Leeteuk gần đây đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc ném trái bóng đầu tiên trong trận đấu bóng chày trước khi anh nhập ngũ.
Vào ngày 7 tháng 10,
Leeteuk đã tweet
“Tôi sẽ ném trái bóng đầu tiên trong trận bán kết giải bóng chày chuyên nghiệp. Trước tiên, tôi xin lỗi vì tôi là một người đàn ông. Tôi sẽ cố hết sức mình.”
Sẽ có một trận đấu bán kết giải bóng chày chuyên nghiệp giữa Lotte Giants và Doosan Bears tại sân vận động Jamsil vào ngày 9 tháng 10 lúc 18h (theo giờ địa phương).
Leeteuk sẽ ném trái bóng đầu tiên cho trận đấu.
Mọi người bình luận “
Leeteuk sẽ ném trái bóng đầu tiên sao? Tôi không thể đến đó, nhưng tôi sẽ xem anh ấy qua TV.” “Đây sẽ là trái bóng đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng mà anh ném trước khi khi nhập ngũ. Tôi hi vọng anh sẽ làm tốt.” “Tôi cảm thấy buồn vì không thể trông thấy anh ấy trong một thời gian.”
Leeteuk sẽ vào trại huấn luyện quân sự 306 vào ngày 30 tháng 10, thực hiện huấn luyện quân sự cơ bản trong 5 tuần, và phục vụ trong quân ngũ 21 tháng.
Leeteuk(Super Junior) nói fans hãy luôn mỉm cườiVào ngày 8 tháng 10, chàng trưởng nhóm đã tweet “Hôm nay các bạn vui chứ? ^^ mỗi một ngày đều trở nên đặc biệt đối với tôi~ Hãy có một ngày thật tuyệt vời nhé! Chúc một ngày tốt lành!^^”
Sau đó, anh bổ sung “^_____^ viễn cảnh mọi thứ trên thế giới phụ thuộc vào bản thân tôi. Nếu tôi buồn, mọi thứ sẽ trở nên buồn. Nếu tôi vui, mọi thứ sẽ trở nên vui. Tôi phải dành quãng thời gian còn lại thật vui vẻ và đầy ý nghĩa..!! Cười lên nào!!!"
Anh đính kèm tấm ảnh mình đang mỉm cười và tận hưởng những khoảnh khắc trong buổi biểu diễn.
Credit: enewsworld
Vtrans by Sapphire_chan@360KPOP