Tiêu đề: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 10:37 am
Lý lịch trích ngang : ♥ - Họ tên đầy đủ : Nguyễn Trọng Huy ♥ - Giới tính : Nam ♥ - Ngày tháng năm sinh : 4/8/1999 ♥ - Nơi ở hiện tại : Đắc Lắc ♥ - Nick yh: ko có ♥ - Link profile forum : https://letgososhi.forumvi.com/u1157 ♥ - Sở thích : ... ( điền sau ) ♥ - Sở ghét : Chả ghét gì ♥ - Ước mơ sau này : Chưa biết ♥ - Khả năng hơn người : Ko có ♥ - Lý do yêu thích Soshi : Vì tất cả ♥ - Member có vị trí bự nhất trong trái tìm mình là :TaeYeon, Jessica ♥ - Châm ngôn cuộc sống : không có gì quý hơn độc lập tự do ♥ - Bài hát yêu thích nhất : Love Song ♥ - Mv yêu thích nhất : Sexy Love
HPBD So Lùn
Soyeonie của tôi sắp sửa bước sang tuổi 26, chúc chị có một sinh nhật thật vui vẻ bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt lúc nào cũng luôn tươi cười, hạnh phúc bên đám Tiểu yêu T-ara nhé. Sinh nhật này có lẽ chị cũng sẽ không được vui như những năm trước vì đã một số fans quay lưng lại với mình nhưng Soyeonie à, chị hãy vững tâm lên và phải biết rằng các Soyeons thực sự, những Queen’s chân chính sẽ luôn bên cạnh chị, ủng hộ chị, dõi theo từng bước chân của chị cũng như T-ara. Dù có khó khăn, vất vả thế nào đi nữa, hãy cố lên chị nhé, đừng bỏ cuộc, hãy thực hiện ước mơ của mình. Khi nào mệt mỏi hay cần một bờ vai hãy nhìn lại phía sau chị nhé. Chúng em cũng như T-ara luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chị. Chị sẽ nhận được rất nhiều lời chúc từ rất nhiều người trên thế giới này, nên lời chúc của em sẽ là tổng hợp mọi điều ước tốt đẹp nhất của mọi người dành cho chị nha. Phải hạnh phúc nha tình yêu của em…
Hồi đầu biết đến T-ara nếu có ai hỏi tôi bias ai, tôi sẽ đầy tự tin mà nói rằng mình là Jiyeon-holic, còn bây giờ thì sao á, tôi vẫn là một Jiyeon-holic, nhưng tình yêu tôi dành cho các cô gái còn lại cũng không kém gì tình yêu tôi dành cho Jiyeon. Cũng có lúc tôi bỏ rơi Jiyeon mà chạy theo các cô gái còn lại đấy chứ. Thực sự thì tuy Soyeon hát chính đáng ra tôi nên để ý đến chị sớm hơn vì chị hay xuất hiện trên màn hình mới phải nhưng chả hiểu sao, lúc đầu xem perf tôi chỉ tua nhanh đến đoạn Jiyeon để nghe giọng con bé thôi. Tôi cũng không ấn tượng về giọng hát của Soyeon lúc đấy mấy, có lẽ tại tình yêu dành cho Jiyeon hồi đó là quá lớn, nên thấy cái gì của nó cũng là nhất. Tôi chỉ thực sự quan tâm đến giọng hát của Soyeon ở ca khúc “Song for you” mà thôi. Ôi trời ơi, lúc mới ra bài này, thề là tôi chỉ có replay và replay. Lời thì ý nghĩa rồi, giọng của Soyeon thì thực sự đến lúc đấy tôi mới thấm và ngấm được ý. Cảm giác rất ngọt ngào, rất trầm ấm, rất là quyến rũ mình. Lúc đấy tôi còn tự hỏi sao giờ mới nhận ra giọng hát hay thế này cơ chứ. Nhưng tình yêu tôi dành cho Soyeon thực sự bùng nổ thì là từ đợt quảng bá “Cry Cry”. Đợt đấy tóc dài nhìn thật xinh, thật nữ tính ý. Uh thì tôi thích Soyeon vì đẹp đấy, cũng chả sao cả, ai bảo tôi ham hố cái đẹp làm chi chứ. Tôi vẫn còn nhớ đoạn giới thiệu đầy đáng yêu của T-ara trong chương trình Kim Jung Eun’s Chocolate, Soyeon tự nhận mình là người điên điên, hay đi chơi khăm các thành viên khác. Đúng thật ý nhìn mặt gian tà như thế cơ mà. Tôi rất thích thú với khả năng nói tiếng Anh của Soyeon. Xem dotcom thì các bạn sẽ hiểu. Các cô gái của chúng ta không giỏi tiếng Anh, Soyeon cũng không ngoại lệ. Nhưng cô gái này vẫn tự tin dùng vốn từ tiếng Anh vô cùng ít ỏi của mình để thuyết phục người ngoại quốc mua quần áo mặc dù cuối cùng anh chàng này quyết định lấy áo của Eunjung. Tôi cũng không ngạc nhiên khi trong Dotcom Soyeon là người chiến thắng. Đơn giản Soyeon là người thông minh, lại bình tĩnh trong nhiều tình huống, lại là người giỏi ăn nói nên vị trí đó không ai thích hợp hơn cô gái này cả.
Soyeon của tôi vui vẻ lắm, lanh lợi lắm nhưng mấy ai biết được nỗi đau mà cô gái này đã phải chịu đựng. Trở thành thực tập sinh của SM khoảng 3 năm, chuẩn bị ra mắt với nhóm nhạc nữ nổi đình nổi đám hiện nay SNSD nhưng chỉ một tháng trước khi ra mắt, cô gái này đã từ bỏ. Có lẽ cô chưa sẵn sàng chịu đựng áp lực của công việc. Vào thời điểm khó khăn nhất của mình, thì bà và chú cũng lần lượt qua đời. Lúc đó dường như mọi thứ đều sụp đổ trước mắt cô, thực khó mà có thể đứng lên được. Nhưng Soyeon biết mình cần phải mạnh mẽ lên, can đảm bước tiếp trên con đường mình đã chọn để hai người thân yêu nhất của cô sẽ mỉm cười tự hào về cô ở một thế giới khác. Con người này đã không từ bỏ. Qua sự giới thiệu của một người bạn, Soyeon gia nhập CCM và trở thành giọng ca chính của T-ara. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết cô gái này có thấy tủi thân không khi nhóm nhạc cô rút khỏi giờ vô cùng nổi tiếng. Nhưng Soyeon à, T-ara không phải nhóm nhạc bình thường như những nhóm nhạc khác, vận mệnh đã đưa các chị đến với nhau, đó cũng có thể coi là duyên của các chị. Tôi tin chắc rằng chưa bao giờ chị thấy hối hận khi là thành viên của T-ara cả. Trái tim tôi như vỡ vụn khi thấy con người này cầm nạng đứng trên sân khấu hát. Lúc đấy không có mấy tin tức về sự việc tai nạn của chị nên tôi cũng không biết sao chị lại ngã. Nếu như người đó là Jiyeon, Eunjung hay Hyomin chắc tin tức sẽ ngập tràn các trang báo mất. Biết sao được, cũng chẳng trách được nhà báo, họ chỉ tập trung đến những người nổi nhất trong một nhóm nhạc mà thôi. Nhìn cảnh chị đứng trên sân khấu, tôi tự hỏi tại sao không cho Soyeon một cái ghế để cô ấy ngồi, chân đã như vậy rồi, lại hát chính rồi bắt đứng làm sao cô gái ấy có thể chịu được chứ ? Tuy vậy chúng ta cũng sẽ chẳng thấy được sự khó chịu nào trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô gái này đâu. Comeback “Don’t leave” với cái cổ họng bị thương. Nhìn khuôn mặt của người con gái này khi ngân nốt cao tôi thực sự không chịu được, xót xa vô cùng. Cảm giác như dây thanh quản của chị sắp đứt đến nơi rồi vậy. Sao phải cố vậy chứ Soyeonie. Cố như vậy để rồi vẫn cứ bị chỉ trích. Rồi tôi như phát điên khi Soyeon bị tai nạn, anti-fans quay sang nói linh tinh về cô ấy. Chẳng nhẽ họ không biết những dòng comment vô tội vạ của họ sẽ gây tổn thương cho người khác sao ? Lúc đấy tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện cho Soyeonie mau chóng bình phục cả…
Soyeon của chúng tôi là vậy đấy. Có rất nhiều người đẹp hơn cô ấy, hát hay hơn cô ấy nhưng trong mắt Soyeons, trong mắt Queen’s thì cô ấy là số 1. Cô ấy không hoàn hảo nhưng cô ấy luôn cố gắng để hoàn thiện mình, cố gắng để người hâm mộ không thất vọng về cô ấy. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Soyeon của tôi… Cám ơn chị đã không từ bỏ giấc mơ của mình, cám ơn chị đã can đảm bước tiếp, cám ơn chị đã trở thành một phần không thể thiếu của T-ara, cám ơn chị đã luôn mạnh mẽ để T-ara có thể dựa vào bất kỳ lúc nào, cám ơn chị vì đã có mặt trên đời, cám ơn chị rất nhiều Soyeon à…
À quên tình yêu của tôi ơi, hãy cứ ăn nhiều vào, dù chị có béo tròn tôi vẫn cứ yêu chị thôi...
Được sửa bởi Roi ngày Fri Oct 05, 2012 7:27 pm; sửa lần 2.
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 11:29 am
Thích Tae vs Sic like me ~ Tuy là Roi hơn Nấm 1 tuổi nhưng chưa được gọi ai là e ( 1 ng` nhá ) nên gọi Roi là e nhá Nhóc dễ thương
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:50 pm
Ok ok
Cứ gọi gì tùy thích
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:50 pm
mình là fan tae nè xin chào được làm wen kêu mình yako nhé
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:51 pm
Mọi người cứ gọi mình là Huy
Hoặc Phương Anh cũng được
Mình tên thật là Phương ANh mà.
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:52 pm
? Huy là tên con trai ? ? Phương Anh là tên con gái ?
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:55 pm
Mình là tomboy nên được gọi là huy(các bạn gọi)
Còn tên phương anh là tên thật.
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:58 pm
mình hk hỉu bạn luz bạn giới thiệu về giới tính rõ cho mình vs nấm đi
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:58 pm
vậy bạn là con gái hả tomboy là gái giả trai
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 1:59 pm
Ừ mình là gái mà
Nhưng muốn làm con trai thôi
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 2:00 pm
sướng mặt yako làm con trai chắc xấu yako cũng mún giả trai nhưng sợ hk dc
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 2:26 pm
Lúc đầu roi cũng thấy sợ
Nhưng được Kun ủng hộ nên làm.
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 2:52 pm
kun vs roi là bạn hả
Su Sung Sướng Sliver Member
Bài gửi: : 721
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 3:02 pm
~ Roi có blog r` nhá!! ~ có gì wa blog Su chơi nhá
Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Thu Aug 09, 2012 3:59 pm
Gọi là e zai nhoé ;;) Unni tên Su e ạ ~ Lwen nhớ ;;)
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 2:22 pm
Ừ mình và Kun là bạn
Vâng làm quen nhá SS su
Emily♥TaeNy Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2180
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 2:52 pm
Gọi là em nhé unnie tên là Emily rất vui đk làm wen với em
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 4:55 pm
Roi mới làm blog mà được nhìu ng tham ghê ta
Su Siêu Nhân Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2358
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 4:59 pm
E zaiiii *lôi lại* Cko unnie nick yh của e ;;)
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 5:10 pm
cho yako nữa có nick zing hk
Phún.Luxurious Staff Nghỉ Hưu
Bài gửi: : 2465
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 6:01 pm
Roi nhìn kute nhỉ
5soshi Newbie
Bài gửi: : 61
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 6:03 pm
mình khôn tin đây là hình của bạn đâu có chút nghi ngờ đó . bạn chụp hình có ghi chữ lgss ở tay đi xem sao
AkO[babie] Điều hành Viên
Bài gửi: : 7046
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 6:33 pm
sao thế kun vs roi là bạn chắc biết mặt
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Fri Aug 10, 2012 7:31 pm
e của s'
Roi Mature Member
Bài gửi: : 300
Tiêu đề: Re: [BLOG] blog của roi Bây bê Sat Aug 11, 2012 8:09 am