Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
| |
Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần Thu Oct 04, 2012 8:51 pm | |
| Chap 1 :
- Làm ơn đưa tôi đến Khách sạn Seoul
Fany nói với người lái taxi bằng tiếng anh
- Vâng, mời cô lên xe.
Fany lên xe, ngồi ghế sau...
Tiffany's POV : "Đã 20 năm rồi :) Có rất nhiều quá khứ ở đây mà tôi không thể nhớ hết được.....
Hàn Quốc à! Tiffany Hwang trở về rồi đây!!!" End Tiffany's POV
Fany giật mình khi bác tài xê lên tiếng.
- Cô đến đây du lịch hả? (Tài xế taxi hỏi bằng tiếng anh)
- Không ạ. Cháu đã từng ở đây nhưng phải ra nước ngoài sinh sống với gia đình. Fany dùng mắt cười trả lời bác tài xế
Bỗng bác tài xế nói với Fany bằng tiếng Hàn với một giọng khá to và hào hứng:
- Thế ư? Thế hóa ra cháu là người gốc hàn? Cháu là người vùng nào thế ?
Fany dường như hơi ngợp vì những câu nói của ông bác, xa Hàn quốc quá lâu…
Fany hầu như không được giao tiếp bằng tiếng Hàn nên cô chỉ biết được một vài từ cơ bản. Cô ngại ngùng cúi mặt và trả lời bằng tiếng anh khá nhỏ nhẹ:
- Cháu đã xa nơi này quá lâu rồi. Đây là lần đầu tiên cháu về nước từ lúc cháu 4 tuổi....Cháu không thạo tiếng Hàn cho lắm.
Không khí bỗng im lặng… Bác tài xế phá vỡ nó bằng 1 câu nói
- Nếu vậy thì cháu sẽ phải bất ngờ về những sự thay đổi ở nơi này đấy!
Cuộc nói chuyện lại bắt đầu rôm rả. Bác tài xế chỉ cho Ny biết bao nhiêu sự thay đổi nơi đây… Nhưng dường như Ny còn khá tự ti về khả năng tiếng Hàn của mình… Cô chỉ trả lời những câu hỏi của bác tài xế...
Két…….! Xe dừng lại ngay cổng chính của Khách sạn Seoul.Ny đang loay hoay mở dây an toàn.
Tiffany's POV
-Mình thấy nơi đây không giống như ở Mỹ, nơi mà cô đã sống và làm việc suốt hơn 20 năm nay.Tôi không nghĩ sẽ có thể làm quen được với Hàn Quốc End Tiffany's POV
- Cô cứ vào trước đi, tôi sẽ mang hành lý vào cho cô...
- Ơ… Cám ơn anh. Phải phiền anh rồi.
- Không có gì.! Đây là công việc của tôi mà
Sau khi đã lấy hành lý, Ny quay trở lại trả tiền cho bác tài xế.
- Của cháu hết 125$.
- Đây ạ. 150$. Bác không cần đưa lại tiền thừa đâu
- Vậy bác k khách sáo nhé ^_^
Ny cầm lấy, chỉ kịp nói câu Cám ơn lí nhí thì bác lái xe đã đi mất. Cô nàng mỉm cười rồi xách hành lý lên phòng.
Sau khi lên phòng, Ny chỉ muốn đi ngủ sau nhiều tiếng mệt mỏi trên máy bay.....
Bỗng nhiên Ny cảm thấy đói, cô bỗng nhớ lại món “Black Noodle” mà ông bác tài xế đã giới thiệu. Ny cầm chiếc túi xách màu hồng và đi thẳng ra cửa hàng bên cạnh
Ny ngồi xuống 1 chiếc bàn gần ở góc. Vừa ngồi xuống Ny đã thấy 1 nhân viên đưa thực đơn tới có vẻ khá lóng ngóng… Cô ta hỏi Ny bằng tiếng Hàn:
- Chị dùng gì ạ?
Ny nghe không rõ nhưng cũng đoán ngầm được cô ta đang hỏi mình dùng gì… Có lẽ vì vẻ đẹp khá châu Á của Ny khiến cô ta nhầm Ny là người bản địa
- Làm ơn cho tôi 1 phần mì đen – Ny nói với cô gái bằng tiếng anh
Dường như cái món “Black Noodle” mà Ny gọi khiến cho cô bé tiếp viên này càng lóng ngóng hơn…
Cô ta yêu cầu Ny tả nó… Nhưng oái oăm, Ny đâu có biết nó như thế nào… Khó khăn chồng chất khó khăn, Ny cố gắng phát âm nó chuẩn hơn nhưng vẫn không đc. Bỗng 1 tiếng nói cất lên: - Lấy cho cô ấy 1 phần mì đen
Ny nhìn qua bàn bên, một anh chàng trong bộ quần áo jeans, đôi giày sneak màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai hơi xếch về một bên. Ny chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng của cậu ấy.
Cô tiếp viên chạy vào bếp. Ny khẽ nói: - Cảm ơn... - Tôi tên là TaeYeon , cô cứ gọi tôi là Tae.
Lúc này , Tae quay lại phía Fany - Cô... , Tae nhìn thẳng vào mặt Tiffany...Dường như Tae đã bị vẻ đẹp của Ny hút hồn...
Taeyeon's POV Trong 5 giây nhìn em, tôi đã yêu em mất rồi....Em sinh ra là dành cho tôi. End Taeyeon's POV
Fany lại dùng đôi mắt cười quyến rũ nói với Tae : - Oh...TaeYeon , Kamsa nhé Tae Tae ^_^ Tôi là Tiffany :) Tôi là gốc Hàn nhưng sang Mỹ ở với gia đình..nên tôi k thạo tiếng Hàn cho lắm :)
- Ừm...Mà cô ở khách sạn nào vậy ? Có phải khách sạn ngay gần đây kia k ?
-Ừm đúng r đó ^_^ Lúc nào rảnh qua chơi với tui nha vị cứu tinh!
- Okie , chúc cô vui vẻ cô bé :p
Ny bàng hoàng, anh ta gọi Ny là cô bé? Người thứ 2 gọi Ny là cô bé trong 1 ngày từ khi Ny về nước… Ny cảm thấy khó chịu, dù sao Ny đã lớn, mà anh ta cũng trạc tuổi Ny chứ đâu có hơn j đâu… Nhưng bỗng dưng Ny lại nghĩ “Hay tại mình quá trẻ chăng” …Nghĩ vậy Ny cười một mình mà k để ý rằng món mì đen cô gọi đã đc đưa đến…. Còn quá xa lạ với món ăn kiểu này nên Ny khá lúng túng, cô còn chưa bao giờ dùng đũa.
Sau khi ăn Ny lên phòng và nằm lăn ra giường. Mới có 5h chiều mà sao Ny cảm thấy buồn ngủ quá. Có lẽ tại chênh lệch múi giờ khiến Ny mệt mỏi… Cô lấy trong túi xách chiếc Ipad màu hồng cùng với chiếc tai nghe. Âm điệu du dương của bài hát khiến Ny ngủ lúc nào mà cô cũng không hay. END CHAP :)
|
|
Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần Thu Oct 04, 2012 10:21 pm | |
| UP UP M.ng đọc xong rùi cho Su ý kiến đi Đừng bơ Fic mừg |
|
Su Sung Sướng Sliver Member
Bài gửi: : 721
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần Fri Oct 05, 2012 8:11 am | |
| ~ cũng được đấy nhóc!! ~ hơn tài viết Fic của ta r` ))~ |
|
Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần Fri Oct 05, 2012 11:21 am | |
| Tks ngưi Ta còn kém |
|
Khoai JongYe Người Sáng Lập
Bài gửi: : 4843
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần Fri Oct 05, 2012 2:06 pm | |
| lại ship taeny ủng hộ nhé coan |
|
SeoHyun_No1 Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 652
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần Fri Oct 05, 2012 2:11 pm | |
| Được đó e gái Sớm ra chap mới nhé! |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][FANFIC - DRAMA]Tiffany Hwang Em Là Thiên Thần | |
| |
|