Nhân vật mới:
-DongHae: người thích Yuri từ lúc mà Yuri còn quen Nick Khun cơ, cho đến tận bây giờ mặc dù DongHae đã có bạn gái nhưng trái tim vẫn hướng về Yuri.
-Hara: Bạn gái của DongHae, là một người rất dễ thương và hiền lành dù biết trái tim DongHae thuộc về Yuri nhưng cô vẫn không bỏ cuộc [au: Hara ko phải phản diện đâu, người tốt ấy ^^]
-Minho: Bạn thân của DongHae, từng là bạn trai cũ của YoonA. Do tính đào hoa không bỏ nên chẳng thể tìm nỗi cho mình 1 trái tim thật sự. Anh kết nghĩa của Krystal.
-Và một số cái tên khác au sẽ đặt ra cho phù hợp tình tiết, mọi người theo dõi nhe!
CHAP 1 - PART 1: CON GÁI KHÔNG YẾU MỀM NHƯ CON TRAI NGHĨ ĐÂU!!!
Một buổi đi học CLB thật sảng khoái của Yuri. Tinh thần cô lúc này đang rất thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nỗi đau của cô như vừa được thay chỗ cho những hạnh phúc thế vào. Cô thích CLB lắm! Nếu sau này những người bạn ấy trở thành bạn thân của cô thì quá tuyệt rồi. Đặc biệt là, cô cứ nghĩ mãi về cậu Sehun ấy. Suốt buổi sinh hoạt ở CLB cô đã bắt gặp ánh mắt của Sehun rất nhiều lần, không hiểu sao Sehun lại như vậy ấy nhỉ! Cô về nhà, nằm dài trên giường nở một nụ cười rạng rỡ thầm nghĩ: "Kwon Yuri, chúc mừng mày đã quên được tất cả." Không phải dễ gì mà Yuri có đủ khả năng để quên hết mọi thứ nhanh như vậy cả, chỉ là cô không cần nữa. Những thứ như thế thì chẳng đáng gì để cô phải nhớ. Bỗng, cô giật mình vì tiếng la inh ỏi của ai đó bước vào phòng cô.
_ Aaaaaaaaa, Yuriiiii àh!!
_ Hwuh? Áaahhh - Yuri giật mình.
_ Ai, Yuri của Jung!! - Thì ra đó là EunJung, vừa vào là cô chạy đến ôm Yuri rồi.
_ EunJung!! - Yuri cũng mừng rỡ không kém, ôm chặt EunJung lại.
_ Hey ya, từ nay là sống chung rồi hèhè - EunJung nói.
_ Hỳhỳ, Yuri vui quá EunJung à, mọi thứ của Yuri đang thay đổi rồi.
_ Hwuh? Thay đổi áh? Tốt hay xấu? Tên đó lại làm gì Yuri à, kỳ này EunJung mà vào trường Yuri rồi, EunJung cho biết tay.
_ Yuri, Nick Khun đã làm gì em đó. - Có một người con trai bước vào phòng Yuri.
_ Huh? Oppa... - Yuri mừng rỡ. - Ủa, sao EunJung nói Ricky oppa sẽ ở với dì?
_ Ajzz, anh ấy nghe chuyện của Yul đó rồi lật đật sang đây nè, lát anh ấy về lại với dì. - EunJung nói.
_ Sao giờ em nói đi, oppa với Jung xử đẹp nó cho em liền. - Ricky lên tiếng
_ Hajzz, 2 anh chị của tôi ơi, em đã nói là xảy ra chuyện gì đâu....Đúng là chuyện mới đây là có nhưng em đã quên hết rồi, em không muốn bận tâm thêm nữa về những thứ linh tinh đó. Bây giờ em đang tham gia một CLB và em đã gặp bạn bè mới, họ rất tốt với em. Họ chẳng giống Nick Khun, Suzy và Shindong tí nào cả! Họ tốt với em cứ như là YoonA, JiYeon với JaeBum vậy áh!
_ Hơizzzz, làm Jung giật mình. - EunJung cười.
_ Nếu thật là như vậy thì quá tốt Yuri à! - Ricky nói.
_ Và... em cảm thấy có vẻ như cảm giác đó lại bắt đầu trong em nữa rồi... và một điều là đó không phải là với Nick Khun....mà là với một cậu nhóx! - Yuri le lưỡi.
_ Hwuh???.... - Ricky và EunJung bất ngờ.
_ Không phải là yêu đâu!!! chỉ là em có cảm giác đặc biệt với nhóx ấy hơn những người khác thôi. - Yuri cười.
Ricky và EunJung cũng phì cười vì tính trẻ con của Yuri. Họ cũng mừng cho Yuri lắm chứ. Yuri bây giờ thì đã rất hạnh phúc hơn rồi. Yuri bây giờ đang trả thù lại sự có mặt của Nick Khun đây. Rồi Nick Khun sẽ thấy, Yuri cần anh hay chính anh mới là người cần Yuri. Ngay cả YoonA cũng vậy, YoonA và JiYeon cả JaeBum nữa rất mừng cho Yuri vì chuyện ở CLB :). YoonA bây giờ sẽ chứng minh rằng, trái tim cô đã hết chỗ cho TaecYeon rồi. Bây giờ, cô đang rất hạnh phúc, vui vẻ với những dòng tin hằng ngày mà Luhan gửi cho cô thật sự rất hạnh phúc. Cứ như những thứ cô thiếu thốn từ TaecYeon đều được Luhan bù đắp bằng tình cảm chân thành nhất.
BUZZ!!!
YOONA: Gì đấy Yul ú của tôi, đang nhớ Sehun nên buzz tôi àh.
YURI: Yah! Im YoonA, tớ đã bảo là chỉ có cảm giác đặc biệt thôi chứ bộ.
YOONA: Hihi, tớ hiểu.
YURI: Sao cậu hiểu?...Aaaa hay là...
YOONA: Ừh, thì...
YURI: Cậu cũng đang có cảm giác đặc biệt với Luhan chứ gì!
YOONA: Wae? Sao cậu biết Luhan.
YURI: Ngốc àh, cậu có thấy những lần Luhan nhắn tin cho cậu chứ... cái đó chỉ có thích mới làm vậy thuj.
YOONA: Tớ...:"> không chắc đây
YURI: Chúc mừng cậu và tớ nào *toe toe*
YOONA: *tung hoa*
BUZZ!!!
YOONA:?
LUHAN: Sao chưa ngủ nữa?
YOONA: Tớ đang muốn thức.
LUHAN: Đi ngủ đi, coi chừng thành panda bây giờ, đến lúc đó không ai yêu cậu đấy
YOONA: Thì tớ ế :))
LUHAN: Thôi ngủ đi, thức khuya tớ lo lắm :")
YOONA: Ơh,...tks cậu, nhưng tớ muốn thức để được quan tâm mà.
LUHAN: ????
YOONA: Hỳhỳ, vậy tớ ngủ nha. :)
LUHAN: Ngủ ngon nha Yoong :x
Con người ta nói đúng, hãy trân trọng những người yêu thương mình thật sự. Chứ đừng quan tâm người không yêu mình. Một ngày mới lại bắt đầu cho tất cả mọi người. Lại đến trường, bầu không khí hôm nay vui vẻ hẳn ra, mát mẻ và thoáng đãng hơn rất nhiều. Yuri vào lớp cùng EunJung và Ricky. Nick Khun thấy Yuri đi cùng bạn mới mà cứ tíu tít với gã con trai, anh bắt đầu thấy không ổn cứ liếc mắt đến chỗ Yuri. NHưng thật ra Yuri và Ricky chỉ là anh em mà. Nick Khun đến giờ mới biết quý trọng Yuri chăng?
_ Ah, EunJung!!! - Jiyeon và YoonA chạy đến chỗ EunJung và Yuri.
_ Chào hyung. - Jae Bum nói với Ricky
_ Chào oppa! - YoonA và Jiyeon cũng nói
_ Chào các em. - Ricky cuối chào.
_ Yah! Sao không ai chào tui hay mừng tui hết, giận mấy người nha. - Yuri nói rồi cười.
_ Chào Yul ú!! - DongHae với Minho từ đâu đi tới.
[au: sở dĩ DongHae và Minho cũng chơi cùng hội của Yuri hồi trước, nhưng họ rất tốt. Sau lần lục đục chuyện tình cảm giữa Yuri, Nick Khun vs DongHae thì họ DongHae và Minho tách ra khỏi hội. Thất tình mà, DongHae cũng có chút quê chứ, nên rất thích chọc Yuri]
_ Hajzz, hai người ở đâu ra dậy? - Yuri chau mày.
_ Đây là?? - Minho chỉ tay vào EunJung với Ricky.
_ Àh, đây là EunJung chị họ của Yuri nhưng bằng tuổi chúng ta đó còn đây là Ricky bạn trai của EunJung và là anh kết nghĩa với Yuri. - JiYeon lẹ miệng.
_ Anyeong~! Tớ có nghe Yuri nhắc nhiều về cậu lắm đấy DongHae! - EunJung cười.
_ Hwuh? EunJung nói gì kì vậy!!! - Yuri gềo gào.
_ Oooooohhhh gê quá nha Yuri. - Minho chọc Yuri
_ Àh, 2 người này hay nhắc về 2 cậu lắm đó - Jaebum chỉ YoonA và Yuri.
_ Chỉ là bạn bè thôi mà. - YoonA và Yuri đồng thanh.
_ Ờh, vậy thôi bye nha, bọn tớ đi gặp cô chủ nhiệm chút. - DongHae nói và đi cùng Minho ra ngoài.
Đúng đối với Yuri và YoonA thì họ chỉ là bạn. Nhưng còn Minho thì sao? Dù anh đã chia tay YoonA và đi theo cô gái khác, nhưng anh vẫn luôn yêu YoonA vì anh biết anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô nên anh đã ra đi trước. YoonA thì chỉ mới bắt đầu quen MInho mà chưa được bao lâu cả 2 đã chia tay nên cô cũng không buồn vì tình cảm vẫn chưa đến mức sâu nặng. Còn DongHae anh luôn hướng trái tim mình về Yuri. Dù anh biết anh đang làm khổ bạn gái của mình nhưng anh không thể nào chọn cách khác. Anh phải yêu Hara vì như thế Yuri mới an lòng. Lúc trước khi Yuri từ chối anh cô đã rất dây dứt, phiền muộn nhưng từ khi biết DongHae quen Hara thì cô mới yên tâm được. Vì thế mà DongHae đã lợi dụng tình cảm của Hara.
Nick Khun nhìn thấy bạn bè mới, rất muốn được đến làm quen. Đó giờ anh ta luôn có tính cách rất kì quặc. Luôn lôi kéo những người bạn về phía mình rồi sau này chèn ép họ. Yuri và YoonA cũng từng bị lợi dụng rất nhiều. Nick Khun bước đến chào hỏi mọi người. Nhưng có vẻ sự có mặt của anh không ai chào đón. Yuri nhìn thấy anh bước tới, cô chỉ cuối chào rồi ngồi vào chỗ của mình.
_ Chào mọi người, mình là Nick Khun chắc hai bạn đây là học sinh mới. - Nick Khun cười.
_ Nick Khun... cậu nói cậu là Nick Khun sao? - Ricky liếc mắt
_ Ừk phải...
_ Giới thiệu với cậu, chúng tôi là anh chị của Yuri đó. Chúng tôi không tiếp cậu đâu. - EunJung nói.
_ EunJung... thôi đi. Ricky oppa cả anh nữa, nếu 2 người muốn em sống tốt hơn thì đừng để ý đến hạng người này, không nên kiếm chuyện với hắn. - Yuri nói.
_ Kwon Yuri, ....cậu bị gì vậy hả? - Nick Khun hét lớn.
_ Yah! Nick Khun cậu hãy thôi đi, chỗ này không dành cho cậu đâu. - Yuri điềm tĩnh.
Nick Khun tức giận bỏ về chỗ. Yuri đã rất gòng mình để đối phó. Trước đây, chưa bao giờ, Yuri đối xử như thế với bất kì ai. Và chính Nick Khun đã khiến Yuri phải làm như vậy. Yuri đang muốn hét lớn lên và rồi gục ngã đấy. Thế nhưng cô không thể, cô đang phải đối đầu với chính cuộc đời này, với chính tên phản bội kia. Hôm nay có học sinh mới nên cô giáo đã thay đổi chỗ ngồi. Chỗ ngồi của Yuri và YoonA gần sát với DongHae và MInho cộng thêm Nick KHun và TaecYeon nữa. Yuri và YoonA chẳng màng gì tới Nick Khun và Taecyeon cả. Họ chỉ nói chuyện đùa giỡn với DongHae và Minho thôi. Không phải 2 cô gái lợi dụng đâu mà là 2 cô ấy không thích nói chuyện với hai con người kia. Điều đó khiến cho Nick Khun và Taecyeon khó chịu lắm.
Hôm nay là một ngày dài đối với Yuri đây, cô về nhà còn nhận được hàng loạt những nick chat mới , mọi người biết không là ChanYeol, SeoHyun, Baekhyun và TaeYeon. KHông biết ở đâu mà họ có được nick của Yuri nữa. Tất cả mở phòng chat rất vui vẻ với nhau. Yuri vui lắm chứ, cô đã được vào hội của họ đấy. Nhưng lạ quá Sehun đâu rồi, nick chat của Sehun cô vẫn chưa thấy đâu cả. Yuri đang rất bối rối. Có khi nào cô đã thích Sehun không!
P/s: au thấy hôm nay au viết dở và lảm nhảm quá. mọi người cho ý kiến nha tkss :x vả lại hôm nay thoại hơi nhiều và chap cũng ngắn hơn. Sr mọi người nha, hôm nay au bận qá