Love_SeoYuri Newbie
Bài gửi: : 8
| Tiêu đề: (Fanfic-Onefic) Định mệnh l Yulhae l G Mon Sep 03, 2012 7:55 am | |
| Author : pé Đậu Raiting: G Pairings : Yulhae Category : romance Note: đây là lần đầu em viết fic nên mấy anh chj cứ chém thoải mái để em biết mà rút kinh nghiệm Summary: Liệu em có tin vào ĐỊNH MỆNH ko ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 1
Hôm nay là ngày 12/2. Có nghĩa là trước Valentime 2 ngày . Yul ngồi trong phòng và suy nghĩ về kế hoạch ngày 14/2 của mình . Cô không có boyfiriend trong khi mọi đều có .Cô không có kế hoạch gì hết trong khi mọi người có 1 bản kế hoạch dài 2 trang giấy . Cô ngồi suy nghĩ mãi mà không biết phải làm gì trong ngày Valentime. - Thế là hôm đó mình phải ở nhà 1 mình . Tự ngắm mình trong gương và tự khen mình đẹp nữa rồi . - Yul buồn bã . Cô thay đồ , lựa chiếc giỏ xách đẹp nhất , mang đôi guốc cao nhất và mặt bộ đồ mắc tiền nhất để ra ngoài . Cô vừa bước ra khỏi cửa là có người hỏi han . - Yuri unie đi đâu thế ?- bé Sèo ngoan ngoãn hỏi - chị ra ngoài 1 chút thôi .-Yul trả lời - Nhớ về sớm nhé chị yêu ! - dặn dò kĩ càng - dạ , chị biết rồi em yêu . 2 chị em chào nhau bằng một nụ cười hiền . Yul đi ra ngoài . Ôi không khí Seoul sao lạnh thế . Bỗng có người va vào cô . -A ! - Ôi ! Cô có sao không - Không sao - Xin lỗi nhé !
|
|
Love_SeoYuri Newbie
Bài gửi: : 8
| Tiêu đề: Re: (Fanfic-Onefic) Định mệnh l Yulhae l G Mon Sep 03, 2012 7:55 am | |
| hơi ngắn fic sau dài hơn nhé |
|