Jinnie Newbie
Bài gửi: : 38
| Tiêu đề: [Fanfic-Twoshot]Rừng xanh Mon May 21, 2012 12:31 pm | |
| ♪ Author: Jinnie aka Jin Juyên Jáng ♪ Rating: T ♪ Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au (thế nó mới buồn=]]) ♪ Category: sad, romance ♪ Pairings: TaeNy,YulSic ♪ Casting: TaeYeon,Tiffany,Jessica (SNSD) ♪ Status: On going ♪ Summary: Khi hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. ♪ Note: mong rằng fic sẽ để lại trong bạn một chút dư vị nào đó. Chân thành cảm ơn reader đã bỏ thời gian ra đọc fic này. Trong fic này ai là seme sẽ là CON TRAI, uke là CON GÁI, nên đừng thắc mắc tại sao Tae+Yul là con trai nhá=]]
Rừng xanh
Chap 1
Đúng tám giờ tối, chiếc xe chở nhóm gồm năm người mà TaeYeon tham gia đến nơi. Đề tài được chọn cho báo cáo mùa hè được thống nhất là “Rừng xanh”. Đó cũng là lí do mà cả mùa hè này năm người nhất chọn vùng núi hoang sơ này, thay vì những thành phố ồn ào, náo nhiệt như mọi năm.
Sau gần một ngày ngồi trên xe, người ai cũng đau nhức, rã rời và muốn đi ngủ sớm. Tất cả nhanh chóng thuê phòng rồi chia thành bốn nhóm nhỏ, ai về phòng người đấy nằm nghỉ ngơi.
…
..
.
Không biết từ đâu, tiếng động lạ vang lên. Bị giật mình TaeYeon mở mắt, thức dậy. Với tay sờ soạng trong bóng tối, cậu cầm lấy chiếc đồng hồ.
Mới có ba giờ sáng…
Nhìn sang giường bên cạnh thấy Jessica vẫn còn đang ngủ, TaeYeon nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô bạn và mau chóng vơ lấy chiếc áo khoác.
Phòng TaeYeon rất gần núi, biết đâu cậu lại khám phá ra một số thứ thú vị thì sao. Nghĩ vậy cậu bật đèn pin cho sáng rồi theo tiếng kêu đi sâu vào trong rừng.
Khung cảnh tối tăm, âm u cộng với từng cơn gió buốt, làm TaeYeon thấy lạnh và đôi chút sợ hãi. Hình như cậu đã đi khá xa rồi, vậy mà thứ cần tìm vẫn chưa xuất hiện.
Chợt cậu thấy một mỏm đá khá bằng phẳng, nhẵn nhụi ở gần một hang đá, sẵn mỏi chân, lại thấy buồn ngủ TaeYeon quyết định nằm luôn tại đây, dù sao đêm hôm khuya khuắt thế này, đi tiếp rất dễ bị lạc, chi bằng cứ nằm nghỉ rồi mai tính tiếp.
…
..
.
Lộc cộc…Phịch
TaeYeon lăn một lúc trên mỏm đá, đến khi đến mép thì rơi cái “phịch” một phát rõ đau xuống đất. Đang nửa tỉnh nửa mê, cú ngã lộn cổ còn trên cả ngoạn mục kia làm cậu tỉnh hẳn. Ánh mặt trời cũng đã lên, cậu cũng nên dậy thôi. Với cả cũng phải đi về không mọi người lại lo lắng.
Phỉu chỗ quần áo bị bẩn, TaeYeon toan bước đi thì bỗng thấy miệng của chiếc cửa hang.
- Lạ thật, rõ ràng hôm qua làm gì có.
Cậu ngắm nghía một hồi, rồi chợt nhớ ra. Đây là loại cây sợ ánh nằng mặt trời. Cứ ban ngày, đám cây sẽ thu mình lại làm lộ cửa hang.
Ngó đồng hồ một lần nữa, thấy vẫn còn sớm, lại bị trí tò mò đánh gục, TaeYeon thích thú đi vào trong hang. Đi sâu vào, cậu bỗng nghe thấy tiếng hú tối qua. Nó nghe rất giống tiếng chó sói nhưng lại trong nhẹ. Thấy lạ, cậu nuốt nước bọt rồi siết chặt cái đèn đi
Aaaaaaaaaaaaaaaaaooooooo
Một cái gì đó lao đến, nhảy bổ đến khiến cậu ngã ngược ra đằng sau. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh “nó” ra rồi quay sang nhìn.
Đó là một người con gái chỉ có một mảnh lá che thân. Gì cơ? Chỉ một mảnh lá nhỏ á? TaeYeon đỏ mặt, vội che mặt lại. Nhưng không để cậu kịp làm gì, người đó lại lao đến, nhảy lên người cậu. Lần này cậu bị lĩnh trọn một vết cào vào cổ. Vết thương trên cổ tuy không sâu nhưng cũng đủ làm cậu đau nhói khi máu cứ thế rỉ ra.
Chưa dừng lại, người con gái ấy lại tiếp tục lao đến cào vào ngực cậu. May thay cậu đỡ kịp và ngồi dậy được. Mắt con người kia đỏ ngầu, đầy giận dữ. Có vẻ là cậu ta đang tự bảo vệ mình trước kẻ ngang nhiên xâm phạm lãnh địa.
Hiểu nguyên nhân, TaeYeon ra dấu cầu hòa, rồi mỉm cười đầy thiện chí. Thấy hành động nhượng bộ của “kẻ xâm phậm” người con trai thoáng chút ngạc nhiên, rồi cũng từ từ lùi ra xa.
Ư…Ư…
Chưa lùi hết, cô ta đã ngã khuỵu xuống, tay ôm vết thương được đắp bằng lá. TaeYeon nhìn chỗ máu đang rỉ ra và đoán là tiếng động hôm qua chính là tiếng kêu đau đớn của cô ta.
Chợt nhớ đến tuýp thuốc để trong túi, TaeYeon ra dấu cầu hòa một lần nữa, rồi chỉ vào vết thương tỏ ý muốn giúp đỡ. Cô ta nhìn TaeYeon có đôi chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng tình.
TaeYeon quỳ xuống, nhẹ nhàng gỡ từng chiếc lá ra khỏi vết thương, rồi lấy khăn mùi xoa lau xung quanh.
- A…A…A…
Bị chạm vào vết thương cô ta khẽ rên lên, TaeYeon dừng tay, đưa ánh mắt lên như để hỏi: “có đau không?”. Cậu ta vội lắc đầu không chịu thừa nhận, nhưng mắt lại cứ nhắm nghiền, TaeYeon nhìn cử chí đấy thì bật cười thành tiếng, rồi xoa đầu an ủi “bệnh nhân”. Thấy “bác sĩ” làm vậy “bệnh nhân” cũng khúc khích cười theo. Xé ống tay áo khoác để dùng tạm làm băng, TaeYeon khéo léo quấn quanh eo, buộc chặt vết thương.
Làm xong đâu đó lúc ngồi xuống cạnh nhóc con kia, TaeYeon mới chợt để ý là ngươi cô nhóc rất bẩn. TaeYeon lại che mặt, nắm tay cô đi ra bờ sông. Bây giờ thấy kẻ vừa lúc nãy mình coi như kẻ xấu nắm tay, cô ta cũng vui vẻ đi theo.
Ra đến bờ sông, TaeYeon lấy khăn giấm nước rồi lau lên mặt cô nhóc. Vừa thấy thứ nước lạnh buốt kia chạm vào da mình, cô ta đã vội lùi ngay lại, rồi chạy vụt đi.
- Nhóc con! Dừng ngay lại! – TaeYeon hét lên, nghiêm mặt
Thấy người đối diện nghiêm túc quá mức, cô ta lủi thủi quay lại, khuôn mặt trông như kể tội đồ.
- Ngoan lắm! – TaeYeon cười tươi, lấy khăn lau tiếp
Chiếc khăn đi qua đâu thì nước da trắng hồng hiện ra đên đó. TaeYeon ngỡ ngàng nhìn "mĩ nhân" trước mặt mình mà bỗng thấy tim đập mạnh. Cầm chiếc khăn lau người cho "mĩ nhân" mà mặt TaeYeon đỏ lựng, không dám nhìn thẳng. Tự dưng cậu lại thấy người mình nóng phừng phừng dù từ nãy tới giờ gió vẫn thổi mát rượi.
- Mặc áo vào nào – TaeYeon khoác chiếc áo cho cô nhóc từ nãy tới giờ cứ ngồi xếp rồi phá đống lá tội nghiệp.
TaeYeon định bụng gọi nhóc con, bảo nhóc không nghịch nữa nhưng rồi khựng lại vì không biết xưng hô là gì. Chả lẽ cứ gọi nhóc con mãi sau. Nghĩ là làm, TaeYeon xoay người cô nhóc giờ đã quay sang bứt cánh hoa.
- TeTe , TaeYeon– TaeYeon chỉ vào mình
- Fany, Tiffany – chỉ tay về phía nhóc con
Tiffany nhìn TaeYeon một lúc rồi, hớn hở ra vẻ đã hiểu
- Ah, TeTe, Fany – Tiffany thích thú ôm lấy TaeYeon mà gọi tên
Khỏi phải nói, cậu bất ngờ như thế nào trước hành động của nhóc con. Cậu bật cười rồi cũng ôm lại.
Ọt…Ọt…Ọt
Bụng TaeYeon bỗng dưng kêu lên. Thôi đúng rồi, từ lúc xuống xe cậu đã ngủ ngay rồi, đã ăn gì đâu, đói là đúng rồi.TaeYeon lúng túng không biết phải diễn đạt thế nào cho TaeYeon hiểu, thì trông thấy một cái que. Một ý tưởng được nảy ra trong đầu, cậu vẽ xuống cát một vài thứ đồ ăn, cẩn thận lấy hoa tô màu rồi chỉ cho Fany thấy.Fany ngồi suy nghĩ một lát rồi chạy đi.
Một lúc sau cậu đem về…một đống đá. TaeYeon tròn xoe mắt hết nhìn đống đá rồi lại đến Fany. Cậu cầm những viên đá lên rồi so sánh với hình vẽ của mình. Ôi trời ơi!!!! Sao mà cái viên đá màu xanh kia lại giống hình vẽ rau của anh đến thế cơ chứ???
Ôi mèn ơi!!! Sao viên đá màu nâu này lại giống miếng thịt ngon lành thế kia????
Cái gì nữa đây??? Tại sao bát cơn nóng hổi của anh lại trông như giọt nước với cái thể loại đá màu trắng vớ vẩn này chứ????
Nhìn cái mặt không ngừng hớn hở của Fany vì cứ tưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, TaeYeon chỉ biết cười méo xệch. Cũng tại ngày xưa cậu toàn ngủ với chơi điện tử trong giờ vẽ nên giờ cái trình độ mới “siêu đẳng” thế này. Nhớ đến đây, TaeYeon ngao ngán thở dài…
Ọt…ọt…ọt…
Cái bụng của TaeYeon lại tiếp tục biểu tình. Hình như, trời cũng sáng rồi, anh phải về thôi. TaeYeon bước đến gần Fany, chỉ vào mình, rồi chỉ xuống ngôi làng, ý muốn nói mình phải về. Mặt Fany buồn xo, níu lấy tay TaeYeon không cho đi.
TaeYeon cười thật tươi, chỉ vào mình, rồi chỉ vào Fany, hứa sẽ quay lại chơi với cô. Fany thấy thế thì mặt dãn ra, vui vẻ thả tay TaeYeon.
TaeYeon đưa Fany vào tận trong hang, đắp chăn cẩn thận rồi mới vẫy chào tạm biệt và ra về.
.................................................. ... [To be continued]
|
|
taeny_yulsic_yoonhyun Newbie
Bài gửi: : 32
| Tiêu đề: Re: [Fanfic-Twoshot]Rừng xanh Sat Sep 22, 2012 10:40 am | |
| ra tip đi au |
|
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
| Tiêu đề: Re: [Fanfic-Twoshot]Rừng xanh Sat Sep 22, 2012 1:09 pm | |
| tae iu của tui vai chính h/p quá ủng hộ đó nha |
|
taeyeonie Newbie
Bài gửi: : 3
| Tiêu đề: Re: [Fanfic-Twoshot]Rừng xanh Fri Nov 23, 2012 9:21 pm | |
| [color=violet][/cbạn ơi viết tiếp đi... hic...đang hay màolor][b] |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic-Twoshot]Rừng xanh | |
| |
|