Tiêu đề: [Fanfic-Drama]Tình yêu được sắp đặt! Sat Jan 21, 2012 5:32 pm
Author: Nu Pairings: JongYul, MinYoon, KyuSeo. Rating:[G] Note: nhân vật ko thuộc về au,họ thuộc về chính họ,nhưng số phận của họ do au quyết định Summary:
Những đứa trẻ được phu nhân Kim nhận nuôi. Những đứa trẻ này được phép chọn bố mẹ cho mình. Và bố mẹ của chúng sẽ là ai? Những cậu nhóc này sẽ thay đổi được điều gì? Bọn chúng sẽ tìm được mái ấm thật sự chứ?
Ba cậu cháu trai của phu nhân Kim. Vì quá lêu lõng nên phu nhân Kim quyết định ràng buộc ba cậu cháu của mình bằng cuộc sống hôn nhân, gia đình. Bà đã chọn 3 cô gái xứng đáng cho cháu mình. Liệu họ có thật sự yêu nhau? Họ sẽ hạnh phúc chứ?
Ba cô chị em cùng làm việc ở nhà hàng của phu nhân Kim. Dễ thương, hiền lành, đảm đang, xinh đẹp. Qủa là đúng ý của phu nhân Kim. Bà quyết định chọn ba cô gái này. Và họ sẽ chấp nhận chứ? Họ sẽ là 1 người vợ, người mẹ như thế nào? Casting:
Minho as Appa Minho: - Tính tình: đẹp trai, lạnh lùng, ga lăng, ghét nhất là việc lấy vợ. - Sinh nhật: 09/12 (21 tuổi) YoonA as Omma YoonA: - Tính tình: xinh đẹp, hiền lành, mạnh mẽ, thích trẻ con. - Sinh nhật: 30/05 (19 tuổi) YooGeun: - Tính tình: dễ thương, ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, hơi hiếu động. - Sinh nhật: 03/08 (3 tuổi)
Kyuhyun as Appa Kyuhyun: - Tính tình: Đẹp trai, dễ giải, chỉ thích phụ nữ hiền lành. - Sinh nhật: 03/02 (20 tuổi) SeoHyun as Omma SeoHyun: - Tính tình: Xinh đẹp, hiền lành, rất sợ những ai la mắng, yêu trẻ con. - Sinh nhật: 28/06 (18 tuổi) Mason: - Tính tình: Dễ thương, rất hiền, có tính tình giống omma SeoHyun. - Sinh nhật: 12/09 (3 tuổi) P/s: Sinh nhật của các bé là au tự đặt. Mong mọi người ủng hộ fic, mem mới có gì góp ý. Yêu cầu em đọc kĩ RULE Edit Tittle [TAG] Tên Fic | Couple | Rating Thân! Su
Nu.ilusm Newbie
Bài gửi: : 16
Tiêu đề: Re: [Fanfic-Drama]Tình yêu được sắp đặt! Sat Jan 21, 2012 9:45 pm
CHAP 1: SỰ LỰA CHỌN CỦA CÁC CẬU BÉ.
Phu nhân Kim có ba cậu cháu trai JongHyun, Minho, Kyuhyun. Cả ba cậu cháu này đều rất đẹp trai nhưng ngặt nỗi cả ba lại có những bản tính khiến cho phu nhân lo lắng cô cùng. JongHyun là một con người thầm lặng, lạnh lùng ít ai có thể hiểu về con người cậu, cậu lại rất bướng bỉnh thích làm theo ý của bản thân hơn là theo sự ràng buộc của người khác. Minho nhỏ hơn JongHyun 8 tháng nhưng sự "lì lợm" trong cậu thì cũng chẳng khác gì JongHyun, nhưng cậu lại rất ga lăng, chiều chuộng các cô gái nhưng lại vô cùng ghét việc lấy vợ. Còn Kyuhyun nhỏ hơn hai anh mình tận 1 tuổi, chỉ có cậu là hiền lành nhất, dù cũng lêu lõng như 2 anh nhưng cậu vẫn rất nghe lời phu nhân. Vì sự lêu lõng đó của các cậu cháu, phu nhân Kim quyết định ràng buộc bọn họ bằng cách lập gia đình cho họ. Phu nhân Kim đã chọn được những người vợ rất xứng đáng cho ba cậu cháu trai của mình. Ba cô gái ấy là chị em của nhau đang cùng làm quản lì tại nhà hàng của phu nhân. Nếu nói về một người phụ nữ hoàn hảo thì bạn chắc chắn sẽ phải nhắc về ba cô gái này. Họ xinh đẹp đến độ kinh ngạc, hiền lành đến khó tả, mạnh mẽ đến kinh ngạc, hài hước nữa là khác, mỗi cô gái đều có một biệt tài riêng. Yuri là chị lớn nhất, cô có một body cực chuẩn rất có nhiều các vị khách đại gia trẻ để ý đến cô, dễ thương, vui tính. YoonA nhỏ hơn Yuri 1 tuổi, xinh đẹp nhất trong ac3 ba chị em, rất mạnh mẽ, nấu ăn lại rất ngon. Còn SeoHyun là em út, nét đẹp của cô rất dễ thương, tuy nhỏ nhất nhưng chính chắn hơn các chị. Tìm được những cô gái như thế không phải khó sao? Nên phu nhân Kim đã ra sức năn nỉ ba cô gái giúp bà. Nếu sau này, tình cảm của 6 người có nãy sinh thì sẽ tiếp tục sống hạnh phúc còn nếu đã không thể đến với nhau thì phu nhân Kim sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho ba người. Vì có lẽ phu nhân đã lớn tuổi nên không hiểu tính của ba cô gái. Nếu có năn nỉ sao thì cũng hơi khó. Thế là bà nhờ đến sự giúp đỡ của con gái mình Kim TaeYeon.
TaeYeon [năn nỉ]: Các em ráng giúp chị đi! Các em cũng nghe mẹ chị nói rồi đó. Bọn chúng rất bướng.
Yuri [nhăn mặt]: Nhưng chị à, nếu chị đã biết họ bướng thì sao còn giao cho bọn em. Nhất là SeoHYun nó hiền lắm không được chị ạ.
YoonA: Neh! Bọn em sẽ không nhịn được hắn đâu.
TaeYeon: Thôi được rồi. Bây giờ chị giao 1 điều kiện. Nếu bọn em giúp chị bảo đảm sẽ được lợi cao. Còn nếu không thì các em biết chị rồi đấy....[TaeYeon thì thầm với ba cô gái điều gì đó]
SeoHyun [lo lắng]: Otoke? Unnies à?
Yuri: Asshi! Ok bọn em sẽ giúp chị.
YoonA: Unnie à! Chị sợ sao?
Yuri: Thôi kệ đi, coi như chúng ta đền ơn phu nhân vậy
TaeYeon: Great! Kamsang~!
Vậy là YulYoonHyun đã đồng ý với lời đề nghị của phu nhân Kim. NHưng phu nhân Kim muốn cả ba cậu cháu mình phải có trách nhiệm và cũng muốn các cô gái không bị thiệt thòi nên bà quyết định tìm ba cậu bé sẽ làm con của môi cặp. Mỗi cậu bé sẽ tự chọn ba và mẹ cho mình. Bà đến cô nhi viện Seoul cùng ba cô gái và tìm con. Tất cả đều chưa có ai lọt vào mắt bà. Nhưng khi đang dạo quanh bà tìm thấy ba cậu bé đang trò chuyện với nhau.
KyungSan: Mason à sao cậu khóc vậy?
Mason: Tớ nhớ ba mẹ.
YooGeun: Họ bỏ tụi mình rồi, họ sẽ không bao giờ quay lại đâu!
KyungSan: Đúng đó, ngày trước tớ cũng giống cậu thôi. Bây giờ tớ đã hết buồn rồi.
YooGeun: Nè, đừng lo nữa. [YooGeun và KyungSan ôm lấy Mason]
KyungSan và YooGeun: Bọn mình luôn bên nhau mà.
SeoHYun: Oh! Cute quá!
Phu nhân Kim: Nếu bây giờ bà tìm cho các cháu những ba mẹ mới thì sao?
KyungSan: Bà là ai?
Phu nhân Kim: Bà là người sẽ kiếm ba mẹ mới cho các cháu. Đây ba người này sẽ là mẹ của các cháu.
YulYoonHyun: Hwuh?
Vậy là phu nhân Kim đã chọn được ba cậu bé rất đáng yêu lanh lợi. Nhưng bà đã chưa cho JongHYun, Minho và Kyuhyun biết. Họ đã phản ứng rất kịch liệt ra sức từ chối nhưng phu nhân dọa sẽ cắt đứt tiền lương của họ nên họ đành nghe theo. Thế rồi phu nhân và con gái TaeYeon đặt điều lệ cho mỗi nhà. Điều lệ đầu tiên là mỗi nhà phải tự kiếm tiến cho mình, việc làm thì phu nhân sẽ giới thiệu. Điều thứ hai là cả ba và mẹ đều phải có trách nhiệm với chính gia đình của mình. Điều bốn đặt tình thương lên tất cả thì sẽ sống được thôi. Những điều lệ này đối với ba cô gái thì chỉ cần kiên nhẫn là được, còn về phía ba cậu kia thì ban đầu hơi chối nhưng sau đó lại bằng lòng. Dù ba cậu nhóc nhỏ chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Bây giờ là đến giờ quan trọng. Mỗi cậu nhóc sẽ chọn ra cho mình một ba hoặc mẹ.
Mason: Con chọn omma ấy và appa này. [Mason chỉ vào SeoHyun và Kyuhyun] Vì con nghĩ hai người sẽ chiều chuộng con.
YooGeun: Con chọn appa này và omma đó. [YooGeun chỉ vào YoonA VÀ Minho] Vì cả 2 xinh đẹp giống con.
TaeYeon: KyungSan tới cháu đó.
KyungSan: Cháu có được chọn nữa đâu? Hai cậu ấy chọn cả rồi
Phu nhân: Oh! Vậy KyungSan đã tính chọn ai?
KyungSan: Con tính chọn omma đó thôi. Con loại appa ấy được không?
JongHyun: Yah! Cái thằng nhóc này sao lại.
Phu nhân: JongHyun!!!! KyungSan à sao con lại không chọn.
KyungSan: Appa này quá cọc cằn con không thích.
Yuri: Hahahá!!!
JongHyun: Yah!
TaeYeon: KyungSan à, thôi cháu cứ thử đi nhé!!! Ok?
KyungSan: Neh! Tùy ạ!!!
Vậy là các gia đình đã được chọn rồi nhỉ JongHYun+Yuri=KyungSan, Minho+YoonA=YooGeun, Kyuhyun+SeoHYun=Mason. Họ sẽ bắt đầu cuộc sống ra sao? Khi phải sống cùng một căn hộ và phải cùng lo lắng cho nhau???
naznho99 Newbie
Bài gửi: : 15
Tiêu đề: Re: [Fanfic-Drama]Tình yêu được sắp đặt! Wed Feb 22, 2012 9:01 pm