Lee SanA Newbie
Bài gửi: : 1
Vật Phẩm Swon:
| Tiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] I Love You, I love You Sat May 11, 2013 3:59 pm | |
| Author: Lee SanA Rating: PG Warnings: Khi nào có PG sẽ thông báo ạ. Summary: Từ từ theo dõi nhé Pairings: 2Ny , Sunyeon (Suntae) Category: Lãng mạn, có tý hài hài Note: Fic đầu tay + văn thơ mình ko hay lắm nên bạn đọc thông cảm ^^
-------------------------------------------------- CHAP 1 Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, tôi đang trên đường về KTX của nhóm...
- Cạch - Tiếng của vang lên
- Cậu về rồi à? - Tiffany hỏi tôi
- Ờ ... ! - Tôi đáp Không biết tại sao hôm nay tôi lại không có hứng thú nào để nói chuyện với các thành viên trong nhóm, chắc là qá mệt chăng?
- Hôm nay cậu ko sao đấy chứ? - Yuri bắt đầu hỏi tôi
- Tớ không sao !
- Thật chứ ? - Jessica từ đâu chọt vào
- Đã nói là không sao mà ! - Tôi nói lớn, rồi đi về hướng vào phòng
- Cậu ấy không sao chứ nhỉ? - Tôi đi vào phòng và những từ ấy là những từ cuối tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của mọi người
Tôi đi vào phòng và đóng cửa lại, hôm nay tôi sao thế nhỉ ? Vừa thay quần áo tôi vừa suy nghĩ thì có tiếng nói từ phía cánh cửa nói :
- Tớ vào được không?
Chỉ cần nghe giọng nói thôi tôi cũng biết người này là ai. Taegoo à ! Hôm nay tớ mệt lắm - Tôi nghĩ thoáng trong đầu.
- Xin lỗi cậu, hôm nay tớ mệt !
Taeyeon's POV
Cậu mệt thật à? Hay cậu đang trốn tránh tớ? Cậu biết mà ... Tớ yêu cậu, rất nhiều đấy Sunny à !
*Flash Back
Sunny's POV
- Tớ về rồi !
Hôm nay chả có ai ở nhà nhỉ ?!? Đi qua phòng các thành viên khác xem sao !
*Sunny bắt đầu đi "dò xét" từng phòng... Đến phòng của Taeyeon*
- Mấy người này không dọn dẹp chắc! - Sunny nói thầm, bất thình lình thấy 1 quyển tập ... viết là của Taeyeon .. Vốn có tính tò mò soi mói [Au : Có quá hôq nhỉ @@! ] nên Sún nhà ta muốn xem thử !
- Coi nào .. ! Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2012, cậu để tóc ngắn đẹp lắm Sunkyu à <3 !
Bấy giờ, trên môi người đang cầm quyển nhật kí đọc đã nở 1 nụ cười.
- Tớ không chắc câu có biết không ! Nhưng lúc cậu trao tớ 1 cái ôm ... tớ đã rất hạnh phúc, cảm giác thật là ấm áp ! Cậu biết không ? Tớ yêu cậu nhiều lắm !
Tới đây, nụ cười khi nãy đâu? Đã tắt hẳn à? Đúng, đã tắt rồi! Cái quái gì đây Taeyeon à? Cậu sao thế? - Sunny rủa thầm.
- Cậu đang làm gì trong phòng của người khác đấy ? - Từ đâu, từ bao giờ tiếng chủ của quyển nhật kí vang lên ... Nhìn thấy quyển nhật kí mình đang nằm ở trên tay người mà mình muốn giấu...
- Này, trả đây ! - Taeyeon
Sunny đứng như đóng băng, đến lúc quyển sổ đã không còn trên tay mình cô mới "hoàn hồn" được.
- Cậu ... chưa đọc gì chứ ? - Taeyeon hỏi 1 cách lúng túng
- À .. Chưa ... Tớ mới cầm lên thôi ! Thôi tớ về phòng đây ... Chúc cậu ngủ ngon ! - Sunny cố tình lờ qua chuyện này .. rồi về phòng
* End Flash Back *
Sáng hôm sau, cũng là ngày cả nhóm được nghỉ ngơi.
- Hôm nay có nên bày trò gì chơi không nhỉ ? - Hyoyeon bắt đầu lên tiếng
- Ok ! Được đấy ! - Sooyoung, Seohyun, YoonA, Yulsic, Tiffany đều đồng ý
Không khí bắt đầu xuống dần... 14 ánh mắt bắt đầu đổn dồn về 2 người : đó là Sunny vad Taeyeon.
- Ya~ ! 2 cậu không sao chứ ? Sunny à .. hôm nay sao ỉu xìu thế ? Mọi ngày cậu là người bày ra trò chơi đấy ! - Hyoyeon
- Unnie không sao chứ ? - YoonA
- À .. Các cậu nói đến đâu rồi ? - Sunny
- Vừa mới bắt đầu. - Yulsic đồng thanh
- Hai người hôm nay lạ thế ! - Sooyoung
- Hôm nay ta đi chơi nhé ! - Sunny nói
- Đi chung 9 người thì có sao không ? - Tiffany, Seohyun. YoonA hỏi
- Chắc là phải chia rồi ! - Sooyoung với Hyoyeon đồng thanh
- Vậy các cậu chia đi nhé ! - Đến lượt Sunny và Taeyeon đồng thanh ... chắc tại cả 2 không muốn đối mặt với nhau.
- Hai người chuyên gia cầm đầu mà còn nói vậy đấy ?!? - Sooyoung
Sunny và Taeyeon chỉ biết cười trừ.
- Ok! Vậy thì tớ sẽ chia nhá ! Tớ sẽ đi với Sooyoung, Taeyeon, YoonA và Tiffany còn lại thì các cậu tự lo - Hyoyeon
- Đồng ý ! - Soo,Tae,YoonA, Tiff đều nói.
- Em muốn đi với YoonA unnie - Seohyun lên tiếng
- À .. à ... unnie quên là có YoonSeo couple chứ *cười* - Hyoyeon
- Ya~ Unnie ~ - YoonA nói
Còn Seohyun thì mắt từ màu trắng hồng đã trở thành màu đỏ.
- Thôi được rồi ! Vậy thì Seohyun đổi với Taeyeon nhé ! - Hyoyeon
- Wae ? - SunTae đồng thanh
- Sao? Không được à ? - Tất cả đều hỏi, ngoại trừ Tiffany thì im lặng
- Ờ ....ờ thì được! - Sunny nói
- Vậy chuẩn bị đồ rồi đi há ! - Hyoyeon
- Nae !~ - Tất cả
END CHAP 1 |
|
Yoo Junior Member
Bài gửi: : 149
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] I Love You, I love You Tue May 21, 2013 4:56 pm | |
| chap 1 khá ổn nhưng văn phong bạn còn hơi nghiêng về văn nói, và tránh viết tắt nhé ;3 hwating ;3 |
|