Tác giả | Thông điệp |
---|
ExoTaeng Translate Team Newbie
Bài gửi: : 16
| |
| |
susu_s2_snsd Newbie
Bài gửi: : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sun Dec 23, 2012 1:53 pm | |
| |
|
| |
Kattie Kang Sliver Member
Bài gửi: : 819
| |
| |
susu_s2_snsd Newbie
Bài gửi: : 30
| |
| |
ExoTaeng Translate Team Newbie
Bài gửi: : 16
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sat Jan 26, 2013 12:18 pm | |
| Chapter 05
Sehun’s POV
“ SEHUN OPPA~ ” Tôi nghe thấy cái giọng cao the thé. Là cô ấy. Krystal. Taeyeon buông tôi ra. Tôi không thích thế. Tạo sao cô ấy phải lùi ra sau ? Sau đó, cô ấy quay lại chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Krystal bước vào và thấy tôi cùng Taeyeon. Mắt cô ấy mở to như của D.O hyung vậy á.
“ Oppa ! Tại sao con đ* này lại ở đây ? TRỜI ƠI ! CÔ ẤY ĐÃ QUYẾN RŨ ANH SAO ?! ” Krystal hét. Bây giờ tôi đã biết cô ấy phiền phức cỡ nào rồi .____.
“ Cẩn thận lời cô nói đấy Krystal. ” Tôi nhăn mặt và tiếp tục, “ Cô ấy là vợ tôi. ” Tôi nhìn sang Taeyeon. Cô ấy đứng ngớ ra khi nghe câu cuối của tôi.
“ CÁI GÌ ?! ĐỒ CON Đ* ! MÀY QUYẾN RŨ BẠN TRAI TAO SAO ” Krystal hét lên và bước về phía Taeyeon. Cô ấy xoay người Taeyeon lại một cách thô bạo và tát Taeyeon rất mạnh. Tôi còn có thể nghe tiếng tát ấy. Tôi bị sốc. Tôi kéo Krystal ra.
“ Taeyeon ah~ Em không sao chứ ? ” Tôi chạm vào má cô ấy, và cô co rúm người lại. Từng giọt máu bắt đầu chảy xuống từ má cô ấy. Những cái móng tay dài của Krystal đã làm xước má của Taeyeon khi Krystal tát cô. Trái tim tôi vỡ vụn khi thấy Taeyeon khổ sở vì tôi. Tôi bế cô ấy vào giường của chúng tôi và để cô ấy nghỉ ngơi.
“ Ở yên đây và đừng cử động. Anh sẽ trở lại ngay. ” Tôi bảo cô ấy rồi đi ra phòng khác kiếm Krystal.
________________________________________________________________
Krystal’s POV
Tại sao cô ấy lại ở đây ?! Đồ đ* ! Tôi sẽ giết cô ấy khi đến trường. Sau đó, tôi thấy Sehun oppa đang đi xuống. Những suy nghĩ của tôi biến mất hết và thay vào đó là mọt nụ cười tươi.
“ OPPA~ ” Tôi bám áo anh ấy và khoác tay anh ấy. Nhưng anh đẩy tôi ra. “ Oppa…” Tôi nhìn anh ấy. Anh chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần và bảo…
“ Chia tay đi. ” “ CÓ PHẢI VÌ CON ĐÓ KHÔNG ?! ” “ Không. Bây giờ thì biến khỏi nhà tôi. ” “ OPPA !! ” “ NGAY BÂY GIỜ KRYSTAL. ” Tôi chạy ra khỏi căn nhà và lau nước mắt.
CẨN THẬN ĐẤY, KIM TAEYEON. CÔ GẶP RẮC RỐI RỒI. CON Đ*. Tôi nhếch mép cười và bước về nhà. Tôi gửi cho Sehun oppa một tin nhắn.
Đến: Sehunnie của em. ♥ Oppa, anh biết rằng chúng ta phải cùng nhau biểu diễn cho buổi diễn 2 ngày sau mà. Oppa~ Cùng nhau luyện tập nhé, okay ? ^_^ Jungie sẽ đợi anh ♥. Gặp anh sau. Bai bai~
______________________________________________________________________
Taeyeon’s POV
Tôi đợi Sehun. Chút sau, anh ấy bước lên với một hộp cứu thương. Anh ấy thở dài và ngồi cạnh tôi trên giường.
“ Sehun à có chuyện gì không ổn sao ? ” Tôi nhìn anh đầy lo lắng. Nhưng anh chỉ cười và lắc đầu. Anh ấy nâng cầm tôi lên và bắt đầu băng bó cái má bị thương của tôi. Thỉnh thoảng tôi rụt người lại khi thuốc dính vào má tôi. Nhưng Sehun luôn thổi nó và làm cho nó trở nên đỡ hơn. Tôi nhìn anh ấy thật gần. Anh ấy đẹp trai quá. Tôi mỉm cười và khúc khích cười. Anh nhìn tôi một cách kì lạ và thở dài.
“ Anh ra ngoài đây. Để tập cho buổi biễu diễn với cô ấy. ” Tôi biết anh ấy có ý gì. Anh ấy không thể đổi cặp khác sao ? Anh ấy không thể không đi sao ? Nhưng tôi không nói gì cả. Tôi nhìn xuống đùi với cặp mắt ướt nước. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng. Không ai trong chúng tôi nói gì cả. Tôi nằm xuống giường và nhanh chóng ngủ. Tôi không muốn anh thương hại tôi hay phá vỡ lời hứa rằng tôi sẽ không khóc trước mặt anh ấy. Tôi có thể nghe tiếng anh ấy khóa cửa nhà.
Tôi thức dậy và nhìn vào đồng hồ báo thức của tôi. Bây giờ là 12 giờ trưa. Tôi đã ngủ khoảng 2 tiếng. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn.
Từ: -Không xác định được- Annyeong Taengoo ! Đây là Baekhyun. Yah ! Khi nào thì chúng ta mới luyện tập cho màn biểu diễn của mình ? Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi đó nha. Cậu đã quên mình rồi sao ? TT.TT Aigoo…Trả lời mình sớm okay ? (:
Đến: Bacon Được rồi, vậy thì tụi mình sẽ luyện tập hôm nay ! Cậu muốn tập ở đâu ? ^_^
Từ: Bacon Nhà cậu. Mình sẽ đến trong 15 phút. Nấu mình đồ ăn trưa luôn nha. T.T Làm ơn đi CẢM ƠN /^_^/
_____________________________________________________________________
Baekhyun’s POV
Tôi đến nhà Taeyeon. Chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau. Cô ấy nấu cơm chiên kimchi và nó rất là tuyệt vời. Tôi nhìn thấy má cô ấy được băng bó. Trái tim tôi thắt lại.
“ Chuyện gì đã xảy ra với má cậu thế ? ” Tôi giơ tay ra và vuốt nhẹ chúng. Cô ấy rụt người. Tôi nhướn mày.
“ M-mình ngã x-xuống và bị đ-đập b-bởi cái c-cầu thang. ” Cô ấy nói không nhìn vào mắt tôi. Pfft, ai cũng có thể nói rằng cô ấy đang nói dối.
“ Có ai đã nói cho cậu biết rằng cậu nói dối rất dở không ? ” Tôi hỏi, cười. Cô ấy gật đầu và cắn môi.
Chúng tôi bắt đầu tập cho màn biểu diễn. Chúng tôi học một bài hát cặp, “ Love Day ”. Giọng của Taeyeon hoàn toàn giống như…Bạn thậm chí không thể diễn tả nó. Tôi không thể ngừng mỉm cười mỗi lần chúng tôi nhìn nhau, khi hát. Chúng tôi đã luyện tập hằng giờ.
Đã 7 giờ tối và tôi vẫn ở nhà Taeyeon. Chúng tôi đi dạo và cùng nhau ăn tối. Cô ấy trông thật đói bụng khi ăn. Cô đang khổ sở khi ở cùng với Sehun ? Tên nhóc Sehun đó..
“ Nè, Taengoo. Tại sao Sehun không ở nhà ? ” Tôi hỏi và giả vờ tỏ ra tò mò. “ Tập với Krystal. ” Cô ấy nói không một chút biểu cảm rồi tiếp tục ăn. Tôi gật đầu. Tôi dẫn cô ấy về. Chúng tôi cười, nói suốt đường về nhà. Sớm thôi, thời gian qua rất nhanh. Chúng tôi đã đến cửa nhà cô ấy. Chúng tôi đều tạm biệt nhau và tôi trao cô ấy một nụ hôn tạm biệt. Trên trán, tất nhiên rồi.
___________________________________________________
Kekeke x3 Team đã trở lại bị bại gấp đôi x3 =]]]
|
|
| |
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sat Jan 26, 2013 2:26 pm | |
| Á á á á đợi hàng tháng đây này ~ Hay qúa đi mất K biết Kry sẽ độc địa như thế nào đây |
|
| |
ExoTaeng Translate Team Newbie
Bài gửi: : 16
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sat Feb 23, 2013 12:50 pm | |
| ღ Chapter - 06 ღ
_______________________________________
Taeyeon’s POV
Tôi đi bộ đến trường một mình trong khi nghe nhạc bằng iPod của tôi. Tôi thấy thất vọng. Sehun chưa về nhà kể từ khi cậu ấy ra ngoài để tập với Krystal đêm hôm đấy. Tôi đã ở một mình trong 2 ngày. Tôi cũng hồi hộp vì hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi. Tôi sợ rằng Sehun sẽ làm tôi phân tâm khi nhảy. Tôi thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.
Khi tôi đến trường, tôi thấy bạn thân của mình gần cổng. Tôi đi đến phía họ, họ quay lại và thấy tôi.
“ Taeng à, cậu bệnh sao? Mặt cậu tái nhợt rồi kìa. ” Miyoung nói. Tái nhợt ư? Ừ nhỉ. Tôi đã không ngủ và ăn ngon do cậu ấy. Tôi còn chẳng ngủ trong phòng của chúng tôi. Tôi đã ngủ trên sô-pha, phòng khi cậu ấy trở về nhà bất cứ lúc nào. Tôi thấy lo cho cậu ấy.
Tôi gượng cười và nói, “ Không có. Mình ổn. Chỉ lo vì cuộc thi hôm nay thôi. ” Họ chỉ gật đầu. Chúng tôi đi đến hành lang cùng nhau. Tôi thấy EXO nhưng Sehun và Baekhyun không có ở đấy. Tôi cau mày. Vừa lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Baekhyun. Tâm trạng của tôi còn tệ hơn khi đọc nó.
Từ: Bacon
Xin lỗi Tae. Mình không thể tham gia cuộc thi với cậu được. ><
Mình xin lỗi, gia đình mình có việc đột xuất và mình không thể tới được.
Tuy vậy, hát solo nhé? Hãy để mọi người biết đến giọng hát thiên thần của cậu, cố lên ~ !
Đến: Bacon
YAH! > : ( Được rồi !
Mình ghét cậu đồ ba chỉ nướng! ^_^
Tôi thở dài lần nữa và đi đến cánh gà để chuẩn bị. Tôi thấy Sehun. Tôi vui hơn được một chút. Tôi chạy đến chỗ cậu ấy và cười.
“ Này, Sehun.” Tôi vẫy tay. Cậu ấy gật đầu và bỏ đi. Trái tim tôi nhói đau. Cậu ấy đang lơ tôi đi sau khi không về nhà 2 ngày? Tôi nhăn mặt và chuẩn bị cho bản thân mình.
___________________________________________________________________
Sau khi mọi người đã biểu diễn, bây giờ là lượt của Sehun và Krystal. Họ nhảy bài Trouble Maker của Hyuna và Hyunseung. Krystal chắc chắn là đang quyến rũ cậu ấy. Cô ấy liên tục chạm vào và cười với cậu. Tôi biết đó chỉ là một phần vũ đạo. Nhưng mà cô ta bám vào cậu ấy như một con đỉa vậy. Một lúc sau tới lượt của tôi. Tôi thở dài.
Khi tôi đang đi lên sân khấu, Sehun và Krystal đi đến phía tôi. Krystal chỉ nhếch mép cười và đảo mắt. Tôi nhìn sang Sehun nhưng cậu ấy giả vờ lơ tôi. Cậu ấy làm bộ không biết tôi đang có mặt ở đây. Krystal đụng vào vai tôi và thì thầm, “ Vô dụng. Vô giá trị. ” và bước đi trong khi khoác tay với Sehun. Tôi thở dài và bước lên sân khấu.
Tôi nắm chặt cái micro và hát.
_______________________________________________________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
Don’t you know me? The reason I’m here is you My eyes are blinded And I can’t seem to speak All I can do is just look out alone
My heart is hurting to its last bit like this My fingertips are trembling like this But I can only think of you
The person I miss like crazy One word from you that I want to hear like crazy I love you, I love you, where are you? The person I long for, ingrained in my heart I’m going to cherish you forever
What do I do? You were so cold But I still miss you
My heart is hurting to its last bit like this My fingertips are trembling like this But I can’t forget you
The person I miss like crazy One word from you that I want to hear like crazy I love you, I love you, where are you? The person I long for, ingrained in my heart
Please tell me, you’ll cherish me You can’t erase me clean Because you’re my all
The person I miss like crazy One word from you that I want to hear like crazy I love you, I love you, where are you? The person I long for, ingrained in my heart is you
I’m going to cherish you forever I love you, I love you.
________________________________________________________
Narrator’s POV
Sau khi hát,Taeyeon nghe thấy tiếng cổ vũ rất to của mọi người. Cô ấy cuối người chào và bước ra sau cánh gà. Cô cảm thấy có gì đang rơi trên má của mình. Cô chạm vào chúng, là nước mắt. Nước mắt đang tràn ra khỏi mắt cô ấy. Cô thở dài và đi vào toilet.
Cô ấy không biết rằng có một người đang theo dõi cô ấy. Anh ấy nắm chặt tay đến khi cái đốt ngón tay trở nên trắng bệnh. Anh ấy cắn chặt môi và bắt đầu đấm vào tường trong giận dữ.
Taeyeon về đến nhà sau một ngày mệt mỏi tại trường. Cô thở ra và lấy chìa khóa. Cô muốn mở cửa nhưng cửa đã mở sẵn. Cô tò mò và bước vào trong. Taeyeon thấy một đôi giày cao gót và một đôi giày thể thao. Cô nhận ra đó là giày thể thao của Sehun. Cô trợn tròn mắt và chạy vào phòng cậu ấy.
Cô vội vã mở cửa. Nhưng cô ấy chẳng vui mừng là mấy. Cô ấy bị tổn thương. Sehun và Krystal đang trên giường của họ ( của Taeyeon và Sehun ) làm tình. Cô thả cặp mình xuống đất. Sehun và Krystal nghe thấy tiếng động và quay sang nhìn Taeyeon. Sehun chỉ thở dài còn Krystal cười đểu. Taeyeon thấy tức giận và thất vọng. Cô chờ họ mặc đồ vào. Sehun sau đó bắt đầu nói.
“ O-oh. E-em v-về rồi. Anh t-thấy. ” Cậu lắp bắp. “ Krystal sẽ ở đây từ nay trở đi. ” Taeyeon không trả lời lại, cô chỉ nhìn xuống sàn và tay thì cuộn lại thành hình nắm đấm.
__________________________________________________________
Taeyeon’s POV
Đừng có mà nghĩ đến việc đuổi tôi ra phòng khách. Tôi lườm họ. “ Krystal sẽ ngủ với anh trong phòng này. Em có thể ra ngoài phòng khách ngủ một mình. ” Thế là kết thúc rồi. Tôi chạy ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng lau đi nước mắt và chạy nhanh hết sức có thể.
Kết thúc rồi. Người duy nhất cũng bỏ tôi mà đi. Tôi xong rồi. Tôi cô đơn. Tôi ghét cậu ấy. Tại sao cậu ấy phải làm như thế với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi ngồi trên xích đu và lặng lẽ khóc. Bây giờ đã là ban đêm. Tôi gọi cho Baekhyun.
“ Bacon à cậu ra ngoài vào giờ này được chứ? ” “ Tất nhiên rồi Yeonie. Đợi nhé? Mình sẽ đến đó. ”
Tôi kể cho Baekhyun nghe những gì xảy ra hôm nay, và cậu ấy nói tôi có thể ở nhà cậu ấy. Tôi rất vui. Tôi cảm ơn cậu ấy lần thứ n. Cậu ấy chở tôi về nhà để lấy đồ, để tôi không phải một mình đối mặt với cặp ấy. Tôi cảm ơn cậu ấy lần nữa. Không khí khá im lặng trên đường về nhà trong xe Baekhyun. Chúng tôi không nói nhiều lắm.
Cuối cùng, chúng tôi đến nơi. Cậu ấy mở cửa cho tôi. Tôi cười nhạt với cậu ấy. Tôi đi vào và thấy họ. Krystal đang bám vào Sehun trong lúc đang xem TV. “ Tôi thấy cô đã về nhà, Taeyeon. ” Krystal nhếch mép. Sehun chỉ nhìn tôi chằm chằm. Ngay sau đó, Baekhyun bước vào, “ Và cả Baekhyun. ” Krystal cười toe toét. Tôi trợn mắt và đi lên phòng mình để gói ghém đồ đạc.
Baekhyun theo tôi và giúp tôi với hành lí của mình. Tôi bước xuống phòng khách trước. Khi Sehun thấy đống hành lí cậu ấy nhanh chóng đứng lên và hỏi. “ Cái gì đây ? ”
“ Cô ấy sẽ ở với anh từ nay trở đi. ” Baekhyun lạnh lùng nói
“ Taeyeon có phải thật vậy không? ” Sehun nắm chặt cổ tay tôi. “ Ừ. Bây giờ bỏ tôi ra, để tôi có thể đi! ” Tôi hét. Nhưng cậu ấy chỉ nắm chặt hơn. “ KHÔNG! EM SẼ KHÔNG BƯỚC RA KHỎI NHÀ NÀY VỚI ĐỐNG ĐỒ ĐÓ. ” Cậu ấy hét vào mặt tôi. Tôi rụt người lại. Tôi sợ, nước mắt bắt đầu rơi.
Đột nhiên, sự nắm chặt của Sehun trên cổ tay tôi biến mất. Baekhyun tiến đến gần cậu ấy và đấm cậu. Tôi sốc, Krystal cũng chỉ nhìn khung cảnh ấy và cười. Tôi kéo Baekhyun lùi lại. Sehun chùi máu trên môi cậu ấy. “ Đi nào Baekhyun… ” Tôi nhìn Sehun một lần cuối và đi ra.
Cậu ấy đi mất rồi…
_____________________________________________________________
Sehun’s POV
Cô ấy đi mất rồi… |
|
| |
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sat Feb 23, 2013 1:56 pm | |
| Ôi Cái gì thế này :O Kry đã làm gì thế này T.T No happy ending saoooooooooooooooooo !? buồn quá Đậu Đậu à :"(( |
|
| |
Kattie Kang Sliver Member
Bài gửi: : 819
| |
| |
s94 Newbie
Bài gửi: : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sun May 05, 2013 2:43 pm | |
| bao h thì có chap moi đây hazzzzzi |
|
| |
Yoo Junior Member
Bài gửi: : 149
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Tue May 21, 2013 4:59 pm | |
| aigooo TvT quên thông báo cho mấy bạn biết chuyện này TvT . Author đã ngừng viết fic này và chuyển thành 1 fic khác. Nên cũng còn khoảng 3-4 chap gì đó. Bọn mình quyết định không trans nữa và tập trung vào fic [You must be registered and logged in to see this link.] ;3 thật lòng xin lỗi các tình eo TvT |
|
| |
Baekun Yeon Newbie
Bài gửi: : 4
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sat Aug 24, 2013 10:15 pm | |
| hay tóa trời ơi. có bạn giới thiệu nên vô đọc nè Nhưng nói sao nhỉ. mình ship Baekyeon à :'( nhưng mà hay lắm lắm ý. ai cũng cũng hết. mình Taeyeon với mình được cặp bồ với Xô nhưng Baekhyun thì never hóng chap mới. muốn biết lí do Sehun làm vậy, tội Taeyeon quá đi ( thôi về với Baekhyun cũng được :3 |
|
| |
Yoo Junior Member
Bài gửi: : 149
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Mon Aug 26, 2013 7:22 pm | |
| Baekun Yeon huhu bạn ơi đọc cmt trên hộ mình T v T may quá bạn ship BY T v T gặm Closer đỡ đi bạn T v T )))) |
|
| |
minhchau29thang11 Newbie
Bài gửi: : 1
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Thu Sep 05, 2013 12:32 am | |
| Mình nói thật là mình chỉ thích Chap này thui à,cái Chap mới mà bạn viết về Beakyeon cũng hay,nhưng mình thích Chap này hơn,nếu dc hi vọng bạn sẽ viết Chap này tiếp |
|
| |
huynyeonsonetic Newbie
Bài gửi: : 1
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Wed Nov 20, 2013 9:51 pm | |
| Mình là mem mới nè Fic SeYeon là mình thích à Mặc dù mình cũng thích BaekTae nữa Làm wen với mọi người nhé Cứ gọi mình là Yeon Nhanh post chap nhé pạn ! |
|
| |
yenlovesone_and_exotic Newbie
Bài gửi: : 5
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Sun Dec 01, 2013 1:38 pm | |
| t
Được sửa bởi yenlovesone_and_exotic ngày Sun Dec 01, 2013 3:34 pm; sửa lần 2. |
|
| |
bachtuyet123 Newbie
Bài gửi: : 1
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra Thu Jan 16, 2014 2:32 pm | |
| bạn ơi cho mình link gốc fanfic này đc hông |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra | |
| |
|
| |
| [FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra | |
|