Chap I :
G. thiệu qua những nhân vật trong tập .
Seo Huyn : Không xinh đẹp , cô mang một khuôn mặt phổ biến . Tính tình vui vẻ . Đang thích thầm KyuHuyn . Cô có một nhóm bạn thân gồm Suzy , Soo Hee .
Suzy : xinh đẹp , con nhà khá giả , được nhiều người yêu thích , rất mạnh bạo trong chuyện tình cảm và cũng thích KyuHuyn
Soo Hee : Tính tình ghê gớm chanh chua , khiến con trai phải chạy xa . Tính tình thẳng thẳn .
Kyu Huyn : Lạnh lùng , đẹp trai , ít bạn bè , có nụ cười tỏa nắng học cùng với SeoHuyn từ cấp 1 .
Nghiêm Chào cờ chào !
Đoàn quân VN đi .....
- Ê ê làm toán chưa tao mượn vở - Tiếng Kyu Huyn khẽ hô .
- Im đi cô đang đứng đằng sau kìa mày - L nói .
Hát xong quốc ca tất cả ngồi xuống .
Kyu Huyn đi luồn lên chỗ SeoHuyn
- Cho mượn vở cái coi , tao chưa làm toán - Kyu Huyn nói .
- Mượn gì nữa ? lại chưa làm bài à ? - SeoHuyn vừa nói vừa mở cặp lấy vở ra cho KyuHuyn .
- Mượn vở không cho mượn này - Suzy nói với KyuHuyn .
- Thôi - KyuHuyn nói và chạy về chỗ .
- Bà thân với nó nhỉ đừng nói với tôi hai đứa thích nhau nhá - Suzy nói .
- Hâm hử thích gì đâu thì là học với nhau từ hồi cấp 1 nên mới thế thôi - SeoHuyn nói .
- Ôi dào thích nhau thì cũng sao nhưng mà Huyn à đừng thích cái thằng lạnh lùng gì đó cho mệt . Cả ngày chả chơi được với ai . Người vui vẻ như bà mà ở cạnh nó thì đúng là ........ Ôi trời ơi không dám tưởng tượng nữa ~~~ - SooHee nói .
- Có sao đâu những đứa lạnh lùng luôn dấu bên trong sự ngọt ngào ấm áp mà
- Suzy nói .
Soo Hee ấn đầu Suzy nói :
- Ôi thế là bắt quả tang cô thích nó rồi nhá !!! hâhhaha
- Ừ đó thì sao >
. Mà SeoHuyn bà học với nó từ cấp 1 bà thấy nó thế nào - Suzy nói với ánh mắt vui vẻ
SeoHuyn thích KyuHuyn điều này chỉ mình cô và quyển nhật kí biết .
- Ừ cũng được nếu bà thích - SeoHuyn nói .
- Thế bà giúp tôi nhá , xem nào tôi đã có cả một chiến lược lập sẵn để chinh phục chàng trai trong mông mị cơ
- Suzy nói .
- Ừ ừ ừ - Seo Huyn nói .
SoHee lắc đầu ngán ngẩm - lại trai lại trai ....
Trống vào đầu tiết . Kyu Huyn đến chỗ SeoHuyn giả vở và kèm theo một cái kẹo su thứ mà Kyu biết SeoHuyn thích nhất . Rồi lẳng lặng đi về chỗ không lời cảm ơn hay bất cứ câu nào khác .
SeoHuyn quay mắt về gặp ánh mắt Suzy cười và nháy nháy với nó . Trong SeoHuyn bây giờ là đủ thứ lẫn lỗn về đứa bạn thân với người nó yêu thầm . Seo nghĩ " Kyu mà biết Suzy thích nó thì sẽ thế nào nhỉ ?" Kyu lạnh lùng ngay cả trong chuyện tình cảm của nó . Seo nghĩ tới việc Kyu sẽ sao khi biết Suzy thích Kyu như chính việc Kyu biết Seo cũng thích Kyu . Kyu lầm bẩm " chắc là sẽ không ra gì đâu . Kyu sẽ từ chối ngày mà vì nó là trai tím không biết yêu " . Nhưng mọi chuyện không đơn giản như SeoHuyn nghĩ đâu .
Trống tan học buổi sáng :
Suzy chạy tới miệng kêu to : - Có tin vui , tin vui !!!
- Tin gì - Sohee hỏi ?
- Đã có được nich chat của Kyu rồi
hahahaha đi ăn chè thái đi tôi khao .
- Ok thì đi - SoHee hí hửng nói .
Tới quán chè 3 đứa chọn một cái bàn ngay cửa quen thuộc .
- Seo bà có được nick thế - SoHee hỏi .
- Thì xin thằng L chứ sao là ra ngay thế mà cũng hỏi bà cà rốt quá - Suzy nói .
- Bà còn cà rốt hơn ấy có seo đây không hỏi đi hỏi L làm chi cho mất công , bà nghĩ ai rốt hơn chứ hứ hứ - SoHee nói .
- Ờ nhỉ
nhưng không sao - Suzy cười nói .
- Còn sao được chứ thôi ăn chè đi - Sohee nói .
Trưa đó Sohee add nick của KyuHuyn và :
Buzz !!!!
Suzy: có ở bên đóa không cho tám cái !!!
KyuHuyn : ai thế ?
Suzy : đoán đi
KyuHuyn : không có hứng thú bạn muốn thì nói
Suzy : trời thất vọng luôn . tớ nè Suzy chứ ai
KyuHuyn : So nào nhỉ ? không quen
Suzy : cùng lớp đó .
KyuHuyn : ah bạn của seojojo đó hả ?
Suzy : ừ bạn seo mà bạn thân luôn đó .
KyuHuyn : ừ sao có việc gì không
Suzy : trưa rảnh 8 thôi có gì đâu . Cậu ăn cơm chưa ?
KyuHuyn : rồi đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó đi . Không ăn sao sống
Suzy : hehe cậu cũng hài hài chút đó chứ . vậy mà tớ nghe seo nói cậu khô khan lắm * Soo đang chém vì không nghĩ ra cái gì để nói với KyuHuyn*
KyuHuyn : Seo nói thế sao ? không giống seo nhỉ ? còn nói gì nữa không ?
Suzy : có chứ đang 8 mà .
KyuHuyn : jojo còn nói gì về mình không
Suzy : ah có còn chứ cậu là chủ đề tám của tụi này mà
KyuHuyn : Oh
Suzy : có chuyện này muốn nói với cậu . thấy cậu không có nhiều bạn nên cứ thoải mái với nhóm tụi này đi coi tụi này như là bạn vậy .
KyuHuyn : ừ cảm ơn . h tôi phải of chuẩn bị còn đi học .
Suzy : ừ tớ cũng thế tối 8. Bye :-h
....
Muôn mai up tiến all ~ cho ý kiến ih hơi lê thê thì phỏng