Chap 6 : Kẻ giấu mặt


Tại trường quay ở New York


Ngồi nghỉ sau 1 cảnh quay, anh quản lý tranh thủ trò chuyện với Fany vì
trông thấy cô khá buồn trong những ngày qua….Fany ban đầu không định kể
với anh nhưng rồi cô cũng kể lại những chuyện đau lòng đã xảy ra trong
buổi party hôm nọ. Anh quản lý ngạc nhiên rồi quả quyết:

-Tae k bao giờ làm chuyện ấy đâu, Tae đã rất khổ sở và khóc rất nhiều
khi nghe tin em hiểu lầm Tae là thủ phạm gây ra mọi chuyện…


-Thật sao anh ?


- Anh k nói dối Fany bao giờ, chuyện này k đùa được đâu


Fany nhìn anh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng đâu đó trong tim ,cô
vẫn tin Tae k làm vậy…Chuông báo điện thoại làm Fany giật mình…Số của
Sica …Fany vẫn hi vọng là số của Tae…


-Tớ nghe đây Sica…


- Cậu bình tĩnh nghe tớ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện nhé……Sica thuật lại
tòan bộ câu chuyện cuộc họp “đại hội đồng cổ đông” hôm trước….Fany nghe
xong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn ra vì giờ đây cô chắc chắn rằng Tae k làm
chuyện đó…


-Alo, alo , cậu còn đó không Fany, sao im lặng vậy ?


-Tớ vẫn nghe đây, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, nhưng sao Tae k gọi luôn cho tớ


-Cậu ấy sợ cậu còn giận nên k dám, bề ngoài thì cứng rắn lắm nhưng sao
mấy cái chuyện tình cảm thì nhát thế k biết, chả bù với Yul nhà tớ….Sica
cười khúc khích


-Tae của tớ cũng có ưu điểm riêng, k nên so sánh như vậy


- Chà, gọi nghe ngọt ngào quá ,“ Tae của tớ” nữa kìa, hihi, vậy là hết giận Tae rồi hén.


-Ừh thì…hết rồi…. Fany trả lời qua điện thoại mà mặt đỏ như gấc, anh
quản lý nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ấy cũng vui lây vì “sau cơn mưa trời lại
sáng”


-Vậy cậu sớm về nha, Tae và tụi tớ nhớ cậu lắm đó, cậu về thì tụi tớ mới ăn ngon ngủ yên được


-Sao vậy ? Fany thắc mắc


-Chắc vì nhớ cậu mà Tae buồn buồn sao ấy, lịch trình làm việc thì cậu ấy
vẫn làm tốt nhưng về đến nhà thì trốn trong phòng…. Hôm trước còn cho
tụi tớ ăn cơm chiên mặn chát nữa chứ…Soo và Na rất ư là đau khổ nhưng đã
đùa : “ Tae àh, cậu cho bọn tớ ăn cơm trộn nước mắt hay sao mà mặn dữ
vậy”…Tae không nở nụ cười như thường lệ mà chỉ xin lỗi rồi lặng lẽ về
phòng…


Nghe Sica kể mà lòng Fany như thắt lại…, k ngờ Tae phải buồn bã và khổ
sở như vậy,…cậu ấy k bao giờ than thở với ai…chỉ 1 mình âm thầm chịu
đựng…tội nghiệp Đậu Đậu bé bỏng…


-Alo, alo , cậu còn đó không Fany, sao k trả lời tớ vậy ? Sica hối thúc


-Tớ nghe mà, cậu bảo với Tae tớ hết giận rồi, tớ sẽ sớm quay về…


- Cảm ơn em, Tae sẽ đợi ….Đầu dây bên kia là tiếng nói ấm áp quen thuộc
mà Fany hằng mong nhớ…thì ra Sica đã chuyển máy cho Tae để Tae nói được
lời tự đáy lòng mà bấy lâu k dám nói


-Tae….Tae…là Tae sao…em…em….Fany bối rối đến mức k nói nên lời , cô định nói thêm với Tae thì đã nghe giọng của Sica


- Luật sư Jessica Woods đã ra tay thì thành công là cái chắc, hihi…Thôi
bye cậu nha, Tae và tụi tớ sắp đi quay show thực tế rồi nên k nói lâu
được…có gì tranh thủ về rồi “mần thịt ” Tae sau đi nhé…bye bye


-Ừh , bye cậu…Fany nói mà mặt buồn xo,….


Trong lòng cô tràn ngập cảm giác vui buồn, lo âu lẫn lộn…Vui vì biết Tae
k làm chuyện có lỗi với mình…Buồn vì còn lâu lắm mới gặp lại Tae…Lo
lắng vì k biết rốt cuộc kẻ giấu mặt kia là ai…Sao lại biết Fany sợ gián
và ghét mùi thảo duợc…Anti fan chăng ? hay là một người nào đó?....Liệu
họ có tiếp tục làm hại Tae và mấy nhóc hay k ?...


Chợt Fany nhận ra chiếc nón len màu hồng của cô người mẫu đang đội…Cô ta
là Guyri….hiện nay đang là người yêu của Dennis Oh- người đàn ông mà
Fany từng yêu thời còn trung học…Fanny đã từng say đắm Dennis Oh nhưng
khi kết bạn với nhau chỉ 3 tháng thì cô đã phát hiện bản chất sở khanh
của hắn nên đã từ chối qua lại…Dennis Oh ban đầu ra vẻ như k cần Fanny
nhưng khi bị từ chối thẳng thừng , hắn đã ôm hận trong lòng…Sau đó , hắn
quen thêm k biết bao người con gái khác nhưng cũng chỉ là đùa vui qua
đường rồi bỏ….


-Chào Guyri , tôi có thể hỏi chuyện chị 1 lát được k ?


-Là cô sao, Tiffany ? K ngờ trái đất tròn thật, đi tận sang Mỹ quay CF
mà cũng gặp phải cô, đúng là “oan gia ngõ hẹp”…Guyri nhìn “ tình địch
cũ” với ánh mắt ngạo mạn


-Chuyện ân oán của chúng ta tôi k muốn nhắc tới, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi cô vì chiếc nón len cô đang đội


- Cô nói cái nón màu hồng này àh ? Là của anh Dennis tặng tôi đó… mà cô
ghen tị với tôi phải k ? Nó cũng có màu hồng mà cô thích đó…Guyri cười
khẩy
Fany bán tín bán nghi vì theo như lời kể lúc nãy của Sica thì chiếc nón
của Tae giống y hệt như chiếc nón mà Guyri đang đội….trên vành lại còn
thêu hình hạt đậu và cây nấm nữa chứ….đây là đúng là ký hiệu của Tae
rồi….chỉ có Tae mới nghĩ ra những dấu hiệu đáng yêu ấy…Nhưng sao nó
Guyri lại có nó và còn do Dennis tặng nữa chứ ????


Sau một hồi suy nghĩ , Fany định hỏi cho ra lẽ nhưng khi quay lại thì
Guyri đã đi tự lúc nào… dường như có rất nhiều khúc mắc cần được giải
đáp…Fany quyết định gọi về Hàn Quốc nhờ City Hunter Lee Min Hoo điều tra
rõ vụ việc, tìm ra kẻ giấu mặt, rửa oan cho Tae

….

Không nằm ngoài dự đoán của Fany , 4 ngày sau, cô nhận được một “bức mật
hàm” bằng email gửi sang trong đó ghi lại khá chi tiết về quá trình xảy
ra “vụ án” :


“ Dear Fany,

Sau khi điều tra ngọn nguồn , anh đã tìm ra chân tướng sự thật và kẻ
“ném đá giấu tay” đã hại em và mọi người…. Hắn chính là Dennis Oh…
Ngày sinh nhật hôm đó , chính hắn đã mang hộp quà quỷ quái ấy đến tận
nhà em. Vừa lúc đó thì bác đưa thư cũng vừa mang gói quà chuyển phát
nhanh của Tae tới.

Hắn đã giả vờ làm thân với bác ấy vì biết con gái bác rất hâm mộ hắn,
bác ấy cứ ngỡ hắn đến dự sinh nhật em nên đã trao luôn món qùa của Tae
cho hắn, và thế là hắn có cơ hội tráo đổi 2 món quà và còn chiếm đoạt
luôn chiếc nón len mà Tae tặng em để mang về tặng cho Guyri

Anh đã đối chiếu chữ ký trên nhật ký chuyển phát nhanh và phát hiện chữ
ký ấy k giống như chữ ký của em nên đã tìm gặp trực tiếp bác ấy thì mọi
chuyện mới vỡ lẽ ra…

Cũng báo em biết luôn , mấy nhóc “siêu quậy” của nhà em cũng đã nhờ anh
điều tra vụ này nhưng anh chưa báo cho họ vì sợ họ sẽ k kiềm chế được mà
đi tìm Dennis Oh trả thù…Vậy bây giờ em muốn anh trị tội hắn ra sao đây
Fany ?

Trả lời anh sớm nhé, thù lao như đã hứa , một cặp vé VIP trong concert
của tụi em để anh cùng chị Park Min Young đi xem cho sướng…hihi…

See you soon !”



P/S: Fany sẽ ban “thánh chỉ” gì cho thợ săn Lee để xét xử tên tội đồ đây ??? Chờ chap sau nhé