Tiêu đề: [ANN] Gửi tới ss Khoai Fri Jan 20, 2012 1:25 pm
em xin bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời xin rời khỏi chức vụ của mình Nếu như ss cứ muốn để cho Bi_♥_Seohyun làm Mod box Hình ảnh SNSD thì lấy đâu ra người up hình hả ss Box ấy là nơi cập nhật hình ảnh s9 thường xuyên nhất mà Thôi được rồi, nếu như ss không đồng tình ss có thể setdown em tùy ý ss muốn. Em rất bực với cách làm việc của ss với cách suy nghĩ chậm trễ như ss, thì với cái đà này, 4rum sẽ dần tụt hậu mất Em xin từ chức Rồi 1 ngày, ss sẽ hiểu quyết định của em là đúng hay sai Box news với box Hình ảnh rất cần 1 Mod tâm huyết và onlline thường xuyên Mà ss cứ khư khư cho em ấy giữ chức Mod của 2 box trên thì lấy đâu ra người cập nhật thông tin mới nữa chứ Đúng vậy, bao lâu nay em đều lo lắng cho cái 4rum này, không kêu ca hay than phiền ai cả em yêu 4rum nên rất mong 1 ngày, 4rum sẽ phát triển giống như soshivn Nhưng với một Admin như ss, em thực sự thất vọng Ss có đặt ra nội quy cho 4rum bao giờ chưa? Ss có nhắc nhở cách post bài, lập topic của mem bao giờ không? Ss có lo lắng giao diện, ngồi hàng giờ để design ban box cho 4rum như em không? Tất cả các việc trên đều do em làm Người ngoài nhìn vào cứ tưởng em là Admin ấy chứ Buồn cười,tại sao bấy lâu nay em đều dính với cái 4rum mà hoàn toàn không phải do em tạo ra thế nhỉ? Bởi vì em sợ, em sợ 1 ngày nó sẽ sụp đổ dưới tay các member không tâm huyết Ngày đêm, em phải ngồi nghĩ ra ý tưởng làm sao để 4rum phát triển một cách nhanh nhất và tốt nhất Des hình sao cho thật chuẩn để mem nhìn vào sẽ thấy thiện cảm với 4rum Ss có bao giờ làm được cho 4rum giống em bao giờ chưa? Em tự hỏi, ss yêu 4rum ở điểm nào vậy Em thấy bực ss ở rất nhiều chỗ Nào là, video [vietsub]Hoot của SNSD tự đời nào lại đem đi dán lên tường 4rum rồi gán cho nó cái tên là clip nổi bật, hot nhất. Nổi bật ở chỗ nào hả ss,bài hát ấy nó xưa tự đời nào rồi còn nữa, ss chẳng quan tâm gì đến 4rum ở việc Mod lyk_v0tik_snsd tự ý đăng những video clip từ thời Kissing you vào Box Clip SNSD trong khi box ấy để đăng những clip mới nhất của SNSD từ The Boys trở đi Về việc up bài nữa, ss để mem up bài loạn xạ, trùng tới trùng lui, rồi thỉnh thoảng vào comment vài ba dòng rồi đi ra. Ss nòi là ss khóa chủ đề rồi em tự động mở àh, em mở hòi nào đâu ss. em tự hỏi ss có xúng đáng làm Admin không chứ? Nhìn lại 4rum đi ss, biểu tượng 4rum cũng do em làm, ban box cũng do em des, việc quản lí đăng bài cũng do em quản lí Set Mod cho member cũng do em set riết rồi em thấy mình giống Osin cho ss quá Em yêu 4rum lắm nên mới đặt biết bao qui luật để cho 4rum đứng vững, ss hãy nhìn soshivn đi,Admin 4rum đó tâm huyết như thế nào Em buồn ss và rất giận ss, em nghĩ ss không có kĩ năng quản 4rum Thôi được rồi, nói thế cũng đã đủ Em xin được từ chức và trở lại làm mem thường, có như thế mới không lảm ss bực nữa, hài lòng ss chứ ạh Em sẽ luôn sát cánh cùng 4rum Và em cũng muốn nói, em sẽ chờ, chờ 1 ngày ss làm cho 4rum đứng thẳng, số lượng mem tích cực tăng lên và 4rum phát triển Em tin chắc rằng, nếu không có em, Poo và Trinh thì 4rum này chắc chắn sẽ sụp đổ dưới tay ss em không có ý trù 4rum, nhưng dó là sự thật, và nó đang hiển nhiên trước mắt mọi người Em xin lỗi toàn thể thành viên 4rum và xin lỗi cả ss Bấy lâu nay em luôn làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến ss, là em sai Em thực sự xin lỗi, và em mong rằng ss hãy thực sự quan tâm đến 4rum nhiều hơn nữa Cảm ơn ss và member
dichvu113 Mature Member
Bài gửi: : 446
Tiêu đề: Re: [ANN] Gửi tới ss Khoai Fri Jan 20, 2012 3:54 pm
Tốt nhất là hai bạn nên trao đổi trên yahoo chứ đây là 1 4rum chứ không phải là 1 nơi để đôi co, hoán vị hay là gì đó đại loại.
nếu mem vào đọc được thì còn xem 4rum mình ra hệ thống gì nữa.
Thân. Bi
Ji.S9.Infinite Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 1020
Tiêu đề: Re: [ANN] Gửi tới ss Khoai Fri Jan 20, 2012 6:59 pm
Thanks anh đã nhắc nhở, em không đôi co gì hết em chỉ muốn bày tỏ ý kiến của mình mà thôi có lẽ em hơi bức xúc, xin lỗi mọi người
Khoai JongYe Người Sáng Lập
Bài gửi: : 4843
Tiêu đề: Re: [ANN] Gửi tới ss Khoai Fri Jan 20, 2012 10:28 pm
theo như ss thì nội dung chính của bài này như là để trỉ trích ss vậy . Như nhiều mem cũng biết năm nay ss đang học lớp 12 và em mới là người biết dõ nhất mới phải . ss đã từng nói khi muốn mời em làm s.mod rằng : năm nay ss 12 nên 4rum đành phải nhờ cả vào em vậy và e đã vui vẻ nói k sao mà ss . vậy mà bây giờ em đang liệt kê những gì em đã làm cho 4rum như thể đổ cho ss là người vô trách nhiệm vậy . Ss có lên đôi co lại vs e rằng lúc chì mình ss mầy mò thiết kế cho 4rum thì bù vào việc bây h ss k làm sao =) trẻ coan và nhỏ nhen kih dị . Em nói người khác sẽ tưởng em là ADMIN chứ k phải ss đúng k ? ADMIN phải chăng là cái tên em đang muốn được sở hữu lên em mới làm việc này sao ( có bằng chứng cho e khỏi chối quanh nhá vì ss hỏi e bao nhiu lần mà e k trả lời )
Em sẽ chống mắt lên chờ coi xem nếu k có e 4rum sẽ sụp đổ ntn trong tay ss ? ??? ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ 1 ĐỨA EM GÁI ĐÃ TỪNG NÓI COI SS NHƯ 1 NGƯỜI CHỊ TRONG RA ĐÌNH đang đánh đố NGƯỜI CHỊ TRONG RA ĐÌNH của nó hay sao
Ji.S9.Infinite Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 1020
Tiêu đề: Re: [ANN] Gửi tới ss Khoai Sat Jan 21, 2012 8:29 am
Thôi thôi được rồi, em biết mình có nhiếu lỗi cần phải sữa chữa Em xin lỗi, cái hình bên trên là em muốn 4rum sẽ có thêm những huy hiệu như thế này nè : Để 4rum đẹp hơn, nên em muốn gắn nó kế bên nick của ss nhưng làm hoài không được, chắc là làm nhiều quá nên thành ra như vậy luôn Em sẽ không chống mắt lên mà coi nữa, mà ngược lại, em sẽ đi trên con đường với ss, em không muốn hai chị em chúng ta lại cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn Em xin rút lại những câu nói nặng trên, nếu có gì làm cho ss giận, thì ss tha lỗi cho em Àh, em không muốn làm Admin đâu, ý em nói là những khi em không onl được, em chỉ hy vọng ss thay thế phần em mà quản 4rum tốt hơn thôi Như em đã nói với ss, và em cũng đã đi khám bệnh, mẹ em đã rất buồn và tuyệt vọng khi nghe tin em bị chứng bệnh trầm cảm Mẹ em đã giấu chiện này với em rất lâu, và cho đến bây giờ mẹ mới nói với em và mong em kiểm soát thái độ của mình sao cho đúng và hài lòng người khác Em đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể, em cứ bực bội rồi lại thứ tha như vậy đấy Đó là kết quả của việc học tập quá sức cho năm lớp 9 vừa rồi, em mong ss thông cảm cho em Thôi, bỏ qua hết nha ss Em nói thật, tuy em nói nặng vậy chứ em không có ý gì đâu em vẫn coi ss như 1 người chị, người ta thường nói, chị em có cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn được em cũng gần lên 12 rồi, vậy thì kể từ bây giờ 2 chúng ta hãy thay phiên nhau quản 4rum nhé, năm nay em sẽ lo thay ss ;X Và năm sau, ss lo thay cho em, được chứ ạh ^^ Đừng giận em và đừng ghét em nha ss. Tại em hơi khó chịu với câu *Em không coi ss ra gì hả Ji* nên mới có thái độ nặng nhẹ với ss như vậy có lẽ sau khi đọc xong, ss sẽ nói em là hai mặt, nhưng đó cũng chính là sự thật, em đang trong thời kì điều dưỡng và thoát khỏi căn bệnh trầm cảm ấy Em mong ss đừng làm em phải "biến hình" nữa nha Bắt tay làm huề nà ;D Chịu không ss, người mà em lúc nào cũng ganh tị về cả sắc đẹp *em thấy mặt ss rồi nha* Sẽ mãi nắm tay nhau để đưa 4rum phát triển tốt nha ss Ji Đứa em gái lúc nào cũng khiến ss phải phát mệt và đau đầu vì nó. Thân!
trinh love snsd Vip Member
Bài gửi: : 643
Tiêu đề: Re: [ANN] Gửi tới ss Khoai Sat Jan 21, 2012 12:57 pm
Ss nói làm em cũng thấy em có 1 phần có lỗi vì em chưa thể quản lý tốt 4rum. Theo suy nghĩ của em thì chúng ta là mọt tập thể, một gia đình đúng không ạ, vì vậy mà hãy cùng cố gắng. Em đều xem 2 ss như chị của mình, vì thế các ss đừng cãi nhau nhé, chúng ta phải đoàn kết thì 4rum mới càng ngày càng phát triển được. Ss Khoai: ss hiểu cho ss Ji đi. s ý đã phải nói ra căn bệnh của mình đã là một điều chúng ta cần phải thông cảm cho ss ý, ss ý cũng vì 4rum của chúng ta mà thôi. Không ai có thể phủ nhận những công lao của ss ji dành cho 4um. Ss ji: mong ss đừng rời bỏ 4rum, em nói thật đấy ss, 4rum đã gắn bó vs ss từ ngày nó còn quá sơ sài và cũng từ ss (cả ss khoai nhưng theo e thì ss có công lớn nhất) mà 4rum mới thay đổi thế này, công lao đó chẳng phải của ss sao? Ss đã bỏ ngủ trưa, bỏ cả một buổi tối, suy nghĩ cho 4rum, đó chẳng phải công sức của ss sao? Có phải ss đã xem 4rum như ngôi nhà thứ 2 của ss? Hãy để em, ss khoai và các mem trong 4rum cùng chia sẻ với ss để ss trải ua bệnh tật, em thương ss nhiều lắm. Em gái 2 ss không muốn thế nữa đâu P/S: Chắc em không có quyền nhưng em xin có chút ý kiến như vậy, các ss bỏ quá cho em nha
Ji.S9.Infinite Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 1020
Tiêu đề: Re: [ANN] Gửi tới ss Khoai Sat Jan 21, 2012 5:52 pm
@trinh: Thật sự cảm ơn em rất nhiều trinh àh, em đừng khiêm tốn như vậy, em cũng là s.mod giống ss mà, sao không có quyền chứ phải hok nè, em cũng giúp 4rum rất nhiều mà ^^ đọc được những dòng của em, ss cảm động lắm, ss cũng iu em,Trinh àh, em gái cưng của ss :X
@Khoai: Ss Khoai hãy cùng Trinh và em gắn kết lại với nhau giúp 4rum phát triển ss nhé, em hứa từ nay trở đi sẽ kiểm soát chặt chẽ thái độ của mình. Em mong ss thông cảm và bỏ qua cho em. Em, Trinh sẽ mãi coi ss là Admin no.1 Hãy tha thứ cho em nha ss, em biết mình sai thực rồi T____T