_Soo unnie aaa - Yoona đút 1 miếng kimpap cko Sooyoung . Và cả hai tiếp tục với
những món khác nữa , họ hoàn toàn không biết gì về Sica đang ghen ở bên cạnh .
_2 người mà ở với nhau thì thật hoàn hảo - Sunny kết luận sau khi chứng kiến màn cho
nhau ăn của 2 shikskil .
_Cả 2 sẽ được ăn cùng nhau hàng ngày , chỉ ăn và ăn - Hyoyeon thêm vào .
_No no no , mình là vợ của Sooyoung cơ mà - Taeyeon nói đùa .
Khi họ là bạn cùng lớp , Sooyoung đã bắt đầu gọi Tae là vợ của mình .
Tất nhiên Sica không thích trò đùa này , bữa tối trôi qua rất vui vẻ , chỉ có Sica là im lặng
suốt buổi tối đó .
_Sica are you okay ? ( cậu không sao chứ ? ) - Fany hỏi Sica bằng tiếng anh .
_Just a little tired (mình chỉ hơi mệt ) - Sica trả lời lại Fany cũng bằng tiếng anh .
Sooyoung đương nhiên có thế hiểu nhưng câu tiếng anh cơ bản này .
_Nếu cậu muốn có thể dựa vào vai mình - Sooyoung nói với Sica
Sica ngước lên , cô cảm thấy xúc động trước cử chỉ ngọt ngào của Sooyoung , khẽ mỉm
cười cô dựa đầu mình vào vai Sooyoung .
END CHAP ONE .
RBSooIdol Newbie
Bài gửi: : 2
Tiêu đề: [FANFIC - THREESHOT][TRANS] Someone Like You | SooSica SooFany | G | CHAPTWO Mon Jul 23, 2012 2:48 pm
CHAP TWO * 4 tháng trước * :
YULSIC IS REAL !!!!
OH MY GODDD!!! SICA AND KWON SEOBANGGG AAAAAA !!!
Trong mỗi buổi concert Sooyoung luôn chọn bỏ ngoài tai nhưng tiếng la hét như vậy của fan . Cô vẫn tiếp tục làm công việc của cô là tạo những fanservice
với fan ở trên sân khấu .
Hậu trường , mọi người ai cũng đều bận rộn . 5 năm trôi qua , tất cả đã trở nên gần gũi thân thiết hơn . Nhưng mối quan hệ của Sooyoung và Sica có vẻ
như ko còn đặc biệt nữa khi tất cả mọi người đều thân thiết với nhau hơn bao giờ hết từ khi họ debut .
1 người nào đó tiến đến và đưa chai nước cho Sica , đó là Sooyoung . Đón chai nước từ tay Sooyoung , cả 2 đều thoáng bối rối , họ ko biết nói gì với nhau
cả . Rồi Sooyoung cũng quay trở lại chỗ Hyoyeon tiếp tục trò chuyện trong khi Sica vẫn ngồi trong 1 góc yên tĩnh với chiếc điện thọa trên tay . Sunny
thoáng liếc qua màn hình điện thoại của Sica , cô ấy đang nhắn tin với ai đó . Mỉm cười gian xảo , Sunny nhẹ nhàng tiền lại gần Sica và giật chiếc điện thoại
từ tay Sica .
_ Yahh , Sunny trả điện thoại cho mình ngayyyy - Sica hét lên .
Suuny đã kịp chạy đến chỗ Sooyoung và chốn sau lưng cô gái cao .Sica dừng lại khi nhạc chuông tin nhắn của cô vang lên và cũng bởi vì người đang đứng
trước mặt cô lúc này là Sooyoung .
_Oppa buổi concert thực sự rất mệt nhưng các fan đã tiếp thêm cho em năng lượng , cảm ơn oppa đã khích lệ em - Sunny đọc to tin nhắn của Sica . Tất cả
mọi người lại có trò để trêu chọc Sica ,cô không thể làm gì vì mọi chuyện đã bị Sunny nói ra . Cô chạy đến chỗ Sunny và giật lấy chiếc điện thoại của mình
rồi quay trở lại chỗ ngồi . Nhưng Fany vẫn không buông tha cô .
_ Là Dongwook oppa sao , Sica hãy thành thật đi , cậu đang hẹn hò với anh ta sao - Fany hỏi .
Sica mỉm cười nhìn Fany .
_Anh ý đã mời mình ăn tối - Sica
_Và... - Fany
_Mình đã nhận lời - Sica
_Oh my godd , cậu thật may mắn Sica - Fany ré lên , cô cũng rất thích Dongwook .
Trong những năm qua , có nhiều thứ thay đổi , Sooyoung không còn gọi Sica là unnie nữa , cô không muốn Sica đối xử với cô như với 1 người em gái .Từ
sâu đáy lòng cô luôn muốn giữa cô và Sica sẽ có gì đó nhiều hơn là bạn bè .
Cô không thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra , nhưng cô cảm thấy cô và Sica ngày càng xa cách . Cô đã từng nghĩ giữa cô và Sica có cai gì đó rất đặc biệt
Nhưng h cô cảm thấy giữa cô và Sica có 1 khoảng cách rất lớn mà chính cô cũng ko thể lí giải được , với cô bây giờ mối quan hệ đẫy đã trở nên rất bình
thường .
* 3 tháng trước * :
Cả nhóm đang trên đường trở về dorm , Taeyeon ngồi đầu với anh quản lí đang lái xe , Yuri và Sica ngồi ở sau và cuối cùng là Sooyoung và Fany . Yuri
đang nói với Sica về nhưng fansign hài hước cô nhìn thấy hôm nay , nhưng thứ làm Sica chú ý lúc này lại là câu chuyện của Sooyoung và Fany ở phía sau
.Sooyoung đang kể chuyện gì đó với Fany và tất cả mọi người trên xe đều có thể nghe thấy tiếng cười và vỗ tay của Fany . Những câu chuyện của
Sooyoung luôn hài hước và Fany thì luôn hưởng ứng nó nhiệt tình . Kể từ khi debut đến nay Sooyoung và Fany đã thực sự trở nên thân thiết hơn , ngoài
Taeyeon , Fany cũng là vợ của Sooyoung .
_ Sica cậu có nghe mình nói không vậy - Yuri đập nhẹ vào vai Sica khiến cô tỉnh lại
_ À ừm mình nghĩ là mình hơi mệt , mình không thể tập trung làm gì nữa - Sica
_Vậy hãy dựa đầu vào đây và ngủ chút đi - Yuri vỗ vào vai mình ra hiệu cho Sica hãy dựa vào
Sica bỗng nhớ lại , khi Sooyoung luôn là chỗ dựa ấm áp cho cô mỗi khi cô mệt mỏi . Nhưng bây giờ cô vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của Sooyoung và Fany
ở ghế sau , Sooyoung vẫn đang nói chuyện với Fany , cô ấy thậm chí còn không quan tâm khi cô nói rằng cô đang mệt . Khẽ thở dài Sica đặt đầu mình lên
vai của Yuri .
* 2 năm trước * :
Manager đã la mắng Sooyoung và Sica vì họ đã quá tình cảm trong buổi concert ở thượng hải . Manager của họ muốn 2 người chú ý hơn trong nhưng hành
động của mình , nếu là YulSic hay TaeNy thì chắc chắn manager của họ đã bỏ qua .
Lúc này chỉ còn lại Sooyoung và Sica .
_ Chúng ta nên làm gì bây h ? - Sooyoung hỏi Sica , cô cảm thấy những giọt nước mắt của mình bắt đầu rơi
_Quan trọng là giấc mơ của cậu Sooyoungie - Sica
_Mình đã hi sinh toàn bộ cuộc sống của mình để đạt được ước mơ đó - Sooyoung trả lời ,cô không thể lường trước được điều Sica sắp nói với cô .
_Chúng ta hãy là bạn bè thôi Sooyoungie - Sica
Sooyoung biết , cô và Sica sẽ không bao h được như YulSic hay TaeNy trong mắt fan . Nhưng những lời nói của Sica lúc này làm cô tỉnh ra . Sooyoung hiểu
ý của Sica trong lời nói đó . Dù vậy cô vẫn cố chấp không muốn hiểu và không bao h muốn hiểu .
_Không , Sica tại sao chúng ta ko thể bên nhau cơ chứ - Sooyoung cảm thấy nước mắt đang rơi ngày càng nhiều trên mặt cô .
_Đây có lẽ là điều tốt nhất Youngie , cậu còn nhớ vài năm trước , mình đã mong muốn cậu thực hiện được ước mơ của cậu , bây h nó vẫn là ước muốn của
mình - Sica nói , cô đang cố gắng để những giọt nước mắt không lăn khỏi khóe mắt mình .
_ Tại sao , tại sao chúng ta không thể cùng thực hiện giấc mơ của mình với nhau - Sooyoung
_Chúng ta vẫn có thể khi là những người bạn , mình sẽ vẫn ở bên cậu ,không phải quá gần nhưng cũng không quá xa , mình hứa đấy - Sica lau nước mắt
cho Sooyoung .
" Bạn bè " Sooyoung POV
Sooyoung đã không biết rằng 2 chữ bạn bề này lại có thể làm cô tổn thương đến vậy .
" Mình yêu cậu Youngie ,mình yêu cậu nhiều hơn nhưng gì cậu nghĩ , nhưng chúng ta không thể vượt quá giới hạn bạn bè được , xin lỗi Youngie " Sica POV
_ Được rồi - Sooyoung nói , cô quay lưng lại với Sica , đây là lần đầu tiên Sooyoung quay lưng lại với Sica . Rời khỏi phòng , Sooyoung để lại 1 mình Sica ở
đó .
Sau hôm đó , cả 2 đã không nói chuyện trong nhiều ngày . Mất vài tháng để Sooyoung và Sica có thể thực sự chấp nhận vai trò là những người bạn của
nhau .
END FLASHBACK .
END CHAP TWO .
[FANFIC - THREESHOT][TRANS] Someone Like You | SooSica SooFany | G | CHAPONE