Vào ngày 2 tháng 2, SNSD Jessica đã cho thấy diễn xuất đáng kinh ngạc của mình trong bộ phim truyền hình WR phát sóng thứ 4 và thứ 5 hàng tuần được lấy cảm hứng từ Jong Hee, 1 người bạn gái cũ của Mu Yeol (Lee Dong Wook đóng).
Trước kia, Jong Hee đã bắt buộc phải nói lời chia tay với Mu Yeol vì sợ rằng căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng (manic depressive illness) của cô sẽ đem tới nhiều rắc rối cũng như những ảnh hưởng xấu tới MY và sự nghiệp của anh ấy. Nhiều năm sau, khi họ có cơ hội gặp lại nhau thì Jong Hee lại phải trải qua nhiều khó khăn thử thách từ 1 kẻ giấu mặt luôn nghĩ cách trả thù chống lại Mu Yeol.
Vào ngày thứ 10, con mèo của Jong Hee đã bị giết chết 1 cách tàn nhẫn bởi kẻ giấu mặt đó. Trước cái chết của con mèo*, Jong Hee đã lên cơn động kinh dữ dội, quằn quại trong đau đớn tuyệt vọng và run rẩy vì sợ hãi, khiến cho trái tim của Mu Yeol vô cùng đau xót.
Mu Yeol đã cố gắng bình tĩnh hơn và nói với cô ấy: "Được rồi, mọi chuyện đã ổn cả rồi" nhưng tình trạng của cô dường như vẫn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
Vào ep thứ 9, cảnh hôn lãng mạn giữa Mu Yeol và Jong Hee đã làm rung động bao trái tim người xem, thu hút được nhiều sự chú ý với diễn xuất sống động, vui vẻ của cả 2 diễn viên. Tuy nhiên, trong tập mới nhất thì Jong Hee đã thành công trong việc biến mình hóa thân thành một người phụ nữ mang khía cạnh tối tăm, ảm đạm trong hành trình cuộc sống và phần nào tính cách từ 1 con người đa tính cách.
Người xem đã đánh giá cao rất cao diễn xuất được lấy cảm hứng từ Jong Hee: "Tôi có thể nói chắc rằng Jessica sẽ là một diễn viên tốt.", "Diễn xuất của cô ấy làm sống dậy sự mong đợi của tôi". "Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Jong Hee - cô gái bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng."
Khán giả khen ngợi kĩ năng diễn xuất của SNSD Jessica trong "Wild Romance"! Tiêu đề bài viết nói về SNSD Jessica với các kỹ năng diễn xuất của cô trong bộ phim được phát sóng hàng tuần "Wild Romance".
Trong bộ phim này thì Jessica đóng vai Kang Jong Hee, người bạn gái cũ không thể nào quên của Park Moo Yul (Lee Dongwook đóng).
Trong tập 10 của bộ phim, nhân vật Jong Hee sẽ tiết lộ và cho thấy tình trạng nghiêm trọng của bệnh rối loạn lưỡng cực, căn bệnh đã khiến cô phải rời bỏ Park Moo Yul trong quá khứ. Trong lúc họ đang có cơ hội để có thể khôi phục lại mối quan hệ ban đầu, thì thảm họa đã xảy ra - kẻ ngầm ám hại Moo Yul đã bắt đầu chuyển sang tấn công Jong Hee. Sau khi phải chứng kiến 1 sự kiện khủng khiếp (con mèo bị giết hại), thì Jong Hee đã bắt đầu lên cơn động kinh. Bất chấp những nỗ lực của Moo Yul để đưa Jong Hee có thể bình tĩnh trở lại, tình trạng của cô ấy vẫn tiếp tục xấu đi từ những triệu chứng lâm sàng như run lẩy bẩy cho đến những triệu chứng phức tạp hơn là không thể thở nổi. Bệnh của Jong Hee thậm chí còn làm cô ấy cố tình gây tổn thương cho bản thân mình về mặt thể chất và điều này khiến cho Moo Yul vô cùng lo lắng và lúng túng.
Từ những tập phim trước đó, diễn xuất của Jessica đã dần trở thành 1 chủ đề nóng cho người xem bởi cảnh hôn lãng mạn của cô với Lee Dong Wook. Tuy nhiên, tập phim mới nhất này đã tạo điều kiện cho phép để Jessica có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất ấn tượng của mình bằng cách diễn tả khía cạnh phản diện của nhân vật mà mình vào vai.
Rất nhiều khán giả đã say mê và bị hút theo vai diễn của Jessica, nói rằng: "Diễn xuất của Jessica đã chứng minh rằng cô ấy làm việc rất chăm chỉ" và "Tôi cảm thấy buồn cho nhân vật Jong Hee người bị chứng rối loạn lưỡng cực."
Theo kst.net.vn
[NEW][04.02.12] SNSD Jessica bị ám ảnh bởi 1 kẻ giấu mặt trong "Wild Romance"!