[b]MỞ ĐẦU
PART 1: Chỉ là mở đầu thôi mà!
[You must be registered and logged in to see this link.]_ YoonA, tớ thích cậu! - Nick Khun nói khi đang cùng đi chơi với mọi người.
_ Hwuh? - Mọi người đều bất ngờ và người bất ngờ nhất vẫn chính là Yuri.
_ Sao nào, tớ nói gì đâu, JiYeon và Suzy đã biết chuyện này rồi, cả các cậu cũng thế mà!! Chỉ có... Yuri là tớ chưa kịp nói thôi... xin lỗi! - Nick Khun vẫn bình thản.
_ Oh, tớ... có nói gì đâu! - Yuri mỉm cười.
_ YoonA à, tớ nghĩ cậu cứ đến với Nick Khun đi, dù sao cậu và Taecyeon cũng đã chia tay rồi! - Suzy vẫn phớt lờ sự có mặt của Yuri.
_ Nè, Suzy cậu nói gì kì vậy? - Jiyeon bực mình.
_ Cậu im đi Ji àh, cậu chẳng biết gì về tình yêu đâu, lo an phận với Jae Bum của cậu đi! - Suzy lại bắt đầu cái tính dạy đời người khác.
_ Cậu...! - JiYeon tức lên.
_ Xin lỗi. Tớ không thể. - YoonA nói rồi kéo tay Yuri đi - Đi thôi Yul.
_ Đợi tớ với. - JiYeon và JaeBum liền đứng dậy đi theo.
_ Àh, Nick Khun, tớ không ngờ cậu lại làm thế với cả Yuri và YoonA. Và còn cậu nữa Suzy, hãy thôi ngay cái cách nói chuyện đó đi nếu còn muốn làm bạn với tớ, Yuri và YoonA. - JiYeon quay lại nói và bỏ đi.
YoonA kéo Yuri đi. Cô biết Yuri đang rất đau. Ngày trước, khi Yuri bắt đầu thích Nick Khun thì ngay từ lúc đó Nick Khun đã chà đạp trái tim Yuri rồi. Và rồi cũng chỉ vì thương hại mà anh đã đến với Yuri. Nhưng rồi sao nào, quen nhau bằng cách dấu diếm, trốn tránh. Và phớt lờ sự có mặt trái tim của Yuri. Anh dấu đi chuyện tình cảm của anh và Yuri với mọi người. Yuri cũng đã cố gắng nhẫn nhịn chuyện đó nhưng rồi thì sao? Nick Khun cũng tay trong tay một cô gái khác, đến khi cô gái đó bỏ đi thì lại quay lại vị trí của Yuri. Thật là, Yuri trông chẳng khác gì một món đồ chơi. Yuri đãrất đau! YoonA và JiYeon đều biết chuyện này nên họ hiểu Yuri lúc này thế nào. Bây giờ, Nick Khun còn nói thích người bạn thân nhất của cô nữa, trái tim của con gái thử hỏi ai có thể chịu đựng được chứ? Đặc biệt là Suzy từng là người thấu hiểu Yuri nhất vậy mà, sau khi làm bạn với Nick Khun và ShinDong thì cô cũng thay đổi như họ.
_ YoonA à! Sao cậu lại xử sự như vậy? - Yuri nói.
_ Yáhhhh! Kwon Yuri... Tại sao cậu lại ngu ngốc đến độ như vậy hả? - YoonA hét to
_ Nè, hai cậu làm gì đi lẹ dữ vậy hả? - JiYeon nói.
_ Cậu nói đi Yuri? - YoonA nói. - Sao cậu ngốc thế? Sao có thể tin tưởng một thằng con trai như vậy?
_ Chuyện gì vậy? - JaeBum hỏi.
_ Anh còn không biết à? Thì là Nick Khun đó...-Jiyeon nói.
_ Àh... quả thật tớ chưa thấy ai ngốc như cậu đó Yuri... bao nhiêu người thích cậu, cậu đều không đáp nhận họ mà đều gạt bỏ chỉ vì một đứa như Nick Khun. Tớ là bạn với nó mà còn không chịu nỗi một thằng như nó mà sao cậu!!! - JaeBum lên tiếng.
_ Tớ...- Khóe mắt Yuri bắt đầu hơi cay cay- Hôm nay các cậu sao vậy chứ? - Nhưng Yuri đã nhanh chóng gạt đi nước mắt.
_ Lúc trước tớ đã nói cậu hãy chọn DongHae đi... cậu ấy yêu cậu thật lòng mà cậu không chịu...là sao? - JiYeon nói.
_ Mà thôi cậu đừng buồn nữa...đừng để ý đến thằng khốn đó... bây giờ đã có JiYeon và YoonA sẽ luôn bên cậu...và tớ sẽ giúp JiYeon và 2 cậu... - Jaebum nói
_ Tớ đâu có buồn! - Yuri vẫn ngang bướng... mọi người hiểu Yuri lắm chứ cả 3 lại và ôm lấy Yuri.
[Au: chen vào tí!! DongHae là nhân vật sau này mới xuất hiện nên au không giới thiệu ở phần casting! nhưng mọi người cứ biết là Dong Hae từng thích Yuri nhé!!]
Lúc này đây Yuri mới bật khóc. Đúng là cô không buồn, bởi vì những chuyện này Nick Khun đã làm với cô rất nhiều rồi. Anh đối xử với cô lúc nào cũng như người xa lạ. Bây giờ cô "đau" lắm. Cô đã từ chối tình cảm, làm đau tất cả những người đến vối cô để rồi chịu đau khổ chỉ vì người không yêu mình. Nước mắt Yuri đang rơi trong vòng tay của tất cả những người yêu thương cô. Một thứ mà cô rất cần ở Nick Khun nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được. Ngay cả YoonA cũng đang bật khóc. Sáng nay, Taecyeon vừa mới chia tay cô chỉ vì anh đã yêu cô gái khác, không ai khác chính là hoa khôi mới vào trường cô Krystal. Cô đang nhói trong tim đây. Người mình yêu, yêu một người khác. Cả Yuri và YoonA đang phải nếm trải mùi vị đó đây. Và cả Yuri, YoonA và JiYeon đều đang phải đối mặt với Suzy một người đáng gờm. Lúc nào Suzy cũng tỏ vẻ ta đây với tất cả bạn bè mình khiến 3 cô gái rất khó chịu. Chỉ vì họ nể tình bạn bè nên không nói gì Suzy nhưng bây giờ thì hết rồi. Suzy đã không còn là bạn của họ nữa.
Ngày hôm sau, tất cả vẫn phải đối mặt với nhau thôi. Đây chính là lúc mà Yuri và YoonA muốn chết đi đây. YoonA cứ mãi lẫn tránh, cô không còn đủ cam đảm để đối mặt với Taecyeon nữa và sợ nhất là sẽ bị đem ra so sánh với Krystal. Hôm nay dù sao cũng là ngày nhập học của mọi người. Vào lớp không khí không còn như mọi năm nữa. Mất đi sự vui vẻ, cười nói thì bây giờ đã bị lắp đầy bởi sự ngộp ngạt, khó chịu khi phải đối mặt với nhau. Để xem nào: Nick Khun, Yuri, YoonA, Suzy, Shindong, JiYeon, Jaebum, từng là nhóm bạn quậy phá nhất lớp mỗi dịp đầu năm. Giờ thì sao? Nửa con mắt nhìn nhau cũng không có. Đến tận giờ này chỉ còn 15ph nữa vào tiết mà Yuri vẫn chưa thấy đâu. Jiyeon, YoonA và Jaebum bắt đầu lo lắng phát điên lên rồi.
_ YoonA! - Nick Khun khẽ gọi.
_ Gì nữa đây? Hoôm qua tớ đã nói hết với cậu rồi. - YoonA lạnh lùng.
_ Tớ biết, tớ chỉ muốn tới xin lỗi hôm qua tớ quá hồ đồ. - Nick Khun nói.
_ Rồi cậu về chỗ đi. - YoonA vẫn không thèm nhìn.
_ Yu...yu...yuri đâu rồi? - Nick Khun hỏi.
_ Hwuh? - YoonA ngạc nhiên. JiYeon và Jaebum ngồi trên quay xuống nhìn Nick Khun.
_ Yah! JYP Nick Khun. Sau bao nhiêu chuyện cậu đối xử với Yuri như vậy mà cậu vẫn giả tạo như vậy sao? Hơ, tôi không thể ngờ con trai mấy người sống theo kiểu như vậy đó. Thật là dở hơi mà. - YoonA quát lớn.
_ Hơ, chẳng phải cậu cũng giống Yuri sao?
_ Nick Khun, cậu... - Jiyeon tức giận.
_ Hơ... - Taecyeon và Krystal đang vào lớp. YoonA bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ. Đi ngang YoonA, họ cũng chỉ cuối chào.
Nhìn xem cô gái tên là Krystal chỉ mới bước vào lớp là tất cả đã bu lại làm quen cô gái này. Người như YoonA làm sao có thể đọ lại so với cô ta chứ. Cô cuối gầm mặt xuống bàn. "Reng" chuông báo tiết 1 đã reo lên rồi đó. Mà Yuri thì vẫn chưa xuất hiện. Cô giáo vào lớp, khi tất cả đã đứng dậy chào cô. Yuri mới bắt đầu vào lớp. Gương mặt cô uể oải, hai đôi mắt sưng tấy. Chắc là đêm qua đã khóc rất nhiều. Yuri chào cô và xin phép về chỗ. Yuri đang ngồi cạnh YoonA trước cô là JiYeon là Jaebum. Sau lưng là hai kẻ đáng ghét Taecyeon và Krystal. Và đối diện cô là ai chứ? Nick Khun và.... Victoria.
Sở dĩ, ai cũng bu đen bu đỏ Krystal là bởi vì cô gái này xinh đẹp còn Victoria thì khác. Vì thành tích học tập của cô là nhất trường nên tất cả ai cũng quan tâm cô rất đặc biệt. Victoria lớn hơn Yuri 1 tuổi, vì đây là trường nghệ thuật nên không chia lớp theo tuổi mà theo thành tích. Lúc trước, Nick KHun luôn miệng nói với cô là anh và Victoria không có gì nhưng tối hôm qua thì sao? Hôm qua khi về nhà, cô đã chủ động gọi điện chia tay Nick Khun nhưng sao nào câu trả lời của Nick Khun "Ừh, tớ không muốn Victoria hiểu lầm chúng ta nữa." Hơ thì ra lý do cô khóc đến sưng mắt là đaây ưh!
Đôi mắt Yuri thì làm sao đau bằng trái tim của cô được chứ? Tim cô đang nhói lên từng hồi đây. Ngày nào Yuri và YoonA cũng phải nhìn thấy những con người đó, ngày nào cũng phải nghe những thứ cay nghiệt phát ra từ mồm con ả bạn phản bội Suzy. Ngày trước, JIYeon là người chịu đựng lời nói của Suzy nhất. SUzy cứ như là người sinh ra Jiyeon vậy, coi JIYeon chẳng ra gì cả. Nhưng từ ngày có JaeBum thì Suzy đã không còn nặng lời với JiYeon nữa, quả là con người sống với nhau 2 mặt thật.
Yuri rất buồn phiền, thế rồi cô tìm đến một câu lạc bộ âm nhạc. Để tìm kiếm niềm vui mới cho bản thân, bây giờ cô phải yêu bản thân hơn, nhất là phải quý trọng YoonA, JiYeon và JaeBum. Bởi vì, họ là những người đã ở bên cạnh cô cho đến cùng trong tất cả mọi chuyện. Và cô cũng sẽ yêu thương bản thân mình hơn, không làm bản thân mình đau vì sự ngu ngốch quá đáng của mình. Yuri sẽ thay đồi, sẽ trở thành người khác vì bản thân và bạn bè. Cô sẽ bước vào con đường khác. Và cô sẽ tự mở ra con đường hạnh phúc cho mình.
END Part 1
P/s: Yuri vào câu lạc bộ mới! Cô sẽ gặp những ai? những gì? cô sẽ thay đổi ra sao? mọi người hãy đợi những chap tiếp theo nhá! ^^