Kwon Na Tổng Điều Hành
Bài gửi: : 582
Vật Phẩm Swon:
| Tiêu đề: [NEWS][23/2/2013]Sooyoung trả lời phỏng vấn của tạp chí Ceci ấn phẩm tháng 3 Sat Feb 23, 2013 10:28 pm | |
| CeCi: Bạn có thích concept sân khấu của "I Got A Boy" không?
Sooyoung: Chúng tôi đã lần đầu tiên bỏ đi dôi giày cao gót. Tôi thực sự thích điều này. Nó cũng không quá khó khi nhảy. Tôi ghe tị, nghĩ rằng, "Vậy lần này là một cái gì đó giống như nam ca sĩ rồi." Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi cũng không muốn đi giày cao gót trong album tiếp theo của mình.
CeCi: Trong các các lời bình luận về ca khúc mới, điều gì Girls' Generation và mọi người đồng ý và không đồng ý?
Sooyoung: Có một thứ chúng tôi đồng ý đó là khi xem phần trình diễn hấp dẫn hơn là chỉ có nghe thôi. Có nhiều ý kiến liên quan đến lời bài hát, nhưng về cá nhân, tôi thích lời bát hát với chủ đề rõ ràng, nên tôi có sự tự hào trong bài hát cả chúng tôi. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ có nhiều lời bài hát mà các bạn phải nghe kĩ hơn trong tương lai.
CeCi: Bạn đã tiết lộ ước mơ làm MC một chương trình talk show trong nhiều cuộc phỏng vấn. Bạn có nhiều sự quan tâm về mọi người không?
Sooyoung: Tôi có chứ, và tôi thích các cuộc hội thoại. Ví dụ, nếu có gì đó làm phiền bạn, thì có một sự khác biệt lớin giữa việc nói ngay về nó và để nó đi qua hay không. Vì nếu bạn được hỏi, 'Những gì tôi vừa nói, bạn có thấy phiền không?', bạn sẽ có được câu trả lời, 'Thực sự là có một chút, nhưng cảm ơn vì đã nói điều đó.' Tôi cảm thấy có năng lượng trong một cuộc hội thoại bất cứ lúc nào như vậy, thậm chí là với các thành viên. Với tôi, Girls' Generation không đơn giản là một nơi cho tôi tiền bạc hay danh tiếng, nhưng là một nơi để tôi học những bài học cuộc sống. Va phải một người khác và hòa giải mọi thứ cùng một lúc. Không có cách học nào tốt hơn thế này. Đa số những thứ tôi học đều ở thế giới nhỏ bé của Girls' Generation.CeCi: Nếu bạn đã mời một thành viên của Girls' Generation là khách, đó sẽ là ai?
Sooyoung: Tiffany. Cô ấy là một người sống một cuộc sống rất ấn tượng. Khi bạn trải nghiệm nhiều điều khác nhau, bạn có thể trở nên chán nản , nhưng cô ấy vẫn như nữ anh hùng trong một bộ phim. Thật đáng ngạc nhiên. Điểm mà tôi nhận được vào tinh thần đầy thách thức.
CeCi: Đã bảy năm kể từ khi bạn ra mắt. Có gì khác nhau giữa Sooyoung 18 tuổi và 24 tuổi?
Sooyoung: Tôi đã đạt được sự bình tĩnh. Tôi đoán mục tiêu của tôi cũng đã rõ ràng? Tôi chỉ là cô bé 18 tuổi, vì vậy tôi đã có một niềm tin giống như chiến binh. Tôi cũng thực sự tham lam. Bây giờ, tất cả tham lam không thể được thực hiện, và tôi biết rằng nó là một cái gì đó, tôi không thực sự cần. Ngay cả khi tôi di chuyển chậm, nó đến nơi tôi có thể quan sát xung quanh.
CeCi: Có bất cứ điều gì mà đã không thay đổi kể từ đó và bây giờ?
Sooyoung: Đó là con gái út trong gia đình tôi. Cha mẹ tôi đã dạy tôi nghiêm chỉnh, nói rằng, 'Cho dù con có nổi tiếng thế nào, còn vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng nhất ở nhà.' Thỉnh thoảng tôi muốn giải tỏa những khó chịu hay phiền phức, tôi không thể ra ngoài và làm những gì mình muốn mà không nhận được sự quan tâm của mọi người, nhưng họ không bao giờ để tôi làm. Lúc đầu, tôi nghĩ 'Nơi duy nhất mình có thể hưởng thụ sự tự do là ở nhà, họ rất nghiêm túc', nhưng người mà tôi biết ơn nhất là bố mẹ mình.
CeCi: Có bất cứ điều gì bạn muốn khôi phục?
Sooyoung: Không có bất cứ điều gì tôi muốn thay đổi, bởi vì tôi không có bất kỳ cảm xúc tồi tệ sau đó. Nghĩ lại thì nó chỉ có vẻ thảm hại. (CeCi: Có phải bạn là loại người lo lắng?) Tôi giống như một con gấu. Tôi nghĩ rằng những người nổi tiếng không thể kiểm soát các biểu hiện trên khuôn mặt của họ thực sự là những người rất tinh khiết. Một người không biết làm thế nào để tự trang trí cho mình. Tôi là một ví dụ , tuy nhiên, suy nghĩ các vị trí của một người nổi tiếng, nó vẫn làm cho người ta nhìn vào họ không thoải mái, do đó, tôi nghĩ về nó như là thái độ sai. Nó sẽ là tốt hơn nếu tôi là nhiều hơn một chút [xảo quyệt] như một con cáo, nhưng tôi thích Sooyoung như Sooyoung không biết bất cứ điều gì.
CeCi: Bạn đang ở giữa độ tuổi 20 của bạn. Khi nào bạn có được một hiện thực trong độ tuổi của bạn?
Sooyoung: Gần đây! Tôi hiểu niềm vui của mẹ tôi, nói rằng, 'Chúng tôi đã như thể trở lại sau đó', khi xem TV. Tôi thực sự nhớ những lần xem 'Reply 1997' (một bộ phim truyền hình Hàn Quốc). Thực sự, điểm mà tôi muốn khóc. Máy móc đang trở nên thông minh hơn, nhưng tôi nghĩ rằng con người tiếp tục trở nên ngớ ngẩn hơn. (CeCi: Không sao đâu nghĩ như thế sau khi bạn sang tuổi 30) Tôi biết! (cười) Tôi thích thế hệ chữ viết tay và máy nhắn tin). Tôi nghĩ rằng tôi đang thực sự trưởng thành.
CeCi: Có điều gì tốt khi trưởng thành hơn không?
Sooyoung: So sánh với trước kia, tôi muốn tăng cân hơn trước. Và vì vậy tôi muốn có thêm trách nhiệm.
CeCi: Bạn muốn làm điều gì nhất khi mùa xuân đến?
Sooyoung: Tôi muốn có một cuộc hẹn hò đi xe đạp. Phần đi xe đạp thì dễ nhưng phần hẹn họ thì .... (cười).Sources: [You must be registered and logged in to see this link.]Translated by: ch0sshi@soshifiedEdited by: taengsoshi@soshified, gjak1117@soshifiedV-Trans by: Kwon Na@letgososhiDON'T TAKE OUT W/O FULL CREDITs. |
|
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
| Tiêu đề: Re: [NEWS][23/2/2013]Sooyoung trả lời phỏng vấn của tạp chí Ceci ấn phẩm tháng 3 Sun Feb 24, 2013 9:32 am | |
| giờ thấy sò vs seo cũng có nét hao hao |
|