Một tấm hình bị nghi là hình ảnh Hwayoung bị dẫn lên công ty để viết lời xin lỗi cũng đang làm cư dân mạng xôn xao. Sau khi Hwayoung viết 1 thông điệp xin lỗi tối ngày 31/7, fan đang rất hoài nghi nữ ca sĩ có thể đã bị công ty quản lý ép buộc bắt phải viết những lời này. Netizen ngay lập tức đã vào cuộc phân tích tweet của Hwayoung và chỉ ra rằng nữ ca sĩ rõ ràng đã viết theo văn phong khác hẳn so với lối viết thông thường của cô. Đáng nói hơn là khi ghép bốn âm tiết đầu tiên của mỗi dòng tweet, netizen đã thu được thông điệp đầy bất ngờ: "Chỉ có fan biết". Đây được xem là một tin nhắn ẩn mà Hwayoung đã kín đáo đưa vào tweet của mình.
Một bằng chứng khác cũng gây xôn xao không kém là bức ảnh chụp 2 cô gái đang đi bộ giữa đêm được đăng trên trang web của T-Jinyo ("We Demand the Truth from T-ara" – nhóm phản đối vụ chèn ép Hwayoung của T-ara) vào sáng sớm ngày 1/8. Một trong 2 cô gái này được suy đoán là Hwayoung bị người của công ty quản lý đưa đến văn phòng để viết lời xin lỗi. Thông tin này chưa được kiểm chứng.
Giữa lúc scandal bùng nổ căng thẳng, sáng ngày 1/8 (giờ Hàn), CEO Kim Kwang Soo của Core Contents Media lại nhận trả lời thêm một cuộc phỏng vấn với phóng viên tại văn phòng cơ quan. Trong đó, ông này khẳng định có xung đột nhưng không có bắt nạt tập thể trong T-ara: "Họ cũng có những xung đột nhỏ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày như bao người khác, song tất cả chỉ có vậy. Lý do cho sự ra đi của Hwayoung không phải là vì bắt nạt hay tẩy chay, mà là do cô ấy từ chối xuất hiện trên chương trình âm nhạc trực tiếp".
Đặc biệt, tính đến sáng ngày 1/8, đã có hơn 324.000 cá nhân gia nhập T-Jinyo. Có vẻ như nỗi thất vọng và tức giận của fan và netizen quanh scandal giữa T-ara và Hwayoung sẽ không dễ dàng “chìm xuồng” sớm được.
Cre: k14