Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
| Tiêu đề: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 14, 2012 4:49 pm | |
| [b]- TIFFANY HWANG - - Có lẽ đa phần trong chúng ta đều cảm thấy yêu Nấm ngay từ chính cái nhìn đầu tiên phải không? Với đôi mắt cười và gương mặt thiên thần đó, Nấm đã khiến cho trái tim của biết bao người phải rung cảm...Nhưng ẩn chứa bên trong nó, mấy ai biết được rằng, có 1 thứ còn đẹp hơn gấp bội phần, nó khiến Nấm tỏa sáng lung linh như ánh mặt trời và không Là ở tập 1 Girls Go To School ( như các bạn đã xem )...Khi mọi người có 1 quãng thời gian nghỉ ngơi relax và ăn uống shopping thư giãn trước khi chuyển đến ký thúc xá, Nấm lại dành time đó cho việc hoàn thiện bài nhảy của mình ở phòng tập riêng của S9. Cô đã cố gắng tập, tập... và tập… làm hết khả năng để có thể theo kịp mọi người. - Là lúc Nấm cúi gập người chào ở FO1. Rồi phủi bột mì cho oppa lớn tuổi nhất. Rồi cả lúc Nấm cúi chào các anh PD, cúi chào cặp vợ chồng già khi bị bắt gặp trong siêu thị và chúc họ có 1 chuyến du lịch vui vẻ. Chúng ta có thể thấy Nấm tôn trọng người lớn tuổi đến mức nào *cảm động and khâm phục Nấm hơn* - Là ở Kko Kko Show, tuy Nấm cùng với 1 người mời oppa nhóm Shinhwa đến, nhưng khi chơi trò: “Cho tôi xuống ở đây”, Nấm lại nhường cho unnie đó xuống và ở lại. Nấm chấp nhận những gì bản thân có và không níu kéo những thứ không thuộc về mình. Điều đó cũng được thể hiện bằng câu nói: “Chúa che chở cho tôi nhưng không ban cho tôi cái gì cả, tôi phải tự nỗ lực để giành được thành công”...! - Nụ cười bẽn lẽn * vô cùng đáng iu * - Là cái gương mặt ngốc không chịu được khi bị la rầy hay bị ai đó phá bỉnh. Nấm thẳng thắn nhận lỗi lầm của bản thân và không chấp nhặt khi ai đó có lỗi với mình. Đó chính là lý do nấm luôn bị 8 chị em của mình bắt nạt.
- Nấm còn là một con người thẳng thắn. Nấm bị ông bố của ngày bầu chọn là worst mom (trong Hello baby Ep 5+6) chỉ vì cô hay… góp ý cho anh ta quá. Nấm thấy điều gì sai trái, Nấm sẵn sàng nói ra, điều này khiến người bị cô chỉ trích dễ ghét Nấm. Nhưng nếu nhìn sâu vào, Nấm chỉ muốn giúp người đó tiến bộ mà thôi, chứ chẳng có 1 động thái nào là bôi nhọ như những anti-fan vẫn thường hay nói. - Nấm Fany...Cô gái có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết...!
- Là ở Hello Baby, 1 cô gái luôn nhìn về phía Kyungsan với ánh mắt đầy lo lắng. 1 người luôn lao đến mỗi khi Kyungsan ngậm những thứ bậy bạ vào miệng, và khi Kyungsan khóc lên, chẳng hiểu được nỗi lòng cho người mẹ trẻ, thì có chút buồn thoảng qua trong đôi mắt Nấm, nhưng tình yêu của cô cho Kyungsan vẫn thế, kiên trì và bền bỉ, lo lắng và yêu thương. Có những lúc, tưởng chừng rằng Nấm sẽ tủi thân và òa khóc. Nhưng không, cô chạy ra ngoài. Tôi cứ tưởng Nấm sẽ nấp vào 1 góc và khóc. Nhưng không, 1 lúc sau Nấm đã quay lại, và cô đã mời tới 2 anh Rapper, giúp Kyungsan nín khóc *so cute*
- Là lúc Nấm ngã xuống sân khấu, đôi chân không thể đi lại, nhưng cô bé ngốc xích này lại cố gắng bước từng bước một lên tặng hoa cho Yoona, bằng tất cả lòng chân thành của 1 unnie dành cho đứa em bé bỏng. [You must be registered and logged in to see this image.] - Là cứ mỗi lúc pháo nổ Nấm lại che lấy tai của Sunny. -Là lúc Nấm che mắt Yoona khi có cảnh gì không hợp với tuổi của em ấy. - Là những buổi sáng Nấm cùng Tae vác chuông đi đánh thức mọi người. - Là hộp gà rán tặng cho Yuri khi Yuri vừa mới lành bệnh trở về. - Rồi quà sinh nhật cho Jess. - Rồi cả khi Nấm nói từng người 1 lè lưỡi ra để kiểm tra họ có bị cúm không. ...Đó chính là lý do Sunny nói Nấm như mẹ của mình.
- Trong chinchin Radio, lúc Seohyun được hỏi ai là người quan tâm chăm sóc đến em nhất, Sèo đã trả lời là Fany unnie. Nhưng Fany chỉ đáp lại với chị DJ rằng: “Tại em ấy ở cùng phòng”. Nấm là thế đấy, quan tâm, lo lắng nhưng chẳng cần ai biết. Phủ nhận ngượng nghịu những tình cảm của bản thân. - Những giọt nước mắt của nấm tại Kim Jung Eun’s Chocolate khi Nấm nhắc tới mẹ của mình.
“Tuy mẹ bây giờ đã ở rất xa con, nhưng con cảm ơn mẹ vì mẹ đã mang đến cho con 8 người chị em tuyệt vời này”.
- Nếu bạn xem đoạn MV đó mà không thấy cảm động, chắc hẳn bạn là 1 người cực kỳ vô tâm và vô cảm! - Nấm hiểu được nỗi đau mất người thân, khi mẹ cô và ông nội lần lượt ra đi. Đó chính là lý do ánh mắt cô luôn hướng về Kyungsan...
- Nấm là một cô gái thánh thiện và trong sáng, luôn làm những việc tốt đẹp, nhưng lại luôn bị hiểu nhầm và có 1 lượng anti khổng lồ.
- Một số anti Nấm vì Nấm quá thẳng tính.
- Một số khác anti Nấm vì Nấm thân thiện và luôn gần gũi với các oppa.
- Đa phần còn lại anti Nấm – bây giờ lại trở thành Fanyism, và còn yêu Nấm mãnh liệt hơn cả chúng ta nữa...!!! - Còn nhớ trong Strong Heart, khi đáng lẽ ra người ta phải kể những chuyện đau lòng của bản thân đã vượt qua ra rồi khóc, thì Nấm lại lái nó sang 1 câu chuyện khác đầy hài hước, để rồi khi Yoona nói:
- “Unnie đã rất chăm chỉ. Cứ mỗi lần không hiểu từ nào thì ghi lại rồi tối về cặm cụi chong đèn dở từ điển ra tra”... ...thì Nấm lại òa khóc, khóc cho vơi đi những nỗi niềm của cô gái xa nhà, khóc cho cạn những ý nghĩ c nghị lực cho chúng ta và chứng minh một điều rằng: Fany, tỏa ánh sáng trắng ngần hơn cả viên ngọc quý!!! - Và đó chính là lí do...
- Tại sao tôi lại yêu Nấm đến thế !
- P/s: Bài viết được mìn trích từ 1 bài viết rất cảm động và 1 số dẫn chứng...Được lược bỏ và edit 1 số phần...Kamsa các bạn đã đọc... Cre : aavn |
|
Su Sung Sướng Sliver Member
Bài gửi: : 721
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 14, 2012 7:27 pm | |
| trời ơi!! nghe mài nói v. tao iu mài thêm đấy Cún àh ^^
|
|
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 14, 2012 7:52 pm | |
| Iêu cái Nấm hơn quá
Vì trùng tên vs ta
* rưng rưng cảm động * |
|
Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
| |
Emily♥TaeNy Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2180
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 14, 2012 9:13 pm | |
| iu Nấm quá đọc xong bài này mak cảm động rơi cả nước mắt cảm ơn Nấm đã lun ở bên s8 và SONE Sone sẽ mãi iu Nấm |
|
Bim.Tiffany Newbie
Bài gửi: : 5
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 14, 2012 9:50 pm | |
| Đọc xong mà khóc luôn :) Nấm của chúng ta vô cùng tài giỏi và tốt bụng phải không? Còn rất nhiều Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang nữa ^^ |
|
Nhok AI Junior Member
Bài gửi: : 262
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sun Jul 15, 2012 6:57 am | |
| a, càng đọc càng thấy hay, chị của em | |
|
lovefany Newbie
Bài gửi: : 4
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 21, 2012 9:05 pm | |
| Tôi iu Nấm vì trái tim ấm áp của cô ấy |
|
lovefany Newbie
Bài gửi: : 4
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sat Jul 21, 2012 9:05 pm | |
| Tôi iu Nấm vì trái tim ấm áp của cô ấy |
|
•Bé Kun™ Newbie
Bài gửi: : 78
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sun Jul 22, 2012 9:11 am | |
| Trong S9 mình không phải là fan của Nấm
Nhưng mà đọc xong cũng cảm động mà khóc mất. :banhbao2: |
|
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang Sun Jul 22, 2012 12:15 pm | |
| xúc động nhất là về biệc Fany xa gia đình đó Su con làm hay lắm |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [TIFFANYISM] Lí Do Tôi Yêu Quý Tiffany Hwang | |
| |
|