bao ngày tháng rốt cuộc trong tim Nấm đã có ta rồi, hahaha, mẫu hoàng ơi, Yoon ơi, Yuri ơi ,mọi ngừơi ơi, vợ đã yêu Tae rồi, hí hí

Tae vô cùng mừng rỡ và chợt đứng lên ẵm Nấm xoay tít mấy vòng , vừa xoay vừa hét thật lớn cho cả thế giới cùng nghe. Nấm quá bất ngờ nên không kịp phản ứng lại

-Nè, nè, thả ta xuống, ai nói yêu ngươi bao giờ

-Không được chối nhé, lúc nãy đã thừa nhận rồi mà

-Ta chỉ nói ngươi “hợp nhãn” chứ đâu có nói yêu, không tính

-Với ta như vậy là đủ rồi, nếu không “hợp nhãn”, suốt ngày ghét nhau thì sao mà yêu được, ta tin sớm muộn nàng sẽ yêu ta thôi, Nấm ngơ àh

-Tự tin ghớm , ta không yêu ngươi đâu, thả xuống mau, mọi người trông thấy thì ngại lắm

-Vợ chồng âu yếm có gì đâu mà ngại, hôn cái nè…*chu*…Tae chu mỏ định hôn Nấm, còn Nấm thì quyết liệt cản lại

-E hèm , theo lệnh của Thái phó, vì hai người vi phạm quy tắc nên phải quỳ lại từ đầu …viên quan tổng quản lớn giọng khi thấy Tae đang đứng ẵm Fany và chuẩn bị hôn

“Bịch”


Tae giật mình khi nghe lời tổng quản phán và vô tình làm rơi Nấm xuống đất. viên tổng quản bụm miệng cười và nhắc nhở 2 người quỳ cho nghiêm túc. Nấm bị va butt xuống đất rất đau nên làm mặt giận, k thèm nói chuyện với Tae nữa. Tae xin lỗi rối rít nhưng Nấm vẫn ngó lơ , thế là 2 đứa phải quỳ lại từ đầu. Thêm 3 canh giờ nữa trôi qua, Tae cảm thấy như cả 1 ngày dài đăng đẳng .

Nắng ngày càng *** gắt , Tae vội cởi áo khoác ngoài để choàng qua cho Nấm nhưng Nấm đã hất ra . Tae nghĩ ra 1 cách là quỳ cao lên và giơ thật cao chiếc áo để tạo bóng mát cho Nấm đỡ bị nắng. Nấm định lảng tránh Tae nhưng thấy Tae cứ cố gắng che chở cho mình nên đành quỳ im 1 chỗ

Khi tiếng mõ báo đã hết 3 canh giờ thì 2 đứa nằm vật ra sân , k đứng dậy nổi nữa. Tae quay sang ngắm nhìn gương mặt thiên thần của Nấm. Ánh mắt lim dim nhưng vẫn toát lên “mắt cười quyến rũ”, hai má đỏ lựng vì phơi nắng quá lâu. Nhìn 1 hồi lâu mà Nấm không mở mắt, Tae khẽ gọi nhưng Nấm vẫn không trả lời. Tae hốt hoảng lay người Nấm thật mạnh thì nhận ra toàn thân cô đang nóng như thiêu đốt. Thì ra Nấm đã bị cảm nắng nhưng vẫn ráng quỳ hết 3 canh giờ.
Dù thở không ra hơi nhưng Tae vẫn cố cõng Nấm về , khi vừa đến cung thái tử, thì Hyo và Sica trông thấy nên hốt hoảng chạy ra và phụ Tae đỡ Nấm vào giường nghỉ

-Có chuyện gì vậy Tae, Nấm bị sao vậy

-Huhu, Nấm unnie bị sao vậy nè, người nóng như lửa

-Cô…cô ấy bị..bị…cảm nắng…mau…mau truyền thái…thái y

Tae vừa nói xong thì cũng ngất đi, thì ra Tae cũng đã quá kiệt sức trong 3 canh giờ phơi nắng vừa rồi. Hyo và Sica phải thay nhau vừa đi báo thái y vừa đi sắc thuốc cho đôi trẻ.

......


p/s : see you in chap 10 ! [You must be registered and logged in to see this image.]... welcome your comment ! [You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Fri Aug 09, 2013 10:19 am

taeny thương nhau ùi . hjhj
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Thu Aug 15, 2013 12:23 am

Sr nha dao nay dang don wa nha moi voi dang theo doi fic phu quân ngố ben wappat nen chua kip xem fic cua au thoi chu minh ko co lơ fic nay dau.
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Thu Aug 15, 2013 12:48 am

Ui, tia ma oi, yul oi la yul dai gai hon ca nhoc tae nua haha. Con 2 dua taeny gia dau rui ma i nhu con nit thia ko bit. haizz nhung ma ai lai kich. Cứ như the hoi sao ta ko iu 2 nhoc cho duoc chu. Kakaka...
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Sun Aug 18, 2013 10:28 pm


Chap 10 :

Phần 10-1:


Sau khi đã uống thuốc và nghỉ ngơi 1 lát , Tae tỉnh lại và liền đi sang phòng Nấm để xem thái y chữa trị thế nào. Dù Hyo và Sica khuyên Tae thế nào nhưng Tae vẫn muốn ở lại chăm sóc Nấm. Lòng đầy hoang mang vì chưa bao giờ Tae thấy Nấm xỉu lần nào

-Thái y àh, cô ấy có sao k , sao còn chưa tỉnh nữa

-Có lẽ vì thể trạng cô ấy gần đây k tốt nên lâu tỉnh 1 chút, sẽ k sao đâu thái tử đừng lo, người nên trở về nghỉ ngơi đi, sức khoẻ của người cũng còn yếu lắm

-Thái y nói phải đó, mẹ thấy để mẹ với Sica ở lại lo cho Nấm được rồi

-Không, để Nấm như vậy con không yên tâm, cô ấy bị bệnh cũng do con mà ra, từ chiều tới giờ mẹ và Sica đã bận rộn nhiều rồi, 2 người nên đi nghỉ để con ở lại với cô ấy

Thái độ kiên quyết của Tae làm Hyo và Sica chùn bước, họ đành dặn Tae phải giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc Nấm cẩn thận, có gì phải báo ngay. Họ biết rằng bây giờ bắt Tae về phòng thì Tae cũng k thể ngủ ngon được vì quá lo cho Nấm. Khi Hyo và Sica đi rồi, Tae đến bên giường của Nấm, nhẹ nhàng cầm tay cô và thủ thỉ:

-Tay em nóng quá, xin lỗi đã làm em bệnh, sau này Tae sẽ không vô tâm như vậy nữa. Mau tỉnh lại nha, Nấm rất kiên cường mà, Tae sẽ trồng cả vườn hoa hồng tặng em

-Ưm….ghét Tae…muốn đánh Tae …Nấm nói trong cơn mê sảng

-Nấm àh, đừng làm Tae sợ mà, em tỉnh lại rồi thì muốn đánh muốn giết thế nào cũng được…

Tae ôm chặt Nấm thật lâu như sợ mất đi viên ngọc quý. Nấm không nói mớ nữa mà dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tae chốc chốc lại lấy khăn lau mặt, lau tay cho Nấm để hạ sốt. Tae đích thân ra ngoài thay chậu nước mới vì k muốn làm phiền mọi người vì trời đã về khuya. Thấy Nấm đã ngủ yên nên Tae mới an lòng và ngồi vào bàn viết tiếp những bài văn, bài thơ còn dở dang

Tae’s pov:

Vợ yêu bị bệnh rồi, mình k giúp thì làm sao mà hoàn thành kịp đúng thời gian quy định. Dù mẫu hoàng bắt 2 đứa viết 100 bài văn và thơ nhưng đâu có nói là mỗi người 1 nửa. Mình sẽ viết khoảng 60-70 bài , còn lại khi nào Nấm khoẻ sẽ viết tiếp . Hihi, mình thông minh ghê, vậy là vẹn cả đôi đường. Nhưng sao buồn ngủ dữ vậy nè, chắc do tác dụng của thuốc. Phải tranh thủ viết mới được

-end pov-

Tae mới viết được khoảng 6 bài thì hai mắt đã díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Tae như muốn gục tại chỗ nhưng Tae liền nhớ ra cách học “chống buồn ngủ” của Lương Sơn Bá ngày xưa. Thế là Tae liền thắt bím tóc của mình lại, nối vào một sợi dây dài và cột lên xà nhà cao. Khi đó chỉ cần Tae ngủ gật thì ngay lập tức tóc sẽ bị giật ngược lên do sợi dây nối với xà nhà. Nhờ thế mà trong 2 canh giờ Tae đã hoàn thành hơn 20 bài văn và thơ.

Chợt thấy Nấm cựa mình, Tae dừng bút và chạy ngay đến giường mà quên rằng tóc mình vẫn còn bị cột nối với xà nhà. Hậu quả là Tae bị giật 1 phát đau điếng và đứt cả đuôi tóc. Tae cố nén cơn đau và đến bên giường để đắp lại chăn cho Nấm. Có lẽ vì nóng sốt nên Nấm chẳng muốn đắp chăn. Tae hiểu ý nên đã lấy quạt và ngồi quạt cả đêm cho Nấm. Sau đó vì qúa mệt mỏi, Tae ngồi ngủ thiếp đi bên giường lúc nào không hay.

….

Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp vào phòng đánh thức Nấm đang say ngủ. Nấm mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường, cô định ngồi dậy thì thấy Tae đang ngồi cạnh giường và nắm tay mình rất chặt.

-Nấm àh, em đừng có chuyện gì nha, Tae đau lòng lắm đó…Tae ngủ và nói mớ

-Biết vậy thì đừng nên gây chuyện với tui…Nấm tưởng Tae năn nỉ nên định hất tay Tae ra nhưng Tae vẫn nắm rất chặt

-Tae sẽ k bao giờ bỏ rơi em, Tae yêu em nhiều lắm, đừng rời xa Tae …

Nấm bật cười khi nghe “ lời tỏ tình dễ thương” của Tae , cúi thật gần ngắm Tae thì Nấm mới nhận ra đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Tae . Gò má trắng mịn cùng với sóng mũi cao nghiêng khiến Nấm không khỏi xao lòng

Nấm ‘s pov:

Cái tên ngốc này , suốt đêm k ngủ hay sao mà nói mớ lung tung vậy nhỉ. Không lẽ Tae thức để chăm sóc mình sao, chắc k đâu, trong cung thiếu gì ngừơi hầu. Dù biết là nói mớ nhưng sao mình cứ thấy vui vui , hihi. Gía như Tae đối xử ngọt ngào với mình thì thích biết mấy.

-end pov-

Nấm đang miên man suy nghĩ thì chợt thấy tay mình hơi nhột. Nhìn lại thì thấy Tae đang khẽ hôn lên bàn tay cô mặc dù vẫn đang say ngủ . Nấm rút tay lại định đánh Tae 1 phát vì tội “hôn mất trật tự” nhưng vẻ mặt ngủ vô tư đó làm Nấm phải chùn lại. Nấm lại cúi xuống lần nữa định hét vào tai Tae để đánh thức nhưng vô tình Tae quay mặt sang và môi Nấm đã chạm phải môi Tae…Một cái hôn thoáng qua trên môi 2 đứa , Tae thì không hay biết gì nhưng Nấm lại giật bắn người như điện giật.


Đây là lần thứ 3 hai đứa hôn nhau nhưng đều trong hoàn cảnh trớ trêu “ k mong muốn” . Tuy lần này Tae không phản ứng gì nhưng Nấm thì lại có muôn vàn cảm xúc. Cô thấy người mình nóng lạ, tê người và có chút gì đó thích thú chứ không ngại ngùng như 2 lần trước đó. Khẽ liếm môi mình Nấm cảm nhận có vị ngọt như kẹo hồ lô. Cười thầm với con người truớc mặt , Nấm tự nhủ : "đúng là con nít, ăn kẹo nhiều mà không chịu rửa miệng đánh răng…"


Nấm nhẹ nhàng bước xuống giường để đi rửa mặt , thay y phục. Quay trở lại thì thấy Tae vẫn ngủ ngồi chưa dậy, Nấm định đỡ Tae lên giường ngủ thì có tiếng mở cửa , Hyo và Sica bước vào, mang theo cả 1 mâm thức ăn nóng hổi. Mùi thức ăn làm Tae choàng tỉnh, ngóc đầu dậy thì thấy Nấm đang ngồi trên bàn và cười nói với mẹ Hyo và Sica .

-Con mới ngủ dậy àh, ra ăn cháo với mọi người nè

-Hihi, trông cái bộ dạng thái tử còn ngái ngủ kìa, mắc cười quá…Sica cười phá lên khi thấy cái mặt rũ rượi và đôi mắt thâm quầng của Tae

Chẳng nói câu nào, Tae đi thẳng về phía Nấm và đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Hành động ấy làm cả 3 người đều rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ Tae dám tiếp cận mà chưa có sự đồng ý của Nấm

-Hết sốt rồi, vậy ta cũng yên tâm , hôm nay nàng nghỉ cho khoẻ, khỏi cần giặt đồ, rảnh rỗi thì lấy sách ra viết cho đủ 100 bài văn thơ còn dang dở . Con về phòng thay y phục lát nữa còn phải đi chẻ củi, chào mẹ và em Sica nhé…

-Con chưa ăn gì mà, khoan đã , Tae.. Tae àh… Hyo gọi với theo nhưng Tae đã đi mất hút

- Nấm àh, sao Tae lạ thế, bộ chê đồ ăn của mẹ hả

-K đâu con thấy là thái tử muốn né chị Nấm thì đúng hơn, nhìn mắt thâm quầng chắc tối qua lại bị “hành” rồi, hihi

-Em nghĩ đi đâu vậy, tối qua chị sốt thì làm gì có sức đánh đập ai, chắc tại tối qua Tae thức khuya nên mới như vậy thôi

-Cũng đúng, hôm qua mẹ khuyên hết lời nhưng Tae vẫn muốn 1 mình chăm sóc cho con , cực là phải rồi, mà trên bàn sao có nhiều giấy tờ vậy nè

-Àh , là mấy bài văn thơ mà nữ hoàng bắt Tae và con cùng viết, con mới viết được vài bài thôi, ủa sao nhiều vậy nè, gần 25-30 bài rồi, hình như là chữ của Tae viết

-Chứ còn ai vào đây nữa, sáng nay em đi lấy thuốc cho chị thì nghe đám thị vệ cung nữ tám với nhau : đêm qua thái tử chơi trò “sĩ tử luyện kinh thư”, thị vệ canh gác thấy bóng thái tử in trên vách ban đầu còn tưởng quái vật “rết thành tinh” xuất hiện , ai dè là cột tóc lên trần nhà để viết bài gì đó cho tránh buồn ngủ . Chiêu thức “Lương Sơn Bá vượt vũ môn” này rất nổi tiếng nhưng k ngờ thái tử lại sử dụng để “ chép phạt”, hihi

-Chắc là họ đồn đại thôi… Nấm nửa tin nửa ngờ

-Chị nhìn đống bài trên bàn và sợi dây còn dính tóc này mà còn chưa tin àh…Sica tìm sau cột nhà và thấy sợi dây dài vẫn còn dính đuôi tóc của Tae

-Aigoo, bị đứt cả dúm tóc thế này chắc là đau lắm, vậy mà Tae nó chẳng than tiếng nào, nó thương con lắm đó Nấm ngơ àh

-Sao mẹ cũng giống người ta kêu con là Nấm ngơ vậy

-Hihi, chị Nấm của con k ngơ, chỉ là cố tình k biết thôi, thái tử Tae đã làm nhiều thứ vì chị, còn chưa chịu mở lòng chấp nhận sao

-Ta…ta….chỉ là…

-Thôi đừng ép chị con nữa, khi nào nó muốn thì tự khắc sẽ đến với Tae thôi, tình yêu k ai nói trước được hết

-Cũng giống như umma và thừa tướng Soo , 18 năm gặp lại vẫn ngọt ngào, hihi

-Con Mều này thích trêu mẹ nhỉ, mẹ sẽ k gả con cho Yuri tướng quân luôn, kaka

-Đừng mà mẹ, con k muốn phải đợi thêm 18 năm đâu, hihi

Cả 3 cười nói vui vẻ thì cung nữ mang thuốc vào , nhưng lại đứng mãi k chịu đi. Nấm thắc mắc thì cung nữ nói : “thái tử căn dặn phải nhìn thái tử phi uống hết chen thuốc rồi mới được lui xuống” . Sica và Hyo liếc mắt nhìn nhau cười còn Nấm thì hơi ngượng ngùng.

Nấm ‘s pov :

Thì ra trong mắt Tae, mình giống 1 đứa con nít sợ uống thuốc. Mà đúng là ghét uống thật , vừa đắng vừa hôi.

Nếu k uống thì tội cho cô bé cung nữ quá, thôi kệ, nhắm mắt nuốt cho xong

Mai mốt Tae bị bệnh mình sẽ bắt uống lại , hehe”

-End pov-

Nấm nhắm mắt ực 1 hơi hết chén thuốc trước sự ngưỡng mộ của Hyo và Sica, vì trước nay dù có bệnh nặng cỡ nào, Nấm cũng k uống thuốc, cùng lắm là cạo gió , giác hơi là xong chuyện. Nhưng cái vị đắng của thuốc làm Nấm vô cùng khó chịu , Nấm định nguyền rủa Tae thì cô cung nữ lại tiến đến mà đưa ra một gói giấy nhỏ

-Thái tử dặn, sau khi thái tử phi uống xong thì người hãy ăn thứ này thì sẽ hết đắng ngay, nô tỳ cáo lui

-Đây là gì, k có độc chứ

-Dạ , đó là mứt đậu dookong , từng viên đậu đều được chọn lựa và chế biến rất kỹ, là cống phẩm của Tây Dực mỗi năm 1 lần, hoàng cung hiện giờ chỉ còn hơn 20 viên được chia đều cho thái tử Tae và hoàng tử YoonA, phần của thái tử Tae lâu nay đều do chính thái tử bảo quản nên sẽ k có vấn đề gì đâu ạh.

Nấm gật gù rồi cho cung nữ lui xuống. Mở ra thì thấy vẩn còn 7 viên mứt đậu ngon lành, Nấm bỏ ngay 1 viên vào miệng và cảm giác vị đắng đã tan đi mà thay vào đó là vị ngọt thanh và vị bùi bùi của đậu. Hyo và Sica cũng thử mỗi người 1 viên và đồng loạt thốt lên:

-AHHH…. Ngon quá…

-Đúng là tuyệt phẩm nhân gian, món này quý lắm, Tae chỉ ăn có 3 viên mà cho con tới tận 7 viên, đủ biết nó yêu con tới chừng nào

-Thật là ganh tỵ với Nấm unnie quá đi, hihi, cho em thêm hạt nữa nha, em muốn mang cho Yul thưởng thức

-Đúng đó, mẹ cũng muốn xin 1 hạt cho Soo thừa tướng, chắc shikshin sẽ mừng lắm đây, haha

-Vậy thì chỉ còn 2 viên thôi àh, liệu Tae có la con không…Nấm băn khoăn

-Nếu Tae tiếc của thì nó đã k đưa cho con cả gói mứt đậu rồi, trong lòng Tae thì con là số một rồi, lo gì

-Mẹ nói chí lí, con thấy thái tử Tae thích “ăn Nấm” hơn “ăn đậu dookong” , haha

-Hai người cứ chọc con hoài , mỗi người 1 hạt nè, mau mang cho ý trung nhân đi, chậm chân là con đổi ý đó

-Tạ ơn thái tử phi, chúc ngừơi mau chép phạt thành công nhé…hahaha…

Sica và Hyo cười trêu Nấm rồi cầm viên mứt đậu dookong chạy biến ra khỏi phòng. Họ đi rồi thì Nấm bắt tay vào chép các bài văn và thơ như đã hứa. Học chữ đúng là cực hình với Nấm , thà bắt cô chịu đòn hay đi lao động khổ sai chắc còn vui vẻ hơn. Nhưng khi nhớ lại lời hứa với nữ hoàng cũng như sự nỗ lực thức khuya chép bài của Tae thì Nấm càng thấy mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Cô không muốn bị người khác xem là thất hứa và nhất là k muốn phụ lòng Tae.


Chép từ sáng đến trưa đã được khoảng 10 bài , Nấm hài lòng về thành tích mà mình cật lực tạo ra, dù nét chữ có phần “rồng bay phượng múa” nhưng về cơ bản là vẫn đọc được và đúng nội dung. Nấm chợt nghĩ ra ý định chạy đến khoe với Tae về tác phẩm của mình. Thế là cô tung tăng cầm xấp bài đi về hướng khu nhà bếp nơi Tae chẻ củi . Nhưng mọi ngừơi nói Tae đã chẻ xong từ sớm và hiện giờ đang ngồi giặt đồ bên khu giặt áo.

-Không phải thái tử Tae chỉ chẻ củi thôi sao …Nấm ngơ ra

-Vì hôm nay thái tử phi bị bệnh nên thái tử Tae phải làm luôn phần của người nên hơi vất vả 1 chút , chúng thần có ý phụ giúp nhưng thái tử k cho, bảo rằng “làm việc giúp vợ là niềm hạnh phúc”

Nấm ‘s pov

Taengoo đáng ghét này, sao hôm nay lại đáng yêu thế k biết, hihi, làm mình mắc cỡ với họ quá. Có thật là “say” mình tới như vậy không. Hay lại bày trò quỷ quái gì nữa đây. Mong là Tae đừng đùa giỡn với tình cảm của mình nữa

Mình cũng phải làm chút gì để đáp lại cho Taengoo chứ, và cũng để mọi người biết thái tử phi cũng là phụ nữ giỏi giang

-end pov-

Nấm quyết định vào bếp để làm vài món mang qua cho Tae, những đầu bếp trong Ngự thiện phòng bị đuổi hết ra ngoài , họ tò mò k biết Nấm sẽ nấu gì nhưng từ trong phòng mùi thức ăn bốc ra khét ngẹt

…Lát sau khói bốc lên cao, mọi ngừơi tưởng đâu hoả hoạn định hùa nhau phá cửa xong vào thì Nấm đã bước ra , mặt mày tèm lem, đầu tóc xác xơ vì cháy nhưng cô mỉm cười hạnh phúc vì đã làm ra một món ăn tuyệt vời và giấu trong chiếc giỏ. Mọi người thở phào và cười lăn ra khi thấy dáng vẻ tả tơi của Nấm.

Bỏ ngoài tai những lời trêu chọc, Nấm chỉnh trang lại đầu tóc, y phục và ung dung đi về khu giặt áo để tìm Tae. Đang ngồi giặt đồ miệt mài, Tae không đế ý Nấm đang đứng sau lưng và quan sát mọi hành động của mình.


“Thương em chẳng quản đêm ngày

Giặt đồ chẻ củi Tae nào sá chi

Mong em hãy hiểu tình si

Để Tae được biết thế nào là yêu”


-E hèm, si tình ai mà ngồi than thở vậy hả

-Hả… là em sao , em tới hồi nào vậy, ngồi…mời ngồi chơi …Tae ngượng ngùng khi thấy Nấm xuất hiện bất ngờ

-Lúc nãy đang mong nhớ ai đó, có vợ rồi mà còn bày đặt tương tư, hứh

-Aigoo, em hiểu lầm rồi, ta… ta đâu có tương tư ai đâu , ta chỉ nhớ …nhớ…nhớ em chút xíu thôi mà

-Ai thèm tin , nhớ ta chút xíu là sao, nhớ cô khác nhiều hơn đúng k ?

-K có, ta nào dám có ý đó, nếu em k tin ta có thể thề…

-Thôi thôi, khỏi thề thốt, coi như ta tạm tin ngươi, ta đến đây để xem ngươi làm việc thế nào

-Tất nhiên là tốt rồi , ta siêng lắm , phơi đồ nữa là xong ngay thôi, mà em còn bệnh ra đây làm gì , mau về cung đi

-Ta hết bệnh rồi, dù sao thì cũng cám ơn mứt đậu dookong của ngươi, ta viết được gần 10 bài rồi nè, giỏi chưa

-Oh yeah, vợ Tae giỏi quá, hôm nay tiến bộ nhiều rồi, thưởng cho 1 cái …

*chóc*

Tae ôm Nấm và hôn 1 cái lên má thật tự nhiên. Nấm ngẩn người ra nhìn Tae, còn Tae thì vội bịt mệng lại , trố mắt nhìn Nấm vì sợ Nấm sẽ đánh đòn

-Ta…ta k cố ý, tại ta mừng quá , đừng đánh ta nhe…Tae vội vàng giải thích

-Ngươi…ngươi…

-Thôi thôi, đừng giận, ta biết ta sai, chưa được nàng đồng ý mà hôn ngay thì quá thất lễ, nóng giận có hại cho sức khoẻ

-Coi như lần này ta tha cho, ta có làm món này cho ngươi xem như đền đáp ngươi đã giúp ta, mau ăn thử xem

-Woah, đích thân phu nhân xuống bếp thì phải ăn hết mới được

-Thấy sao hả, sao k bình luận gì hết vậy, ngon hay dở cũng nói 1 tiếng chứ

-Ực.. ặc.. ta…ta …thấy rất…rất ngon…tài nấu nướng của nàng cũng k thua gì Sica đâu, “chị nào em nấy”, hix.. Tae cố nuốt cái bánh nướng cháy khét mà vị mặn chát

-Ăn bánh mà mặt trông đau khổ quá , ta cũng ăn 1 cái…măm măm…áhhhh, sao mặn dữ vậy nè, chết rồi, ta lỡ bỏ nhầm đường thành muối rồi…sao ngươi ăn hết hay vậy

-Nàng đã bỏ công sức ra làm , ta đâu thể phụ lòng vợ yêu được, dù khó ăn cỡ nào cũng ráng nuốt chứ, hihi

-Lúc nào cũng dẻo miệng, thích nịnh lắm hay sao áh

-Vợ tui thì tui nịnh, ai dám cấm nè, ta chợt nhớ ra bài thơ rất hay :

“Trên trời có đám mây xanh

Chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng

Ước gì Tae cưới được nàng

Tae sẽ mua gạch Bát Tràng về xây

Xây dọc rồi lại xây ngang

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân”


-Xây hồ bán nguyệt mà để rửa chân thì phí quá, thôi xây hồ trăng tròn để quậy nước cho vui, haha

-Lớn rồi mà cứ thích nghịch nước như con nít, vậy ta cho nàng toại nguyện …Tae dùng nước khẽ tát nhẹ vào mặt Nấm

-Dám chọc ta hả, cho ngươi biết tay, đứng lại, đứng lại chưa, hihi

Hai người lại chơi té nước nhưng may mắn là hôm nay không có ai nên k sợ bị phạt. Chơi giỡn 1 lúc lâu thì Tae đột nhiên ôm bụng kêu đau, và chạy vội vào khu nhà xí , Nấm hoảng hốt chạy theo Tae để xem xét . Đợi mãi mà chẳng thấy Tae ra, Nấm đập cửa:

-Ngươi có sao k vậy, có phải do ăn trúng mấy cái bánh lúc nãy k ?

-Ta.. ta không sao, nàng …nàng đừng lo..

-Giọng yếu xìu kìa, chắc bị Tào tháo rượt rồi, ta xin lỗi…

-Tại ta đau bụng thôi, không…không phải do bánh đâu, ta…ta nhờ nàng 1 chuyện được không ?

-Chuyện gì cứ nói đi

-Đưa giúp ta …cuộn..cuộn giấy, hết..hết giấy rồi

-Thì ra là hết giấy nên trốn mãi k dám ra, hihi…chờ ta 1 lát… đây nè , cầm lấy , xài gì mà hao thấy ớn …Nấm chuyền cho Tae cuộn giấy qua khe cửa phía dưới
Sau một hồi lâu Tae trở ra, gương mặt phờ phạc, vì không muốn Nấm lo lắng nên cố gượng cười như k có gì xảy ra

-Cám ơn, nhờ có nàng mà ta thoát cơn “hiểm cảnh”…bây giờ ta mới hiểu thế nào là “tình yêu”, hihi

-Là sao, ta chưa hiểu lắm ?

-Có nghĩa là :

“Làm sao định nghĩa được chữ yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Gặp nhau đi cầu không mang giấy

Chuyền nhau cuộn giấy thế là yêu”


-Zời ạh, văn thơ gì mà kỳ cục vậy, xấu hổ chết được, ngươi mau đi tắm rửa thay đồ đi, ta về trước đây…

Nấm cười bẽn lẽn sau khi “áng thơ bất hủ” của Tae, và chạy về 1 mạch, Tae nhìn theo mà lòng thấy vui và ấm áp lạ thường .

……

Trời đã tối và Nấm cũng bắt đầu vật lộn với đống bài viết trong phòng, viết mãi nhưng cũng chỉ được hơn 10 bài, Nấm mệt mỏi dừng bút và nghỉ ngơi 1 lát. Cô nhận ra Tae vẫn chưa về, chợt nhớ lại bài thơ tình yêu lúc chiều, Nấm ngẫu hứng cũng làm 1 bài thơ :

“Làm sao định nghĩa được chữ yêu

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi chiều

Biết viết gì đây cho trọn ý

Thôi thì viết đại một chữ yêu”


Nấm cười tít mắt trước tuyệt bút đầu tay của mình, thầm nghĩ rằng Tae ngốc nghếch có thấu hiểu được tình yêu chớm nở đó hay không. Nấm định sẽ khoe với Tae về bài thơ nhưng khi Tae bước vào phòng thì k thèm nhìn Nấm mà chạy thẳng vào bàn viết bài, ra vẻ rất gấp gáp.

-Có chuyện gì mà vội vậy, còn k thèm nói chuyện với ta …Nấm tiu ngiủ cất bài thơ vào hộc tủ rồi quay lại viết bài phạt

-Nàng có biết ngày mai là hạn chót nộp bài không hả, từ hôm đó tới nay theo ta nhẩm tính thì mới hơn 50 bài thôi, chỉ trong đêm nay mà phải hoàn thành nốt số còn lại đó, k vội sao được

-Chết rồi, nhắc mới nhớ, mai là hết hạn rồi, vậy mà tưởng còn lâu lắm, giờ làm sao, làm sao đây, ahhhh… Nấm hoảng hốt thét lên

-Bình tĩnh đi, lát nữa ta sẽ bí mật kêu mọi ngừơi chép phụ mình rồi , mỗi người cùng viết bài thì mai ra mới kịp , phi vụ lần này có 2 ta , YoonHuyn, YulSic cùng làm , cả mẹ Hyo của nàng và thừa tứơng Soo cũng tham gia giúp đỡ nữa

-Nhưng làm vậy là trái với thánh chỉ, lỡ bị phát hiện là chết cả đám, tôi thà chịu phạt một mình chứ k muốn liên luỵ mọi người

-Ta biết nàng rất trung thực nhưng nếu k làm vậy thì sẽ bị phạt lại từ đầu và còn tăng lên gấp đôi nữa

-Mặc kệ , nếu ngươi k chịu thì ta đồng ý chịu phạt 1 mình, ta k muốn bị xem là gian dối

-Thôi được rồi,nếu nàng nói vậy thì ta cũng đành chiều theo, “có phước cùng hưởng ,có phạt thì cùng chịu” , viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Biết đâu mẫu hoàng sẽ cảm thông mà k phạt

-Cái này ngươi tự nguyện chứ ta k ép àh nha. Coi vậy mà cũng chịu chơi dữ

-Chứ sao, ở với “sư tử” riết nên “máu liều” cũng tăng lên rồi, sợ gì nữa, haha

-Dám nói ta là “sư tử” hả, cào cho chết luôn, hihi

-Thôi, thôi đừng giỡn nữa, mau viết bài đi kẻo k kịp bây giờ

Hai người bắt tay vào viết bài nhưng khi Nấm đang loay hoay viết thì Tae vẫn chần chừ chưa viết được chữ nào. Nấm thấy lạ vì bình thường Tae viết rất nhanh, nhưng hôm nay lại cầm viết mà tay run bần bật. Viết mới xong 1 bài nhưng vẻ mặt Tae nhăn nhó lạ kỳ

-Ngươi làm sao vậy, bị bệnh hay sao mà tay run dữ thế

-Đâu có, chắc tại ta làm việc nhiều quá nên hơi run tay đó thôi

-Phải k đó, hay lại lười biếng, k muốn viết tiếp

-K phải mà , tại tay hơi run nên viết chậm, ta sẽ cố gắng viết mà,nàng đừng lo

-Giỏi nói dóc, đưa tay đây coi

Tae k định xoè tay ra nhưng dưới ánh mắt quả quyết của Nấm thì cũng đành “nhắm mắt đưa tay” . Nấm trố mắt ngạc nhiên khi thấy lòng bàn tay Tae sưng phồng, lột cả da tay, một số chỗ còn rướm máu. Cô xót xa nhìn Tae lòng đầy ân hận vì đã trách lầm Tae.

-Xin lỗi , ta k biết tay ngươi đang bị thương, sao còn cố gắng viết bài làm chi, mau đi nghỉ ngơi đi

-Chuyện nhỏ ấy mà, tại ta chẻ củi nhiều quá nên bị xước cộng thêm giặt đồ nên tay ngâm nứơc mới bị phồng lên, k sao đâu

-Cũng tại ta tất cả , nếu k vì ta ngươi sẽ k bị thế này, xin lỗi , hic

-Aigoo, vợ chồng với nhau có gì đâu mà xin lỗi, yêu thương, chăm sóc nàng là trách nhiệm vĩ đại của người làm seobang như ta mà, hihi, đừng khóc vợ yêu àh

-Ta lúc nào cũng hiếp đáp ngươi, sao lại đối xử tốt với ta vậy

-Rất đơn giản, vì Nấm là vợ của Đậu mà, dù Nấm có làm sai thế nào Đậu cũng bỏ qua hết

-Có mới nói nhe, nhưng mà ngươi nói “Nấm là vợ của Đậu” , k lẽ ngươi tên là Đậu hả, tên gì mà sến vậy zời , haha

-Nè, nè, ta chỉ ..chỉ lỡ miệng nói chơi thôi mà, tên Đậu thì đã sao, đó là biệt danh mà mẫu hoàng kêu ta lúc nhỏ, nhưng trong cung k ai dám gọi tên đó hết

-Sao vậy, ta biết rồi, chắc ngươi mê ăn đậu Dookong nên mới có tên này, hihi

-Ta thích ăn đậu Dookong lắm nên mẫu hoàng mới gọi ta là Đậu, nhưng Yoon cứ trêu ta là ăn đậu Dookong nhiều quá nên thành “Đậu lùn” , ta tức lắm nên sau này k ai dám gọi nữa

-Vậy bây giờ ta gọi nhé, Đậu lùn, cái tên đáng yêu chết đi được, haha

-Dám chọc tức ta hả, cái mặt…mặt “Nấm ngơ” …thấy ghét

-Lêu lêu, ghét đi ai cần thương, Đậu lùn, Đậu lùn, Đậu lùn, Đậu lùn, hahaha

-Nấm ngơ, Nấm ngơ, Nấm ngơ, Nấm ngơ…hahaha, trò này vui thật. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp nhỉ

-Thôi đừng đùa nữa, mau bắt tay vào viết thôi , trời sắp sáng rồi kìa.

-Nấm àh, ta có đề nghị này, sao này nàng đừng gọi “ta –ngươi” nữa, nghe xa lạ quá, kêu bằng “Tae với em” được k, hihi

-K thích , thích kêu bằng Nấm với Đậu àh, Đậu lùn, Đậu ngố, Đậu byun, haha

-Thôi thôi, ta chịu thua, muốn kêu sao thì tuỳ, kêu Đậu cũng được nhưng chỉ dành riêng khi có ta và nàng thôi, đừng kêu lung tung trước mặt người khác xấu hổ lắm, ngoé tay hứa nhé

-Làm như con nít k bằng, hứa thì hứa, ngoé tay này, hihi, Đậu ngốc

-Phải rồi, “chồng ngốc mới lấy vợ tiên” mà , hihi, ui da… Tae nhăn mặt vì khi ngoé tay chạm vào vết thương

-Aigoo, Đậu có sao k, để em xem nào, để vết thương như vầy k tốt đâu, đợi em 1 lát nha

Nói rồi Nấm đi vào bên trong và lấy “ hộp gia bảo” ra , Nấm vừa đặt hộp xuống bàn thì Tae đã sợ xanh mặt

-Cái ..cái gì vậy, ta…ta đâu có làm gì sai mà dùng đến “hộp gia pháp” ghê vậy

-Đậu ngồi yên đi, nhúc nhích là em bỏ mặc luôn đó, yên tâm đi, k đau đâu

Tae dù rất sợ nhưng vẫn cố nhắm mắt chịu đựng, Tae cảm giác Nấm đang cầm bàn tay mình rất dịu dàng và xức loại thuốc kỳ diệu nào đó. Mở mắt ra thì thấy Nấm đang băng bó tay cho Tae rất gọn gàng. Gương mặt Nấm toát lên vẻ nết na hiếm thấy

-Xong rồi, thấy em băng bó đẹp k , Đậu àh, Đậu àh, Taengoo àh, nhìn gì mà trân trối vậy…Nấm phải gọi hai ba lần thì Tae mới nhận ra

-Chậc, vì mải ngắm nàng mà ta quên luôn cả đau, cảm ơn nhé Nấm hường , hihi, sau này ta sẽ mua cho nàng tất cả những gì màu hường mà nàng thích

-Đã nói thì k được nuốt lời nhé, nói dóc thì em mang Đậu đi nấu chè luôn đó, hihi, mau lo viết bài đi kẻo không kịp

-Tuân lệnh bà xã, thức trắng đêm nay chúng ta cũng sẽ viết xong mà , cố lên !!

Đôi chim sẻ lại vừa viết vừa trò chuyện, không khí ấm áp lan toả khắp phòng xua đi cái lạnh của trời đêm . Bên ngoài cung, thị vệ cung nữ đã đi ngủ hết nhưng phòng của Tae vẫn sáng đèn

…. Gà gáy canh ba , Nấm ngủ gật bên đống bài vở nhưng Tae vẫn còn thức. Nhìn gương mặt thiên thần ấy, Tae k nỡ đánh thức giấc ngủ ngon lành của Nấm nên đành lặng lẽ , lấy tấm chăn khoác lên cho Nấm và tiếp tục viết . Được 1 lúc sau thì Tae cũng k chịu nổi nữa nên cũng ngủ thiếp đi trên bàn, tay Tae vẫn nắm chặt tay của Nấm để truyền hơi ấm cho nhau…Khẽ nhoẻn miệng cười trong vô thức Tae còn nói mớ : “ Sáng mai dù trời có sập xuống, ta sẽ cùng nàng gánh mọi tội danh, Nấm yêu của Đậu …”


p/s : ngày mai Nấm- Đậu sẽ gặp hậu quả gì đây, cùng chờ chap sau nhé,

đọc xong nếu vui thì comment cho Au biết với nha
Về Đầu Trang Go down
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Mon Aug 19, 2013 9:21 am

lãng mạn quá đi mất yêu
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Wed Aug 21, 2013 11:28 pm

Xem part này thấy Đậu nó thương vợ ghê, đúng là seobang quốc dân mà. Hihi
Au à, người ta nói quá tam ba bận tụi nhỏ nó hun 3 lần do tình thế nhưng lần sau thì phải cho bọn chẻ hun thiệt à nghen. Kakaka húy sáo
Về Đầu Trang Go down
taeny_4ever
Newbie
Newbie
taeny_4ever

Bài gửi: Bài gửi: : 1

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Sun Aug 25, 2013 3:13 pm

fic hay lém up tip ik. chờ thử giày koi sao...
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Thu Aug 29, 2013 12:00 pm

Phần 10-2:


Mặt trời đã lên cao nhưng Tae và Nấm vẫn còn ngái ngủ, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên không ngừng

-Hai ngừơi thức dậy chưa , nữ hoàng sắp đến kiểm tra rồi kìa …tiếng Sica và Hyo hối thúc bên ngoài

-Chuyện gì vậy, cho em ngủ thêm xíu nữa đi…Nấm kêu khẽ

-Còn sớm mà, ngủ tiếp đi…*ngáp*…Tae cũng chưa muốn dậy

-Sắp rơi đầu tới nơi rồi kìa , Tae àh , Nấm àh , mau dậy đi, viết xong bài chưa vậy hả

-ÁHHHHHHHHH…. Cả hai giật mình khi nghe Hyo nói và thét lớn vì phát hiện “bài phạt vĩ đại” vẫn chưa xong ….

Cả hai hốt hoảng nhìn quanh nhưng ngạc nhiên chưa… trứơc mặt họ là xấp bài văn thơ dày cộm đã được viết xong tự lúc nào. Tae và Nấm trố mắt nhìn nhau vì k nghĩ rằng mình có thể hoàn thành chúng

-Là Tae thức trắng đêm qua để viết phải k?

-K đâu, ban đầu ta cũng định thế, nhưng rốt cuộc lại ngủ quên mất ,không phải ta viết, không phải nàng viết , vậy ai viết ?

-Đừng nhìn ta, mấy cái văn thơ này ta dốt lắm, ta k viết nhiều thế đâu

-Em cũng giống umma, em k biết đâu, em là "vua ngủ" nên k rảnh ngồi viết đâu, hihi

Hyo và Sica đều xua tay tỏ ra k biết ai là tác giả của đống bài trên. Trong khi mọi người còn đang thắc mắc thì ở trên mây cao có 1 người đang cười thầm

“Làm sao các người biết được , Bụt Sún đã ra tay thì đố ai phát hiện, hehe”

-flask back-

Tối qua, từ trên mây Sún đã nhìn thấy Tae và Nấm ngủ say chẳng màng việc chép phạt , cho nên Sún đành hạ phàm để giúp cho đôi trẻ

"Hai đứa nhóc này, ham ngủ thế , ngày mai chưa viết xong thì sẽ thành nô tỳ giặt đồ chẻ củi suốt đời cho xem. Ta phải làm chút gì đó"

Nhưng mà ta cũng có biết chữ gì nhiều đâu, lỡ viết sai thì lộ tẩy hết, làm cách nào đây….Ahh, có rồi, phải nhờ những học trò bên thái sử viện cùng viết thì may ra mới kịp xong 200 bài văn và thơ

Thế là Sún quyết định dùng phép thuật để làm 20 người học trò của thái sử viện bị mộng du để họ viết phạt phụ cho Tae và Nấm. Chỉ trong 1 canh giờ , tất cả số bài phạt còn thiếu đã được hoàn thành đầy đủ.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Sún mừng thầm vì đã giúp được đôi chim sẻ vượt qua khó khăn. Nhìn chúng nắm chặt tay nhau mà Sún cũng thấy vui trong bụng.

“Hãy cứ bên nhau mãi nhé, Sún appa luôn bên cạnh ủng hộ các con, fighting”.

“Sắp tới ta có cuộc họp quan trọng, chắc sẽ đi xa mấy ngày, hi vọng 2 đứa siêu quậy tụi con đừng gây hoạ thì ta cứu k kịp đâu”…Bye bye , Nấm ngơ-Đậu ngố”

-end flash back-

Bên ngoài có tiếng quân lính thông truyền rằng có nữ hoàng đến thăm cung thái tử. Cả bọn vội gom đống bài phạt lại , Tae và Nấm vào thay y phục và ra tham kiến nữ hoàng. Quỳ dưới chân người, hai nhóc lo lắng khi thấy nữ hoàng cẩn thận xem xét từng bài viết

-Có thật là tụi con đã viết xong hết không ? … nữ hoàng gặng hỏi với ánh mắt hơi nghi ngờ

-Vâng, là 2 tụi con đã viết đó ạh, vừa đủ 200 bài văn và thơ như mẫu hoàng đã ra lệnh

-Tốt lắm , k có sự trợ giúp hay gian lận nào chứ

-Thật ra… thật ra là…. Nấm ấp úng định nói ra thì Tae ngăn lại

-Thật ra là tụi con đã thức nhiều đêm để viết số bài đó, tuy chữ hơi xấu nhưng mong mẫu hoàng hiểu cho

-Nét chữ tuy xấu nhưng ta thấy hình như k phải cùng 1 người, sự thật là sao, mau “tự thú trước bình minh” đi

-Tae để em nói, thưa mẫu hoàng, thật ra con và Tae đều viết chúng nhưng chỉ viết được hơn phân nửa , số còn lại thì do ai đó tối qua đã viết giúp tụi con nhưng con xin thề là k nhờ họ giúp và cũng k biết họ là ai hết ạh .

- “Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” , ta biết tụi con sẽ không thể hoàn thành hết số bài phạt nhưng nếu thành thật nhận lỗi thì ta sẽ bỏ qua hết , chớ nên gian lận mà nuôi dưỡng thói hư

-Dạ, bây giờ thì con đã hiểu, con là thái tử đã k làm gương mà còn bao che cho Nấm , tội thật đáng chết, xin mẫu hoàng hãy phạt mình con thôi

-Không đâu ạh, cũng tại con nên Tae mới bị phạt theo, xin mẫu hoàng đừng trách tội Tae, là do con không hoàn thành đúng hạn

-Trong chuyện này cả hai đều đáng phạt gấp đôi nhưng Nấm đã “tự thú” nên sẽ được hưởng “khoan hồng”, còn Tae phải nghiêm trị

-Đừng mà mẹ ơi, đừng giết Tae của con…Nấm bỗng nhiên ôm chầm lấy Tae và van xin …. Hành động của nàng làm mọi người ai cũng ngạc nhiên

-Có gì mà khẩn trương vậy, ta có làm gì đâu , trong mắt các con ta thích giết ngừơi vậy sao…nữ hoàng cười và xoa đầu Nấm

-Em bình tĩnh đi, mẫu hoàng chỉ phạt Tae thôi chứ k giết Tae đâu mà lo, ta chết rồi thì ai lo cho em, ai chọc em , ai tát nước , hihi …Tae quay sang véo nhẹ vào mũi Nấm

-Hai đứa hạnh phúc thế có phải tốt hơn không , cũng nhờ lần viết bài phạt này mà hai đứa có cơ hội gần gũi nhau hơn , xem ra ta phải cho viết thêm vài trăm lần nữa

-Ahh, thôi đừng mẹ ơi, tụi con sợ lắm rồi….Tae và Nấm cùng đồng loạt xua tay năn nỉ

- Mới hù tí xíu mà đã sợ xanh mặt rồi, haha, hai đứa nhóc này chưa hiểu ý ta hay sao hả ? ..nữ hoàng cười đắc ý trước vẻ mặt ngây ngô của đôi trẻ

-Là sao ạh , tụi con chưa hiểu thật mà

-Hai đứa định chừng nào cho ta ẵm cháu đây, bộ tính “ăn kiêng” luôn hả ?

-Chuyện đó, chuyện đó…tụi ..tụi con chưa nghĩ tới…Nấm đỏ mặt k dám nhìn

-Aigoo, mẫu hoàng khéo lo xa, tụi con vẫn còn trẻ , từ từ rồi cũng có thôi, tới chừng đó mẫu hoàng lại lo giữ cháu mà quên cả việc nước thì khổ, hihi

-Nói thì dễ , hai đứa chưa có kế koạch gì làm ta càng lo thêm, con nên nhớ, ở vương quốc nữ giới này sinh con k phải dễ. Ngày xưa khi muốn sanh Tae, phụ hoàng Kim Hee Sun của con phải lặn lội đến lấy nước suối “Mẫu tử” trên núi về cho ta uống thì mới sanh con được. Hiện giờ dòng suối ấy đang bắt đầu khô cạn, nếu k tranh thủ thì sẽ mất cơ hội nối dõi tông đường

-Mẫu hoàng yên tâm đi, trước khi mất appa đã dặn dò con rất kỹ : “dù có khó khăn thế nào con cũng phải quyết lấy “nước suối Mẫu tử” về , sau đó cắt máu của mình hoà vào cho thê tử uống thì mới duy trì được nòi giống hoàng gia” . Từng lời từng chữ con đều ghi nhớ trong lòng, chỉ là chưa muốn thực hiện thôi.

-Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hay tại Nấm phản đối

-Con…con…k biết chuyện này …Nấm lại ấp úng

-Mẹ đừng trách cô ấy , Nấm k biết gì đâu, tại con thấy hiện giờ quốc gia đang có biến, trong triều gian thần lộng quyền, biên cương bờ cõi chưa yên ổn , làm sao có thể sanh con đẻ cháu trong lúc này, con định khi nào dẹp loạn xong, muôn dân được áo ấm cơm no thì mới tính chuyện tìm con nối dõi

-Con nghĩ thế cũng phải, nhưng k được lâu quá lâu àh nha, ta k chờ được đâu, tốt nhất là sanh cho ta một “đội bóng Thiếu lâm” luôn để mang đi đấu với các vương quốc khác , haha

-Con k chịu đâu, sanh gì mà lắm thế, k chịu , k chịu…Nấm vừa mắc cỡ vừa lắc đầu phản đối

-“Phản đối vô hiệu”, mọi lời nói của bạn k thể nào làm trái thánh chỉ đã ban, hihi…Tae nhìn Nấm cười gian

-Nếu Nấm k chịu thì để ta tuyển thêm vài chục phi tần, thê thiếp để họ giúp Tae sanh ,mỗi người 2 đứa chắc cũng được hai đội là ít

-K được, Tae là của con thôi… Nấm đột nhiên thét lớn…sự thay đổi thái độ của Nấm làm Tae và nữ hoàng đều bất ngờ

-Dạ, dạ, xin mẫu hoàng đừng trách Nấm, tại cô ấy nghĩ sao nói vậy chứ không có ý vô lễ đâu ạh

-Ta hiểu tâm trạng của Nấm k muốn chia sẻ seobang với người phụ nữ khác nhưng đã là thái tử phi thì phải biết chấp nhận sự thật này, mai này Tae còn có tam cung lục diện , chẳng lẽ con phải ghen với từng người hay sao

-Hic, con k biết, con muốn Tae chỉ yêu mình con thôi, con k chịu Tae có “vợ bé” đâu, huhuhu…Nấm oà khóc tức tưởi

-Thôi, thôi, mẫu hoàng chỉ đùa thôi, nàng đừng khóc , nín, nín dứt ,Tae thương nhiều nha… ( Tae vừa dỗ Nấm vừa quay sang nói nhỏ với nữ hoàng : “ Mẫu hoàng, chuyện đó tính sau đi, tha cho tụi con đi mà”

-Được rồi, ta sẽ bàn chuyện này sau, coi như lần này ta tha cho hai đứa , sau này ráng mà tu tâm dưỡng tánh, ta mà biết tụi con quậy phá , k giữ đạo tào khang thì sẽ phạt gấp đôi luôn

-Dạ, tụi con biết lỗi rồi, đa tạ mẫu hoàng, Nấm àh, mau cúi đầu đa tạ đi

-Tạ ơn mẹ đã bỏ lỗi cho con .. nhưng…nhưng mà mẹ hứa đừng bắt Tae lấy “vợ bé” được k ?

-Aigoo, nàng thật ngốc , nếu ta k thích thì làm sao mẫu hoàng ép ta lấy được, quan trọng là trong trái tim này chỉ có Nấm thôi…Tae phì cười trước câu hỏi đậm chất “Nấm ngơ”

-Nghe Tae nói mà ta sởn cả gai óc, nịnh vợ vừa thôi, nếu k cho cưới “vợ bé” thì ta bắt cưới “vợ lớn” , một cô vợ thật to lớn, khoảng 200 kg để Nấm khỏi ăn hiếp được, haha

-Con sẽ đem cô ta làm bánh bao nhân thịt đãi toàn kinh thành , còn xương thì hầm xí quách cho mẫu hoàng tẩm bổ, hihi

-Ôi zời, lịch sử chưa từng thấy ai ghen như con , haha, bây giờ ta mới biết vì sao tổ tiên đã báo mộng cho ta chọn con

-Tại sao vậy ạh …Nấm và Tae đồng thanh hỏi

-Vì Nấm rất giống ta hồi trẻ, rất hiếu thắng và tính chiếm hữu rất cao, mỗi khi ta nóng giận thì như đất trời đảo lộn

-Hèn gì phụ hoàng Kim Hee Sun của con chỉ có một người vợ duy nhất là mẫu hoàng BoA thôi, hihi, đúng là “Gấu mẹ vĩ đại”

-Dám nói trẫm là gấu hả, lúc nhỏ ta trị con, bây giờ có vợ rồi ta giao quyền lại cho Nấm trị con, Nấm sẽ là “Gấu vợ vĩ đại”, haha

-Hả , con được phong làm “Gấu vợ vĩ đại” sao, hihi, thích quá, từ nay Tae sẽ chết với con …Nấm cười sung sướng và quay sang ngắt nhéo Tae

-Ui da, đau quá,… mẫu hoàng ban biệt hiệu này cho Nấm khác nào “đổ dầu vào lửa” , Nấm sẽ “ăn thịt” con luôn áh, hichic

-Vậy con muốn “ăn thịt” hay “ăn bơ”, nếu thích “ăn bơ” thì ta rút lại biệt hiệu vừa rồi, cho người xây thêm phòng để hai đứa ở riêng cho tiện

-Ở riêng áh…vậy.. vậy thì thà bị “ăn thịt” còn hơn, hihi

-Cuối cùng cũng lộ cái tính byun ra , còn giả bộ hoài …Nấm lè lưỡi trêu Tae

-Nè, nè, sao lại nói xấu ta trước mặt mẫu hoàng hả…Tae quay lại cãi

-Thôi , cho ta can đi, lại nữa rồi, suốt ngày cứ như chó với mèo, ta về đây, tụi con k được gây chiến nữa, ta mà biết là ăn đòn nhé

-Dạ, dạ, tụi con tuân mệnh, cung tiễn mẫu hoàng hồi cung

….

Sau khi nữ hoàng rời khỏi , Tae và Nấm nhìn nhau cười ngại ngùng. Bao nhiêu tức giận của Nấm, bao nhiêu trò đùa tính quái của Tae đều biến đi đâu mất. Trong mắt hai đứa giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của nhau. Biết Tae đang nhìn mình đắm đuối, Nấm khẽ cười tự vén một bên tóc, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt. Từng cử chỉ của Nấm làm trái tim Tae xao xuyến, tâm hồn như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm tựa ánh trăng. Từ từ tiến lại gần hơn, Tae quyết định trao cho Nấm nụ hôn nồng thắm. Nấm đứng im và nhắm mắt chờ đợi…

1 giây

2 giây

3 giây

Đợi mãi thấy Tae chẳng chịu hôn mình, Nấm bực mình:

-Chỉ hôn 1 cái mà cũng đợi lâu dữ vậy

-Ta.. ta.. ta xin lỗi …

-Chuyện gì vậy , sao Tae k hôn em, Tae k thích chứ gì…Nấm mở mắt và buông 1 câu đầy thất vọng

-K phải, ý ta k phải vậy, ta rất muốn nhưng ta k thể

-Tại sao?

-Ta …ta bị đau răng..ui da

-Tae trêu em phải k , sao lại đau ngay lúc này chứ, giận luôn

-Aigoo , đừng giận mà, ta bị đau răng thiệt, được hôn người đẹp ai mà chẳng ham chứ

-Vậy ý Tae là em k đẹp nên k thèm hôn chứ gì …Nấm lại làm bộ dỗi hờn

-Không phải ý đó, thiệt là điên đầu, làm sao em mới tin Tae chứ, hichic…Đậu chỉ yêu có Nấm thôi àh

-Cái gì vậy, tính giở chiêu “ nước mắt cá sấu” hả , xưa rồi diễm

-Tức quá nè trời, sao người ta nói thương tui mà k thông cảm cho tui gì hết, oa oa oa … Tae giả bộ oà khóc như đứa trẻ

-Em… em không cố ý…Tae nín …nín em thương mà …Đậu của em ngoan đừng khóc nữa nha

-Ai biểu ý lớn bắt nạt Đậu làm chi, Đậu đi méc mẹ cho coi

-Đậu ngoan, Đậu giỏi nhất, đừng méc mẹ, em thương nhiều , muốn gì em cũng chiều hết

-Thật áh, muốn gì cũng được nhé, vậy tối nay cho Đậu ngủ chung nha, keke

-Đồ con nít ranh, nãy giờ Tae lợi dụng chơi trò con nít để dụ em hả, em là Nấm ngơ nhưng k dễ lừa đảo đâu nha. Tối nay chỗ ai nấy ngủ, xía..

-Lại nữa rồi, thôi mà bà xã, đừng giận mà , chúng ta cứ thế này thì mẫu hoàng sẽ lại trách tội cho coi

Tae còn đang năn nỉ Nấm thì có tiếng gọi vọng vào , thì ra YoonA và Seohuyn đến rủ Tae và Nấm đi nướng khoai với họ . Ban đầu Nấm còn do dự nhưng vì nghĩ rằng ở một mình trong phòng cũng chán nên đành đi cùng với Tae. Ngoài mặt là đi chơi nhưng cũng là âm thầm xem xét liệu Tae có mơ mộng đến Seohuyn hay không

Cả bọn ngồi nướng khoai ở Ngự hoa viên, Yoon phân công Seo và Nấm cùng đi rửa khoai , còn mình và Tae thì đi nhóm lửa. Seo dẫn Nấm đến chỗ rửa khoai , vừa làm vừa trò chuyện.

-Tae unnie thường nhắc chị trước mặt em, bây giờ mới có dịp trò chuyện

-Chắc Tae thường nói xấu chị lắm chứ gì

-K đâu, Tae unnie nói chị vừa đẹp vừa giỏi giang, lại có biết võ công, có phước lắm mới lấy được người như chị

-Thật k đó, sao Tae chẳng nói thế với chị bao giờ

-Chắc tại Tae unnie nhát , k dám nói thôi, em chơi với Tae unnie và Yoon từ nhỏ nên rất hiểu tính hai người họ, 1 nhu 1 cương, Tae unnie rất hiền , còn Yoon thì hơi nóng tính

-Em hiểu seobang của chị còn hơn cả chị nữa, haishhh…Nấm thở dài

-Chị đừng buồn, em k có ý gì đâu, tại chị tiếp xúc chưa lâu nên chưa biết thôi, khi chị ở bên cạnh họ lâu ngày sẽ nhận ra ưu, khuyết điểm của từng người

-Vậy theo em thì giiữa Tae và Yoon , ai hoàn hảo hơn, em thích ai hơn

-Nếu nói về hoàn hảo thì em k chọn được vì ai cũng có thế mạnh riêng, Tae unnie thiên về mưu lược còn Yoon thì sức mạnh và võ nghệ cao cường. Nhưng nếu chọn người em thích thì chỉ có Yoon thôi

-Sao em k chọn Tae ?

-Tae unnie rất tốt nhưng k hiểu sao em vẫn thích Yoon hơn, có lúc Yoon chọc em tức lắm , Tae unnie lại đứng ra giảng hoà cho 2 đứa, Tae unnie chưa bao giờ làm em phật lòng vì trong mắt unnie em luôn là đứa em gái ngoan bé bỏng

-Chị cũng biết Tae xem em là em gái nhưng sao lòng chị cứ lo lắng k yên

-Cái này là cảm giác “ghen” đó chị àh, Yoon cũng từng ghen em với Tae unnie , làm cả 3 phải đau khổ một thời gian nhưng sau này mọi chuyện sáng tỏ , chị đừng ghen như Yoon mà tội nghiệp cho em và Tae unnie nhé

-Nghe em nói ra chị mới biết mình ích kỷ, thì ra Tae thương mình nhiều thế mà tối ngày cứ ghen tuông tùm lum

-Hihi, người ta bảo “ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, thì cũng do chị yêu Tae unnie nên mới ghen đó thôi, lâu lâu em cũng hay ghen cho Yoon sợ

-Phải đó, thương thì thương nhưng k được mềm lòng , kẻo 2 người họ lại sanh lòng “phản nghịch” đi cua gái khắp nơi thì mình mất mặt lắm

-Chị yên tâm, Yoon mà dám làm vậy thì em “từ mặt” luôn, suốt đời k cho ăn củ khoai lang nào nữa, để em ăn 1 mình

-Haha, em đúng là “Sát thủ khoai lang huyền thoại”

Hai người nhìn nhau cười ngặt nghẽo, k biết rằng trong bụi cây có 2 người đang ngồi rình họ trò chuyện nãy giờ. Thì ra Tae và Yoon đã cố tình sắp xếp cho họ đi chung để Seo giải toà buồn phiền cho Nấm

-Seohyun thông minh thật , mới nói mấy câu mà hơn ta nói cả ngàn lần , xem Nấm cười tít mắt rồi kìa

-Còn phải nói, Seo baby của em mà ra tay thì Taeunnie cứ yên tâm, Nấm sẽ sớm xiêu lòng và hiểu được lòng Tae unnie thôi

-Vậy ta phải cảm ơn trước, hihi

-Ai chà, “cảm ơn đi trước, cơm nước theo sau” , nói suông đâu có được, hehe

-Lại đòi ăn, đúng là cá sấu Yoong, được rồi, xong vụ này ta đãi em 1 bữa

-Hứa thì phải giữ lời đó nhé, còn bây giờ thì hai đứa mình nên chuồn thôi

-Ủa, k phải ở lại nướng khoai sao

-Nướng khoai chỉ là cái cớ cho Nấm và Seo có dịp tâm sự với nhau, xong việc rồi thì mình cần gì nướng khoai nữa, em ngán khoai lắm rồi, Tae unnie có thích thì ở lại với họ đi

-Khoan, khoan, chờ ta, thú thật ta cũng k thích ăn khoai nướng đâu, 10 năm nay lần nào vào cung chơi Seo cũng bắt hai đứa mình nghe điệp khúc “khoai nướng”, ta cũng ngán tận cổ rồi đây

-Vậy còn k mau trốn gấp

Tae và Yoon định quay lưng bỏ đi thì nghe có tiếng gọi lớn từ phía sau, thì ra Nấm và Seo đã phát hiện họ đang nấp trong bụi cây

-Đứng lại đó, định trốn hả…tiếng Nấm lạnh lùng

-Chiếu theo luật lệ, ngồi rình “thiếu nữ rửa khoai” là mang trọng tội, hình phạt cao nhất là nhóm bếp cả đời hoặc suốt kiếp trồng khoai trả nợ

-Ah , bọn ta k cố ý, chỉ là tình cờ ngang qua

-Đừng nguỵ biện, bọn ta nghe rõ hết rồi, Seo àh, tiến lên, quét sạch “Tae byun” và “Yoong cá sấu” , yahhhhh

-Tuân lệnh thái tử phi, Nấm unnie xông lên, 1,…2,….3… ném ….

“Bốp” …”bốp”…

-Oái, má ơi cứu con,

Nấm và Seo thi nhau dùng khoai lang chọi , còn Tae và Yoon thì co giò chạy thụt mạng, cuộc rượt đuổi mang lại những tràng cười sảng khoái.

….

Đã tối muộn nhưng vẫn chưa thấy Tae về , Nấm bồi hồi lo lắng . Trong triều có tin khẩn cấp từ biên cương, nữ hoàng phải triệu tập cuộc họp với các quan đại thần và Tae , Yoon cũng phải tham dự. Cứ chốc lát , Nấm lại ra cửa ngóng Tae nhưng chả có tăm hơi gì. Sica thấy thế bèn an ủi

-Chiến sự liên miên thế này, mọi người bận rộn nên họp hơi lâu, chị đừng lo quá

-K biết tình hình bên đó thế nào, có khi nào bắt Tae và Yoon ra biên cương giết giặc k nhỉ ?

-Nếu đi thì cũng là Yul tướng quân đi trước , thái tử Tae với hoàng tử Yoon chắc sẽ yểm trợ thôi, nếu lỡ Yul ra sa trường thì em cũng sẽ theo phụ giúp 1 tay

-K được, nơi ấy vô cùng nguy hiểm, chị k cho em đi đâu

-Nhìn người mình yêu phải 1 mình xông pha chiến trận, em k cam tâm, nếu đổi lại là chị thì chị có đi theo chiến đấu cùng Tae unnie không?

-Chị…chị…tất nhiên là chị phải đi rồi, Taengoo vừa lùn vừa hậu đậu, chị mà k giúp thì bị chém làm 8 khúc luôn , hihi

-Thì bởi vậy, em cũng sợ Yul của em lỡ gặp nữ tướng quân phe địch quá xinh đẹp thì sẽ mềm lòng mà hỏng việc lớn

-Ahh, vậy ra cái này là theo “canh chừng” chứ đâu phải đi “giết giặc”, haha

Hai chị em đang cười đùa vui vẻ thì có cung nữ truyền tin , tối nay Tae sẽ k về ngủ ở cung thái tử, mà sẽ ở lại Ngự thư phòng với nữ hoàng bàn việc binh pháp. Nấm nghe xong thì hơi thất vọng nhưng biết sao được, nước nhà gặp biến cố thì Tae phải lo toan là đúng thôi. Lát sau thì Sica cũng về phòng ngủ , chỉ còn lại một mình Nấm trong căn phòng lạnh lẽo.

Nấm’s pov:

Sao mình k ngủ được vậy nè, có phải vì thiếu Taengoo

Lúc trước mình hay ước phòng ngủ chỉ có 1 mình để k bị Tae quấy rầy nhưng sao bây giờ trống trải quá.

Dù k nằm chung giường, nhưng mình cảm giác có mùi hương của Tae thoảng đâu đây . Lại thêm mỗi lần nhìn xuống đất lại thấy tên Đậu lùn ấy ngáy khò khò, vui thật .

Mẹ thường hay bảo “ngày nhớ đêm trông” chính là cảm giác tương tư, chẳng lẽ mình đã yêu Tae thật sao ?... Nấm ngơ - Đậu ngốc cũng xứng lắm chứ, hihi

-end pov-

Nấm vừa suy nghĩ vừa cười một mình, lát sau thì chìm dần vào giấc ngủ, tay siết chặt bé nhồi bông Đậu đậu của Tae.

Đến quá nửa đêm thì Tae trở về phòng, thấy Nấm đang ngon giấc nên cũng k nỡ đánh thức. Tae nhẹ nhàng đến bên giường kéo chăn đắp lại cho Nấm và cẩn thận trải chiếu ngủ dưới đất.

Tae vừa nằm xuống chưa bao lâu thì Nấm thức dậy bước xuống giường, trong cơn ngái ngủ Nấm k nhận ra nên đã đạp trúng Tae

-Áhhh… cả 2 đồng thanh la lớn

….

-Ahh, ma ..ma , bớ người ta, cứu tui

-Là ta nè ,Đậu đậu nè, ma đâu mà ma , đạp 1 phát đau muốn chết , ui da

-Hả, là Đậu thiệt sao, sao cung nữ nói tối nay Đậu k về

-Thì sau khi bàn kế hoạch xong xuôi mới được về ngủ nè, định ngủ bên Ngự thư phòng luôn nhưng lo em ngủ 1 mình sẽ sợ ma nên ráng mò về, ai dè lãnh ngay 1 đạp quá nặng

- Đậu có sao k , em xin lỗi, em đâu biết có Đậu nằm dưới đất

-K có sao , sắp lòi ruột ra rồi , hừm…

-Thôi mà, đừng giận mà, cái mặt Đậu giận k đáng yêu chút nào, để em đền bù cho Đậu nha

“chóc”

Nấm khẽ hôn lên má Tae làm Tae hết sức bất ngờ, tim đập mạnh, gương mặt chuyển sang đỏ lựng như uống rượu bồ đào. Dường như hành động của Nấm khiến Tae vô cùng bối rối, vì trước nay Nấm chưa chủ động hôn Tae bao giờ.

-Nè, Đậu có nghe em nói k , sao mà ngẩn ngơ vậy hả

-Ta… ta…đâu có…ta k sao

-Nói chuyện mà cứ lúng ta lúng túng, có điều gì giấu em phải k

-K có, đâu có gì, chỉ là ngày mai ta sẽ cùng Yuri đi sứ sang nước láng giếng Wonder để tính kế liên minh, cùng nhau chống giặc

-Bộ quân số nước ta k đủ mạnh àh ?

-Đoàn kết làm nên sức mạnh, nước ta có ưu thế về bộ binh ,còn họ có ưu thế về thuỷ binh cho nên nếu hợp lực lại thì sẽ nắm chắc phần thắng hơn, bọn giặc YG suốt ngày làm loạn biên giới 2 nước, cho nên ta nên tận dụng cơ hội này để hợp tác với Wonder

-Nhỡ họ k chịu thì sao, biết đâu còn giết luôn sứ giả , k được, em phải theo Tae

-Đừng lo, nếu họ làm vậy khác nào tuyên chiến cả 2 nước cùng lúc, ta sẽ ra sức thuyết phục họ để kế hoạch được thành công.

-Nhưng mà để Tae đi 1 mình em k yên tâm

-Có Yul bảo vệ ta mà, lo gì , ủa, mà từ lúc nào Nấm ngơ biết lo cho Đậu vậy

-K lo sao được, em k muốn thành goá phụ đâu, Đậu phải trở về bình an đó nha

-Biết rồi, nương tử Nấm ngơ àh, ta còn phải giúp hoàng gia sinh “đội bóng Thiếu lâm” nữa , đâu có ra đi luôn vậy, hihi

-Tae nói gì , em k hiểu, hihi …mà khi nào Tae mới về

-Chắc khoảng 5-7 ngày, nếu tình hình thuận lợi thì ta sẽ tranh thủ về sớm, kẻo lại có người đợi lâu quá thành “hòn vọng Tae”

-Ai thèm nhớ mong đâu mà hoá đá, hihi

-K nhớ thật hả, vậy tối nay ta phải cho nàng kỷ niệm đẹp để nhớ ta suốt đời, hihi

Nói rồi Tae móc từ trong tay áo ra 1 cái hộp có khắc hình con bọ hung và đưa cho Nấm , nàng thấy thế bèn thét lên , hất tung cái hộp và lao vào đánh Tae tới tấp. Tae kêu oan rồi nhặt cái hộp lên bảo Nấm mở ra xem, thì ra trong đó là cái túi hương màu hồng có thêu hình cây Nấm rất đẹp.

-Chưa gì đã vội đánh người ta, túi hương này là ta tự thêu đó, giữ nó ở bên mình cũng giống như có ta ở bên cạnh nàng mỗi ngày

-Đẹp quá àh, nhưng sao lại để trong hộp bọ hung thấy ghê vậy

-Tại ta muốn gây bất ngờ cho nàng mà, ai dè bị đòn oan

-Đừng giận em nha, tại Tae k nói sớm, thôi thì tối nay em cho Tae lên giường ngủ hén

-Thật sao, thích quá, nhưng…nhưng mà ta k muốn em ngủ dưới đất đâu

-Đậu ngốc, em chịu lạnh kém lắm , em sẽ ngủ trên giường cơ

-Vậy….vậy là 2 đứa mình ngủ chung hở

-Phải đó, Đậu k thích thì có thể xuống đất tuỳ ý

-Trăm ngàn lần ta đều muốn ngủ trên giường mà, hihi, nương tử ta tới đây


1…

2..

3…

Tae định phi thân đến bên giường với Nấm thì cánh cửa đột nhiên bật mở làm cả hai hết sức ngạc nhiên


“Rầm”

-Là em đây, Tae unnie có muốn đi ăn khuya với em không, đói quá …giọng của Yoon cất lên

-Ăn cái gì mà ăn, k thấy ta bận làm chuyện “ đại sự” hả, tên Yoong cá sấu kia !

-Sao nóng tính dữ , hai người làm gì mờ ám mà k muốn cho ai biết vậy , hehe

-Em còn nói nữa thì đừng trách ta vô tình, biết lựa chỗ phá đám quá hén, k biến đi thì ta lột da “cá sấu” luôn đó

-Zời ơi, sợ quá, em k đi, coi 2 người làm gì được, kaka

-Ta năn nhỉ em, ta sẽ giữ lời hứa lúc chiều, bao em 1 bữa no nê mà, mai ta phải đi xa rồi, tha cho ta 1 lần đi

-Như vậy là biết điều đó, chúc 2 người có 1 đêm vui vẻ, nhưng đừng la lớn quá nha, hahaha

-Đúng là con nít quỷ, chuyện gì cũng biết, về dùm cái đi, tạm biệt

Khi Yoon ra về rồi thì Tae khoá cửa cẩn thận , và còn đem bàn ghế chắn hết trước cửa , đề phòng Yoon quay trở lại. Xong xuôi, Tae mới thở phào đến bên giường với Nấm

-Có gì mà Tae lo dữ vậy

-Ta sợ nó phá đám mình, con nít mà, đừng cho nó thấy mấy cảnh k nên

-“Cảnh k nên” là sao, chỉ là 2 đứa mình ngủ chung giường thôi mà, Tae ôm bé nhồi bông Đậu đậu, còn em ôm mền ngủ, có sao đâu

-Vấn đề là Tae k muốn ôm bé Đậu, mà Tae muốn ôm bé Nấm cơ, hihi

-Tae ăn gian, mới được lên giường đã giở trò sàm sỡ, thánh byun có khác

-Tại em bắt Tae lên giường trước mà , hihi, cho hôn cái nào

-Ủa, k phải lúc chiều Tae bị đau răng, k hôn được sao

-Tae đâu thể vì một cái răng đau mà làm hỏng “đại sự” , nhổ nó luôn rồi, xem nè, hehe

Vạch hàm răng ra cho Nấm xem , Tae đã tự nhổ cái răng đó thật. Nấm cười lăn lộn khi thấy Tae vì mình mà chấp nhận “sún răng”. Còn Tae thì cũng hạnh phúc không kém khi thấy Nấm vui vẻ.

….

" Họ nhìn nhau , ánh mắt chứa chan sự tin yêu và hi vọng , có lẽ gần nhau bao lâu nay nhưng thật sự đây là lần đầu tiên họ trao nhau cái nhìn tình cảm và ngọt ngào đến thế. Khẽ đặt lên môi Nấm một nụ hôn nồng nàn, Tae cảm nhận hai người đang hoà chung nhịp đập. Nấm k còn là cô gái buớng bỉnh, Tae cũng k phải là thái tử trang nghiêm, hai người trao cho nhau những giây phút thăng hoa cháy bỏng. Từng đợt cảm xúc dâng trào như cuốn họ trôi theo dòng chảy của khát khao. Thời gian lặng lẽ trôi và họ đã trải qua một đêm mặn nồng, một kỷ niệm k thể nào quên…" 

...


….




-Hahahaha , có thật là “ một đêm ngọt ngào , k thể nào quên” hay không ?...Yoon cười đắc ý

Thì ra đoạn miêu tả “cảnh phòng the” là Tae đang kể lại cho Yul nghe khi 2 người đang chuẩn bị sửa soạn hành lý để lên đường. Dù Tae cố gắng k nói đến chi tiết nhưng với trí tưởng tượng phong phú của Yul thì chẳng mấy chốc mà Yul đã chảy máu mũi. Tae nhìn cảnh đó mà cười thầm trong dạ. Đột nhiên Yoon từ phía sau cười rất to và còn ra vẻ láu cá như đã biết được bí mật gì đó của Tae. Vừa nhìn thấy Yoon thì mặt Tae đã xám lại ngay và ra vẻ rất tức giận. Yul liền hỏi ngay:

-Sao em lại hỏi vậy , chẳng lẽ Tae lại nói xạo với ta ?

-K phải nói dóc hoàn toàn nhưng sự thật thì k như Yul đã tưởng đâu, nhất là “cảnh cao trào” như vừa kể

-Yoon, em…em

-Em ..em cái gì, Tae unnie có sao nói vậy đi, ăn cơm chứ có "ăn pháo" đâu mà nổ dữ trời vậy, làm Yul tướng quân chảy máu tùm lum kìa, kaka

-Bộ tối qua em làm “cú đêm” hay sao mà rành dữ vậy … Yul lại hỏi

-Ngồi rình trên mái nhà cả đêm, k rành mới lạ , em đã thấy tất tần tật, và quả là “cảnh giường chiếu” có một - không - hai trong lịch sử

-Thì ra ..thì ra …những âm thanh kỳ lạ tối qua là của em đó hả…Tae nắm chặt tay, mím chặt môi

-Tae unnie đừng nóng, dẫu sao thì hai người cũng trải qua 1 đêm “mặn lè” rồi còn gì nữa, để em kể sự thật cho Yul tướng quân nghe , hihi

-flash back-

Sau khi khoe cái răng sún với Nấm, Tae ngồi nhìn Nấm đắm đuối, tưởng đâu Nấm sẽ thấu hiểu “sự hi sinh ” của mình, ai dè nàng chỉ ngồi cười và sau đó buông 1 câu cực kỳ “củ chuối” :

-Người ta bảo “nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún” là 4 tướng xấu trong đời, vậy mà giờ Đậu có đến 2 thứ “vừa lùn, vừa sún” , đúng là Taengoo có khác, hihi

-Nè, nè , ta hi sinh cái răng yêu quý để được hôn nàng mà nàng nỡ nào chọc quê ta vậy hả

-Xin lỗi , nhưng em thật sự k thể nhịn được cười, để em cười xong cái đã, haha

Sau khi để Nấm cười xong thì Tae tiến lại định hôn, nhưng vừa áp mặt lại gần thì Nấm lại phá lên cười. Tae rất bực bội nhưng k biết làm thế nào nên đành nuốt hận , ôm bé nhồi bông Đậu Đậu mà quay mặt vào tường ngủ. Thấy Tae có vẻ giận nên Nấm hơi chột dạ. Khẽ lay người Tae nhưng k thấy có phản ứng gì, biết Tae đang hờn dỗi nên Nấm nằm xuống, choàng tay ôm Tae và thủ thỉ vào tai những lời nói ngọt ngào :

-Đừng giận mà, seobang ngốc của em, quay sang đây em thưỏng cho nè

-K thèm, cười tiếp đi, vui lắm mà

-Thôi mà, em biết em sai, Tae k quay qua thì em đổi ý đó nha

-K cho em đổi ý đâu … môi nè, hôn đi…*chu* …

1..

2...

3....

-Áhhhhhhh


Tiếng hét của Nấm làm Tae giật bắn người. Nấm định hôn Tae nhưng bỗng nhiên có con nhện từ đâu thả tơ rơi xuống và kết quả là “nụ hôn đích thực” đã bị con nhện “cản ngay trước mũi” . Nấm khóc bù lu bù loa vì sợ, còn Tae thì phải chạy khắp phòng để truy bắt “yêu nhện” cho Nấm yên tâm. Một đêm “mặn nồng” biến thành một đêm “mặn lè” vì nước mắt của Nấm. Viễn cảnh chẳng khác gì “cuộc săn lùng quái vật thằn lằn” hôm nọ. Nhưng lần này k may mắn lắm vì con nhện đã trốn mất trước khi Tae tìm được. Nấm lo lắng quá độ nên chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện ái ân. Có tiếng cười khúc khích đâu đó và có tiếng gạch kêu lạch cạch trên mái nhà

-Tiếng gì mà ghê vậy Tae, chẳng lẽ “đại yêu tinh nhện” đến cứu viện cho con lúc nãy hả, hichic, em sợ quá

-Đừng sợ, có ta ở đây, nó k dám làm gì đâu, ta sẽ cầm sẵn cây vợt đập nhện này , cứ thấy ở đâu là đập ngay đến đó

-Nhưng lỡ Tae ngủ quên mất thì sao, nó ăn thịt em luôn áh, huhu

-K đâu, Tae sẽ canh cho em, ngủ trước đi, mai Tae phải đi rồi nên Tae muốn nhìn em an giấc

-Nhưng mai Tae còn phải lên đường sớm mà

-Thì sẵn thức nhìn em lâu thêm chút nữa có sao đâu, mai mốt Tae về thì em phải đền bù gấp đôi cho Tae đó

-Biết rồi, khi Tae trở về em sẽ bồi thường hết mình luôn , hihi,

Nói rồi Nấm cuộn chăn ngủ , hai tay vẫn nắm chặt tay trái của Tae. Còn Tae thì ngồi ở đầu giường , tay phải cầm vợt thủ sẵn, tay trái nắm lấy tay Nấm để làm nàng an tâm. Vậy là hết một đêm “giường gối” đầy “lãng xẹt”…

-end flash back-

-Hahaha…cười vỡ bụng ra mất, thật là “lãng mạn” như “lựu đạn”, nếu Yoon không kể thì ta đã bị Tae lừa rồi…Yul cười nắc nẻ

-Thì bởi mới nói, em suýt chút nữa là té từ trên nóc nhà xuống luôn áh, những cú sốc bất ngờ làm đêm “chăng mật” không thể nào quên, kaka

-Mấy người hay quá hén, k thèm an ủi mà còn trêu chọc nữa, nhất là Yoon đó, lẽ ra tối qua phải vào phụ ta bắt nhện mới đúng…Tae tức giận

-Em k định nói ra nhưng nếu Tae hứa không “đánh, cắn, cào, cấu” em , thì em sẽ tiết lộ cho nghe

-Nói ra thử xem

-Thật ra…con nhện đó…là của em thả xuống đó…kakaka …

-YOONAAAA…em chết với ta, sao nỡ phá hỏng “giờ phút linh thiêng” của ta và Nấm hả, ta giết em …

-Em đùa thôi mà, có như vậy mới tạo ra “kỷ niệm khó phai” chứ, haha, có giỏi thì bắt em đi

-Đứng lại chưa, tên tiểu quỷ kia, ta mà bắt được thì em tiêu đời… Tae vừa mắng vừa rượt Yoon khắp nơi

-“Hỡi thế gian tình là chi , vô động phòng còn không yên ổn” …Yul nhìn theo Tae và tự hỏi, sau đó lại tự trả lời : “thế nhân đáp: yêu là khờ, bị cá sấu xỏ mũi chơi khăm” …hahaha

p/s : Tae và Yul có hoàn thành nhiệm vụ sứ giả hay không, Nấm sẽ bình yên hay lại gây hoạ , chờ chap sau của Au nhé [You must be registered and logged in to see this image.]

Comment cho Au biết nha, see you again  đắc ý 
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Sat Aug 31, 2013 7:39 pm

Na móm ơi là Na móm sao nhóc lại đi phá chiện đại sự của nhóc tae. Hahaha chết cười zới kon Na móm này đúng là siêu quậy có hạn mừ.
Ra cháp sớm sớm đi au ui Cười nhe răng
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Tue Sep 10, 2013 12:26 pm



Chap 11

Phần 11-1:

Tae chưa bắt được Yoon thì Nấm , Sica, Hyo đã tới . Mọi người đến tiễn Yul Tae lên đường , chỉ khoảng giây lát nữa thôi thì cả đoàn phải khởi hành. Sica định đến trò chuyện với Yul nhưng lại ngại đông người , thấy vậy Tae liền tạo cơ hội cho 2 người khi bảo Yul và Sica đi vào lấy thêm hành lý , còn mình thì kéo tay Nấm đi sang gốc cây gần đó để tâm sự

-Đậu đi rồi em ở nhà phải cố gắng học tập, chăm sóc sức khoẻ bản thân, Sica , mẹ Hyo và mẫu hoàng, đừng gây hoạ biết chưa

-Đậu làm như em là trẻ hư ấy, suốt ngày đi chọc phá , em biết tự lo cho mình, Đậu cũng giữ gìn sức khoẻ nha, khi về em sẽ nấu chè Đậu đãi Đậu

-Haha, vợ tui hôm nay biết chơi chữ rồi, được thôi, Đậu sẽ ăn chè Đậu nhưng mà sau đó ta còn muốn ăn thứ khác nữa

-Thứ gì chứ ?

-Đậu hầm Nấm

-Là món gì mà lạ vậy ?

-Món đó mà dùng kèm với “nước suối Mẫu tử” thì trên cả tuyệt vời, hehe

-Là gì nhỉ…ah…Đậu kỳ quá àh,…em k chịu… k chịu đâu…hihi

-K chịu cũng phải chịu , tối qua hứa rồi nhớ k, nếu nàng thất hứa thì sẽ bị nhện tinh ăn thịt đó, haha

-Thấy ghét, biết người ta sợ mà hù hoài , chưa biết “ai hầm ai”, hãy đợi đấy, hihi

…..


Yul cùng Sica đi vào phòng để lấy thêm vài bộ quần áo, chợt Sica lấy ra một chiếc khăn len. Thì ra tối qua cô đã thức cả đêm để đan cho Yul, nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của Sica , mắt Yul rưng rưng

-Việc gì em phải vất vả thế , chẳng phải em sợ mất ngủ lắm sao, mắt sưng lên rồi này

-Tại Yul đi xa mà em k có gì tặng Yul hết, em đan k khéo cho lắm, nhưng đây là tấm lòng của em, có nó sưởi ấm cho Yul thì em cũng an tâm

-Em là “tảng băng ấm áp” của lòng Yul, dù xa nhau nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc khăn này Yul sẽ nhớ về em, giống như có em bên cạnh

-Có mới nói nha, đừng có đam mê tửu sắc ở chốn xứ lạ quê người mà bỏ em thành “hòn vọng Yul” nha, hihi

-Tuyệt đối không có chuyện đó, cùng lắm thì Yul dẫn về ra mắt em trước rồi mới quyết định, hehe

-Lại còn dám dẫn về , Yul to gan nhỉ, em sẽ xé xác luôn 2 người cho coi, hứh

-Đừng mà, hihi, mới đùa 1 tí mà đã nổi nóng, để tạ lỗi Yul tặng em miếng bảo ngọc làm kỷ niệm nè

-Woa, ngọc bội đẹp thật , nhưng món quà quý vậy, em k dám nhận đâu

-Nhận đi mà, đây là tấm lòng của Yul, em phải giữ gìn cẩn thận nha, vì đây là ngọc gia bảo, chỉ truyền lại cho vợ tương lai của Yul thôi

-Vậy thì em càng không thể nhận, em đâu phải vợ của Yul

-Thôi mà, nhận đi mà, không sớm thì muộn em cũng sẽ thành Kwon phu nhân thôi , hihi

-Ai nói vậy ta, tỏ tình gì mà lộ liễu vậy trời

-Phong cách của Yul là thích “trắng trợn” vậy đó, nói mau, em đồng ý không ?

-Cầu hôn gì mà như ăn cướp áh, em k thèm

-K thèm hả, vậy thôi, Yul đưa cho cô khác cũng được

-Như vậy càng k được, biết đâu họ lấy ngọc bội trốn luôn rồi sao, để em giữ giùm cho… Sica giựt lại miếng ngọc từ tay Yul

-Vậy thì em phải ráng giữ gìn cẩn thận, sứt mẻ gì là em phải đền bù cả đời cho Yul đó, hihi

- Vậy nếu Yul mà làm rách “chiếc khăn gió ấm” mà em đan thì Yul phải làm nô lệ cho em suốt đời, dám không

-Hứa thì hứa , sợ ai nào, ngoéo tay nhé

Hai đứa cùng ngoéo tay nhau hứa hẹn rồi cùng cười tít mắt, bên ngoài vang lên những âm thanh hối hả, vội vã cho cuộc hành trình, còn trong phòng thì không gian như chìm vào im lặng. Yul như lạc lối vào đôi mắt quyến rũ cùng nụ cười toả nắng. Sica thẹn thùng khi thấy Yul nhìn mình đầy mê hoặc. Khẽ nâng cầm Sica , Yul định hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy…


“Rầm”


-Tôi tuyên bố 2 người đã bị bắt quả tang tại trận, 2 người có quyền k nói nhưng mọi lời giải thích sẽ là bắng chứng trước công đường… Yoon từ đâu xô cửa vào và tuôn nguyên 1 tràng

-Là…là…sao…chúng tôi có tội gì…Yulsic ngơ ngác nhìn nhau khi nghe Yoon nói

-Tội của 2 người là “ lén hôn nhau mà không khoá cửa” làm nhiễu loạn đầu óc “chong xáng” của con nít , có biết tội chưa

-Nhưng …nhưng …chúng tôi chưa hôn mà …với lại ai là con nít

-Là ta chứ còn ai nữa, kakaka

-Có thôi ngay cái trò phá đám không hả Yoon ! …Tae từ phía sau nhéo tai Yoon làm Yoon nhăn mặt

-Ui da, đau ..đau…unnie đừng nhéo em

-Cho em bỏ tật chọc phá người khác , tối qua là ta và Nấm , bây giờ lại phá YulSic, em quậy quá rồi đó

-Vậy ra nãy giờ là hoàng tử Yoon đang giỡn đó hả, làm giật cả mình…Yul thở phào nhẹ nhõm

-Ai bảo hai người có tật giật mình, em sẽ đi kể “vụ án Bao công YoonA xử án lén hôn trong phòng kín” cho mọi người biết, thế nào cũng được 1 trận cười bò lăn, hahaha

-Nè, nè, em k được nói ra , xấu hổ lắm, đứng lại cho ta…nói rồi Yul rượt theo Yoon, thấy vậy Tae cũng chạy theo bắt phụ

-Hai người này thiệt là, …lớn già đầu rồi mà thua một đứa con nít..hihi… Sica lắc đầu nhìn theo và che miệng cười

….


Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ khỏi hành, nữ hoàng BoA cùng thừa tướng Sooyoung và thái sư CL đến đễ tiễn Yul và Tae lên đường. Sau khi căn dặn Tae những việc cần thiết , nữ hoàng chúc họ lên đường may mắn và mã đáo thành công. Khi quay sang thấy Nấm hai mắt đỏ hoe, Hyo liền trêu :

-Có người nhõng nhẽo nè Tae ơi, k muốn xa seobang hả ?

-Con đâu có, tại bụi bay vào mắt thôi

-Vậy àh, vậy Tae ơi, con đi luôn nha, qua bên đó lấy thêm vài cô rồi năm sau dắt cháu về cũng được, hihi

-Umma kỳ quá, chọc con hoài, tại người ta lo cho Tae chứ bộ

-Vậy ta ban lệnh cho con theo Tae đi sứ sang bên đó chịu không? …nữ hoàng nghe thế thì liền hỏi Nấm

-Dạ, tất nhiên là con chịu rồi, hihi

-Con cũng muốn đi với Yul tướng quân nữa… Sica cũng nói thêm vào

-Không được đâu mẫu hoàng ơi, con nghĩ nên cho Nấm và Sica nên ở nhà thì hơn, chuyến đi lần này chưa biết tình hình thế nào, ít người dễ ứng phó hơn

-Ý của Tae là em sẽ là gánh nặng chứ gì, qua đó k có tụi em để hai người tha hồ “cua gái” , em biết “âm mưu” của hai người rồi, đáng ghét

-Không phải vậy đâu, trong lòng Tae lúc nào em cũng là nhất mà, Tae k muốn em gặp nguy hiểm gì, vả lại có em kề bên thì Tae khó lòng tập trung công việc được, đừng giận mà

-Thái tử nói phải đó, đi sứ k phải là chuyện đơn giản, Nấm và Mều nên ở nhà phụ giúp mẹ Hyo thì tốt hơn, cũng sắp đến ngày thi tuyển đầu bếp rồi đó… Soo thừa tướng cũng lên tiếng

-Nếu mọi người đã nói vậy thì em và Sica sẽ ở nhà phụ mẹ Hyo, nếu Tae có tin tức gì thì phải báo ngay cho em biết nha, đi sớm về sớm kẻo em trông đấy

-Biết rồi, Nấm yêu àh , chúc mẹ Hyo và em sẽ đạt quán quân trong cuộc thi tuyển lần này, nếu có tin gì thì gửi bồ câu đưa thư cho Tae nhé

-Sica àh, em cũng phải quan tâm sức khoẻ, giữ gìn ý tứ vì trong cung nhiều quy định lắm, ta k muốn Kwon phu nhân bị sứt mẻ miếng nào đâu nhe

-Ai thèm làm vợ Yul mà kêu Kwon phu nhân hoài , hihi, em biết rồi, Yul cũng phải trở về bình an đó nha

-Thôi thôi, hai cặp tình nhân àh, cũng đến giờ xuất phát rồi, đừng bịn rịn nữa , nếu k thì sáng mai cũng chưa đi được đâu… Yoon trêu chọc

-Đúng rồi, thần thấy tốt nhất là lên đường sớm, để lỡ có chuyện bất trắc thì còn đối phó được, phải k thái tử Tae …thái sư CL nói chen vào

-Cảm ơn thái tư quan tâm , dù có khó khăn gì , ta và Yul cũng sẽ cố vượt qua, hi vọng đừng có những kẻ xấu xa giở trò sau lưng thôi …

-Được rồi, có ta ở đây chủ trì công đạo mà , Tae và Yul cứ yên tâm lên đường đi, mong 2 đứa sớm ca khúc khải hoàn trở về…nữ hoàng BoA lên tiếng khi thấy Tae và thái sư CL đang nhìn nhau trừng trừng

-Con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mong mẫu hoàng bảo trọng và chăm sóc Nấm và mọi người giúp con, nhất là Yoon , đừng nghịch nghợm mà hãy thay ta lo cho họ nhé

-Em biết rồi, unnie lên đường may mắn, có món ngon nhớ mang hết về cho em là được rồi, hehe

-Suốt ngày ăn với uống, ta sẽ đem giống khoai mới về để Seo trồng cho em ăn 1 ngày 6 bữa luôn , kaka

Không khí vui vẻ giúp mọi người xua tan nỗi buồn của sự chia ly. Tae và Yul lên ngựa đi rồi nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại và vẫy tay tạm biệt. Nấm và Sica đứng nhìn theo cho tới khi bóng họ khuất dần sau hàng cây. Mọi người kéo nhau ra về thì chợt Nấm nhớ ra 1 điều, thì ra cô quên tặng quà cho Tae , cô liền cùng Sica vội vã chạy vòng ra ngọn đồi nhỏ phía sau hoàng cung . Khi đoàn người của Tae vừa đi ngang ở dưới chân đồi , Nấm ở trên này liền hét lên :

-Tae ahhh ~~

-Ai, ai vừa gọi ta , mọi ngừơi cẩn thận, coi chừng có mai phục…Tae cẩn thận nhìn quanh

-Là Nấm nè, ở trên đỉnh đồi nè, em có thứ này muốn tặng Tae

-Trời ạh, sao lại ở tít trên đó, em giữ lại khi Tae về rồi tặng cũng được

-K chịu, em phải đưa ngay, em xuống nha

-Khoan… khoan, đừng nhảy, nhảy xuống là tan xác đó, ném xuống cho Tae được rồi

-Vậy chụp lấy nè… * véo*

“Bốp”


Tae đã chụp , nhưng không trúng mà món quà đã bay thẳng vô trán Yuri làm đầu Yuri sưng lên một cục .

-Ui da, chết ta rồi, thần bị trọng thương rồi thái tử ơi, chắc phải ở nhà luôn quá

-Đưa ta coi, mới u đầu tí xíu k sao đâu, để coi món quà gì mà “sát khí” ghê vậy , là cái chìa khoá sao ?

-Phải rồi, là “chìa khoá vạn năng” em đã tìm thấy trong hộp gia bảo, có lẽ sẽ giúp ích được cho Tae , xin lỗi vì đã làm trúng Yul tướng quân

-Yul àh, cú ném lúc nãy là do em dùng giàn ná bắn đó, em xin lỗi, Yul có sao không, vì em sợ ném bằng tay k đủ mạnh …Sica nhăn mặt

-Ôi công chúa àh, em nên thi vào đội cung thủ là vừa , bắn chuẩn quá đi, hic, nhưng Yul k sao đâu

-Hai người nhớ bảo trọng nha, mau về sớm với tụi em …

-Yên tâm, hai người cũng đừng quậy sập hoàng cung nha, kẻo Tae về k có chỗ ở thì mệt lắm, haha

Tiếng cười của Tae và Yul làm ấm lòng hai người con gái đang dõi mắt trông theo, từ trên đỉnh đồi nhìn xuống đoàn người đang hối hả bước đi cho kịp chuyến hành trình. Khẽ chấp tay , Nấm và Sica thầm cầu nguyện cho họ được thuận buồm xuôi gió




Thế nhưng, mọi việc k thuận lợi như nhiều người đã nghĩ, khi đến biên giới hai nước thì bỗng nhiên một đám người xuất hiện xông vào định giết Tae và Yul. Hai bên đánh nhau quyết liệt , tử thương vô số, tất cả hành lý và lương thực cũng bị chúng phóng hoả đốt hết. Tae ,Yul và một số người lính may mắn chạy thoát . Yul định trở về báo lại nhưng Tae cho rằng đây là âm mưu của bọn tiểu nhân để ngăn k cho mình sang nước Wonder, cho nên họ sẽ âm thầm vẫn triển khai kế hoạch đi sứ như đã định. Khi sang đến nước Wonder thì Tae đến hoàng cung xin yết kiến vua Sunye nhưng bọn thị vệ k cho vào vì nghi ngờ thân phận thái tử của Tae. Không thể thuyết phục họ nên Tae đành quay về quán trọ nghỉ ngơi.

Dạo quanh đường phố , Tae và Yul lạc vào 1 đám hội lúc nào không hay, ngẩng mặt nhìn lên thì ra trên võ đài là đại công chúa Yubin đang tỷ võ chiêu thân. Lúc đầu Tae, Yul hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới biết vua Sunye rất thương con gái nên họ muốn làm gì tuỳ thích, cho nên việc công khai tuyển chọn seobang theo hình thức này cũng là điều tất yếu. Rất nhiều đối thủ bị đánh văng khỏi võ đài bởi võ công siêu hạng của công chúa. Mắt Tae chợt sáng lên và thì thầm vào tai Yul :

-Đây là cơ hội tốt để ta có dịp vào cung , Yul đồng ý giúp ta chứ

-Là sao Yul chưa hiểu

-Nếu ngươi chiến thắng thì chúng ta sẽ có thể diện kiến vua Sunye và cùng bàn về kế hoạch liên minh

-Nhưng..nhưng lỡ họ bắt Yul cưới công chúa Yubin luôn thì sao , k được , Sica sẽ giết Yul mất

-Ta k nói , ngươi k nói, ai mà biết, sướng gần chết mà giả bộ hoài

-Sướng vậy sao thái tử k thử đi, coi Nấm có băm thành trăm mảnh không thì biết liền, xúi dại không àh

-Hihi, ta đùa thôi mà, ở nhà có hai em “sư tử Hà Đông” ai mà chẳng sợ

Tae và Yul cùng bụm miệng cười khúc khích, từ trên võ đài công chúa Yubin đã nhìn thấy hành vi kỳ lạ của họ, cứ ngỡ là họ đang nói xấu mình nên kêu quân lính bắt lên võ đài.

-Hai tên kia sao dám cười nhạo bổn công chúa hả, nếu k có ý muốn làm phò mã thì biến đi, dám cười ta vậy hả

-Công chúa đừng hiểu lầm, bọn tôi k có ý đó

-K nói nhiều, tiếp chiêu

Công chúa Yubin hung hăng xông tới, Yul nhanh tay thoát khỏi sự kìm giữ của 2 tên thị vệ và ra đòn chống trả, thấy thế Tae cũng nói nhỏ với bọn thị vệ :
-Còn k mau thả ta ra, trận đấu hay bắt đầu rồi kìa, cùng ngồi xem có phải vui k

-Ừh, ngươi nói đúng , vậy thì cùng xem, công chúa cố lên, cố lên

-Yuri vô địch,Yul ơi fighting, fighting …Tae vừa ngồi ăn ,vừa uống rượu với đám thị vệ và cổ vũ cho Yul

-Zời ạh, tui sắp chết tới nơi mà còn ăn với uống …Yul vừa đỡ đòn vừa trách Tae

-Mấy tên lính chết bầm kia, ta đâu phải “sơn đông mãi võ” …công chúa Yubin cũng hét lên tức giận

-Mặc kệ họ uống tiếp đi anh em, …hai, ba…dzô…Tae rót thêm rượu cho bọn thị vệ cùng uống

Một bên đánh nhau long trời lở đất, bên còn lại ngồi xem cổ vũ ầm ầm, người dân đứng xem bên dưới võ đài cười ra nướt mắt. Công chúa ra đòn rất mạnh hòng hạ gục Yul nhưng lúc nào Yul cũng tránh được , và Yul không đánh trả lại đòn nào. Yul càng né tránh , Yubin càng bực mình vì cho rằng Yul đang xem thường mình

-Sao ngươi k ra tay , đồ hèn nhát, đã lên tỷ võ chiêu thân mà “câu giờ” hoài

-Ta đâu muốn làm phò mã , tại cô vô cớ bắt ta lên mà , ta chỉ tự vệ thôi

-Ngươi..ngươi…yahhh…..Yubin nghe nói thế càng tức điên hơn, phi thân về phía bọn thị vệ rút luôn 2 thanh đao và tấn công Yul tới tấp

-Yul ơi, nguy hiểm , mau chụp lấy…Tae ném cho Yul 2 con dao gọt trái cây nhỏ xíu trên bàn

-Cái này cũng làm vũ khí được hả ? …Yul méo mặt nhìn Tae

-Nhỏ mà có võ đó, có gì xài nấy đi, coi chừng sau lưng kìa…Tae cười đáp lại

Hai người lại tiếp tục cuộc chiến giữa “song đao và song dao trái cây” . Hầu hết Yul đều rơi vào thế bị động vì con dao quá nhỏ, Tae thấy thế liền nghĩ ra 1 kế .

-Yul àh , dồn công chúa về phía góc võ đài đi

-Là sao , có kế gì hay hả …Yul nghe vậy dù k hiểu ý Tae nhưng vẫn làm theo, cố sức ra đòn dồn công chúa về góc võ đài

Tae lột trái chuối ăn sau đó ném về phía góc sàn đấu nơi công chúa đang tiến lùi lại . Đúng như dự đoán, nàng đạp võ chuối và trượt ngã ra sau , sắp rơi khỏi võ đài, nhưng lại nhanh tay buông hai thanh đao và chụp lấy chiếc khăn quàng cổ của Yul.

-Ặc , ặc, buông ra, cô làm ta ngộp thở mất

-Ngu sao buông, buông ra ta rớt xuống võ đài thì sao

-E hèm, vậy để ta giúp hai người 1 tay …Tae thấy hai người đang giằng co, thì cầm một cái kéo giơ ra định cắt cái khăn cho công chúa rơi xuống

-Không được cắt …!!! Cả Yul và công chúa Yubin đều hét lên

-Vậy thì công chúa phải hứa với tôi 1 điều kiện thì tôi sẽ k cắt và kéo cô lên xem như cuộc thi này mang kết quả hoà

-Còn dám ra điều kiện với ta hả, lính đâu, bắt họ cho ta

-Họ xỉn quắc cần câu rồi, cô nên đồng ý đi , vậy thì sẽ k làm mất mặt ai hết

-Ta …ta… hừm..được thôi, ngươi nói ra điều kiện trước xem ta có chấp nhận được không…

-Rất đơn giản, bọn ta muốn gặp đức vua Sunye để bàn bạc công việc

-Bọn người lưu manh các ngươi thì bàn bạc gì chứ, làm sao ta biết ngươi k phải thích khách muốn giết phụ hoàng Sunye

-Tôi là thái tử Kim Taeyeon của nước SOSHI , sang đây để viếng thăm đức vua Sunye nhưng vì sự cố nên k thể gặp được ngừơi, mong công chúa hiểu cho và giúp đỡ chúng tôi

-Lại còn giả danh thái tử nữa, còn lâu ta mới tin ngươi

-“Rượu mời k uống, muốn uống rượu phạt” , chúng tôi đã nhường nhịn nhưng công chúa k nghe thì đừng trách tôi “giang hồ” , hehe, công chúa mà rớt võ đài thì từ nay hết mong tỷ thí kén phò mã luôn nha, 1…2..3…cắt

-Khoannnn… đừng….đừng cắt…ta đồng ý …công chúa đành phải bằng lòng

Tae và Yul cùng kéo công chúa lên, công chúa xấu hổ vô cùng khi đứng cạnh họ . Một đám lính khác kéo đến để hộ tống công chúa về cung, Tae dõng dạc tuyên bố trước mặt người dân đang xem :

-Cuộc tỷ thí hôm nay là kết quả hoà, cám ơn bà con đã thưởng thức, hẹn hôm khác sẽ thi tiếp

-Hoà cái gì …quân đâu bắt 2 tên khốn này lại cho ta…

Lập tức đám lính dùng lưới bắt trọn tae và Yul , hành động của họ quá nhanh khiến Yul , Tae k kịp trở tay . Thế là họ bị bắt về nhà ngục chứ k được gặp vua Sunye như đã hứa .

-Không ngờ công chúa mà chẳng giữ lời, biết tính sao đây…Yul hậm hực

-Yên tâm đi, ta có bảo bối mà lo gì, xem nè

Tae rút trong túi ra “chìa khoá vạn năng” , chỉ trong chốc lát họ đã mở được ổ khoá , đánh xỉu mấy tên lính gác và thoát ra khỏi nhà tù ầm thấp đó. Đang định tìm đường đến gặp hoàng thượng Sunye thì Tae thấy có đám khói bốc lên khá lớn ở phía xa. Thì ra, cung Nguyệt Minh của hai vị công chúa Yubin và Sohee đang bị cháy , Yul và Tae thấy vậy cũng chạy đến chữa lửa giúp. Có tiếng kêu cứu bên trong nhưng k ai dám xông vào, Yul nhúng nước cái khăn của mình , trùm lên đầu và xông vào. Tae sợ Yul nguy hiểm nên cũng lấy cái chăn gần đó nhúng nước rồi chạy theo.


Trong biển lửa ,hai vị công chúa đang kêu cứu trong tuyệt vọng , thấy Yul và Tae xông vào , họ mừng như được tái sinh. Yul choàng chiếc khăn qua cho Yubin và dắt cô chạy ra ngoài, Tae cũng trùm chăn cho công chúa Sohee để tránh cho cô bị bỏng. Khi gần đến cửa thì chiếc khăn bị vướng vào kẹt cửa . Lửa cháy lan sang làm cháy xém cả chiếc khăn của Yul. Bảo Yubin chạy ra ngoài trước còn Yul ở lại, quyết dập tắt lửa trên khăn . Tae khi hộ tống Sohee cũng bị bỏng 1 chút ở cổ tay nhưng cố gắng chạy ra ngoài rồi thì trở lại giúp Yul

-Yul ah, mau chạy đi , k là thành cháy thánh than đó

-Yul vốn là “ Than củi” mà , có đen thêm tí nữa k sao đâu

-Tên ngốc này, lửa sắp cháy tới nơi rồi kìa, chạy ra ngay đi …Yubin đứng đàng xa vừa khóc vừa hét to

-Mau xé chiếc khăn ấy đi thì mới thoát ra ngoài được…công chúa Sohee cũng la lớn để Yul nghe được

-Không, dù có chết ta cũng tuyệt đối không xé khăn đâu, nó là quà tặng của Sica

-Vậy thì ta đành phải ra tay thôi, Yul ơi, xin lỗi nhé

-Đừng mà thái tử, xin đừng…


“Chát”

“Rầm”

“Bịch”

“Ầm ầm”

Sau lưng là tiếng căn phòng đổ sập xuống vì cháy, 2 vị công chúa vẫn còn hoảng hồn vì những chuyện vừa mới xảy ra. Trước mặt họ là Yul và Tae đang nằm bất tỉnh nhân sự. Chiếc khăn choàng vẫn còn nằm trên cổ của Yul. Thì ra lúc nãy là Tae đã nhanh trí đánh gãy cánh cửa , vì phần khăn bị kẹt vẫn còn dính lại trên đó nên hai người mang luôn cánh cửa chạy ra ngoài . Chạy được ra ngoài vài bước thì do bị vấp nên cả Yul và Tae đều té ập xuống đất nhưng may mắn là thoát khỏi biển lửa hiểm nguy.

Hai vị công chúa đưa họ sang Thái y viện để chữa trị đồng thời cũng thông báo đến đức vua Sunye rằng mọi người đều vô sự. Sáng hôm sau , khi mặt trời vừa ló dạng , Yul thức giấc trong cơn hoảng hốt :

-Khăn choàng, khăn của ta, đừng xé… ahhh

-Bình tĩnh đi, khăn của ngươi vẫn còn nè , làm gì mà lo dữ vậy…công chúa Yubin đưa chiếc khăn đã giặt sạch cho Yul

-Cũng may vẫn còn đây, nó là tín vật tình yêu của ta , phải quý chứ sao, ủa, mà thái tử Taeyeon đâu rồi, người có sao k ?

-Gìơ mới nhớ đến hả, nếu thái tử Taeyeon k nhanh trí cầm luôn cánh cửa chạy ra để cứu ngươi và cứu luôn cái khăn kia thì giờ này đã thành “ma khăn” rồi nhé

-Vậy mà ta cứ tưởng lúc đó thái tử định xé chiếc khăn , cũng may thật, mà cô k bắt nhốt thái tử và tôi nữa chứ

-Aigoo, ngươi nghĩ ta nhỏ mọn thế sao, 2 người vừa cứu 2 chị em ta, đã lập đại công nên coi như mọi chuyện trước đây được xí xoá hết. Hiện giờ thái tử Taeyeon đang bàn việc quốc sự với phụ vương Sunye

-Vậy thì ta cũng yên tâm, trong hoạ có phước, rốt cuộc thì cũng gặp được hoàng thượng, ta muốn ra ngoài 1 lát

-Ngươi còn chưa khoẻ, ra ngoài gió lớn sẽ bệnh đó

-Ái chà, công chúa Yubin thay đổi chóng mặt nhỉ, mới hôm qua còn đòi giết tôi mà hôm nay lo lắng dữ vậy

-Thì tại…tại…ta k muốn ngươi chết sớm thôi, ta thích từ từ hành hạ ngươi suốt đời, hihi …nói xong công chúa đỏ mặt chạy đi mà miệng vẫn cười khúc khích

-Nè, nè, cô nói vậy có ý gì,… sao vẻ mặt gian dữ vậy trời…Yul lo lắng nhìn theo , nghĩ ngợi một lúc rồi dạo bước ra ngoài.

….

Tại chính điện, Tae đang được hoàng thượng Sunye triệu kiến. Ban đầu , hoàng thượng Sunye còn chưa tin về thân phận của Tae nhưng khi Tae vạch tay áo lên cho người xem cái bớt đỏ hình con bướm trên cánh tay thì Sunye đã hoàn toàn tin tưởng

-Ahh, ta nhớ cái bớt này rồi, cách đây k lâu khi ta sang thăm nước SOSHI thì có gặp nữ hoàng BoA và thái tử Taeyeon một lần, trên tay thái tử khi đó cũng có cái bớt thế này

-Dạ phải, lần đó người sang là cách đây 8 năm rồi, lúc đó còn dắt theo công chúa Soohee nữa, chúng con đã đùa nghịch rất vui, và cùng ăn mứt đậu dookong nữa

-Nhắc mới nhớ, khi về nước ta k tìm ra đậu dookong làm con bé cứ khóc nhè suốt , mới đây mà 8 năm rồi, các con mau lớn quá , ta k nhận ra , haha

-Con ngừơi ai cũng sẽ trưởng thành, đã đến lúc con giúp mẫu hoàng BoA chăm lo việc nước, hôm nay con đến đây để gửi đề nghị liên minh với vương quốc Wonder cùng nhau chống giặc YG

-Nước ta trứơc giờ k tham chiến, việc gì phải liên minh để gây hoạ chiến tranh

-Bọn giặc YG suốt ngày đánh phá biên giới 2 nước SOSHI và Wonder làm dân chúng lầm than, khổ cực. Hiện nay chúng đang dần mạnh lên và có âm mưu xâm lược rộng khắp. Nếu chúng ta k đoàn kết lại thì sẽ dễ dàng bị chúng chia rẽ và đánh bại , lúc đó người chịu khổ há chẳng phải là vạn dân bá tánh cả 2 nước hay sao

-Lời con nói chí phải , ta sẽ xem xét ý định liên minh này, hãy trình lên cho ta xem bản hiệp ước nào

-Thưa đức vua đây ạh, cũng may lúc nào con cũng cất giữ trong người nếu k thì đã bị bọn sát thủ thiêu rụi rồi ạh

-Sát thủ sao…mọi chuyện là thế nào kể ta nghe đi

Tae bình tâm kể lại hành trình cho vua Sunye nghe , từ chuyện gặp sát thủ, đốt mất hành lý đến chuyện bị công chúa bắt oan và cả chuyện hôm qua vô tình cứu người trong biển lửa. Vua Sunye nghe xong rất cảm thông và hài lòng về sự dũng cảm , mưu trí của Tae. Đôi bên trao đổi thêm các điều khoản trong “hiệp ước liên minh” và vua Sunye nhất trí đóng dấu , ký tên vào bản hiệp ước. Tae mừng rỡ khi thấy nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng vua Sunye lại chưa chịu đưa bản hiệp ước cho Tae mà hỏi rằng:

-Bản hiệp ước ta đã ký rồi, đưa cho con cũng được, nhưng phải kèm theo 1 điều kiện thì ta mới cho qua

-Là chuyện gì ạh ?

-Nếu con đồng ý làm phò mã , cưới công chúa Sohee , và Yuri tướng quân cưới công chúa Yubin thì ta sẽ đồng ý bản hiệp ước này và còn hỗ trợ các con hết mình để chống giặc YG

-Nhưng,.. nhưng mà…thật k dám giấu, con đã có thái tử phi ở quê nhà, còn về phần Yuri cũng đã có ý trung nhân nên chắc việc ban hôn này con đành lỗi hẹn

-Tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, ta không ngại thì con ngại làm gì, 2 vị công chúa nhà ta đã phải lòng 2 con mất rồi , con nên ưng thuận cho vẹn cả đôi đường nhé

-Con xin đa tạ lòng tốt của hoàng thượng nhưng thật sự chuyện nào ra chuyện đó, xin đừng mang hạnh phúc công chúa ra đánh đổi như vậy

-Taeyeon …..ý con là ta ép hôn chứ gì… sống trong phúc mà k biết hưởng, quân bây đâu…

-Khoan…khoan…xin phụ vương dừng cơn thịnh nộ, cho con được nói đôi điều…công chúa Sohee chạy vào ngăn cản kịp lúc

-Taeyeon àh, con thấy chưa, lúc nào Sohee cũng bênh vực con, haishhh…

-Phụ vương bớt giận, do thái tử Taeyeon đã có nương tử ở quê nhà nên chuyện hôn sự không được thuận lợi, vả lại Taeyeon chưa có tình cảm với con nên nếu miễn cưỡng cưới nhau cũng chẳng hạnh phúc gì, cầu xin phụ hoàng rút lại lời ban hôn vừa rồi

-Quân vô hí ngôn, lời vua đã nói ra thì sao có thể rút lại được

-Lời hoàng thượng vừa nói lúc nãy chỉ là 1 câu hỏi và thần có quyền từ chối, đó chưa phải là thánh chỉ nên sẽ k bị mọi người cười chê đâu…Tae phân tích từng lời từng chữ

-Khen cho Taeyeon, dám bắt bẻ ta cơ đấy, nếu ngươi k đồng ý thì chẳng có liên minh gì hết

-Mong hoàng thượng suy xét , hãy lấy đại cuộc làm trọng, vạn dân bá tánh 2 nước đều trông cậy vào quyết định của người

-Con thấy Taeyeon nói đúng đó, phụ hoàng hãy liên minh đi ạh

-Tại sao 2 đứa phải đặt ta vào tình huống khó xử hả, ta chỉ muốn tốt cho 2 đứa thôi mà, bộ công chúa k xứng với con sao

-Bởi vì công chúa quá tốt nên thần k thể để họ bị phí hoài tuổi xuân như vậy, thần đã yêu vợ bằng cả trái tim nên k thể san sẻ tình yêu này cho ai khác, nếu như thế sẽ rất thiệt thòi cho công chúa

-Thôi được rồi, coi như ta tạm thời chịu thua sự thuỷ chung của con , nhưng ta vẫn tin một ngày nào đó con sẽ thay đổi ý định, vì ta chưa thấy ai trên đời làm thái tử, làm vua mà chỉ có 1 vợ

-Con sẽ chứng minh điều đó cho người thấy, trên đời này có thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu

-Hãy cầm bản hiệp ước này về đi, nếu sau này có ý muốn quay lại làm phò mã thì ta hết sức hoan nghênh, nhưng đừng lâu quá, con gái ta k chờ được đâu

-Tạ ơn hoàng thượng đã thông cảm, sử sách sẽ ngợi ca về quyết định liên minh sáng suốt của người, riêng về phần hôn sự thì con xin phép nhường lại cho người khác tốt hơn và xứng đáng hơn với công chúa

-Thôi 2 con hãy lui xuống , ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc mừng để thết đãi linh đình




Tae và công chúa Sohee cùng ra về , lòng vui khôn xiết vì nhiệm vụ hoàn thành, Tae vừa đi vừa cừơi tít mắt. Sohee thấy vậy cũng mừng trong dạ vì đã giúp người mình thầm yêu vượt cảnh khó khăn

-Ah , phải rồi còn chưa cám ơn công chúa Sohee nữa, nếu k có nàng chắc ta bị chém đầu luôn quá

-Em phải cám ơn thái tử Taeyeon mới đúng, nếu hôm qua k có người thì em chết trong biển lửa rồi còn đâu

-Nói ra thì mình thật có duyên nhỉ, giúp qua giúp lại, vui thật, gọi ta là Tae được rồi, ta cũng gọi em là Sohee được chứ

-Dạ được, em vẫn thích Tae gọi em như hồi nhỏ, lúc đó mình còn chơi trò “rước kiệu hoa” rất vui , hihi, Tae làm phò mã cõng em nữa

-Àh,…chuyện đó cũng lâu rồi , giờ Tae cũng đã có vợ, em cũng nên tìm phò mã cho mình

-Nhưng thật sự trong lòng em chỉ có Tae thôi…hay là…

-Đừng…em đừng nói, cũng đừng nghĩ xa quá Sohee àh , Tae đã nói rồi, trái tim Tae chỉ có hình bóng của Nấm thôi nên em hãy tìm seobang tốt hơn cho mình nhé

-Vợ của Tae tên là Nấm hả, sao tên nghe quê mùa vậy

-K phải quê mùa mà là mộc mạc đáng yêu, Tae gặp cô ấy là do duyên số an bài, trải qua rất nhiều chông gai thử thách, có lúc bầm dập luôn, nhưng dần dần hai đứa nhận ra tình cảm của nhau và yêu nhau thắm thiết, đó là thứ hạnh phúc k gì có thể mua được

-Hèn gì Tae kiên quyết đến như vậy, nhưng em sẽ đợi, biết đâu một ngày Tae suy nghĩ lại và chấp nhận em thì sao

-Đừng tạo hi vọng cho mình nữa, Tae chỉ có 1 người vợ là Nấm thôi, sau này cũng vậy và mãi mãi cũng thế

-Nhưng mà, em…em..hic hic

-Thôi mà, Sohee đừng khóc, lớn rồi đừng nhõng nhẽo như con nít, Tae tin em sẽ tìm được một nửa của mình

Tae ôm Sohee và dỗ dành, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt công chúa, thấm lên vai Tae ướt đẫm, trong thâm tâm cô chỉ có Taeyeon là mẫu người lý tưởng để trao gởi cuộc đời, nhưng giờ thì mọi hi vọng dường như tắt ngấm

-Thái tử ơi, nguy rồi, mau xem cái này đi …Yul hớt hải chạy đến trên tay cầm 1 lá thư

-Có chuyện gì mà hớt hải vậy Yul đưa ta xem

-Đây…đây…là…là thư mà Yul vừa nhận được , lúc ra ngoài tản bộ Yul dùng kèn thổi gọi bồ câu liên lạc thì nhận được thư này , thì ra mấy hôm nay chúng ta mất liên lạc, ở nhà đã xảy ra chuyện lớn

Tae vội giật lá thư trên tay Yul để đọc , nội dung rất vắn tắt : “ Quê nhà có biến, cuộc thi tuyển đầu bếp hoá thành vụ án nghiêm trọng; Nấm , mẹ Hyo, Sica đều bị bắt giam, đây là lá thư thứ 6 mà chưa thấy Tae hồi âm lại, chỉ còn 2 ngày, nhận được tin này về gấp giải nguy”…ký tên YoonA

-Chắc chắn có chuyện chẳng lành, ta phải về gấp để cứu Nấm và cả nhà …Tae đọc xong bức thư mà tay run run, mặt tái xanh

-Nhưng từ đây về đó mất gần 3 ngày làm sao kịp…Yul lo lắng hỏi

-Đừng lo , em sẽ tặng cho hai người 2 con chiến mã, nếu đi cả ngày lẫn đêm thì chắc sẽ về kịp…công chúa Sohee lên tiếng

-Thay mặt mọi người rất cảm ơn em, nhờ em nói lại với đức vua Sunye dùm ta , ta trở về gấp mà k chào từ biệt , thật có lỗi

-K sao , phụ hoàng sẽ hiểu mà, Tae và Yuri tướng quân lên đường ngay kẻo trễ

Nói rồi Sohee sai quân lính dắt 2 con chiến mã ra cho Tae và Yul, tiễn họ ra đến cổng thành, Tae và Yul vội lên ngựa định đi thì Sohee gọi

-Tae ah, 2 người đi đường cẩn thận nha

-Ta biết rồi, em cũng phải bảo trọng nha, nhớ lời ta dặn nhé

-Vậy Tae có trở lại không ?

-Có duyên ắt sẽ gặp lại, tạm biệt em….

Tae và Yul thúc ngựa lên đường , bỏ lại sau lưng Sohee vẫn còn đứng trông theo, ánh mắt buồn xa xăm như tiếc nuối một mối tình bé nhỏ.

......

p/s : vụ án khủng khiếp gì đã xảy ra ? liệu Tae có trở về kịp lúc để cứu Nấm hay k ? chờ chap sau nhé  [You must be registered and logged in to see this image.]

Nhớ comment  cho Au biết nha . Thanks and see you again  đắc ý 
Về Đầu Trang Go down
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Wed Sep 11, 2013 9:33 am

hay gê. YulTae fighting ! cứu JeTi nha
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Wed Sep 18, 2013 5:13 pm

Nghe như có mùi drama sắp xảy ra rùi sad
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Tue Sep 24, 2013 7:32 pm

Phần 11-2


Gìơ Ngọ ba khắc đã tới, dưới sân 3 mẹ con Hyo, Nấm và Sica đang quỳ chờ đợi bị hành quyết. Dân chúng bủa vây pháp trường khá đông để xem cuộc xử chém, mọi người không ngừng bàn tán về “vụ án long trời lở đất : “mưu sát hoàng thân”

-Phạm nhân dưới kia còn điều gì trăn trối hay không ? …thái sư CL cười mỉa mai

-Dù có chết tôi cũng chỉ nói 1 câu thôi : chúng tôi vô tội …Nấm hét lớn

-Các người k điều tra rõ ràng mà vu oan cho chúng tôi, tôi k phục…Sica và Hyo cũng kêu to

-Hừm , chết đến nơi rồi mà còn lớn lối , quân bây đâu , trảm …

Thái sư CL tức giận ném ngay thẻ bài xuống và ba tên đao phủ lập tức giơ cao 3 thanh đao và chém xuống, phần lớn dân chúng đều quay mặt , k dám nhìn, …


“Keng,.. keng … keng”


Tiếng động khác thường vang lên, một mũi tên từ đâu bắn tới trúng vào cả 3 thanh đao làm chúng bị văng ra khỏi tay của 3 tên đao phủ. Thái sư CL sững sờ khi nhìn cảnh ấy còn mẹ con Nấm thì vẻ mặt đầy ngạc nhiên vì mình vừa thoát khỏi tử thần

-Đao hạ lưu nhân …tiếng Tae hét lên vang dội cả pháp trường

Tae và Yul từ trên ngựa phi thân xuống ngay chỗ 3 mẹ con Nấm đang quỳ và đỡ họ đứng lên. Thái sư CL vội ra hành lễ với Tae nhưng cũng k quên cảnh cáo Tae về hành động ngăn cản xử chém vừa rồi

-Thần chỉ làm theo lệnh , 3 người họ là phạm nhân cần bị xử trảm, mong thái tử đừng vì tình riêng mà cản trở tư pháp

-Nếu xét xử công bằng thì họ sẽ không kêu oan , ta cần phải điều tra lại vụ án này cho minh bạch để tránh giết lầm người tốt

-Nhưng vụ án cũng đã kết thúc rồi, chứng cứ rõ ràng , họ k thể chối cãi được, quân đâu lôi thái tử ra ngoài

-Ai dám mạo phạm thái tử , đừng trách Kwon Yuri vô tình…Yul rút kiếm thủ sẵn

-Các con đừng làm càn nữa, sự thật k thể thay đổi đâu… hoàng thúc Yeon Hee lớn tiếng ngăn lại

-Tham kiến hoàng thúc, xin người hãy cho hoãn việc chém đầu để con tra rõ nguồn cơn rồi sẽ trình lên mẫu hoàng, tránh xử oan người vô tội

-Mẫu hoàng BoA của con có việc đi xa, trước đó đã giao toàn quyền cho ta xử lý mọi việc trong triều, nên vụ án này ta đã xem xét qua , chứng cứ rõ ràng nên phải chấp hành theo quân pháp

-Có thể còn nhiều chi tiết chưa điều tra kỹ , cúi xin vương gia Yeon Hee cho chúng tôi cơ hội để điều tra lại …Yul quỳ xuống khẩn cầu

-Không nhiều lời, quân đâu…

-Có “kim bài miễn tử” của nữ hoàng BoA ở đây, không ai được bước tới, “thấy vật như thấy vua” , không được xử trảm họ

-Taeyeon, con định vì họ mà chống lại quân pháp sao, còn đâu là luật lệ , “kim bài miễn tử” chỉ dùng được 1 lần cho 1 người, làm sao con cứu cả 3 người được, lần trước YoonA cũng đã dùng “kim bài miễn tử” của nó để xin điều tra vụ án nhưng vẫn k được, nên con đừng phí công vô ích nữa

-Nếu những người con thương yêu phải chết oan thì con sống cũng chẳng vui gì. Con biết k thể cứu cả 3 người trong một lúc nhưng xin hoàng thúc mở lượng từ bi , kéo dài thời gian để chúng con tra rõ chân tướng giải oan cho họ

-Nếu cuối cùng họ vẫn là hung thủ thì sao ?

-Vậy thì cái đầu trên cổ của con sẽ tuỳ hoàng thúc quyết định

-Thưa vương gia, nếu thủ cấp của thái tử chưa đủ thì Yul cũng xin nguyện dâng đầu của mình để làm tin

-Thôi được…đây là lần cuối cùng sử dụng “kim bài miễn tử” của Tae để gia hạn cho các con thêm 3 ngày , nếu sau 3 ngày k có kết quả mới thì hãy cẩn thận cái đầu của các ngươi đi, …thả họ ra …

Tae và Yul mừng rỡ tạ ơn , chạy đến cởi trói và ôm chầm lấy Nấm và Sica đang khóc oà vì xúc động . Tae định đưa Nấm , mẹ Hyo và Sica về cung thái tử nghỉ ngơi nhưng theo luật thì họ vẫn phải bị tạm giam lại . Tae, Yul nhanh chóng hẹn Yoon ra bàn chuyện. Thông qua lời kể của Yoon sự việc được tường thuật lại 1 cách chi tiết

-flash back-

Cuộc thi tuyển “ bếp trưởng cung đình” trải qua 3 vòng thi hết sức cam go , bao gồm vòng thi món khai vị, vòng thi món chính và vòng thi món tráng miệng. Hyo nhanh chóng vượt qua vòng đầu tiên với món khai vị “súp cua dân dã ” . Sang vòng thi thứ hai, mọi người đều ngạc nhiên khi Hyo dự thi với 3 món ăn chính hết sức bình thường : đậu bắp chấm chao, gà nướng bọc bằng đất sét, và cơm hấp lá sen

-Sao lại chọn 3 món ăn này làm 3 món chính vậy phu nhân Hyo ?...nữ hoàng khẽ chao mày

-Thưa nữ hoàng cùng các vị bá quan văn võ, tôi chọn 3 món ăn này vì trông bên ngoài chúng rất tầm thường nhưng khi ăn vào sẽ mang lại cảm giác thơm ngon khó tả : món gà bọc đất sét để nướng hay còn tên gọi là “gà ăn mày” , ăn kèm với đậu bắp chấm chao và cơm hấp lá sen thì không chỉ ngon miệng mà còn mang nhiều ý nghĩa. Nó nhắc nữ hoàng luôn nhớ đến cảnh sống giản dị của muôn dân, thấu hiểu từng bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp nghĩa tình.

-Nói xằng bậy, sao dám đem nữ hoàng so với bọn thường dân, lại còn “gà ăn mày” nữa chứ, vô lễ quá…thái sư CL quát nạt

-Không được lớn tiếng với Hyo phu nhân, mỗi người có quyền chọn món thi cho mình, ta rất khâm phục suy nghĩ của Hyo khi biết nghĩ cho muôn dân trăm họ, 3 món ăn này rất ngon, lát nữa khi tính điểm của các vị giám khảo khác thì sẽ biết kết quả sau cùng

-Chưa gì đã vội lên mặt, món ngon mà k biết thưởng thức , tội nghiệp ai kia quá đi, haishh…thừa tướng Soo khẽ thì thầm vào tai thái sư CL

-Cứ cười nữa đi vì chúng bây không vui vẻ được lâu đâu…thái sư CL gầm mặt xuống liếc xéo


Kết quả sau cùng chỉ có 3 người được đậu tiếp vào vòng sau và Hyo là 1 trong số đó. Ngày hôm sau, vòng thi món tráng miệng diễn ra rất *** cấn, 3 đầu bếp là Hyo , Luna, Pee đều tỏ ra ngang tài ngang sức .Món ăn đã bày ra trước mặt nhưng đợi mãi vẫn không thấy nữ hoàng đến chấm điểm. Bỗng nhiên vương gia Yeon Hee ( hoàng thúc của Tae ) xuất hiện và thông báo rằng : “nữ hoàng BoA có chuyện đột xuất phải ra ngoài thành gấp nên đã đi cùng thừa tướng để xử lý công việc, mọi chuyện ở đây ta sẽ thay nữ hoàng xử lý, đây là thánh chỉ” .


Mọi người đều gật gù đồng tình nhưng duy chỉ có thái sư CL là mặt mày biến sắc, tỏ vẻ thất vọng .Sau đó, vương gia tiến hành chấm thi 3 món ăn. Món của đầu bếp Pee là “bánh nướng Tứ xuyên” nhưng do cho đường quá tay nên bánh bị khét và mất điểm. Đầu bếp Luna trẻ tuổi chọn món “thạch đông thập cẩm” để làm tác phẩm của mình , cả sắc –hương- vị của món này đều làm hài lòng ban giám khảo. Đến món “chè trái cây ngũ sắc” của Hyo khiến ai nấy đều trầm trồ vì hình thức đẹp mắt của nó. Hai vị giám khảo nếm trước, tỏ ra rất thích thú và tâm đắc, Hyo mừng thầm cứ nghĩ là chức quán quân sẽ về tay. Nhưng khi vương gia định nếm thử thì đột nhiên hai vị giám khảo kia lăn nhào ra đất ôm bụng giãy giụa k ngừng

-Trong chè có độc, vương gia đừng ăn, mau bắt Hyo lại …thái sư CL kêu to

-Không, ..không phải ta…Hyo hốt hoảng giải thích nhưng đã muộn, bọn lính kéo đến giữ chặt Hyo

-Giỏi cho Hyo, dám dùng độc dược để ám hại ta, lôi ra ngoài chém

-Oan quá, sự việc chưa điều tra rõ mà đã vội kết tội, tôi k phục

-Thưa vương gia, mọi chuyện cần làm rõ ràng trước khi quyết định, vì Hyo là mẹ vợ của thái tử nên chúng ta k nên qua loa được, k khéo nữ hoàng sẽ trách tội…một số trung thần lên tiếng can ngăn

-Ta mặc kệ, có gì ta sẽ giải trình với nữ hoàng sau , quân đâu …

-Không được đụng đến phu nhân Hyo…tiếng hoàng tử YoonA vang lên

-Hoàng tử YoonA k được ngăn cản ta, chẳng lẽ con muốn chống lại thánh chỉ

-Thánh chỉ nói để cho người xử lý những chuyện trong cuộc thi nhưng bây giờ đây là vụ án nghiêm trọng, cần phải đưa sang Hình bộ để điều tra làm rõ chứ k được phán xét theo cảm nghĩ chủ quan như vậy

-Ám sát hoàng thân , đây là trọng tội phải xử trảm, và bị tru di tam tộc, con k được nói nhiều

-Vậy con xin dùng “kim bài miễn tử” để xin tội cho phu nhân Hyo

-Đừng mà Yoon àh, ta k có tội, con đừng mang kim bài đáng quý ra xin tội cho ta…Hyo nói với Yoon

-Gĩư mạng là quan trọng nhất, con sẽ điều tra mọi chuyện mà…

-Hyo được tha nhưng con cái của bà ấy vẫn phải chịu tội vì là “tru di tam tộc” , mau bắt Nấm và Sica để chết thay…thái sư CL rít lên

-Như vậy càng k được, có giết thì giết 1 mình tôi, đừng bắt Sica và Nấm, chúng k biết gì đâu…Hyo van khóc

-Tất cả tránh ra, k được giết mẹ ta…Nấm và Sica đang đợi bên ngoài phòng thi , nghe tin Hyo bị bắt nên đánh ngã một số tên thị vệ và xông vào

-Loạn rồi, loạn rồi, chúng nó định cướp phạm nhân đi kìa, thưa vương gia, chúng ta phải nghiêm trị bọn dân đen này …thái sư CL lại “thêm dầu vào lửa”

-Thái sư CL nói đúng, ta k thể để sát thủ ngoài vòng pháp luật,nhưng vì nể tình “kim bài miễn tử” nên ta sẽ cho phép điều tra vụ án này trong vòng 5 ngày , nếu sau đó mà chưa chứng minh họ vô tội thì sẽ chém đầu thị chúng.

Thế là 3 người Nấm , Hyo, Sica đều bị bắt giải vào đại lao. Hoàng tử Yoon dốc toàn lực điều tra nhưng chỉ thu được một số đầu mối nhỏ , k đủ chứng minh sự trong sạch cho Hyo nên đành gửi thư cứu viện để mong Tae và Yul nhanh chóng trở về.

-end flash back-

-Tóm lại, thì em đã tìm được những manh mối nào rồi, có kẻ nào khả nghi không , hắn làm vậy vì mục đích gì ?

-Manh mối vụ án k nhiều : chất độc được dùng là 1 loại cực kỳ hiếm, xuất xứ từ Tây tạng, tên là “Trẩm độc” ; kẻ tình nghi lớn nhất chính là 2 thí sinh cùng thi với cô Hyo : Luna và Pee , em đã điều tra lai lịch của họ nhưng k thấy có quan hệ hay mâu thuẫn gì với cô Hyo

-Có thể họ muốn hại cô Hyo để đạt chức “bếp trưởng” chăng ? ….Yul tiếp lời

-Em nghĩ k phải , vì họ chỉ cần chơi xấu để cô Hyo bị thua chứ k cần phải đến nỗi giết người , lỡ điều tra ra thì sẽ mất trắng tất cả, có thể là họ muốn hạ độc vương gia rồi vu oan cho cô Hyo để được “ngư ông đắc lợi” .

-Theo ta thì rất có thể mục tiêu chính trong vụ án lần này là ám hại mẫu hoàng, chứ k phải vương gia , vì đến giờ phút chót vương gia mới xuất hiện, nếu vậy thì không loại trừ khả năng có liên quan đến thái sư CL

-Đúng rồi, nhắc mới nhớ, lúc đó hình như thái sư CL cố tình dồn Hyo vào chỗ chết, chưa biết ai hạ độc nhưng CL đã vội kết luận hung thủ là cô Hyo, Tae unnie phân tích quả k sai, trong chuyện mờ ám này nhất định có bàn tay CL nhúng vào

-Vậy thì ta nên cho người điều tra thái sư CL để bắt hắn ra chịu tội

-Nếu dễ dàng như Yul nói thì mẹ Hyo sẽ k phải chờ đợi lâu rồi,chắc chắn CL đã lên kế hoạch từ trước nên chúng ta sẽ rất khó tìm ra hung thủ thật sự.

-Chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn họ bị hại chết hay sao?

-Yuri tướng quân cứ bình tĩnh, nóng nảy quá sẽ bứt dây động rừng , sẽ càng khó tìm ra chứng cứ hơn

-Yoon nói k sai, chúng ta phải hành động cẩn thận từng chút một, đừng để hung thủ có thể lộng hành, chúng ta sẽ chia ra điều tra, ta và Yul sẽ điều tra 2 vị đầu bếp Luna và Pee, còn Yoon và Seohuyn sẽ theo dõi động tĩnh bên thái sư CL, k biết là Seo có chịu giúp chúng ta k nữa

-Tae unnie yên tâm, cô Hyo cũng là mẹ nuôi của của Seo nên cô ấy sẽ trợ giúp hết mình, huống gì cô ấy cũng biết rõ bản chất gian trá , chuyên hại người của CL từ lâu rồi, cho nên Seo sẽ “nghĩa bất dung tình” thôi

-Vậy thì quá tốt, nhưng mọi chuyện phải hết sức đề phòng, tránh làm liên luỵ cho Seo nha



Ngày thứ nhất nhanh chóng trôi qua nhưng vẫn chưa có gì tiến triển, Tae và Yul như ngồi trên đống lửa, suốt đêm k ngủ được. Canh ba khuya khoắt , Tae phát hiện có bóng người lẻn ra phía sau hậu viên để thắp nhang và cúng kiến. Tae và Yul ngồi rình gần đó thì nghe được một tình tiết quan trọng .Thì ra đó là 1 cung nữ vì quá sợ hãi trước cái chết của 2 vị giám khảo mà bày ra cúng kiến, còn lầm bầm thỉnh tội :

-Xin 2 vị giám khảo đừng về nhát tôi nữa, tôi sợ lắm rồi, tôi k phải muốn che giấu sự thật nhưng vì tôi k thể nói ra mà thôi…

-Có gì mà k thể nói vậy …

-Áhhh…đừng giết tôi .. ..tôi k biết gì đâu

-Là ta , thái tử Taeyeon đây, mau khai rõ toàn bộ sự thật, nếu k thì sẽ xử tội ngươi biết mà k báo

-Mong thái tử tha mạng, hôm đó nô tỳ chỉ thấy hai đầu bếp Luna và Pee có biểu hiện rất lạ , trước lúc thi họ có đến gần bàn thi của đầu bếp Hyo để tìm gì đó, vì cô Hyo đến trễ nên k biết 2 người đó đã từng chạm vào nguyên liệu trong phần thi của mình….

-Vậy sao khi xét xử ngươi k nói ra để giải oan cho cô Hyo

-Tha lỗi cho nô tỳ, vì tôi nghĩ chi tiết này k giúp ích gì cho vụ án và cũng k muốn tự gây rắc rối cho mình nên tôi…

-Nên ngươi đã giấu luôn cho êm chuyện chứ gì, chỉ vì sự ích kỷ đó mà nỡ hại chết 3 người vô tội, ngươi sống có vui không ?

-Hichic…nô tỳ đã gặp báo ứng nên đêm nào cũng bị 2 vị giám khảo về quấy phá, mong thái tử thương tình tha tội

-Ta sẽ cho ngươi lấy công chuộc tội, chỉ cần khi lên công đường,ngươi nói rõ những chuyện mình đã thấy thì ta sẽ xá miễn cho

-Tạ ơn thái tử, nô tỳ sẽ tuân theo lời dặn….nói rồi cô cung nữ được cho ra về

-Có nhân chứng rồi nhưng bấy nhiêu đó đã đủ kết luận Luna và Pee là hung thủ chưa vậy Tae ?

-Tất nhiên là chưa rồi , chúng ta cần làm rõ cả 2 cùng bày mưu hay chỉ 1 người làm ra việc này . Yul hãy theo dõi Pee , còn ta sẽ theo dõi Luna để tìm thêm chứng cứ

….

Ngày thứ hai trôi qua, Yoon thông báo là bên thái sư CL k có động tĩnh gì. Còn bên Luna và Pee cũng án binh bất động. Tae bèn nghĩ ra 1 kế, hẹn Luna và Pee ra chơi cờ để thăm dò . Thái độ của họ bỗng trở nên khác thường khi nghe nói có người nhìn thấy Luna và Pee đến gần món chè của Hyo…và Tae còn phát hiện từ trên người họ có mùi hương kỳ lạ… Quan sát thấy vẻ hốt hoảng của Luna và Pee, Tae dường như đã đoán ra điều gì đó

Tối hôm ấy, Tae , Yul và Yoon tới nhà lao thăm 3 mẹ con Nấm và động viên họ về vụ án ngày mai. Tình cờ họ gặp Sulli, con gái vương gia, cũng là em họ của Tae đang đến thăm Nấm. Khi nghe Yoon nói đã phát hiện ra điểm khả nghi từ Luna và Pee để chứng minh cô Hyo vô tội, Sulli bỗng nhiên tỏ ra rất lo lắng và xin cáo lui trước

….

Ngày thứ 3 định mệnh cũng đã tới, trước công đường xử án là Hyo, Luna và Pee. Đích thân vương gia thẩm tra và Tae, Yul , Yoon cũng tham gia xét hỏi. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt từng người.

-Rốt cuộc thì Tae đã tìm ra chứng cứ mới gì rồi, mau trình bày đi…vương gia lên tiếng hỏi

-Thưa hoàng thúc, theo điều tra cho thấy , đây là chất độc có tên “Trẩm độc” , xuất xứ Tây tạng, rất hiếm xuất hiện ở nước ta

-Những điều này ta đã biết rồi, k có gì mới

-Theo tài liệu ghi chép thì Luna và Pee đều xuất thân từ vùng quê hẻo lánh của nước ta nhưng theo tôi nghĩ thì Luna xuất thân từ xứ Phù tang và Pee có liên quan đến miền đất Tây tạng, 2 người cố tình che giấu thân phận, có mục đích mờ ám gì ? …Tae nghiêm mặt nói

-Thái tử nói gì tôi k hiểu , chúng tôi k biết gì cả, có chứng cứ gì thì cứ nói ra

-Trên người Luna luôn toát ra mùi hương hoa anh đào đặc trưng của xứ Phù tang, còn Pee thì có mùi hương sữa dê rất khác biệt, vì chỉ cư dân Tây tạng uống sữa dê mỗi ngày mới có mùi đặc biệt này

-Ý thái tử nói tôi mang thuốc độc Tây tạng đến để hạ độc chứ gì, oan quá, ngừơi hạ độc là cô Hyo kia mà ….Pee kêu lên

-Vậy sao ngươi k nghĩ là Luna mà cứ một mực khẳng định là cô Hyo làm, có phải có điều gì che giấu hay k , còn k mau khai thật nếu k sẽ bị xử trảm

-Thái tử tha tội, sở dĩ tôi k nói rõ mình là người Tây tạng vì sợ bị kỳ thị trong cuộc thi , k được vào vòng chung kết; hôm đó khi thấy 2 vị giám khảo trúng độc, nhìn sơ qua biểu hiện lúc chết của họ là tôi đã biết họ bị trúng “Trẩm độc” nhưng k dám nói ra vì sợ bị điều tra , đồng thời mọi hướng nghi ngờ đều tập trung vào cô Hyo nên tôi giả vờ như k biết gì để mọi người k chú ý mình , loại được cô Hyo thì tôi coi như bớt đi 1 đối thủ nặng ký

-Chỉ vì sự ích kỷ của ngươi mà xém chút hại chết 3 mạng người vô tội, còn 2 vị giám khảo kia chết cũng oan ức, ngươi k thấy tội lỗi sao

-Hic hic, thần biết che giấu thân phận là tội nặng, xin vương gia và thái tử khai ân, nhưng thần tuyệt đối k phải là kẻ hạ độc

-Đến giờ mà còn nguỵ biện, quân đâu mang ra chém...

-Xin hoàng thúc bình tĩnh, Pee tuy có tội lừa đảo nhưng chưa đến mức xử trảm, hung thủ thật sự còn chờ phân xử đã

-Ý con là Luna là hung thủ sao ?

-Tôi.. tôi k có …phải , lúc nhỏ tôi sống ở Phù tang và chỉ mới dọn qua nước SOSHI sống cách đây 2 năm nên có lẽ vẫn quen cách sinh hoạt có mùi hoa anh đào , nhưng tôi k thù oán gì với cô Hyo và vương gia , sao lại hạ độc hại họ

-Vương gia đúng là k có thù với ngươi nhưng mẫu hoàng BoA thì có, mục tiêu chính lần này là hạ độc nữ hoàng, k ngờ phút cuối vương gia lại xuất hiện làm kế hoạch thay đổi, còn cô Hyo từ đầu đến cuối sẽ trở thành ngừơi gánh tội thay ngươi , phải không Luna, hay là Park Sunyoung ?

-Tại… tại sao thái tử lại biết tên thật của ta

-Trước đó ta đã sai thám tử điều tra về lai lịch 3 đời của ngươi tại xứ Phù tang và phát hiện thì ra ngươi là giọt máu sau cùng của nhà họ Park, năm xưa phụ thân ngươi là Park Shin Hye vì phạm trọng tội nên bị xử trảm, nữ hoàng thương tình k giết cả nhà ngươi nhưng sau đó vì nợ nần , bệnh dịch nên gia đình ly tán, ngươi được nhận nuôi ở xứ Phù tang , và bây giờ ngươi mang hận trong lòng nên quay lại ám hại nữ hoàng chứ gì, bọn ta biết cả rồi…Yoon giải thích

-Tôi có gan cỡ nào cũng k dám làm việc đó, các người cũng chỉ nói suông thôi, rõ ràng là chất độc có trong phần chè của cô Hyo , còn tôi thì không

-Đến nước này mà còn xảo biện, vậy ngươi và Pee đến gần bàn thi của cô Hyo để làm gì chứ…Yul nóng mặt

-Sao k nghĩ là Pee hạ độc mà cứ nghi ngờ tôi ?

-Lúc đó Pee đến bên bàn cô Hyo định ăn cắp 1 số thứ nguyên liệu thôi, để Hyo k thể hoàn thành tác phẩm 1 cách xuất sắc nhất , và Pee nếu hạ độc thì cũng sẽ k chọn loại “Trẩm độc” này

-Dựa vào đâu mà con nói thế ? …vương gia thắc mắc

-Bởi vì loại độc này khi dùng nếu k cẩn thận sẽ làm bản thân bị trúng độc theo, Pee vốn xuất thân từ Tây tạng nên rất hiểu điều đó, hơn nữa sau đó Pee phải dự thi với món bánh nướng, nếu không khéo sẽ làm món bánh dính luôn “Trẩm độc” thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”

-Nhưng Luna cũng phải dự thi mà , k sợ bị dính chất độc vào thức ăn sao ?

-Luna đã chọn thi món “thạch đông” , với món này chỉ cần nấu chín rồi múc ra , từ đầu đến cuối không trực tiếp dùng bàn tay tiếp xúc vào món ăn, còn Pee thì khác , do phải thi món bánh nướng, nên phải thường xuyên nhào bột, nên Pee sẽ k dại gì dùng Trẩm độc để liên luỵ đến mình

-Nhưng cô Hyo cũng có thể tự mình bỏ độc vậy …Luna vẫn chối

-Trong phần “chè trái cây ngũ sắc” của cô Hyo có táo và dứa là hai loại trái cây mang tính giải độc cao , nếu cô Hyo cố tình hạ độc thì đã k chọn phần thi có nhiều trái cây như vậy để thi vì sẽ làm giảm độc tính của “Trẩm độc”

-Thái tử nói quả k sai , có ai đời hạ độc mà lại bỏ chung với những loại làm giảm độc tính, như vậy chẳng phải đã phí công hạ độc hay sao, chỉ có những kẻ rắp tâm hại người mới k biết điều đó thôi …Yul hùng biện

-Các người cứ nói Luna hạ độc nhưng bằng chứng ở đâu...vương gia lại hỏi

-Thưa hoàng thúc, chứng cứ nằm trên ngón tay của Luna , vì khi dùng tay tiếp xúc trực tiếp với Trẩm độc , các ngón tay sẽ bị đen lại do trúng độc , phải điều trị rất lâu mới khỏi được, cứ tháo bàn tay đang quấn băng kia thì sẽ rõ

-Mọi người đừng tin lời thái tử, tay tôi bị đen là do kẹt tay vào cửa dẫn đến máu bầm thôi , các người có nhân chứng k ?…Luna hốt hoảng giải thích

-Mau truyền nhân chứng để vạch tội tên tiểu nhân này …Tae ra lệnh cho gọi người cung nữ vào

-Ngươi mau nói rõ những gì hôm đó đã chứng kiến đi…Yul hối thúc

-Bẩm vương gia và thái tử , thật sự …hôm đó…tôi …tôi k thấy gì cả, tôi k biết liệu 2 ngừơi đến gần bàn thi có phải là Luna và Pee hay không…

-Tại sao …hôm qua rõ ràng ngươi nói với ta là tận mắt chứng kiến hai người họ có hành vi mờ ám đối với món chè của Hyo mà, ngươi bị mua chuộc rồi phải k ?... Tae giận dữ trước sự tráo trở của ả cung nữ

-Hôm đó tôi bị đau mắt nên rất có thể nhìn lầm, …tối qua vì thái tử cứ ép buộc tôi phải ra công đường làm chứng để giúp cô Hyo thoát tội rồi sẽ cho tôi thật nhiều vàng bạc…thật tình tôi k thể làm trái lương tâm của mình…xin vương gia minh xét..hichic

-Cô còn dám nói tới 2 chữ “lương tâm” àh, hãy thôi ngay cái trò bịp bợm ấy đi, thái tử chưa bao giờ mua chuộc cô cả, đồ rắn độc

-Yuri tướng quân k được làm ồn , nhân chứng mà các ngươi đưa ra k có tính thuyết phục, Luna giải thích lý do tay đen cũng rất hợp lý , các ngươi còn gì để nói nữa…

-Con thấy hoàng thúc nên khám nghiệm lại máu bầm trên tay của Luna là do bị kẹt cửa hay do trúng “Trẩm độc” thì sẽ biết ngay thôi, đó là bằng chứng hùng hồn nhất…Tae vẫn kiên quyết k chịu thua

-K được, các người k được đụng đến ta… Luna vội kêu lên

-Xin dừng tay…thưa vương gia, thần có thể làm chứng vết bầm trên tay của Luna là do bị kẹt cửa , vì hôm trước Luna có giúp thần sửa lại cửa bị hư nên mới bị thương, ngoài ra thần cũng có chuyện khẩn cấp hơn cần bẩm báo …thái sư CL bỗng nhiên chạy đến công đường can ngăn, k cho đem Luna đi khám nghiệm

–Có chuyện gì thái sư cứ nói

-Hôm nay thần cho người khám xét phòng ở của Hyo thì phát hiện có 1 số lượng lớn “Trẩm độc” vẫn còn dự trữ ở đó, thử hỏi nếu Luna hạ độc thì tại sao lại k mang theo chất độc để dự phòng khi thất bại còn cái khác mà dùng , thái tử Tae muốn cứu Hyo nhưng cũng k nên tìm Luna làm vật hy sinh chứ …thái sư CL mỉa mai

-Ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng mấy hôm trước khi lục xét phòng của Hyo không tìm ra gói thuốc độc nào mà hôm nay lại có, ngươi đã sai người bỏ thuốc vào để hòng ám hại cô Hyo thôi, đồ tiểu nhân bỉ ổi…Yoon k kìm được bình tĩnh và mắng CL té tát

-Hoàng tử YoonA, con k được nặng lời với thái sư CL, bây giờ sự thật đã rõ , các con đừng bênh vực Hyo nữa…

-Cấp báo…cấp báo …bẩm vương gia , tiểu thư Sulli sáng nay sau khi đến đại lao thăm thái tử phi Nấm và cô Sica , khi trở về thì có biểu hiện như trúng độc , hiện đang bất tỉnh và chờ thái y chữa trị …một tên lính vào thông báo

-Cái gì, …quá lắm rồi…dám hạ độc cả con gái của ta , mau bắt Hyo lại , ngày mai chém đầu cả 3 người , k ai được xin tha , nếu không đừng trách ta vô tình

-Hoàng thúc, xin hoàng thúc nghĩ lại, vụ án vẫn chưa xong, Luna còn chưa khám nghiệm mà, Nấm và Sica đang trong nhà tù thì làm sao hạ độc Sulli được, hoàng thúc đừng mắc bẫy kẻ gian…Tae phân trần

-Đừng nghĩ 2 đứa là thái tử và hoàng tử mà muốn nói sao cũng được, nếu Sulli có mệnh hệ nào thì tụi con cũng cẩn thận cái đầu đi, ta k quên lời hứa hôm trước đâu, quân bây đâu, mang giam lỏng 3 người họ ở cung thái tử để tránh làm loạn pháp trường ngày mai

Nói rồi vương gia bãi đường để đến xem tình hình của Sulli , còn Tae , Yoon, Yul thì bị bọn lính giải về cung thái tử giam lỏng, k cho ra ngoài…Tình thế của 3 mẹ con Nấm rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng…

....

p/s : Tae , Yul sẽ làm thế nào để giải thoát cho 3 mẹ con Nấm , hung thủ thật sự có bị trừng phạt hay k ?

cùng hờ chap sau nhé, nhớ comment cho Au biết nha, see you then !  đắc ý 
Về Đầu Trang Go down
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Fri Sep 27, 2013 9:42 am

like. gay cấn quá. hay gê
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Mon Oct 07, 2013 12:35 am

Chap 12 :

Phần 12-1:


Vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Tae, Yul và Yoon. Suốt đêm qua họ k tài nào chợp mắt được, bên ngoài lính gác rất nghiêm ngặt , k ai có thế ra ngoài . Chỉ khoảng 3 canh giờ nữa sẽ đến giờ trưa và 3 mẹ con Nấm phải bị xử trảm, nhưng mọi thứ dường như rơi vào bế tắc …

-Tại sao Sulli lại trúng độc ngay vào thời điểm Luna sắp bị bắt , có phải cô ấy giả vờ trúng độc để ngăn cản chúng ta bắt Luna hay k ? …Yuri hỏi Tae

-Chuyện này ta cũng k biết nhưng ta và Yoon cũng chơi với Sulli từ nhỏ , rất hiểu tính khí con bé, nó sẽ k bao che cho kẻ xấu đâu, có thể có ẩn tình gì đây

-Tae unnie nói đúng, em cũng nghĩ việc Sulli trúng độc là thật và có thể kẻ đã ra tay với Sulli chính là hung thủ thật sự , Luna chỉ là con cờ trong kế hoạch của hắn mà thôi

-Nhưng rốt cuộc kẻ chủ mưu là ai chứ ? Là CL chăng , hắn là kẻ tình nghi lớn nhất vì dám đứng ra bảo lãnh cho Luna , chúng ta nên tố giác hắn

- Nếu có đủ chứng cứ thì chúng ta đã bắt CL từ lâu rồi, tên cáo già ấy rất gian manh, chẳng dễ gì nhận tội nên mới bắt 3 mẹ con Nấm làm vật thế thân, hiện giờ tình thế trước mắt rất nguy cấp , k biết bên ngoài thế nào …Tae băn khoăn đứng ngồi k yên

Cánh cửa phòng bật mở, thì ra là Seohuyn cùng 2 tỳ nữ mang cơm đến cho họ


-Là em sao, Seohuyn , sao họ cho em vào vậy ? tình hình bên ngoài thế nào ? có tin tốt gì chưa ? … Tae thấy Seo vào thì mừng cuống cả lên

-Tae unnie bình tĩnh , để Seo ngồi xuống rồi nói …Yoon nhắc nhở

-Em biết mọi người đang bị giam lỏng nên chắc rất mong tin tức , phải năn nỉ lắm bọn thị vệ mới cho em mang cơm vào, hiện nay tình hình rất nguy nan, Sulli tiểu thư cũng bị trúng “Trẩm độc” nhưng với liều lượng nhẹ nên không chết nhưng đang hôn mê bất tỉnh, vương gia rất tức giận nên đã tra khảo 3 mẹ con Nấm rất dã man để bắt họ khai ra thuốc giải nhưng họ đều bảo k biết

-Thật vậy sao, ….cứ đà này chưa ra pháp trường thì họ đã bị hành hạ đến chết mất , tội nghiệp vợ tôi, hic… Tae rơm rớm nước mắt

-Là tướng quân mà k thể bảo vệ được người mình yêu thì sống có ích gì, ta k thể trơ mắt đứng nhìn họ chết như vậy …Yul hậm hực

-Bình tĩnh đã , Yul unnie muốn làm gì, cướp ngục sao ? …Yoon cản Yul lại

-Phải, chỉ còn cách này mới giải thoát họ khỏi nơi địa ngục đó

-Cướp ngục là trọng tội, Yul nên cân nhắc lại, chúng ta hãy tìm cách khác thôi

-Ahh, ta nhớ ra rồi, chúng ta còn chưa nhờ đến 1 cao nhân giúp đỡ …

-Là ai, là ai vậy, mau nói đi Tae

-Chính là Bụt Sún appa của Nấm, với tài phép của appa Sún thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi

-Đúng rồi, Bụt Sún thần thông quảng đại , luôn hiện ra giúp đỡ mẹ con Nấm, Sica trong lúc nguy nan, ..nhưng sao lần này lại k giúp như các lần trước nhỉ ? … Yul thắc mắc

-Mấy lần trước em vào thăm thì Nấm unnie có kể đã từng đọc thần chú ,và cầu khẩn rất nhiều nhưng vẫn k thấy Bụt Sún hiện ra giúp đỡ, có lẽ vì Bụt k nghe thấy hoặc có lẽ đây là số mệnh an bài … Seo kể lại

-“Số mệnh an bài” gì chứ, chẳng lẽ “số mệnh” là bắt 3 mẹ con họ phải chết oan sao , ta k tin, nếu Bụt Sún k giúp được thì ta tự làm lấy …

-Yul àh, suy nghĩ kỹ chưa … Tae nhìn thẳng vào mắt Yul

-Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tôi k biết có cứu được họ hay không nhưng chỉ còn 3 canh giờ nếu k ra tay thì k còn kịp nữa

-Yul unnie đừng làm vậy, khi hối hận thì k quay lại được đâu

-Nếu không đi cứu họ thì đó mới là sự ân hận lớn nhất trong cuộc đời Kwon Yuri này, mọi người k cần bận tâm , tôi đi một mình được rồi

-K được , Yul àh, … Tae kéo lại

-Nếu thái tử còn xem Yul là bạn thì đừng cản Yul

-Ý của ta là Yul k được đi 1 mình, ta sẽ cùng đi với Yul …Tae khẳng định

-Vậy càng k được , Tae unnie là thái tử 1 nước, biết luật mà phạm luật thì tội nặng gấp đôi đó, k chừng còn bị truất ngôi thái tử luôn …Seo khuyên can

-Cứu người quan trọng nhất, thái tử hay hoàng tử cũng chỉ là cái danh xưng, em ủng hộ 2 unnie, em cũng sẽ cùng đi cướp ngục với 2 người …Yoon nói xen vào

-K được, để ta và Yul đi được rồi, em k nên mạo hiểm Yoon àh, sau này mẫu hoàng còn phải trông cậy vào em …

-Em k chịu, Tae unnie nói cứ như là “một đi không trở lại” áh, nếu có mẫu hoàng ở đây thì chúng ta đã k như thế này, huhu

-Ngoan nào, đừng khóc, ta tin “sau cơn mưa, trời lại sáng” , khi mẫu hoàng và Soo thừa tướng trở về , em hãy báo cáo tình hình vụ án lại với họ 1 cách rõ ràng để mẫu hoàng làm sáng tỏ mọi chuyện, giải oan cho 3 mẹ con Nấm. Còn bây giờ , ta và Yul sẽ đi cứu họ trước , và đưa họ đi lánh nạn ở ngoại thành, khi nào vụ án kết thúc thì bọn ta sẽ trở về.

-Em chợt nhớ ra một chuyện , sáng hôm qua em có gặp Sulli tiểu thư ,cô ấy nói với em đã biết ai là hung thủ và định đến nơi xử án để trình bày rõ mọi chuyện , nhưng k ngờ lại bị trúng độc hôn mê

-Vậy là có kẻ đã ra tay muốn giết Sulli để bịt đầu mối, chỉ cần cô ấy tỉnh lại thì hung thủ sẽ lộ diện ngay, nhưng biết tìm đâu ra thuốc giải “ Trẩm độc” bây giờ ?

-Theo ta nghĩ , chúng ta sẽ lập kế hoạch thế này : ta và Yul sẽ đi cướp ngục, sau đó sang Tây tạng để tìm thuốc giải Trẩm độc, còn Yoon và Seo ở lại để canh giữ Sulli , đừng để kẻ xấu tiếp cận sát hại cô ấy, đồng thời báo lại với mẫu hoàng và âm thầm điều tra thêm về Luna và Pee

-Chúng ta có cần cảnh giác với thái sư CL không …ah…Seo àh, ta k có ý gì đâu

-K sao đâu Yoon, em hiểu Yoon muốn nói gì, thật ra em cũng rất hiểu bản chất của thái sư, em đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng thái sư k hề thay đổi, nếu thật sự người đứng sau bày trò là thái sư thì em cũng k vì tình thân mà gian dối đâu, em sẽ giúp Yoon điều tra khi thái sư có hành vi mờ ám

-Rất cảm ơn em, Seo àh ! em thật là cô gái nghĩa khí, nhưng em phải hết sức cẩn thận vì thái sư biết được sẽ k tha cho em đâu

-Tae unnie yên tâm, em sẽ bảo vệ Seo, vậy chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, mọi người phải hết sức cẩn thận nha …Yoon trấn an

-Bọn ta biết rồi, mọi chuyện trong cung giao lại cho Yoon , nhưng giờ làm sao thoát ra khỏi đây , bọn lính gác đông quá …Yul nhìn qua khe cửa

-Ta có ý này … Tae thì thầm

Sau đó Tae và Yul đóng giả làm 2 cô tỳ nữ của Seo để cùng Seo ra ngoài, cả 2 người đều mang khăn che mặt lại để tránh sự soi mói của bọn lính. Nhưng chúng rất tinh ý nên đã chặn lại hỏi

-Sao 2 cô kia lại mang khăn che mặt, mau tháo ra

-Họ bị bệnh đậu mùa nên phải che lại …Seo giải thích

-Lúc nãy khi vào có thấy gì đâu

-Vì khi vào phòng nói chuyện một lát ta mới thấy, để tránh lây nhiễm cho mọi người nên ta yêu cầu họ che mặt lại, nếu ngươi k sợ thì tháo ra nhé


“Dzô…dzô…hai unnie mau uống hết rượu nào” …


Tiếng của Yoon từ trong phòng vọng ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn lính… khẽ hé cửa nhìn vào , chúng thấy 2 người đang mặc trang phục của Tae và Yul xoay lưng lại đang ngồi uống rượu với Yoon. Đinh ninh rằng cả 3 người Tae, Yul, Yoon vẫn đang ngồi đó nên chúng k làm khó Seo nữa

-Không cần tháo khăn đâu, mau đi nhanh kẻo lây cho bọn ta

-Vậy chúng tôi xin kiếu

….

Sau khi an toàn thoát khỏi cung thái tử, Seo đến thăm Sulli, đồng thời tìm cách giữ chân vương gia , k cho đến pháp trường, còn Tae và Yul thì tìm cách cứơp ngục. Nhưng thái sư CL dường như đã đoán biết họ sẽ cướp ngục nên xin xử trảm sớm hơn dự kiến và vương gia k cần đến pháp trường mà sẽ đích thân thái sư ngồi giám sát .

-Mau giải phạm nhân đến đây …thái sư hét vang rền

-Chúng tôi vô tội,… chúng tôi bị oan… 3 mẹ con Nấm bị lôi ra , họ k ngừng kêu gào trong vô vọng

-Chết đến nơi mà còn xảo biện, quân đâu trảm cho ta

-Bọn ta có làm ma cũng k tha cho ngươi đâu, tên xấu xa

.
.

“Bốp…bốp …bốp”
.
.

3 tên đao phủ bị Tae và Yul đánh thật mạnh vào sau gáy nên lăn đùng ra ngất xỉu. Bọn lính nhanh chóng bao vây dày đặc để bắt 2 người

-Hai tên cướp bịt mặt kia, chúng mày là ai mà to gan dám cướp pháp trường vậy hả, giết cho ta …thái sư rít lên

-Thấy chuyện bất bình , ra tay cứu giúp, bọn hèn hạ các ngươi sớm muộn sẽ bị phát hiện thôi …Tae và Yul đáp lại nhưng vẫn k tháo khăn che mặt

-Dù ngươi k nói nhưng ta cũng đoán ra là ai rồi, kaka, vương gia có lệnh dù là thái tử hay bất kỳ ai , nếu cướp pháp trường đều bị xử theo quân pháp, lần này các ngươi đừng hòng thoát

-Đã đến đây thì bọn ta không màng tới chuyện sinh tử nữa, có gan thì tất cả cùng xông vào đi

Những tay cao thủ nhất loạt xông vào, Tae và Yul phải chống đỡ vô cùng vất vả, họ dùng đao chém đứt dây trói cho 3 mẹ con Nấm ,nhưng do bị hành hạ từ đêm qua đến giờ nên cả 3 đều k còn sức chiến đấu. Tae và Yul phải vừa đánh trả vừa bảo vệ cho họ. Cung thủ được điều động đến và các mũi tên phóng ra tới tấp , Tae nhanh trí chém dứt sàn gỗ đang đứng để lấy ván làm tấm bia đỡ đạn. Một mũi tên bay về hướng Sica …

“Phập”


Mọi người tưởng Sica đã trúng tên nhưng nhìn lại thì Yul đã ôm trọn Sica và mũi tên đang cắm sâu trên vai của Yul… Qúa hoảng hốt, Sica lắp bắp:

-Yul …Yul k sao chứ…đừng chết…Yul đừng bỏ em…huhu

-Ngốc àh, sao Yul lại bỏ em,… chúng ta chưa đám cưới mà, …hự…Yul cắn răng chịu đau để rút mũi tên ra

-Coi chừng phía sau … Tae hét lên khi thấy có tên lính đang định chém Yul từ sau lưng

“Xoẹt”

Tae biết mình sẽ không đủ tầm với nên đã lao thật nhanh đến để ngăn cản tên lính đó, kết quả là Tae đã nhận thay Yul một nhát chém vào tay, máu tuôn xối xả. Dù bị thương nhưng Tae và Yul vẫn cố sức chống lại …

-Các người không dừng tay thì ta sẽ giết cô ấy … thái sư thấy tình hình bất ổn nên đã gọi 1 tên cao thủ ra bắt lấy Nấm và kề dao uy hiếp

-Đồ tiểu nhân bỉ ổi, có giỏi thì ra đấu tay đôi với ta …Tae hét lên

-Cả hai ngươi đều đã bị thương, k cầm cự được lâu đâu, mau bỏ vũ khí đầu hàng , nếu k ta sẽ giết Nấm trước

-Ta buông kiếm nhưng ngươi có giữ lới mà thả Nấm và Sica hay không, tên gian xảo kia… Yul mắng CL

-Hahaha, ngươi k có quyền lựa chọn đâu, khoanh tay chịu trói đi, nếu k tin thì ta sẽ rạch mặt Nấm trước …CL đe doạ

-Không ….không, được tổn hại Nấm, ta thề sẽ băm ngươi thành trăm mảnh nếu làm cô ấy bị thương, …được, ta buông kiếm… Tae dứt lời và buông vũ khí trước sự đắc ý của CL

-Đừng mà… đừng vì em mà đầu hàng quân gian ác… Nấm khóc lóc

-“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” …haha…còn tên kia, k mau đầu hàng đi, ngươi cũng k sống được lâu đâu… CL nhìn về phía Yul

Không còn cách nào khác, Yul đành buông thanh kiếm trên tay,ánh mắt đầy căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống bọn gian thần. Sica và Hyo chạy đến bên Yul và Tae, hồi hộp chờ đợi xem CL có thả Nấm ra hay không. Qủa nhiên, k ngoài dự đoán, CL cười khẩy rồi định dùng kiếm cắt vào cổ Nấm , mọi người đau đớn gào lên


-Khônggggggg ….

.

.

.

“Xoẹt”

.

.

“Ầm”

.

.

Một tia chớp sáng loà xẹt thẳng từ trên mây xuống , trúng ngay vào thanh kiếm của CL, luồng điện chuyền sang tay cầm kiếm làm CL bị giật và ngã đùng ra đất ngất xỉu, …tiếp theo nữa lại 1 luồng sét khác đánh trúng vào khán đài , phát ra tiếng nổ lớn làm Nấm được hất tung lên và rơi về phía của Tae , Yul . Thấy thế, Tae nhanh chóng bay đến để đón lấy Nấm trong không trung. Dù 1 bên cánh tay đang bị thương nhưng Tae vẫn ôm được Nấm trọn vẹn trong vòng tay của mình.


Sau khi tiếp đất an toàn, cả bọn tụ hợp lại cùng nhau, chưa biết làm cách nào để thoát thân thì đám lính đã ập tới định bắt họ. Nhưng 1 lần nữa những tia sét kỳ lạ lại xuất hiện , đánh không ngừng vào bọn lính khiến chúng bị bất tỉnh hàng loạt. Nhân cơ hội đó, Tae và mọi người cùng dắt nhau chạy khỏi pháp trường, được một quãng thì thấy Seohuyn đang đứng đợi bên chiếc xe ngựa lớn bên ngoài thành.


-Mọi người mau lên xe và rời khỏi đây nhanh đi, quân tiếp ứng của vương gia sắp kéo đến rồi… Seo hối thúc

-Cảm ơn em , Seo àh, ta đã liên luỵ em, em phải cẩn thận nha…Tae căn dặn

-Gìơ này còn nói chuyện ân nghĩa gì nữa, trên xe có thuốc trị thương, Tae unnie và Yul unnie nhớ băng bó vết thương và uống thuốc nha, mọi người lên đường bình an , ở nhà đã có em và Yoon lo liệu

-Tất cả trông cậy vào Yoon và em, chăm sóc mẫu hoàng giúp ta, nhất định ta sẽ trở về cứu Sulli và rửa nỗi oan này …

-Em biết rồi, Nấm unnie và Sica unnie bảo trọng , mẹ Hyo nhớ giữ gìn sức khoẻ …Seo ôm 3 mẹ con Nấm rồi oà khóc

-Con gái ngoan của ta, phải coi chừng thái sư CL nhé con, ta thật có phúc khi có thêm người con gái là Seohuyn

-Hai unnie cũng rất thương và quý em như chị em ruột thịt, mong là chúng ta sớm ngày đoàn tụ, hichic….Nấm và Sica cũng khóc

-“Tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng chia ly” , mọi người mau khởi hành kẻo trễ, em đã chuẩn bị lương thực ,hành lý, ngân lượng trên xe rồi, mong một ngày cả nhà sum họp nhé

-Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ lại đoàn viên , tạm biệt em …

Seohuyn đứng trông theo chiếc xe ngựa rời đi mà lòng đau nhói. Nghịch cảnh trái ngang khiến những con người vô tội phải chịu cảnh đoạ đày, sống đời xa xứ. Tạm thời thoát cảnh lao tù nhưng trước mắt họ là muôn vàn nguy hiểm ,và những thủ đoạn khôn lường của “thế lực bí ẩn” luôn rình rập sau lưng…

…..

Tiếng quát nạt tức giận của vương gia khi nghe tin 3 mẹ con Nấm đã được giải thoát làm rung động cả triều đình. Thái sư CL giả vờ tự trách giám sát không nghiêm nhưng cũng thừa cơ hội tố cáo Tae và Yul đã cướp pháp trường. Vương gia nghe thế liền sai người bắt Yoon ra để tra hỏi xem họ đã đi đâu

-YoonA, ngươi mau khai đi, có phải Taeyeon và Yuri cướp ngục k ? họ đã đi đâu ? …vương gia hằn học

-Tôi k biết gì cả, lúc sáng họ còn ngồi uống rượu với tôi nhưng vì say rượu nên tôi đã ngủ quên, tỉnh dậy thì chẳng thấy họ đâu nữa

-Cố tình che giấu chứ gì, được, ta sẽ bắt ngươi phải nói , quân đâu đánh cho ta

Bọn lính lập tức dùng gậy đánh Yoon tới tấp, nếu bình thường nhất định Yoon sẽ đánh trả nhưng lần này Yoon nằm im chịu đựng, nhất quyết k nói 1 lời. Một số trung thần thấy thế lên tiếng khuyên răn

-Mong vương gia suy xét, hoàng tử YoonA chưa hẳn có dính líu trong chuyện cướp ngục này , nếu không đã tham gia giải cứu và trốn luôn rồi chứ đâu có ở đây chịu phạt thế này, nếu còn đánh tiếp , hoàng tử sẽ mất mạng, vương gia sẽ khó ăn nói với nữ hoàng ạh

-Thần cũng nghĩ vậy , chuyện thái tử Taeyeon và tướng quân Yuri có phải là 2 kẻ cướp ngục hay không thì phải điều tra rõ mới biết được, lúc đó họ bịt kín mặt thì chắc gì đã là thái tử , biết đâu thái tử và tướng quân đã bị bắt cóc cũng nên

-Các người k biết thì đừng xàm tấu , ta đứng đối diện với họ, chỉ nhìn qua ánh mắt là biết ngay là Taeyeon và Yuri, mong vương gia ban lệnh truy nã họ ngay lập tức để tránh tai hoạ về sau…thái sư CL phản bác lại lời của 2 vị trung thần

-Thái sư CL nói đúng, truyền lệnh ta : truy nã 3 mẹ con Hyo, Nấm, Sica tội danh mưu sát, cùng với thái tử Taeyeon và tướng quân Yuri tội danh cướp ngục, bắt sống họ đem về được thưởng ngàn lạng vàng…. Ta sẽ chống mắt xem nữ hoàng xử lý họ thế nào để trả công bằng cho ta và Sulli. Còn về hoàng tử YoonA , tạm thời được tha do chưa có đủ chứng cứ buộc tội ngươi nhưng k có nghĩa là được tự do . YoonA sẽ phải ở lại trong cung, k được phép ra ngoài thành và bị giám sát cả ngày lẫn đêm …bãi triều

Thái sư CL cười ngạo mạn và ra về trong khi một số trung thần xúm lại đỡ Yoon đứng dậy. Yoon cảm ơn các vị quan đã xin tội giúp mình và được bọn lính hộ tống về cung.

…...

Tại mật thất của phủ thái sư CL, Luna ngồi chờ đợi mà lòng nóng như thiêu đốt. Vừa thấy thái sư , Luna đã hỏi ngay :

-Tại sao,… tại sao thái sư lại cho người hạ độc Sulli , chẳng phải tôi đã làm theo lới dặn rồi sao

-Cứ bình tĩnh, ta đã cứu ngươi trong gang tấc đó, nếu ta không hạ độc nó thì cái đầu ngươi đã rơi xuống từ lâu rồi, ngươi làm việc quá cẩu thả, chỉ hạ độc tí xíu mà cũng để tay bị thâm đen và còn bị Taeyeon phát hiện , nếu ta k nhanh trí thì ngươi tiêu đời

-Ngay từ đầu ta đã k muốn làm việc này, là do ngươi ép ta , nếu ta k làm thì sẽ nói ra bí mật thân phận của ta ngày xưa và bị đuổi khỏi cuộc thi.

-Thì đó, cũng tại ngươi quá si tình ,quá yêu Sulli nên mới ra sức thi tuyển đầu bếp cung đình để được gặp nhau hàng ngày, nhưng số phận trớ trêu ngươi là con của tử tù , nếu xét về lý lịch chắc chắn sẽ k được thi, thậm chí nếu Sulli biết điều này , có khi sẽ xa lánh ngươi, k yêu ngươi nữa.

-Ngươi đã lợi dụng nhược điểm này của ta để bắt ta phải tham gia vào vụ án hạ độc này , rồi giá hoạ cho cô Hyo , nhưng ngươi k ngờ nữ hoàng lại k đến và càng k ngờ người chết chỉ là 2 vị giám khảo vô tội kia

-Coi như lần này nữ hoàng và vương gia may mắn thoát chết nhưng rồi sẽ k lâu nữa thì họ cũng sẽ lên chầu tiên đế thôi. Luna àh, tốt nhất ngươi nên quy thuận ta để tránh tai kiếp về sau

-Ta đã sai lầm một lần , và ta k muốn sai thêm lần nữa, sau khi Sulli tỉnh lại ta sẽ tự thú và chịu mọi hình phạt

-Vĩ đại quá, anh hùng quá, haha, tất cả chỉ là hoang tưởng , nếu ngươi muốn giữ mạng cho Sulli thì đừng chống lại ta, hàng ngày ta sẽ phát cho 1 viên để Sulli uống cầm cự hơi thở chứ không thể tỉnh lại , nếu kiên quyết phản lại thì cả 2 ngươi cùng xuống địa ngục mà làm uyên ương đi

-Ngươi …ngươi thật tàn nhẫn…

-Tàn nhẫn, vô nhân đạo, ác bá, tiểu nhân …những từ này ta nghe đã nhàm tai rồi, đã làm việc lớn thì phải bất chấp tất cả, không như ngươi chỉ vì một phút yếu mềm, nghe lời khuyên nhủ của Sulli mà đã định nhận tội

-Thì ra …thì ra…tối hôm đó , cuộc trò chuyện giữa ta và Sulli đã bị nghe lén , và vì vậy mà ngươi đã sai người giết cô ấy để bịt đầu mối

-Phải , gián điệp báo lại với ta rằng : Sulli đã nghi ngờ ngươi hạ độc và ngươi đã nói rõ tất cả với cô ấy. Chẳng những cô ấy k ghét ngươi mà còn động viên ngươi đi tự thú và hứa sẽ xin giảm nhẹ tội cho… Sáng hôm đó, khi Sulli đến nhà lao thăm 3 mẹ con Nấm lần cuối , ta đã sai người hạ độc nó để nó không thể tố cáo ta và ngươi trên công đường, mặc khác khi làm vậy vương gia sẽ rất tức giận và không lo xét xử nữa

-Vậy sao ngươi k hạ độc chết cô ấy và giết ta luôn cho xong để k ai biết bí mật của ngươi nữa

-Vì ta còn muốn giữ cái mạng quèn của ngươi để giúp ta làm nhiều việc trong cung, sẽ tiện bề hạ độc theo chỉ thị của ta, giữ mạng của Sulli cũng là muốn giữ chân ngươi, ta biết ngươi rất thuỷ chung nên sẽ k nỡ để Sulli chết trong đau đớn

-Ngươi chẳng khác nào cầm thú, đồ độc ác

-Cứ mắng chửi tuỳ ngươi nhưng sau cùng thì ngươi vẫn phải cầu xin ta để lấy thuốc cho Sulli thôi, con Luna ngu ngốc, hhaha

Thái sư cười vang rồi đi ra , bỏ lại sau lưng Luna đang ngồi bệt dưới sàn , vừa khóc vừa cầm viên thuốc mà CL vừa ném lại . Sinh mạng của Sulli bây giờ chỉ còn trông cậy vào những viên thuốc này , dù không phục nhưng Luna đành cam chịu số phận làm tay sai cho tên thái sư đốn mạc.

.....

p/s : Hành trình của Nấm - Đậu sẽ gian nan thế nào, liệu nữ hàng có giải oan được cho họ hay không, thái sư CL sẽ bày mưu gì nữa ???
Về Đầu Trang Go down
kimsunhi
Newbie
Newbie
kimsunhi

Bài gửi: Bài gửi: : 54

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Wed Oct 09, 2013 9:25 am

hay quá.đậu-nấm cố lên
chị 5ting nha !!!
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Fri Oct 11, 2013 2:17 pm

Tình hình thì cái drama này kéo dài bao lâu thì mới hết đây au. Cho tụi nhỏ sống hạnh phúc nữa chớ T.T
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Fri Oct 18, 2013 10:30 am

Phần 12-2 :


Cáo thị truy bắt 3 mẹ con Nấm, Tae, Yul được dán khắp nơi trong kinh thành, các vùng miền khắp cả nước đều nhận được lệnh truy nã họ, mọi người bàn tán xôn xao về vụ án bí ẩn trong cung và món tiền thưởng ngàn lạng vàng mà vương gia đã nói. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai thừa tướng Sooyoung khi đang đi mua bánh ngoài chợ. Đọc tờ cáo thị mà Sooyoung không tin vào mắt mình, nhanh chóng chạy nhanh về quán trọ để thông báo lại cho nữ hoàng BoA biết .

-Bẩm... bẩm …có chuyện chẳng lành… Soo thở dốc

-Ta đã biết ngươi muốn nói gì rồi, ta đã nghe tin xấu về Tae từ cuộc đối thoại của những người khách trọ, k ngờ ta đi vắng chưa bao lâu mà xảy ra nhiều biến cố như vậy

-Vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta mau lên đường trở về để xem hư thực ra sao, chắc chắn là có nội tình mờ ám chi đây ….Soo bồn chồn

-Ngươi đừng lo lắng quá , theo tin tức thì Hyo và họ đã trốn thoát rồi nhưng để tránh sự truy giết của quan phủ , tốt nhất ta nên làm sáng tỏ mọi chuyện để rửa oan cho họ. Ta đã thử tìm cách liên lạc bằng bồ câu đưa thư với YoonA mấy hôm rồi mà k gặp.

-Cũng do ban đầu nữ hoàng đi gấp quá, k kịp dặn dò bất cứ ai nên có thể YoonA k biết người có gửi bồ câu đưa thư . Sao người k cho họ biết về chuyến đi này

-Vì tối hôm đó ta nhận được thư của thám tử hồi báo : thái hậu Chaerim đang lâm bệnh nặng tại Phật Quang Tự , người đã xuất gia tại ngôi chùa ở vùng xa xôi hẻo lánh này , cốt k để ai biết về thân phận của mình , tuy ta k phải là con ruột nhưng thái hậu rất yêu thương và đối xử ta rất tốt, sau này khi người có ý nguyện xuất gia , ta đã tôn trọng và lập riêng cho người ngôi chùa này nhưng k cho ai biết . Cho nên , ta phải giấu kín thân phận để âm thầm đến thăm người lần cuối .

-Thần có thể hiểu được tấm lòng hiếu nghĩa của nữ hoàng nhưng đất nước k thể 1 ngày thiếu vua, chính vì sự thiếu sáng suốt của vương gia đã làm vụ án trở nên nghiêm trọng, chẳng những k bắt được hung thủ mà còn khiến dư luận hoang mang

-Vương gia cũng chỉ vì 1 phút nóng giận và quá lo cho Sulli mà thôi, ta nghĩ đây là cả 1 âm mưu đã được chuẩn bị từ trước và rất có thể mục tiêu cuối cùng là hạ độc ta

-Cái gì ? Hạ độc nữ hoàng ư? Sao lại to gan như vậy? Ai dám làm chuyện này chứ

-Câu trả lời vẫn còn phía trước, chúng ta mau trở về ngay

-Nhưng liệu hung thủ thật sự có chịu ngừng tay hay không ? Nữ hoàng trở về đó khác nào tự dâng mình vào miệng hổ, người sẽ gặp nguy hiểm mất

-“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, ta cũng muốn xem thử kẻ nào là chủ mưu sau tất cả chuyện này . Nếu sợ nguy hiểm thì ta đâu xứng đáng là bậc thiên tử nữa, thừa tướng Soo có thể k theo ta về cũng được

-Trên đời này thần chỉ sợ bị đói thôi chứ chết chóc nhằm nhò gì , xin nguyện theo nữ hoàng tới chân trời góc bể .

Nói rồi thừa tướng Soo cùng nữ hoàng thu dọn hành lý gấp rút trở về kinh thành. Họ đâu biết rằng phía trước là muôn vàn hiểm nguy đang rình rập. Thái sư CL biết chắc chắn khi phát lệnh truy nã Tae, nữ hoàng biết được sẽ nhanh chóng hồi cung, nên đã cho quân phục kích các con đường dẫn vào hoàng cung . Nữ hoàng rất thông minh nên đã chọn đi đường vòng để tránh cạm bẫy của kẻ thù . Nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện và lọt vào ổ mai phục của bọn chúng .

-Các ngươi là ai , dám hành thích …à không dám cướp cạn giữa đường hả , có biết ta là ai không ? …thừa tướng hét lớn nhưng mặt mày xanh như tàu lá chuối

-Bọn ta k cần biết các ngươi là ai , chỉ biết 2 ngươi rất giống người trong bức hoạ này , thì các ngươi phải chết ….yahhhh

-Khoan…khoannnn…đừng chém ta , cho ta xem bức hoạ rồi giết cũng chưa muộn mà…Soo cố tình kéo dài thời gian

-Rõ quá rồi còn gì, một người thanh tú , nét mặt nghiêm nghị, có đồng tiền trên má, còn hình người này giống ngươi , mặt vừa xấu vừa chảnh, mắt xếch mũi tẹt, nổi bật nhất là miệng rộng ham ăn, không là ngươi thì còn ai nữa

-Nè, nè, tên ăn cướp có mắt không tròng kia, dung nhan ta “ nghiêng thùng đổ nước” như vầy mà kêu “vừa xấu vừa chảnh” là sao hả, có tin ta nhai đầu ngươi luôn không, bắt lầm người rồi, bọn ta đâu có thù oán với ngươi

-Ngươi k có thù với ta nhưng có thù với chủ nhân ta, muốn biết thì xuống gặp Diêm vương mà hỏi đi … yahh

-Khoan… khoannnn…

-Lại cái gì nữa…

-Ta…ta …ta chưa chuẩn bị

-Chết mà cũng đòi chuẩn bị nữa hả, k nói nhiều , yahhhh

- Khoan… khoannnn… tiếng hét của Soo còn lớn hơn trước khiến tên cướp điếc tai

-Thôi …thôi được rồi, đừng hét nữa, coi như ta cho ngươi cơ hội, muốn trăn trối gì nói mau

-Ta k có ý nguyện gì lớn lao chỉ là muốn ăn thật no 1 bữa để làm ma no chứ k muốn làm ma đói… Soo mếu máo năn nỉ

-Gìơ phút này mà còn lo ăn uống , ta thể chiều theo ngươi được , đừng trách ta vô tình

-Muốn chém muốn giết ta thế nào tuỳ ngươi nhưng ngươi hãy tha mạng cho bà cô của ta , bà ấy vô tội …Soo vừa nói vừa quay sang nữ hoàng

-Ta k cần ngươi cầu xin giúp , nhưng trước khi chết ta muốn biết chủ nhân của ngươi là ai ? … nữ hoàng nhìn chúng dò xét

-Đó là người đức cao vọng trọng, có thế lực trong triều, vì các ngươi đã đắc tội với bề trên nên phải nhận cái chết

Nói dứt lời bọn chúng xông vào để giết nữ hoàng và Soo thừa tướng, với quân số ít ỏi, họ k thể chống lại đám đông thích khách nên tìm cách tháo chạy về hướng ngọn núi trước mặt . Sau lưng là vực đá cheo leo, biển gào trắng xoá , trước mặt là bọn áo đen đã dồn nữ hoàng và Soo đến ven bờ đá, k còn lối thoát, hai người quyết định nhảy xuống chứ nhất quyết k để lọt vào tay kẻ thù. Thân thể họ mất hút trong dòng nước biển đang cuồn cuộn chảy. Bọn thích khách tìm cách leo xuống kiếm tra nhưng do vách đá trơn trượt nên chúng đành quay về báo lại rằng : Soo thừa tướng và nữ hoàng đã chết mất xác.

Thái sư CL nhận được tin thì vui mừng đắc thắng vì cho rằng kế hoạch hạ sát nữ hoàng đã thành công , tuy nhiên do đa nghi nên CL vẫn ra lệnh phải tìm ra xác mới an tâm. Sau đó chỉ còn thanh toán hoàng tử Yoon và vương gia nữa là CL có thể bước lên ngai vàng mơ ước . Thế nhưng , theo sự ầm thầm điều tra thì các trung thần đều không đứng theo phe CL cho nên nếu sóan ngôi lúc này sẽ vấp phải sự phản đối của đa số triều thần . CL quyết định sẽ thanh trừng các thế lực chống đối trước ( bao gồm các trung thần và hoàng tử Yoon) , lợi dụng vương gia làm bù nhìn cho những nước cờ gian ác ấy để mọi tội lỗi đều đổ lên đầu vương gia, để mọi người căm phẫn và chán ghét. Sau đó sẽ ép vương gia viết chiếu nhường ngôi cho thái sư. Vậy là CL sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi mà không phải hao binh tổn tướng .

….

Vài ngày sau, CL vào triều và bí mật gặp riêng Luna để yêu cầu hạ độc vào thức ăn của hoàng tử Yoon . Ban đầu Luna k đồng ý nhưng khi nghĩ đến Sulli thì đành cúi đầu chấp nhận. Tối hôm đó , Luna sai người mang thức ăn đến phòng của hoàng tử Yoon . Không hay biết gì Yoon ăn qua loa vài miếng nhưng sau đó vài canh giờ thì bụng nhói đau và lên cơn co giật dữ dội, thái y được truyền đến nhưng k đóan ra được Yoon trúng độc gì. Vương gia và thái sư CL cũng vào xem, nhìn Yoon trút hơi thở sau cùng, thái sư CL khẽ nở nụ cười hiểm độc .Vương gia thì lắc đầu ngao ngán khi thấy lá thư tuyệt mệnh của Yoon ghi lại rằng : “chính Tae và Yoon đã bày mưu cho Hyo hạ độc vì sợ thế lực quân sự của vương gia sẽ ảnh hưởng đến nữ hoàng , Tae đã trốn thoát nên Yoon sợ bị phát hiện sẽ chém đầu nên tự tử để được toàn thây”. Qủa là một mũi tên trúng 2 con nhạn , vừa thanh toán được Yoon, vừa đổ tội lên người Tae để vương gia càng thêm tin rằng Tae là hung thủ .

…..

Nhận được tin dữ, Seohuyn đòi vào hoàng cung để gặp Yoon lần cuối nhưng thái sư nhất mực k cho. Seo đau buồn tột độ vì đã mất đi người yêu dấu nhất, lại k được tiễn đưa Yoon nên càng làm Seo khổ sở nhiều hơn. Thái sư k muốn nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Seo nên tìm cách tống khứ cô đi , khi biết có vương gia nước láng giềng đang tuyển phi, thái sư liền bắt Seo lên đường sang ứng tuyển mặc cho cô k đồng ý. Trong cơn mưa đêm tầm tã , Seo lang thang đến chỗ cây đa mà 2 đưa thường gặp nhau mỗi khi Yoon rời cung ra ngoài chơi, nước mắt cô hoà cùng nước mưa mặn đắng. Seo thắt khăn choàng qua cây và treo cổ tự vẫn …

.

.

.


Một bóng người vụt qua , cắt đứt chiếc khăn và cứu Seo trong nháy mắt. Khi mở mắt ra thì Seo bàng hoàng k tin mình vẫn còn sống

-Tại sao… tại sao lại cứu ta…cứ cho ta chết đi, ta muốn theo Yoon, huhu

-Nếu cô chết đi thì ai sẽ giải oan cho Yoon và mọi người đây, cô hãy kiên cường lên, cô phải sống

-Không…ta k cần gì hết…ta chỉ cần Yoon thôi, huhuhu

Người đó ôm thật chặt Seo vào lòng, mặc cho Seo giãy giụa kêu khóc . Con tim tan nát của Seo k đủ bình tĩnh để nghe thêm bất kỳ lời khuyên nào nữa. Một lúc sau thì Seo ngất đi vì kiệt sức và mệt mỏi

Khi Seo tỉnh lại thì thấy mình vẫn nằm trong phủ thái sư , đầu cô đau nhức vì bị cảm, cô băn khoăn nhớ lại chuyện tối qua, tất cả vẫn còn đọng lại những ký ức mơ hồ như 1 giấc mơ. Có tiếng gọi bảo Seo nhanh chóng thay quần áo để lên đường sang ứng tuyển. Cô bật khóc nhận ra hiện thực phũ phàng và lại định quyên sinh lần nữa. Cầm con dao gọt trái cây lên , Seo định tự sát nhưng chợt thấy có mảnh giấy nhỏ trên bàn, cô mở ra đọc :

“Gửi tiểu thư Seohuyn,

Tôi biết cô đang vô cùng đau khổ trước cái chết của hoàng tử YoonA nhưng xin cô hãy kìm nén bi thương mà tíêp tục sống . Sự trong sạch của hoàng tử YoonA, thái tử Taeyeon và mọi người giờ phải trông cậy nơi cô. Thái sư CL muốn đưa cô đi xa để tiện bề triển khai các âm mưu , chúng ta hãy tương kế tựu kế để thoát khỏi vòng kìm hãm của thái sư rồi sẽ tính chuyện lâu dài . Tôi sẽ cứu cô trên đường đi để không phải làm dâu xứ lạ, xin cô đừng nghĩ đến cái chết mà làm hỏng việc lớn.”

Sau khi đọc xong , Seo vừa mừng vừa lo, vì k biết liệu rằng người đó có đế cứu mình thật không. Nhưng cô vẫn muốn thử liều 1 phen, nếu k được giải cứu thì Seo sẽ tự sát để chết theo Yoon chứ nhất định k làm phi tần nơi đất khách

.....

Sáng hôm sau , Seo ngoan ngoãn nghe theo lời của thái sư để lên xe ngựa khởi hành sang nước láng giềng . Thái sư vốn đa nghi nên cho tay sai cận thân là Guyri và 1 đoàn lính khá đông đi theo hộ tống. Ngồi trên xe mà lòng Seo bồn chồn k yên vì sợ nguy hiểm cho người sẽ đến cứu mình. Guyri cũng rất giàu kinh nghiệm nên k đi theo con đường quen thuộc mà chọn đường núi để đi , tránh đụng độ những người muốn cứu Seo.

Tuy nhiên, do đã tiên liệu trước tình huống sẽ bị thay đổi đường đi nên người đó đã dặn trong thư Seo nên mang theo áo khoác lông ngỗng để làm ám hiệu chỉ đường. Khi thấy xe ngựa đột nhiên chuyển sang đường núi , Seo bắt đầu ngắc những chiếc lông ngỗng trắng, rồi bí mật thả xuống lòng đường để lại dấu vết .

Thời gian càng trôi, lòng Seo càng tuyệt vọng , chiếc áo đã bị ngắt gần hết lông nhưng vẫn k thấy tăm hơi người tới cứu. Sau hai ngày đi đường thì đoàn quân cũng đặt chân lên xứ lạ quê người, Guyri và bọn lính đưa Seo vào nhà trọ nghỉ ngơi để sáng mai vào cung ứng tuyển. Tối hôm ấy, khi Seo ngồi khóc 1 mình trong phòng thì có tiếng gọi của tiểu nhị mang thức ăn đến

-Ta k đói và cũng k muốn ăn

-Tiểu thư nhất định phải ăn vì đây là món mà cô rất thích

-Bây giờ có ăn đào tiên ta cũng k thích , vì người ta yêu đã k còn bên ta nữa, mọi thứ đều vô vị cả rồi

-Nếu cô k ăn thì sẽ hối hận cả đời đó… tên tiểu nhị xô cửa vào và đặt lên bàn 1 tô khoai nướng thơm lừng

-Ta chưa đồng ý sao ngươi dám vào, …nhưng…nhưng sao ngươi biết ta thích ăn khoai nướng

-Nếu k thân thiết, k cùng nhau trưởng thành , k cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, k trao nhau giây phút yêu thương thì k thể hiểu tận tường sở thích của em đến vậy

-Giọng nói này nghe quen lắm…thật…thật sự …ngươi là ai ? …Seo lắp bắp hỏi tên tiểu nhị đang đứng cúi gằm mặt xuống

-Là người mà bấy lâu nay hay làm em khóc, hay trêu em, và nhiều phen làm em khổ sở, chính là ta …YoonA của nàng đây

-Là…là…Yoon thật sao…em đang tỉnh hay mơ…có phải em đã chết và gặp Yoon ở chốn thiên đường …. Seo oà khóc nức nở ôm chầm lấy Yoon

-Không, em vẫn còn ở nhân gian , cả ta và em vẫn đang sống và tương phùng như một phép màu. Xin lỗi vì ta đã đến trễ khiến em phải đau khổ và lo lắng triền miên

-Em vẫn chưa tin vào mắt mình, rõ ràng mọi người đã nói là Yoon đã chết rồi mà, sao lại có thể trở về như thế ?

-Chuyện này để sau khi thoát khỏi nơi đây rồi từ từ ta sẽ kể em nghe. Giờ thì em hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ trốn khỏi đây

-Nhưng bên ngoài lính gác rất đông , làm sao thoát được, Yoon k cần vì em mạo hiểm đâu

-Nếu đã đến đây ta nhất định phải cứu em trở về, ta k muốn mất đi người con gái ta yêu nhất , em yên tâm , ta có cách mà

-Nhưng..Yoon àh..em sợ…

.

.

“Cháy… cháy”

.

.

Bên ngoài có tiếng gọi báo cháy rất to , mọi người cùng xúm vào chữa cháy , bọn lính gác cũng bị xao lãng vì sợ đám cháy sẽ lan sang. Guyri rất ranh mãnh , điều động 1 nửa số quân đi chữa cháy còn 1 nửa còn lại thì vẫn túc trực đứng gác gần phòng của Seo.

Đột nhiên xuất hiện 1 tên áo đen quăng thuốc nổ vào bọn lính làm chúng bị thương vô số. Guyri nhanh nhẹn tránh được và giao đấu kịch liệt với tên thích khách. Sau 1 hồi tấn công, tên thích khách giả vờ thất thế và bỏ chạy , cốt yếu để dụ Guyri đuổi theo. Vì tính hiếu thắng nên Guyri quyết đuổi theo đến cùng . Chỉ chờ có thế , Yoon liền dẫn Seo chạy ra ngoài, dễ dàng đánh gục 1 số tên lính còn lại và trốn thoát trong màn đêm.


Hai người chạy đến miếu hoang thì dừng chân lại nghỉ. Xem xét kỹ tình hình chung quanh thấy yên ổn Yoon mới dám nhặt vài cây củi và nhóm lửa sưởi ấm cho Seo. Nằm gối đầu lên chân Yoon, Seo chăm chú nghe Yoon kể lại sự hồi sinh kỳ diệu của mình

-flash back-

Nằm trong quan tài , Yoon không hề hay biết mình đã bị mang đi hành lễ và chuẩn bị đem chôn. Âm thanh tiếng kèn trống, tiếng người khóc làm Yoon mơ màng như đang lạc vào cõi nào, đôi mắt nặng trĩu k mở lên được , cả thân thể thì cứng đờ , k còn chút sức . Rồi khoảng 1 ngày sau, Yoon ngửi thấy có 1 làn hương đặc biệt thoáng qua và dường như có ai đó đang nhét vào miệng mình 1 viên thuốc. Thân thể Yoon bắt đầu ấm lại , vẻ mặt hồng hào hơn, các ngón tay cử động dần dần , và nhịp thở đều đặn hơn. Khi Yoon mở mắt ra thì thấy ngay 1 rổ khoai nướng còn nóng hổi , quá đói vì nhiều ngày chưa được ăn gì, Yoon lao vào chén sạch cả rổ. Lúc đó Yoon còn tưởng người cứu mình là Seo nhưng khi người đó bước vào thì Yoon rất ngạc nhiên

-Chắc là đang đói lắm phải k hoàng tử YoonA ?

-Ngươi…ngươi…tại sao ngươi lại ở đây ? Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là Pee , là 1 trong 2 người thi cùng cô Hyo hôm trước

-Nếu tôi k ở đây thì hoàng tử phải nằm trong quan tài kia rồi, làm sao trèo ra mà ăn khoai nướng chứ …Pee cười lớn

-Ý của ngươi là ngươi đã cứu ta hả ? Phải rồi, hôm đó ta nhớ mình đã trúng độc nhưng sau khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây rồi

-Người cứu hoàng tử k phải là ta . Ta chỉ thay mặt người đó giúp hoàng tử 1 tay thôi

-Là ai vậy , sao lại cứu ta ?

-Nói ra sợ người k tin, đó chính là Luna.

-Nguỵ biện , Luna và bọn ta có thù chưa trả , sao lại cứu ta, Luna là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án và cũng có thể là hung thủ , ta k tin ngươi đâu

-Biết ngay là hoàng tử sẽ nói vậy mà, nhưng mỗi người mỗi cảnh , thật sự Luna có nỗi khổ nên mới vô ý hạ độc thôi, chứ k phải cố tình

-“Vô ý hạ độc” ? chẳng lẽ ngươi cũng biết chuyện Luna hạ độc sao Pee ? sao ngươi k tố cáo ? thật ra mọi chuyện thế nào

-Hoàng tử bình tĩnh , thật ra thần cũng chỉ biết sự thật cách đây mấy hôm thôi . Chính Luna đã chủ động hẹn tôi ra để nói rõ toàn bộ sự thật : vì bị thái sư dùng Sulli uy hiếp nên mới nghe theo hạ độc, lúc đầu Luna định dùng chất độc chỉ gây suy nhược cơ thể nhưng k ngờ thái sư đã đánh tráo “Trẩm độc” nên vô tình hại chết 2 vị giám khảo và chính Luna cũng bị dính độc vào ngón tay mà k biết. Sau đó , thái sư yêu cầu Luna phải hạ độc hoàng tử YoonA , vì quá cắn rứt lương tâm , k muốn làm tay sai cho kẻ ác, Luna đã tìm tới tôi để lập ra kế hoạch “chết giả” cho hoàng tử YoonA trong vài ngày để đánh lạc hướng thái sư .Thấy thái độ thành khẩn của Luna tôi biết rằng mình nên giúp Lunà và hoàng tử thoát khỏi cơn bi kịch này

-Vậy nghĩa là , hôm đó, Luna đã hạ độc trong cơm mang đến cho ta để ta “chết giả” trong 7 ngày , qua mặt thái sư , vương gia để thuận tiện trốn ra khỏi cung. Và người đã “ đào mồ” của ta lên và “khui nắp quan tài” cho ta chui ra chính là đầu bếp Pee đây chứ gì , ahhh, bây giờ thì ta đã hiểu

-Hoàng tử suy luận rất chính xác , phải công nhận mưu kế của Luna rất chu đáo, nếu k thì khó mà lừa được thái sư

-Một đàng thì hại ta, đàng khác lại giúp ta, nếu Pee k giải thích ẩn tình bên trong thì khó mà hiểu được Luna có ý đồ gì , haishh, nghĩ lại cũng tội cho Luna, cũng vì 1 chữ yêu mà ra nông nổi

-Cúi xin hoàng tử mở lượng từ bi mà tha tội chết cho Luna , vì dẫu sao Luna cũng đã biết hối cải và cứu mạng của người

-Được rồi, đừng đa lễ quá, sau khi vụ án sáng tỏ , bắt được tên cầm đầu CL, ta sẽ xin mẫu hoàng giảm nhẹ tội cho Luna để đôi lứa k phải âm dương cách biệt. Nhưng ta cũng thắc mắc sao Pee lại k màng nguy hiểm mà chịu giúp Luna và ta vậy ?

-Thật ra tôi đi thi đầu bếp cũng chỉ để kiếm 1 chức vị trong triều để khỏi lo cơm ngày 3 bữa, k ngờ lại dính vào vụ án lần này , nếu thái tử Taeyeon k điều tra rõ thì tôi có thể đã bị giết vì thân phận Tây tạng của mình, tôi rất cảm kích người. Mặt khác , khi nghe Luna kể về sự gian ác của thái sư khiến tôi vô cùng tức giận nên quyết định liều 1 phen, cứu hoàng tử cũng là cứu bản thân khỏi chốn quan trường đen tối đó

-Ngươi có thể theo phe của thái sư để hưởng vinh hoa phú quý mà

-Thái sư là con rắn hai đầu , lúc nào cũng có thể trở mặt và hãm hại người khác k thương tiếc, dù sống giàu sang nhưng biết có giữ được mạng hay không, thôi thì cuộc sống tự do lang bạt mà vui vẻ hơn nhiều

-Haha, khá khen thay cho cái triết lý : chọn cuộc đời tự do lang bạt mà từ bỏ tất cả, cũng may là ngươi giác ngộ sớm, nếu k thì ta đã thành xác ướp Ai cập luôn rồi, hihi, mà sao ngươi biết ta thích ăn khoai nướng hay vậy

-Tôi làm sao biết được , vì đi gấp quá nên k mang theo đồ ăn nên đào tạm mấy củ khoai ở gần đây và nướng ăn cho đỡ đói, k ngờ lại thức tỉnh hoàng tử, lúc cho người uống thuốc nhưng người k chịu tỉnh , tôi còn tưởng thuốc hết tác dụng rồi chứ

-Ngươi thử nhịn đói 7 ngày xem sẽ biết cảm giác thế nào, hừm, k chết vì thuốc thì cũng chết vì đói, cũng may là có khoai nướng “cứu mạng” , bây giờ mới thắm thía “ 1 miếng khi đói, bằng 1 gói khi no”. Ngày xưa thấy khoai thì chê lên chê xuống, bây giờ nhờ nó mà được hồi sinh , kể ra cũng là duyên số, hihi, Seo mà nghe ta nói vậy chắc mừng lắm

-Ah, nhắc đến Seohuyn tiểu thư mới nhớ, cô ấy đang gặp nguy

-Cái gì ? sao đến giờ ngươi mới nói ? Seo bị làm sao ? bị thái sư bắt, bị trúng độc hay bị chém đầu ? nói mau… Yoon xách cổ áo Pee và hỏi tới tấp

-Từ từ, hoàng tử bình tĩnh nghe thần nói , Seo tiểu thư vì tưởng rằng hoàng tử Yoon đã chết nên rất đau thương, và nàng đã treo cổ tự vẫn…

-Hả ? Ngươi …ngươi …nói Seo treo…treo cổ …tự…tự vẫn …ta …ta chết tập 2…nghe xong thì Yoon choáng váng

-Đừng , đừng , hoàng tử đừng xỉu, bình tĩnh nghe thần nói tiếp , Seo treo cổ nhưng may mắn thần đến kịp nên đã cứu sống cô ấy và đưa về an toàn

-Thật sao…ngươi đừng gạt ta nhe…k có Seo làm sao ta sống nổi đây…hic

-Thật như cục đất luôn áh, Luna nói cho tôi biết Seo và hoàng tử Yoon yêu nhau thắm thiết cho nên nếu Yoon chết, nhất định cô ấy cũng sẽ chết theo , dặn tôi phải tìm cách ngăn cản. Vì Luna hiện giờ là bếp trưởng cung đình nên k thể dễ dàng ra ngoài và cũng sợ bị tai mắt của thái sư phát hiện nên nhờ tôi thì sẽ tiện hành động hơn

-Vậy thì phải cám ơn ngươi lần nữa, nhưng mà Seo đâu ?

-Tôi cứu xong thì đưa cô ấy trở về phủ thái sư rồi

-Hả ? sao lại đưa dê vào trong miệng cọp, khó khăn lắm mới cứu ra được, ngươi nghĩ sao vậy… Yoon lại túm cổ Pee

-Hoàng tử đừng nóng , vì Seo tiểu thư đã được thái sư ban lệnh phải gả sang nước láng giềng làm phi tần thứ 80 của lão vương gia 60 tuổi bên đó

-Cái gì ? ngươi…ngươi…định chọc cho ta tức chết phải k …Seo phải gả ..gả cho tên dê già 60 tuổi hả , ngươi biết vậy mà vẫn đưa Seo về là sao , trốn đi luôn thì êm xuôi hết rồi

-Vì nếu k gả Seo thì sẽ đắc tội vương gia bên đó , sẽ gây chiến tranh thì khổ cho dân

-Khổ cho ta thì có, huhu, Seo baby của ta , “chồng gần k lấy , sao em nỡ lấy chồng xa”

-Đừng buồn hoàng tử, trên đời này còn thiếu chi giai nhân tuyệt sắc

-Nhưng người tài sắc vẹn toàn và nướng khoai ngon thì chỉ có 1 mình Seohuyn mà thôi, k biết đâu, bắt đền ngươi, huhu, hichic, huhu

-Zời ạh, thôi ngay cái điệu bộ “nước mắt cá sấu” đó đi , muốn giành lại giai nhân thì vẫn chưa quá muộn đâu

-Ý ngươi là sao …ahh… bộ tính cướp kiệu hoa hả ?

-Châm ngôn có câu : “Em theo ai như hoa đà có chủ” …nhưng mà… “thời buổi nguy khốn, phải biết đánh chủ giựt hoa”

-Hay hay , ta thích câu “đánh chủ giựt hoa” , nhưng mà làm vậy thì vẫn mang tội với triều đình và lão dê già ấy thì sao.

-Thần đã bàn tính rất kỹ : nếu dắt Seo trốn trong lúc này, thái sư sẽ cho người truy sát, và vì Seo mất tích trên lãnh thổ nước ta nên lão dê già sẽ mượn cớ gây chiến. Hãy để Seo an toàn sang đến nước láng giềng , lúc đó mới cứu Seo thì sẽ tránh được sự truy bắt của thái sư vì bọn tay sai k quen thuộc địa bàn bên ấy , đồng thời lão dê già cũng k thể muợn cớ gây sự vì Seo bị mất tích trên vùng đất do lão cai quản , lỗi là do lão quản lý không nghiêm nên k trách nước chúng ta được.

-Thật bái phục, bái phục, diệu kế như vậy mà cũng nghĩ ra , nhân tài như Pee mà làm đầu bếp thì uổng quá

-Hoàng tử quá lời, chẳng qua tôi bắt chước mấy tình huống cướp kiệu hoa trong mấy tuồng hát thôi chứ có biết bày kế gì đâu , hihi

-Đôi lúc cũng nhờ thế mà mình có thêm kinh nghiệm đó chứ, vậy chúng ta mau lên đường “đánh chủ giựt khoai ” ..àh quên “ giựt hoa” , hihi

-Ngừơi đừng lo, tôi đã dặn cô ấy mang theo áo lông ngỗng để rải ám hiệu trên đường, nên chúng ta sẽ k bị lạc đâu

-Sao ám hiệu lại là lông ngỗng, lẽ ra là rải khoai lang dọc đường mới đúng, ta vừa đi theo vừa có cái ăn

-Đúng là thực thần, có ai đời đi lấy chồng mà mang cả đống khoai trên xe đâu, chưa kể khoai rải xuống sẽ bị động vật ăn mất thì biết đâu mà tìm

-Ừ hén, ta quên mất, ta tưởng chỉ có “cá sấu lên bờ” như ta mới ghiền khoai lang thôi , hihi, nhưng mà hình như có truyền thuyết nào đó kể rằng : cô gái sau khi bị phát hiện rắc lông ngỗng sẽ bị chém chết tại chỗ mà….ahhh.. Seo của ta…

-Hoàng tử lại nữa rồi, đừng tự hù mình nữa, tất nhiên là chúng ta sẽ cứu Seo và đưa cô ấy về an toàn mà

-Ngươi nói thì nhớ giữ lời đó, phải giúp ta cứu Seo đó nha, ta k muốn giống trong truyền thuyết đâu : công chúa bị chém còn hoàng tử thì nhảy giếng tự vẫn, thật bi thảm

-Nhưng sức người có hạn, lỡ chúng ta k cứu được Seo thì sao,người sẽ nhảy giếng hả ?

-K được, ta không có biết bơi

-Haha, “tự tử mà còn đòi bơi”, thiệt bó tay hết sức

-Còn ở đó mà cười nhạo ta, nếu k cứu được Seo thì ta bằm ngươi ra làm bánh bao luôn áh, tên đầu bếp đáng ghét

-Biết rồi , k cười nữa, hihi…thôi , chúng ta mau lên đường , “hành trình theo dấu chân Seo” tiến lên…

-end flash back-


Nghe Yoon kể xong thì Seo bật cười , cô không ngờ đàng sau cái chết của Yoon lại có nhiều ẩn tình đến vậy. Cả một sự thật to lớn về âm mưu của thái sư và sự hội ngộ kỳ diệu qua chiếc áo lông ngỗng chỉ có trong cổ tích. Cô mệt mỏi thiếp đi khi Yoon vẫn đang nói huyên thuyên điều gì đó. Đã mấy ngày Seo k thể chợp mắt được vì lo sợ , giờ đây khi có Yoon bên cạnh , cô như được bảo vệ chở che trong vòng tay ấm áp . Nụ cười đọng lại trên gương mặt ngây thơ

Yoon’s pov:

“Chà, Seo ngủ rồi mà mình k hay biết. Thật là tội, chắc mấy ngày qua nàng khổ tâm dữ lắm, tiều tuỵ hẳn đi. Ráng hồi phục sức khoẻ để sau này “ trọn đời nướng khoai” cho ta nhé, hihi.

Ngủ mà miệng vẫn cười, đáng yêu quá, chắc đang mơ thấy làm cô dâu đây mà ?

Nhưng mà cô dâu của mình hay của lão dê già 60 tuổi kia nhỉ … ?

Tào lao, mày nghĩ đi đâu vậy Im YoonA, tất nhiên là Khoai lang phải ưng Cá Sấu rồi, Dê già mà đụng Khoai thì mềm xương với Cá Sấu, hứ…

Ngủ ngon nha ngôi sao nhỏ của lòng tôi, yêu em nhiều lắm”

-end pov-

Khẽ vén mái tóc loà xoà trên mặt , Yoon hôn nhẹ lên má Seo và cởi áo khoác ngoài để đắp lên cho Seo . Ngồi yên ngắm Seo ngủ trên đùi mình , một lát sau thì Yoon cũng chìm vào mộng đẹp.

…..

Sáng hôm sau , khi Yoon mở mắt ra thì k thấy Seo đâu nữa, Yoon hốt hoảng kêu to rồi chạy xung quanh tìm thử nhưng vẫn k thấy Seo đâu . Lòng ngập tràn lo sợ , Yoon nghĩ Seo đã bị bắt lại

-Hù… tiếng Seo vang lên sau lưng làm Yoon giật mình

-Là em thật sao , tưởng em bị bắt mất tiêu rồi…Yoon quay lại và ôm Seo thật chặt, hai mắt rưng rưng

-Xin lỗi Yoon , em định dậy sớm kiếm thức ăn cho Yoon nhưng tìm mãi chỉ thấy có khoai lang gần sườn núi , em lo đào khoai nên k biết Yoon đang đi tìm em … Seo ái nái khi thấy Yoon đang lo đến phát khóc

-Lần sau đừng bỏ Yoon đi mà k báo , Yoon lo lắm , nhưng sao tay em trầy xước dữ vậy…Yoon xót xa cầm tay Seo

-Đâu có gì , chắc tại đá ở sườn núi làm xước thôi, em k sao , miễn là có khoai ăn là vui rồi , hihi

-Ngốc àh , mai mốt mấy chuyện nặng nhọc này để Yoon là được rồi, nhìn em như vậy Yoon ăn không vui đâu

-Vậy thì em ăn 1 mình nhá, Yoon tự ra đào đi , hehe

-Chà, nói chơi mà làm thiệt hả , đã vậy thì đừng trách ta vô tình,…1,2,3 …giựt…chạy..

Vừa hô lên thì Yoon đã nhào vô cướp rổ khoai trên tay Seo và chạy đi. Hai đứa đuổi bắt nhau trong miếu thật vui . Lát sau thì cả hai cùng nhóm lửa nướng khoai và ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc mà rổ khoai đã hết chỉ còn đúng 1 củ, Seo nhường cho Yoon. Dù chưa no nhưng Yoon tỏ ra hào hiệp nên nhường lại cho Seo.

-Sao hôm nay Yoon phóng khoáng vậy, nhường khoai cho em luôn sao?

-Ý em nói là bình thường ta keo kiệt lắm hả

-Đâu có keo kiệt, chỉ toàn là giành ăn của em k mà, hihi

-Dám trêu ta hả, này thì keo kiệt, …này thì giành ăn… Yoon chọc lét Seo

-Thôi, thôi em xin thua, hhihi, vậy em ăn cho Yoon vui

-Ừ, ăn đi , ta nhắm mắt lại, k nhìn đâu…

-Em chỉ ăn 1 củ khoai thôi mà làm gì Yoon phải kìm nén ghê vậy , hihi, em ăn đó

-Ăn đi , nói hoài , ta đổi ý àh …Yoon dùng tay bịt mắt thật chặt

-Em ăn thật nha, k hối hận nhé, hihi …Seo cầm củ khoai đưa qua đưa lại trước mũi Yoon

-Zời ạh, đừng tra tấn ta vậy chứ, dám chọc ta hả , ta ăn luôn cho biết…

.


“Phập”

.

Áhhh
.
.

Tiếng kêu của Seo làm Yoon hố hoảng mở mắt ra . Thì ra hàm răng Cá Sấu kia không táp trúng củ khoai mà táp ngay tay cầm khoai của Seo làm nàng đau điếng. Seo hờn dỗi dúi củ khoai vào tay Yoon và quay mặt sang chỗ khác.

-Trả cho Yoon, em k thèm ăn nữa

-Thôi mà, Yoon chỉ đùa chút thôi, đừng giận mà

-Đùa mà suýt tí nữa là cắn cụt tay người ta luôn, đúng lá cá sấu tham ăn, đáng ghét

-Đừng ghét Yoon, em ghét Yoon rồi thì ai thương Yoon nữa, xin lỗi em , là Yoon sai

-Mặc kệ, em k tin lời Yoon nói , k quan tâm Yoon nữa đâu

-Ui da, sao đau bụng quá vậy nè

-Yoon bị sao vậy, sao lại đau bụng, chắc tại ăn khoai núi không quen rồi …Seo lo lắng liền quay sang kiểm tra

-Ây da, nó đau cái bụng , đau cái đầu và còn đau cả trái tim nữa… Yoon cầm tay Seo đặt lên trái tim mình

-Sao lại đau tùm lum vậy , chẳng lẽ khoai có độc ?

-Phải rồi , ta đã trúng “ khoai độc tương tư” nên chỉ có em mới tìm ra thuốc giải thôi, hihi

-Ahh, thì ra nãy giờ Yoon gạt em, biết vậy cho chết luôn

-Hahha, đừng giận nữa, nếu k làm vậy thì sao biết em vẫn yêu Yoon, quan tâm đến Yoon. Thôi củ khoai này 2 đứa cùng ăn , mỗi người 1 nửa là vui cả nhà

Nói rồi Yoon bẻ củ khoai làm đôi và đưa cho Seo , ban đầu Seo định k ăn nhưng Yoon nói mãi nên nàng đành chấp nhận. Khi 2 đứa ăn xong , Seo quay sang nhìn Yoon thì phát hiện trên mặt Yoon bị dính 1 ít tro bếp, bảo Yoon ngồi yên , Seo nhẹ nhàng lau vết bẩn ấy . Bỗng nhiên Yoon nghe tim mình đập mạnh khi từng ngón tay của Seo khẽ chạm vào mặt mình. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seo , Yoon nhìn thẳng vào mắt Seo một cách đầy quyến rũ khiến Seo đỏ mặt lên vì mắc cỡ. Yoon khẽ nâng cầm của Seo lên , từ từ tiến gần lại, chu môi và nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầu đời


.

“Chụt”

.

.


-Seo àh, môi em mềm và thơm mùi cam quá …Yoon vẫn nhắm mắt tận hưởng “cảm giác ngọt ngào”

-Yoon àh, em…em

-Ai da, sao lại có nước nữa nhỉ, úi mẹ ơi, chua quá.. ặc ặc…

Yoon nhăn mặt khi cảm thấy vị chua đang tràn ngập trong miệng, mở mắt ra thì mới biết rằng mình đã bị lừa. Thì ra ngay trong “giờ phút cao điểm” , Pee đã xuất hiện và thay thế nụ hôn của Seo bằng một múi cam mà Pee đang cầm trên tay. Yoon hôn múi cam mà cứ tưởng hôn môi của Seo , cắn vào 1 phát nên lãnh đủ

-Hahhaha, cho chừa cái tội dám “cắn môi người đẹp”

-Tên Pee đáng ghét kia, sao thích phá đám ta hoài vậy, biết lựa lúc quá hén

-Cái này là “ gậy ông đập lưng ông” , sự tích phá đám của hoàng tử Yoon tôi đã nghe kể rất nhiều, chẳng qua là học hỏi vài chiêu thôi, haha

-Thôi 2 ngừơi đừng giỡn nữa, tôi xin cảm ơn đầu bếp Pee đã ra tay cứu giúp nhiều lần , k biết lấy gì đền đáp, xin nhận 1 lạy này

-Seo tiểu thư quá lời, làm việc nghĩa thì k mong ngày báo đáp nhưng nếu tiểu thư có lòng thì…lấy thân đền đáp cũng được, hehe

-Cái gì ? “lấy thân đền đáp” ? Ngươi giỡn mặt hả, muốn gì thì bước qua xác ta trước nè

-Yoon bình tĩnh, đầu bếp Pee chỉ nói đùa thôi mà , nếu người có ý xấu thì đã k cứu em và Yoon nhiều lần như vậy

-Cũng là Seo tiểu thư sáng suốt hơn, haha, yên tâm đi hoàng tử, tôi k muốn ăn khoai suốt đời đâu

-Nè, nè, nói năng gì kỳ vậy, ăn khoai suốt đời có gì xấu đâu, hứ

-Zời ạh , sao thay đổi thái độ chóng mặt vậy ?

- * Yoon thì thầm với Pee * : khoai lang là thần tượng số 1, cho nên đừng nói đến 2 chữ nhạy cảm này .

-Vậy sao k nói sớm , thì ra hoàng tử YoonA cũng k bằng 1 củ khoai, hahaha

-Ngươi…ngươi… haishh, thôi , coi như ta xui xẻo , tha cho ngươi đó

-Bây giờ chúng ta là gì , quay về hay đi Tây tạng để tìm Tae unnie …Seo hỏi Pee

-Chúng ta sẽ đi tìm nữ hoàng, tối qua sau khi trốn thoát Guyri thì tôi quay lại quán trọ tìm 2 người nhưng k gặp, tôi nghe được 1 tin của Guyri cùng bọn lính bàn với nhau rằng : “ nữ hoàng và thừa tướng Soo đã bị tay sai của chúng phục kích ở gần biển Vân Nam, nhưng hiện giờ bị mất tích , bọn chúng định sẽ sang đó để tìm giết nữ hoàng , mang thủ cấp về lấy công chuộc tội với thái sư

-Trời ơi, có lẽ nào mẫu hoàng đã bị hại …Yoon thốt lên đau đớn

-Theo lời chúng thì có lẽ chúng vẫn chưa giết được nữ hoàng , cho nên chúng ta phải nhanh chân đến đó trước để giải cứu cho họ

-Mong sao nữ hoàng được bình yên, vậy chúng ta nên lên đường trước khi quá muộn

Nói xong cả 3 cùng leo lên 2 con túân mã , Pee cưỡi nhanh đi trước mở đường , theo sau là Yoon cưỡi cùng Seo gấp rút phóng theo . Gió rét cắt da nhưng k cản được bước chân của những con người quả cảm.

....

p/s : Số phận nữ hoàng và thừa tướng sẽ ra sao ? Hành trình chinh phục Tây Tạng sẽ trải qua chông gai và thử thách gì ?




Cùng xem chap kế nhé , Cool 
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Sun Oct 27, 2013 9:53 pm

Zà, đọc đến cái đoạn pa Soo cái chết cần kề mà còi đòi ăn mắc cười gì đâu ak hahaha
Còn đến cái đoạn tưởng yoona chết rồi chứ làm đau lòng mún chết ak T_T thì ra là chết giả ^.^ tường au viết mà cho nhóc Yoona của ta mà chết là ta mang xăng qua đốt nhà >.<
Về Đầu Trang Go down
best-idoldS9
Junior Member
Junior Member
best-idoldS9

Bài gửi: Bài gửi: : 262

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Fri Nov 01, 2013 9:45 am

Chap 13

Phần 13-1:


Sau khi 3 mẹ con Nấm và Tae, Yul đã an toàn rời khỏi kinh thành thì họ bắt đầu hành trình sang Tây Tạng để tìm thuốc giải Trẩm độc. Trên đường đi vô cùng gian khổ , họ lúc nào cũng phải đối mặt với những nguy hiểm k lường trước được. Dù đã cẩn thận chọn đi những con đường vắng vẻ để tránh gặp quan binh nhưng k hiểu sao cứ khoảng 3 ngày lại bị quân lính bao vây đánh úp. Nhờ có võ công cao cường mà Tae, Yul đã nhiều lần gíup cả bọn thoát cơn nguy kịch. Tuy nhiên, “mãnh hổ nan địch quần hồ”, cuối cùng 5 người cũng lọt vào ổ phục kích của địch

-Các ngươi chỉ giỏi bày trò đánh lén, có giỏi thì đấu tay đôi với bọn ta…Yul hét lớn

-Đừng có giở giọng khiêu khích, chỉ cần ta mang đầu bọn ngươi về thì chủ nhân sẽ trọng thưởng, lần này đừng hòng thoát

-Rõ ràng trong cáo thị nêu rõ là bắt sống , sao các ngươi cứ nhất định phải dồn bọn ta vào chỗ chết… Tae hỏi luôn

-Sớm cũng chết, muộn cũng chết , hãy để bọn ta tiễn ngươi lên đường cho rảnh nợ

-Chưa biết thắng thua đừng vội lên mặt, 3 mẹ con ta sẽ cho các ngươi nếm mùi “ Cửu Âm bạch cốt trảo”…yahh…

.

.

“Bịch”

.

-Sica, con bị sao vậy, chưa lâm trận mà đã ngủ là sao, dậy mau… Hyo ngồi xuống đỡ Sica khi thấy cô đột nhiên ngất đi

-Hình như k phải em ấy ngủ đâu, Sica bị trúng thuốc mê hay sao áh, Sica, tỉnh lại, em có nghe Yul nói k ? Yul quay lại ôm lấy Sica

-Chết rồi, em cũng thấy chóng mặt quá Tae ơi, em…em… chưa nói dứt câu thì Nấm cũng chìm vào hôn mê

-Đừng ngủ, Nấm àh, có nghe ta nói k, đừng ngủ mà , …ui da, đầu của ta, sao nó cũng mơ hồ thế này …Tae hốt hoảng ôm Nấm và tự đánh vào đầu mình để mong được tỉnh táo hơn

-Có làm thế cũng vô ích, các ngươi đã bị người của bọn ta bỏ thuốc mê từ trước nên đừng mong chống cự nữa

-Ý ngươi là nội gián sao ? K thể nào, làm sao các ngươi bỏ thuốc mê bọn ta được

-Chỉ trách ngươi “thông minh 1 đời, ngây thơ 1 phút”, cứ tưởng ai bên cạnh đều đáng tin nên mới lãnh hậu quả, hahaha, mau ra đây cho bọn chúng biết ngươi là ai đi…

-Tại…tại sao..là ngươi …tên đánh xe ngựa, chẳng phải ngươi là nô tài trung thành của Seo tiểu thư hay sao ?

-Vì Seohuyn quá ngây thơ nên mới tưởng ta trung thành với cô ấy, thực ra ta là tay sai của thái sư được bố trí giám sát Seohuyn, k ngờ cô ta lại mang đến cho ta cơ hội được tiếp cận các ngươi, chỉ cần giết được các ngươi thì ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý

-Hèn gì bọn ta đi đến đâu cũng gặp quân mai phục, cứ như là biết trước bọn ta đi đường nào, thì ra là do ngươi chỉ điểm, tên hèn hạ

-Chỉ tại các ngươi quá dại dột thôi, cứ mắng thoải mái vì ta chỉ biết tiền là tất cả, haha, dù các ngươi rất cẩn thận, và tự nấu ăn nhưng vẫn trúng hương mê trong đèn cầy của ta, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của các ngươi còn quá non kém nên làm sao phát hiện được, haha

-Thì ra…là…là ngươi đã hạ độc bằng …bằng đèn cầy hương mê…

-Nhận ra thì đã quá muộn màng rồi, ngồi yên chờ chết đi …yahhh…

.

.

“Keng” … “ phập”…

.

.


“Bịch”

.

.

Tên đánh xe ngựa lao đến định giết cả bọn nhưng bị kiếm của Yul đỡ lại và đâm xuyên qua bụng . Hắn ôm bụng gục xuống tại chỗ , mà mắt còn trân tráo vì chẳng hiểu sao Yul lại k trúng hương mê. Bọn lính đứng sau lưng thì hoảng cả hồn vía vì thấy Yul dễ dàng hạ sát tên tay sai , càng kinh ngạc hơn khi thấy Tae và 3 mẹ con Nấm bỗng đứng dậy như chưa hề trúng thuốc

-Haha, làm gì mà há hốc mồm vậy, thấy bọn ta tỉnh táo quá nên bất ngờ phải k?

-Sao…sao lại như vậy được, rõ ràng các ngươi đã bị hôn mê rồi mà

-Các ngươi mới là “có mắt k thấy Thái Sơn”, dám xem thường bọn ta, đã nghe qua danh hiệu đại hiệp “ Ngọc trai đen” chưa …Sica vênh mặt tự hào

-“ Ngọc trai đen” đại hiệp nổi tiếng xa gần, cứu người vô số, thân thủ cao cường, lẽ nào …lẽ nào đó chính là…

-Phải, người mà các ngươi có nằm mơ cũng k ngờ chính là Kwon Yuri tướng quân, cũng chính là “Ngọc trai đen” đại hiệp

-Còn k mau vỗ tay, * tung hoa … tung hoa* … Hyo còn làm điệu bộ tung hoa để tạo màn ra mắt cho Yul

-Cám ơn thái tử và má vợ tương lai đã quảng cáo giùm Yul , bọn nhãi nhép kia, tưởng dễ qua mặt ta lắm hả , ta hành tẩu giang hồ còn nhiều hơn các ngươi ăn cơm , mấy cái hương mê này làm sao mà hạ được ta.. Yul đắc ý

-Bọn ta đã sớm nghi ngờ tên đánh xe ngựa là nội gián nhưng chưa biết dùng cách gì vạch mặt hắn, k ngờ hắn lại tự lộ diện ,định dùng hương mê để ám hại bọn ta , bọn ta đã “tương kế tựu kế” để diễn 1 vở kịch cho bọn ngươi xem , giờ thì biết ai lợi hại hơn rồi chứ …Tae vạch mặt âm mưu của bọn lính

-Các ngươi thật gian xảo, dám lừa gạt bọn ta, anh em đâu , xông lên, yahhhh

.

.

“Ầm ầm …. Bịch …bịch…bịch”

.

.

“chạy mau tụi bây ơi”

.
.

Tên chỉ huy hét thật lớn để kêu đám lính nhanh chóng xông lên nhưng vừa dứt lời thì cả đám lính sau lưng ùa nhau bỏ chạy . Chỉ trong vài phút , tên chỉ huy nhìn lại thì sau lưng mình k còn 1 bóng người. Cầm thanh đao trên tay mà chân hắn run lập cập

-Hahaha, toàn là huynh đệ tốt k hén, kêu xung trận là chạy mất dép luôn , ngươi cũng có tài lãnh đạo lắm …Tae cười mỉa mai

-Họ …họ…chạy về kêu viện binh thôi, chỉ…chỉ mình ta cũng đủ sức thanh toán bọn ngươi rồi, chờ…chờ ta xuất chiêu nè

-Nói còn k nổi mà đánh đấm cái gì, ta cho ngươi chọn đó : tự kết liễu hay ta sẽ ra tay

-Đại hiệp gì mà ăn hiếp kẻ yếu, ta chưa chuẩn bị mà đòi giết ta là sao, k chịu, k chịu...

-Zời ạh, sát thủ mà bày đặt làm aegyo , ta nổi gai óc hết trơn rồi nè,nếu Yul k ra tay thì ta cho ngươi nếm mùi “ Mều cấu” … Sica tiến lên phía trước

-Khoan, khoan, ta… ta…hic…ta chịu thua, xin mọi người tha cho ta con đường sống…tên chỉ huy sợ hãi quỳ sụp xuống khóc lóc van xin

-Lúc nãy còn tự cao tự đại lắm mà , chưa gì mà đầu hàng sớm vậy , thái sư mà thấy cảnh này chắc sẽ thất vọng lắm, nếu ngươi trở về tay không sớm muộn gì thái sư cũng sẽ giết ngươi, thôi để bọn ta tiễn ngươi sớm nhé

- Áhhh …. * xỉu* … tên chỉ huy tưởng Tae sẽ ra tay thật nên sợ quá kêu lớn rồi xỉu luôn

-Nè, nè, bọn ta chỉ nói đùa thôi mà, tỉnh lại đi, đồ chết nhát … Yul đá mạnh vào mông hắn nhưng vẫn k chịu tỉnh

-Thôi, mặc kệ hắn đi , trói hắn lại trước rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này kẻo quân cứu viện tới thì nguy to … Tae tìm dây và trói tên chỉ huy lại

-Chúng ta k giết hắn luôn sao, không diệt cỏ tận gốc sẽ gây hậu quả khó lường…Yul k đồng ý

-Ta thấy Yul nói có lý đó, Tae nhân từ quá có khi lại hại thân đó con, “làm thịt” hắn luôn cho rồi đi …Hyo tỏ vẻ ủng hộ Yul

-Dù sao cũng là mạng người, hắn chỉ là tay sai chấp hành mệnh lệnh thôi , vả lại hắn đã xin tha , chúng ta k nên tận diệt

-Con thấy Tae nói đúng, dù sao mình cũng k nên lạm sát , trói hắn ở đây, bỏ đói vài bữa thì còn khổ hơn chết ấy chứ, hihi…

-Tốt nhất là lột đồ hết , xong rồi bỏ thêm vài ổ kiến lửa vào bên cạnh để cho hắn biết thế nào là trừng phạt , haha … Sica cười nham hiểm

-Ôi, khiếp chưa kìa, mai mốt em đừng dùng hình phạt đó với Yul nhe Sica …Yul lè lưỡi

-Nếu Yul k vâng lời thì em sẽ phạt Yul thê thảm hơn vậy nữa kìa, Ngọc trai đen” đại hiệp àh.

-Biết rồi, công chúa băng giá, em là số một mà , Yul hổng dám đâu , hihi

Nói rồi cả bọn làm theo kế họach và bỏ đi , để lại tên chỉ huy trần như nhộng đang bị trói nằm gần ổ kiến lửa. Để tránh tai mắt của bọn lính, Tae , Yul quyết định sẽ lên thuyền để đi bằng đường thuỷ. Chuyến tàu lênh đênh trên biển suốt mấy ngày liền,mọi người dù khá mệt mỏi nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Trong ánh hoàng hôn khi Yul đang cầm lái phía sau thuyền thì bỗng nhiên Hyo tiến đến trò chuyện

-Ta thấy con và Sica rất thân, con rất quan tâm và lo lắng cho nó , có phải con yêu Sica k ?

-Dạ, dạ, …con…con…Yul bối rối gãi đầu

-Aigoo, có gì đâu mà ngại , ở đây chỉ có ta và con thôi, mau nói rõ tấm lòng đi nếu k ta đổi ý gả nó cho người khác thì đừng trách

-Không, không, xin người đừng gả Sica cho ai khác, vì con rất yêu cô ấy, trọn đời này con k thể sống thiếu Sica đâu ạh

-Haha, ta mới hù chút xíu thôi mà đã lo cuống cả lên , tướng quân gì đâu mà nhát vậy, nghe mất người yêu là giật nảy cả người

-Tại người không biết , điểm yếu của con là rất hay bị lúng túng trong chuyện tình cảm, cho nên đã mấy lần con định cầu hôn với Sica nhưng đều bị thất bại hết

-Đúng là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” , ta biết Sica rất yêu con nên chắc nó sẽ hiểu cho hoàn cảnh của con . Vậy con có tính chuyện sẽ cưới nó làm Kwon phu nhân k ?

-Tất nhiên là có ạh, con đợi sau khi phá án xong ,mọi chuyện yên ổn thì con sẽ “rước nàng về dinh” , cùng xây tổ ấm

-Nhưng lỡ ba mẹ con k đồng ý thì sao ?

-Người cứ an tâm , ba mẹ con đã mất nên chuyện hôn nhân con sẽ tự lo hết

-Vậy thì quá tốt, thật ra Nấm đã kết hôn với Tae , ta cũng mong 1 ngày thấy Sica xuất giá thì mới yên tâm về hạnh phúc lâu dài của 2 đứa con gái bé bỏng. Để tránh “đêm dài lắm mộng” ta quyết định tối mai sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa ngay trên con thuyền này

-Cái gì ? hôn..hôn lễ …? Tối …tối mai ? …cho con và…và …Sica..?

-Phải rồi, khép miệng bớt giùm cái , gió biển lọt vô đau bụng bây giờ, có gì đâu mà con kinh ngạc dữ vậy

-Sao ..sao mà làm gấp dữ vậy, con chưa chuẩn bị gì hết, y phục cưới, quà cưới , tiệc cưới lấy đâu ra

-Thì bên đàng gái cũng có của hồi môn gì đâu mà đòi thách cưới, lần trước ta thách cưới Tae quá nặng ,suýt chút nữa là mất luôn rể quý, lần này rút kinh nghiệm , “lọt vào tầm ngắm là dứt điểm ngay”

- Sao thấy mình giống con mồi hay bia tập bắn quá vậy ta ?

-Chính xác là con chuột béo bở cho Mều Sica vờn đuổi suốt ngày , haha, ta nói đùa thôi, chứ nếu con ngoan ngoãn thì sẽ k bị “làm thịt” đâu mà lo

-Hic..hic..chẳng lẽ tương lai con “tươi sáng” như vậy sao ! nhưng thôi, có khổ thì mới có sướng, đâu dễ gì chinh phục và cưới được công chúa băng giá, con sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng lễ cưới gấp rút vậy có quá sơ sài hay k , thật k công bằng cho Sica chút nào

-Chúng ta chỉ làm lễ đơn giản thôi, chủ yếu là tác hợp cho 2 đứa có danh phận với nhau, sau này sẽ làm tiệc cưới thật long trọng để bù đắp lại , nhưng nếu con k đồng ý thì thôi

-Ai bảo con k đồng ý, con mừng còn k kịp nữa là, xin nhận 1 lạy ra mắt của con rể ạh

-Tốt, tốt, đúng là con rể quý, rất mau lẹ, Sica đúng là k chọn lầm người , vậy ta xuống hầm tàu thông báo tin vui cho mọi người biết

.

“Rầm …rầm”

.

Hyo và Yul giật mình quay lại khi nghe tiếng mấy cái thùng gỗ rơi trên boong, thì ra Sica , Nấm và Tae nãy giờ đã rình nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối

-Yuri àh , Sica sắp thành gái ế tới nơi rồi, con cưới nó đi mà… Nấm giả vờ điệu bộ của Hyo để đóng kịch với Tae

-Con thấy mình cũng “sắp xuống lỗ” rồi nên đành “nhắm mắt đưa chân” luôn, umma mau chuẩn bị đi, nhưng mai mốt nhờ bù lỗ cho con đó nhe…hahaha… Tae nói xong thì ôm bụng cười , Nấm cũng cười híp cả mắt , trong khi Sica và Yul thì thẹn đỏ cả mặt

-Yahhhh, sao lại chọc em là gái ế, giận luôn ….Sica hét lên rồi bỏ chạy ra boong trước

-Hai người thật là kỳ cục, nghe lén thì thôi đi, còn bày đặt đóng kịch trêu Sica nữa chứ, làm nàng giận rồi kìa …Yul trách Tae và Nấm

-Bọn ta thích trêu vậy đó, rồi sao, làm gì nhau, kaka

-Tôi…tôi….haishh, bực mình, k ủng hộ thì thôi, còn bày trò chia rẻ nữa , bạn bè nghĩa khí quá hén

-Nhìn cái mặt cáu giận chưa kìa, haha, mới chọc Sica 1 tí mà Yul đã nổi nóng rồi, mai mốt mà đắc tội với Sica chắc k toàn thây luôn quá

-Thôi đừng chọc Yul nữa, nãy giờ bọn tôi chỉ đùa thôi, tất nhiên là bọn tôi rất mừng trước tin vui của 2 người , chúng ta sẽ dùng tất cả những gì sẵn có để tạo nên một lễ cưới khó quên nhất , lung linh nhất

-Nấm nói thật ư , vậy thì phải cảm ơn 2 người , hihi, còn bây giờ ta sẽ đến dỗ dành Sica bé bỏng cho nàng nguôi giận

-Haha, “bé bỏng” ư , mai mốt rồi Yul sẽ biết bị Mều “nuốt chửng” đau khổ như thế nào, tương lai của Yul có “ăn sương nằm đất” giống mình k nhỉ ?

-Nè, đang nói lảm nhảm một mình chuyện gì vậy ? nguyền rủa ai hả ?

-Đâu có, đâu có, ta chỉ tự hỏi sau này Yul có được hạnh phúc như ta và nàng k ấy mà , hihi, k có ý gì hết… Tae giật mình khi thấy Nấm đang liếc mình sắc lẻm

-Tốt nhất là đừng có tư tưởng phản kích , nếu k đừng trách sao em quá vô tình mà dùng đến gia pháp

-Cái gì ? chạy nạn mà em còn đem theo “hộp gia bảo” nữa hả ? .. Tae hoảng hồn khi nghe Nấm nói

-Haha, mới nói mà đã sợ xanh mặt, em k đem theo nhưng em vẫn có những hình phạt thích đáng nếu Tae mắc lỗi, cho nên liệu mà giữ hồn

-Aigoo, sợ quá, nhưng nếu em phạm lỗi thì Tae cũng phạt em lại thì mới công bằng

-K được, chỉ có em phạt Tae thôi, Tae k được phạt em

-Chơi gì kỳ vậy , bất công, biểu tình , phản đối, đả đảo,…

-Dám chống đối hả …hic..hic…hic… má ơi, Tae ăn hiếp con

-Cái gì…cái gì mà la um trời vậy , đứa nào ăn hiếp con …Hyo nghe tiếng la thì chạy đến can ngăn

-Lớn già đầu mà còn đòi méc mẹ , lêu lêu, bo xì

-Umma thấy chưa , Tae bắt nạt con kìa, huhu, còn đòi bo xì nghỉ chơi nữa chứ, huhu

-Thấy rồi, thấy rồi, ngoan nào , để ta trị tội nó, Tae àh , sao con lại làm Nấm khóc hả

-Tại cô ấy ngang ngược chứ đâu phải tại con, sao cứ bắt con phải chịu thiệt hoài vậy

-Làm seobang thì phải nhường nhịn thương yêu vợ chứ , tuy Nấm có hơi bứơng bỉnh nhưng vẫn có nhiều điểm tốt, nếu con k thích và đòi nghỉ chơi Nấm thì ta sẽ bắt nó về , k cần làm phu thê gì cho khổ cực

-Không, tuyệt đối không… cả Tae và Nấm đều đồng thanh la lớn

-Sao 2 đứa phản ứng mạnh dữ vậy ?

-Con k để umma bắt Nấm về đâu, nàng là vợ con, suốt đời phải sống với con, dù con có bị Nấm hành hạ 1 chút cũng k sao, xin umma đừng chia rẽ tụi con

-Tae nói đúng, dù nhìn mặt Tae có hơi khó ưa thật , lại hay ăn hiếp con nhưng con vẫn muốn sống bên cạnh và quản lý seobang lí lắc này, umma đừng bắt con xa Tae nhé

-Hai đứa này thật là lạ , mới phút trước còn cãi nhau khóc bù lu bù loa, mà giờ lại bênh nhau chầm chập, ta k biết tụi con muốn sao nữa

-Thì là…là …tụi con muốn troll umma đó mà , hahaha, nhìn mặt umma căng thẳng cứ như thật áh… Tae và Nấm lại phá lên cười vì đã lừa Hyo một vố to

-Quá đáng hết sức , 2 nhóc quỷ quái này , dám giỡn mặt với má nó luôn cơ đấy, đứng lại cho ta …Hyo tức khí rượt theo

-Ui da, umma đừng đánh tụi con , hihi, chạy mau Nấm ơi…

…..

Đứng ngắm hoàng hôn ở phía mũi tàu , Sica khoan khoái hít thở không khí trong lành mà biển cả mang lại. Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu nghe rì rào , bên dưới làn nước xanh có thể thấy rõ từng đàn cá đang bơi lội dập dìu như trẩy hội. Bỗng có 1 đàn chim hải âu bay ngang qua, Sica lo đếm từng con chim mà không hay biết Yul đang lặng lẽ ngắm mình trong nắng hạ . Cái dáng yêu kiều của công chúa in lên bức tranh không gian rộng lớn, mái tóc óng vàng càng làm toát lên khí chất kiều diễm đến lạ thường . Yul mải mê lo ngắm người đẹp mà quên cả việc năn nỉ Sica . Mắt Yul mơ màng như đang lạc vào cõi thần tiên, lòng cứ mong thời gian hãy dừng mãi trong giây phút này .Bỗng Sica vươn 2 tay ra , như muốn bay lên như đàn chim nọ

-Đừng…đừng Sica… Yul hét lên chạy lại ôm lấy Sica vì tưởng cô định nhảy xuống

-Cái gì vậy Yul ?

-Có gì từ từ nói, trăm sai ngàn sai là lỗi của Yul, em muốn phạt Yul thế nào cũng được , em đừng làm chuyện dại dột

-Em chỉ muốn thử dang tay như chim dang cánh thôi mà, sao Yul nghĩ chuyện nghiêm trọng vậy, em đâu có định tự sát

-Vậy àh, hú hồn, vậy mà Yul cứ tưởng …

-Tưởng tượng phong phú quá hén , đại hiệp mà k tinh ý gì hết , phải biết quan sát chứ

- Liên quan đến sống chết của em thì Yul sao có thể đứng nhìn, cũng tại người ta quá lo cho em thôi.

-Lo cho em mà lúc nãy khi em bị trêu thì không bảo vệ em, làm em ngại muốn chết, tới giờ vẫn còn bực

-Thôi mà , họ chỉ đùa vui tí thôi, họ đã hứa sẽ giúp tụi mình chuẩn bị hôn lễ cho ngày mai đó, em đừng dỗi hờn nữa mà

-K chịu, ai thèm lấy Yul đâu mà làm lễ cưới

-Sao…sao em nói vậy…chẳng …chẳng lẽ em k thích Yul hả ?

-Ừh, em k thích Yul đâu, em ghét Yul , ghét đến tận xương tuỷ

-Zời ạh, Yul có làm gì nên tội mà bị hận thấu xương vậy, đừng ghét Yul tội nghiệp

-Em ghét Yul cà lăm, em ghét Yul mê gái, em ghét Yul mê việc bỏ vợ nhà, nói chung là Yul k phải là 1 đấng seobang tốt, thế thôi .

-Oan quá, mấy tội vừa nêu Yul đâu có …

-Dám nói chưa có bao giờ không ! …Sica trừng mắt

-Àh, ừh …thì ra đôi lúc cũng có chút cà lăm, đôi khi cũng hay nhìn gái đẹp, bận việc thì hay lỡ hẹn vài lần…nhưng thật ra Yul rất chung thuỷ, Yul chỉ yêu có mình em thôi, có cao xanh làm chứng

-Thôi , thôi, khỏi thề thốt , xưa rồi diễm , nếu muốn em tin Yul thì hãy chứng minh đi

-Làm sao em mới tin Yul đây hả?

-Nhảy xuống đi

-Cái gì , nhảy xuống áh

-Sao sợ rồi chứ gì , biết ngay mà

-Ai nói Yul sợ, Yul là tay bơi cừ nhất kinh thành đó nhé, chờ xem

-Đừng vội mừng , nhìn xuống dưới rồi hãy nói

-Ui , má ơi, cá mập ở đâu ra mà lắm vậy, có hơn 10 con chứ k ít , hichic, k lẽ em muốn Yul bị chúng nuốt chửng thiệt hả

-Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao tụt phong độ nhanh vậy, hehe

-Thật sự Yul k muốn nhảy đâu nhưng để chứng minh cho em biết tình cảm của mình thì Yul sẽ liều 1 phen vậy

-Nói nhiều quá, nhảy đi

-Yul nhảy thiệt đó, em…em k cản hả

-Cản làm gì, giỏi thì nhảy đi

-Vậy ..vậy Yul nhảy àh… nếu Yul sống sót thì mình sẽ nên đôi , nhưng lỡ Yul có chuyện gì thì hi vọng mình sẽ tương phùng trong kiếp khác

-Câu giờ quá đi àh, em hết kiên nhẫn rồi đó

.
.

-1…2…3…nhảy… Yul nhảy xuống nước trước sự chứng kiến của Sica

-Ahhh, ….Yul…Yul ….em chỉ nói chơi thôi mà, sao nhảy thiệt vậy… …Sica hốt hoảng khi thấy Yul nhảy thật

-Tại em kêu Yul nhảy mà

-Em chỉ thử lòng Yul thôi, huhu, Yul chết rồi em sống với ai , ủa, …tiếng Yul ở đâu vậy

-Yul…Yul còn kẹt ở đây ..mau cứu Yul… thì ra lúc nhảy xuống khăn quàng cổ mà Yul đeo bị vướng vào vào cột mốc ở mạn tàu nên k rơi xuống nước

-Chờ , chờ em 1 lát , em sẽ kéo Yul lên

“Xoẹt.. xoẹt ” … cái khăn quàng bắt đầu rách dần do sức nặng của Yul, bên dưới đám cá mập khoái chí nhe răng, thậm chí có con cả gan bay lên táp ,may mà Yul né kịp

-Đồ cá mập chết tiệt, tụi bây bị đói mấy kiếp hay sao vậy, tránh ra…Sica cứu Yul …áh áh

-Nghe rồi, đợi em kêu 3 người kia tới giúp

-Chờ họ tới thì Yul bị xé thành 100 mảnh luôn rồi, mau nghĩ cách đuổi cá mập trước đi...

-Zời ạh, em rối quá , làm sao đây

-Cá mập đại ca, tao năn nỉ tụi bây luôn áh, tha cho tao lần này đi , tao chưa cưới vợ nên chưa muốn chết đâu, thịt tao dai lắm , k ngon đâu, huhu

-Có cách rồi…Yul àh , mau bịt chặt lỗ tai lại đi …

Dù k biết Sica định làm gì nhưng Yul vẫn làm theo , cố gắng bịt tai lại. Vận hết nội công, Sica dùng tuyệt chiêu “ tiếng hét cá heo” và hét thật lớn. Âm thanh vang dội làm rung chuyển cả 1 góc trời, sóng âm tần số siêu thanh làm bọn cá mập choáng váng, hoảng loạn và lặn mất tăm xuống đáy biển. Sau đó , Sica dùng dây thừng thả xuống để kéo Yul lên

-Hoan hô, thành công rồi, bọn chúng sợ khiếp vía luôn kìa, tiếng hét của em đúng là “chim sa cá lặn” , haha

-Còn ở đó mà cười giỡn, nếu Yul k nhảy xuống thì đâu phải gặp tình cảnh vừa rồi

-Tại em ép Yul trước mà, k nhảy thì sao em hiểu lòng Yul

-K biết là Yul ngốc thật hay giả ngốc nữa, lỡ Yul chết thì em sẽ mang tội suốt đời , còn Yul thì sẽ bị mang danh : “chết vì dại gái”, hihi

-Nhưng nhân gian cũng có câu : “chết vì gái là cái chết tê tái, khi chết rất thảm hại, nhưng mang ra bàn cãi , thì cái kết vẫn rất êm ái” … giống như Yul với em bây giờ vậy nè, hehe

-Toàn là biện minh , Yul mà bị ăn thịt thì em sẽ đi lấy người khác

-Ai cho , Yul sẽ như bóng ma bám theo em suốt ngày k buông , để em phải nhớ Yul suốt đời, lè lè

-Aigoo, ghê quá, em sợ lắm , đừng hù em như vậy, em chịu thua con ma sống này rồi

-Là sao ? ta chưa hiểu ?

-Nhìn cái mặt kìa, ngốc k tả nổi , hihi, Yul đã vượt qua thử thách rồi đó

-Nghĩa là…là…là …em đồng ý lấy Yul rồi hả

-Còn nói cà lăm nữa thì em đổi ý àh

-“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy” , em đã hứa thì đừng mong rút lại, yeah, yeah, Sica đồng ý lấy Yul rồi, kakakaka

Yul ẵm Sica quay mấy vòng tuyệt đẹp, hai đứa cười vang trong hạnh phúc ngập tràn. Cùng tựa đầu vào nhau , Yul khẽ hôn lên môi Sica một nụ hôn ngọt ngào quyến rũ. Nụ cười rạng ngời trên gương mặt Sica khiến Yul vui sướng vô ngần . Đàn chim hải âu lại bay ngang nhưng lần này không biết vô tình hay tạo hoá chúc phúc mà đàn chim xếp đội hình bay thành hình trái tim rất đẹp . Sica thích thú chỉ cho Yul cùng xem. Cô bất giác dang đôi tay mình ra như để bay theo chim lần nữa. Yul ôm lấy Sica từ phía sau cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thiên đường.




-Chời ôi, lãng mạn quá đi àh, Đậu àh, em cũng muốn bay …Nấm, Tae nấp gần đó và trông thấy cảnh lãng mạn của YulSic

-Sica nhẹ hều nên còn mong bay được, còn em nặng lắm nên...an phận làm “chim cánh cụt” đi, haha

-Thấy ghét, Đậu k thương em gì hết, thấy Yul ẵm Sica quay đẹp chưa kìa

-Em tối ngày cứ thích ghen tỵ, lần trước em xỉu , ta cũng cõng em chạy le lưỡi còn gì, mọi người còn chọc ta giống “con kiến tha củ khoai”

-Vậy hả, hihi, em đâu có biết, em xin lỗi Đậu nhe, coi bé xíu vậy mà cũng mạnh ghê nhỉ

-Chứ sao, ta cũng chẳng kém Yul đâu nhé, ahhh, ta nảy ra ý này , tụi mình bày trò phá đám YulSic đi

-Phải , phải, họ đang lâng lâng nên k biết tụi mình bày trò đâu , hehe

-Bắt được hai đứa rồi nhé , lại mưu đồ chọc phá nữa hả, …Hyo nắm 2 lỗ tai của Tae và Nấm kéo lên

-Ui da, đau quá umma, đau lắm… umma tha cho tụi con đi mà, sao này con k dám nữa

-Tin tụi bây mới lạ, đúng là trời sinh 1 cặp, đều nghịch như nhau, lần này biết tay ta

-Khoan…umma khoan hãy ra tay, cho con hỏi 1 câu rồi phạt cũng k muộn

-Câu gì nói mau, đừng có hòng giở trò

-Lần này là hỏi thật … : “ umma đang đứng đây với tụi con , Yulsic thì ở kia, vậy ai lái tàu vậy ạh ?

-Áhh, thôi chết rồi, lo đuổi theo tụi con mà ta quên mất

-Zời ạh, vậy còn k mau quay lại nếu k tàu mất lái thì chết cả lũ

-Coi như tạm tha cho 2 đứa lần này, ta sẽ ghi sổ lại , mai mốt đòi nợ tiếp

-Umma có biết nhiều chữ đâu mà ghi với chép, haha

-Con với cái , quá đáng hết sức ,đã vậy ta cho chết chùm luôn, đứng lại…

-Chạy mau, hihi, Hổ mẹ nổi giận rồi, đi lái tàu thôi…

Cả 3 người cùng rượt nhau chạy về phía đuôi tàu , sau 1 hồi đùa giỡn thì Tae bị Hyo phạt phải đứng lái tàu ,còn Nấm và Hyo thì xuống hầm để chuẩn bị cho bữa cơm tối đang dần đến. Tae vì phải giữ bánh lái nên đành an phận , k thể chọc phá đôi uyên ương. Thời gian trôi êm đềm theo từng đợt sóng….

....

p/s : đám cưới lịch sử sẽ diễn ra như thế nào ? có tưng bừng như Nấm- Đậu hay k ? bất ngờ gì đang chờ đợi họ ? cùng xem chap sau nhé

Xem xong nhớ comt cho Au biết nha, vui thì vote ủng hộ Au nhé. See you then !
Về Đầu Trang Go down
Robelnghe
Newbie
Newbie
Robelnghe

Bài gửi: Bài gửi: : 27

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6Tue Nov 05, 2013 12:37 am

tiếng hét cá heo của kon Mều quả là danh bất hư truyền, nội công thật là thâm hậu, hahaha 
Chap nay coi hài thiệt, au vất vả rùi :)))
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15   [FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu  / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - Page 3 IxLMpNWfQsjb6

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» [FANFIC - DRAMA] It's you 2 | YoonHyun YulSic TaeNy | T --- Chap 3
» [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013
» [LONGFIC] Căn bệnh kỳ lạ cùng những chàng trai ( yoona) chap 1
» [FANFIC - LONGFIC] Sweet Moment | Yoonsic, Taeny | PG
» [LongFic] Tớ chỉ yêu mình cậu (YoonHyun, TaeNy, JiJung, YulSic, SoRi, SooHyo, SunMin, HwaRam)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Let Go SoShi  :: Sone's World :: SONE's got Talent :: Fanfic-