| [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ | |
|
Bạn thấy fic này như thế nào ? | Hay | | 74% | [ 34 ] | Bình thường | | 11% | [ 5 ] | Dở | | 15% | [ 7 ] |
| Tổng số bầu chọn : 46 | | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Oct 16, 2011 12:14 pm | |
| Author : Panz
Rating : K+
Pairing: YulSic, Taeny
Kwon Yuri – Yul : Vừa là 1 sinh viên giỏi nhiều năm liền của trường SM vừa là 1 hotboy nổi tiếng hay giúp đỡ bạn bè. Gia đình không giàu không nghèo. Là người yêu của Sica
Jessica Jung – Sica : Con gái của chủ tịch tập đòan nữ trang Soshi. Cũng là 1 hotgirl trong trường SM. Có vẻ mặt lạnh như băng thường được Yul gọi là “ Tảng băng ấm áp ”
Kim TaeYeon – Tae : Bạn thân của Yul từ nhõ. Có khuôn mặt baby, tướng thì lùn như 1 đứa trẻ. Gia đình bình thường. Là người yêu của Fany
Hwang Tiffany – Fany : Bạn của Sica. Có đôi mắt cười hớp hồn Tae từ phút đầu tiên. Con gái của tập đòan kinh doanh nổi tiếng tại Mỹ
Chap 1
Thứ 3 tại trường SM
-Yul àk – Park Bom từ xa chạy đến nắm lấy tay áo Yuri
- Có chuyện gì vậy ? – Yuri ngạc nhiên nói
-Hôm nay mình… bị đau chân…cậu cõng mình về nhé – Park Bom làm mặt chó con
-Ơ… mình – Yuri chưa kịp nói hết lời thì Park Bom đã nhanh chóng bay lên lưng của Yuri
Yuri’ POV
Chuyện gì thế này? Tự nhiên đâu ra xuất hiện còn bắt người ta cõng nữa. Thật là phiền quá.Phải cõng về đại thôi mắc công Sica Baby mà thấy là toi mạng
End POV
-Sica àk hay là cậu đi ăn kem với mình và Tae nha – Fany đề nghị
-Không được rồi…tí nữa mình phải qua nhà Yul. 2 cậu đi vui vẻ nha sr – Sica nói
-Đi 1 tí thôi mà không có cậu đi tụi mình buồn lắm…nha nha nha – Fany nhõng nhẽo
-Ừ đi với tụi mình cho vui. Cứ để tên đen đấy đợi đi. Không sao đâu – Tae nói tiếp
-Xạo quá. Đi 1 tí thôi nha. Mà sao 2 cậu không rủ Yul đi luôn – Sica hỏi
-Có rủ hồi trưa rồi nhưng nảy kiếm mãi chẳng thấy nó đâu – Tae nói
-Ừ vậy mình đi – Sica buồn bã nói
Cả 3 cùng tung tăng đi ăn kem ở quán gần trường SM
-Cậu làm gì mà nặng dữ vậy ? – Yuri khó chịu nói
-Mới cõng 1 tí đã than rồi. Sau này cậu…phãi cõng mình…cã đời đó – Park Bom nói lí nhí
-Cái gì ? – Yul la to
-Mình nói giỡn thôi mà – Park Bom cười thầm
Tại quán kem
Sica đi lấy kem trong khi Fany và Tae đang nói chuyên vui vẽ thì bỗng dưng…
-Hình như là Yul đen thì phải ? – Tae lùn chỉ tay ra cửa kiếng
-Đúng rồi. Mà cậu ấy cõng ai vậy nhĩ ?– Fany nhìn theo
-Không biết hay là mình ra ngoãi coi sao – Tae trả lời
Tae và Fany từ quán kem chạy ra
-Sao cậu lại cõng Park Bom ? – Tae ngạc nhiên hỏi
-Ơh… mình – 1 lần nữa Yuri chưa kịp trả lời thì Park Bom nhảy vào họng
-Yul của mình cõng mình về nhà. Không được hã ? Park Bom nói shock Tae
-Yul là của cậu từ khi nào thế ? Fany bực hõi
[size=12]Bỗng dưng Park Bom ôm cổ Yuri và hôn lên má Yuri một cách bóc khiến mặt ai cũng ngớ ra nhất là Yuri
-Cậu làm gì thế ? - Yuri vừa nói vừa lấy tay chùi chùi
-hí hí - Park Bom cười thầm
-Đúng là cái đồ trơ trẽn - mặt Fany hầm hực (ghen giùm bạn)
Trong quán kem Sica đã nghe và nhìn thấy hết. Mắt Sica đã ngấn nước. Cô không còn hứng ăn kem nữa.
Sica’ POV
Yul à! Cậu đang làm gì vậy ? Cậu không còn yêu mình nữa hã? Hay là giờ cậu và Park Bom đã…
Nước mắt Sica rơi từng giọt. Cô đặt khay kem xuống bàn rồi bỏ đi
Bỗng bên ngoài từ xa có tiếng nói
-Park Bom à cậu leo qua đây mình cõng cho – Người đó nói
-Tôi không cần – Park Bom bực mình nói
Lúc đó Yuri cũng hạ tay xuống và có cảm giác như vừa khiêng bao gạo 100kg
-Thôi có người cõng kìa qua bên đó đi Yul mõi tay lắm rồi – Yuri vừa thở vừa nói
-Mình muốn Yul cõng cơ – Park Bom nhõng nhẽo với Yuri
-CL àk phiền cậu cõng Park Bom về nhà giùm Yul nha. Mình có việc cần gặp Yul – Tae giả bộ nói
-Phải đó. Người gì đâu mà tối ngày cứ Yul ơi Yul àk - Fany mĩa mai
-Đỡ hơn Sica cũa cậu – Park Bom cãi lại
Đã xảy ra một cuộc hỗn chiến ngoài quán kem nếu CL không kéo tay Park Bom đi theo mình. Tae và Fany kéo Yul theo vào quán kem.
-Sica đâu rồi nhĩ ? – Fany nhìn quanh
-Có cả Sica nữa à ? Vậy không lẽ nãy giờ cậu ấy đã thấy mình và Park Bom ? – Yuri lo lắng rồi gọi điện thoại cho Sica nhưng không ai bắt máy nên Yuri chạy một mạch qua nhà Sica. Bõ lại 2 người đứng ngớ ra
-Mình sơ suất quá. Không biết Sica cậu ấy như thế nào nữa ? – Fany nói
-Chĩ tại con nhõ Park Bom đó thôi. Thôi mình cũng về luôn đi– TaeYeon nắm chặt tay Fany lại rồi 2 người cùng về
Trên đường tới nhà Sica
Yuri’ POV
Sica à ! Mình xin lỗi. Chắc cậu đã thấy tất cả. Bắt máy đi đừng để mình lo lắng như vậy nữa
End POV
Sica trong nhà đứng nhìn ra cửa sổ bỗng...
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby… Nhạc chuông điện thoại Sica reo lên lần nữa. Cô lấy tay quẹt nước mắt bắt điện thoại và chắc rằng người gọi không phải là Yuri
-Sica con yêu ! Ba có chuyện muốn nói với con - Người đàn ông trong máy
-Con nghe thưa ba
-Ba muốn con trở lại Mỹ. Ba sẽ cho con học ở trường đào tạo quản lý công ty. Sau này con sẽ phải đứng ra điều hành toàn bộ công ty. Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi bà mất - Ông Jung nghẹn ngào nói
-Nhưng...hiện tại con chưa sẵn sàng đâu ạ !
-Không được cãi lời. Thứ 5 tuần sau sẽ có người sang Hàn để đưa con qua Mĩ - Ông Jung cúp máy lập tức
Sica' POV
Thật sự lúc này mình chưa sẵn sàng để trở lại Mỹ. Nếu mình đi Yul sẽ như thế nào ? Yul có chờ mình trở lại không hay Yul sẽ tìm 1 hạnh phúc khác
End POV
Sica khóc càng ngày càng nhiều. Cô vẫn đứng nhìn ra cửa sổ
Flash back
-Cậu thấy trời hôm nay như thế nào - Yuri hỏi mắt vẫn hướng về bầu trời
-Đẹp lắm khi .... - Sica ngập ngừng
-Khi nào - Yuri khó hiểu
-Khi mình được ở bên cậu...Yul ngốc à - Sica ôm chặt Yuri từ phía sau
Yuri cũng quay lại ôm chặt Sica vào lòng và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán Sica
-Hứa với mình dù chuyện gì đi nữa cậu cũng sẽ không rời xa mình nha - Yuri nhéo mũi Sica
-Hứh...không hứa đâu - Sica ngắt má Yuri một cái thật mạnh rồi bỏ chạy
2 người rượt nhau trong nhà tới khi đã thấm mệt thì họ cùng nhau nằm trên 1 chiếc giường thật êm ái. Tay vẫn nắm nhau thật chặt tưỡng chừng như chẳng có gì có thể chia cắt được họ
End Flash
to be continue....
|
|
| |
kissingyou_3499 Junior Member
Bài gửi: : 208
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Oct 16, 2011 1:19 pm | |
| hay lắm bạn mau ra chap ms nha |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sat Oct 29, 2011 9:14 pm | |
| Chap 2
-Sica à mở cửa cho mình vào đi
Sica đứng né cửa sổ để Yuri không thấy và nghĩ rằng cô không có ở nhà. Yuri cứ thế khóc mãi cho đến khi kiệt sức cô ngã khuỵu xuống rồi thiếp đi tại cổng nhà Sica mặc cho người xung quanh dòm ngó
Sica đứng trước người mình yêu mà tim như có ai đang bóp nghẹn lại. Cô chẳng biết nếu sau này không có Yuri cô sẽ sống như thế nào. Nghĩ lại chuyện hồi chiều tại quán kem nước mắt Sica rơi càng nhiều xuống tay Yuri khiến Yuri tỉnh dậy. Yuri vội ôm chầm lấy Sica vào lòng ( như thể không ôm liền là có người khác ôm vậy) nhưng Sica lại đẫy tay cô ra
-Cậu định nằm ở đây tới chừng nào ? - Sica lạnh lùng nói
-Mình...mình chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu - Yuri ngạc nhiên với hành động của Sica
-Bây giờ tôi không muốn nghe...cậu làm ơn về đi - Sica nghẹn ngào nói
-Vậy thôi mình xin lỗi. Mình về
Yuri buồn bã đi về nhưng vẫn nói với Sica 1 câu " Dù cậu có muốn nghe hay không thì ngày mai mình sẽ giải thích cho cậu hiểu "
Sica nhìn bóng Yuri xa khuất rồi cũng đóng cửa vào nhà. Suốt đêm 2 người không ngủ chỉ vì nhớ về người kia
Nhà Taeny
-Không biết Sica đã quề với Yul chưa nữa ? Mình lo quá - Fany nói
-Thôi mà có gì ngày mai vào lớp rồi hỏi luôn chứ cậu cứ lo hoài như vậy thì giải quyết được gì - Tae an ủi
-Ừ...bây giờ mình cũng buồn ngủ rồi mình đi ngủ nha...Bye Tae lùn - Fany ghẹo Tae
-Dám nói mình lùn hã...không cho cậu ngủ luôn...haha - Tae không nhịn bay vào người Fany thọc lét không cho Fany ngũ
Sáng thứ 4 tại trường SM
-Sao hôm nay Sica không đi học nhỉ ? - Fany hỏi Tae và Yuri
-Chắc cậu ấy đến trễ thôi. Mà sao hôm nay Yul cứ nhìn ra cửa sổ thả hồn hoài vậy ? - Tae trả lời Fany rồi liếc sang nhìn Yuri
Yuri không thể trả lời câu hỏi của Tae vì lúc này nhiều câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô
-Sao tối hôm qua Sica lại như vậy với mình ? Không lẽ cậu ấy giận mình đến vậy sao ? Hay cậu ấy đang có chuyện gì ? Mình biết lúc đó cậu ấy đang khóc mà nhưng sao hành động cậu ấy lạ quá... - Yuri nghĩ thầm
Sica từ hành lang bước vào cửa lớp
-Cậu ấy đang nhìn mình. Mày không được nhìn lại Sica. Mày đang cố gắng lạnh lùng để cậu ấy không yêu mày nữa mà. Sica hwaiting - Sica nghĩ thầm
Sica bỏ cặp vào ngăn rồi nằm gục xuống bàn
-Sao hôm qua cậu bỏ về mà không nói tiếng nào thế ? - Fany hỏi
-Mình mệt - Sica trả lời nhưng mắt vẫn nhắm
Fany biết dù có hỏi như thế nào thì Sica vẫn trả lời như vậy nên cô bước vô chỗ ngồi khi giáo viên vào lớp
-Thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ có 1 chuyến leo núi. Em nào đi thì tí nữa hãy đăng kí. Yoona sẽ phụ trách việc này - Cô ShinYoung nói với cả lớp
-Oh yeah được đi xa với ... rồi - Sooyoung nói lớn mắt liếc nhìn Hyo nhưng khi thấy Hyo đang liếc mình thì...
-Đừng có mà mơ - Hyo nhìn Sooyong làm Sooyoung muốn độn thổ
Bàn YoonHyun
-Lần này Hyunie có đi không ? - Yoona hỏi
-Không biết nữa. Để suy nghĩ - Seo e thẹn trả lời
-Khỏi suy nghĩ để Yoong đăng kí lun cho...haha - Yoona tự biên tự diễn tự hõi tự quyết định làm Seo cười ngặt nghẽo
Bàn Sunmin
-Min đi với Sun luôn nha - Sun quay qua hỏi Min bằng giọng aeygo của mình
-Để Min xin phép ba mẹ đã nhưng chắc chắn là Min sẽ đi nếu có Sun đi cùng - Min nói rồi lấy tay nhéo má Sun 1 cái
Bàn Taeri và Jeti
-Cậu đi leo núi với mình nha - Yuri gửi thư từ dưới lên cho Sica
-Cậu tự đi 1 mình đi. Tôi không đi - Sica quăng giấy xuống
Yuri chỉ biết nhờ Tae
-Tae à giúp mình nha. Cậu nói với Fany rủ Sica đi theo cùng đi nếu không có Sica thì mình không đi đâu đó - Yuri năn nĩ Tae
-Cậu thật là...Ai bĩu tốt bụng đi cõng Park Bom chi để giờ năn nĩ mình - Tae nói
-Cám ơn nha bạn tốt - Yuri nói tay vỗ lưng Tae
-Fany à cậu đi với mình nha - Tae gữi thư cho Fany
-Ừ đương nhiên rồi - Fany gửi lại
-Sẵn tiện cậu năn nĩ Sica đi luôn nha. Nếu không thì mình không thể đi với cậu được vì Yuri sẽ ... - Tae chuyền lên rồi nhá mắt với Fany 1 cái
Fany nhìn Sica nuốt nước miếng
-Sica à...cậu...đi với mình...nha - Fany nói chậm rãi
-Tớ bận rồi không đi đâu - Sica trả lời mặt lạnh tanh
-Đi đi mà...tớ biết cậu giận Yul không đi nhưng cậu cũng phải vì mình chứ - Fany nói
-Cậu bị gì mà mình phải vì cậu
-Lỡ tên Tae lùn đó giở trò 35 với mình sao ?
-Là gệ của nhau rồi còn sợ gì nữa
-Mình biết nhưng có cậu thì an toàn hơn...nha nha nha - Fany cười hé lộ đôi mắt cười của mình làm Sica phải sìu lòng
-Thôi được rồi mình đi là vì cậu đó nha - Sica miễn cưỡng
-Thanks bạn hiền nhiều - Fany mừng rờ rồi quay xuống gật đầu với Tae 1 cái
Tae quay qua nói nhõ với Yuri
-Mission complete
Cả 2 cùng cười ngặt nghẽo
Giờ ra chơi
-Sica à cậu nói chuyện với mình một lát được không - Yuri nói nhõ với Sica
-Tốt. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây. Đi theo tôi
Sica và Yuri bước lên sân thượng chỉ có 2 người. Yuri nắm tay Sica thật chặt nhưng cũng lại bị cô ấy hất ra
-Yuri à mình chia tay đi - Sica nghẹn ngào
-Cậu nói gì vậy ? Có giận mình thì cũng không nên giỡn vậy đâu - Yuri gượng cười
-Tôi nói thật.Tôi hết yêu cậu rồi. Mình chấm dứt bây giờ có lẽ tốt hơn
Sica nói xong vội bỏ đi để Yuri không thấy nước mắt cô đang chảy ra. Sở dĩ Sica làm vậy vì cô muốn khi cô đi Yuri vẫn sẽ được hạnh phúc bên người khác (có lẽ là Park Bom) nhưng Sica đâu biết 1 sự thật
Dù có như thế nào thì mặt trời vẫn mọc hướng Đông và lặn hướng Tây -> điều đó không thể thay đổi Dù có như thế nào thì trái đất cũng không ngừng quay -> điều đó không thể thay đổi Dù có như thế nào thì Yuri luôn yêu cô có chết cũng không thay đổi được
Yuri cảm thấy như cô bị hụt hẫn Yuri' POV Cậu đã hứa với mình là không rời xa mình mà. Sao bây giờ lại như vậy ? Sica à mình yêu cậu nhiều lắm. Không có cậu mình sẽ ra sao ? Mình xin cậu đừng đối xử với mình như vậy nữa...làm ơn đi mà Sica' POV Mình đã lấy hết can đảm để cậu ấy được hạnh phúc. Đáng lẽ ra mình phải vui lắm chứ lại sao mình lại như vầy. Yul à mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Mình luôn muốn cậu được hạnh phúc. Xin đừng hận mình End POV Trong lớp -Yul à Thứ 3 đi với mình nhé - Park Bom nắm tay Yuri -Cậu thôi đi có được không ? Cậu làm tôi ra nông nổi này giờ lại còn như vậy nữa. Tôi mệt mõi lắm rồi đấy - Yuri nhìn Park Bom ánh mắt rực lửa -Cậu sao vậy ? Chỉ vì con nhõ đó mà cậu nỡ nói với mình vậy sao ? - Park Bom tức giận -Cậu không được gọi Sica là nhõ này nhõ nọ hiểu chưa - Yuri nói xong hất tay Park Bom ra Park Bom té xuống nhưng có CL đỡ lại -Lại là cậu...lúc nào cũng phá đám - Park Bom đẩy CL ra -Mình chỉ muốn đỡ cậu thôi mà - CL muốn mếu -Thôi các cậu về chỗ hết đi cô ShinYoung vô rồi kìa - Yoona lên tiếng
Thứ 5...thứ 6...thứ 7...Chủ Nhật Sica không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Yuri. Cô mĩm cười cay đắng Sica' POV Có lẽ cậu ấy quên mình rồi. Vậy cũng tốt. Chúc cậu luôn hạnh phúc Yul ngốc ạ End POV Sáng thứ 2 tại trường SM -Ngày mai là chúng ta sẽ khởi hành. Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em - Cô Shinyoung nói với cả lớp Yoona - Seohyun ( hí hững) SooYoung - Hyoyeon (1 người mừng rở - 1 người miễn cưỡng) Sunny - Hyomin Yuri - Jessica Taeyeon - Tiffany ... - Cô sắp xếp như thế nếu có ai không đồng ý thì hãy nói với cô - cô ShinYoung -Thưa cô em không đồng ý - Sica lên tiếng rồi nhìn sang Fany -Fany à cậu ngồi với mình nhé. Mình đã vì cậu mà đi rồi đó - Sica dụ dỗ Fany -Nhưng Tae của mình thì ... - Fany mếu Nhưng khi thấy khuôn mặt băng đá kia thì Fany đành gật đầu -Vậy chúng ta sẽ thay đổi Jessica - Tiffany Taeyeon - Yuri Giờ ra chơi -Sica à cậu đã chuẫn bị đồ ăn hết chưa - Fany hõi -Mình sẽ đem theo 1 ít - Sica nói liếc nhìn xuống Yuri thật nhanh rồi quay lên Yuri vẫn đang nằm gục trên bàn -Sao cậu cứ như vậy hoài thế ? Thôi đi ra ngoài chơi nào - Tae kéo Yuri ra ngoài End... to be continue |
|
| |
trinh love snsd Vip Member
Bài gửi: : 643
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Wed Nov 09, 2011 3:11 pm | |
| bạn ơi hay phết đấy típ tục phát huy |
|
| |
dichvu113 Mature Member
Bài gửi: : 446
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Fri Nov 18, 2011 6:08 pm | |
| |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Dec 11, 2011 1:10 pm | |
| Chap 3
Thứ 3 5:30 am tại nhà Taeny
Watashi no secret, shitteita nara...đt Fany báo thức khiến cô và Tae giật mình
-Tae ơi dậy đi tới giờ chuẩn bị rồi - Fany mặt ngáy ngủ nói xong cô bước vào phòng tắm
Tae cũng tò tò theo sau chen vào phòng tắm (35)
-Mình vào nữa...hihi - Tae cười cười
-Cậu thật là... - Fany nói
2 người đùa giỡn trong phòng tắm hơn nữa tiếng sau mới chịu ra. Fany bước ra với 1 quần cụt màu hồng với áo thun hình mario. Tae cũng bước ra với quần dài bụi bặm và áo thun hình cây nấm
Fany gọi đt cho Sica
-Sica à cậu dậy chưa vậy ? - Fany hét lớn trong đt
-Cậu làm gì la dữ vậy ? Còn sớm mà - Sica ngái ngủ
-7h đi rồi mà giờ này cậu vẫn chưa dậy hả ? Chờ đó - Fany cúp máy lập tức quay sang nói nhỏ với Tae rồi 2 người kêu xe taxi đi tới nhà Sica
Cổng nhà Sica
Tính tòn
Người làm nhà Sica bước ra mở cửa cho Taeny vào nhà
-Cám ơn bác - Fany lễ phép
-2 cô tới kêu cô Sica dậy đúng không ? Cô ấy vẫn đang ngủ trên lầu đấy - Người làm cười nham hiểm
-Dạ - Tae nói rồi 2 người cùng chạy lên phòng Sica
Fany vừa chạy vừa la tên Sica
-Dậy đi tới giờ rồi - Fany kéo chăn của Sica ra
-Mình không đi đâu cậu đi với Tae đi - Sica giựt chăn lại
-Cậu hứa với mình rồi mà - Fany nói
-Nhưng còn sớm mà - Sica vẫn nhắm mắt nói
Từ xa Tae chạy tới
-Cô giúp việc mới đưa mình này - Tae đưa trái dưa leo cho Fany
-Mình hỏi lần cuối cậu có dậy không ? Nếu không dậy thì cậu sẽ lãnh đủ trái dưa leo này đấy
-Mình dậy mình dậy - Sica bước vào phòng tắm
RẦM
-Cậu ấy sao vậy ? - Tae nhìn Fany khó hiểu rồi cả 2 cùng chạy vào phòng tắm
Công chúa nhà ta mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm thế là nằm nguyên con trên sàn
-Ây da đau quá tại các cậu hối đấy - Sica nhăn mặt
-Tại cậu không dậy chứ bộ - Fany mặt dỗi
-Thôi được rồi tại mình - Sica năn nĩ
1 lát sau Sica từ phòng tắm bước ra. Cô mặc 1 đầm trắng có thắt dây nịch ỡ eo nhìn trông rất cuốn hút làm Tae đơ người ra còn Fany thì giữ c` ngồi kế bên ngắt tay Tae liên tục
-Cậu đẹp thật đấy - Tae nói mắt không rời khỏi Sica
-Tới giờ rồi đi thôi - Fany liếc Tae 1 cái rồi đùng đùng bỏ xuống nhà
Họ đi tới trường bằng taxi
6:45 am tại trường SM
-Mọi người đến đủ hết chưa ? Mình điểm danh đấy - Yoona hỏi mọi người (s9)
-Còn thiếu Tae...Fany...còn ai nữa ? - Hyo nói mắt nhìn dáo dác
-Sica nữa - Yul nói nhõ đủ để mọi người nghe
-Đúng rồi còn Sica nữa - Seo nói với Yoona
-Các cậu có đem đủ đồ không vậy ? - Yoona nói
-Mình thì chỉ có đồ ăn là tất cả thôi - Soo nói trên tay vẫn đang cầm bịch Snack
-Tối ngày ăn ăn ăn - Hyo liếc Soo
-Không ăn sao sống - Soo cãi
2 người rượt nhau khắp sân trường làm mọi người ai cũng cười ngặt nghẽo
-3 cậu ấy đến rồi kìa - Sun nói khi tay trong tay với HyoMin
Sica' POV
Cậu ấy cool thật. Mặc 1 cái áo sơmi dài tay đi kèm với quần jean dài. Không uổng công mình đào tạo cậu ấy trong suốt mấy năm qua. Yul à mai mốt không có mình cậu phải tự chăm sóc bản thân mình đấy. Mình yêu cậu lắm
End POV
Yuri' POV
Cậu ấy hot thật. Không sai lầm khi cậu ấy là người đào tạo mình. Sica à mai mốt không có cậu mình sẽ như thế nào đây ? Mình yêu cậu lắm
End POV
-Tới giờ rồi các em. Chúng ta lên xe thôi - Cô ShinYoung nói
-Chúng ta đi nào - Cả nhóm đồng thanh
Trên xe
Taeny thì lăn ra ngũ
Sunmin thì cùng chơi game trên ipad
Hyoyoung thì chia sẽ đồ ăn
Yoonhyun thì cùng đọc truyện keroro
Yulsic thì nhìn phong cãnh trên đường
Cô Shinyoung với ông tài xế thì mắt vẫn tiến về phía trước
Trên xe dạo ông tài xế bật 1 bài nhạc
[You must be registered and logged in to see this link.][/url] Làm cho trái tim của 2 nhân vật chính sầu thảm. Lâu lâu 2 người liếc lên liếc xuống nhìn nhau nhưng bắt gặp ánh mắt của người kia thì lại không dám nhìn nữa
-Tới nơi rồi các em ngồi trên đá này nghỉ chút đi rồi chút nữa chúng ta sẽ leo núi lên trên đó - Cô Shinyoung nói tay chỉ lên núi
-Dạ - Cả lớp đồng thanh
Nữa tiếng sau
-Đứng dậy hết nào - Cô ShinYoung nói
Leo được 1/5 núi
-Mình mệt quá rồi - Soo thở hồng hộc
-Cậu ăn quá trời trước lúc đi mà còn mệt huống gì tụi mình - Yuri nói
-Đúng đó. Không biết chừng nào mới lên tới trễn nữa - Yoona nói tiếp
-Hay là chúng ta vừa đi vừa chơi trò chơi đi - Seo đề nghị
-Trò gì trò gì ? - Sun nghe Seo nói mặt sáng rỡ
-Mình không biết - Seo cúi mặt
-Chơi nối tên bài hát đi - Fany nói
-Được đó tớ bắt đầu trước...à Hoot - Tae bắt đầu
-The Great Escape - Hyomin nối theo
-à ừm...Etude - Hyo cũng tham gia
...
-Các em cẩn thận có cái hố to ở đây này - Cô Shinyoung chỉ cho học sinh cũa mình
Sica' POV
Mình rất hạnh phúc khi thấy cậu ấy vẫn vui như vậy. Nhưng mình thấy hình như cậu ấy hơi xanh xao. Không biết cậu ấy ăn uống có đầy đủ không nữa ?
End POV
Bỗng.....RẦM
-Ây da... Đau quá...chết rồi hình như mình bị té xuống hố thì phải...Mọi người ơi cứu mình với - Sica vừa đau vừa sợ nhưng vẫn cố gắng nói thành tiếng
1 lúc sau
-Mọi người ơi cứu với...Yul ơi cậu ở đâu - Sica la trong sợ hãi nhưng vô vọng
End
To be continue... |
|
| |
betty_lazy Mature Member
Bài gửi: : 399
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Dec 11, 2011 1:15 pm | |
| |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sat Dec 17, 2011 3:15 pm | |
| Chap 4
Trên 3/5 núi
-Sica à sao cậu im lặng quá vậy ? - Fany hỏi mắt vẫn nhìn phía trước
-Sica đâu rồi...Sica...Mọi người ơi Sica mất tích rồi - Seo la lên
-Cô ơi Sica mất tích rồi - Tae cũng la phụ
-Các em nói sao ? Cả đám đi chung nãy giờ mà sao lại để bạn mất tích. Giờ chúng ta sẽ chia cặp ra tìm bạn - Cô ShinYoung lo lắng
1 lúc sau
-Sica ơi cậu ỡ đâu ? Nói cho mình biết đi - Yuri vừa chạy vừa khóc
-Yul à bình tĩnh đi...Chắc cậu ấy chỉ ở đâu đây thôi - Tae an ũi
-Tất cả là tại mình. Tại mình quá vô tâm không để ý tới cậu ấy...Sica ơi cậu ở đâuuuu - Yuri khóc ngày 1 nhiều hơn
-Sica cậu ở đâu ? Lên tiếng đi mà - Yuri gần như kiệt sức nhưng vẫn cố hét để Sica có thể nghe được tiếng mình
6:00 pm
-Cũng tối rồi. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Nghĩ ngơi 1 chút rồi sẽ thay phiên đi tìm Sica - Cô ShinYoung nói
-Yuri chưa về cô à - Fany nói
-Chắc không sao đâu. Núi này không có thú dữ nên các em đừng lo - Cô ShinYoung trấn an cả lớp
-Mình cảm thấy không yên tâm Fany à - Tae quay sang nói với Fany
-Cậu ráng đợi chút đi mình cũng lo lắm nè - Fany hôn nhẹ lên má Tae
Quay lại với Yuri
Khi đang lần theo những đường buổi sáng cả lớp đã đi để tìm Sica thì bỗng nhiên Yuri lụm được 1 chiếc lắc tay
Yuri' POV
Là lắc tay mình tặng Sica mà. Chắc cậu ấy chỉ ở đâu đây thôi. Sica ơi mình muốn nghe tiếng cậu
End POV
Dưới hố
-Tụi bây có con nhõ dễ thương lắm này - 1 tên trong bọn lâm tặc nói
-Đi với tụi anh nha em - 2 tên kéo Sica vào cái hang gần đó
-Không...buông tôi ra...Yul ơi cứu mình - Sica la khóc tham thiết
1 tên trong số bọn nó sợ bảo vệ núi sẽ nghe thấy nên bịch miện Sica lại khiến cô không la được nữa
-Chúng ta sẽ ăn mừng vì vừa kiếm được 1 con mồi khá ngon - Tên đại ca nói mắt liếc nhìn Sica
-Phải đó đại ca - Tên lính hưởng ứng
1 lúc sau tụi lâm tặc thằng nào thằng nấy say mèm nằm lăn hết ra bàn. Còn Sica thì cũng kiệt sức nên cô cũng thiếp đi
Bỗng
-Sica...Sica...Mình tới cứu cậu đây - Yuri nói nhỏ trong tai Sica
-AAAAAAAAAAA...tha cho tôi đi mà - Sica hét lên nhưng Yuri kịp bịch miệng
-Yuri đây...Đừng la lớn như thế chứ - Yuri nói rồi tay tháo dây nhợ trên người Sica ra
Yuri cõng Sica trên lưng nhưng vì cũng quá mệt nên đi vấp vào cây côn của bọn lâm tặc. 1 tên trong số giật mình quay ra nhìn thì thấy 2 nhân vật chính đang rón rén ra cửa
-Tụi nó trốn kìa tụi bây - Tên đó la lên
-Tụi nó thấy rồi. Cậu bỏ mình xuống đi - Sica hốt hoảng
Từ xa tên đó dùng dao chạy tới vừa định đâm vào người Yuri nhưng bị Tae cản lại nên vừa trúng 1 nhát dao trên tay Yuri
-Sica Hyunie các cậu đỡ Yuri chạy trước đi để tụi mình xử lý cho - Yoona nói
-Là đám nào đây... - Tên đại ca tức giận
-Muốn biết đám nào thì thử đụng vào đi rồi biết - Soo nói
-Phải đó nhào vô thử đi - Sun hưởng ứng
2 bên đánh lộn tanh bành nhưng nhờ Tae và Soo đã từng học karate nên bọn lâm tặc được giải quyết nhanh chóng
Trên đường núi
-Yul à cậu ráng lên nha...Gần tới rồi - Sica lo lắng lòng cô xót xa khi thấy Yuri gần như không thở được
Tại nơi lớp đang cắm trại
-Cô à giúp tụi em với - Seo từ xa la lên
-Em đặt bạn nằm xuống đi cô sẽ sơ cứu y tế cho em ấy - Cô Shinyoung nói
-Đừng có chuyện gì nha Yul...Tỉnh dậy đi mà Yul - Sica gần như mất bình tĩnh
-Bình tĩnh đi Sica cậu ấy nhất định không sao đâu - Fany an ũi
-Xong rồi các em dìu bạn qua kia đi nghĩ đi - Cô Shinyoung nói
Tae Yoong Soo Sun cũng vừa về
-Cậu ấy sao rồi ? - Tae hỏi
-Ổn rồi. Sica đang chăm sóc cho cậu ấy - Fany nói
-Các cậu có sao không vậy ? - Hyo lo lắng
-Không sao. Mình vừa là anh hùng đó nha - Soo đùa
-I'm in love with the hero - Hyo ôm chầm Soo
-Cậu không sao thật chứ - Hyomin ôm má Sun lo lắng
-Không sao thiệt mà - Sun sờ tóc HyoMin
-Yoong thật dũng cảm giống Keroro ghê - Seo nựng má Yoona
-Đương nhiên rồi - Yoona cười ngố
-Cũng tối rồi các em nghĩ ngơi đi nhé. Sáng mai chúng ta sẽ xuống núi đấy - Cô ShinYoung vừa nói vừa ngáp
Tại nơi Yulsic đang nằm
-Mình xin lỗi - Sica nói
-Chuyện gì ? - Yuri khó hiểu
-Mình đã dấu cậu nhiều chuyện. Giờ mình sẽ nói hết cho cậu hiểu nhưng cậu phải hứa là cậu sẽ bình tĩnh đấy - Sica cúi mặt
-Được cậu nói đi
-Mình còn yêu cậu nhiều lắm. Mình chia tay cũng chỉ vì...vì - Sica ngập ngừng
-Vì sao ? - Yuri mừng rỡ khi biết Sica vẫn còn yêu cô
-Ba mình bắt mình trở lại Mỹ. Ba muốn mình học ở trường đào tạo quản lý công ty. Mình muốn khi mình đi cậu vẫn sẽ hạnh phúc - Sica nói chưa hết câu
-Cậu cứ đi đi mình sẽ chờ cậu. Mình hứa đấy - Yuri nói nhưng tim cô như rã vụn ra
-Cậu chắc chứ ? - Sica mừng rỡ
-Chắc. Cậu phải có tương lai của cậu chứ - Yuri hôn nhẹ lên má Sica
-Mình yêu cậu Yul à - Sica kéo Yuri sát lại người mình rồi 2 người trao cho nhau 1 nụ hôn sâu
Sáng thứ 4 7:00 am trên núi
-Bây giờ chúng ta sẽ xuống núi là 1 chặng đường dài. Các em nên nắm tay đi theo cặp nối đuôi nhau đễ không phải lạc đường nữa đấy - Cô ShinYoung cười nói
Trên đường xuống núi
-Yul à cậu có chắc là cậu sẽ chờ mình chứ ? Mình muốn nghe cậu nói lần nữa - Sica nói mắt nhìn thẳng vào Yuri
-MÌNH SẼ CHỜ CẬU - Yuri hét lớn làm cả bọn ai cũng ngơ ra
-2 cậu quề rồi à ? Nhanh thật đấy - Tae hỏi
-Cậu muốn tụi mình chia tay lắm sao mà hỏi vậy - Sica nói giọng cá heo vào tai Tae
-Điếc quá...Fany cứu mình - Tae chạy núp sau lưng Fany
Cứ thế trên đường xuống núi. Ai nấy đều vui vẻ. Duy nhất chỉ có 1 người
Yuri' POV
Cậu sẽ đi thật sao ? Mình chắc là mình sẽ chờ cậu nhưng liệu khi cậu trở về cậu có sẽ thay đổi không ?
End POV
5:00 pm tại nhà Yuri
Tính tòn
-Yul đen à mở cửa cho mình - Tiếng Sica ngoài cổng
-Cậu tính đi đâu đây ? - Yuri khó hiểu khi thấy bên cạnh Sica 2 cái valy to đùng
-Tối nay mình sẽ ngũ lại đây với cậu. 2 cái valy này là ngày mai mình lên đường - Sica ôm chầm lấy Yuri
-Okje...Mai tụi nó (s9) cũng sẽ tiễn cậu đấy - Yuri khiêng phụ Sica valy vào nhà
-Mình biết rồi. Yul cậu có buồn khi mình đi không ? - Sica nhìn thẳng vào mắt Yuri
-Mình nói rồi mình không có buồn. Cậu đi rồi cậu lại về chứ có phải đi luôn đâu. Mình chỉ sợ cậu thay đổi thôi - Yuri tiến vào bếp làm nước cho Sica
-Ngốc à mình không thay đổi đâu...hứa đấy - Sica ôm Yuri từ phía sau
Cái gì tới nó sẽ tới. Ngày mà không ai muốn cũng đã bắt đầu
7:00 am tại sân bay Seoul
-Cậu nhớ bảo trọng đấy...Có gì cứ phone cho tụi mình nhé - Fany nói
-Cậu cứ yên tâm mà đi nhé. Yul đen đã có tụi mình lo cho rồi - Tae nói hyúch vào tay Yuri
-Nhớ ăn uống đầy đủ đấy - Soo nói
-Đúng đó đừng để khi cậu về lại mà tụi mình thấy cậu ốm đi đấy - Hyo ôm Sica
-Nếu ở bễn buồn thì nói mình. Mình sẽ gữi cho cậu vài bộ game chơi - Sun nói giọng aeygo
-Cậu ấy đi học chứ có phải đi chơi đâu mà chơi game - Min ngắt mũi Sun
-Tụi mình không biết nói gì nữa nhưng chúc cậu bình an nhé - Yoona thay mặt cả bọn
-Bảo trọng đấy - Seo nói
Cả đám ôm chầm nhau mà khóc. Còn Yuri thì hướng về đồng hồ mà nước mắt rơi từng giọt
-Cậu đừng như vậy mà Yul. Khi nào học xong mình sẽ bay về liền - Sica an ũi Yuri đừng khóc mà chính cô còn không điều khiển được nước mắt của mình
-Cậu nhớ phải học thật chăm chỉ...Giữ sức khoẻ...Khi nào tới đó hãy gọi cho mình biết - Yuri nắm tay Sica thật chặt
-Mình biết rồi. Cậu cũng nhớ giữ sức khoẻ đấy. Mình yêu cậu - Sica đặt cằm lên vai Yuri
Chuyến bay qua Mỹ sắp khởi hành. Mời quý khách...
-Nhớ giữ sức khoẻ đừng quên tụi mình đấy - Cả bọn đồng thanh
-Mình biết rồi - Sica không cầm được nước mắt
Tay cô và Yuri đang dần dần tuột mất.
-Đừng đi mà... - Yuri rất muốn nói nên câu nhưng vì tương lai của Sica cô không thể làm vậy được
Bịch
Tiếng đầu gối Yuri đập xuống sàn. Yuri cảm thấy như hụt hẫn. Bóng người con gái Yuri luôn yêu nhất đang dần xa. Yuri quỳ giữa sân bay 1 lúc rồi vội lái xe về nhà thật nhanh...
END
to be continue.... |
|
| |
betty_lazy Mature Member
Bài gửi: : 399
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Tue Dec 27, 2011 3:54 pm | |
| ui, hay lắm bạn àh chắc bạn học giỏi văn lắm nhỉ thanks bạn cái : |
|
| |
e_nhok_iu_kao_i Junior Member
Bài gửi: : 161
| |
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Thu Dec 29, 2011 7:02 pm | |
| Chap 5
Tại sân bay Seoul
-Appa... - Sica thấy ba cô từ xa
-Sica con yêu ! Ba nhớ con lắm - Ông Jung rớt nước mắt
Bỗng có chiếc xe limo màu đen dừng lại ngay sân bay, 2 người đàn ông bước ra
-Thưa ông, xe đã được chuẩn bị xong ạ - 1 trong 2 người đàn ông nói
-Được rồi. Các người lại khiêng hành lý phụ tôi đi - Ông Jung với vẻ mặt nghiêm chỉnh
Sica không khỏi bàng hoàng khi cô bước vào xe. Trong xe được trang trí giống như 1 quán bar mini. Có 1 quầy rượu nhõ trên kệ kiếng. 2 chiếc ghế sofa dài được đặt đối diện nhau. Điều hoà được mở lành lạnh. Âm được mở 1 bài dịu nghe êm tai
Sica tựa lưng vào sofa sau 1 chuyến bay dài. Người cô đang nghĩ tới lúc này không ai khác là Yuri
-Con uống chút rượu nha ? - Ông Jung hỏi
-Dạ không. Cho con nước chanh đi ạ - Sica lễ phép
-Bên Hàn con học hành thế nào ?
-Cũng tốt thưa ba
-Con hãy nghỉ ngơi hết tuần này. Tuần sau con sẽ bắt đầu đi học. Ba đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Con chỉ việc học thật tốt để về quản lý công ty thôi
-Vâng...
-Mà hình như con có chuyện gì muốn nói phải không ?
-À...Ba à ! Con đã chấp nhận nghe theo lời ba qua đây học rồi thì con cũng cần ba chấp nhận 2 điều kiện của con
-2 điều lận à ? Được con nói đi
-Thứ nhất con muốn sau 2 năm con học thì công ty mà con điều hành nó phải ở Hàn Quốc
-Việc đó thì....dễ thôi. Ba chấp nhận. Còn việc thứ 2 ?
-Thứ hai con muốn sau này chuyện tình cảm của con thì con sẽ tự quyết định
-Khó đấy. Lỡ con cưới người không cân xứng với gia đình mình thì sau ?
-Ba yên tâm
Tại nhà Yuri
-1...2....3........4 trời ơi chỉ có nhiêu đây tiền thì làm sao đủ đi theo bảo vệ Sica đây -Yuri gãi đầu suy nghĩ
...Bring the boys out - đt Yuri bỗng dưng reng lên
-Alo...Chuyện gì vậy Umma ?
-Con à...Ba con...ba con - Bà Kwon ngập ngừng
-Ba sao hã mẹ ?
-Ba con cờ bạc rượu chè...giờ người ta lại nhà đòi nợ...mẹ thiệt không biết tính sao ? - Ba Kwon khóc nức nở trong đt
-Mẹ bình tĩnh đi...Con sẽ về quê liền
Yuri cúp máy rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê
Nhà Taeny
-Mình đã nói rồi...Tin nhắn này mình không hề biết là của ai. Mình chỉ yêu có cậu thôi - Tae bào chữa
-Tin nhắn rành rành như thế mà cậu nói không biết hã ? Mình đã lầm khi yêu cậu Tae à - Fany nói trong nước mắt
Flash back
-Cục cưng ơi cho hun cái đi - Tae kê mặt sát Fany
-Không. Cục vàng cứ đòi hun cục cưng quài à - Fany hất mặt
-Vậy thôi giận cục cưng luôn cục vàng đi tắm đây - Tae bỏ đi không thèm quay lại nhìn mặt Fany
-Thôi để tối đi cục cưng sẽ bù cho nha - Fany làm eyesmile
-Nhớ đó...haha - Tae chạy vào phòng tắm
Tokyo, Seoul, London, New York Kimama ni sekai wo drive tonight - Tin nhắn từ đt Taeyeon reo lên
*Tae à mình nhớ cậu lắm. Thứ 7 này đi ăn tối với mình nha*
-Taeeeeeeeee - Fany hét thật lớn
-Gì vậy ? Mình chưa tắm xong mà - Tae ló đầu ra
-Cậu ra xem cái gì trong đt cậu này - Fany tức giận
-Đợi mình tí - Tae hơi sợ. Chưa bao giờ Tae thấy Fany tức như vậy
Tae chạy ra từ phòng tắm. Cầm đt mình lên. Tae ngớ ra
-Gì đây ? Mình không biết của ai Fany à - Tae nhìn Fany
-Phải quen nhau thân lắm mới nhắn như vậy chứ - Fany nạt lớn
-Mình đã nói rồi...Tin nhắn này mình không hề biết là của ai. Mình chỉ yêu có cậu thôi - Tae bào chữa
-Tin nhắn rành rành như thế mà cậu nói không biết hã ? Mình đã lầm khi yêu cậu Tae à - Fany nói trong nước mắt
-Fany à tin mình đi - Tae cũng bắt đầu khóc
-Đủ rồi Tae à. Mình sẽ dọn ra ở chung với HyoYoung. Cậu cứ ở lại đây đi - Fany nói xong cô vội mở tủ ra lấy hết tất cả đồ rồi kéo valy bước ra khỏi phòng
-Fany mình xin cậu đừng đi mà. Mình thật sự không biết tin đó là của ai mà - Tae níu tay Fany lại
-Cậu bỏ ra đi. Mình nghĩ là mình và cậu nên có thời gian để suy nghĩ về tình cảm của 2 đứa. Trong thời gian đó mình nghĩ là mình nên trả lại sợi dây chuyền này cho cậu - Fany hất tay Tae ra rồi đưa cho Tae 1 sợi dây chuyền có mặt khắc chữ TAENY
Fany chạy thật nhanh ra khỏi nhà đón taxi bỏ đi. TaeYeon đuổi theo nhưng bị vấp cầu thang nên té lộn nhào xuống. Cổ chân thì bị trật đầu gối bị trầy xước chảy máu khá nhiều. Tae mặc kệ đầu gối rát thế nào cổ chân đau điếng như thế nào vẫn cố gượng dậy lết ra cổng để kiếm Fany nhưng vô vọng
-Mình thật sự chỉ có mình cậu thôi Fany à - Tae nói
Tae lết vào nhà cầm đt lên cố gắng nhớ rõ sđt đó rồi gọi cho Yuri
-Yul à cậu đang ở đâu vậy ? Mình có chuyện cần cậu giúp - Tae nói
-À...Mình đang ở quê rồi sorry nha...Có gì cậu nhờ Yoonhyun hay ai đi - Yuri trả lời
-Ừ vậy thôi. Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ gia đình cậu luôn nha
-Ừ cám ơn
Tae hơi thất vọng nhưng rồi cô cũng gọi cho YoonHyun
-Seo hả ? Cậu có rảnh không ? - Tae hỏi
-Ừ rảnh có gì không ? - Seo trả lời
-Cậu qua nhà giúp mình chuyện này nha
-Okje cậu đợi tí nha
Tae cúp máy. Ngồi ôm chân rên lên đau đớn
Tính tòn
-Cửa không mở. Cậu vào đi - Tae nói lớn cho Seo ngoài cổng nghe tiếng cô
-Cậu làm sao mà để như vậy thế ? Fany đâu rồi - Seo lo lắng
-Cậu ấy bỏ mình dọn qua nhà HyoYoung rồi - Tae buồn bã
-2 cậu cãi nhau à ? - Seo hỏi rồi Tae đưa tin nhắn lúc nãy cho Seo xem
-Cậu không biết là ai hã ? - Seo hỏi
-Ừ thôi cậu giúp mình băng bó lại nha với lại đừng nói cho Yoong hay ai biết mình bị như vậy nha - Tae nói
-Ừ cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Đừng đi lại nhiều. Sáng mai mình sẽ nấu đồ ăn rồi đem qua cho cậu
-Cám ơn cậu nhiều lắm Seo
-Không có gì. Thôi mình về đây. Nhớ đừng đi lại nhiều nha. Mình sẽ khoá cửa giùm cậu
End
To be continue... |
|
| |
trinh love snsd Vip Member
Bài gửi: : 643
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Thu Dec 29, 2011 7:27 pm | |
| tiếp đi bạn, hay lém :\'\') |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Fri Dec 30, 2011 6:50 pm | |
| Chap 6
Tính tòn
-HyoYoung à mở cửa cho mình đi -tiếng Fany vọng từ ngoài cổng
-Cậu qua đây có chuyện gì vậy ? Tae đâu ? - Hyo hỏi khi thấy 2 valy màu hồng to đùng bên cạnh Fany
-Cho mình ở ké nhà cậu vài bữa nha. Mình sẽ kể cậu nghe sau - Fany nói với ánh mắt buồn bã
-Cũng được. Nhà mình còn 1 phòng trống dành cho khách ở cuối dãy cậu có thể ở đó. Để mình phụ cậu - Hyo nói rồi ra phụ Fany khiêng đồ vào nhà
-2 cậu đang ăn tối à ? - Fany hỏi khi thấy SooYoung đang ngồi trên bàn ăn với 1 núi đồ ăn khổng lồ
-Ăn lâu rồi - Hyo nói với Fany rồi mắt liếc nhìn SooYoung
-À mình hiểu rồi. Thôi mình lên phòng đây - Fany nói 1 cách mệt mỏi
-Cậu ra phụ cậu ấy khiêng đồ lên đi - Hyo nhìn SooYoung ánh mắt rực lửa
-Được thôi. Cậu là thượng đế mà - SooYoung nói rồi chạy qua chỗ Fany
-Để mình giúp cậu - Soo nói với Fany rồi nhìn Hyo cười cười
Tại phòng Fany
-Cậu với Tae có chuyện gì đúng không ? - Hyo hỏi khi thấy sự buồn bã qua ánh mắt cũa Fany
-Ừ...cậu ấy... - mắt Fany bắt đầu ngấn nước
-Đừng khóc. Cậu cứ tâm sự hết với tụi mình đi -Hyo an ủi
-Phải đó. Nhóc lùn đó dám làm cậu khóc thì nó tới số rồi - SooYoung nói rồi tay bẻ crộp crộp
Fany kể hết mọi chuyện cho HyoYoung nghe
-Mình nghĩ Tae nói thật. Tại có bao giờ cậu ấy lừa dối cậu đâu - Hyo nói
-Nhưng mình thật sự rất muốn biết tin nhắn đó là của ai - Fany khóc nức nở
-Mai mình sẽ qua nhà 2 cậu để làm cho rõ mọi chuyện - Soo nói
-Không cần đâu. Mình muốn Tae có thời gian để suy nghĩ về tình cảm cậu ấy dành cho mình - Fany nói
-Được rồi cậu đừng khóc nữa. Nghĩ ngơi đi. Mai mình sẽ nấu cháo cho cậu ăn - Hyo nói tay lau những giọt nước mắt còn lại sót trên gò má xinh đẹp của Fany
-Cám ơn các cậu nhiều lắm - Fany nói
Tại nhà Tae
Cọc cọc cọc...xẽng xẽng xẽng
-Chỉ có mấy cái cây nạn này mình mới đi lại được thôi. Hãy chờ mình Fany mình sẽ giãi thíc tất cả cho cậu hiểu - Tae nghĩ thầm
Bất giác Tae nghĩ đến tin nhắn lúc nãy. Bật máy lên rồi gọi cho số máy đó. Giọng 1 cô gái cất lên
-Cuối cùng cậu cũng gọi cho mình. Biết mình chờ lâu lắm không ?
-Cô là ai ?
-Sandara đây. Người mà đã bị cậu làm cho đau đớn từ thể xác đến tinh thần
Flash back
-Chết. Trễ giờ học rồi. Phải chạy nhanh hơn mới được - Tae nghĩ thầm
Rầm
-Ây da...Mình xin lỗi tại mình đang gấp quá - Tae ôm đầu nói
-Không sao
-Để mình giúp cậu nhặt lại sách
Bất ngờ họ cùng nhặt 1 quyển sách. 2 tay chạm vào nhau nhưng Tae đã rút tay ra trước. Sandara cố gắng nhìn sâu vào mắt Tae nhưng Tae đã né ánh mắt đó
-Cậu tên TaeYeon à ? - Sandara nhìn vào bảng tên của Tae
-À...ừm. Thôi mình có việc mình đi trước đây
-Ây da...đau quá. Chắc mình phải đi khám thôi - Sandara giả bộ đau để níu Tae ở lại
-Cậu không sao chứ ? Cậu cứ đi khám đi. Tốn bao nhiêu cứ gọi mình. Số điện thoại mình đây - Tae vội vàng ghi sđt vào tờ giấy đưa cho Sandara rồi bỏ đi
*Tae là bồ của Fany. Lần này mày chết chắc rồi Fany. Vì tội dám đụng đến bạn tao ParkBom* - Sandara nghĩ thầm
End Flash
Quay lại cuộc nói chuyện đt
-Mình nhớ rồi. Cậu đã đi khám chưa tốn bao nhiêu tiền mình sẽ đền bù - Tae nói
-Khá nhiều. Thứ 7 này cậu cứ đi ăn tối với mình đi rồi mình sẽ coi như đó là tiền đền bù của cậu
-Không cần phải ăn tối đâu. Tốn bao nhiêu thì thứ 7 mình gặp nhau tớ sẽ trả
-Tuỳ cậu. 8h tại sông Hàn nha
-Được - Tae nói rồi cúp máy lập tức
Tối nay Tae đã quá mệt mỏi. Tae thiếp trên chiếc giường hằng ngày vẫn có Fany bên cạnh
Quê Yuri
-Ngày mai con theo mẹ qua nhà người ta trả nợ nha. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm - Bà Kwon khóc
-Không sao đâu. Mẹ đừng khóc nữa. Thôi mẹ đi ngủ đi - Yuri nói Bring the boys out đt Yuri reng lên
-Yul à cậu đang làm gì đó ? - tiếng Sica trong điện thoại
-Mình đang đợi đt của cậu này. Qua bên đó sao không gọi đt cho mình liền mà tới bây giờ mới gọi - Yuri dỗi
-Mình xin lỗi. Tại có Appa nên mình không gọi liền được. Cậu đã ăn gì chưa vậy ? Không được bỏ bữa đấy - Sica hỏi
-Ăn rồi thưa công chúa. Chẳng hay công chúa có nhớ tại hạ không vậy ? - Yuri giỡn
-Đương nhiên là công chúa nhớ ngươi lắm - Sica hưởng ứng
...
Tối hôm đó 2 couple tuy ở gần nhau nhưng buồn thúi ruột. Còn 2 couple khác tuy xa nhau nữa vòng trái đất nhưng vẫn vui vẻ bên nhau
End
To be continue... |
|
| |
betty_lazy Mature Member
Bài gửi: : 399
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Fri Dec 30, 2011 7:21 pm | |
| hay hay thêm đi bạn nghiện mất quá
:x |
|
| |
trinh love snsd Vip Member
Bài gửi: : 643
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Fri Dec 30, 2011 8:06 pm | |
| công nhận là hay bạn up típ đi |
|
| |
ari_s9 Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 1159
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Fri Dec 30, 2011 8:37 pm | |
| dài wa' hjc k co' thời gian đọc |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sat Dec 31, 2011 11:15 am | |
| Chap 7
7:00am
-Fany không bắt đt thì mình phải tự đi tìm cô ấy. Fany cứ chờ mình nha - Tae nghĩ thầm
Tae ngồi trên giường với lấy cây nạn được để dựa vào tường. Bất ngờ với không tới [chân ngắn thì tay cũng ngắn đó mừ] nên ngã nhào xuống đất làm vết thương ra nhiều máu làm Tae đau điếng nhưng vì Fany phải cố gắng gượng dậy
1 lúc sau, Tae chống cây nạn đi ra đường nhưng vì phía trước là 1 cửa hàng bán album của SNSD mới mở nên mọi người chạy xô tới chen nhau mua. Họ dường như xem Tae đang vô hình nên đẩy Tae té nhào ra đường. Vừa lúc đó 1 chiếc xe tải lao tới.........
Éttttttttttttttttttttt
Tiếng xe tải vừa kịp thắng lại. Chỉ còn 5cm nữa là Tae toi mạng. Vì sợ quá nên Tae ngất xĩu nhờ được người xung quanh đưa vào bệnh viện
-Alo...cô có phải là N..ấ..m không ? - Người đàn ông ngập ngừng vì thấy cái tên khá lạ
-Ừ phải ông là ai ? - Fany trả lời
-Tôi thấy số của cô vừa được gọi mới đây trong máy của người này. Hiện chủ số máy đang ở bệnh viện ... [thứ lổi vì mình không biết gì về HQ] phòng 9 phiền cô đến đây được không ?
-Ông nói thiệt chứ ? Tôi sẽ đến liền - Fany hốt hoảng
1 lúc sau
-Cô là Nấm đúng không ? - Người đàn ông hỏi khi 1 cô gái chạy vào hoảng hốt
-Phải phải. Tae cậu ấy sao rồi ? - Fany vừa thở vừa lo lắng
-Cậu ấy đang ở trong cấp cứu. Cô cứ bình tĩnh đi - Người đàn ông từ tốn
Fany' POV
Tae à cậu mà có chuyện gì làm sao mình sống nổi. Cậu đã nói là sẽ giải thích cho mình hiểu mà. Giờ mình chịu nghe tại sao cậu không tĩnh dậy mà giải thích hã ? Tae ơi Tae
End POV
Fany vừa khóc vừa dựa lưng vào tường rồi chẳng mấy chốc cô nằm gục xuống sàn
-Ai là thân nhân của người bị nạn ? - Cô y tá từ phòng khám bước ra
-Tôi tôi. Tôi là người yêu...À không là bạn cậu ấy - Fany mừng rỡ
-Cậu ấy hiện đang hôn...mê. Chúng tôi sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. À mà cậu ấy còn bị trật ở mắt cá và xước ở đầu gối máu chảy nhiều nên chúng tôi đã băng bó kĩ càng. Chút nữa cô có thể vào thăm - Cô y tá nói
-Trật chân...xước chảy máu có chuyện đó nữa sao ? dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm - Fany khó hiểu nhưng cũng nhiệt tình gật đầu cám ơn mọi người
Fany mở cửa bước vào phòng. Cô ngồi xuống nắm chặt tay Tae và nhìn vào khuôn mặt baby búng ra sữa đó rồi mỉm cười dù nước mắt vẫn đang chảy trên má. Cô có thể nếm được vị mặn trên mặt mình
-Tae à cậu tĩnh dậy đi. Mình muốn nghe cậu giải thích lúc này. Giờ mình chịu nghe cậu nói đó tại sao không ngồi dậy rồi kể hết cho mình nghe đi hả ? Dù cậu có như thế nào, có yêu ai và không yêu mình nữa thì mình vẫn yêu cậu Tae ơi - Fany thì thầm đủ để Tae nghe thấy
-Cậu chắc chứ ? - Tae chồm dậy hôn lên má Fany
-Cậu không phải đang hôn mê sao ? - Fany bất ngờ
-Mình và cô y tá đã thông đồng với nhau. Mình đã bảo cô ấy nói với cậu là mình đang hôn mê còn mình thì nãy giờ vẫn nhắm mắt và nghe những lời chân thành từ cậu haha - Tae hí hửng
-Cậu nghĩ sao mà làm vậy ? Có biết mình lo lắng thế nào không hã ? - Fany tức giận bỏ đi
Tae níu theo
-Ay da...chân của mình - Tae giả bộ la lên
-Cậu có sao không ? Hay để mình đi gọi doctor vào nha ? - Fany lo lắng mắt không rời khỏi chân Tae
-Mình chỉ đùa để giữ cậu lại thôi ngốc à - Tae cười trừ
-Cậu dám... - Fany nói tay đấm thật mạnh vào chân Tae
-A...Lần này là đau thiệt nè. Cậu dữ quá - Tae đau đến độ hí mắt làm Fany không nhịn được cười
-Cậu còn thương mình đúng không Fany ? Vậy thì giờ hãy nghe mình giải thích nha - Tae ôm Fany vào lòng
-Ừ mình sẽ chấp nhận dù có thế nào đi chăng nữa - Fany cảm nhận được hơi ấm từ người Tae
Tae kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Fany nghe
-Thứ 7 này cậu đi với mình nha - Tae nhìn thẳng vào mắt Fany
-Nếu cậu muốn - Fany nắm thật chặt tay Tae
Trường đào tạo doanh nhân ở USA
-Sica à cậu làm bạn gái mình nha - 1 chàng trai cao ráo từ xa chạy tới đặt tay lên vai Sica
-Taecyeon à. Mình xin lỗi nhưng không được đâu - Sica đẩy tay Taecyeon ra
-Tại sao chứ ? Mình có gì thua con nhỏ đó. Mình giàu lại đẹp trai mà - Taecyeon tự tin nói
-Mình biết nhưng mình không cần những thứ đó cậu hiểu không ? - Sica nói rồi bỏ đi
-Mình sẽ chờ cậu Sica à - Taecyeon vẫn cố để Sica nghe thấy tiếng mình
Sica' POV
Yul à mình hứa sẽ không thay đổi đâu. Dù mình có thích Taecyeon đi nữa thì người mình yêu vẫn là cậu
End POV
Quê Yuri
-Sao hôm nay mình linh cảm có chuyện gì không hay vậy nè. Chắc phải đi ngủ cho lại sức để mai còn lên Seoul lại - Yuri nghĩ thầm
End
To be continue |
|
| |
betty_lazy Mature Member
Bài gửi: : 399
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sat Dec 31, 2011 11:45 am | |
| ha ha hay quá thanks bạn :x |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Jan 01, 2012 8:24 am | |
| Chap 8
Mấy tháng sau
-Alo - Yuri bắt máy
-Yul à cậu có nhớ Sica không ? - Tae hỏi
-Cậu nghĩ sao mà hỏi vậy ? Đương nhiên là nhớ rồi - Yuri khó hiểu
-Cậu muốn qua Mĩ gặp cậu ấy không ? Fany nói nhớ Sica và muốn nguyên đám tụ mình qua bên đó thăm cậu ấy. Thứ 5 này đi đó
-Vậy hã ? Nhưng tiền đâu ra mình đi đây ? Muốn qua bễn đâu có dễ
-Nhà Fany tài trợ hết. Cậu yên tâm mà dọn đồ qua bễn thăm người yêu đi nhen. Với lại Fany muốn tạo bất ngờ cho Sica nên cậu nhớ đừng nói gì với cậu ấy đó
-Okje mình biết rồi. Chừng nào đi thì gọi mình nha
Yuri' POV
Mình sắp được gặp cậu rồi Sica. Mình nhớ cậu lắm. Cậu sẽ bất ngờ khi thấy mình haha
End POV
Suốt đêm Yuri không ngủ được. Cô cứ lấy hình Sica ngắm nghía rồi nghĩ quẩn quơ.
Thứ 5
-Yul cậu đã chuẩn bị xong chưa ? Mọi người trên xe đầy đủ hết rồi nè - Yoong la lớn từ trên xe0
-Mình xong rồi - Yuri hớt hải chạy ra
-Làm gì lâu vậy ? Gặp người yêu cậu chứ có phải người yêu mình đâu mà trễ nãi - Soo nói tay bóc Snack ăn
-Tại 2 đêm nay mình ngủ không được - Yul trả lời khi đang chỉnh sửa lại quần áo
-Chắc nôn lắm chứ gì ? [You must be registered and logged in to see this image.] - Tae ghẹo
-Nôn chứ. Không biết cậu ấy sống sao rồi ?
Sân bay
-Cám ơn chú đã chỡ bọn cháu tới. Cháu đi vài ngày rồi cháu sẽ về. Chú chăm sóc cho mẹ cháu giùm nha - Fany nói với ông quản gia
-Vâng cô chủ và mọi người đi bình an. Tôi xin phép về - Ông quản gia trả lời
-Các cậu USA nhà Sica thẳng tiến - Fany nắm tay Tae giơ lên hô to
Trên máy bay
-Soo sao mình thấy lúc nào cậu cũng ăn được thế ? - Sun hỏi khi thấy Soo cứ nhai nhóp nhép hết miếng này tới miếng khác
-Kệ tớ. Do cậu không ăn nên chiều cao nó cứ như vậy hoài đó - Soo liếc 1 cái rồi quay sang với Hyo
-Kệ cậu ấy đi Sun. Chiều cao như cậu vậy mới đáng yêu chứ - Hyomin nựng má Sun
-Chĩ có cậu hiểu tớ - Sun nói = giọng aeygo
Bên phía Yuri
-Không biết giờ này Sica đang làm gì nhỉ ? Muốn nôn nóng muốn em chỗ cậu ấy ỡ, nơi cậu ấy học quá - Yuri nghĩ thầm mắt hướng ra cửa sổ máy bay nhìn 1 thứ gì đó rất xa xôi
1 tiếng sau
-Cuối cùng cũng tới mình sẽ đi tham quan hết cái nước Mĩ này - Yoong nói tay dang rộng hít 1 hơi thật sâu
-Cậu tham quan phong cảnh hay tham quan gái Mỹ - Seo cười ngây thơ
-Ơ...cậu suy nghĩ phong phú thật đấy. Có cậu ở đây thì làm sao mình ngắm gái Mỹ được cơ chứ - Yoong cười trừ
-Ý cậu nói là nếu không có mình thì cậu sẽ ngắm đúng không ? - Seo liếc Yoong
-2 cậu thôi đi. Seo à hiếm lắm mới thấy cậu ghen 1 lần bộ tính hâm nóng tình cảm hả haha - Soo nói
-Hứh...Taxi tới kìa - Seo bực
Trên taxi Soo cố gắng sử dụng vốn tiếng anh nhuần nhuyễn của mình đễ giải thích cho ông Taxi hiểu
-What ? I don't understand you talking about what - Ông đáp lại vốn tiếng anh của Soo
-Thôi cậu nói địa chĩ nhà Sica cho ông ấy biết đi. Mình bó tay rồi haizzz - Soo cúi mặt quê độ
-Please take us to this address - Fany nói tay đưa cho ông Taxi tờ địa chỉ mà ông quản gia nhà Sica đã lén nói cho cô biết
Nhà Sica
Vì Sica muốn được tự do nên cô đã mua một căn nhà nhõ [Villa] ở một nơi cách trường học vài km
-Chú quản gia cho cháu hỏi trường Sica ở đâu ạ ? Cháu muốn tới đó đón cậu ấy - Yuri lễ phép hỏi ông quản gia
-À...Cậu cứ kêu taxi chỡ tới địa chỉ này - Ông quản gia ghi địa chỉ trường Sica học vào tờ giấy rồi đưa cho Yuri
-Cháu cám ơn - Yuri gật đầu cám ơn rồi chạy ra đường đón taxi đi liền
-Cậu ấy thiệt là. Chắc nhớ Sica lắm rồi đây - Tae nói khi đang cùng Fany soạn đồ đạc
Tại Trường trong lớp Sica
-Sica mình đưa cậu về nha - Taecyeon chạy tới đi bên cạnh Sica
-Không cần đâu. Cậu cứ về đi mình không sao mà - Sica từ chối
-Không được. Từ đây trở đi ngày nào mình cũng sẽ đưa cậu về - Taecyeon cương quyết
-Thôi được rồi - Sica cười nhẹ
Taxi dừng tại trường Sica. Mọi người như rớt con mắt ra khi thấy Yuri bước xuống xe. Thân hình cao ráo manly cực chuẩn. Mặc 1 áo sơ mi trắng khoác áo gile đen bên ngoài. Yuri đứng nép bên gốc cây vì muốn gây bất ngờ cho Sica nhưng nào ngờ...
End
To be continue... |
|
| |
peins2yoona Junior Member
Bài gửi: : 205
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Jan 01, 2012 8:31 am | |
| |
|
| |
Panz96_SONE_SNSDno1 Newbie
Bài gửi: : 11
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Mon Jan 02, 2012 9:30 am | |
| Chap 9
Yuri' POV
Người con trai đang đi bên cậu ấy là ai ? 2 người có vẻ thân mật quá. Không lẽ...Sica...cậu ấy... Không có đâu Kwon Yuri mày không được nghĩ Sica như vậy. Cậu ấy đã hứa là không như vậy và cậu ấy không phải là người thất hứa. Mình tin chắc như vậy nhưng sao tim mình đau quá như có ai đang chà xát nó bằng muối vậy
End POV
Yuri nắm chặt tay mình lại và cố gắng không tin vào điều mình đang thấy nhưng nước mắt anh từng giọt... từng giọt rơi xuống trong vô thức. Nó cứ trượt xuống trên đôi má đen thui ấy. Ông trời như hiểu được tâm trạng Yuri lúc này nên ông đã khóc cùng. Yuri đưa tay hứng những giọt mưa mắt vẫn hướng về người anh yêu đang đi chung 1 chiếc dù với người con trai khác. Nếu Yuri xuất hiện trước mặt họ lúc này thì anh sẽ là người thừa. 1 con người xen vào chiếc dù đó luôn không được người ta chấp nhận
Cách nhà Sica không xa
-Taecyeon cậu về đi cám ơn cậu nhiều lắm - Sica đứng né chiếc dù ra
-Nhưng chưa tới nhà cậu mà - Taecyeon nuối tiếc
-Tới đây đủ rồi. Mình không muốn chú quản gia thấy - Sica quay lưng đi
-Cậu đi cẩn thận nhé - Taecyeon nói vọng theo
Nhà Sica
-Các cậu Sica về kìa. Chuẩn bị xong chưa ? Ủa mà Yul đâu rồi ta - Yoong thông báo cho cả đám
-Chắc cậu ấy kiếm không thấy Sica chứ gì. Thôi kệ nó đi - Soo nói
Khi Sica bước vào nhà
BÙM....Toe toe toe...chéo chéo
-Ngạc nhiên chưa ? - Nguyên đám đồng thanh nhảy ra trên tay mỗi đứa 1 cây kèn đầu đứa nào cũng đội 1 cái nón cứ như đang tổ chức sinh nhật
-Các cậu...sao các cậu lại ở đây ? - Sica giật mình vì bất ngờ
-Qua thăm cậu không được hã ? - Fany chạy lại ôm bạn mình
-Ừ được nhưng sao không nói cho mình biết để ra đón - Sica cười ra nước mắt
-Nói trước thì đâu có vui - Seo nói
Cả đám ôm nhau khóc nức nỡ bỗng Tae lên tiếng
-Ủa cậu về còn Yul đâu ?
-Chứ không phải cậu ấy ở đây với các cậu hả ? - Sica khó hiểu
-Cậu ấy nói là sẽ đến trường đón cậu về mà - Yoong nói tiếp
-Không biết cậu ấy có thấy Taecyeon đưa mình về không nữa. Mong là Yul đừng thấy - Sica nghĩ thầm
-Này vậy là cậu không biết cậu ấy ở đâu hã ? - Soo hỏi tay quơ quơ trước mặt Sica làm ngắt dòng suy nghĩ của cô
-Mình đã nói không mà. Trời mưa như vậy tại sao các cậu còn để cậu ấy đi - Sica gắt lên khi cô lo lắng cho Yuri bị cảm
-Lúc cậu ấy đi thì có mưa đâu. Trời vẫn nắng ấm như thường mà - Sun bắt đầu sợ Sica
-Thôi đễ mình với Soo đi kiếm cậu ấy - Tae đề nghị
-Các cậu có rành đường ở đây đâu mà đi chút lạc hết thì rắc rối nữa - Hyomin trả lời
-Phải đó cứ đợi tí nữa coi sao - Seo nói
Sica cứ như đang ngồi trên đống lửa. Đứng ngồi không yên. Cô cứ đi ra cửa ngó qua ngó lại rồi đi vô
-Yul kìa - Hyo chỉ tay ra phía cửa khi thấy 1 người ướt như chuột lột từ trên xuống dưới cúi gầm mặt bước vô
-Yul cậu có sao không ? Sao lại dầm mưa như vậy hã ? - Sica chạy ra đỡ Yuri
-Sica à... - Yul chỉ kịp kêu tên Sica rồi nằm gục xuống sàn ngất đi
1 lúc sau
-Tôi đã khám cho cậu ấy. Cậu ấy bị cảm cũng không nặng mấy chỉ cần nghỉ ngơi là được - Ông bác sĩ nói
-Cám ơn ông - Fany cúi đầu
-Yul à sao cậu lại dầm mưa như vậy hả ? - Sica lo lắng chạy lại nắm chặt tay Yuri
-Mình muốn đón cậu về nhưng ... - Yuri ngập ngừng
-Nhưng sao ... - Sica sợ Yuri thấy Taecyeon đưa cô về
-Nhưng lại đi lộn trường khác - Yuri không muốn nói cho Sica biết anh đã thấy gì
-Mình nhớ chú quản gia dặn cậu kĩ lắm mà còn đưa địa chỉ cho cậu nữa đó sao lại đi lộn trường khác được - Tae nói
-Chắc tại mình hậu đậu thôi - Yuri cười trừ
-Sica à mình xin lỗi mình tính qua đây thăm cậu nhưng lại để cậu phải lo lắng cho mình như thế này mình xin lỗi nhiều lắm - Yuri nói như sắp khóc
-Cậu không sao là được rồi. Mình yêu cậu - Sica ôm Yuri
Yuri' POV
Sica cậu ấy lại lặp lại 3 từ đó. Đôi khi mình muốn tin vào điều đó lắm chứ nhưng không thễ không tin vào những gì là sự thật. Sica cậu là tất cả của mình cậu hiểu không ?
End POV
To be continue |
|
| |
love.yoona Newbie
Bài gửi: : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Sun Jun 10, 2012 8:45 am | |
| hay quá đi |
|
| |
omai_love_187 Newbie
Bài gửi: : 5
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ Tue Jul 10, 2012 10:08 pm | |
| Viết lẹ lẹ đi bạn ơi. Mình hồi hộp quá à |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ | |
| |
|
| |
| [FANFIC-DRAMA] Chỉ cần cậu yêu mình thế là đủ | |
|