Emily♥TaeNy Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2180
| Tiêu đề: [DISC] 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG .... Sat Aug 04, 2012 1:26 pm | |
| (5/82007-5/820120) Nhanh thật đấy vậy là đã 5 năm từ ngày debut..một chặng đường không ngắn nhưng cũng chẳng dài nó đủ để cho mỗi một SONES chúng ta thêm tự hào,yêu gái nhiều hơn Từ những ngày đầu debut là những cô gái mới ở tuổi 16=>18 con đường của họ không giống như bao Idols khác.Họ không có con đường mang tên CON ĐƯỜNG HOA HỒNG,họ không có những bàn tay nâng đỡ bao bọc ngay từ đầu mà thay vào đó lại là sự thử thách.Lần đầu tiên mới debut chưa được bao lâu điều họ nhận được là sự chê bai,nói này nọ.Mới gia nhập vào showbiz mà họ đã nhận được ''sự quan tâm" như vậy thật khó khăn,trong đêm diễn Dream concert 2008 lại là 1 kỉ niệm buồn mà có lẽ không thể nào quên với sones cũng như với họ..BLACK OCEAN....Nhưng họ sẽ từ bỏ ư????...Ngược lại tất cả họ đã cố gằng hơn nữa,quyết tâm hơn nữa,nỗ lực hết mình để không ai có thể nói họ làm không tốt 1 lần nữa...để không có điều gì làm họ phải chịu đựng nỗi đau kia thêm 1 lần nữa.Cái gì rồi cũng có giá của nó,nếu bạn nỗ lực hết mình,quyết tâm thật cao,cố gắng thật sự,phải chịu mọi gian khổ thì mới có thành công và HỌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC.Những giải thưởng lớn nhỏ,những CF quảng cáo,làm đại diện-đại sứ cho những nhãn hiệu hàng đầu đều đã và đang có tên SNSD.Cả thế giới đang biết tới họ.Nếu bạn đặt câu hỏi rằng: "nhóm nhạc nào là đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc?" câu trả lời sẽ là ''SNSD''.Vâng cái tên đấy đâu còn lạ với người dân Hàn quốc,các nơi Châu á,Châu âu.Cái tên SNSD được nhắc tới như 1 biểu tượng đẹp cho Hàn Quốc,họ nhắc tới với niềm tự hào mà ít đất nước nào trên thế giới có được.VÀ CHÚNG TÔI TỰ HÀO VỀ ĐIỀU ĐÓ♥♥ TỰ HÀO KHI LÀ 1 SONES♥ ♥♥♥♥♥ SNSD SARANGHAEYO♥♥♥♥ Nhưng để đạt được những thành công không ngừng ấy chúng ta không thể quên tinh thần SOSHIBOND♥♥ Với mỗi chúng ta thì chúng ta ở bên và theo dõi họ được 5 năm nhưng đối với mỗi các nhân S9 thì đã là 1 chặng đường không hề ngắn.Họ sống với nhau từ khi là những cô bé mới học tiểu học,cùng luyện tập.cùng ăn,ngủ và cùng đi học và cùng nhau thực hiện ước mơ.Họ xa gia đình từ khi còn bé,sẽ có nỗi nhớ nhà không nguôi,nhớ bố mẹ,anh chị,nhớ cả những lúc được tự do vui chơi với bạn bè.được đến trường hàng ngày như bao bạn cùng lứa nhưng để theo đuổi ước mơ ca sĩ họ phải từ bỏ tất cả.Qua những năm tháng luyện tập cùng nhau này tình chị em mỗi lúc một lớn dần và càng gắn kêt để tới bây giờ họ nói với nhau rằng'' chúng ta là chị em,đây là gia đình thứ hai,chúng ta có thể hiểu nhau như đôi vợ chồng''.Thật ấm áp khi thấy những câu nói này,chúng ta còn nhìn thấy sự quan tâm lẫn nhau qua từng show,nhiều người nghĩ là giả dối,chỉ là một lúc quay phim nhưng bên trong đó tất cả đều xuất phát từ tấm lòng.Một người có chuyện cả nhóm không vui ai ai cũng lo lắng cho người kia:'' Khi Taeyeon đang biểu diễn trên sân khấu có 1 người đàn ông lên kéo Tae ra,Sunny thấy vậy chạy ra để giữ Tae lại'',''lúc Sunny bị ngất phải bỏ buỗi diễn nửa chừng nhưng khi quay lại tất cả ôm sunny và ai cũng khóc'',''trong nhóm từ mẹ là từ cấm kị vì mẹ Tiff mất sau 2 năm Tiff sang Hàn thực hiện ước mơ,mẹ của Yoona cũng bỏ đi từ khi cô ấy còn nhỏ nên họ không bao giờ nhắc tới vì sợ hai người buồn'',''Lúc Sooyoung gặp tai nạn họ cũng rất lo lắng và luôn cầu nguyện cho Sooyoung mau chóng bình phục''...Đấy chỉ là một ít trong vô vàn những gì mà họ dành cho nhau-''Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ''.Tất cả những gì mà họ dành cho nhau thật đáng quí,đáng ganh tị.Họ đem lại cho nhau niềm vui hạnh phúc.chia sẻ cho nhau những nỗi buồn,cùng nhau cười vui vẻ mỗi khi bên nhau,cùng nhau trải qua những khó khăn thử thách,cùng nhau vượt qua tất cả mọi trở ngại. Họ đã đi một con đường dành riêng cho họ,phải có những thử thách chúng ta mới biết biết niềm vui của chiến thắng,phải có gian nan mới đến được đỉnh vinh quang...phải có vấp ngã mới lớn lên được...phải có niềm tin mới có được thành công.Thành công và chiến thắng sẽ không bao giờ giành cho những ai ngồi chờ sẵn và nó sẽ kêt thúc một cách nhạt và buồn chán. SONES-một trong những điều mà S9 luôn nhắc tới khi cám ơn.Nhưng có lẽ chúng tôi mới là người phải cám ơn♥ CÁM ơn vì các bạn đã đến với chúng tôi,là idols của chúng tôi Cám ơn vì luôn bên nhau mỗi khi gặp khó khăn Cám ơn vì các bạn lại là những nguồn năng lượng động viên lớn nhất với chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn Cám ơn đã luôn để cho chúng tôi thấy cảm xúc thật của các bạn Cám ơn vì đã luôn làm việc không ngừng nghỉ ngay khi các bạn cảm thấy mệt nhất Cám ơn vì đã là 1 tấm gương để chúng tôi noi theo Cám ơn vì chính các bạn đã luôn bên nhau coi nhau như gia đình Cám ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho chúng tôi
Gửi tới các bạn những lời yêu thương nhất-S9 Chúng tôi sẽ mãi luôn bên các bạn.theo dõi từng bước đi,luôn ủng hộ và bảo vệ các bạn Hãy mạnh mẽ lên nhé!! Các bạn sẽ không bao giờ thấy cô đơn hay buồn vì đã có chúng tôi ở bên Hãy cứ đi tiếp trên con đường mà các bạn đã chọn chúng tôi luôn ủng hộ Hãy cứ là 1 nhóm nhạc tuyệt vời như bây giờ nhé Yêu các bạn bằng cả trái tim mình....I LOVE U ♥ Taeyeon ♥ Jessica ♥ Tiffany ♥ Sunny ♥ Yuri ♥ Hyoyeon ♥ Sooyoung ♥ Yoon Ah ♥ Seohyun♥SNSD-SOSHIBOND FOREVER SONES-FOREVER Cre: gg |
|
nhock_ius9 Newbie
Bài gửi: : 38
| Tiêu đề: Re: [DISC] 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG .... Sat Aug 04, 2012 2:28 pm | |
| cam dong wa'
doc ba`i na`y xong tu nhien minh roi nuoc mat
s9 fighting~ |
|
BUM.lyn Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 4751
| Tiêu đề: Re: [DISC] 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG .... Sat Aug 04, 2012 2:58 pm | |
| ôi...tớ mún khóc w0w......cảm động ghê cơ........ |
|
ari_s9 Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 1159
| Tiêu đề: Re: [DISC] 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG .... Sat Aug 04, 2012 4:45 pm | |
| ôi cảm độg wá đi mất iu 9 gái nhìu 5ting |
|
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
| Tiêu đề: Re: [DISC] 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG .... Sat Aug 04, 2012 5:02 pm | |
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [DISC] 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG .... | |
| |
|