Translator's Note : Nơi cảm xúc thăng hoa ~~~~~~~ Đùa thôi bạn nào là Baekyeon shipper, yêu thích Baekyeon hoặc nói chung là thích đọc fic có Taeyeon, thì, welcome to my world > : D
Translator hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp cổ bị dài ra hoặc suy sụp tinh thần vì mãi không có chap mới =v=
Được sửa bởi Yoo ngày Sat May 10, 2014 6:46 pm; sửa lần 13.
Phương Rùa Newbie
Bài gửi: : 24
Vật Phẩm Swon:
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sat Mar 16, 2013 11:26 am
Hóng nhá Hóng nhá
Nấm.30 Diamond Member
Bài gửi: : 3900
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sat Mar 16, 2013 1:12 pm
Hóng ~ Thật ra thì fic của SeYeon hay BaekYeon cũng thích đọc hết : ))
Kattie Kang Sliver Member
Bài gửi: : 819
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sat Mar 16, 2013 9:56 pm
Đại ca đợt này về luôn ah ? Hay là đại ca trans đi em beta cho =]] Lười lắm =]] Mess pass team r nha
Yoo Junior Member
Bài gửi: : 149
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sat Mar 16, 2013 10:10 pm
beta hả ? thọi : ( lâu lâu mới về một lần : ( có gì qua yh tính : )
Baekun Yeon Newbie
Bài gửi: : 4
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sun Mar 17, 2013 4:06 pm
thật sự là chưa đọc được fanfic vào của Baektae cả nên rất là buồn cũng rất kết bạn heartxsone. bạn ý viết rất nhiều fic về Baektae nhưng khổ nỗi mình ngu anh nên bó tay luôn Yoo trans chăm chỉ lên nha cho mình đọc mới :x ủng hộ 2 tay 2 chân
Yang.Yaebiie Junior Member
Bài gửi: : 269
Vật Phẩm Swon:
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sun Mar 17, 2013 7:23 pm
trans lẹ nha s :x
Được sửa bởi Yang.Yaebiie ngày Thu Jul 11, 2013 2:53 pm; sửa lần 1.
Yoo Junior Member
Bài gửi: : 149
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sun Mar 17, 2013 9:02 pm
Baekun Yeon uh : ( vn mình cũng ít BaekYeon shipper lắm : ( mình bận học, lâu lâu onl một lần, nên mà có trans chậm đừng thất vọng bạn nha : ) Kattie Kang nó cũng là ship BaekYeon đó bạn :)) Yang.Yaebiie ơ tưởng có người bảo chỉ khoái đọc boyxboy girlxgirl mà :))
Yoo Junior Member
Bài gửi: : 149
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sun Mar 24, 2013 3:25 pm
Prologue
Baekhyun's POV
Tôi bước ra khỏi phòng thi thử cùng một tiếng thở dài khẽ. “ Mình trượt nữa rồi, có lẽ mình nên từ bỏ ước mơ làm ca sĩ thôi. ” Tôi nhìn lên và thấy bạn tôi, Kangho người đã đến và ủng hộ tôi hôm nay. Cậu ấy tiến đến gần tôi với nụ cười trên môi, “ Như thế nào rồi? ” Tôi lắc đầu rồi nhìn xuống đầy thất vọng. Cậu khẽ vỗ vai tôi và bảo, “ Không sao đâu Baekhyun à, họ chỉ không nhận ra tài năng của cậu thôi. Đấy là mất mát của họ. ” Cậu ấy lại cười và cố để làm tôi vui hơn. Tôi cũng đáp trả cậu ấy bằng một nụ cười, “ Cảm ơn. Nào, đi thôi. ” Tôi nói với Kangho và hai chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà ấy, trên đường đi, Kangho luôn kể tôi nghe những câu-chuyện-cười-không-buồn-cười-tí-nào. Sau một vài phút, chúng tôi đi ngang qua một nơi bán đĩa CD đang bật bài Hoot của SNSD trước cửa tiệm. Chúng tôi ngừng đi và xem nó. “ Kìa! Là So Nyuh Shi Dae đấy! Yuri à~ ” Kangho gần-như-hét. Tôi mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào màn hình sau đó tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn bắt đầu hát lời đầu tiên của bài hát. Là Kim Taeyeon.
Tôi đã luôn là fan của SNSD kể từ khi họ debut vào năm 2007. Bạn tôi và tôi bắt đầu nhảy điệu bắn cung và cười phá lên. “ Này Baekhyun à, người cậu thích nhất trong SNSD là Taeyeon noona phải không ? ” Kangho hỏi còn tôi chỉ gật đầu rồi đút tay trong túi quần, tiếp tục bước đi. “ Cậu đã bao giờ mơ ước được đứng cùng sân khấu với chị ấy không ? ” Câu hỏi của cậu ấy làm tôi bật cười. “ Tất nhiên! Nhưng nó không bao giờ xảy ra sau nhiều lần mình bị trượt buổi thử giọng đâu. Mình không đủ giỏi để đứng cùng sân khấu với một ca sĩ tuyệt vời như chị ấy. ” Tôi nhún vai và nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “ Tệ thật! ” Tôi đột nhiên chạy đi, bỏ mặc Kangho ở phía sau. “ Đi nào! Mình sẽ bị mắng nếu về nhà muộn đó! ” “ Được rồi! ” Cậu ấy nói trong khi cố gắng bắt kịp tốc độ của tôi.
Vào ngày hôm sau, các bạn của tôi đều tập trung lại xung quanh chỗ ngồi của tôi và cố làm tôi vui lên sau khi họ nghe về buổi thử giọng của tôi. Tôi cũng chỉ cười mỉm, nói rằng tôi vẫn buồn mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất buồn. Và sau đó giáo viên của chúng tôi bước vào, điểm danh rồi bắt đầu buổi học. Sau giờ học, Kangho tiến đến gần và ngồi trước mặt tôi. “ Yah, cậu đã quyết định vào trường đại học nào chưa? ” Tôi lắc đầu thay vì nói chưa. “ Mình chưa nghĩ đến chuyện đấy. ” Tôi thở dài, nghĩ đến việc phải học bài cho kì kiểm tra sắp đến. Tôi cần phải vào đại học nếu tôi không thể làm ca sĩ. Khi đến giờ về, tôi cho bài tập của mình vào cặp táp và bước ra khỏi lớp. Tôi quyết định nghe nhạc vì thế tôi bật máy MP3 của mình lên và đi ra khỏi cổng trường với tay đút trong túi quần.
Lúc tôi vừa bước ra ngoài, có ai đó vỗ vai tôi, tôi lấy cái tai nghe bên trái ra và quay lại, thấy một người đàn ông mặc vest. “ Xin chào! ” Tôi nói khi vừa thấy ông ấy, vẫn còn khó hiểu vì tôi không biết ông ta là ai. Ông mỉm cười với tôi, “ Tôi là _______, một trong những người đại diện của công ty giải trí SM. Tôi đã để mắt đến cậu mấy ngày nay và nghĩ có thể cậu sẽ muốn làm thực tập viên cho công ty của chúng tôi. ” Ông ấy rút trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa nó cho tôi. “ Nếu cậu thấy thích, hãy gọi cho tôi. ” Ông nói và bước về xe của mình. Tôi cúi chào ông ấy lần cuối khi tôi nhìn xe ông ta chạy đi. Tôi nhìn lại tấm card trên tay mình, vẫn không tin được chuyện gì vừa xảy ra. Và điều làm tôi vui hơn là đấy chính là công ty của người tôi thần tượng. Tôi cho nó vào túi rồi bước về nhà với một nụ cười tươi trên mặt.
“ Đây là điểm khởi đầu cho tất cả.”
Baekun Yeon Newbie
Bài gửi: : 4
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sun Mar 24, 2013 8:29 pm
a a a hay quá đi T^T đợi mòn mỏi mới có chạp 1 tuy chưa có gì ở phần đầu nhưng thật sự rất thích đọc mà cức muốn cười mai. Cám ơn Yoo đã trans nha hãy trans nhiều hơn nữa cho mình đọc với thanks :x
Yang.Yaebiie Junior Member
Bài gửi: : 269
Vật Phẩm Swon:
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sat Mar 30, 2013 9:36 am
Ra là hai thằng Sone đàn ông chơi thân với nhau ))
Được sửa bởi Yang.Yaebiie ngày Thu Jul 11, 2013 2:53 pm; sửa lần 1.
Baekun Yeon cảm ơn bn đã ủng hộ -) Yang.Yaebiie đồ kì cục =3= toy ghéc cậu quá à =3=
-Chapter 01 | Part 1 |-
Taeyeon's POV
Vào thứ Bảy, tôi và các thành viên của mình cuối cùng cũng có một ngày nghỉ sau lịch trình bận rộn của chúng tôi với tư cách là nhóm nhạc nữ được mọi người yêu thích nhất "Girls' Generation". Mắt tôi dính vào màn hình ti-vi trong khi ăn kem. Trên truyền hình đang chiếu nhóm nhạc nam mới của công ty chúng tôi, tên là EXO-K, đang biểu diễn trong một show âm nhạc với một trong những bài ra mắt của họ History. "Các hậu bối của chúng ta, các em ấy khá tốt phải không Sunny?" Tôi hỏi và ăn thêm một muỗng kem nữa rồi quay sang nhìn cô ấy. Sunny gật đầu, mắt từ từ hướng về hũ kem mà tôi đang cầm. Tôi nhanh chóng giơ nó lên cao,"Mình sẽ không cho cậu kem của mình đâu nha." Tôi tinh nghịch lườm cô ấy, bắt đầu cười với điệu cười nổi tiếng của mình khi nhìn thấy Sunny bĩu môi. "Được rồi, được rồi...mình sẽ cho cậu." Tôi đút cho cậu ấy một ít và quay lại nhìn ti-vi. Sunny nhìn tôi. "Taeyeon à, trong những thành viên của EXO-K, có ai mà cậu quan tâm đến không?" Tôi quay sang Sunny và lắc đầu như muốn nói không. "Nah mình không nghĩ vậy đâu. Các em ấy đều nhỏ hơn mình, chắc mình chỉ xem mấy em ý là em trai mình, mình nghĩ vậy? Khoan đã! Đằng nào thì mình cũng chưa gặp tất cả mọi người." Tôi tiếp tục xem ca nhạc. "Ồ. Đó là bài hát chính của họ, Mama." Sunny bảo. Mắt tôi thì vẫn dán dính vào màn hình và sau đó, một trong các thành viên của EXO bắt đầu hát lời đầu tiên.
Tôi thấy choáng váng chỉ bởi nghe giọng cậu ta. Giọng cậu ấy khàn khàn và đầy mạnh mẽ và chưa kể đến biểu cảm khuôn mặt của cậu khi hát. "Woaahhh..Đó là ai vậy?" Tôi nói trong lúc chỉ vào màn hình ti-vi. Sooyoung và Yoona, người vừa ăn xong bữa tối, ngồi xuống trên sô-pha cạnh tôi và Sunny. "Oh em nghĩ là cậu ấy tên Baekhyun? Yeah đúng rồi, là Byun Baekhyun. Em ấy là người hát chính. Đó là những gì anh quản lí nói cho em nghe." Yoona nói, mỉm cười. Sooyoung cũng xem họ với cái mồm há hốc của mình. "Này, họ giỏi quá. Họ nhắc tớ nhớ về lúc mình mới ra mắt." Cô bảo, tôi chỉ gật đầu tán thành và xem tiếp những hậu bối của mình, nhưng mắt tôi luôn hướng về cậu Baekhyun ấy. Một cách nào đó mà tôi bị hấp dẫn bởi cậu ấy. Sunny nhìn thấy và huých tôi với cùi chỏ, tôi quay sang nhìn và cô ấy chỉ nhếch mép lên. Tôi huých lại cô ấy và phớt lờ đi. Tất cả chúng tôi đều vỗ tay khi bài hát kết thúc. "Woaah làm tốt quá!" Tôi khen với một nụ cười trên khuôn mặt mình. Những cô gái khác vừa trở về sau khi đi mua sắm và nhìn chúng tôi một cách kì cục. "Có chuyện gì với các cậu vậy?" Tiffany hỏi với đôi mắt cười trứ danh của cô ấy.
-tbc-
_____________
Hello hello :)) Lâu rồi không up ha xD Chỉ là mình tranh thủ ngồi type cái này trước khi đi học ;3; Và tới đây thì mẹ ở dưới nhà la hét om sòm :-< Tạm biệtttt~
hâu hâu hâu TvT mấy bạn bắt chẹt mình TvT đùa thôi mai mình trans tiếp :-> hứa đó -chìa ngón út- *ai ngoắc ngoắc đi* Dark Sky Bora cũng là bias của mình trong Sistar đó :">
Tiêu đề: Re: [FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 Sat Apr 27, 2013 11:47 am
s94 dạ :">
-Chapter 01 | Part 2 / End |-
Sunny nhìn Tiffany và bảo,“Tất nhiên là tụi mình đang cổ vũ cho hậu bối EXO-K. của chúng ta rồi.” “Ooh.” Jessica nói khi cậu ấy đặt túi đồ vừa mua lên bàn. Seohyun hướng mắt về phía tôi,“ah chị Taeyeon, chẳng phải các em ấy sẽ đóng trong MV Twinkle của chúng ta sao?” “Thật hả?” Tôi nói, đứng bật dậy. Mọi người nhìn tôi một cách kì cục. “Taengoo à sao cậu phấn khích thế?” “Hả? Chỉ là...” Tôi nhận ra điều mình vừa làm và mặt tôi đỏ ửng lên, đầy xấu hổ, tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Sunny và những người còn lại cười tôi. “Mình biết mà! Taeyeon đã có người cậu ấy thích trong EXO-K rồi!” Tôi nhìn Sunny với khuôn-mặt-bị-sốc-của-mình. “Cái gì? Mình không có. Mình không thích ai nhỏ tuổi hơn mình mà.” Hyoyeon bẹo má tôi và nói,“Kid Leader của chúng ta cuối cùng cũng có người mà chị ấy thích hả? Đã đến lúc cho chị hẹn hò rồi đó.” Yuri vò tóc tôi,“Nhóm trưởng của tụi mình đã trưởng thành rồi!” Cậu ấy nói trong khi giả vờ khóc cùng với Jessica. “Các cậu à dừng lại đi.” Tôi cố gắng sửa lại tóc mình. Seohyun cười,“Vâng. Mà chị ấy chưa có nụ hôn đầu của mình phải không?” Tôi đỏ mặt và thấy bất ngờ về sự tấn công bằng lời nói của em ấy. “Yahhhh!! Seo Ju Hyun!”
--------------------------
Trong khi đó với EXO-K
Baekhyun's POV
Tôi cùng các thành viên vừa hoàn tất trình diễn bài hát ra mắt của chúng tôi, MAMA. Nó rất là vui và tôi không tin rằng chúng tôi vừa biểu diễn với rất nhiều người hâm mộ cổ vũ cho chúng tôi. Tôi và mọi người đi vào phòng chờ của mình, ngay khi chúng tôi vừa bước chân vào, quản lí của chúng tôi cùng các nhân viên vỗ tay chúc mừng chúng tôi. “Chúc mừng nhé các cậu bé.” Tôi cúi đầu chào anh ấy và nói cảm ơn. Suho vỗ tay và cũng gập người chào, sau đó anh ấy nhìn toàn thể thành viên EXO-K. “Chúng ta đã làm rất tốt hôm nay, nhưng ba vẫn còn rất nhiều lỗi. Cùng nhớ về nó nào.” Suho đặt tay vào giữa để chuẩn bị cổ vũ nhóm, mọi người lần lượt đặt tay mình vào và hô to,“HÃY YÊU NHAU NÀO!” Anh quản lí đưa cho chúng tôi một cái điện thoại,“EXO-M đang gọi các cậu đấy.” Sehun cầm lấy nó và Kai đi theo em ấy. “Xin chào Luhan hyung?” Sehun nói và Kai đảo mắt mình đầy tinh nghịch. “Tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ về Luhan hyung thế?” “Im lặng đi.” Luhan trả lời ở đầu dây bên kia,“Oh Sehun à, chúng mừng em về việc ra mắt nhé.” “Cảm ơn hyung!” Sehun đáp lại trong khi cười. “Anh cũng vậy hyung.” Kai và Chanyeol tham gia vào cuộc nói chuyện bằng cách nói,“Ayooo Kris hyung. Có chuyện gì vậy?” Kris trả lời,“Ayoooo! Chuyện gì đóóó!” Câu trả lời của anh ấy làm tất cả mọi người phá lên cười. Tôi mỉm cười nhìn tất cả thành viên, những người đang thấy vui vì vừa debut.
Tôi không thể tin được rằng giờ tôi đã chính thức ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc thần tượng. Tôi luôn mơ ước như thế và được gặp cô ấy. Cô ấy là lí do tôi bỏ kì thi đại học của mình để tập trung vào làm thực tập sinh của SM sau khi một trong những đại diện trong SM mời tôi đi thử giọng. Sau vài tháng thực tập, tôi được chọn để debut. Tôi vẫn không tin thế vì có rất nhiều người đã thực tập nhiều hơn tôi. Nhưng tôi xem đó là một thử thách và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một ca sĩ và đứng cùng sân khấu với các tiền bối của chúng tôi. Tôi cười thật tươi khi chỉ nghĩ về nó.
Sau đó anh quản lí nhận được cuộc gọi của ai đó và bước ra khỏi phòng chờ. Tôi thấy khó hiểu nhưng cũng bỏ qua và ngồi xuống ghế của mình để các nhân viên cởi đồ tôi ra (T/N: -chảy máu mũi-) và bôi đi kẻ mắt của tôi. Nói thật rằng tôi không thích kẻ mắt, chúng luôn dính vào mắt tôi, nhưng các thành viên bảo tôi trông rất đẹp và fan cũng rất thích. Tôi xoay người lại khi quản lí của chúng tôi đi vào với một nụ cười trên môi anh ấy. “Đoán xem có gì nào? Các em sẽ được đóng MV Twinkle của nhóm nhỏ của SNSD - TaeTiSeo.” Tôi há hốc mồm khi nghe những gì anh ấy nói. “Thật hả hyung??” Anh quản lí gật đầu đầy phấn khởi trong khi mọi người đập tay với nhau. Không thể tin được, việc này có thật sự đang diễn ra không? Tôi cuối cùng cũng được gặp cô ấy. Chanyeol tiến về phía tôi,“Baekhyun à cậu sắp được gặp tiền bối Taeyeon rồi đó!” Cậu ta nói và tôi đập tay với cậu ấy.