Rating: K
Summery: Đọc thì rõ
Casting: Tên fic có rồi mà.
Soo Yeon và Yoona hẹn hò được 2 năm rồi. Đó là một quá trình không dài cũng chả ngắn nhưng cũng đủ để tìm hiểu nhau. Cả Soo Yeon và Yoona đều có công việc ổn định, mức ương mỗi tháng cộng vào là dư để tiêu xài. Thế là chả hiểu sao chúng nó vẫn cứ dây dưa mãi chả chịu rước nhau về để sinh cho nhà họ Im một đứa cháu kháu khỉnh. Yên tâm là nhà này không có trọng nam khinh nữ đâu nên con trai con gái gì cũng cưng tuốt. Đấy, được cái nhà chồng giàu có, sung sướng như thế mà Soo Yeon mỗi lần nhắc đến chuyện cưới hỏi gì thì lại đỏ mặt và trả lời cái câu cực kì quen thuộc:"Đợi một thời gian nữa ạ." Này này này cô nương, chúng tôi đã đợi cả năm rồi đấy!
*Tại Im gia*
"Yoongie, mày đã 27 tuổi rồi, Soo Yeon nó cũng 25. Chúng mày mà không lấy nhau nhanh lên đến lúc mẹ già rồi thì còn sức đâu mà bế cháu cho chúng mày nữa. Với lại mày không nhanh chân nhanh tay là coi chừng ế như chơi đấy con ạ"
"Vâng vâng con biết rồi mẹ ra ngoài đi, con đang bận làm việc..."
"Nghe mẹ nói hết đã cái thằng này"
"Aigoo mẹ ơi con đau bụng, con buồn i* lắm, mẹ ra ngoài dùm con......" - Yoona giả vờ ôm bụng mặt nhăn nhó rên rỉ, thế mà lừa được bà Im đấy.
Yoona's POV:
Đám cưới á?!! Sao nặng nề thế?! Tui chưa thích có con đâuu~ Có con rồi muốn làm cái gì cũng phải cẩn thận, chán bỏ xừ -.- Nhưng mà không lấy Soo Yeon nhanh là có thằng khác nó cướp mất đến lúc đấy ngồi cạp đất mà khóc à, với cả cũng thấy có lỗi với mẹ nữa. Mẹ cũng hơn 50 rồi, đang mong có cháu chết đi được ấy. Rồi, quyết định rồi~.Làm thế nào cho đặc biệt giờ....
*Tại Jung gia*
"JUNG SOO YEONNNN!!!! Con định làm bà cô độc thân sống với mèo hả?? Có nhanh lấy chồng rồi cuốn quần áo về nhà Im cho mẹ đỡ phải nấu nhiều cơm không thì bảo. Định ăn bám mãi đến bao giờ?"
"Mẹ này, ai lại nói con mình thế. Con ở đây là con muốn chăm sóc bố mẹ, muốn ở cạnh bố mẹ hết đời ý"
"Bố nhà cô. Mẹ nói đùa đấy. Nhưng mà con cũng phải nhanh lên không Krystal nó lấy chồng trước bây giờ. Ai đời em lại lấy chồng trước chị"
"Con biết mà. Con biết rồi."
SooYeon's POV:
Lấy chồng là phải sinh con, có nghĩa là mang cái bụng to phạc đi lại xong đẻ thì đau bỏ cha lên được, đã thế còn phải đi phục vụ gia đình nhà chồng nữa, mình vốn lười rồi mà."