Chap 1
*Trường K :
Giờ ra chơi là giờ mà ngôi trường nhộn nhịp nhất , là giờ mà mọi người hứng thú và vui vẻ nhất . Nhưng trong vườn trường thì không vậy .
* Vườn trường K :
- CHúng ta chia tay đi ! - Chàng trai nói trong vẻ u sầu
- Tại sao ? - Còn cô gái thì mắt ngấn lệ
- Kwon Yuri , chúng ta hết rồi . - Yeye nói chỉ 1 câu ngắn gọn
- Có thể cho em 1 lí do không , Sungie oppa ? - Yuri bật khóc
Yeye nhẹ nhàng bước đi , Yul nắm chặt bàn tay đó lại . Cô muốn níu lại tình cảm đó. Yeye nhẹ nhàng bỏ tay cô ra . Anh bước đến cổng , rồi quay người lại nói :
- Vì anh không còn yêu em nữa . - Rồi khẽ bước đi
YeSung POV
Yuri , tình yêu của anh , anh xinh lỗi nhé ! Anh rất yêu em nhưng anh không thể làm cho em hạnh phúc suốt cả cuộc đời được nhưng anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu , anh hứa !
End YeSung POV
Anh quay bước đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má . Nhưng cô thì vẫn không biết .
- Đồ độc ác - Cô gào lên rồi khuỵu xuống
Cô không thể ngờ được , chính anh , người đã nói sẽ yêu cô suốt cuộc đời mà nhưng sao bây giờ lại ...
- Anh thật độc ác . Anh không biết em yêu anh như thế nào đâu . Em hận anh .Rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ hối hận vì việc làm ngày hôm nay - Cô gào thét trong nước mắt .
Reng ! Reng ! - Chuông báo hiệu giờ vào học khẽ vang
Cô khẽ đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt.Ôm chiếc cặp và vào lớp.
* Lớp 12A:
Yuri nhẹ nhàng bước vào lớp . Nước mắt vẫn cứ tuôn . Cô bước đến bên bàn . Ngồi xuống 1 cách nặng nề .
- Cậu không sao chứ ? - Fany dịu dàng hỏi
- Không - Yul trả lời cộc lóc
Dường như cô hiểu có chuyện gì đó đã xảy ra nên không gặng hỏi thêm mà quay quay hỏi Tae :
- Cậu có biết Yul có chuyện gì không ? Hình như cậu ấy khóc .
- Tớ không biết - Tae ngây thơ trả lời
Bỗng Yeye từ cửa lớp bước vào. Tae tò mò hỏi :
- Có chuyện gì thế Ye Sung ?
Yeye bước từ từ lên bục giảng . Cậu quay mặt xuống lớp . Cô vẫn khóc .Cậu ngậm ngùi :
- Tớ và Yuri đã chia tay rồi
-Hả ???????????? - Cả 7 hot girl của lớp ( Tae,Sun,Soo,Hyo,Na,Seo,Ny) đồng thanh , đứng lên
- Vậy là " Cặp đôi hoàn hảo " tan tành mây khói hết rồi sao ? - Taec lên tiếng
Yeye không nói gì thêm . Cậu nhẹ nhàng bước xuống . Đến bên bàn cô . Cậu đưa cho cô chiếc nhẫn mà lòng đắng cay.Rồi trở về chỗ ngồi . Cậu bật khóc lần nữa .Và từ một góc nào đó , có 1 người cũng đang đau khổ khi thấy cô như vậy . Là anh - Lee Dong Hae.Rồi 1 buổi học cũng trôi qua .
Reng ! Reng !
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!- Cả lớp đống thanh la lên
rồi soạn cặp chạy đi chưa kịp nói lời chào cô . Hôm nay , cô về 1 mình .
- Tiểu thư Kwon có cần tôi hộ tống về khống thế ?-Khun chọc Yul
- Thưa công tử tôi không cần ạ ! - Yul cũng biết đùa đấy
- VẬy tôi về trước nhé ! Taec , đợi tớ . - Khun nhanh nhảu chạy ra và hú cậu bạn mình.
- Cậu làm vậy không sợ có người giận à ! -Taec cóc đầu Khun
- Ai ?-Ngạc nhiên thấy rõ
- Thì....
-E hèm ! - HAe cắt ngang
- Ờ về thôi . - Taec khoác vai và lôi Khun đi
Yul vẫn bình thản . Fany quay sang cô :
- Về với tớ nhé ! - Nháy mắt
- Không dám làm phiền tiểu thư Hwang của đại gia Choi đâu - Yul lắc đầu
- Cậu cũng biết điều đó - Won nói
- Cậu nói gì ? - Quay xuống nhìn Won với con mắt hình viên bi
- Còn tớ - Tae la lên
-Tớ nữa - Soo nhanh nhãu
-Hay tớ - Na chen vào
- Tớ nè -Hyo cũng nhiều chuyện
- Hay tớ - Seo và Sun cùng đồng thanh
Yul bật cười .
- Được rồi để tớ đọc lịch nhé ! Hum nay , Tae có hẹn với Teuk đi ăn kem nên không thể chở tớ về được.Soo phải về giúp mẹ nấu ăn nên về mau đi.Hyo nếu không muốn Hyuk giận thì mau ra sân về đi.Seo thì có hẹn sau giờ học với Kyu.Sun với Min ... RỒi ok . Không ai có thể nên tớ sẽ về một mình.
- Trời ơi ! Ai lại nỡ để tiểu thư của tập đoàn Snsd về 1 mình chứ.- SOo than
- Thôi mọi người về đi.
Mọi người cũng lo nhưng nghĩ lại rồi cũng chạy ù ra cửa. Yeye cũng đi ra . Đến bên bàn của Yul anh quay lại và nở 1 nụ cười :
- Có thể đây là lần cuối - Rồi anh nhẹ hôn lên môi cô và bỏ đi
Cô vẫn không thể hiểu những gì anh nói nhưng trong cô bỗng có 1 chút lo lắng . Và có 1 ai đó tim đang đau nhói.
- Có muốn về với tớ không ? - Hae hỏi
- Được sao ? - Yul hỏi lại
-Đương nhiên - Hae cười
-Hên quá ! Tớ không dám về 1 mình - Thở phào nhẹ nhõm
-Vậy tụi mình đi
Hae và Yul đi ra khỏi lớp . Cả 2 dạo bước trên con đường . HAe bắt chuyện ;
- Sao cậu không kêu người đến đón
- Tớ thích đi bộ hơn . Tớ quen rồi . Với lại tớ muốn ngắm phong cảnh và hít thở khí trời Seoul
- Ừ ! Mà tại sao 2 cậu lại chia tay ?
Nói đến đây bỗng Yul cúi đầu xuống và nước mắt bắt đầu rơi
- Tớ không biết - Yul thều thào
- Tớ xin lỗi - Hae nói
- Không sao
Bỗng điện thoại Yul reo . Nhẹ nhàng lôi chiếc Iphone màu đen ra . Có tin nhắn từ YeSung . Cô quay sang Hae
- CHo tớ 1 lời khuyên
- Cậu hãy xem đi
Cô bật tin nhắn theo lời khuyên của Hae .
" Yuri anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện nhưng anh muốn em nhớ kĩ nụ hôn ngày hôm nay vì đây có thể là lần cuối chúng ta đối mặt nhau "